NHẠC "ĐỘ, CHẾ"

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 15.01.2008 07:32:23
Bài thứ nhất "Siu Blắc hát"

Rượu sắn, rượu mía, rượu đế ngày nào!!!!
Từng đàn chim chơrao bay qua bắt vô làm mồi....



Bài thứ 2 "ANH MUỐN SỐNG BÊN EM"

.... Anh muốn sống bên em tạm thời....

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 15.01.2008 07:52:30
Cho tôi Được một lần

Cho tôi mượn một ngàn, ngày mai đưa ngàn mốt
Một ngàn, ngày mốt đưa ngàn hai
Một ngàn ngày kia đưa ngàn sáu, tuần sau đưa ngàn tám
Đầu tháng đưa hai ngàn....."vậy mà chưa chịu cho mượn à nghe"

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 17.01.2008 08:14:02
Nhậu đừng say "Thể theo giận mà thương:

Anh ơi! khoan vội bực mình... Em xin tâm sự để "mí" cho anh tỏ tường.....
Anh cứ bảo rằng anh không say, anh say hoài em không chịu nổi
Vì thương anh nên em làm đồ nhậu, để cho anh vui vẻ với bạn bè
Nhậu thì nhậu mà say đừng say, nhậu thì nhậu mà say đừng say
Anh say rồi anh hay "đòi hỏi", mà trước khi say anh phải......
anh phải..... "trả bài".....

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 22.01.2008 17:00:54
THỂ Theo gạo trắng trăng thanh

Ai nâng ly, ai cầm ly; hãy uống đi cho cuộc đời mê ly
Vô đi anh, dù có say tôi cũng đưa anh về....

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 18.02.2008 11:23:11
Thể theo SAO EM NỠ VỘI....

..... Ru em thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm được 9 cây 2 em xin lấy làm chồng.
......Ru em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm vàng lá cho em tôi. Ru em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được 9 cây 2 sao em nỡ vội lấy chồng
...cây hai ơi cây hai, sao em nỡ vội lấy chồng
...cây hai ơi cây hai, sao em nỡ vội lấy chồng!!!

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 20.02.2008 08:19:24
pre "75 Tui có nghe mọi người nói bài hát TỈNH LẺ ĐÊM BUỒN
Được đổi lời thành TIỀN LẺ KHÔNG CÒN

Đã lâu rồi anh đi lính tính nuôi em nhưng em chê tiền lính ít
Thích tiền đô, em tôi đành lấy Mỹ cho tơ duyên mình lơ là
Và phương đó em ơi có tiền dư xin "măng đa" về cho anh
Mỹ kim cũng đành, đêm đêm chơi xập xám, thua anh thua nhiều lắm, em ơi biết cho chăng....tiền lẻ kô còn...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 20.02.2008 19:58:17
Vậy cho tôi chế một bài dân ca nam bô nha...
 
Từ trong những cộng lông ,con ve chó nó rơi ra ngòai ,em đi tới nó đeo vô người ôi ghê quá ghê thật là ghê,ồ con ve chó....ghê thật là ghê.....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 28.02.2008 15:02:53
EM ĐI "CHƠI" CHÙA HƯƠNG

Nho nhỏ đôi bông vàng y, em đeo cái nhẫn hột xoàn, quần jean áo Pull mới, tay em cầm chiếc cặp da trăn, chân em đi ADIDAS xanh xanh.........

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 29.02.2008 01:55:51
Cỡ em làm tròn hai chai rượu đế..trên đường Đình thế..đến... tâm thần...
Tủi thân làm thơ nhạc chế.. nên...  Đình thế ca một mình....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 03.03.2008 09:10:49

Trích đoạn: maiyeuem

Cỡ em làm tròn hai chai rượu đế..trên đường Đình thế..đến... tâm thần...
Tủi thân làm thơ nhạc chế.. nên...  Đình thế ca một mình....


maiyeuem ơi, thích thì độ hát cho vui với cuộc đời vốn dĩ buồn nhiều mà, viết như trên nghe "đụng chạm nhau" quá!!!!!

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 04.03.2008 11:25:22
Không phải tại anh cũng không phải tại em
tại vàng lên giá nên chúng mình xa nhau....

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 20.03.2008 03:14:56
Ai nâng ly ai cầm ly
Hãy uống đi cho tôi mượn cái ly
Vô đi em dù đường xa anh vẫn đưa em vô phòng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 27.03.2008 20:42:52
Thương tiếc chi một cục thịt bò
Dùng dao bén thái rối đem kho
Rồi rắc lên đôi ba nhánh hành ngò
thì ta có tô bò kho....

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 05.09.2008 13:56:28
Thịt bò kho đi kèm 3 xị đế
Có fải hong Đình Thế huynh nè,
Vài ba ly nhập đã nhè nhè
Chân dung trời tím lập rạng khoe..
 
Hihihi thơ nè...hết kiếm nhen huynh.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 05.02.2009 14:47:43
Thể theo "Người yêu cô đơn"

Vì tôi đẹp trai nên đi đâu cũng ra oai, vì tôi đẹp trai bao nhiêu cô cứ theo hoài,
vì tôi đẹp trai nên tôi ko cần cưới ai, bao nhiêu cô đã rớt đài và nhiều người đã có thai.
vì tôi đẹp trai nên tôi ko thich ăn chay, vì tôi đẹp trai nên tôi ko muốn đi cầy,
vì tôi đẹp trai nên ko cần hát hay, tôi ko cần có tài mà tiền sài tôi có lai rai.
Bao năm cuộc sống hơn người ta, tôi sống huy hoàng ra ,
tôi chuyên môn đi la cà, lân la tôi cố thăm dò la,
coi mấy bà giàu có nhiều tiền la tôi chẳng tha.
ko nghe đẹp sấu ra làm sao, tướng thấp hay là cao,
good money ok vào
im cho cuộc sống vui làm sao, tôi vẫn thường vênh váo nhiều người nhìn tôi ước ao.
nhiều bà vì mê tôi nên tan nát gia trang, nhiều cô vì yêu tôi nên duyên kiếp lỡ làng.
Mặc cho ai kia coi tôi là dối gian, nhưng tôi chẳng có màng vỉ rằng: Tôi rất đẹp trai.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 05.02.2009 14:58:29
Thể theo "Mùa đông của Anh"

Ngày nào chưa quen em răng của anh hai hàm trắng thật đều
Rồi ngày anh quen em, răng của anh nó vàng đi chút xíu
Xưa hôn em một lần rồi đau răng gần chết, hôn em thêm một lần hàm răng văng gần hết
Em hỡi em! có phải tình ăn táp nó làm rụng răng của anh

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 05.02.2009 15:00:48
thể theo nhạc thiếu nhi "một con vịt"
 
có anh kia xòe ra hai cái cánh (cánh tay)
ảnh kêu rằng "đép đép đép, đẹp đẹp đẹp" (đẹp trai)
gặp con gái ảnh hớt ha hớt hải, chạy tới gần hỏi "tui có "bẹp chai"? 

 
 

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 05.02.2009 17:09:45
 Sống vì em ! (Tríc đoạn Nhớ về em của Jimmy Nguyễn )
Hồi chiều anh trông thấy
Em cùng ai mua đô la ngân hàng
Em đi su sì bo , mặc quần xi kây (CK)
Với áo Ves đắt tiền
Vàng vòng đeo đủ hướng
Chân em mang đôi giầy vượt quá năm phân
Sống về đêm , em mới quen ông tây ngoại kiều
Sống về đêm em mới lấy ông chồng năm mươi
Ham tiền đô suốt đời này , anh sẻ không
sống vì em !
Long nữ!
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 06.02.2009 09:00:22
 

Chòy oi! Anh Thế có "nhà" ở bên Thơ vui mà Lính đâu có biết
(vì không có thời gian để dạo hết).
Nay anh đưa nhà ra "mặt tiền" nên Lính mới hay...
NL vào chơi nhà anh đây!
---


VUI QUÁ XÁ VUI
(Cải biên theo làn điệu Dân ca nam bộ Lý cây Bông)
 
Vui sao, vui quá, vui thiệt là vui, bao người vui
Nơi đây trải lòng xướng họa ta cùng chơi
Mần răng (í a) quên buồn
cho lòng nhẹ như mây
Cùng nhau (í a) sum vầy
Tay siết chặt bàn tay!
NL - 06.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 09:04:17 bởi Người lính >

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 06.02.2009 19:44:14


LÝ ĐẤT GIỒNG

Trên diễn đàn mình làm thơ vui
Trên diễn đàn luận bàn chuyện vui
Hỡi anh Người Lính mình ơi
Nghe anh ca với hát
Lòng em vui ngất trời
Tang tình tang tính tình tang
Tang tính tình là tình tính tang
Hôm qua chiến đấu quên mình
Hôm nay anh ca hát
Nghĩa tình nghĩa tình đầy vơi
Tang tình tang tính tính tang …
BL07

BL bạo gan mời bà con cô bác thưởng thức nhạc “me chua” của BL tự chế . Hiiii….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 19:51:10 bởi banglang07 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 06.02.2009 21:03:43
Nhạc thiếu nhi

Ồ ! Bằng Lăng sang. Đình Thế chào nàng
Nhành tim tím, tím Bằng Lăng
Phe phẩy trong nắng vàng. Hoa nàng đẹp mơ màng
Bướm vờn quanh !
Chạnh lòng anh !

nt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 15:44:14 bởi nhatran89 >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 07.02.2009 01:28:00
Nhạc thiếu nhi

Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng
Xoè đôi cánh, xoè đôi cánh
Bươm bướm nhỏ bay ba vòng, bươm bướm bự bay năm vòng
Trên hàng bông, em ngồi xem....


gotphieudu
  • Số bài : 90
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2009
  • Nơi: dak lak
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 10.02.2009 00:06:07
Cục thịt bò đi kèm 3 xị đế,
Ngày qua ngày Đình thế nhấp tỉ tê,
Băng nguyệt nhìn Thế phát mê,
Vừa ăn, vừa uống sao phê quá trời,
 
Thương tiếc chi một cục xương bò,
Đình Thế giã nát rồi đem kho,
Thêm đường thêm muối ninh thật kĩ,
Há miệng đổ vào chảy ro ro...
gotphieudu

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 10.02.2009 17:23:49
Thể theo "cháu lên ba"

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì có..."ba đón về"
Ba đón về nhưng không về nhà má

Về nhà cô giáo ba tò te tí tè...
              ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 10.02.2009 17:29:08
Thể theo cô gái vót chông

Như bao cô gái ở Nha Trang
Cô gái Nha trang ngồi bán bắp rang
bán bắp rang hết vốn hết sàng
Như bao cô gái ở Nha trang

Nhw bao cô gái ở Long Xuyên
Cô gái long xuyên ngồi bán chuối chiên
Bán chuối chiên hết vốn hét tiền
Như bao cô gái ở Long Xuyên....
             ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 16.02.2009 19:42:46
Xuân đi xuân đến rồi lại xuân sang
Xuân sang xuân về xuân đến rồi xuân lại về
Mừng xuan sang đến đi lại về
Mừng xuân sang đến đi...
Xuân về, xuấn đến... hờ hờ rồi lại xuân sang

huanglin
  • Số bài : 59
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
  • Nơi: Sóc Bom bo.
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 25.02.2009 09:45:15
Remix "Lý Chiều chiều"
 
Buồn buồn… lên Net… để làm thơ.
Úi giời ơi…! Ý thơ trong đầu không có,
lấy chi post lên bây giờ…? Hic..!
Quê quá quê đây nè…
nên đành chế bài dân ca…
Ca cho đỡ quê thôi mà…
 
Buồn buồn… lên Net… để làm thơ...
A Lin
    Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con lấy được mấy người con yêu...!

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 26.02.2009 20:33:42
Chăn Trâu!
Ai bảo chăn trâu là khổ,
chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi gần trâu , ta sờ mông trâu
Buồn ta nắm đuôi trâu
Chăn bò !
Đi chăn bò cầm cái roi thật to
Bò không đi , ta lấy cái roi
Ta chọt đít bò , bò nó chạy te te
Long Nữ
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 26.02.2009 20:47:51
Con trâu con bò!
 
Nhà anh có một chuồng trâu,
nhà em có một chuồng bò...
Chiều chiều anh sang bên ấy...
con trâu bên này nhìn ngắm bò nhà em....
 
hahaha
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: NHẠC "ĐỘ, CHẾ" - 03.03.2009 13:28:06
Nhạc tù
Ở trong tù vui sướng lắm
Em ơi ăn cơm ngày ba nữa
Tắm rửa ngày ba lần
và khi đó em mang
Biết bao nhiêu là bản án
cứ thé là vô , ra haòi mãi
Thét thân anh nó dài
Long nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 37 bài trong đề mục