THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 113 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.08.2008 15:52:38
0
Quà Tặng
Bình minh chim hót líu lo
Nhận quà em gửi đến cho  anh này
Tình yêu gói kỹ vẫn đầy
Niềm vui cũng sẵn trong này nhé anh
Chim vui chim hót trên cành
Em vui trong nỗi nhớ anh thật nhiều
Em vui vì được anh yêu
Dù cho xa cách bao nhiêu chẳng buồn
 
Lòng tin em gửi đây luôn
Chia anh một nửa làm nguồn sống vui…
 
T.T.K.21.8.2008 
 
 

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.08.2008 22:18:25
0
Nụ hồng hương sắc đẹp nguyên trinh
Nghiêng trong khe lá rất hữu tình
Cho khách thấy mình luôn vương vấn
Đọng lại trăm ngàn nỗi  nhớ thương
 
T.T.K.20.8.2008  

Thân chào T.T.K!Lúc này TN bận quá nên đáp lễ trễ.Mong bạn thông cảm.
 
Đọng lại trăm ngàn nỗi nhớ thương
Long lanh sương trắng nụ còn vương
Mơn man làn gió ru êm dịu
Ấp ủ chờ ngày tỏa sắc hương.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.08.2008 10:55:02
0

Trích đoạn: THI NANG

Nụ hồng hương sắc đẹp nguyên trinh
Nghiêng trong khe lá rất hữu tình
Cho khách thấy mình luôn vương vấn
Đọng lại trăm ngàn nỗi  nhớ thương
 
T.T.K.20.8.2008  

Thân chào T.T.K!Lúc này TN bận quá nên đáp lễ trễ.Mong bạn thông cảm.
 
Đọng lại trăm ngàn nỗi nhớ thương
Long lanh sương trắng nụ còn vương
Mơn man làn gió ru êm dịu
Ấp ủ chờ ngày tỏa sắc hương.
Thi Nang


Ấp ủ chờ ngày toả sắc hương
Lao xao trong gió nỗi vấn vương
Thắm đẫm tình thương hoa dấu kín
Ngường ngượng nụ hoa má ửng hường
 
T.T.K.22.8.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 11:29:43 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 23.08.2008 06:21:12
0
Gửi Anh…

Ước gì sẻ được niềm vui
Để anh lấp loá nụ cười bên em

Ước gì là đám mây xanh
Biến anh thành gió quẩn quanh tháng ngày

Ước gì gửi được thơ này
Tình em đằm thắm , đổ đầy vấn vương

Ước gì bụi bẩn bên đường
Không làm lấm áo đường trường anh đi…

Ước gì..em mãi… ước gì
Chỉ mong gửi được …ước gì…tới anh

T.T.K.23.8.2008





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 06:35:23 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.08.2008 07:18:50
0
Lạt
 
Ước gì một sáng bình minh
Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
 
Ước gì không có núi cao
Mà ta chỉ việc xé rách rào bước sang
 
Ước gì có chuyến đò ngang
Thuyền ai rẽ sóng đón mang em về
 
Ước gì chung một lời thề
Đói no cơ cực chẳng nề điều chi
 
Ước sao … ước mãi … làm gì
Bởi lòng , người đã một khi…lạt tình
 
T.T.K.24.8.2008
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 07:20:24 bởi ThanhThanhKhiet >

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 24.08.2008 09:50:57
0
Ấp ủ chờ ngày toả sắc hương
Lao xao trong gió nỗi vấn vương
Thắm đẫm tình thương hoa dấu kín 
Ngường ngượng nụ hoa má ửng hường

T.T.K.22.8.2008
 
E lệ nép mình dưới nắng sương
Thẹn thùng núp lá thấy thêm thương
Bờ môi chúm chím cười khoe sắc
Bẽn lẽn cho lòng khách vấn vương.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.08.2008 07:32:06
0
quote:

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Song song
 
Hoa còn mong bướm nữa hay không?
Bướm đã tìm hoa tự thuở hồng
Chân cứng đá mềm xuyên rách núi
Hơi đầy nước vợi vượt cong sông
 
Nắng mưa che đậy tâm hồn vỡ
Hôm sớm khêu gầy ước vọng bong
Sang đến kiếp sau tình khác chứ
Hay là vẫn thế, vẫn song song?
 
                    Hô Bảo Nghĩa
                      23082008


Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương
 
Trong vườn hồng một bông hoa tím
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
Gửi đoá hoa sầu một tình thương
 
             T.T.K.25.8.2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 07:33:11 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 25.08.2008 10:00:29
0

Trích đoạn: lenthgo

Ấp ủ chờ ngày toả sắc hương
Lao xao trong gió nỗi vấn vương
Thắm đẫm tình thương hoa dấu kín 
Ngường ngượng nụ hoa má ửng hường

T.T.K.22.8.2008
 
E lệ nép mình dưới nắng sương
Thẹn thùng núp lá thấy thêm thương
Bờ môi chúm chím cười khoe sắc
Bẽn lẽn cho lòng khách vấn vương.
Thi Nang


Vấn vương dừng bước tỏ niềm thương
Dấu kín lòng vui má đỏ hường
Ngượng ngùng hoa nép vào kẽ lá
Chờ ngày trời đẹp toả ngát hương
 
T.T.K.25.8.2008
 
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.08.2008 10:59:17
0
quote:

Trích đoạn: CTT


quote:

Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."


T.T.K.24.8.2008

Thu vừa mới đến đã muộn sao!
Thì nhặt chi duyên cũ ngày nào
Chỉ để bận lòng thêm hai đứa
Đâu chỉ một người biết nhói đau!!!

Thu đến lá chưa rụng, nắng chiều
Gió vờn liễu rũ, rũ đìu hiu
Đừng về em nhé! mùa thu trước
Sẽ chạnh lòng thêm, ray rứt nhiều

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"

ĐT (người nhớ dai)



Tháng 8 mùa thu …!!!
 
Tháng 8 mùa thu …tìm kỷ niệm
Nhớ thu năm ngoái còn êm đềm
Mà giờ đường đởi ..hai lối rẽ
Thu này …bỗng chốc hóa quạnh hiu
 
Tháng 8 mùa thu …lá rơi chưa ?
Lá vẫn còn xanh …duyên nát nhàu
Người ơi nhớ chi duyên tình cũ
Đếm đong chiếc lá thu …úa màu
 
Tháng 8 mùa thu …nhặt nỗi đau
Hỏi người phương ấy …còn nhớ ai
Hay thả trôi dòng xuôi con nước
Tháng 8 mùa thu ….lạc mất nhau …?
Chân Trời Tím.

 

 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Kỷ niệm trong tim vẫn dạt dào
Giờ này thu ấy còn xanh lá
Thu nay bỗng hoá nỗi quạnh hiu
 
 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Trời xanh thăm thẳm gió lao xao
Nhưng lòng trống trải trong quạnh vắng
Đêm tàn gạn bấc-đĩa dầu hao
 
Mùa thu tháng 8 đẹp biết bao
Giờ này người ấy ở phương nào
Có còn nhớ lại tình xưa cũ
Sao đành để lại vết tim đau
 
T.T.K.27.8.2008
 

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.08.2008 15:48:58
0
Thơ là…
 

Thơ là một chút mộng mơ

Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn

Thơ là một chút bồn chồn

Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau

Thơ là một nhịp cây cầu

vững vàng đã nối  biết bao ân tình
Thơ là nét đẹp trời sinh

Để cho nhân thế trú tình vào thơ

 

T.T.K.19.8.2008


Thơ – con tàu – và những chuyến bay
 
Tôi nghĩ thơ là những chuyến tàu
Người làm thơ chính là thuyền trưởng
Hành khách trên tàu đều rất bướng
Họ là những con chữ đong đưa
 
Giữa chênh vênh trong bão, trong mưa
Vượt trùng dương, cảm xúc là thuỷ thủ
Cho dù có đảo nghiêng đảo ngửa
Nước mặn tràn boong hay lửa nắng chang chang…
 
Vượt trùng dương, hoa tiêu là vần điệu
Tìm đúng chỗ trong hành trình kỳ diệu
Ngữ pháp tiếp viên giúp hành khách của mình
Vượt trùng dương, những con chữ thành thơ!
 
Dập duềnh biển xanh, biển xám, biển nhớ, biển mơ…
Từ hoàng hôn vàng đến bình minh đỏ
Cánh buồm trắng, hải âu hớn hở…
Mỗi chuyến tàu cập bến một Bài thơ
 
Khi hành khách rời tàu lên cảng
Thuyền trưởng còn có mỗi mình thôi
Trong tiếng sóng vỗ hồn phiêu lãng
Chợt mơ màng chuyến mới xa khơi…
 
Tôi trộm nghĩ thơ là những chuyến bay
Nhà thơ phải là phi công trưởng
Đưa những hành khách rất bướng
Vượt gió mây qua những vùng trời
 
Khi Bài thơ đáp xuống Sân bay
Ngưòi phi công thở phào. Phi trường lộng gió
Hành khách rời đi, phi cơ đỗ đó
Có những bài thơ theo hướng chim bay
 
Tôi nghĩ thơ là bữa cơm mời
Người chủ nhà hiếu khách là tác giả
Những món ăn được làm từ câu chữ
Và ngôi nhà ở phía sau lưng khách khứa đã no lòng
 
Một hôm thơ hồng chén rượu cay
Tôi uống vào say tận hôm nay
Một bài thơ nở từ cảm xúc
Tác giả là rượu xếch, may thay!
                                 
                                 Hô Bảo Nghĩa
                                      27082008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 15:58:07 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.08.2008 20:48:02
0
Vấn vương dừng bước tỏ niềm thương
Dấu kín lòng vui má đỏ hường
Ngượng ngùng hoa nép vào kẽ lá
Chờ ngày trời đẹp toả ngát hương
 
T.T.K.25.8.2008

Lơi lả trên cành lấm tấm sương
Ban mai trong gió thoảng đưa hương
Bướm ong tìm lối vào mơn nhụy
Nhưng áo xanh che chắn kín đường.
Thi Nang 



Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 27.08.2008 21:58:17
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Thơ là…
 

Thơ là một chút mộng mơ

Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn

Thơ là một chút bồn chồn

Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau

Thơ là một nhịp cây cầu

vững vàng đã nối  biết bao ân tình
Thơ là nét đẹp trời sinh

Để cho nhân thế trú tình vào thơ

 

T.T.K.19.8.2008


Thơ – con tàu – và những chuyến bay
 
Tôi nghĩ thơ là những chuyến tàu
Người làm thơ chính là thuyền trưởng
Hành khách trên tàu đều rất bướng
Họ là những con chữ đong đưa
 
Giữa chênh vênh trong bão, trong mưa
Vượt trùng dương, cảm xúc là thuỷ thủ
Cho dù có đảo nghiêng đảo ngửa
Nước mặn tràn boong hay lửa nắng chang chang…
 
Vượt trùng dương, hoa tiêu là vần điệu
Tìm đúng chỗ trong hành trình kỳ diệu
Ngữ pháp tiếp viên giúp hành khách của mình
Vượt trùng dương, những con chữ thành thơ!
 
Dập duềnh biển xanh, biển xám, biển nhớ, biển mơ…
Từ hoàng hôn vàng đến bình minh đỏ
Cánh buồm trắng, hải âu hớn hở…
Mỗi chuyến tàu cập bến một Bài thơ
 
Khi hành khách rời tàu lên cảng
Thuyền trưởng còn có mỗi mình thôi
Trong tiếng sóng vỗ hồn phiêu lãng
Chợt mơ màng chuyến mới xa khơi…
 
Tôi trộm nghĩ thơ là những chuyến bay
Nhà thơ phải là phi công trưởng
Đưa những hành khách rất bướng
Vượt gió mây qua những vùng trời
 
Khi Bài thơ đáp xuống Sân bay
Ngưòi phi công thở phào. Phi trường lộng gió
Hành khách rời đi, phi cơ đỗ đó
Có những bài thơ theo hướng chim bay
 
Tôi nghĩ thơ là bữa cơm mời
Người chủ nhà hiếu khách là tác giả
Những món ăn được làm từ câu chữ
Và ngôi nhà ở phía sau lưng khách khứa đã no lòng
 
Một hôm thơ hồng chén rượu cay
Tôi uống vào say tận hôm nay
Một bài thơ nở từ cảm xúc
Tác giả là rượu xếch, may thay!
                                 
                                 Hô Bảo Nghĩa
                                      27082008

 

Thơ là ánh nắng mặt trời
Dưỡng nuôi sự sống con người muôn năm
 
Thơ là ánh sáng của trăng
Tưới bao cảm xúc - mình hằng ngẩn ngơ
 
Thơ là một buổi chiếu mưa
Trong cơn hạn hán đất vừa khô cong
 
Thơ là trời sáng mây trong
bởi ai đã thả mưa giông mấy ngày
 
Thơ là một chút men say
Để quên trông đợi một ngày lê thê
 
Thơ là một chút say mê
Cho lòng luôn thấy tràn trề niêm vui
 
Thơ là hoa tặng cho đời
Thiếu thơ thì chắc tim người …lạnh tanh
 
T.T.K.27.8.2008
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.08.2008 08:23:14
0
quote:

Trích đoạn: THI NANG

Vấn vương dừng bước tỏ niềm thương
Dấu kín lòng vui má đỏ hường
Ngượng ngùng hoa nép vào kẽ lá
Chờ ngày trời đẹp toả ngát hương
 
T.T.K.25.8.2008

Lơi lả trên cành lấm tấm sương
Ban mai trong gió thoảng đưa hương
Bướm ong tìm lối vào mơn nhụy
Nhưng áo xanh che chắn kín đường.
Thi Nang 




Bướm lượn quanh hoa chẳng lối vào
Nụ hoa đón gió ngẩng đầu cao
Đẹp nét kiêu sa trong e ấp
Sao xuyến lòng ai cứ dâng trào
 
T.T.K.28.8.2008
 

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 28.08.2008 22:57:40
0
Trót dại
 
Anh trót dại,một lần em bỏ
Để cuộc tình lỡ dở đến hôm nay
Mùa thu về cho chút gió say say
Vẫn đắng ngắt ,chén rượu ngày hôm đó
***
 
Em đâu phải là người quá hẹp lòng
Bởi tình em chất chồng cao hơn núi
Đập vỡ đền thiêng trong em là có tội
Dù trăm năm lòng xót vẫn chưa nguôi
 
Anh lầm lũi với một đời dâu bể
Em bơ vơ trong cuộc sống đơn côi
Mà hai nửa không chắp về một mối
Bởi trái tim vẫn rỉ máu khôn nguôi…
 
T.T.K.28.8.2008
 
 

ChuleHuong
  • Số bài : 113
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.08.2008 08:05:54
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trót dại
 
Anh trót dại,một lần em bỏ
Để cuộc tình lỡ dở đến hôm nay
Mùa thu về cho chút gió say say
Vẫn đắng ngắt ,chén rượu ngày hôm đó
***
 
Em đâu phải là người quá hẹp lòng
Bởi tình em chất chồng cao hơn núi
Đập vỡ đền thiêng trong em là có tội
Dù trăm năm lòng xót vẫn chưa nguôi
 
Anh lầm lũi với một đời dâu bể
Em bơ vơ trong cuộc sống đơn côi
Mà hai nửa không chắp về một mối
Bởi trái tim vẫn rỉ máu khôn nguôi…
 
T.T.K.28.8.2008
 
 

Hãy mở lòng và tha thứ em ơi
Bởi chúng ta ai cũng chỉ...con người
Làm sao tránh một vài lần lầm lỗi
Hãy mở lòng ra...em ơi...
Để đón nhận
Cuộc đời còn đẹp lắm"
CLH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 29.08.2008 12:16:30
0
quote:

Trích đoạn: CTT

Đường Thu
                             - Lá Me Bay  !!!
 
Con đường
                 có lá me bay
Em anh hai mảnh,
                           vòng quay dòng đời
Song song,
                    mà ngỡ xa vời
Chung đường chi để...
                         bồi hồi riêng em..!
 
Mùa thu ,
                           đang đến êm đềm
Gío thu man mác …
                             chợt thèm bờ vai...
Mong cho,
                                đường ngắn hóa dài
Để đi bên cạnh …
                             dẫu hoài vu vơ..!
 
Bỗng đâu,
                           mưa đến bất ngờ
Dòng người toản loạn...
                              anh ơi lạc rồi....!!!
Chân Trời Tím
(Kỷ niệm 01tối cafê...đi về trên đường lá me bay thật nhiều )
 
Tím ơi TTK cũng có một kỷ niệm  như tím nè
 
Đêm thu hoa sữa rơi bay
Dắt tay ta bước ,  đêm nay đẹp trời
Lòng em nao nức bồi hồi
Em vui vì có một người cạnh bên
Em mong trời mãi là đêm
Để cho ta được đi bên nhau hoài
 
Bỗng dưng ta lạc nhau rồi
Bởi cơn giông tố ngoài trời đổ mưa
Em kêu theo hút gió đưa
Chẳng nghe  vọng tiếng trong mưa dội về…
                 
             T.T.K.29.8.2008
 
 
 

 


 



_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.08.2008 11:24:39
0
        Em đã khóc
 
Em thoáng khóc trong lần đầu gặp gỡ
Bởi tình em làm rạng rỡ trái tim anh
 
Em đã khóc một chiều xuân lỡ hẹn
Cho đêm dài nước mắt đẫm hoen mi
 
Em đã khóc cho buổi cuối chia ly
Bởi hai đứa không đi cùng một hướng
 
Em đã khóc mỗi lần vương sợi nhớ
Để ru lòng đã tan vỡ hết niềm tin
 
Em luôn khóc một mình bao ngày tháng
Làm trôi đi bóng dáng của Thương yêu…
 
Em đã khóc thật nhiều…thật nhiều
Hỡi người yêu em, nơi xa có thấu…
                 …………….
 
                 T.T.K.30.8.2008
 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 30.08.2008 22:18:21
0
    Em đã khóc
 
Em thoáng khóc trong lần đầu gặp gỡ
Bởi tình em làm rạng rỡ trái tim anh
 
Em đã khóc một chiều xuân lỡ hẹn
Cho đêm dài nước mắt đẫm hoen mi
 
Em đã khóc cho buổi cuối chia ly
Bởi hai đứa không đi cùng một hướng
 
Em đã khóc mỗi lần vương sợi nhớ
Để ru lòng đã tan vỡ hết niềm tin
 
Em luôn khóc một mình bao ngày tháng
Làm trôi đi bóng dáng của Thương yêu…
 
Em đã khóc thật nhiều…thật nhiều
Hỡi người yêu em, nơi xa có thấu…
                 …………….
 
                 T.T.K.30.8.2008

Khóc đi em cho tan niềm u uất
Kỉ niệm hồng ai vứt , vứt ai?
 
Khóc đi em! Ngày mai trời trở sáng
Nén giọt sầu theo dáng người đi.
 
Khóc đi em!Thương bi, hờn dỗi...
Sóng trường đời nào lỗi nơi ai!
 
Khóc đi em! Tương lai vẫy gọi...
Ánh mai hồng chiếu rọi con tim !
 
Khóc đi em! Đềm êm giấc mộng
Bình minh lên vang vọng tình ca!!!
sd 30/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 22:32:02 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

TRẦN LÊ HÁN VÂN
  • Số bài : 182
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2008
  • Nơi: SAINT_PETERSBURG_NGA
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.08.2008 07:25:06
0
 
                 EM VẪN KHÓC ....
 
                                      ... Em khóc vì những lúc chia xa
                                      Đời muôn ngả biết là đi đâu
                                      Em vẫn khóc cho mối duyên đầu
                                      Hội ngộ đó _ ly tan ngay được.
 
                                       Em vẫn khóc không ai hay biết
                                       Kể cả anh luôn kế bên đời !
                                       Em khóc vì nỗi nhớ mồ côi
                                       Đợi anh mãi mà anh không lại
 
                                        Khóc vì một ngày anh lỡ hẹn
                                        Không đến chiều thứ bẩy tình yêu
                                        Em giận mình, em hờn em dỗi
                                        Thế là em khóc, ngỡ như mơ....
 
Chuông Gió
 
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.08.2008 07:34:56
0
 
                                NIỀM ĐAU CHÔN DẤU
 
    Em nghĩ gì mà khóc trong bóng đêm
    Nước mắt chảy lặng thầm không có tiếng rơi
    Không giống như tiếng mưa đêm tí tách
    Hay tiếng thạch sùng tặc lưỡi đêm đêm
    Giọt nước cam chịu lạnh lùng mặn đắng
    Ngỡ như ai kia còn đang ảo giấc mơ dài
    Em tủi gì ? buồn khô chi _ em nghĩ ?!
    Mà lặng lẽ khóc vùi em dầu dĩ
    Tiếng nấc nghẹn sao không thổn thức
    Em hãy khóc đi hết tức tưởi trong lòng
    Sao em không gào không khóc nữa đi em
    Nếu thực sự trong lòng em muốn khóc
    Ngại ngùng chi khi đời đã phụ
    Đẩy ngã thân em như vạt cỏ ven đường.
 
                                                                     Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.08.2008 11:09:30
0
Hoa Hồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/712E9F7DF400495D94AF809654B1FE5A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 07:52:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 31.08.2008 12:18:37
0
Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."


T.T.K.24.8.2008

 
THU XINH,
 
                     tặng T.T.K.
 
Mới chớm thu mà,đã muộn đâu,
Tóc vẫn còn xanh,chửa bạc màu,
Thơ vẫn nồng nàn và quyến rủ,
Mắt vẫn say tình trong mắt nhau.
Em vẫn là em ,hoa buổi sớm.
Vẫn hoài mơ mộng tận đâu đâu,
Tình mãi nghìn năm tình vẫn vậy,
Vẫn là hạnh phúc lẫn thương đau !
 
                                31/8/08  
                              giotsuongthu
                              

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 12:20:35 bởi giotsuongthu >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.09.2008 08:17:29
0

Trích đoạn: giotsuongthu

Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."


T.T.K.24.8.2008

 
THU XINH,
 
                     tặng T.T.K.
 
Mới chớm thu mà,đã muộn đâu,
Tóc vẫn còn xanh,chửa bạc màu,
Thơ vẫn nồng nàn và quyến rủ,
Mắt vẫn say tình trong mắt nhau.
Em vẫn là em ,hoa buổi sớm.
Vẫn hoài mơ mộng tận đâu đâu,
Tình mãi nghìn năm tình vẫn vậy,
Vẫn là hạnh phúc lẫn thương đau !
 
                                31/8/08  
                              giotsuongthu
                             


Tóc trắng
 
Dù tóc còn đen mượt mái đầu
Mộng mơ, mơ mộng để tim đau
Ly rượu tình yêu nhiều men đắng
Đã làm tóc trắng, giữa ngày xanh…
 
T.T.K.1.9.2008

 


PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.09.2008 10:21:49
0
Bướm lượn quanh hoa chẳng lối vào
Nụ hoa đón gió ngẩng đầu cao
Đẹp nét kiêu sa trong e ấp
Sao xuyến lòng ai cứ dâng trào
 
T.T.K.28.8.2008

Gió cuốn cành hoa quyện chặt vào
Lúc sà xuống thấp lúc nhô cao
Đong đưa nhún nhảy tơi bời lá
Trách gió làm cho nước mật trào
Thi Nang 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.09.2008 15:17:55
0

Em gái nhỏ
Thương em gái nhỏ ngây thơ
Tình yêu vừa chớm  lơ ngơ vào đời
Gắng tâm mà học cho rồi
Lớn lên chút nữa nếm mùi nhơ nhung
Bao giờ em học hành xong
Anh mang một bó hoa hồng tặng em
 
T.T.K.18.8.2008

 
Em gái HNL gửi tặng anh TTK, đáp lại lời nhắn nhủ của anh !!
 
ĐÁP LỜI ANH KHUYÊN !
 
Em đang gắng sức anh à,
Học hành thành đạt mẹ cha vui lòng.
Thế nhưng em gái tuổi hồng,
Cấm yêu, cấm giận, cấm  hờn... sao anh?
 
Đừng bảo em :"Con nít ranh",
Trẻ con cũng biết mủi lòng đó anh.
Giờ em đang tuổi xuân xanh,
Cập kê? Không dám, nên đành nhớ nhung.
 
Em không dám để "tim rung"
Nhưng sao cấm được nhớ nhung dại khờ?
Anh ơi đừng bảo em chờ...
Mộng mơ chỉ đến nhất thời thôi anh !
 
Đến khi em học hành xong
Anh mang một bó hoa hồng tặng chi?
Lỡ đâu mơ mộng lỡ thì
Không yêu, không giận, không hờn... nữa rồi sao?
 
 
 
Hoa Ngọc Lan

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 01.09.2008 20:00:55
0

Trích đoạn: lenthgo

Bướm lượn quanh hoa chẳng lối vào
Nụ hoa đón gió ngẩng đầu cao
Đẹp nét kiêu sa trong e ấp
Sao xuyến lòng ai cứ dâng trào
 
T.T.K.28.8.2008

Gió cuốn cành hoa quyện chặt vào
Lúc sà xuống thấp lúc nhô cao
Đong đưa nhún nhảy tơi bời lá
Trách gió làm cho nước mật trào
Thi Nang 


Gió đùa rung nhẹ lá lao xao
Bướm ong vẫy cánh muốn xà vào
Nụ hoa quấn lá che hương sắc
Nghẹn đường tắc lối bướm bay cao
 
T.T.K.1.9.2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 20:02:45 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 02.09.2008 21:48:42
0
Đền thiêng
 
Đền thiêng em đặt lên cao
Mỗi lần trở gió em vào đền thiêng
Thì thầm kể nỗi niềm riêng
Cho tan hết gánh ưu phiền nặng vai
Đền thiêng đẹp sắc hoa mai
Ướp hương cho tháng ngày dài bình yên
 
T.T.K.2.9.2008
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.09.2008 08:42:23
0
Hỏi
 
Có gì tận đáy mắt anh
ĐỂ em náo nức, trào dâng vơi đầy
 
Có gì nơi trái tim này
Cho em vương vấn mỗi ngày nhiều thêm
 
Có gì trong giọng nói êm
Phút giây thủ thỉ, lòng em bồi hồi
 
Em hỏi, lại tự trả lời
Chỉ vì em cũng yêu người…yêu em
 
T.T.K.2.9.2008
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.09.2008 07:08:16
0
Nhận thư
 
Nắng vừa xiên chiếu qua thềm
Cánh thư quen lối nhẹ êm bay vào
Dòng thư con chữ lao xao
Nghiêng nghiêng từng nét dâng trào lòng em
 Lật trang em kiếm em tìm
Bàn tay đã viết khuất chìm đâu đây
Yêu thương trông đợi bao ngày
Cánh thư bay tới lấp đầy nhớ mong
Bao giờ công việc anh xong
Gặp nhau anh sẽ trả” công”…đợi chờ
 
T.T.K.3.9.2008
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.09.2008 09:44:29
0
 
Song song
 
Anh đậm đà hạt muối
Em con suối nước trong
Đôi ta đi song song
Cho đời không biết khát
 
T.T.K.4.9.2008
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 113 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 3385 bài trong đề mục