NỐILỜI YÊU THƯƠNG!

Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 2281 đến 2297 trên tổng số 2297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 18.11.2012 19:47:26
0

LÒI CHÚC CÔ GIÁO LIÊN THANH THƠ



Cô giáo sẽ mãi như mẹ hiền
Sống vui sống khoẻ chẳng ưu phiền
Dạy dỗ các em luôn học giỏi
Trò ngoan,cô giỏi ,nhân cách vững bền

Em Liên Thanh Thơ thân mến,chị vào chúc mừng em nhân dịp ngày 20/11,có một lẵng hoa mang tặng mà trang VNTQ bây giờ đưa ảnh vào khó quá,chị làm suốt từ sáng đến giờ vẫn ko đưa vào được
đành chỉ có lời chúc thôi em nhé
hãy vui và công tác tốt nghe em




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 19.11.2012 21:30:32
0
Cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị khỏe, vui nhiều đấy
Khiêu vũ một mình
Là tôi khiêu vũ một mình
Tiến, lui, xoay bước với hình dáng thương
Xa xôi cách mấy chặng đường
Tôi ôm ấp mộng bình thường bên nhau
Dập dìu vũ điệu tình đau
Gõ vào hồn thẳm gót sau muộn màng
Đưa chân đến tận cổng làng
Nghe hương đất mật đẫm hàng lệ rơi
Nhip điệu đu hồn chơi vơi
Mình tôi dìu bước dưới trời buồn tênh
Nghe chăng khúc hát chông chênh
Điệu nhảy lỡ nhịp hụt chân ngã nhào
Đất bằng dậy sóng …ôi chao
Cuồng quay vòng xoáy …biết bao điệu sầu.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18/11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 22:07:40 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 21.11.2012 21:45:40
0
Có gì
Anh ơi mẹ mong anh về
Vườn hoa đang nụ, trăng thề còn đây
Trái chín đợi trẩy đầy cây
Võng dừa đưa mát, say ngây trưa, chiều
Anh đi mẹ nhớ bao nhiêu
Còn em giống mẹ cũng nhiều âu lo
Phồn hoa phố thị nhà to
Anh lạc đâu chốn nhận – cho, mất- còn?
Linh hồn thuần khiết mạ non
Chất quê từ đất nâu giòn tươi nguyên
Có gì sao nhãng tình duyên
Có gì nhạt nắng, phai hương mất rồi
Chỉ còn nuốt tiếc mà thôi
Chỉ còn em với bạc vôi lửa hờn
Xâu chuỗi ngày tháng cô đơn
Kết thành dây xích chặn cơn nghẹn ngào.
Anh ơi nắng rạng bờ ao
Bên này khoảng trắng bay vào chơi vơi.
Mẹ già không còn lệ rơi
Em còn một chút tủi đời chưa tan
Ứ trong tim chẳng sẻ san
Khối u tình ấy tỏa lan tím bầm
Hoại tử từ trái tim câm
Đến đôi mắt mỏi âm thầm khép mi.
Anh ơi hãy mau về đi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/11/2012



bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 22.11.2012 00:15:31
0
Chào chị Liên Thơ!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) Thành Dũng thân chúc chị và gia đình vui vẻ, mạnh giỏi và hạnh phúc!
Nhân đây xin tặng chị vài câu cho vui nhé!

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Để quên cam quýt vội vàng tặng thơ
Bao giờ? Cho đến bao giờ?
Lại được thấy chị Liên Thơ bộn bề...
Câu thơ ngắn lại đường đi
kéo dài nỗi nhớ ta về gặp nhau.

Thân mến!
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 23.11.2012 23:48:56
0
[color=#CC00FF]Rất vui khi lại thấy bietaiaibiet tham gia cùng diễn đàn.
Sẽ thăm em sau nhé

Còn gì
Thương tặng em dâu
Còn gì xin giữ trong tâm
Còn gì lưu lại tình câm không lời
Mắt ghi bóng dáng một đời
Tâm ghì giữ chặt rạng ngời môi ai
Tàn đêm để đến ban mai
Bình minh ló dạng vẫn hai đứa mình
Bên nhau chung gánh khối tình
Lên non xuống bể bóng hình quyện đôi.
Còn gì xin lại đắp bồi
Cho vuông, vuống vắn; cho tròn, tròn quay.
Còn gì khắc dạ đêm nay
Khi hoan hỉ nhớ đắng cay đã từng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

23/11/2012.

Kỉ niệm những tháng ngày gian khó …

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 23:51:24 bởi Liên Thơ >


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 24.11.2012 10:48:44
0
Nghịch lí
Thương tặng Minh Đức
Biết người đã bỏ tôi đi
Mà sao tim cứ thầm thì lời yêu
Trái tim mách lẻo đủ điều
Ngờ khôn vực dại cho chiều bầm đen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ




Trái tim em yêu thương quá nhiều
Dẫu dỗi hờn nhưng vẫn cứ yêu
Anh đi biền biệt không quay lại
Ngờ vực anh nhiều cũng vì yêu !

Em Liên Thơ,chị đang nợ em một lời hứa là vào Đà nẵng thăm em,thế mà vẫn chưa thực hiện được,hẹn một dịp nào đó chị sẽ vào thăm em đó,chúc em luôn bình an




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 25.11.2012 22:53:43
0
Chúc chị Thái Anh càng khỏe trẻ và thơ hay. Em và biển xanh của Đà Nẵng luôn mong được đón chị đấy
Cho…
Thương tặng Minh Đức
Xin đừng đi vội người ơi
Tôi còn thức đợi dưới trời vắng sao
Chỉ là một lúc mưa rào
Chỉ là một trận gió Lào rát da
Chỉ là tin bão biển xa
Chỉ là ác mộng trêu hoa ghẹo cành
Xin dâng phù sa ngọt lành
Cho trời cho đất cho nhành lúa non
Cho lòng tôi thắm màu son
Ửng vào trang vở mãi còn tinh khôi.
Lê Minh Liên Thanh Thơ

25/11/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2012 22:54:58 bởi Liên Thơ >


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 29.11.2012 14:43:53
0


Trích đoạn: Liên Thơ

[color=#CC00FF]Rất vui khi lại thấy bietaiaibiet tham gia cùng diễn đàn.
Sẽ thăm em sau nhé

Còn gì
Thương tặng em dâu
Còn gì xin giữ trong tâm
Còn gì lưu lại tình câm không lời
Mắt ghi bóng dáng một đời
Tâm ghì giữ chặt rạng ngời môi ai
Tàn đêm để đến ban mai
Bình minh ló dạng vẫn hai đứa mình
Bên nhau chung gánh khối tình
Lên non xuống bể bóng hình quyện đôi.
Còn gì xin lại đắp bồi
Cho vuông, vuống vắn; cho tròn, tròn quay.
Còn gì khắc dạ đêm nay
Khi hoan hỉ nhớ đắng cay đã từng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

23/11/2012.

Kỉ niệm những tháng ngày gian khó …





Gieo

Thương mình
thương mối tình câm
Vu vơ cứ muốn gieo mầm
người dưng
Chẳng gieo cây vẫn thành rừng
Mầm tình gieo mãi ngập ngừng chột thui ...


Còn bao nghịch lý trên đời
Sao mà cứ vận vào người đa đoan ...

Kim Nguyên



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 31.12.2012 17:53:57
0
Chúc chị Liên Thơ cùng quí quyến đón một Năm mới dồi dào sức khoẻ ,Hạnh Phúc và nhiều niềm vui!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/7CB85ADB790A460295ED5F1FF450775D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:44:43 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 07.03.2013 22:12:07
0


 
Chúc em ngày phụ nữ 8/3 vui tươi hạnh phúc và sáng tác hay




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.04.2013 21:57:05
0
Đã lâu Liên Thơ mới trở lại diễn đàn đầu tiên Liên Thơ biết và lưu lại những tâm sự về thơ cùng rất nhiều bạn hữu thân thương. Vào trang thơ gặp lại đôi người bạn thơ lòng lại nao nao buồn và nhớ...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 22:25:58 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 10.04.2013 22:06:19
0
          Đã từng…
       Cầm  lòng không đậu lỡ lời
 Trót trao ánh mắt để đời thị phi
       Thương nhau nào có tội gì
Biết rằng đã muộn …lòng thì bất an…
 
     Đêm đêm em ước mây tan
Trời trong, trăng sáng, nắng tràn vườn cây…
      Ban mai trái chín thơm ngây
Biết ai có nhớ nơi đây …đã từng
        Ngập ngừng hoa nở gió ngưng…

                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 22:26:58 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 13.04.2013 15:08:26
0
kimrbl


                                                                                         


Con thuyền không bến
Theo ai anh đi chợ xa
Bỏ em thơ thẩn vào ra chợ gần
Anh đi giành lấy một phần
Tình người tình đất ân cần gửi trao…
 
Lời ca như sóng dạt dào
Bao nhiêu nhịp vỗ rào rào tim anh
Anh đi tìm lấy mật lành
Trong lời ong bướm treo cành diêu bông
 
Lá lạ anh kiếm ra không
Mà bao năm cứ cất công đi tìm?
Hỏi ai đáy biển mò kim
Bao mùa lễ hội trái tim mỏi mòn?
 
Chợ tình mai mốt có còn
Cùng người năm ấy dấu son có mờ?
Thương anh em tách xa bờ
Con thuyền không bến vật vờ trôi…trôi…
13/4/2013


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 19.04.2013 11:15:05
0
 
Hoãn
 
Đà Nẵng mới có cầu Rồng
Liên Thơ lấy chồng mà lại chồng xa ...
Sắp tới có Hội pháo hoa
Nhân tiện cũng định ghé nhà Liên Thơ
Nhưng lo cảnh lạ bơ vơ
Nên thôi hoãn lại để chờ dịp sau
Khi nào người có con dâu ...


 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 23.04.2013 11:37:41
0


NHỚ ANH KHÔNG ?..

Em ơi !.. đến bao giờ
Chúng mình trọn ước mơ
Tháng năm dài xa cách
Xót xa tình bơ vơ.

Mái tóc bạc cả rồi
Thời gian như mây trôi
Hết chờ rồi đến đợi
Tình còn mãi xa xôi.

Nơi đây thức trắng đêm
Ánh trăng rụng bên thềm
Tiếng vạc kêu gọi bạn
Nghe não nuột buồn thêm.

Phương đó ! lạnh lắm không ?
Thương em chốn cô phòng
Thiếu vòng tay hơi ấm
Em ơi !..có nhớ mong.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2013 11:38:43 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 24.04.2013 00:24:04
0
kimrbl


 
Hoãn 
Đà Nẵng mới có cầu Rồng
Liên Thơ lấy chồng mà lại chồng xa ...
Sắp tới có Hội pháo hoa
Nhân tiện cũng định ghé nhà Liên Thơ
Nhưng lo cảnh lạ bơ vơ
Nên thôi hoãn lại để chờ dịp sau
Khi nào người có con dâu ...

 
 
 
Bao nhiêu…
Ước mong trên chiếc cầu Rồng
Có anh chung bước bóng lồng nước trong
Hàn giang sóng sánh gương lòng
Tình em như nước dòng sông điệu đàng

Bao nhiêu sắc áo mỡ màng
Bao nhiêu âm hưởng nhịp nhàng ngân xa
Bao nhiêu thương nhớ đậm đà
Bắc cầu dẫn lối để ta gặp mình

Cầu nào anh đợi người xinh
Cầu nào em đứng ngắm hình trong mơ
Hẹn nhau ở chiếc cầu thơ
Gieo vần thương nhớ mây mờ giăng giăng…
23/4/2013




Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
Re:NỐILỜI YÊU THƯƠNG! - 30.04.2013 08:51:38
0



CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ GIÁO LIÊN THƠ VẠN SỰ NHƯ Ý


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2013 11:17:18 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 2281 đến 2297 trên tổng số 2297 bài trong đề mục