CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 95 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HOÀI NIỆM - 14.02.2009 13:29:01
0


Hoàng hôn gợi nhớ... ngày xưa...!!!
Vần thơ ai viết như vừa châu sa???
Trĩu sầu bao nỗi bi ca
Vương mang kỉ niệm lòng ta não nề!
-sd-


       
 






Nhân ngày 14-2 ,  chúc SD luôn có thật nhiều niềm vui và HP !



Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HOÀI NIỆM - 14.02.2009 17:45:17
0
14.02 ANH CÓ RẢNH KHÔNG? DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT ( AN SƯƠNG) TÔI CÙNG ANH NHÂM NHI, TRƯỚC KHI ĐI NHỚ " FON" CHO TTK NHÉ!
-SD-


Sao không rủ ATT nhỉ hic hic hic...


Sĩ Đoan kiếm cớ mời thôi
Chờ Thanh Thanh Khiết...Sơn ngồi góc xa
An Sương cầu vượt lại qua
Gầm cầu rác bẩn...Nhậu mà sao vô...
-NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOÀI NIỆM - 14.02.2009 21:51:13
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

14.02 ANH CÓ RẢNH KHÔNG? DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT ( AN SƯƠNG) TÔI CÙNG ANH NHÂM NHI, TRƯỚC KHI ĐI NHỚ " FON" CHO TTK NHÉ!
-SD-


Sao không rủ ATT nhỉ hic hic hic...


Sĩ Đoan kiếm cớ mời thôi
Chờ Thanh Thanh Khiết...Sơn ngồi góc xa
An Sương cầu vượt lại qua
Gầm cầu rác bẩn...Nhậu mà sao vô...
-NS-


Khiết đâu có biết  ai mời
Sao  Son lại phải đứng ngồi góc xa
Nhưng mà mời đến đâu ta
Gầm cầu tụ tập toàn là xi ke
Eo ơi ! chưa đến chỉ nghe
Tóc tai đã dựng eeeè...chạy nhanh!!!
 
T.T.K.14.2.2009
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0BE1F9BE775F4FB6A48872FFDE72BEAE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 22:05:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: HOÀI NIỆM - 14.02.2009 23:08:28
0
Kính chúc chị sớm tìm được chân hạnh phúc
-sd-
 
Trao em một lẵng hoa hồng
Như trao tất cả mùa xuân rộn ràng
Cánh chim bạt gió tung ngàn
Chắp đôi cánh mộng giữa bầu trời yêu...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7A10A8CA0AB447BD8645B4F388D067F7.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 23:14:03 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 07:24:52
0



 

Chôn tình chìm mãi đáy tim
Gợi sầu nhấc bước bên thềm hoàng hôn.
Nửa này lòng mãi thờ tôn...!
Nữa kia vạn dặm tâm hồn thư thai!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 12:50:24 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 07:36:13
0
14.02 ANH CÓ RẢNH KHÔNG? DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT ( AN SƯƠNG) TÔI CÙNG ANH NHÂM NHI, TRƯỚC KHI ĐI NHỚ " FON" CHO TTK NHÉ!
-SD-


Sao không rủ ATT nhỉ hic hic hic...


Sĩ Đoan kiếm cớ mời thôi
Chờ Thanh Thanh Khiết...Sơn ngồi góc xa
An Sương cầu vượt lại qua
Gầm cầu rác bẩn...Nhậu mà sao vô...
-NS-

Anhtrangthu đã mời rồi
MacNhanSon có bồi hồi hay không!
ThanhThanhkhiet cũng chờ trông
Sidoan dọn sẳn ước mong vui vầy!!!
-sd-

Khiết đâu có biết  ai mời

Sao  Son lại phải đứng ngồi góc xa
Nhưng mà mời đến đâu ta
Gầm cầu tụ tập toàn là xi ke
Eo ơi ! chưa đến chỉ nghe
Tóc tai đã dựng eeeè...chạy nhanh!!!
 
T.T.K.14.2.2009

Lăn lộn giữa chốn phong trần...!
Lòng yêu ý nghĩa bội phần ai trao.
Những ai sống mãi lầu cao
Giường êm, đệm ấm... hiểu sao chung tình?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 07:59:55 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 07:44:08
0
 
Trao em một lẵng hoa hồng
Như trao tất cả mùa xuân rộn ràng

Cánh chim bạt gió tung ngàn

Chắp đôi cánh mộng giữa bầu trời yêu...

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                        Đêm cuối tuần, 14/2/2009
 

Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 14.2.2009 23:14:03 >

Cánh chim lướt gió trời cao
Khung trời mới lạ ai trao tình nồng?
Bão tình sóng vỗ muôn dòng
Muốn bình chẳng lặn- phụ lòng Liên Thơ.
-sd-
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 09:37:07
0

 

Lọ hoa ta cắm trao ai???
Trao tình yêu mến, đôi tay ấm nồng(...)
Trao nhau trao cả tấc lòng
Trăm năm vẹn giữ bóng hồng trong tim !
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 09:55:31
0

Chôn tình chìm mãi đáy tim

Gợi sầu nhấc bước bên thềm hoàng hôn.
Nửa nầy lòng mãi thờ tôn...!
Nữa kia vạn dặm tâm hồn thư thai!?
-sd-



SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 15:45:11
0
 

 
Chôn tình chìm mãi đáy tim
Gợi sầu nhấc bước bên thềm hoàng hôn.
Nửa nầy lòng mãi thờ tôn...!
Nữa kia vạn dặm tâm hồn thư thai!?
-sd-



 
Lệ lòng hơn hẳn mưa ngâu
Lời xưa ngân khúc... khóc câu bẽ bàng!
Lòng ai thay đổi dễ dàng???
Lượn lờ sóng vỗ tim càng nhớ nhung!!!
-sd-!
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 15:55:04
0
 


Trời sinh trói buộc chữ chung tình(!)
Vấn vương, vương vấn một bóng hình!
Trĩu cánh vai gầy,lòng thổn thức...!
Bao giờ hạnh phúc mái gia đình???
-sd-

Hạnh phúc đời người...khó lắm thay !
Ngỡ tưởng hoa hồng ở tầm tay
Ngờ đâu chỉ thấy toàn gai góc
Số phận mà thôi... đợi duyên may...
ATT


Duyên may! Duyên may! Ôi duyên may!!!
Chung chăn chiếu gấm...dạ đổi thay(!)(!)(!)
Trách trời phụ bạc hay duyên số???
Chờ đợi duyên may...có kiếp nay???
-sd-


 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 16:25:12
0


LY TAN

Tri âm tri kỷ hoá thành sơ
Tình nghĩa bao năm đã mịt mờ
Thuyền lướt dòng trôi đời lạt lái
Mây bay vần vũ sắc ngu ngơ
Mở khoang hoa mộng gieo thương nhớ
Khép cửa hương tình lịm ước mơ 
Những cảnh ly tan ai biết trước 
Mà tâm vò xé nát dòng thơ !

T.T.K.15.2.2009 

 
Tâm hồn lạc lỏng chốn hoang sơ
Sương sa, mây, khói phủ mịt mờ
Tâm tư héo rũ sầu thiên cổ
Đổ áng thơ vàng dạ ngẩn ngơ!!!
Dòng đời ai rõ tình đen trắng???
Bùi cay ngọt đắng quá bất ngờ(!)
Tri âm tri kỉ lùi dỉ vãng
Đâu đây vương đọng ít vần thơ.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 15.02.2009 16:50:06
0


TRI KỶ
  
Non xanh rừng thẳm cõi hoang sơ
Vượn hót chim reo sương xám mờ 
Mòn đá bao năm chân rắn rỏi

Bền gan mấy bận núi nghiêng chờ 
Ghi tâm tri kỷ sâu lời nguyện 
Khắc dạ tri âm thoả ước mơ
Đôi bạn tâm giao chân vững bước 
Tâm đầu ý hợp xướng lời thơ

 
T.T.K.14.2.2009 
 
Lời ai vang vọng tận hoang sơ?
Lạc bước sa chân chốn mịt mờ!
Bao đêm chìm đắm nơi tăm tối
Bất chợt trào dâng... dạ ngẩn ngơ!!!
Vực thẳm, non cao... nào sá ngại
Chập chùn mây quyện há thờ ơ.
Qua rồi sóng gió - đời tươi thắm
Tri âm, tri kỉ trọn lời thơ.
-sd-



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 09:48:02
0
MỞ CỬA
 
Một phút đi xa sao nàng khóa cửa?
Một phút dỗi hờn nghiêng ngữa lều hoa!
Đâu rồi vang khúc tình ca...???
Đâu rồi một thuở đôi ta giao hòa???
-sd-


TRỘM HOA
 
Chủ nhân khóa cửa đi xa
Nào hoa nào rượu... chúng ta trộm nào!
Nhân Sơn bạn ở phương nao???
Nhanh nhanh ta đợi lối vào phía sau.
Đêm nay mặc sức thơ trào...
-sd-


TRỘM RƯỢU
 
Rượu cần một dãy Sơn ơi
Chủ nhân đi vắng, trăng ngời ngàn mây
Ngắm hoa thưởng nguyệt- ngất ngây!!!
Vẽ lên bút tích ta đây viếng lều.
Rượu cần ta- bạn đều đều
Uống say ngất ngưỡng ta dìu về nha!
-sd-


TRỒNG HOA
 
Ai đi hoang quạnh Lều Hoa
Dã Quỳ hương sắc nhạt nhòa ban mai
Ta về mang nắng, gió lay...
Trăng ngà soi bóng- tình ai trỗi bừng!
Nhân ơi! Xin chớ ngập ngừng
Xoăn tay trồng lại-chưa từng xưa nay.
-sd-

TRỐNG VẮNG
 
Trăng vàng rảo bước xa xa
Dã Quỳ phai sắc lều hoa phai nồng...
Sương sa phủ lối muôn dòng
Dõi nhìn bóng dáng má hồng phương nao!!!
-sd- 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 08:39:30 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 11:50:58
0


Bốn mùa hoa rộ trong ai
Mùa xuân rực rỡ gió lay gọi mời
Thương ôi, thương quá một đời
Nhớ ôi, nhớ mãi một lời nhớ nhau.
-sd-
 
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nguyễn Khánh Ngọc
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2009
  • Nơi: Bốn mùa hoa
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 15:02:56
0
 
 
 
Trái đắng
 
Tình có cho đi / tình cho gì
Mấy lời vừa ngỏ chỉ là mơ
Thương quá một bờ vai run nhẹ
Đau trong trái đắng / ngấm lòng đau.
 
Khánh Ngọc
 
 

Bốn mùa thương nhớ
Bốn mùa qua rồi bốn mùa sôi nổi
Nhung nhớ đầy như nước lại vơi đi
Gió quấn lòng thương nhớ gió vi vu
Hằn trong đó cả bốn mùa thương nhớ

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 18:52:00
0



Trái đắng
 
Tình có cho đi / tình cho gì
Mấy lời vừa ngỏ chỉ là mơ
Thương quá một bờ vai run nhẹ
Đau trong trái đắng / ngấm lòng đau.
 
Khánh Ngọc
 
 
Bốn mùa niên ấy ngọt bờ môi
Mùa nay trở gió đắng tim tôi!!
Thương nhiều- hận tủi... sầu thiên cổ
Nhớ mãi, hoài mong...cõi xa xôi!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 18:53:13 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 19:00:18
0
 

 
Thương sao đôi mắt long lanh
Nhớ sao bóng dáng em- anh giao kề
Bốn trăng mật rót tràn trề
Mùa xuân năm ấy ai về gát son!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 19:02:53
0
HỒI ỨC
 
Em ơi, còn đâu những buổi chiều
Em ngồi khép nép cạnh người yêu
Bao nhiêu nhung nhớ dồn đôi mắt
Rụt rè...lẩn tránh những nụ hôn!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 19:08:59
0
EM LÀ...
 
Em là mây, là gió...
Hay là nàng tiên cá...???
Biến đi rồi xuất hiện
Xuất hiện rồi vụt biến.
Muốn nói chẳng nên lời
Muốn gặp lòng e ngại...!
Hởi nàng tiên cá ơi!!!
Có lặn- lặn thật sâu.
Có biến- biến thành người.
Đường hoàng giữa nhân gian!!!
...
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 19:18:15
0
Lệ lòng hơn hẳn mưa ngâu
Lời xưa ngân khúc... khóc câu bẽ bàng!
Lòng ai thay đổi dễ dàng???
Lượn lờ sóng vỗ tim càng nhớ nhung!!!
-sd-!




Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 19:49:31
0
 
 
 
Người đi chẳng thể quên
 
Người đã đi qua khoảng lòng yêu vội
Bước đi cùng cô gái khác xinh tươi
Bỏ lại ta cô đơn xứ cô liêu
Thật giá lạnh trong đêm mùa đông đến
 
An tình xưa đó có lẽ anh quên
Em vẫn nhớ nên lòng đau vô bến
Bước đi trên con đường xưa ta đến
Lòng em vương vấn chẳng thể quên.
 
Như Hằng
 
 
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 21:07:49
0





Màu tím tôi mãi vương mang
Nhạt màu tươi thăm tình càng yêu hơn.
Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn...
Vẫn là khát vọng... chẳng sờn đổi thay!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 12:48:38 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 21:20:18
0
 




Người đi chẳng thể quên
 
Người đã đi qua khoảng lòng yêu vội
Bước đi cùng cô gái khác xinh tươi
Bỏ lại ta cô đơn xứ cô liêu
Thật giá lạnh trong đêm mùa đông đến
 
An tình xưa đó có lẽ anh quên
Em vẫn nhớ nên lòng đau vô bến
Bước đi trên con đường xưa ta đến
Lòng em vương vấn chẳng thể quên.
 
Như Hằng
 
 
Phút  gặp nhau đem lòng lưu luyến
Trải tình yêu mãi  đến thiên thu
Tình tha thiết - khúc ru vang vọng
Trỗi liên hồi- ước mộng xinh tươi!!!
 
Dòng thời gian giễu cười đôi lứa
Bẫy dòng đời như cứa cổ, chân...
Tình em- anh ân cần vụn vỡ
Hẹn lai sinh - nẩy nở duyên tình.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 21:50:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 21:22:48
0
 
 
  
  
  Đi tìm tình yêu
 
 

Đừng yêu người bằng cái nhìn... vội
Mà hãy yêu người bằng cả trái tim
Em khó tính, tuổi xuân vẫn đi tìm
Qua hết cả một thời con gái trẻ.
 
Qua rồi đấy mùa xuân còn bẽn lẽn
Mùa hạ vương nắng trói hắt hiu
Mùa xuân về, tuổi vẫn ngủ lưu
Chợt thức dậy khi đông tìm đến.
 
Cả một thời, gái xuân chưa hẹn
Bạn bè cùng lứa đã kết đôi
Em mãi sống một mình chỉ đơn côi
Trong thầm lặng thấy lòng hoài mong đợi !
 
Đã xa lắm rồi một thời yêu vội
Bằng cái nhìn, không bằng cả trái tim
Yêu không thật , nên chân tình không đến
Tủi cho em ôm nỗi khổ một mình .
 
                                                       Như Hằng
 
 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 21:45:38
0
 
RẠNG DUYÊN ĐẦU
 
Tình cờ gieo giọt nhớ thương nhau
Rồi mơ rồi mộng mãi đổi trao...
Ai biết ngày sau cơn gió đổi
Lệ lòng rưới thấm cả đời đau.
Nàng ơi! giấc mộng tan mây khói
Tồn đọng tim ta khối u sầu...
Lai sinh ta nguyện cùng đôi lứa
Đẹp mãi vần thơ rạng duyên đầu.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 21:53:11 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 16.02.2009 22:03:46
0
Đi tìm tình yêu
 


Đừng yêu người bằng cái nhìn... vội
Mà hãy yêu người bằng cả trái tim
Em khó tính, tuổi xuân vẫn đi tìm
Qua hết cả một thời con gái trẻ.
 
Qua rồi đấy mùa xuân còn bẽn lẽn
Mùa hạ vương nắng trói hắt hiu
Mùa xuân về, tuổi vẫn ngủ lưu
Chợt thức dậy khi đông tìm đến.
 
Cả một thời, gái xuân chưa hẹn
Bạn bè cùng lứa đã kết đôi
Em mãi sống một mình chỉ đơn côi
Trong thầm lặng thấy lòng hoài mong đợi !
 
Đã xa lắm rồi một thời yêu vội
Bằng cái nhìn, không bằng cả trái tim
Yêu không thật , nên chân tình không đến
Tủi cho em ôm nỗi khổ một mình . 
  
                                  Như Hằng
 
Đẹp thay, một mối duyên đầu
Trăm thương nghìn nhớ vạn câu ân tình!
Nỗi lòng con gái nguyên trinh
Đáng thương hơn trách- rộng nhìn nhân gian.
 
Em ơi chớ trách tình tan
Phận duyên thiên định - lòng vàng sáng soi.
Buồn chi giây phút đơn côi
Tương lai phía trước - rạng ngời đời em!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 17.02.2009 08:45:40
0
CHƠN TÌNH
 
Nối chơn tình đôi miền đất nước
Lời chơn thành mộng ước đơn sơ
Yêu chơn thật vần thơ ấm áp
Thương chơn tình phút đáp nghĩa ân.
-sd- 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 17.02.2009 08:55:32
0
THÂN TÌNH
 
Rạng ngời một góc chân trời mới
Vần xoay vũ trụ xới thời gian
Thơ  thẩn - tình ai tan nắng hạ
Sáng thu ai lạ chiếc lá rơi!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 17.02.2009 09:08:55
0

               ...

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 09:12:24 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 95 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 2821 bài trong đề mục