NƠI ĐÂY LIÊN THƠ LƯU GIỮ NHỮNG BÀI THƠ GIAO LƯU CÙNG BẠN THƠ YÊU QUÝ...
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Nắng vàng le lói ánh tà dương
Mây trôi che khuất vạn nẻo đường
Nhuộm hồng chờ đợi hoàng hôn đến
Đêm về cô quạnh nhớ người thương...
-NS-
< Sửa đổi bởi: Mac Nhan Son -- 18.10.2008 19:05:09 >
Trả lại cho huynh cảnh hoàng hôn
Nỗi nhớ niềm thương cảnh tơ vương
Bé thơ vui mãi lời ban sớm
Ánh hồng cất tiếng ngàn yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều 4/22/10/2008
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ bận nên ít có thì giờ thưởng thức thơ của bạn bè, âu cũng là chuyện đáng tiếc cho mình.Hôm nay vào trang thơ của thi huynh mới biết thi huynh cũng có lúc chiếu cố ghé trang thơ của Liên Thơ và hoạ thơ nữa.Cảm ơn thi huynh nhiều.Thơ thi huynh thật hay, đúng là giọng thơ của các bậc đàn anh đàn chị ,giàu chất thơ và đẫm chất đời.Liên Thơ là giáo viên tiểu học mới bước tới cổng trường đã rộn vang tiếng hát vui tươi, hồn nhiên rồi nên cả ngày yêu đời lắm lắm.
Kính chúc thi huynh khoẻ, vui, hạnh phúc...[sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Sẻ san
Thương tặng các bạn thơ và
những đồng nghiệp thân thiết của Liên Thơ!
Nỗi buồn đem sẻ cho ai
Tôi còn sót lại nụ cười héo hon
Người thương “cởi áo trao nhau”*
Tôi thương trao gửi nỗi buồn bạn thân
Gối buồn lên cõi lòng yêu
Tôi nhận được mãi niềm tin cuộc đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm, 4/22/10/2008
(Câu ca xưa: “Yêu nhau cởi áo trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”)
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trăng mùa mưa
Mưa lấy trộm ánh trăng vàng
Để cho cơn gió la đà nhớ trăng
Nửa đêm trăng mới mỉm cười
Nụ cười thắm lại sau cơn bão tràn
Trăng ơi ...ơi ánh trăng vàng
Ai đem trăng ấp vào con tim hồng
Để cho mưa gió bập bùng
Trong tim ai vẫn rạng ngời ánh trăng!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: kimrbl
Suốt đời nặng mang
Chỉ trong tâm tưởng mới là của nhau ( HST64 )
Dù cho tóc đã phai màu
Vẫn say đắm tựa thuở dầu biết yêu
Dẫu cho trầm tĩnh hơn nhiều
Vẫn tương tư vẫn liêu xiêu nỗi lòng
Em như ngọn lửa chiều đông
Biết là ấm áp mà chông chênh buồn
Khi mà tuổi trẻ vàng son
Vinh quang tiền bạc chả còn cho em ...
Chỉ còn mỗi một con tim
Đắng cay duyên phận im lìm ngủ đông
Tình em dịu ngọt ấm nồng
Cho anh sống lại phập phồng thương yêu
Biết rằng mơ mộng phiêu diêu
Là mang đau khổ trăm chiều mà thôi
Đời thực đã yên phận rồi
Chỉ còn tâm tưởng suốt đời nặng mang ...
Lạ chưa?
Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Tai chưa qua biết nạn có khỏi?
Trận ốm sắp qua đi
Chả biết còn nợ chi
Mà quỷ sứ chưa bắt
Thở từng hơi ngằn ngặt
bàn phím nhảy lung tung
Màn hình múa mịt mùng
Gửi vài câu giã bạn./.
23/10/2008
Chạt Tiền ma
Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?
Con đọc PM rủn chân tay.
Quỷ sứ dùng dằng chưa dám đến
Sao thầy vội vã định đi ngay.
Dự thầu đang đợi ngày xét duyệt
Thư quán vẫn chờ mõ đều tay.
Chẳng lẽ lần này đành dứt áo ?
Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?


Lời chúc Trưa nay đang ngủ giấc nồng Bỗng như ai gọi bên tai Thơ à Hình như sư Chạt nhà ta Mắc bệnh nặng lắm, chúng mình đi thăm... Mắt nhắm mắt mở giật mình Thơ đau nát cả mình hoa Thế mà chẳng hỏi thăm cùng người ta Lại còn cù rủ đi thăm sư già
Xin sư mở lượng hải hà Cũng đừng trách nhé tiểu Thơ bận hoài Việc nhà, việc nước hai vai Vườn thơ thưa viếng, tình thơ nhạt dần! Nay thăm một mâm xôi đầy
Một con lợn béo một thùng bia to
Một đĩa trái ngọt và thơm Một lời chúc khỏe, một tình thơ vui...
Lê Minh Liên Thanh Thơ 20 giờ 25 phút, 5/23/10/2008
Là con gái... Là con gái suốt đời em thích ngọt Lời đường non mía ngọt bùi tai Ai khe khẽ nỉ non lời hoa mĩ Ru tình em trong tiếng cuồng si... Là con gái em luôn thèm chua lắm Những khát thèm thiếu nữ ngỡ ngàng mơ Ai khôn thế nhử chùm khế mọng Cắn hết vị chua miệng đắng chằn... Là con gái em không ưa vị cay Mà xé lưỡi trái mùa nào cũng có Tại anh đó người em yêu dấu Anh trao em những vị tình đời!.. Lê Minh Liên Thanh Thơ 22 giờ kém 10 phút, 23/10/2008
GỬI EM LIÊN
Em là người thích ngọt
Anh pha đường cho nghe.?
Em thích chua trái me
Anh lên cây hái nhé
Nếu em thèm ăn khế
Anh bê đến cả chùm
Còn ớt mình ăn chung
Cả hai cay xé miệng....
Môi anh cay đỏ mọng
Môi em cay đỏ hồng
Có bắt đền anh không
Chụm môi vào đền nhé...
hehe...em Liên Thơ ui,anh đền cho em...không hờn nữa nhé
Thái Anh 25/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Trao yếm
Yêu nhau cởi yếm trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Tân ca dao
Yếm cởi bắc cầu bên sông Tương
Để cho tôi tìm gặp người thương
Để tôi đừng chết bên sông ấy
Giải yếm đào làm tôi tơ vương
Quán thơ em đã bắc nhịp cầu
Như lời em đã nói thủa nào
Bằng giải yếm đào tôi vẫn nhớ
Nay kêu mất yếm chẳng lạ sao?
Em hãy ra bờ sông Tương ấy
Yếm vẫn còn. Tôi vẫn giữ đây
Hay lòng đã đổi em xin lại?
Để lòng tôi ngậm nỗi đắng cay?
Nếu vậy tôi xin trả yếm
Chỉ xin lại em hai dải dây
Để em mặc yếm không có dải
Rồi một ngày
Gió lại thổi bay Nguyễn Thế Duyên Người đâu?
Gió bay mất dáng mất hình
Gió bay mất cả tình mình trong mơ
Hai đầu thương nhớ ai còn đợi
Tôi đứng bờ trông đợi người chờ...
Sông Tương ngàn thưở còn hẹn ước
Yếm thắm dáng xinh vẫn đi về
Trong mơ lòng tôi còn nức nở
Yếm đấy người đâu dải lụa nhàu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ ngày 23/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Nợ lòng
Nợ lòng sao trả được cho ai
Nỗi đau xuống dưới Tuyền đài vẫn đau
Nợ lòng ai có đòi đâu
Mà vẫn muốn trả dù đau lòng người
Nợ lòng món nợ -than ôi
Cả đời mắc nợ làm tôi bận lòng Nguyễn Thế Duyên
Nợ yêu
Dỗi người đòi trả cho xong
Nợ tình nợ nghĩa ... vay non trả già
Nợ vay vay trả thế mà
Muôn năm chẳng thể xóa nhòa nợ yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 45 phút 23/10/2008
Lòng mình sao lại nợ ai
Tình mình sao lại gửi hoài người ta?
Để rồi người mải đi xa
Cõi lòng trống rỗng toàn là hư không...
anhtrangthu
24/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: SĨ ĐOAN Hoài mong cơn gió thoảng qua
Niệm a di phật ta bà lỡ duyên
Hư vô tìm chốn am thiền
Không còn mang nỗi ưu phiền tình duyên.
Kha Khả Tú
Thôi từ nay hai ta li biệt
Không vẹn thề nên tiệt giao lưu
Hoài nhung nhớ thêm ưu phiền não
Vọng trong tim -giông bão dập dồn!
SD 23/10/08
Dõi bước ai đi mấy dặm đường
Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
Người đứng trông theo hàng lệ tuôn.
Kha Khả Tú
Dõi mây, dõi gió, dõi người thương!
Theo vầng nhật, nguyệt...dạ vấn vương!
Bóng xưa biền biệt xa muôn dặm
Người ơi! Vẹn giữ mối hoài thương
sd 24/10/08
Xin lòng nén lại vấn vương
Người đi trăm nhớ ngàn thương gợi về
Đừng cho mưa gió não nề
Buồn đau gửi đến sơn khê mịt mờ.
anhtrangthu Mãi mãi chẳng lìa xa Nói lời cấm kị chia li sao đành? Lời thương kể đến vô cùng Yêu nhau chung bước chông chênh đường đời... Lê Minh Liên Thanh Thơ 21 giờ kém 20 phút, 24/10/2008
Lời thề thốt tận tim son
Yêu thương nồng thắm bể non chứng lòng.
Nói tha thiết với bóng hồng
Mãi nguyền chung lối lướt dòng trùng dương!
sd 25/10/08
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Nhớ em thao thức canh trường
Bóng hình kiều diễm như dường tiên nga.
Người ơi! Sao nỡ chia xa?
Thương nhau ngần ấy - nay đà bỏ đi!
Sĩ Đoan* 25/10/08
Thương nhau cho đến bạc đầu
Nhớ nhau ta khắc ngàn câu chung tình
Người ơi chớ vội quên mình
Yêu nhau vàng đá giữ tình thuỷ chung.
Kha Khả Tú *26/10/2008
Yêu ai tha thiết vì tình
Người ơi nước mắt đẫm hàng mi xinh
Nhớ nhung ai suốt canh trường
Thương thân chỉ một thương người gấp trăm!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
0 giờ kém 20 phút, 26/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Chị ơi thức khuya thế !
Gần 12 giờ rồi.
Mai có phải đi dạy
Hay được ở nhà chơi ?
hoangau
Chị muốn ở nhà chơi
Chờ 12 con giáp
Lăn một vòng tròn bi
Chị thức chờ đón lấy
Phút giao mùa thu- đông
Chị thức chờ em đấy
Bắc cầu nối hai tuần
Hai tháng và hai nửa
Nhớ ...nhớ và thương ...thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đúng 0 giờ ngày đầu tuần, 27/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trăng mùa mưa
Mưa lấy trộm ánh trăng vàng
Để cho cơn gió la đà nhớ trăng
Nửa đêm trăng mới mỉm cười
Nụ cười thắm lại sau cơn bão tràn
Trăng ơi ...ơi ánh trăng vàng
Ai đem trăng ấp vào con tim hồng
Để cho mưa gió bập bùng
Trong tim ai vẫn rạng ngời ánh trăng!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vầng trăng chia cắt làm đôi
Một nửa em giữ...xa xôi khuất mờ
Một nửa lẻ bóng bơ vơ
Đợi chờ kết nối duyên tơ trăng tròn
Xa nhau ngàn dặm núi non
Nửa trăng em giữ...biết còn hay không ?
-NS-
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
TÌM NGƯỜI MUÔN DẶM
Tìm ai biết mấy nẻo đường!
Người đi trăm hướng ngàn phương một mình
Muôn trùng sóng nước lung linh
Dặm trường dõi bước theo hình bóng ai!
Thi Nang
Tìm chi một nhánh Tùng rơi!
Người về mơ mộng lả lơi cánh hồng
Muôn năm vẹn giữ trong lòng(...)
Dặm ngàn cát bụi chôn dòng thời gian!
SD 27/10/08
Tìm chi kẻ đã vong tình
Người về có nhớ con đường thuở xưa ?
Muôn năm nào ai có ngờ
Dặm dài gặp được ngây thơ nụ cười...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20 giờ 30 phút, 2/27/10/2008
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Lạ chưa?
Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
Nợ lòng đã trả xong đâu
Ngày đêm thấp thởm lo âu nợ đòi
Biết thế thà sống lẻ loi
Yêu chi cho lắm...đua đòi khổ thân
Làm sao trả dứt nợ nần
Xuôi tay nhắm mắt... oán ân vẫn còn...
-NS-
Mở lối
Không duyên... không nợ...không tình... Không thương...không nhớ... không mình... không ta... Lo chi cho nặng kiếp trần Đời thường ngắn lắm, bạn tình dễ quên
Thì xin khắc một chữ tha
Trốn tình quỵt nợ chạy nhanh về trời...
( ha ha...Thế là thượng sách thi huynh nhỉ?) Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm mưa đầu tuần, 27/10/2008 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: thaianh49
THU CHÍN ( RỪNG THU ) TRANH XÉ DÁN (COLLAGE )
LÂM CHIÊU ĐỒNG
(HỌA THEO TRANH )
EM ĐI QUA RỪNG THU
Em đi qua rừng thu
Vàng rơi khu rừng vắng
Một chiều buồn thu nắng
Nhạt nhòa xuyên hàng cây
Bao mùa thu qua đây
Mà lặng buồn quá vậy
Thu rơi từng gốc sậy
Như dáng em thật gầy...
Thu buồn trên đám mây
Hững hờ theo gió lay
Mênh mang khung trời mộng
Nắng mơ màng trên cây....
Em đi qua,đi qua...
Lặng nhìn thu nhạt nhòa
Bóng anh mờ mịt quá
Cho lòng em xót xa...!
27/10/08
Thái Anh Tình thu ở lại
Mùa nào rồi cũng qua
Riêng tình thu ở lại
Với em giấc mộng đầu
Bóng anh lẫn vào mây
Bóng em nghiêng vào gió
Bóng thu vàng lá đổ
Đan giọt nhớ đong đầy
Mờ xa và dịu nhẹ
Giọt nắng thu hao gầy
Tình thu của lòng em
Tình thu của tình yêu
Kết giọt tím khắc khoải
Ai mang mùa đi mãi
Em đứng chờ ...thu ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ kém 5 phút, 27/10/2008 Nghi ngờ
Em nghi anh chẳng chung tình
Anh ngờ em chẳng một lòng theo anh
Hai ta dự đoán thật nhanh
Thế mà kết quả lại là số không
Không dư tình, chẳng dư công
Thế mà từ sáng đến chiều theo nhau
Rập rình nghển trước ngóng sau
Thấp tha thấp thỏm người đi không về
Trong yêu thương lắm ê chề
Ngọt bùi cay đắng vị nào cũng say...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 30 phút, 27/10/2008
Tiễn biệt mùa đi
Lá thu rơi xuống mặt hồ
Tình thu rót mật vào mùa yêu thương
Thu đi để lại lá vàng
Yêu thương dành lại muôn vàn nhớ thương
Người đi để dạ vấn vương
Dệt bao ý đẹp lời hay từ nàng
Xa thu xin giữ ánh vàng
Dệt lời hẹn ước nhớ tình thiên thu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm cuối cùng của mùa thu 2008
3/28/10/2008
Thu đi để lại lá vàng
Nhưng hồn Thu vẫn ngập tràn đâu đây
Lá vàng rớt xuống hàng cây
Cố tình gửi lại nơi đây tấm lòng
Ngày mai trời đã sang đông
Biết ai còn nhớ nắng hồng của Thu?
ATT
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Liên Thơ nè,bạn cũng giỏi quá à,mình vừa mới đăng xong mà bạn đã họa được rùi...hihi giỏi quá giỏi quá
Mấy lâu nay bạn có khỏe không,cả thầy Trạc nữa,,,ít thấy trên mạng quá,Chả hiểu thầy ấy có khỏe không
Thái Anh * 27/10/2008 Thái Anh thăm hỏi muộn rồi Sư Trạc ốm nặng sắp về cõi tiên

“Đường đang chưng” dở nửa chừng Không ai trông hộ đã thành đường đen

Chùa hoang xơ xác tiêu điều Chỉ còn có mỗi tiểu Liên Thơ Ngày rằm mùng một vội đi thăm chùa Quạnh hiu kinh mõ nằm chờ Thái Anh mau về mà dắt sư đi...

(cho sư theo quỷ sứ Thái Anh ạ) Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 28/10/2008 [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] Trích đoạn: Mac Nhan Son
ANH TÌM VỀ...
Em ơi !..anh sẽ tìm về
Gặp người em gái miền quê đang chờ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Mái tranh vách lá đơn sơ thắm tình
Tình nghèo đôi bóng đẹp xinh
Đắp xây hạnh phúc chúng mình bên nhau
Gió đưa thoang thoảng hương cau
Thơm mùi lúa mới ngọt ngào tình quê
Ngỡ như đang sống trong mê
Yêu em thầm lặng...tái tê cõi lòng
Đơn phương ngày nhớ đêm mong
Con đò tìm lại bến sông thuở nào
Cám ơn hoa bưởi hoa cau
Cám ơn khóm trúc lao xao đón mừng
Cám ơn xôi nếp bánh thưng
Trăng thanh gió mát tưng bừng reo ca
Chúc anh tìm được mái nhà
Có em bên cạnh chan hoà yêu thương
Bao năm gian khổ phong sương
Anh đang rộn bước trên đường...mơ hoa
Giật mình tỉnh mộng xót xa
Giấc mơ thật đẹp....chỉ là giấc mơ..
-NS-
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 00:14:28 bởi Liên Thơ >