THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 113 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.02.2009 17:14:51
0

Xin Đừng
 
Đầu nguồn thả nỗi nhớ nhau
Cuối sông em đứng canh thâu đợi chờ
Vào mùa nước  ngập bến bờ
Hỏi rằng lá thắm vật vờ trôi đâu
Nếu duyên không thắm bền màu
Xin đừng gửi nhớ cho nhau thêm buồn
 
T.T.K.17.2.2009
 
 
 Hỡi người thả nhớ đầu nguồn
 Sông dài bờ rộng biết vương chỗ nào
 Biết người định thả về đâu
 Có bao người đợi bến đầu trước em
 Nước xuôi đâu có êm đềm
 Để em khắc khoải bên thềm nhớ mong
Tình ai cứ thả trôi dòng
 Để em vớt được cho lòng vấn vương...
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.02.2009 17:15:24
0

GIÁ NHƯ....

Mơ màng trên chín tầng mây.....
Thì ra ta đã đắm say một người


Mộng mơ bay ở trên trời
Đã làm khắc khoải cho người trần gian


Giá mình đừng có trái tim
Chẳng nôn nao đập chẳng tìm nồng say


Giá mình đứng lặng như cây
Chỉ yêu thương gió với mây trên trời
 


Giá mình đừng có yêu người
Để lòng luống những đầy vơi giọt buồn
...............

T.T.K.17.2.2009

             Giá như
     Giá như em phải lòng tôi
Thì đâu đến nỗi lên trời mà mơ
 
     Thì trái tim hết ngu ngơ
Tôi dìu em đến hết bờ yêu thương  (Đến la mã)
     Một thì thương
                     Hai thì thương
 
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.02.2009 18:32:37
0
quote:

NHỦ MÌNH



Mình phải bỏ thơ đi, mình ạ
Thơ có ăn, có uống được bao giờ
Thơ có trả giùm em tiền điện, nước
Em khuyên mình nên bỏ nó đi thôi


...........

Đọc bài của bạn TTK chợt nhớ lại... có bài này tặng hai bạn nhé
 
Tôi có người vợ trẻ xinh
Tuổi  chớm hai mươi đôi mắt tình
Mặt trái xoan da trắng nõn
Dáng đi mềm mỏng tiếng nhẹ thanh
 
Nhưng buồn chưa  các bạn này
Nàng chẳng yêu thơ thế mới cay
Những khua tôi viết nàng thường bảo
Viết lách làm chi cả đêm ngày
 
Có hôm đứng tựa cửa ngâm nga
Nàng ở trong nhà vội chạy ra
Khẽ chứ không con nó khóc
Để em thái nốt mấy quả cà
 
Có lần cao hứng tôi đọc thơ
Ngọt ngào lời mộng với ý mơ
Hỏi nàng có muốn làm tiên nữ
Nàng mỉm cười nói chỉ vẩn vơ
 
 
Thế mà tình đẹp mãi say mê
Từ đông buổi chợ -nắng chiều về
Tình nghĩa phu thê luôn gìn giữ
Trăm năm son sắt với lời thề...
 
T.T.K.18.2.2009

_____________________________

kienartist
  • Số bài : 22
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.02.2009 21:01:13
0
Thơ Thanh Thanh Khiết rất nhẹ nhàng và tinh tế.
Hãy yêu quý kẻ thù và cầu nguyện cho nó!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 18.02.2009 21:38:05
0

Trích đoạn: kimrbl


Xin Đừng
 
Đầu nguồn thả nỗi nhớ nhau
Cuối sông em đứng canh thâu đợi chờ
Vào mùa nước  ngập bến bờ
Hỏi rằng lá thắm vật vờ trôi đâu
Nếu duyên không thắm bền màu
Xin đừng gửi nhớ cho nhau thêm buồn
 
T.T.K.17.2.2009
 
 
 Hỡi người thả nhớ đầu nguồn
 Sông dài bờ rộng biết vương chỗ nào
 Biết người định thả về đâu
 Có bao người đợi bến đầu trước em
 Nước xuôi đâu có êm đềm
 Để em khắc khoải bên thềm nhớ mong
Tình ai cứ thả trôi dòng
 Để em vớt được cho lòng vấn vương...
 
kimrbl
 


Thả nhớ
 
Thơ tình thả nỗi nhớ mong
Để cho vườn mộng dỗ lòng trong mơ
Thuyền đi qua bến đợi chờ
Để quên một chút sợi tơ nhạt màu
Giây vương quấn mối tình đầu
Dòng thơ mật ngọt in sâu trong hồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Sông Tương ngày tháng mỏi mòn chờ trông!!!!
 
T.T.K.18.2.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 08:07:05
0


Giá như
Giá như em phải lòng tôi
Thì đâu đến nỗi lên trời mà mơ

 
 
Giá như không phải là mơ
Thì đâu em đứng bên bờ sông Tương
Giá anh đánh rớt giây vương
Mà em nhặt được bên đường ngày xuân...
......
 
T.T.K.19.2.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 09:48:39
0
quote:

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

ANH HÙNG DÂN TỘC

Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
Khí khái xông pha trong biển lửa.
Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
Trai gái  Lạc Long diệt bạo tàn.
Thảo My.

Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ, tôn kính


NỮ LƯU ANH HÙNG
 
Rạng danh nữ kiệt chốn ba quân
Yếm thắm dương cờ nghĩa cứu dân
Chẳng sợ thế cô nêu chí lớn
Không lo sức yêu vượt non ngàn
Tình riêng gác lại vì dân tộc
Trừ bạo xâm lăng sá kể thân
Sông Hát oai hùng trang sách sử
Nghìn thu gương sáng diệt hung tàn !
 
                        N,Á



Anh hùng dân tộc
 
Lạc tướng xuất thân  nữ tướng quân
Thù nhà nợ nước đẹp lòng dân
Đô toà quân đốt ra mây khói
Tô định mất oai sự nghiệp tan
Lăng Bạc anh hùng loang máu đỏ
Trưng vương dũng mãnh quyết xông lên
Liều thân vì nước muôn đời tạc
Sử sách chữ vàng mãi nhớ ơn
 
T.T.K.19.2.2009 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 10:25:15
0

Thả nhớ
 
Thơ tình thả nỗi nhớ mong
Để cho vườn mộng dỗ lòng trong mơ
Thuyền đi qua bến đợi chờ
Để quên một chút sợi tơ nhạt màu
Giây vương quấn mối tình đầu
Dòng thơ mật ngọt in sâu trong hồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Sông Tương ngày tháng mỏi mòn chờ trông!!!!
 
T.T.K.18.2.2009
 
 Nửa mừng nửa lo 
 
Xin đừng thả nhớ cho tôi
Tôi vương phải biết tìm người ở đâu
Không sợ cách trở sông sâu
Núi cao tôi vượt bắc cầu tìm em
Chỉ sợ cái phận cái duyên
Để rồi đau khổ con tim bẽ bàng
 
Thơ tình em thả em giăng
Tôi vương mà lại nửa mùng nửa lo...
 
kimrbl
 



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 12:23:04
0

Trích đoạn: kimrbl


Thả nhớ
 
Thơ tình thả nỗi nhớ mong
Để cho vườn mộng dỗ lòng trong mơ
Thuyền đi qua bến đợi chờ
Để quên một chút sợi tơ nhạt màu
Giây vương quấn mối tình đầu
Dòng thơ mật ngọt in sâu trong hồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Sông Tương ngày tháng mỏi mòn chờ trông!!!!
 
T.T.K.18.2.2009
 
 Nửa mừng nửa lo 
 
Xin đừng thả nhớ cho tôi
Tôi vương phải biết tìm người ở đâu
Không sợ cách trở sông sâu
Núi cao tôi vượt bắc cầu tìm em
Chỉ sợ cái phận cái duyên
Để rồi đau khổ con tim bẽ bàng
 
Thơ tình em thả em giăng
Tôi vương mà lại nửa mùng nửa lo...
 
kimrbl
 
 
 
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009

 


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 15:31:59
0
 
 
Lâu rồi TTK mới ghé nè
Thấy NS cũng lắm bạn bè đông zui
Ba chân bốn cẳng chạy thui
Kẻo người lườm nguýt thì tui buồn lòng...
 
T.T.K.19.2.2009


Tình cho không biếu không *...
Cứ vào mà nhận...buồn lòng thiệt thân
Mai này trả hết nợ trần
Ngại chẳng dám nhận... mất phần chớ than...
-NS- 


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 16:48:18
0
Nước mắt [tg L]
 
Hà nội giờ đây đã cuối thu
Hoàng hôn bảng lảng chút sương mù
Vườn mơ dạo gót về nơi cũ
Cõi mộng đi tìm dấu viễn du
Tri kỷ lìa xa nơi phố cổ
Tri âm phiêu bạt chốn xa mù
Đa đoan sầu khổ nào ai biết
Gặp gỡ -ôm nhau - khóc mãi ru !
 
T.T.K.19.2.2009
Tháng 9.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 19:48:34 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 20:12:27
0
Lỡ hẹn
 
Sao anh lỡ hẹn đêm qua
Gió không thổi mát cành hoa cũng buồn
 
Trời đen chớp giật trên nguồn
Trăng về ngủ sớm chạy luồn trong mây
 
Để mình em đứng nơi đây
Đợi anh lòng những chất đầy hoang mang
……….
 
T.T.K.19.2.2009
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 22:14:47
0
 
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


Đợi thơ
 
Thôi thì chắc chả gặp nhau
Vậy xin giữ lại những câu thơ tình
Cũng mang được chút dáng hình
Nỗi niềm một chút lòng mình ở trong
 
Câu thơ người thả theo dòng
Tôi chờ để vớt để hong sớm chiều
Chút vui trong cảnh cô liêu
Với tôi thế đã quá nhiều người ơi
 
Câu thơ là chữ là lời
Là cầu bắc nhịp cho người gặp nhau
Chắc là ta chẳng gặp đâu
Thôi thì cứ đứng hai đầu đợi thơ...
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 22:23:41 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 19.02.2009 22:14:54
0
Nhắn
 
Nếu buồn anh hãy gửi vào thơ
Dòng chữ sông mơ có dại khờ
Thuyền chở đầy khoang vui mộng ước
Ru lòng  một chút bớt bơ vơ
 
T.T.K.19.2.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 09:46:59
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


Đợi thơ
 
Thôi thì chắc chả gặp nhau
Vậy xin giữ lại những câu thơ tình
Cũng mang được chút dáng hình
Nỗi niềm một chút lòng mình ở trong
 
Câu thơ người thả theo dòng
Tôi chờ để vớt để hong sớm chiều
Chút vui trong cảnh cô liêu
Với tôi thế đã quá nhiều người ơi
 
Câu thơ là chữ là lời
Là cầu bắc nhịp cho người gặp nhau
Chắc là ta chẳng gặp đâu
Thôi thì cứ đứng hai đầu đợi thơ...
 
kimrbl
 
 
Đợi thơ

Lời thơ chở nặng chữ tình
Lật từng dòng chữ thấy hình bóng nhau
Lòng buồn thơ nhỏ giọt châu
Dạ vui thơ nở những câu rộn ràng
 
Một đời đã trót đa mang
Vay tình nợ nghĩa của nàng thơ yêu
Thì thôi một chút nắng gieo
Sông tương rõi mắt mỗi chiều đợi trông
 
Ý thơ vương thả xuôi dòng
Lời thương lời nhớ ấm lòng mộng mơ
Bõ công năm nhớ mười chờ
Tình thơ vẫn thắm bên bờ sôngTương !
 
T.T.K.19.2.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 09:48:07 bởi ThanhThanhKhiet >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 10:21:45
0
Thơ
 
 
Cũng là chín đợi mười chờ
Dẫu chỉ là những vần thơ lạnh lùng
 
Cũng là nỗi nhớ ngóng trông
Câu thơ mang nặng nỗi lòng của ai
 
Thơ là ánh nắng ban mai
Sưởi hồn sau một đêm dài quạnh hiu
 
Thơ hoàng hôn tím buổi chiều
Ru vào cõi mộng phiêu diêu ái tình
 
Thơ tìm trong cõi mông mênh
Ai người đồng cảm để thành  tri âm...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 11:05:14
0

Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


 
 
Chào đồng hương, đã lâu không gặp bạn, chúc bạn bước sang năm mới này sẽ tìm được cái cần tìm nhé, chúc vui!
 
 
TÌM EM

Chim trời cá nước xưa nay
Bâng quơ lời nói gió bay ai tìm
Tôi viển vông phút êm đềm
Tìm mưa trong nắng, tìm đêm trong ngày...
 
Tìm em trong chén rượu cay
Mỏi mòn sống với những ngày em quên
Bao giờ em mới gió lên?
Cho tôi gửi chút niềm riêng tới người...
 
Ai xui mây gió trên trời
Vấn vương chốc lát cả đời tìm nhau
Tình người ai biết nông sâu
Học yêu đến lúc bạc đầu chưa khôn!
 
Đã yêu đừng tính thiệt hơn
Chớ như con bướm chập chờn... lại thôi!
Tôi như diều cứ chơi vơi
Mãi trong tim một khoảng trời gió em...

 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 12:30:49
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-
 
Cánh chim cô lẻ nhòm trông
Bóng hường ngày ấy sang sông, lên bờ...
Bần thần, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!!!
Hương xuân còn đấy sao giờ thu sang?
-sd-  
  


Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009




Đất trời thay đổi phiên luân
Tâm hồn thiên định- hương xuân nhạt nhòa!
Quanh niên lòng mãi buồn xoa
Ai người chuyển đổi nên tòa yêu thương???
-sd-




Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 15:57:09
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-
 
Cánh chim cô lẻ nhòm trông
Bóng hường ngày ấy sang sông, lên bờ...
Bần thần, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!!!
Hương xuân còn đấy sao giờ thu sang?
-sd-  
 


Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009




Đất trời thay đổi phiên luân
Tâm hồn thiên định- hương xuân nhạt nhòa!
Quanh niên lòng mãi buồn xoa
Ai người chuyển đổi nên tòa yêu thương???
-sd-



Đất trời mưa nắng giao hoà
Buồn nhiều cũng chỉ cho ta đau lòng
Bước ra đón nắng tươi hồng

Niềm vui sẽ đến chỉ trong sớm chiều
 
T.T.K.20.2.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 17:16:53
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NHẠT NHÒA
 
Mỗi giờ rộn tiếng hoan ca
Mỗi ngày đượm sắc trăm hoa đượm nồng
Mỗi niên lòng chẳng thay lòng
Thì đâu có cảnh chuyển dòng tương tư!
 
Xuân về hương gió êm ru
Hạ tràn nắng đổ đốt nhừ tim mơ
Thu sang màu sắc nhạt mờ
Đông sầu ôm mãi thẩn thờ trời mây.
-sd-



Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Xuân tàn hạ đến bồi hồi nhớ thương
Lời buồn như vạc kêu sương
Hỡi ai !..thấu hiểu đoạn trường này không ?..
-NS-
 
Cánh chim cô lẻ nhòm trông
Bóng hường ngày ấy sang sông, lên bờ...
Bần thần, ngơ ngẩn, ngẩn ngơ!!!
Hương xuân còn đấy sao giờ thu sang?
-sd-  
 


Tâm hồn đa cảm vấn vương
Nửa đời cô lẻ đau thương rối bời
Vừng đông đang sáng lên rồi
Hãy cùng trời đất rạng ngời sắc xuân
 
T.T.K.20.2.2009




Đất trời thay đổi phiên luân
Tâm hồn thiên định- hương xuân nhạt nhòa!
Quanh niên lòng mãi buồn xoa
Ai người chuyển đổi nên tòa yêu thương???
-sd-


Đất trời mưa nắng giao hoà
Buồn - thương nhiều ít tự ta dặn lòng
Hãy ra đón nắng tươi hồng
Niềm vui sẽ đến chỉ trong sớm chiều
 
T.T.K.20.2.2009




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 17:24:56
0

Trích đoạn: kimrbl

Thơ
 
 
Cũng là chín đợi mười chờ
Dẫu chỉ là những vần thơ lạnh lùng
 
Cũng là nỗi nhớ ngóng trông
Câu thơ mang nặng nỗi lòng của ai
 
Thơ là ánh nắng ban mai
Sưởi hồn sau một đêm dài quạnh hiu
 
Thơ hoàng hôn tím buổi chiều
Ru vào cõi mộng phiêu diêu ái tình
 
Thơ tìm trong cõi mông mênh
Ai người đồng cảm để thành  tri âm...
 
kimrbl


Thơ
 
Thơ là giấc mộng trong mơ
ầu ơ dịu ngọt ngu ngơ dỗ lòng
 
Thơ là giọt nắng tươi hồng
Bốn mùa loang trải mà không nhạt màu
 
Thơ là ta bắc nhịp cầu
Buồn vui san sẻ cùng nhau mỗi ngày
 
Thơ cho ta những mê say
Thêm yêu cuộc sống tràn đầy niềm vui
 
Yêu thơ yêu bạn yêu đời
Thâm giao tri kỷ là người tri âm
 
T.T.K.20.2.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 17:28:19 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 20.02.2009 20:31:21
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

THUA BẠC
 
Canh bạc trần ai đến vận chưa
Mà đen cứ mãi đỏ lưa thưa
Vốn cha mẹ tặng thua gần hết
Ơn đất trời cho có mấy thừa
Xin mượn đôi đồng mong gởi nắng
Cầu vay vài cắc cố nhờ mưa
Ước cùng góp sức vui đời tí
Muốn níu thời gian sức chẳng vừa.
 
Nguyên Hải


Thua chắn
 
Chắn thiếu cạ không có chết chưa
Ngồi lỳ ai gọi chẳng buồn thưa
Dây dưa Bát sách im trong nọc
Nhanh nhẹn tứ văn nhảy nhót thừa
Chờ mãi chi chi ù hốt bạc
Cửa chì yêu đến tiền như mưa
Điều lên tám đỏ ù trên nước
Tiền hết đầu đau nghỉ cũng vừa
 
T.T.K.20.2.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.02.2009 07:58:53
0

Trích đoạn: Nguyễn thành dũng

Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


 
 
Chào đồng hương, đã lâu không gặp bạn, chúc bạn bước sang năm mới này sẽ tìm được cái cần tìm nhé, chúc vui!
 
 

TÌM EM

Chim trời cá nước xưa nay
Bâng quơ lời nói gió bay ai tìm
Tôi viển vông phút êm đềm
Tìm mưa trong nắng, tìm đêm trong ngày...
 
Tìm em trong chén rượu cay
Mỏi mòn sống với những ngày em quên
Bao giờ em mới gió lên?
Cho tôi gửi chút niềm riêng tới người...
 
Ai xui mây gió trên trời
Vấn vương chốc lát cả đời tìm nhau
Tình người ai biết nông sâu
Học yêu đến lúc bạc đầu chưa khôn!
 
Đã yêu đừng tính thiệt hơn
Chớ như con bướm chập chờn... lại thôi!
Tôi như diều cứ chơi vơi
Mãi trong tim một khoảng trời gió em..
Nguyễn thành dũng.

Chào đồng hương ! chúc vui nhé
 Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về

Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương

Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài

Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa

Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng

Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
 
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.21.2.2009 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.02.2009 15:33:54
0
Trắng tay
 
Vào xuân nắng ấm em cầu may

Vườn cây xanh ngát bướm ong say
Hoa hồng mở nhuỵ khoe hương sắc
Bướm trắng vào mùa nở cánh bay
Sắc mặn vận buồn nên cũng xấu
Đài trang phận bạc chẳng sao hay
Đời người hương sắc chưa là nhất
Duyên có phúc mỏng  vẫn trắng tay
 
T.T.K.21.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 07:42:27 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 21.02.2009 22:28:09
0
 
Vần thơ
 
Sáng nay nỗi nhớ vu vơ(!)
Hình như vắng một dòng thơ tươi hồng
 
Yêu thơ say trái tim nồng
Để cho ngày tháng ngóng trông đợi chờ
 
Bình yên vườn mộng trong mơ
Sóng thơ ào ạt vỗ bờ gửi trao
Dòng sông mở mắt lao xao
Long lanh mặt nước dâng trào niềm vui
 
Dù cho khoảng cách xa vời
Vần thơ xanh mãi thắm lời tri âm
 
T.T.K.21.2.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.02.2009 07:40:02
0

Lời hứa
Dòng thơ tình ái đã dâng đầy
Tràn ly rượu ngọt giấc mộng say
Câu thề ghi mãi vào năm tháng
Lời hứa dặn lòng nhớ mỗi ngày
Nét chữ trao tình còn đỏ chói
Ba từ nặng nghĩa vẫn xanh đây
Thơ tình muôn thủa dù xa cách
Vẫn sẽ ru đời say ngất ngây
 
T.T.K.22.2.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.02.2009 11:01:05
0
Bờ xa
 
Ngày mai em sợ chẳng có anh
 
Đành đoạn mà mơ giấc mộng xanh
 
Sóng nổi trong lòng đau thắt ruột
 
Bờ xa ảo vọng có yên lành!
 
T.T.K.22.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 11:02:22 bởi ThanhThanhKhiet >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.02.2009 11:30:27
0


Lời hứa
Dòng thơ tình ái đã dâng đầy
Tràn ly rượu ngọt giấc mộng say
Câu thề ghi mãi vào năm tháng
Lời hứa dặn lòng nhớ mỗi ngày
Nét chữ trao tình còn đỏ chói
Ba từ nặng nghĩa vẫn xanh đây
Thơ tình muôn thủa dù xa cách
Vẫn sẽ ru đời say ngất ngây

T.T.K.22.2.2009


Một chén rượu tình rót đã đầy
Trên làn môi mọng khiến ta say
Lời thề làm chứng- vầng trăng sáng
Khắc giữa con tim một vòng tay
Ba từ dẫu nặng như non tản
Vẫn nhẹ hơn má phấn áp bàn tay
Một ánh mắt em hờn lẫy
Rót nắng vàng thành rượu khiến ta say


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.02.2009 12:48:41
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bờ xa

Ngày mai em sợ chẳng có anh

Đành đoạn mà mơ giấc mộng xanh

Sóng nổi trong lòng đau thắt ruột

Bờ xa ảo vọng có yên lành!

T.T.K.22.2.2009

Em biết làm gì nếu thiếu anh?

Trời không ánh sáng cây không xanh

Quanh em chỉ có màu mây xám

Chỉ đợi tình anh ước mộng lành

anhtrangthu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 22.02.2009 13:15:11
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bờ xa

Ngày mai em sợ chẳng có anh

Đành đoạn mà mơ giấc mộng xanh

Sóng nổi trong lòng đau thắt ruột

Bờ xa ảo vọng có yên lành!

T.T.K.22.2.2009

Em biết làm gì nếu thiếu anh?

Trời không ánh sáng cây không xanh

Quanh em chỉ có màu mây xám

Chỉ đợi tình anh ước mộng lành

anhtrangthu

 
Nếu một ngày mai không có anh
Trái tim khô héo giữa ngày xanh
Mùa xuân lạnh giá hoa không nở
 Ước vọng nào đâu mộng duyên lành
 
T.T.K.22.2.2009

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 113 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 3385 bài trong đề mục