NỐILỜI YÊU THƯƠNG!

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 2191 đến 2220 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 11.08.2011 09:21:55
0
Cảm ơn thi hữu thanhsingle nhé

    Những dòng thơ
     Thơ anh viết để tặng người
Bây giờ chép lại vui cười cho em
     Em nâng dòng chữ mực lem
Ngỡ như nước mắt chị xem khóc ròng
 
     Thương người một kiếp long đong
Em không nỡ trách …bẻ cong nỗi buồn
     Tình yêu dào dạt dòng tuôn
Cứ xuôi về phía ngọn nguồn xa xăm
 
     Thơ người còn lại bao lăm
Khổ đau vắt kiệt…đăm đăm tình sầu
     Bây giờ vượt sóng qua cầu
Lấy câu thơ cũ xây lầu ước mơ
 
     Em nâng niu những dòng thơ
Làm con đường sáng đợi chờ sóng đôi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           11/8/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 09:22:55 bởi Liên Thơ >


Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Nối lời yêu thương... - 11.08.2011 17:00:55
0
Những dòng thơ
   Thơ anh viết để tặng người

Bây giờ chép lại vui cười cho em

   Em nâng dòng chữ mực lem

Ngỡ như nước mắt chị xem khóc ròng


   Thương người một kiếp long đong

Em không nỡ trách …bẻ cong nỗi buồn

   Tình yêu dào dạt dòng tuôn

Cứ xuôi về phía ngọn nguồn xa xăm


   Thơ người còn lại bao lăm

Khổ đau vắt kiệt…đăm đăm tình sầu

   Bây giờ vượt sóng qua cầu

Lấy câu thơ cũ xây lầu ước mơ


   Em nâng niu những dòng thơ

Làm con đường sáng đợi chờ sóng đôi.

                Lê Minh Liên Thanh Thơ

                         11/8/2011

 
Thơ cũ tươi màu
   Bài thơ anh viết từ lâu
Nhớ về dĩ vãng…khi sầu lên ngôi
   Chìm vào kỷ niệm xa xôi
Nghe lòng day dứt bồi hồi xót xa.
 
   Thời gian lặng lẽ trôi qua
Niềm đau thân phận…phôi pha ít nhiều
   Giờ đây tìm được tin yêu
Nhờ em khơi lại bao điều ước mơ.
 
    Nồng nàn qua những lời thơ
Không còn chua xót vật vờ khổ đau
   Mái tóc bỗng trở xanh màu
Men tình say đắm… có nhau trong đời…
 
                            Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 13:22:32 bởi Biển Xanh >

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 11.08.2011 22:38:37
0

    Những dòng thơ
     Thơ anh viết để tặng người
Bây giờ chép lại vui cười cho em
     Em nâng dòng chữ mực lem
Ngỡ như nước mắt chị xem khóc ròng
 
     Thương người một kiếp long đong
Em không nỡ trách …bẻ cong nỗi buồn
     Tình yêu dào dạt dòng tuôn
Cứ xuôi về phía ngọn nguồn xa xăm
 
     Thơ người còn lại bao lăm
Khổ đau vắt kiệt…đăm đăm tình sầu
     Bây giờ vượt sóng qua cầu
Lấy câu thơ cũ xây lầu ước mơ
 
     Em nâng niu những dòng thơ
Làm con đường sáng đợi chờ sóng đôi.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           11/8/2011




Những thâm tình
 
      Dòng thơ viết gửi thâm tình
Nụ cười đón nhận như in tấm lòng
      Nâng niu như hứng nụ hồng
Ép vào thương mến thêm nồng cơn say.
 
      Thương ai sớm tối chiều trưa
Không ngại gian khó lại ưa một mình
      Tâm hồn ngây ngất khoảng không
Đam mê tỉnh lặng ngóng trông ước gì?
 
      Thâm tình đâu kể thời gian
Vui sướng đau khổ qua can nỗi sầu
      Nay đây được dịp cùng thơ
Xây niềm vui mới ước mơ thấy rồi.
 
      Thâm tình thơ vẫn sóng đôi
Đường thơ đã chọn sáng đồi mộng mơ.

ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 14.08.2011 20:58:37
0
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Biển Xanh và thanhsingle đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé.
Chúc hai thi hữu vào tuần mới khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều đấy

    Tin ơi...
      Sáng ra đã nhận tin vàng
Cả ngày cứ ngóng ra đàng cái quan
      Nghe như chim khách hân hoan
Báo tin có bạn hiền ngoan đến nhà
      Thế mà...đêm đã la đà
Đợi bình minh nữa …mắt nhòa …tin ơi…
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm chủ nhật, 14/8/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 21:06:34 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 15.08.2011 17:58:51
0
Còn đây
   Còn đây một giọng hò khoan
Vang trên dòng chảy chứa chan ân tình


   Còn đây thôn nữ đẹp xinh
Vẫn không quên được dẫu hình đã xa


   Còn đây tiếng hót sơn ca
Trong vòm lá thắm …xui ta nhớ mình


   Còn đây những cánh thư tình
Chưa trao chưa nhận …nguyên trinh tuổi hồng


   Còn đây hương của nụ hồng
Cứ e ấp nụ bên giàn mồng tơi


   Còn đây ánh mắt chơi vơi
Vọng vào thăm thẳm …đắm trời tương tư
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           15/8/2011


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 15.08.2011 21:47:40
0

    Tin ơi...
     Sáng ra đã nhận tin vàng
Cả ngày cứ ngóng ra đàng cái quan
      Nghe như chim khách hân hoan
Báo tin có bạn hiền ngoan đến nhà
      Thế mà...đêm đã la đà
Đợi bình minh nữa …mắt nhòa …tin ơi…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm chủ nhật, 14/8/2011



         Người đưa tin
 

       Đêm về đưa đón trau tin
Đến muôn vạn nẽo như in lúc đầu
       Bây giờ chờ đợi không lâu
Có nhận tin rồi mới nấu gửi tin
       Đêm khua vắng lặng tâm tình
Nấu thơ ngon ngọt gửi tin cho người.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 16.08.2011 20:42:55
0
Cảm ơn thi hữu thanhsingle nhé

Về em
            Thương gửi chị Loan
     Không vui em vẫn tươi cười
Hoa lòng nở rộ gửi người bạn xa
     Hãy tin đang ở quê nhà
Em – con ong mật thật thà, chăm lo
     Trời luôn hạn , bão, gió to
Em còn chịu khó để cho vuông tròn
     Trái tim giữ mãi màu son
Xác thân rồi sẽ lên non tiên bồng
    Trần gian còn lại hương hồng
Trong vườn hoa ngát …bóng lồng trăng xa…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          16/8/2011

(Chị có nhớ ngày này của năm ngoái không?)

 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 18.08.2011 22:05:19
0
Một bài thơ
 
Một bài thơ nhỏ
Khung trời trăng tỏ
Lòng ai bỏ ngỏ
Trăng rải ý thơ
Sóng sánh dây tơ
Đường khuya bơ vơ
Em đợi em chờ
Sầu lên mắt mơ
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       18/8/2011


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 20.08.2011 19:03:52
0
     Người này
     Người còn đang ở rất xa
Bao giờ gần được để mà cầm tay?
 
    Tôi nhìn tận mặt người này
Soi hai sóng mắt đong đầy niềm vui
 
   Duyên cớ gì lại khiến xui
Đưa người này đến cùng tôi chẳng rời
   
   Ô hay câu chuyện cuộc đời
Xếp vần thơ kết hai trời nhớ mong
 
    Từ đây chung ánh trăng trong
Người này lóng lánh trong vòng yêu thương…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               18/8/2011


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 20.08.2011 23:03:47
0

     Người này
     Người còn đang ở rất xa
Bao giờ gần được để mà cầm tay?
 
    Tôi nhìn tận mặt người này
Soi hai sóng mắt đong đầy niềm vui
 
   Duyên cớ gì lại khiến xui
Đưa người này đến cùng tôi chẳng rời
   
   Ô hay câu chuyện cuộc đời
Xếp vần thơ kết hai trời nhớ mong
 
    Từ đây chung ánh trăng trong
Người này lóng lánh trong vòng yêu thương…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               18/8/2011


          Ơi người
 
     Ơi người mơ tưởng đến ai?
Mà xa mà gần để phải nhớ thương
 
     Có đâu biết tỏ người ta
Để mà gặp mặt liếc qua cho tường
 
     Không duyên không nợ lại vui
Chẳng hề ràng buộc tới lui bất ngờ
 
     Chuyện đời lắm lúc là mơ
Vần thơ câu chử ơ thờ vấn vương
 
     Thôi giờ chắp nối vườn thơ
Người ơi đâu đó cho tơ màu hồng.

ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 20.09.2011 23:02:32
0
Liên Thơ trân trọng cảm ơn thi hữu thanhsingle vẫn thường ghé thăm và lưu bút cho "Nối lời yêu thương". Do bận nên mình ít có cơ hội lưu lại nơi thân thiết này, mong thông cảm nhé


       Sợi tơ vương
     Từng ngày nhớ, từng đêm trông
Từng…từng …tháng đợi mà không thấy người
     Người ơi…người hỡi …người ời…
Đường xa …vạn dặm …trắng trời khói sương…

     Mỏng manh là sợi tơ vương…
                   
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        20/9/2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 22:46:02 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 23.09.2011 00:02:24
0

       Sợi tơ vương
    Từng ngày nhớ, từng đêm trông
Từng…từng …tháng đợi mà không thấy người
    Người ơi…người hỡi …người ời…
Đường xa …vạn dặm …trắng trời khói sương…

    Mỏng manh là sợi tơ vương…
                  
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       20/9/2011




         Nổi niềm vương
 
         Nổi niềm nhớ, nổi niềm vui
   Nổi niềm chất ngất đợi tui thấy người
         Ới người người gởi người ơi
   Nẻo đâu xa thế về nơi cho tường
         Đêm đêm là nổi niềm vương…

ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 24.09.2011 17:21:38
0
Liên Thơ trân trọng cảm ơn thi hữu thanhsingle đã lưu bút lại cho :" Nối lời yêu thương" nhé.Kính chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều


Có lòng
                    Thân tặng thi hữu tình thâm
    Có lòng thì hãy chờ thơ
Còn người dở, dại người chờ mà chi
    Cả đời mang nặng chữ vì
Một mai nhắm mắt vẫn thì thanh tân!

    Có lòng xin chớ phân vân
Mỗi khi gió thoảng theo vần thơ sang
    Lòng em như ánh trăng vàng
Tiếng cười vui vẻ giống hàng thông reo

    Có lòng đừng trốn em theo
Có tình thì cố mà đèo em đi (hihi)

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                23/9/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 18:13:13 bởi Liên Thơ >


thaisonthi
  • Số bài : 325
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2011
RE: Nối lời yêu thương... - 24.09.2011 20:26:50
0
Dáng hình để nẩy tình si
Chân dung chưa tỏ lấy gì mà yêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 09:45:42 bởi thaisonthi >

thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 24.09.2011 22:25:12
0

Có lòng
                   Thân tặng thi hữu tình thâm
   Có lòng thì hãy chờ thơ
Còn người dở, dại người chờ mà chi
   Cả đời mang nặng chữ vì
Một mai nhắm mắt vẫn thì thanh tân!

   Có lòng xin chớ phân vân
Mỗi khi gió thoảng theo vần thơ sang
   Lòng em như ánh trăng vàng
Tiếng cười vui vẻ giống hàng thông reo

   Có lòng đừng trốn em theo
Có tình thì cố mà đèo em đi (hihi)

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               23/9/2011




             Thơ chờ
 
            Chữ chờ như thể rất quen
   Còn dại hay dở tùy phen trong đời
           Con người sống chết tùy duyên
   Vậy sao cho đẹp để yên tuổi già.
 
            Trong lòng thỉnh thoảng lân lân
   Mỗi khi thấy được ân cần lời thơ
            Tinh thần vui thú hơn thêm
   Tựa chừng đang giữa ấm êm bạn bè.
 
            Theo người mà trốn tội chi
   Không tình quanh quẩn ngồi ghi thơ chờ.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 26.09.2011 04:32:02
0
Cảm ơn thi hữu thanhsingle nhé


Đêm không ngủ

      Đêm nay sao trời không mưa?
Ầm ì như thể sắp đưa bão vào
     Sao nghe lòng dạ cồn cào?
Bão hoành lũ dọc lật nhào …chắt chiu
     Nước dâng…trôi nổi…tiêu điều…
Lũ quét, cuốn tuốt công cày sớm hôm
     Nghe trong tiếng rít gió hờn
Tiếng chàng Trọng Thủy lúc cơn thất tình
     Tích xưa * xem lại một mình
Kém tài thua phận …thôi tình trôi xuôi…

                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          Sáng 26/9/2011
                   Đêm Đà Nẵng trong lúc đợi cơn bão số 4
(Sự tích Mị Nương – Trọng Thủy)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 04:41:30 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 26.09.2011 22:34:53
0
Đêm không ngủ

     Đêm nay sao trời không mưa?
Ầm ì như thể sắp đưa bão vào
    Sao nghe lòng dạ cồn cào?
Bão hoành lũ dọc lật nhào …chắt chiu
    Nước dâng…trôi nổi…tiêu điều…
Lũ quét, cuốn tuốt công cày sớm hôm
    Nghe trong tiếng rít gió hờn
Tiếng chàng Trọng Thủy lúc cơn thất tình
    Tích xưa * xem lại một mình
Kém tài thua phận …thôi tình trôi xuôi…

                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         Sáng 26/9/2011
                  Đêm Đà Nẵng trong lúc đợi cơn bão số 4
(Sự tích Mị Nương – Trọng Thủy)



               Tình người
 
            Miền Trung bảo lũ luân phiên
   Bà con dòng họ không yên trong lòng
            Người hay lúc có thiên tai
   Tìm cách phòng chống đến nay lưu truyền
            Trời mưa gió rít không dừng
   Người người chuẩn bị mì thùng gạo lu
            Chằng giữ nhà cửa tàu ghe
   Để mà có được nơi che chở mình
            Xót thương cô lẻ hẩm hiu
   Những người khốn khó còn nhiều chở che
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương (*)
   Người trong một nước phải thương nhau cùng (*)
            Hay thay của ít lòng nhiều
   Xa gần chia sẽ bao nhiêu tình người.
 
-         Cầu mong mọi người vượt qua thiên tai (Trong đó có Lê Minh Liên Thanh Thơ)
-         (*) Ca dao.

ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 07.10.2011 10:47:31
0
Người đi
     Thu đi  để lại lá vàng
Người đi để lại bẽ bàng riêng tôi
     Một mình với bóng đơn côi
Thân con bươm bướm tách đôi kén ngà
     Một mình trên bến chiều tà
Lòng đau nhớ bạn đã là người xưa
     Giỡn chi  mà ngọn gió đưa
Chao nghiêng cánh võng để lừa mắt cay
     Ngủ đi ơi cái ngủ say
Quên đi mỏi mệt làm lay lắt sầu
     Quên đi năm tháng bền lâu
Người và tôi đã chung cầu ước mơ
     Giờ còn một bóng ơ hờ
Giờ còn nỗi  sợ …bơ  vơ …lạnh người
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  7/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 23:08:24 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 07.10.2011 21:51:52
0
Mất chi
 
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Mất chi để phải ngóng trông bọt bèo
Ủ mình bớt nổi eo xèo
Vượt qua ư thứ kéo theo nỗi buồn
Ủ mình ý nghĩ thêm tuôn
Nhớ nhung mơ tưởng như khuôn ngày nào
Cớ gì như giấc chiêm bao
Trở mình thức giấc với bao nỗi niềm
Dỗ giấc tiếp nối đi tìm
Theo khung trời mới làm chìm thâu canh
Nắng khoe chim hót trên cành
Nhịp cầu mơ mới xây nhanh cho lòng
Giờ thì gởi mối tơ hồng
Bơ vơ có vị thêm nồng mất chi.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 09.10.2011 21:04:39
0
Tâm sự mùa bão lũ
     Bồn chồn đi ra lại vào
Chưa đứng yên chỗ đã nhào đứng lên.
     Ai cho tôi sợi tơ bền ?
Để tôi đan lấy áo hên màu hồng
     Tôi mặc trong mùa gió đông
Ấm áp như thể trời không bão tràn.
     Người thương đang ở trên ngàn
Chắc là hưởng được những làn gió xanh.
     Thế mà lo nghĩ quẩn quanh
Cứ thương về phía yên lành, đông vui
     Trời đày có mỗi mình tôi
Để luồng gió lạnh không thôi thổi về.
     Mưa dầm lòng càng não nề
Trắng trời bạc đất...chẳng kề cận nhau.
     Hai phương thương nhớ...khổ đau
Cứ mênh mông nước...nát nhàu tim gan...
     Mong sao trời tạnh gió tan
Tôi bay về chốn non ngàn xem sao ?
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                               9/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 23:09:56 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 09.10.2011 22:40:15
0
Tư duy mưa bảo lòng
 
Đang mùa mưa bảo chưa dừng
Nhưng tâm tư cứ có từng mối mơ
Ai nào dám gở thờ ơ?
Để người kết nối sợi tơ áo hồng
Vậy người tự kết may đan
Để lòng ấm suốt thu tàn đông sang
Trên ngàn xa tít lại gần
Cũng như người có bao lần bảo mưa
Có thừa những lúc nghĩ quanh
Cảm kích đôi lúc làm canh cánh lòng
Mỗi mình cũng giống người thôi
Nhưng khác ở chổ lâu rồi thành quen
Bất ngờ mưa nắng khó lường
Tinh thần chịu đựng đôi đường tự nhiên
Đường đời gặp khó gian nan
Xem như thử thách can ngang phận mình
Tâm tư gởi bớt ê hề
Đê mê một nẽo trọn bề tư duy.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 12.10.2011 22:37:54
0
Cuối mùa
Đã gặp mặt đâu mà biệt li
Lòng em hoa nát trận mưa lì
Thu qua...Đông tới...rồi Xuân nữa
Hoa kịp nở đâu đã cuối mùa.

Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 23:10:33 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 13.10.2011 22:29:39
0
Mới mùa
 
Tự nhiên Trời Đất đổi thay mùa
Nhưng theo quy luật chớ phải mua
Mỗi mùa ý nghĩa riêng nhịp sống
Hoa nở trái sai trọn mới mùa.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 13.10.2011 23:11:58
0
Mùa sau
      Gió đánh giập nát vườn trầu
Lũ cuốn trốc gốc hàng  cau để dành
     Lại ươm mộng ước ngọt lành
Mùa sau …sau nữa …màu xanh mỡ màng
     Góp công chờ đón hoa vàng
Cuối mùa nở rộ, đồng vang tiếng cười
     Giàn trầu của mẹ lại tươi
Buồng cau sai trái mười mươi căng tròn
     Đường thôn từng đàn trẻ con
Dung dăng  theo đám cưới còn đi xa…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     9/10/2011


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 14.10.2011 21:28:38
0
Vui mùa
 
Thiên nhiên bảo lốc, nắng tươi
Cho người có khóc, có cười riêng ai
Mai rày xây dựng tương lai
Cho mùa tươi ấm không phai nỗi lòng
Thử thách thêm được niềm tin
Để tình mùa mới vui nghinh áo hồng
Tự nhiên Trời Đất tươi hông
Mẹ cha bè bạn đợi trông ngày mùa
Cây trái bông nở màu trong
Đung đưa theo đám trẻ thơ vui mùa.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 14.10.2011 23:11:26
0
Cảm ơn thi hữu thanhsingle đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương " .Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé

Hương của tình yêu

     Sắc hương của mối tình đầu
Là màu tím của những câu chung tình

    Màu yêu ta khoác lên mình
Một cặp áo trắng trung trinh tuổi hồng

    Bao năm qua …người nhớ không
Sắc yêu vẫn dậy hương hồng tình ta

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     13/10/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 23:22:05 bởi Liên Thơ >


thanhsingle
  • Số bài : 580
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.06.2011
  • Nơi: Sa Đéc, Đồng Tháp
RE: Nối lời yêu thương... - 15.10.2011 21:50:21
0
Nối duyên
 
Sắc hương ở mãi nơi đâu
Lúc ẩn lúc hiện như âu duyên tình
Màu, hương thẩm biết tươi xinh
Thắm in mộng đẹp như mình thầm mong
Mãi lòng gửi gắm đợi trông
Tình hồng vẫn thế hương nồng dấu yêu
Nhịp đâu bắt nối câu thơ
Nhờ ai chỉ lối, ai chờ nối duyên.
ThanhThanhsingle

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương... - 19.10.2011 20:47:03
0
Chuyến tàu đoàn tụ
                    Thương tặng chị Loan
     Người đi xa xứ từ nay
Chuyến tàu tiễn biệt chua cay …nhớ ngày…
     Mong cho mòn đất mỏng trời
Bởi lòng tha thiết bời bời gọi nhau
 
     Ước nguyện rồi chuyến tàu sau
Đem người yêu quý về mau với mình
     Người ơi vẫn bóng vẫn hình
Vẫn là ta của mối tình thiên thu
 
     Nhà ga vọng tiếng chim gù
Tỏa hương đoàn tụ gió thu nhẹ nhàng
     Đưa nhau về đến cổng làng
Líu ríu chân bước  …ngỡ ngàng lạ …quen…
 
     Lòng mừng hơn được ngợi khen
Khi chuyến tàu đến …người chen …bóng người
     Sân ga  hoa nắng nở tươi
Rạng ngời đôi mắt ai cười với  tôi.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 18/10/2011
 


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 20.10.2011 08:35:56
0
Chúc mừng chị nhân ngày PNVN 20/10!



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 20.10.2011 20:38:35
0
Cm ơn em đến thăm chị với lời chúc mừng nhân ngày của giới mình
Khoẻ. vui, hạnh phúc thật nhiều THƯƠNG GIANG nhé
.

Chuyện trời, đất và hoa
                 Thương tặng ông xã
     Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Giọt mưa mang cả lời trời trối trăn
     Tiếng mưa gõ nhịp ăn năn
Tháng ngày trời đã quất lằn roi oan
     Bầm dập, tơi tả đất ngoan
Bao nhiêu hoen ố cũng toan tẩy cùng
 
     Màn trời sáng, mịn như nhung
Đất lành tươi thắm, chim mừng hát ca

     Đẹp thay là mối tình ta
Chồng trời, vợ đất, con là hoa tươi
     Thế gian nhất, chỉ một người
Người em yêu quý,nụ cười em dâng…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                19/10/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 20:40:08 bởi Liên Thơ >


Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 77 trang, bài viết từ 2191 đến 2220 trên tổng số 2297 bài trong đề mục