LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Anh ở đó mà xa xôi quá
Ngỡ như rằng chẳng thể bên nhau
Em thương quá một cánh cò cô độc
Lại từng đêm nức nở với đêm sâu.
Trách ông trời se duyên sao chẳng đặng
Để lỡ đường mong nhớ, nỗi sầu vương.... Lan Tím Mà sao? Từ nơi đây đến đấy
Có xa xăm là bao
Cùng chung cơn mưa rào
Cùng chung làn gió biển
Cùng chung một mảnh đất
Cùng chung một bầu trời...
Mà sao xa hoài xa
Mà sao mong và nhớ
Cứ dâng mắt lệ nhoà...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22 giờ 10 phút, 16/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] Xin phép các bạn thơ trong liên khúc để Liên Thơ gọi riêng hai em bé này ra ngoài để phạt quỳ một lúc nhé...
Ngàn sao toả ánh lung linh
Sáng soi cho cả chúng mình vui ca
Cao nguyên với biển đâu xa
Hẹn rằm mỗi tháng lều Hoa tụ về
T.T.K..16.7/2008
Ôi hồi hộp! Ôi âu lo!
Một ngày- thế kỷ- em cho có dài???
Nhờ gió-anh tặng hoa Lài
Tăng thêm hương sắc- anh cài tóc em!
Hoa Lài hương tỏa về đêm
Rằm về Đà Lạt quyết tìm gặp nhau.
Nhớ nhung, nhung nhớ làm sao
Lấp đầy ký ức tuôn trào thâu canh.
SD 16/07/08
Lời hẹn
Lời hẹn có tự ngày xưa
Cha trao gửi mẹ, bây giờ ta mang
Có một lời hẹn dành trao
Đợi nhau dù vạn chông gai dặm đường
Biết đâu ngàn vạn kiếp đời
Có ngày tái ngộ ta cười gặp nhau
Nào ai có biết vì sao
Có ngày tao ngộ trùng phùng này đây
Phải chăng trong ta luôn có niềm mong
Có đôi mắt thẳm người thương dõi nhìn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 25 phút, 16/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Cái gối
Cái gối dùng hơn chục năm rồi
Giặt mãi không sạch mùi mồ hôi
Vừa bảo vứt đi bà ấy quát
Để đấy không được phí của giời
Hóa ra chẳng phải tiếc "của giời"
Mà là tiếc cái mùi mồ hôi
Khi ngủ một mình mang ra quoắp
Nếu không trằn trọc trắng đêm thôi
Chuyện cái gối nhỏ mới ngộ ra
Hạnh phúc ở đời kiếp người ta
Có khi không hẳn là phú quý
Tình yêu vụt cháy ...cháo hành hoa (*)
Mong sao trong tất thảy mọi nhà
Yêu nhau đừng ước vọng cao xa
Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt
Và niềm vui sẽ đến bao la ...
Chú thích: (*) (Bát cháo của Thị Nở nấu cho Chí Phèo)
Đà Nẵng 13/7/2008
Trạc Tuyền
Gối đơn gối đôi
Một cặp gối chồng gối vợ
Một cặp duyên thắm tình thâm
Một cặp gối mẹ gối con
Một cặp tình chung bất diệt...
Gối giữ mùi hương của chồng của vợ
Của yêu đương ngàn độ lửa say
Cái gối dày lên theo năm tháng
Chở duyên xinh vào giấc mộng lành...
Thương chiếc gối khuyết một đầu nỗi nhớ
Chiếc bóng dần phai gối mỏng cánh chuồn
Đơn côi một chiếc gối tình
Gối đầu năm tháng nặng sầu hằng đêm...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Phút chuyển sang ngày mới, 16-17/7/2008
Bài thơ của anh thật sâu sắc ...ý vị.Hình ảnh cái gối thật đẹp trong cuộc sống và đã từ lâu nó đi vào thi ca trong cảnh chia li “nửa in gối chiếc...”.Nay nó lại càng sáng đẹp, đáng yêu sao trong nét nhìn rất dí dỏm mà thắm đượm tình yêu chồng vợ của anh.Theo cảm nhận của Liên Thơ thì đây là nét khám phá từ hình ảnh rất quen thuộc mà rất lạ và hay để lại ấn tượng rất khó quên trong lòng bạn đọc.Mừng cho những đôi gối mang hơi hướng tình yêu Liên Thơ lại nghĩ đến những chiếc gối đơn khác...Đặt hai chiếc gối cạnh nhau sẽ gây một phản cảm lớn.Đó là cuộc sống mà: Hạnh phúc và bất hạnh!Xin giữ mãi thông điệp của 4 câu kết bài thơ làm ngọn lửa nồng ấm mà tác giả muốn gửi cho chúng ta:
" Mong sao trong tất cả mọi nhà
Yêu nhau đâu ước vọng cao xa
Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt
Và niềm vui sẽ đến bao la..."
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] CHỜ PHONE
Suốt ngày thấp thỏm đợi chờ
Đêm không an giấc
mơ mơ màng màng
Điện thoại bất chợt reo vang
Vội vàng bật máy
phải nàng gọi không
Thất vọng rồi lại đợi mong
Ngày qua ngày lại
nóng lòng chờ tin
Em ơi !.. sao nỡ vô tình
Để anh mòn mỏi,
lặng thinh hững hờ
Hay là lời hứa vu vơ
Ngồi ôm điện thoại
dật dờ quên ăn...
-NS-
Nối ngàn thương nhớ
Giá em biết một ngày nắng đẹp
Hoa cười chung chiêng trong căn nhà anh
Con chim sáo hót lời li biệt
Anh nhìn theo bóng vờn khép chặt hàng mi...
Giá có một ngày dài lê thê
Mưa tí tách rót vào lòng anh nỗi nhớ
Nàng ấy đến và đi không báo trước
Anh cứ chờ trong thấp thỏm lo âu...
Giá có một đêm sầu khổ đau
Anh một mình ôm vết nhức
Cả xác thân muốn đổ gục vì mòn mỏi
Chắc chắn chuông điện reo vang...
Chắc chắn có một lời êm ái
Chúc mừng niềm vui, chia sẻ chuyện buồn
Anh cứ cười cứ khóc tự nhiên
Trên lời em ru cùng trời cuối đất
Nối ngàn thương nhớ chở mùa sang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ, 17/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Luyến tiếc
Tôi yêu em? Muộn quá mất rồi
Chừng ấy năm trời đã thoảng trôi
Áo trắng sân trường loang phượng thắm
Nắng hè đường sỏi rụng bóng rơi
Thẹn thùng nên lỡ lời không ngỏ
Xao xuyến nhưng rồi ánh mắt trôi
Nếu đã...thì nay tràn hạnh phúc
Giờ đành trĩu nặng trái tim côi ...
Trạc Tuyền
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] GIỌT MẬT TẶNG ĐỜI
Trước bao la vũ trụ
Ta vô cùng nhỏ nhoi !
Trước mênh mang năm tháng
Kiếp người - sương khói thôi...
Một chút tình trong bạn
Một chút nghĩa trong tôi
Góp lại thành giọt mật
Tặng vị ngọt cho đời...
Nguyễn Thành Dũng
17/7/2008
XIN...
Quý nhau cốt ở tấm lòng
Tài - danh như nước xuôi dòng mà thôi
Nguyện xin làm chút gió trời
Gửi về khắp nẻo muôn lời tri ân...
Hàn Phong 17/7/2008
Một chút tình ta...
Một chút tình ta với nghĩa đời
Dâng nhau muôn thuở chẳng so đo
Không đủ thời gian mà tha thiết
Chưa se mật ngọt đã sang mùa
Em ơi nhanh với đời phơi phới
Ta hăm hở trao đi kẻo muộn lối về...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 20 phút, 17/7/2008
[sm=rose.gif] Liên Thơ vẫn từng lắng nghe tiếng lòng của các em với đời.Hơn ai hết thơ chính là biểu hiện của tấm tình và trí tuệ...các em.Sự chân thật đến thánh thiện trong từng hơi thở để thơ cất cánh bay và ngụ lại trong tim bạn đọc...Chúc các em khoẻ, vui, hạnh phúc...Xin hãy là những gì các em muốn để dành trao cho đời mật ngọt tình yêu...mãi mãi không cùng...
Thân thương... [sm=rose.gif]
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thập cẩm vắng Ngâu đã mấy ngày
Như canh thiếu ớt chẳng thấy cay
Như bia mất nắp bay hơi hết...
Uống chỉ cành hông chả thấy say
*
Em ở nơi nào em có hay
Thiếu tay xướng hoạ buồn lắt lay
Ngày trông đêm nhắc em có bị...
Sổ mũi hắt xì?
Chạy tới ngay.

LYênSơn
Chị phụ khóc tiếp cùng lyenson bài : “Khóc gọi Ngâu” nhé!
Em ở nơi nào em có hay
Lyenson thương nhớ vóc hao gầy
Quên ăn quên uống quên cả ngáy
Ba bốn đêm trường Ngâu có hay?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng, 18/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
Lyenson
Để thêm yêu...
Người xưa tuy đã xa xưa
Nhưng trong kí ức chợt về trong nhau
Để thêm yêu người của ngày nay
Để ta trân trọng những ngày bên nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11 giờ, 18/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Ghen trên Net
Anh ghen vì em quá xa xôi
Bảo yêu nhưng vời vợi phương trời
Nhỡ khi mạng lỗi đường hết lối
Nỗi nhớ gửi đâu hả em ơi?
Trạc Tuyền
Sợ đánh mất anh
Nỗi nhớ gửi vào đất
Cây nảy mầm ra hoa
Hướng về bầu trời rộng.
Nỗi nhớ gửi lên mây
Mây làm mưa cho gần đất.
Anh ở đâu trên Trái đất
Anh trốn ở đâu trên cung trăng
Em vẫn không rời xa anh nửa bước
Em không ghen, chỉ là canh giữ chặt
Sợ đánh mất anh em không có gì đền cho cuộc sống...
Sợ đánh mất anh em chẳng còn gì sống tiếp giữa trần gian...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15 giờ, 18/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
VÌ SAO...?
Vì sao ta xa nhau
Vì sao tình đi mãi
Người xa không quay lại
Hỏi.? Hỏi ai bây giờ
Những câu hỏi bâng qươ
Hỏi đi rồi hỏi lại
Câu trả lời tắc mãi
Tình đã xa bến bờ
Tình đã chết trong mơ
Tình chết cả trong thơ
Trái tim nồng tắt thở
Câu hỏi còn...vu vơ.!
Liên Thơ ơi..! Thái Anh tặng chị bạn của Liên Thơ bài thơ này nè
Chúc Liên Thơ ngày cuối tuần vui vẻ nhé
Bye bye
Thái Anh
Dĩ vãng ....cánh đồng hoang
Thương tặng chị PL!
Em thầm hỏi với ngàn nhung nhớ
Anh nơi kia ...anh nghĩ gì
Anh nơi kia... có còn thói quen cũ
Anh nơi kia... có còn nôn nóng về em?
Đã khác rồi hai nửa hai nơi
Đã xa lạ rồi hai dòng suy nghĩ
Đã mất nhau rồi giữa cuộc đời vội vã
Anh đã chìm vào dĩ vãng ...cánh đồng hoang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 18/7/2008
Thái Anh thân thương, trái tim chúng ta cùng bắt nhịp nơi cung thương cung cảm đã hoà chung một tiếng lòng một dòng chảy về nhau.Cảm ơn bài thơ tặng của Thái Anh dành cho người bạn đau khổ của chúng ta...
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Về đi trời đất mênh mang
Về đi với luỹ tre làng quê xưa!
Tuổi thơ dang nắng dầm mưa
Lang thang theo ngọn gió đùa thu bay
Nhìn lên thăm thẳm trời mây
Thả hồn theo những cánh chim lẻ bầy.
Ôi chao thương quá một thời
Chăn trâu cắt cỏ,ơ hờ, ru em.
Ta về nghe tiếng dịu êm
Thì thầm đất gọi bao niềm nhớ thương
Ta đi hơn nửa đoạn đường
Mà lòng ta mãi nhớ thương quê nghèo.
hoàngminhhung
Ta cùng về nhé!
Ta cùng về nhé với đầm làng ao súng
Với mùa sen... mùa hoa gạo cháy triền đê
Mùa hoa phượng... mùa thi... mùa giã biệt
Mùa của yêu thương ...mùa của mong chờ...
Ta cùng về nhé với mùa áo trắng
Thắm tươi màu mực tím thuở say mê
Những chiếc đèn cải tiến của sinh viên
Như đom đóm thắp mùa hi vọng...
Ta cùng về nhé với tình thầy tình bạn
Với quê ta trong thương nhớ mẹ cha
Cho ta ngả lưng lên thảm cỏ quê nhà
Nghe mái rượi cả hồn thơ trẻ lại
Cho ta lại tung tăng tung tẩy
Với bạn làng thân ái chơi chung
Những trò chơi dân dã đất quê mình
Thân yêu quá dành cho ta niềm thương nỗi nhớ
Mãi không cùng về đất mẹ mến thương ơi!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 18/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
MẸ TÔI
Mẹ đã già con sắp già
Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi
Mẹ con ôn chuyện xa xôi
Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ
Cuộc đời là một giấc mơ
Thời gian tàn phá có chờ ai đâu
Da mồi má hóp mắt sâu
Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa
Tảo tần đi sớm về trưa
Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
Mất chồng độ tuổi ba mươi
Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con
Một lòng một dạ sắt son
Đợi chờ khôn lớn đưa con vào đời
Nào ngờ binh lửa khắp nơi
Chiến tranh cướp mất nửa đời của con
Xót xa lòng mẹ héo hon
Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn
Nhà tranh dột nát trống trơn
Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa vế
Thương mẹ lòng dạ tái tê
Làm con bất hiếu nặng nề mẹ ơi...
-Nhân Sơn-
[sm=rose.gif][sm=rose.gif]
[sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 23:54:59 bởi Liên Thơ >