LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Tôi ước về nơi chẳng có ai
Để tôi tha thẩn cùng mây gió
Thả buồn lên mấy cánh hoa rơi.
Tôi ước về nơi chỉ riêng tôi
Không vương không mắc tình ai cả
Để mãi hồn tôi với gió thôi.
Tôi ước mai này khi nắng rơi
Hồn tôi chết lịm trong hồn suối
Để tiếng chim rừng tiễn đưa tôi.
Tôi ước một mai trong rừng vắng
Có bông hoa rừng hương đằm thắm
Sẽ đến thăm tôi một buổi chiều.
Tôi ước trong chiều non xanh biếc
Cánh hoa khẽ hát ru tôi ngủ
Vạn lời thương mến....cho riêng tôi....
Lan Tím 21/7/2008 Em bỏ hồn em
Nghe em nói thì rất bình thường
Kì thực em đã chuẩn bị cho chuyến đi xa
Chuyến đi vô định không bờ bến
Em bỏ lòng em chỗ giếng trời
Em bỏ hồn em chỗ ngậm ngùi...
Em can đảm dám lìa xa trái tim nức nở
Những thứ mà em cố bấu víu vào
Bất chấp tất cả vì lòng tha thiết gọi
Em bỏ cả mình trong im lặng...em đi...
Em ơi sao tôi cố gọi mà em bước
Em đánh đổi cả nhân gian để lấy một người hờ
Tôi chẳng đành lòng để em lầm lũi bước
Nhưng vì em... xin em hãy cứ đi ...
Xin em hãy cứ đi ...mặc lòng tôi vướng bận
Một mình tôi chịu cảnh sinh li
Một mình tôi xếp lại tàn hương cũ
Một mình tôi vẫn thương tưởng về...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 21/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Người trong dĩ vãng Sao em lại cấm anh thương nhớ Người trong dĩ vãng đẹp như mơ Người ngự tim anh trong mong nhớ không cùng Người của kỉ niệm một thời hoa mộng... Em mong ước anh đừng bao giờ già và chết Để 100 năm sau em là người trong dĩ vãng ngọc ngà Anh sẽ lại nhớ và thương da diết Như bây giờ anh cứ nhớ người ta... Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày đầu tuần, 21/7/2008 [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Em chỉ trao anh nửa nụ cười
Bởi vì em thấy cười chửa tươi.!
Bao giờ em hết buồn, hết dỗi
Có nụ cười tươi...em sẽ mang tặng người
Thái Anh
Thế là Thái Anh lại lấy hết vốn lẫn lãi rồi
Em sẽ trao anh cả nụ cười
Dù là cười héo lẫn cười tươi
Anh nhớ là em không còn vốn
Vậy hay vui đi chớ có lười
Để còn sinh lãi nụ cười tươi...
anhtrangthu
Không cười được nữa Trăng Thu ơi
Nhớ người yêu quá dạ rối bời
Lần này chắc sẽ là tắt hẳn
Nếu cười...méo mó giống đười ươi..!
Hihi,bạn biết con đười ươi chứ.? bây giờ mình cười chắc giống nó lắm
TA
Nỗi nhớ người yêu mới muốn cưởi
Chỉ nghĩ về anh mới vui tươi
Em sẽ nâng niu niềm vui đó
Tặng lại cho anh hết nụ cười
anhtrangthu
Nụ cười tình tứ chở hồn ta
Em gửi nơi anh nụ cười đang say mật tình
Nụ cười nở mãi vì em mơ thấy anh
Nụ cười chỉ tắt khi em khóc
Anh đằng đẵng xa em ...biệt tháng ngày dài...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 21/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
ĐÀ NẴNG
NHỚ THƯƠNG
Đà Nẵng đôi lần ghé dừng chân
Hai đứa tuy xa nhưng lại gần
Thành phố biển mang nhiều kỉ niệm
Một thời an dưỡng trại Duy Tân.
Sông Hàn nhịp cầu đã nối qua
Ngồi ngắm hoàng hôn bãi Sơn Trà
Chợ Cồn nhớ bà bán bún chả
Hội An, Ngũ Hành cách không xa.
Dù cho em ở tận nơi đâu
Ngăn sông cách núi mấy nhịp cầu
Nhớ thương anh cũng lần tìm đến
Thời gian tao ngộ sẽ không lâu...
-NS-
Lướt cùng...
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì tôi xin tặng một trời ngàn sao
Một bờ biển xanh ngút ngàn
Đèn giăng phố biển như trong cung Hằng!
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì tôi dâng cả núi non thanh bình
Năm ngọn sừng sững giữa trời
Như bàn tay vẫy tương lai đang chờ...
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì xin mời đến quê tôi một lần
Nắng, gió và lòng dân
Kiên trung theo Đảng từng ngày vươn lên...
Bao tượng đài...bao tấm gương...
Bao con người vẫn miệt mài sớm hôm
Ai về thăm Mẹ Thanh Khê
Gửi theo con sóng lòng ta lướt cùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút, 21/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Thẹn
Ngày trước cứ tưởng...em của tôi
Hoá ra lầm - Bị tẽn tò rồi
Bây giờ an ủi lời chúc phúc
Mừng cho em nay đã đẹp đôi
Chỉ còn mỗi mình lẻ bóng thôi./.
Trạc Tuyền
Chỉ có một mình??????????
Chỉ có một mình lẻ bóng thôi
Đường mờ trăng lủi thủi soi cành chiếc
Một bóng một hình một hỡi ôi
Một bóng một hình một hỡi ôi!!!!!!!!!!
Một bóng một hình một hỡi ôi!!!!!!!!!!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ 25 phút, 21/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Mỗi khi rằm hết trăng về
Dã Quỳ bịn rịn bên lề vẫy theo
Nhớ thương thương nhớ thật nhiều
Đứng nhìn bóng khuất bao nhiêu nỗi niềm...
Sương mù lạnh giá vào đêm
Chỉ đem mầu tối phủ lên núi đồi
T.T.K..21.7.2008
Người đi
Trăng đi để lại ánh vàng
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
Cậy hoa... cậy gió... cậy trăng...
Gửi hồn ta đến bên lòng người thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều đầu tuần,21/7/2008
Trăng đi khuất núi khuất non
Dã Quỳ đứng lặng dạ còn ngẩn ngơ
Rượu cần men ngấm trong vò
Tăm chìm sóng sánh đợi chờ trăng lên
T.T.K.21.7.2008
Hoa chờ trăng trăng chờ ai
Tôi chờ tôi với mênh mông nỗi sầu
Rượu thơm ngấm má tình nương
Cho trăng ghen với mắt nhung gợn buồn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
17 giờ, 21/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
CHỜ TIN... (viết tặng cháu Hiệp) Ngày thứ hai Sao dài quá Tôi đang chờ Kết quả Ca mổ Của cháu tôi Xa tận Sài Gòn.... Tôi rơi lệ Nghĩ đến lời nó ''Cháu khỏe... Cô cho cháu thăm lại Fi châu'' Tôi đã gật đầu.! Tôi tin vào khoa học Nhưng vẫn xin trời đất Cho nó một đặc ân Trở về với cuộc sống... Tôi hiểu ung thư gan Là sợi chỉ treo ngàn cân Đứt..! Là lẽ thường Lòng tôi...xót thương. Hiệp ơi.! Cháu có bề gì Hãy tha thứ cô không về kịp Để dặn cháu đôi điều Cô hứa chờ cháu ở fi châu Đã quá ba giờ chiều Giờ Viêt Nam Nhưng tôi không có mạng Kể cả fone quốc tế... Lo,buồn,thương... Đè nặng lòng tôi.! 15 giờ 20phút 21/7/08(giờ VN) mong tin ở gia đình Thái Anh Mong tin... Ai đã từng thấp thỏm đợi tin Mong manh giữa hi vọng và thất vọng Sự sống tươi sáng và cái chết kinh hoàng Của tình ruột thịt...tình người vì nhau... Ai đã từng thương ...nhớ ...đợi trông... Một lá thư... một hồi chuông điện thoại... Một câu nói hơn ngàn năm tháng Mới thấu tình trong giây phút chờ mong... Ai đã chờ mà chẳng được như lòng mong Ai đã bật khóc khi nghe tin sửng sốt Giữa xứ lạ lòng đau như cắt Bay theo hướng nào về bên yêu thương? Đâm đầu vào đâu để được thấy thiên đường Con xin chịu để cho cháu được sống Con xin chịu để có chút hi vọng Cháu cưng của cô ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ 21 giờ kém 15 phút, 21/7/2008 Thái Anh ơi, Liên Thơ rất thấu hiểu tâm trạng của bạn lúc này.Thương lắm nhưng biết làm sao được.Chúng ta chẳng thể giúp được gì cho cháu bé, chỉ biết nhìn nhau nén tiếng thở dài và thương nhau thật nhiều...Mong bạn sớm vượt qua những tháng ngày đen tối này... Xiết chặt tay thân ái... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
ƠI NỒNG NÀN
Ơi nồng nàn...Ơi nồng nàn
Anh đi biền biệt quan san
Nhớ anh em đếm thời gian ngược chiều
Nhớ ơi...
Nhớ ớ ớ ớ...!!!
Đá còn yêu
Lặng im
Em nối dây Diều dong anh
Tang bồng thỏa trí trời xanh
Nồng nàn ơi...
Những mong manh đợi chờ
Anh về che nắng che mưa
Che em vụng dại
Say xưa đốt giời
Ơi nồng nàn...Nồng nàn ơi
Gọi anh anh ở cuối trời có nghe
Biền biệt
Biền biệt sơn khê
Khi nao cánh mỏi nhớ về bên em
Kim Giang
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
KỶ NIỆM NGÀY ĐẾN VNTQ (22/7/07....22/7/08 ) Tròn một tuổi Tôi rong ruổi Theo net Trên trang web Việt Nam Thư Quán... Tôi đã được quá nhiều Niềm vui bao la Thêm bạn gần xa Hiểu nhiều về cuộc sống Trái lòng rung động Với tình thi cháy bỏng Mơ màng ,xúc động... Tựa như cuộc sống thường ngày Tôi nhận nhiều ở đây Tình bạn Đây đó Trên khắp hoàn cầu ÂU-Á -Mỹ-Fi Châu... Cùng chung nỗi lòng Ham vui,hồn mơ mộng... Nhận tiếng cười từ các bạn Cho nụ cười mình luôn nở trên môi Sân chơi này là của tôi Sân chơi này của các bạn... Ta gặp nhau hân hoan Thi ca đoàn kết Tôi cảm ơn Người...! Thư Quán ơi.! Tôi cảm ơn ai sáng lập ra Người Cho chúng tôi có mãi tiếng cười Vui dài-khỏe mãi... Sống hết mình cho ngày mai...! Thái Anh Mừng một năm bạn đến với vườn thơ Một năm bạn nở hoa lòng thiết tha Mừng vui duyên kì ngộ là đây Cho ta gặp bạn tình thân mãi đầy Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 22/7/2008 22/7/2007 * 22/7/2008
[sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
Giấu hờn... Giữ mãi cho nhau một nụ cười Như lòng trinh bạch... ý thơm hương Bạn ơi sao đành lời xa xót Chỉ tội lòng ai giấu mặt hờn? Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 22/7/2008 Chị tìm mãi mà chẳng thấy nụ cười tinh nghịch...hóm hỉnh ấy đâu, đền cho chị, trả cho chị...tội chị chứ... Không biết bây giờ lyenson đang làm gì nhỉ? Lâu lâu lại nhớ món "Lẩu hoa "ba miền của chúng ta... [sm=rose.gif][sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif] [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 00:05:43 bởi Liên Thơ >