LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thuyền về
Thuyền về cập lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương
T.T.K.11/7/2008
Thuyền về lại với bến xưa
Chở đầy thương nhớ nắng mưa mặc trời
anhtrangthu
Thuyền về giông gió tơi bời
Sóng yên , thuyền lại ra khơi một mình
Trời trong ló rạng bình minh
Bến xưa vẫn đứng lặng thinh dõi tìm
T.T.K..14.7.2008
Thuyền về cho bến vui mừng
Cho bờ lau lại ngó nghiêng tìm người
Thuyền về rộn rã lòng ai
Một mai mòn mỏi vẫn bền lòng mong
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 15/7/2008
Thuyền đi gặp bão ngoài khơiTrở về rách nát tơi bời các khoang
Vì tình bến cũng rất thương
Sửa xong thuyền lại dong buồm ra đi
Bến xưa quá tuổi xuân thì
Nhẵn mòn bởi những bước đi xoá mờ
Bến xưa dù muốn đợi chờ
Có tìm cũng chẳng thấy bờ bến đâu
T.T.K.15.7/2008
Còn trong tim một bóng thuyền
Một mùa trăng hẹn một lời đinh ninh
Bến xưa bạc tóc vì mong
Thuyền đậu bến mới bờ nay hao mòn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21 giờ, 15/7/2008
Dẫu cho bến có nặng tìnhCũng không gọi được thuyền mình về đâu
Đợi thuyền cho đến bạc đầu
Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau...có còn?
Này trời, này nuớc, này non
Lòng son ai thả vào con tim này...
T.T.K..15.7/2008
Sắt son một trái tim tình
Xót xa là nước mắt mình đã rơi
Thuyền ơi xuôi bến ngày xưa
Nghe chăng tiếng gió ru hời tình xa...
Lê Minh Liên ThanhThơ
22 giờ, 15/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
TRĂNG
Khi tròn tên gọi chị Hằng
Khi nào bị khuyết gọi thằng Cuội nha
Mùa đông trăng rét không ra
Mùa xuân trăng bận chăm hoa lá cành
Mùa hè vội vã qua nhanh
Cho nên thi sĩ để dành Trăng thu.
anhtrangthu
Trăng là cảm hứng muôn đời
Cớ sao đỏng đảnh gọi mời không ra ?
Em về rạng rỡ hồn ta
Phải chăng em mới chính là trăng thu ?!
Nguyễn Thành Dũng
Vì trăng cũng giống như người
Khi thì chăm chỉ khi lười ghét ghê
Thế là bị mắng nhiêu khê
Trăng buồn trăng lại ủ ê giữa trời
anhtrangthu
Trăng cho thi sĩ ý thơ
Bốn mùa nao nức mộng mơ trăng rằm
Ai lên đến chỗ chị hằng
Cho thi sỹ gửi cánh hồng tặng trăng
T.T.K..14.7.2008
Cảm ơn thi sĩ tặng hoa
Ai về trăng gửi một toà anh trăng
Nói là gương mặt chị Hằng
Hoa trang điểm mới đẹp bằng mỹ nhân
anhtrangthu
Ai đi được đến cung trăng
Cho Thơ gửi gắm nỗi buồn nhớ ai
Trăng còn đứng đấy cười tình
Thấu cho ta khổ vì người chẳng yên
Duyên gì mà bảo là duyên
Người ta khốn khổ mà mình dửng dưng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 15/7/2008
"Trăng còn đứng đấy cười tình" *
Vì trăng cữ ngỡ lòng mình được yêu
Vì trăng cũng thấu một điều
Yêu tha thiết lắm là liều mình trăng
Ai hay cái lúc chị Hằng?
Ai hay cái lúc là thằng Cuội thôi???
anhtrangthu
Ai hay lúc đẹp mĩ miều
Trong đôi mắt thắm của ngươì tình si
Ai hay nhăn nhúm héo hon
Trong đuôi con mắt của người chán chê
Cũng là trăng đó trăng ơi
Người yêu người ghét nên trăng khuyết ...đầy
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 15/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Tức thì
Cô gái hay ghen khóc sụt sùi
Kể tội người yêu mãi không tha
Chàng trai vô tội nào hay biết
Ba bốn chuyện xưa, đã xa rồi
Chàng cười hỏi nhỏ nàng công chúa
Chuyện của ta mà nàng nhớ thế cơ
Tại sao cái chìa khoá cửa không thèm nhớ
Nhớ chuyện của ai cho nặng sầu...
Cô gái hay ghen khóc sụt sùi
Chàng thương nàng quá hôn giọt nước
Tức thì nước mắt ngưng rơi
Tức thì một mùa hoa bừng nở
Rung rinh gọi yêu thương về rồi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22 giờ kém 20 phút, 15/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
Hoa cười nhìn gió mơ màng
Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
T.T.K.15.7.2008
Nắng vàng lan tỏa bên đàng
Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
Càng nhìn càng thấy hoan ca
Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
SD 16/07/08
Hình như là hoa nhớ ong Hình như là ong nhớ cả mùa hương say Hình như nàng ấy nhắc chàng Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều Hình như chàng nhớ quán thơ Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
Lê Minh Liên Thanh Thơ Sáng, 16/7/2008 (Sĩ Đoan phải trả lời cho chị biết là anhtrangthu hay ThanhThanhKhiết nhé!
Nói "nhỏ" với Sĩ Đoan này, lần sau có hoạ thơ với em tôi thì chịu khó đem thơ tặng về đúng "lều thơ" chứ để ở nhà bạn lỡ em tôi hờn thì làm sao, tôi không chiều nổi đâu
) Chúc các em khoẻ, vui, mãi là bạn thơ thân thiết của nhau.Tình cảm bao giờ cũng có sự lây lan.Ai làm cho bạn thơ của Liên Thơ hạnh phúc thì dĩ nhiên là Liên Thơ quý rồi.Thế nên đừng ngạc nhiên vì sao Liên Thơ lại gọi thân thiết thế. Liên thơ vẫn thường theo dõi những đoản khúc tình thơ rất đáng yêu của các bạn đấy chứ! Thân thương... Áo cặp màu nước biển Mỗi khi rủ bạn thơ đến chơi nhà Tôi thường cố nhìn xem họ hay mặc áo màu gì để ghi nhớ Ai nhiều áo đẹp mỗi ngày một sắc Tôi phải tự chọn cho họ áo khác nhau Riêng hai em tự rủ nhau một đôi áo màu biển tươi Tôi kéo cả hai về nhà để cho lòng chút dịu êm Để cho lòng được ngắm tình thương mà ham sống... Lê Minh Liên ThanhThơ 10 giờ kém 15 phút, 16/7/2008 Sĩ Đoan thân mến, Liên Thơ đùa với bạn một chút thôi, nhưng thật lòng mà nói thì nhìn màu áo xanh rất tuyệt, tôi vốn dĩ có kỉ niệm sâu sắc với màu áo của biển của nền trời.Đừng sợ chị em tôi mà chạy mất dép nhé!
Thân mến! [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Mặc kệ nhân gian tối mù mù
Chỉ cần chùa sáng để thầy ... tu
Tóc ... xuống hay lên
không quan trọng !!!
Sao chẳng thương thầy, hỡi trăng thu !!!
hoa ngau

Thầy Trạc xưa nay có Vãi rồi 

Vào làm chi nữa lại tranh ngôi
Tối mù thầy mới làm ăn được 

Trong chùa còn khối nên đó thôi
anhtrangthu
Đến chùa "vái" một lại muốn hai
Sư Chạt lâu nay thấu lẽ này
Hai vai sư gánh nghiêng một vãi
Sợ lệch xương đòn hỏng cả vai
lyenson Lyen son mắc bệnh tư tình Vần ơi ngưoitoithưong đang tha thiết gọi Bậu sướng thế nào mà rên ôi Thương xót tình yêu vốn lộn phèo Ta không bắt tội cho qua quận Nay lại quen đường mắc lần hai Hoangau đòi u anhtrang thu bảo thôi Dật dờ nghe không thủng màng nhĩ lyen son ré lên -Ai với ai Còn lyen son bỏ mặc cho ma chắc Chịu thôi! Còn thêm một lần sau nữa Cho lyen son ra giữ chùa! Lê Minh Liên Thanh Thơ 10 giờ 15 phút, 16/7/2008 Hoa ngau và các bạn thơ thân mến, đã có lần Liên Thơ xem qua một ý kiến chê trách trang thơ này chẳng ra gì “loại thập cẩm” chỉ hơi tự ái một tí sau đó rồi thương người phát ngôn đó bởi vì họ chỉ nhìn cái vẻ đẹp của thơ qua ngôn từ mà quên mất một điều cơ bản tình thơ mới quan trọng trong thơ.Chúng ta đa phần đều không phải là nhà thơ, mặc dù nhiều bài thơ của các bạn rất tuyệt vời, chủ yếu sáng tác để chia sẻ cùng bạn bè với lòng yêu quý nhau.Tất cả chúng ta đều biết trang thơ của bạn là thơ đường thì nên hoạ theo thể thơ ấy thì hay hơn, bạn xướng vần nào thì hoạ vần ấy mới không bị cho là “kém tài”.Nhưng với Liên Thơ và rất nhiều bạn thơ khác thì tấm tình, sự quan tâm chia sẻ cùng nhau kịp thời mới đáng caoquý .Cụ Nguyễn Du đã dạy rồi : “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” phải không nào? Cho nên dù có trệch vần bạn đề xướng thì bạn thơ hoạ cứ tự nhiên nhé...Miễn là làm sao kiếm cớ để được gần nhau đấy mà...Thế nên Liên Thơ đâu có hoạ được vần nào đâu...mà trêu chọc các bạn cho gần nhau thêm đấy chứ! Thân thương...
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thà rằng im lặng, em ơi !...
Nói làm chi nữa những lời thương đau
Tình mình không trọn bên nhau
Phút giây kỉ niệm khắc vào trong tim
Em ơi... xin hãy lặng im
Tình trong mộng ảo biết tìm nơi đâu...
-NS-
Nếu có ngày
Nếu có ngày lòng kiêu hãnh vấp
Em cất lời gọi mãi tình ơi...
Nếu có ngày chuông điện thoại reo lên
Anh có bảo đấy là tiếng vọng...
Nếu có ngày trời xui đất khiến
Em gửi thơ về ngụ tại nhà anh
Thì lúc ấy anh có còn bảo lá diêu bông
Không hái được vì em hay nói thách?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ 20 phút, 16/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
TÂM SỰ CÙNG BIỂN
Chiều nay biển còn thương ta
Để ta ngồi ngắm biển ca sóng chiều
Biển ơi ta mến thương nhiều
Muốn ru cùng biển những điều thiết tha
Người tình đã bỏ đi xa
Chiều nay không lại cùng ta nữa rồi
Người tình đã ở xa xôi
Chỉ còn để lại nỗi buồn biển ơi.!
Ta nghe biển hát đôi lời
Mênh mang như thể tình đời đa đoan
Có chăng lời nói của chàng
Gửi theo con sóng... mơ màng quanh ta
Vả chăng những lời biển ca
Có mang theo cả tình nồng của anh
Cho ta trước biển mênh mông
Tưởng mình đang nép bên lòng của anh.!
Thái Anh
Những chiều với biển
Thương tặng chị PL!
Để nhớ mãi những năm tháng giông tố đã qua...
Sóng cứ hát lời thương lời nhớ
Thế mà người ...xa tít mù khơi
Em cứ một mình ngồi trước biển
Gửi sóng xanh bao lời tha thiết về anh
Anh có bao giờ chạnh lòng nhớ biển
Nhớ về em... những kỉ niệm thiêu cháy lòng em?
Anh có bao giờ thăm bờ biển ấy
Nơi 20 năm mình có trong nhau
Nơi bao nhiêu là nhung nhớ?
Bao nhiêu là nước mắt?
Bao nhiêu là lận đận?
Bao nhiêu là gieo neo...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều hạ vàng, 16/7/2008
Thái Anh thân thương, Liên Thơ là người dân xứ biển nên luôn yêu và tự hào về biển.Đặc biệt Liên Thơ rất dễ mủi lòng trước tấm tình của bất cứ ai trước biển, nhất là những mối tình không thành ...Liên có một người bạn vong niên vô cùng thân thiết.Chị ấy có mối tình rất đẹp, trong sáng như pha lê không gì tả hết nhưng vô cùng ngang trái có vô khối kể những kỉ niệm bên biển thân yêu ...Vì thế đôi khi Thái Anh đọc những bài thơ tình ở biển là Liên Thơ viết tặng cho đôi tình nhân ấy.Anh ta đã bỏ người bạn của Liên hơn 10 năm rồi, bây giờ chị ấy đã không còn sống dở chết dở nữa - nhớ lại những ngày ấy thật khủng kiếp Thái Anh ạ, bây giờ hai chị em ra biển chỉ để tắm, để đi dạo hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm mọi người chứ không đến để nhớ và đày đoạ trái tim nữa...Cả cuộc đời của chị ấy là một câu hỏi lớn rất thương tâm, thế nên Liên Thơ đã tặng chị ấy bức tranh thư pháp có bốn câu thơ rất ý nghĩa của nhạc sĩ Dương Thụ:
“Vì sao lại chia tay
Vì sao chẳng trở về
Vì sao ngừng mê say
Vì sao chẳng mãi mãi?”
Liên Thơ ở xa bạn nhưng lúc nào ra biển hãy thân thiết gọi tên mình, lúc đó sóng lòng sẽ đưa Liên Thơ đến cùng bạn để lắng nghe, chia sẻ và yêu thương...Thái Anh nhé!
Yêu thương gửi đến bạn của Liên Thơ...
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
GỢI NHỚ...
Dã quỳ mọc ở ven đường
Giờ nghe nhắc đến thấy thương thật nhiều
Đà Lạt một thuở thân yêu
Mưa phùn lành lạnh một chiều lang thang
Gió đưa hương thoảng hoàng lan
Cà phê Tùng ngồi mơ màng ngắm mưa
Nhạc Trịnh gợi nhớ chuyện xưa
Hàm Nghi lối cũ từng đưa em về
Mưa bay ướt nhẹ tóc thề
Gió lạnh nép sát má kề vai anh
Duy Tân phố dốc uốn quanh
Nhà em bên cạnh rất gần nhà anh
Xuân Hương hồ nước trong xanh
Chiều chiều hai đứa dạo quanh ven bờ
Thông reo như chừng ước mơ
Mối tình chung thủy đợi chờ bên nhau..
Ngờ đâu khói lửa binh đao
Cách chia đôi ngả...thương đau anh dành...
-NS-
Sao chỉ đứng cười...
Anh cố ru tình say giấc mộng
Một làn gió cũng làm con tim xao động
Một cành hoa càng tha thiết nhớ về...
Thế mà ngoài miệng bảo anh đã già
Yêu đương nhung nhớ chuyện xa hoa
Em tin nên đốt sạch cả vườn hoa kỉ niệm
Ai ngờ gây tội ác giết người
Thơ em thiếu cháy lòng nhung nhớ
Anh bị bỏng chưa, sao chỉ đứng cười?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ kém 20 phút, 16/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
NẾU MỘT NGÀY
Nếu có được một ngày như thế
Thì ước mơ đã mãn nguyện rồi
Ngọn lửa lòng ấm lại tim côi
Lòng kiêu hãnh sẽ nằm yên ngủ.
Bao đau thương cuốn theo nước lũ
Niềm tin yêu dâng lại tràn đầy
Tia hi vọng bừng sáng nơi đây
Nếu...một ngày em làm như thế...
-NS-
Đổ thừa
Sao lại là em mà không phải là anh
Em trồng nụ bé anh xoè hoa to
Chơi trồng nụ trồng hoa
Em hay bị ngã vì chơi không rành
Anh đừng có ác hại em
Thấy em bé dại nên hay đổ thừa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ, 16/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 17:32:15 bởi Liên Thơ >