CÁNH CHIM CÔ LẺ

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 95 trang, bài viết từ 1591 đến 1620 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 23.02.2009 02:24:50
0
 
 
 
Đêm nghe tiếng mưa 
 
 
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Rơi trong hơi thở đêm trường thở than.
 
Tim ta nỗi nhớ đa mang
Rơi trong lặng lẽ vỡ òa giọt mưa .
 
Hạt mưa rơi rụng lưa thưa
Nặng trong câu chữ _ nặng trong sầu buồn.
 
Mưa tuân ngấm xuống đất sâu
Tam can ngấm lại những gì đã qua !
 
Như Hằng
 


 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 23.02.2009 11:26:03
0
 


Đêm nghe tiếng mưa 
 
 
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
 Tiếng reo tít tắc như lời thở than.
 
Tim ta nỗi nhớ đa mang
Rơi trong lặng lẽ ví làn gió mưa .
 
Hạt mưa rơi rụng lưa thưa
Nặng vần câu chữ cho vừa lòng đau.
 
Mưa ngâu ngấm xuống đất sâu
Tâm can tồn đọng những câu ân tình !
 
Như Hằng
 
 
 
BÃO LÒNG
 
 
Mưa rơi nặng hạt đêm trường
Nhạt nhòa mắt biếc như dường châu sa.
 
Ngoài kia trời chuyển phong ba...
Cây xanh trút lá hay ta bão lòng?
 
Trường canh gió cuộn nên dòng
Ngập chìm u uất khó hòng thoát ra.
 
Tàn canh giông bão trôi qua
Đọng tồn giá lạnh tim ta ngỡ ngàng!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 20:49:00 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HOÀI NIỆM - 23.02.2009 19:17:29
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu

 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 


Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu...
...
anhtrangthu
 
TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 24.02.2009 09:50:54
0


Cho tìm lại chút hương xưa
Cho hong chút nắng dư thừa mùa xuân

Và cho tôi được một lần
Cùng người xưa,hưởng một vầng trăng khuya.,.
             Mặc Hàn Vi

 
Tình ai sao giống người xưa...
Bổng thèm giọt nắng lưa thưa chiều tà.
Xin một lần, một lần..và...
Bên người yêu dấu để mà nhìn nhau!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 08:20:10 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 24.02.2009 10:08:50
0

 
TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 24.02.2009 10:12:21
0
BẼ BÀNG
 
 
Thuốc tàn... tàn thuốc rơi rơi...!!!
Nhớ thương, thương nhớ biết nơi nào tìm?
Thâu canh giấc mộng êm đềm
Giật mình trở giấc con tim bẽ bàng.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 20:55:47 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 24.02.2009 15:52:42
0
 
TRỐNG VẮNG

Trăng vàng rảo bước xa xa
Dã Quỳ phai sắc lều hoa phai nồng...
Sương sa phủ lối muôn dòng
Dõi nhìn bóng dáng má hồng phương nao!!!
-sd-



Lăn lộn giữa chốn phong trần...!  
Nên yêu ý nghĩa bội phần anh trao.
Những ai sống mãi lầu cao
Giường êm, đệm ấm... hiểu sao chung tình?
Ôi sao yêu mãi bóng hình
Nhớ sao một thuở chúng mình bên nhau
Ngày ngày trao đổi đổi trao
Đêm đêm ngắm ánh trăng sao rạng ngời.
Giờ đây, chẳng lấy một lời
Trăng đi mất hút,để đời buồn thêm.
Nắng gieo, gió gợi bên thềm
Lều Hoa trống vắng ta tìm phương nao???
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 08:41:10 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 24.02.2009 17:30:43
0
 
 
 
Tình anh đến 
 
 
 
 
Tình anh thoáng đến bên em
Mang về thơ mộng / quên đi nỗi buồn
Vành môi thắm nở nụ cười
Trái tim trao trọn / đổi tình anh trao.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 25.02.2009 08:57:00
0

Tình anh đến 
 
 
 
 
Tình anh thoáng đến bên em
Mang về thơ mộng / quên đi nỗi buồn
Vành môi thắm nở nụ cười
Trái tim trao trọn / đổi tình anh trao.
 
Như Hằng
 
Tình em- rạng sáng- trăng sao...
Tình anh u uất biết bao giờ ngời!
Tâm hồn - ai rõ chuyển dời!!!???
Tâm tình- xin nhận bao lời em trao.
-sd-
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 25.02.2009 15:37:58
0
 
 
 
 
Mùa đông không có ai 
 
 
 
 
Em thấy lạnh trong mùa đông đất Mat
Thấy đêm dài khi chỉ có mình em
Bước vào đời sao cứ mãi lấm lem
Giống cô lọ lem , mới bước ra thành phố .
 
Đêm hàng đêm một mình trong bóng tối
Ngước nhìn đời tội lỗi trong tâm
Những bước đi không nói cứ lặng câm
Sâu nỗi nhớ mong chờ niềm khát đợi .
 
Ôi những bước chân đi vội
Đầy đạo thân  như _ kẻ tù đày biên ải
Vẫn bước mãi dù biết là dại
Trong cuộc đời nhìn lại chẳng có ai !
 
* Có lẽ em đã sai .........
 
Như Hằng
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 25.02.2009 15:47:36
0
 
 
 
 
Suy nghĩ về anh 
 
 
Anh ở bên nước Mỹ
Em ở tận Matxcova
Tình yêu thật vội vã
Nên tình sớm vỡ tan .
 
Em suy nghĩ miên man
Trong đêm dài không ngủ
Vùi sâu vào nỗi nhớ
Một hình bóng không thành !
 
Gió lùa cửa vờn quanh
Lòng trong đêm sầu lạnh
Anh nơi xa có biết?
Em thức trắng đêm nay !
 
Như Hằng
 




 
 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 25.02.2009 20:17:35
0
Suy nghĩ về anh 
 
 
Anh ở bên nước Mỹ
Em ở tận Matxcova
Tình yêu thật vội vã
Nên tình sớm vỡ tan .
 
Em suy nghĩ miên man
Trong đêm dài không ngủ
Vùi sâu vào nỗi nhớ
Một hình bóng không thành !
 
Gió lùa cửa vờn quanh
Lòng trong đêm sầu lạnh
Anh nơi xa có biết?
Em thức trắng đêm nay !
 
Như Hằng
 
 
Em ở Mat-Cơ-Va
Nếu anh ở không xa
Liệu tình có thiết tha?
Hay rồi chóng trôi qua?
 
Anh ngẫm nghĩ tình ta
Thà mãi mãi cách xa
Đọng tồn nỗi diết da!!!
Năm tháng chẳng phôi pha.
 
Em ơi, sóng lòng ta
Ngày ngày vỗ hoan ca
Nhờ tình yêu bao la
Em dành trọn cho ta!!!
-sd-
 
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 25.02.2009 20:46:09
0
 


Mùa đông không có ai 
 
Em thấy lạnh trong mùa đông đất Mat
Thấy đêm dài khi chỉ có mình em
Bước vào đời sao cứ mãi lấm lem
Giống cô lọ lem , mới bước ra thành phố .
 
Đêm hàng đêm một mình trong bóng tối
Ngước nhìn đời tội lỗi trong tâm
Những bước đi không nói cứ lặng câm
Sâu nỗi nhớ mong chờ niềm khát đợi .
 
Ôi những bước chân đi vội
Đầy đạo thân  như _ kẻ tù đày biên ải
Vẫn bước mãi dù biết là dại
Trong cuộc đời nhìn lại chẳng có ai !
 
* Có lẽ em đã sai .........
 
Như Hằng
 
 
MÙA ĐÔNG SẼ CÓ ANH
 
 
Em ơi! Tình yêu không có tội
Dẫu trớ trêu chớ vội trách lòng
Dẫu tình yêu đôi dòng rẻ ngã(!)
Dấu son này ta đã khắc sâu.
 
Đời muôn lối biết đâu bến đỗ?
Năm canh trường khó dỗ giấc an.
Đường thênh thang mong em trọ nghỉ
Tương lai dài nào chỉ hôm nay!!!
 
Hãy vững tin ngày mai tươi thắm
Sánh bên nhau sưởi ấm đông về
Tay trong tay tràn trề hạnh phúc
Tay trao tay lúc nhúc con đàn!
 
* Rồi bây giờ em đúng.
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 20:48:03 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 05:56:12
0






Bước đường ... 
 
 
 
 
Đời buồn những bước cô đơn
Bỏ quên tuổi trẻ _ bỏ quên lối về !
 
Chân đi những bước mải mê
Cuộc sống vấp ngã / ê chề đớn đau .
 
Suy nghĩ đường bước thật lâu
Vẫn không tránh khỏi / bể dâu buồn lòng.
 
Bao điều khao khát ước mong
Giờ là trống vắng _ chỉ còn trắng tay .
 
Cuộc sống lúc tỉnh _ lúc say
Lúc yêu / lúc nhớ / vẫn hay dối lòng.
 
Bước đi vội vã vẫn mong
Đời long đong đợi / thuyền tình cặp kê ....
 
Như Hằng
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 10:21:01
0
Sự vô tình 
 
 
 
 
Anh đã đến rồi đi
Không nói được điều gì
Làm cho em phải đợi
Anh vô tình vậy sao ?
 
Như Hằng
 
Lòng anh đầy bỡ ngỡ
Sợ tình yêu tan vỡ!!!
Rồi đôi ta cách trở...
Nên con tim chưa mở.
-sd-


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 10:32:11
0
/quote]

Bước đường ... 
 
 
 
 
Đời buồn những bước cô đơn
Bỏ quên tuổi trẻ _ bỏ quên lối về !
 
Chân đi những bước mải mê
Cuộc sống vấp ngã / ê chề đớn đau .
 
Suy nghĩ đường bước thật lâu
Vẫn không tránh khỏi / bể dâu buồn lòng.
 
Bao điều khao khát ước mong
Giờ là trống vắng _ chỉ còn trắng tay .
 
Cuộc sống lúc tỉnh _ lúc say
Lúc yêu / lúc nhớ / vẫn hay dối lòng.
 
Bước đi vội vã vẫn mong
Đời long đong đợi / thuyền tình cặp kê ....
 
Như Hằng
 
 
Đời anh cũng thế em ơi!
Sa chân, tụt dốc có trồi đặng đâu.
 
Đêm đêm lệ đẫm mưa ngâu
Ngày ngày ngóng bạn dạ sầu chứa chan.
 
Còn đâu cuộc sống nhàn an
Còn chăng gia cảnh nát tan thuở nào.
 
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra vào
Nhớ thương, hờn tủi sủi trào tâm can.
 
Tâm hồn nay tạm bình an
Sợ cơn sóng dữ - đã, đang chần chừ...!
 
Giờ đây, khơi dậy từ từ...
Thời gian liều thuốc- bù trừ ngày sau.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:22:22 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 14:23:05
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-

 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 

Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 19:48:23
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-

 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 

Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


 
 
 
Sĩ Đoan có nhớ Như Hằng?
Ẩn cư như thế có chăng được liền?
Âu rằng hẹn đó dễ quên....
 
C.H

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: HOÀI NIỆM - 26.02.2009 21:20:11
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu


 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 



Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đun đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
...của mùa thu
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: HOÀI NIỆM - 27.02.2009 20:21:10
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu


 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 



Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đun đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
...của mùa thu
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ

Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu
 
THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
 
Chào tri kỷ và SĨ ĐOAN,
Gần một tuần mình không lên mạng vì máy vi tính của mình bị hư!Thông cảm nhé!
Chúc tri kỷ và SĨ ĐOAN luôn vui,khỏe 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 17:40:27
0
 
Sĩ Đoan có nhớ Như Hằng?
Ẩn cư như thế có chăng được liền?
Âu rằng hẹn đó dễ quên....
 
C.H

 
Ta nào có hẹn ai đâu?
Ta đi, ta ở... dạ sầu ai lo?
Tình yêu tự liệu đói, no (!)...
...
-sd- 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 17:54:10
0
 


THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
 
 
BẾN VÀ THUYỀN
 
Thuyền đi mấy dặm sơn khê...
Nhớ nhung bến cũ- ngày về giao duyên!
Thuyền đi chẳng đặng bình yên
Tơ tình nặng nợ, trung kiên đợi chờ.
 
Thuyền đi lướt sóng bơ phờ
Nao nao tấc dạ, dật dờ bóng đêm
Tròng trành... cố lái- nhẹ êm...!
Nhớ lời hẹn cũ nên tìm về nhau.
-sd-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:57:19 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 18:27:55
0
Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009 

 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl


Bóng hình hoa tím lay lay
Nghiêng nghiêng trước gió dáng dài đài trang
Nhìn hoa tim tím mơ màng
Thương sao thương quá cô nàng Bằng Lăng...

Hàn Băng
 
 
Đâu rồi lấp lánh giọt sương
Lung linh ánh ngọc thân thương gợi mời???
Ai yêu mầu tím muôn đời???
Để nhòa hương sắc chịu lời đắng cay!!!
-sd-




SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 18:56:09
0
MỘT THỜI
 
Một thời hương rộ quanh nhà
Phất phơ sắc thắm là đà hương bay
 
Một thời gió quyện hồn ai
Sóng tình uốn lượn trai tài đê mê.
 
Một thời tâm sự ê chề
Bơ vơ lạc lỏng não nề con tim.
 
Bao giờ gió thoảng dịu êm?
Trùng phùng giai ngẫu cho thêm ấm nồng!
 
Buồn đời vạn cảnh, trăm dòng
Lẻ loi chiếc bóng má hồng thấu chăng???
-sd- 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 19:15:20
0
 

 
Đâu rồi lấp lánh giọt sương
Lung linh ánh ngọc thân thương gợi mời???
Ai yêu mầu tím muôn đời???
Để nhòa hương sắc- chịu lời đắng cay!!!
-sd-





 

Yêu thay, kỉ niệm tươi hồng
Thế thời nghiêng ngữa mà lòng kiên trung.
Mong rằng sánh bước ung dung
Lửa tình rực sáng soi chung bước đường.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 19:18:49
0


Gần và xa
 
Anh ơi anh biết không
Trong em tự hỏi lòng
Mình gần hay xa nhỉ
Anh có nói được không ?
 
Trời đất rộng mênh mông
Nhưng hai trái tim hồng
Mong tìm nhau mỗi sáng
Mang tình sưởi đêm đông
 
Những vần thơ nhớ mong
Em gửi lên tầng không
Rơi vào lòng biển mặn
Cho anh mãi hoài trông
 
Mỗi khi trời gió giông
Đưa mắt  trông khắp ngả
Thấy nhau mới yên lòng
Thơm ngát tình duyên mộng
 
Anh có nói được không ?
 
T.T.K.28.2.2009 


XA MÀ GẦN
 
Em ơi ! Anh biết rồi
Nhớ em dạ bồi hồi
Tuy xa mà rất gần 
Tương lai ắt gặp thôi.
 
Thời gian chầm chậm trôi
Đường vắng thêm xa xôi
Ngày mai sắm xe mới
Chở tình tặng mới thôi.
 
Vần thơ anh nhận rồi
Cất trong tim bồi hồi
Nuông chìu bao ý tưởng
Nở bừng sáng mới thôi.
 
Nhớ em mãi đứng ngồi
Huyết áp cứ sụt trồi(!)
Em ơi! Có dám yêu
Tình thắm mãi muôn đời(?)
 
Đấy, anh nói hết lời (...)
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 20:53:34 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 19:24:11
0
CHÚC MỪNGTRÒN MỘT NĂM THAM GIA VNTQ


Hai tâm hồn hai đầu địa cực

Mươi mười ngày  " nỗi sực" lẫn nhau
.
Sáu mươi năm - trước sau ai biết
?
Tháng rộng hoài trông diết da thay!

Hai tâm hồn mải mai son sắt!

Năm  tháng dài tình bắt đầu mơn.

Hai tâm hồn chẳng hơn chẳng thiệt

Nghìn niên sau bất diệt tình chung!

Không thay đổi vẫn cùng yêu mến

Trăm năm ước hẹn đến bạc đầu

Linh tâm hướng mãi cầu tương ái

Tám nghìn niên gặt hái mộng tình!

-sd-


 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 19:26:18 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 19:29:39
0
ĐỘC ẨM
 
 
Rượu ngon hay nhạt cũng thế thôi
Đối ẩm một mình- nghĩ xa xôi (...)
Buồn len tâm tưởng, buồn da diết!
Rượu mặn hay cay ướt bờ môi???
-sd-
 

Cớ sao uống rượu chỉ một mình???
Sĩ Đoan xin được chuốc rượu tình!!!
Ly sầu, ly biệt, ly... ly tán.
Cho trọn đêm nay, sáng đăng trình.
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 19:35:50
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trả lại nguyên trạng bài thơ.
-sd-


Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu
 
 
 

 
Trăng đang buồn lắm ai ơi
Sao là mảnh vỡ tả tơi khi buồn
...
Trời đà lệ thắm rơi tuôn
Thương trăng xa khuất lòng luôn dạt dào!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 08:56:25 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: HOÀI NIỆM - 28.02.2009 23:58:43
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

ĐỘC ẨM
 
 
Rượu ngon hay nhạt cũng thế thôi
Đối ẩm một mình- nghĩ xa xôi (...)
Buồn len tâm tưởng, buồn da diết!
Rượu mặn hay cay ướt bờ môi???
-sd-


Cớ sao uống rượu chỉ một mình???
Sĩ Đoan xin được chuốc rượu tình!!!
Ly sầu, ly biệt, ly... ly tán.
Cho trọn đêm nay, sáng đăng trình.
-sd-
[/quote


         C.H  Xin được chia sẻ cùng Huynh

   Rượu ngon Huynh lại uống một mình

   Công Hòa xin chia sẻ cùng Huynh
   Xin được nâng chén sầu chén tạc
    Buồn vui chia sẻ chuỵen chúng mình
 
Thấy Huynh độc ẩm buồn quá Hòa xin được đối ẩm cùng Huynh nhé
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 00:06:35 bởi Công Hòa >

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 95 trang, bài viết từ 1591 đến 1620 trên tổng số 2821 bài trong đề mục