Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 41 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 05.06.2009 12:42:18

Trích đoạn: Kha Khả Tú
Sơn qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Sơn đi mấy bước lòng vòng
Sẽ thấy cây còng đỏ chói nở hoa
Sơn nhìn cho kĩ đi nha
Sẽ thấy Tiên đứng trên mà cười duyên
Cô Tiên khen anh Sơn lyền
Chẹp chai ra phết lại hiền thấy sương.

Kha Khả Tú



 
Tú đi lắm kẻ nhớ thương
Gói thơ Tú nhét dưới giường để ôm
Tú về nhiều bạn ốm nhom
Vì ngày nào cũng phải dòm nhiều hoa...
Đó là vì tại qua nhà
Của Kha Khả Tú toàn hoa không hà!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Ca...Dạo - 05.06.2009 14:47:44

Sơn qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Sơn đi mấy bước lòng vòng
Sẽ thấy cây còng đỏ chói nở hoa
Sơn nhìn cho kĩ đi nha
Sẽ thấy Tiên đứng trên mà cười duyên
Cô Tiên khen anh Sơn lyền
Chẹp chai ra phết lại hiền thấy sương.

Kha Khả Tú



Tú đi lắm kẻ nhớ thương
Gói thơ Tú nhét dưới giường để ôm
Tú về nhiều bạn ốm nhom
Vì ngày nào cũng phải dòm nhiều hoa...
Đó là vì tại qua nhà
Của Kha Khả Tú toàn hoa không hà!
lyenson



Gói hoa Tú tặng khách mà
Gửi quà cho khách tới nhà viếng thăm
Sáng trăng sáng mãi ngày Rằm
Tay Sơn đọc sách tay cầm bó hoa.

Kha Khả Tú

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 07.06.2009 15:22:47

Trích đoạn: Kha Khả Tú
Sáng trăng sáng mãi ngày Rằm
Tay Sơn đọc sách tay cầm bó hoa.

Bên hông máng cái chổi chà
Vai mang cái giẻ lau nhà đó thôi!
Từ ngày mụ ấy "đì" tôi...
Thuyền đang rời bến buông trôi theo dòng.
 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Ca...Dạo - 07.06.2009 21:41:57
...
Sáng trăng sáng mãi ngày Rằm
Tay Sơn đọc sách tay cầm bó hoa.

Kha Khả Tú



Bên hông máng cái chổi chà
Vai mang cái giẻ lau nhà đó thôi!
Từ ngày mụ ấy "đì" tôi...
Thuyền đang rời bến buông trôi theo dòng.

lyenson


Trời mưa bong bóng phập phồng
Yến đi lấy chồng bỏ lại mình Sơn
Sơn buồn Sơn khóc từng cơn
Yến ơi Yến biết cho Sơn hông nè ?


Kha Khả Tú

( Trêu anh Sơn xong là phải chạy thôi ! )


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 08.06.2009 17:05:51
 
Dáng em là vóc ngọc ngà
Tóc em như suối, tai là vành môi
Người thương cách trở xa xôi
Làm sao hiểu được lòng tôi yêu nàng...
NYS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 15:48:04 bởi lyenson >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 12.06.2009 10:29:34
Mấy ngày không thấy em sang
Trong lòng tơ tưởng nhớ nàng quá tay
Chiều nay đi uống cho say
Mong rằng khi ngủ hồn bay sang nàng...
 
NYS

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 19.06.2009 17:44:33
Chưa Thu sao lá nhuốm vàng
Đông còn chưa tới sao nàng...lạnh tanh
Uổng công ai đợi ai canh
Đèn em không sáng, hổng đành logout
NYS

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 19.06.2009 19:55:42
Biết bao giờ mới gặp em
Để còn ăn chả, ăn nem với mình
Nước mắm anh sắp một bình
Đợi em đến để chúng mình chấm nem
Tay cầm bình mắm nắm nem
Mải ngon, ăn mãi mà quên đường về.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 20.06.2009 16:10:09
"Đường ra xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ"
Bên đường thơ thẩn một cô...
Dắt hai đứa nhỏ, túi đồ vắt vai
Em vô anh hổng có hay...
Nếu mà biết trước anh bay ra liền.
NYS
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 22.06.2009 19:36:05
Trời mưa ếch ộp rên tình
Vắng nhau mấy bửa nhớ mình quá tay...
Ngoài kia người ấy có hay
Trong này có kẻ hổm rày nhớ em!
 
LS

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 23.06.2009 00:16:26

Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày không thấy em sang
Trong lòng tơ tưởng nhớ nàng quá tay
Chiều nay đi uống cho say
Mong rằng khi ngủ hồn bay sang nàng...
...

Trời mưa ếch ộp rên tình
Vắng nhau mấy bửa nhớ mình quá tay...
Ngoài kia người ấy có hay
Trong này có kẻ hổm rày nhớ em!
 
LS


Bác Sơn toàn nhớ bằng tay.
Tìm trong "Yêu pháp" chiêu này hổng ra.
Bác nhận lời dạy em nha !




YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 23.06.2009 00:30:34

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

Mấy ngày không thấy em sang
Trong lòng tơ tưởng nhớ nàng quá tay
Chiều nay đi uống cho say
Mong rằng khi ngủ hồn bay sang nàng...
...

Trời mưa ếch ộp rên tình
Vắng nhau mấy bửa nhớ mình quá tay...
Ngoài kia người ấy có hay
Trong này có kẻ hổm rày nhớ em!
 
LS


Bác Sơn toàn nhớ bằng tay.
Tìm trong "Yêu pháp" chiêu này hổng ra.
Bác nhận lời dạy em nha !




"Quá tay" là ý...thiệt dài
Thiệt nhiều, thiệt lớn...múc hoài hỏng lưng.
Yes Man tuy phận người dưng
Thấy người yêu thế (cũng) lưng tưng trong lòng !
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 23.06.2009 17:54:30


Mấy ngày không thấy em sang
Trong lòng tơ tưởng nhớ nàng quá tay
Chiều nay đi uống cho say
Mong rằng khi ngủ hồn bay sang nàng...
...

Trời mưa ếch ộp rên tình
Vắng nhau mấy bửa nhớ mình quá tay...
Ngoài kia người ấy có hay
Trong này có kẻ hổm rày nhớ em!
 
LS


Bác Sơn toàn nhớ bằng tay.
Tìm trong "Yêu pháp" chiêu này hổng ra.
Bác nhận lời dạy em nha !




"Quá tay" là ý...thiệt dài
Thiệt nhiều, thiệt lớn...múc hoài hỏng lưng.
Yes Man tuy phận người dưng
Thấy người yêu thế (cũng) lưng tưng trong lòng !

"Yêu pháp " hổng có chiêu này
Nhưng trong "tạp chí hàng ngày".(nhiều).."quá tay"
Có ghi chép rõ  như vầy
"Nhớ em cũng bởi...thiếu tay...nhậu cùng "
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 27.06.2009 02:49:08
Bác Sơn toàn nhớ bằng tay.
Tìm trong "Yêu pháp" chiêu này hổng ra.
Bác nhận lời dạy em nha !
hoangau



"Quá tay" là ý...thiệt dài
Thiệt nhiều, thiệt lớn...múc hoài hỏng lưng.
Yes Man tuy phận người dưng
Thấy người yêu thế (cũng) lưng tưng trong lòng !
YesMan

"Yêu pháp " hổng có chiêu này
Nhưng trong "tạp chí hàng ngày".(nhiều).."quá tay"
Có ghi chép rõ  như vầy
"Nhớ em cũng bởi...thiếu tay...nhậu cùng "
minhthanh_love
 
"Thiếu tay" nên thấy đêm dài...
Bởi không ngủ phải "quá tay" vì nàng
Tội cho chiếc gối của...chàng
Te tua xơ xác võ vàng vì...tay
lyenson
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 27.06.2009 14:05:25
\

Bác Sơn toàn nhớ bằng tay.
Tìm trong "Yêu pháp" chiêu này hổng ra.
Bác nhận lời dạy em nha !
hoangau



"Quá tay" là ý...thiệt dài
Thiệt nhiều, thiệt lớn...múc hoài hỏng lưng.
Yes Man tuy phận người dưng
Thấy người yêu thế (cũng) lưng tưng trong lòng !
YesMan

"Yêu pháp " hổng có chiêu này
Nhưng trong "tạp chí hàng ngày".(nhiều).."quá tay"
Có ghi chép rõ  như vầy
"Nhớ em cũng bởi...thiếu tay...nhậu cùng "
minhthanh_love
 
"Thiếu tay" nên thấy đêm dài...
Bởi không ngủ phải "quá tay" vì nàng
Tội cho chiếc gối của...chàng
Te tua xơ xác võ vàng vì...tay
lyenson
 
 
Vì tay...anh quá là dài
Còn em thì thiếu....thế này quá tay
Chẳng bit là tỉnh hay say
Cứ mà như thế em này bó tay !
 

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
Trời mưa bong bóng phập phồng... - 28.06.2009 11:54:50
"Trời mưa bong bóng phập phồng...
Má đi lấy chồng con ở với ai?"
- Con về ở với nội hai
Vô nam má kiếm được trai má về!
 
Trời mưa bong bóng phập phù...
Má đã đi rồi ba ngủ với ai?
- Ba mày ngủ với dì hai
Còn không ổng ngủ với chai rượu nồng.
 
Trời mưa nước chảy lòng vòng
Má đi lấy chồng, ba có dì hai
Khổ thân cho đứa con này
Nữa đêm khát sữa không ai khuấy giùm.
 
Trời mưa nước chảy tùm lum
Ai nhìn thấy mẹ nhắn giùm cháu tôi
- Mẹ ơi kiếm được chồng rồi
Nhớ chừa "chút thịt" làm mồi bố xơi.
 
Trời mưa nước chảy khơi khơi
Lấy chồng mẹ có cả đời nhớ con?
Rồi mai nước chảy đá mòn...
Chán chồng mẹ lại vì con quay về.
 
Trời mưa nước chảy phủ phê
..................

Li Li
  • Số bài : 31
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.06.2009
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng... - 30.06.2009 19:53:29
Dí dầu dí dẫu dí dâu
Dí qua dí lại Sơn đâu ra liền
Trên trời chim Yến đang Liên
Miên bay qua bay lại liền liền Sơn ui
Li Li

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng... - 02.07.2009 16:44:45

Trích đoạn: Li Li

Dí dầu dí dẫu dí dâu
Dí qua dí lại Sơn đâu ra liền
Trên trời chim Yến đang Liên
Miên bay qua bay lại liền liền Sơn ui


Trời mưa bóng ở bên Miên
Sao ai lại biết Sơn Liền vậy ta?
Là hàng xóm ở gần nhà
Hay là người củ mà ta lỡ...rù?

Li Li
  • Số bài : 31
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.06.2009
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng... - 02.07.2009 22:22:31

Trích đoạn: lyenson


Dí dầu dí dẫu dí dâu
Dí qua dí lại Sơn đâu ra liền
Trên trời chim Yến đang Liên
Miên bay qua bay lại liền liền Sơn ui
LI LI


Trời mưa bóng ở bên Miên
Sao ai lại biết Sơn Liền vậy ta?
Là hàng xóm ở gần nhà
Hay là người củ mà ta lỡ...rù?
lyenson



Trời mưa bong bóng phập phồng
Đọc hết thơ Sơn biết tổng tồng tông
Liên tên vợ Sơn phải  hông
Nói đúng Sơn thưởng hoa hồng hay không 
   [sm=rinh.gif]
Li Li

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Trời mưa bong bóng phập phồng... - 03.07.2009 13:57:42

Trích đoạn: Li Li

Trời mưa bong bóng phập phồng
Đọc hết thơ Sơn biết tổng tồng tông
Liên tên vợ Sơn phải  hông
Nói đúng Sơn thưởng hoa hồng hay không 
  [sm=rinh.gif]


Đúng tên nhưng cũng như không
Vì Liên gọi tớ là...chồng người ta
Tụi này bồ bịch thôi mà...
Nhưng yêu nhau đến lòi ra...[sm=MexicanWave.gif] cả bầy!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Ca...Dạo - 03.07.2009 14:47:28
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Không thương anh nữa, đá hoài cũng văng.
Cho chừa cái thói lăng xăng,
Đã nghèo mà cứ muốn bằng người ta!
C Pham

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Ca...Dạo - 03.07.2009 15:58:10
 

Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Không thương anh nữa, đá hoài cũng văng.
Cho chừa cái thói lăng xăng,
Đã nghèo mà cứ muốn bằng người ta!
C Pham

Khôn ngoan thì phải...học đòi
Không thương An nữa...An...cười nhăn răng
C ơi...cứ đến cung trăng
Chị Hằng sẽ nói...C rằng : nhào dzô
 

Pe An

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: Ca...Dạo - 03.07.2009 16:47:34


Chuồn chuồn bay thắp thì mưa
Quân Vương tìm mãi An chưa về nhà
Nghe hậu loa trẵm nhào ra
Té nghe cái đụi thẳng đà sút ngay ( có quả bóng của cu tý nào để sẵn đấy nên sút luôn)
quanvuong

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Ca...Dạo - 06.07.2009 14:29:56

Trích đoạn: Quanvuong

Chuồn chuồn bay thắp thì mưa
Quân Vương tìm mãi An chưa về nhà
Nghe hậu loa trẵm nhào ra
Té nghe cái đụi thẳng đà sút ngay ( có quả bóng của cu tý nào để sẵn đấy nên sút luôn)


 
Quanvuong...cứ ngỡ Quán...vườn
Xém chút nữa kéo mấy nường....họp..phiên
C Quậy nghe...dzị thít..liền
Chạy dzìa mở tủ dzét xiền...mua..rum

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: Ca...Dạo - 06.07.2009 15:41:20

Chuồn chuồn bay thắp thì mưa
Quân Vương tìm mãi An chưa về nhà
Nghe hậu loa trẵm nhào ra
Té nghe cái đụi thẳng đà sút ngay ( có quả bóng của cu tý nào để sẵn đấy nên sút luôn)

Quân Vương


Quanvuong...cứ ngỡ Quán...vườn
Xém chút nữa kéo mấy nường....họp..phiên
C Quậy nghe...dzị thít..liền
Chạy dzìa mở tủ dzét xiền...mua..rum

Tiểu An



Quân Vương ta có G sao An hậu ngỡ N
Ối trời vậy An hậu đi G nơi đâu
G Trẫm dài tận đuôi hậu
An hậu này la hoài nhức đầu quá đi
Q V


quanvuong

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Ca...Dạo - 06.07.2009 15:47:02


Chuồn chuồn bay thắp thì mưa
Quân Vương tìm mãi An chưa về nhà
Nghe hậu loa trẵm nhào ra
Té nghe cái đụi thẳng đà sút ngay ( có quả bóng của cu tý nào để sẵn đấy nên sút luôn)

Quân Vương


Quanvuong...cứ ngỡ Quán...vườn
Xém chút nữa kéo mấy nường....họp..phiên
C Quậy nghe...dzị thít..liền
Chạy dzìa mở tủ dzét xiền...mua..rum

Tiểu An



Quân Vương ta có G sao An hậu ngỡ N
Ối trời vậy An hậu đi G nơi đâu
G Trẫm dài tận đuôi hậu
An hậu này la hoài nhức đầu quá đi
Q V

 

Quanvuong...vốn là Quán vườn
Là nơi tụ tập G "nường"...chứ đâu
Chán cí...ông chủ...to đầu
Dzị mà cứ...bảo...An...làu bàu...đau...dzim
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: Ca...Dạo - 06.07.2009 16:00:42

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Chuồn chuồn bay thắp thì mưa
Quân Vương tìm mãi An chưa về nhà
Nghe hậu loa trẵm nhào ra
Té nghe cái đụi thẳng đà sút ngay ( có quả bóng của cu tý nào để sẵn đấy nên sút luôn)

Quân Vương


Quanvuong...cứ ngỡ Quán...vườn
Xém chút nữa kéo mấy nường....họp..phiên
C Quậy nghe...dzị thít..liền
Chạy dzìa mở tủ dzét xiền...mua..rum

Tiểu An



Quân Vương ta có G sao An hậu ngỡ N
Ối trời vậy An hậu đi G nơi đâu
G Trẫm dài tận đuôi hậu
An hậu này la hoài nhức đầu quá đi
Q V

 

Quanvuong...vốn là Quán vườn
Là nơi tụ tập G "nường"...chứ đâu
Chán cí...ông chủ...to đầu
Dzị mà cứ...bảo...An...làu bàu...đau...dzim
 




Trẵm là thiên đế đường đường
An hậu lếu láu tìm hương nhậu hoài
Say xỉn lộn Trẫm vườn ai
Ta giận phế truất hậu ngay đó à


C phi ta lập hậu ngay
Chánh cung C Phạm tiến ngay bệ vàng
Cung nghinh hoàng hậu hai hàng
Bá quan văn võ triều đàng hân hoan

QV


quanvuong

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Ca...Dạo - 07.07.2009 14:48:38

Quanvuong...vốn là Quán vườn
Là nơi tụ tập G "nường"...chứ đâu
Chán cí...ông chủ...to đầu
Dzị mà cứ...bảo...An...làu bàu...đau...dzim
 




Trẵm là thiên đế đường đường
An hậu lếu láu tìm hương nhậu hoài
Say xỉn lộn Trẫm vườn ai
Ta giận phế truất hậu ngay đó à


C phi ta lập hậu ngay
Chánh cung C Phạm tiến ngay bệ vàng
Cung nghinh hoàng hậu hai hàng
Bá quan văn võ triều đàng hân hoan

QV
 
An ơi thương lấy C cùng,
Tuy rằng khác giống...í chít...giống giống, lại chung một nhà.
Hoàng hậu C hổng muốn nha,
C một thì chết, hai là đi tu.
Vương nì hay thích ngoạn du,
C thuê thích khách  trả thù cho An
C Pham

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Ca...Dạo - 07.07.2009 17:09:18

Quanvuong...vốn là Quán vườn
Là nơi tụ tập G "nường"...chứ đâu
Chán cí...ông chủ...to đầu
Dzị mà cứ...bảo...An...làu bàu...đau...dzim
 




Trẵm là thiên đế đường đường
An hậu lếu láu tìm hương nhậu hoài
Say xỉn lộn Trẫm vườn ai
Ta giận phế truất hậu ngay đó à


C phi ta lập hậu ngay
Chánh cung C Phạm tiến ngay bệ vàng
Cung nghinh hoàng hậu hai hàng
Bá quan văn võ triều đàng hân hoan

QV
 
An ơi thương lấy C cùng,
Tuy rằng khác giống...í chít...giống giống, lại chung một nhà.
Hoàng hậu C hổng muốn nha,
C một thì chết, hai là đi tu.
Vương nì hay thích ngoạn du,
C thuê thích khách  trả thù cho An
C Pham


Bước qua đám đậu trỗ hoa
C ơi ! An không phải là bà đâu
An là đàn ông có râu
Hai bên quảnh ngược là râu dê xòm

( chít bà An ngồi dậy lồm cồm
Rượt la chí choé om sòm điếc tai )

Dương Hoá

( Bye luôn nhé ! Vui chút chơi không có chửi nghe bà chằn Tiểu An hổn thành quỷ xứ ! bà có chửi thì 1 mình bà nghe đi ! ý yyyyyyyyyyy chạy )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 17:11:49 bởi Hoa_Dương >

L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: Ca...Dạo - 10.07.2009 03:02:35


Quanvuong...vốn là Quán vườn
Là nơi tụ tập G "nường"...chứ đâu
Chán cí...ông chủ...to đầu
Dzị mà cứ...bảo...An...làu bàu...đau...dzim
 




Trẵm là thiên đế đường đường
An hậu lếu láu tìm hương nhậu hoài
Say xỉn lộn Trẫm vườn ai
Ta giận phế truất hậu ngay đó à


C phi ta lập hậu ngay
Chánh cung C Phạm tiến ngay bệ vàng
Cung nghinh hoàng hậu hai hàng
Bá quan văn võ triều đàng hân hoan

QV
 
An ơi thương lấy C cùng,
Tuy rằng khác giống...í chít...giống giống, lại chung một nhà.
Hoàng hậu C hổng muốn nha,
C một thì chết, hai là đi tu.
Vương nì hay thích ngoạn du,
C thuê thích khách  trả thù cho An
C Pham


Bước qua đám đậu trỗ hoa
C ơi ! An không phải là bà đâu
An là đàn ông có râu
Hai bên quảnh ngược là râu dê xòm

( chít bà An ngồi dậy lồm cồm
Rượt la chí choé om sòm điếc tai )

Dương Hoá

( Bye luôn nhé ! Vui chút chơi không có chửi nghe bà chằn Tiểu An hổn thành quỷ xứ ! bà có chửi thì 1 mình bà nghe đi ! ý yyyyyyyyyyy chạy )



Bước qua đám bắp trổ cờ
Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông
Nhìn trời mây rộng mênh mông
Lyenson đâu vắng khách mong ở nhà

Nguyên Vũ

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 41 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1222 bài trong đề mục