THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 113 trang, bài viết từ 1291 đến 1320 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.04.2009 21:42:53
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 

SƯƠNG
 
Sương rơi lác đác khung trời
Giọt sầu rơi rụng rối bời tim son
Bình minh trở giấc bào mòn
Biến dần thân thể sống còn phương nao!
Gió lay cành giũ nghiêng chao...
Ẩn vùi cát bụi hồn vào hư không
Tàn đời một kiếp Kẻ Ngông
Bẽ bàng nhân thế hết trông đường về.
Tâm cang ảo nảo ê chề
Đời sương mỏng mảnh ước thề còn đâu???


Trăng
 
Sương rơi lác đác khung trời “KN”
Đậu vào cành lá đang ngời ngời xanh
 
Ánh trăng toả chiếu long lanh
Giọt sương bừng sáng biến thành hoa đăng
 
Niềm vui mỗi phút gia tăng
Bụi rơi sầu hết dạ trăng ngọt lòng
 
Tròn đầy lấp lánh hạt trong
Sương đêm mãi đẹp giọt không buồn đời
 
Đan tay ước hẹn một lời
Trăm năm kề cận không rời xa nhau
 
 
T.T.K.5.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 22:01:59 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 00:47:02
0

Trích đoạn: kimrbl

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D1BC08ACB4D64E22B25DB5C391DC7A97.JPG[/image]

     Đêm tặng hoa giọt sương
      Hoa nâng niu gìn giữ
      Khi bình minh rạng rỡ
      Long lanh thành kim cương
 
      Ai tặng ai yêu thương
      Mà sao ai chẳng giữ
      Để lòng ai đau khổ
      Cho mối tình vấn vương...
 
      kimrbl
     


Ai trách
 
Ánh trăng gợi ý thơ
Hồn thi sỹ mộng mơ
Thượng tuần trăng về ngủ
Ai trách trăng bao giờ
 
Trong tình yêu mộng mơ
Trái tim luôn dại khờ
Khi nó không đập nữa
Chẳng lý lẽ bao giờ
 
Xin đừng có trông chờ
Khi tình yêu đã chết
Sẽ trở thành oan nghiệt
Hai trái tim bơ vơ
 
T.T.K.5.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 00:48:02 bởi ThanhThanhKhiet >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 09:11:26
0


Trăng
 
Sương rơi lác đác khung trời “KN”
Đậu vào cành lá đang ngời ngời xanh
 
Ánh trăng toả chiếu long lanh
Giọt sương bừng sáng biến thành hoa đăng
 
Niềm vui mỗi phút một tăng
Bụi rơi sầu hết dạ trăng ngọt lòng
 
Tròn đầy lóng lánh hạt trong
Sương đêm mãi đẹp giọt không buồn đời
 
Đan tay ước hẹn một lời
Trăm năm kề cận không rời xa nhau
 
 
T.T.K.5.4.2009


 
"Đan tay ước hẹn một lời"
Sợ rằng chỉ đặng giữa vời chia xa.
 
Trường đường sương khói mù sa
Tình tiền đen bạc khó mà bền lâu.
 
Sóng đời mãi vỗ chân cầu...
Sóng lòng uốn lượn nên bầu thê lương.
 
Tình đời ta đã nhạt hương
Sầu đời gió thoáng du dương trên đầu.
 
Buồn thay số kiếp trĩu sầu
Chứa chan bao nỗi...nhịp cầu nhân duyên.



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 09:16:41
0
 
 
LỤC BÁT GỬI EM
 
 
Cung đàn lạc nhịp sai bè
Vần thơ lạc điệu não nề lòng ai
Con đò lỡ chuyến chờ dài
Tình duyên lỡ phận một đời khổ đau
 
Muốn qua sông phải bắc cầu
Muốn yêu em phải thế nào em ơi
Mong manh một chút chơi vơi
Trái tim nào nói thay lời tình nhân
 
Rất xa mà lại thật gần
Nghe từng hơi thở tri âm mặn nồng
Chả đò nào chở sang sông
Chẳng lời nào tỏ nỗi lòng với nhau
 
Sao không chia sẻ nỗi đau
Tựa vai dựa một mái đầu thân thương
Đã qua những khúc đoạn trường
Vậy mà vẫn cứ vấn vương hão huyền
 
Mộng mơ một chút nghe em
Vu vơ tình ảo đi tìm mãi đâu
Mượn câu lục bát bắc cầu
Phải duyên phải phận với nhau thì về...
 
kimrbl
 
 


 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 10:44:27
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 

 

Đan tay ước hẹn một lời
Trăm năm kề cận không rời xa nhau
 
 
T.T.K.5.4.2009


 
"Đan tay ước hẹn một lời"
Sợ rằng chỉ đặng giữa vời chia xa.
 
Trường đường sương khói mù sa
Tình tiền đen bạc khó mà bền lâu.
 
Sóng đời mãi vỗ chân cầu...
Sóng lòng uốn lượn nên bầu thê lương.
 
Tình đời ta đã nhạt hương
Sầu đời gió thoáng du dương trên đầu.
 
Buồn thay số kiếp trĩu sầu
Chứa chan bao nỗi...nhịp cầu nhân duyên.




 
Thoả chí
 
Tình - tiền đen bạc khó mà bền lâu “KN”
Sao ai làm nhói tim đau
Lang thang đã hẹn cùng nhau mãi rồi
Sao người không giữ lấy lời
Túi thơ bầu rượu rong chơi mọi miền
Niềm vui đâu ở bạc tiền
Tang bồng thoả chí là tiên kia mà
Buồn huynh - đệ muốn làm hoà
Cho hồn thanh thản hai ta lên đường
 
T.T.K.6.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 20:10:49
0

Trích đoạn: kimrbl



LỤC BÁT GỬI EM
 
 
Cung đàn lạc nhịp sai bè
Vần thơ lạc điệu não nề lòng ai
Con đò lỡ chuyến chờ dài
Tình duyên lỡ phận một đời khổ đau
 
Muốn qua sông phải bắc cầu
Muốn yêu em phải thế nào em ơi
Mong manh một chút chơi vơi
Trái tim nào nói thay lời tình nhân
 
Rất xa mà lại thật gần
Nghe từng hơi thở tri âm mặn nồng
Chả đò nào chở sang sông
Chẳng lời nào tỏ nỗi lòng với nhau
 
Sao không chia sẻ nỗi đau
Tựa vai dựa một mái đầu thân thương
Đã qua những khúc đoạn trường
Vậy mà vẫn cứ vấn vương hão huyền
 
Mộng mơ một chút nghe em
Vu vơ tình ảo đi tìm mãi đâu
Mượn câu lục bát bắc cầu
Phải duyên phải phận với nhau thì về...
 
kimrbl
 
 
Tiếng sáo
 
Sáo ai réo rắt đêm khua
Tiếng thương tiếng nhớ như chia  nỗi sầu
Thinh không rơi giọt niềm đau
Đổ đầy trong dạ nát nhàu con tim
 
Tiếng mưa tí tách bên thềm
Như hoà cùng điệu sáo đêm nao lòng
Bâng khuâng dấu chút mặn nồng
Mong manh thoáng bóng tim hồng ngày xưa
 
Tri âm tìm giữa cơn mưa
Ướt nhèm má thắm gió đưa bụi mờ
Để hồn vào ngẩn ra ngơ
Hoàng hôn đã tới bến chờ còn xa
 
Thôi thì tình của đôi ta
Kém duyên không phận mãi là nỗi đau
Xin ghi hình ảnh trong nhau
Mong cho gặp lại kiếp sau duyên lành
 
T.T.K.6.4.2009
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 20:15:02
0
 
 

 
 
Thôi thì tình của đôi ta
Kém duyên không phận mãi là nỗi đau
Xin ghi hình ảnh trong nhau
Mong cho gặp lại kiếp sau duyên lành
 
T.T.K.6.4.2009 
 
 
Duyên tình càng lúc càng phai
Thôi thì ta hãy sỉn say đêm ngày
Nghêu ngao tháng rộng năm dài
Cùng trời cuối đất ta bày nhân duyên!
 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 23:05:12
0

Nghêu ngao tháng rộng năm dài

 
Nghêu ngao tháng rộng năm dài "KN"
Cất vào dĩ vãng tình hoài xót đau
Đêm về chợt nhớ về nhau
Mượn ly rượu đắng giải sầu để quên

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.04.2009 23:51:45
0
quote:

nguyễn thành dũng
 
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯA
 
Giá như trái đất đừng quay
Em không sang đấy, tôi đây không chờ...
Nhớ ngày hôm ấy trời mưa
Mái hiên cùng trú, đò chưa sang bờ
Bên nhau cái thuở dại khờ
Người đông em chạm vào bờ vai tôi
Muốn làm quen lại nghẹn lời
Hình như em cũng như tôi ngượng ngùng...
Thế rồi đò cũng qua sông
Cầm tay tiễn biệt nghe hồn gió đưa...
Giá trời hôm ấy đừng mưa
Đò không muộn chuyến, tôi chưa gặp nàng...
Để mòn mắt ngóng đò ngang
Bao năm chẳng thấy em sang cùng bờ...

Xa rồi cái tuổi mộng mơ
Sao còn rả rích... cơn mưa lòng mình?...

nguyễn thành dũng

 
 
Đừng mưa
 
Giá như ngày ấy đừng mưa
Giá như chỗ trú rộng vừa mái hiên
Cho anh chẳng phải nhừơng em
Thì ta đâu có bắt quen được nào
Bây giờ em phải làm sao
Để quên thương nhớ cứ bào lòng  đau
Chiều nay nặng hạt mưa mau
Làm em lại nhớ chiều nào trú mưa
 
T.T.K.6.4.2009
 
 


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.04.2009 01:22:09
0

Hạt mưa chở trong mình hạt nắng
Họ trong nhau mà đã vội chia lìa
Không tiếc rẻ ân tình bội bạc
Tôi khóc cho lòng người không bằng loài hoa
                            Liên Thơ

Hạt mưa hạt nắng ở trong nhau
Chia lìa không? ai biết vì đâu?
Sao vội trách ân tình bội bạc
Tôi trách ai nước mắt quá mau


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.04.2009 10:36:01
0
CHIA SẦU
 


 

 
Hôm nay tạm gát rượu bầu
Ta về thắp nén hương... cầu hồn thiêng.
Mong Người thanh thản trăm miền
Độ trì con cháu nhân duyên mặn nồng.
 
Thắp nén hương khói lượn vòng
Chứng minh lời nói thật lòng của Ngông.
Bạn ơi hãy nén chặt lòng
Nuốt cơn phiền nảo- xuôi dòng- mẫu thân.
--------------------
 
Xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 08:48:25 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.04.2009 19:08:46
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




quote:

nguyễn thành dũng
 
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯA
 
Giá như trái đất đừng quay
Em không sang đấy, tôi đây không chờ...
Nhớ ngày hôm ấy trời mưa
Mái hiên cùng trú, đò chưa sang bờ
Bên nhau cái thuở dại khờ
Người đông em chạm vào bờ vai tôi
Muốn làm quen lại nghẹn lời
Hình như em cũng như tôi ngượng ngùng...
Thế rồi đò cũng qua sông
Cầm tay tiễn biệt nghe hồn gió đưa...
Giá trời hôm ấy đừng mưa
Đò không muộn chuyến, tôi chưa gặp nàng...
Để mòn mắt ngóng đò ngang
Bao năm chẳng thấy em sang cùng bờ...

Xa rồi cái tuổi mộng mơ
Sao còn rả rích... cơn mưa lòng mình?...

nguyễn thành dũng

 
 
Đừng mưa
 
Giá như ngày ấy đừng mưa
Giá như chỗ trú rộng vừa mái hiên
Cho anh chẳng phải nhừơng em
Thì ta đâu có bắt quen được nào
Bây giờ em phải làm sao
Để quên thương nhớ cứ bào lòng  đau
Chiều nay nặng hạt mưa mau
Làm em lại nhớ chiều nào trú mưa
 
T.T.K.6.4.2009
 
 









Mến chào TTK
 
Mưa Cuối Mùa
 xóa
                    Nghinh Nguyên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 15:41:55 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 02:16:26
0
Tiễn mẹ
 
Hôm nay trên đầu trắng khăn tang
bốn lậy con tiễn mẹ lên đàng
Những lời người dặn con xin nhớ
Để mẹ được vui nơi suối vàng
 
11.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 02:17:57 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 02:21:34
0
Con không khóc
 
Tha lỗi nhé mẹ ơi
Vì con chẳng vâng lời
Mẹ dặn không được khóc
Con để nước mắt rơi …
 
Con biết mẹ không vui
Khi con cứ sụt sùi
Con xin hứa với mẹ
Yêu mẹ con gắng vui
 
Mẹ cho con cuộc đời
Giọt yêu thương đầy vơi
Nuôi mầm lòng nhân ái
Hun đúc con nên người
 
Những lúc con mải chơi
Lòng buồn mẹ ngồi khóc
Ôm con vẫn gắng cười
Con sụt sùi thương mẹ
 
Ôi ! mẹ ơi ! mẹ ơi !
Hồn con rơi chơi vơi
Từ nay không có mẹ
Nhớ mẹ con gắng vui
 
Để mẹ được ngậm cười
 
T.T.K.11.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 02:24:51
0
Mẹ ơi !!!
 
Con không nghe mẹ kêu

Khi bệnh đau hành hạ
Như chẳng bao giờ la
Trên đường con vấp ngã
 
Mẹ dấu đi  cơn đau
Như cất mọi u sầu
Mà đời luôn hứng chịu
Dù xa xót mặc dầu
 
Dù trong hoàn cảnh nào
Mắt mẹ sáng như sao
Nhìn con thật âu yếm
Rạng rỡ lòng thương yêu
 
Giờ con mất mẹ rồi
Giữa giông gió cuộc đời
Biết vào đâu trú ngụ
Khi lòng con tả tơi
 
Con nhớ mẹ khôn nguôi
Ôi ! mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Nhưng yêu mẹ con sẽ
Không để nước mắt rơi
…………………
T.T.K.11.4.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 10:03:10
0
Đợi mẹ
 
Đêm qua con ngủ mơ
Hồn con cứ vật vờ
Vào đường ngang ngõ tắt
Chỉ mong mẹ đang chờ
 
Như ngày con bé thơ
Mỗi lần mẹ đi chợ
Con đứng nơi đầu ngõ
Lâu lắc con vẫn chờ
 
Nụ cười lấp loá trắng
Đẹp như một vầng trăng
Đưa quà mẹ khẽ dặn
Chia các bạn cùng ăn
 
Đêm nay con đón đợi
Chì có con với trăng
Dù lâu la lâu lắc
Mẹ đâu ơi! chị Hằng
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 10:12:16 bởi ThanhThanhKhiet >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 11:01:09
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Mẹ ơi !!!

Con không nghe mẹ kêu

Khi bệnh đau hành hạ
Như chẳng bao giờ la
Trên đường con vấp ngã
 
Mẹ dấu đi  cơn đau
Như cất mọi u sầu
Mà đời luôn hứng chịu
Dù xa xót mặc dầu
 
Dù trong hoàn cảnh nào
Mắt mẹ sáng như sao
Nhìn con thật âu yếm
Rạng rỡ lòng thương yêu
 
Giờ con mất mẹ rồi
Giữa giông gió cuộc đời
Biết vào đâu trú ngụ
Khi lòng con tả tơi
 
Con nhớ mẹ khôn nguôi
Ôi ! mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Nhưng yêu mẹ con sẽ
Không để nước mắt rơi
…………………
T.T.K.11.4.2009
 
 
 





XINTHÀNH KINH PHÂN ƯU CÙNG T.T.K
 
Nghe Chim Vịt Kêu Nhớ Mẹ
 
Chiều nghe chim vịt kêu chiều
Lòng con nhớ mẹ thương yêu thưở nào
Ầu ơ... lời mẹ vút cao
Từ câu tục ngữ ca dao đậm đà
 
Lời ru nhạc gió hương hoa
Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
Lời ru góa phụ thời xuân
Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
 
Một thân gánh nặng vai sờn
Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
Một thời vang bóng bây giờ héo hon
 
Một đời vì một đàn con
Thân cò lặn lội bên dòng sông quê
Chuông chiều giáo đường vọng về
Mẹ dâng kinh nguyện nhớ về người xưa
 
Chiều nay gió bấc thỗi qua
Tiếng chyim vịt gọi xa xa vườn điều
Chuông chiều vọng tiếng tịch liêu
Thêm thương nhớ mẹ chín chiều ruột đau.
 
                      Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 19:11:25
0
[quote]Chiều nay gió bấc thỗi qua
Tiếng chyim vịt gọi xa xa vườn điều
Chuông chiều vọng tiếng tịch liêu
Thêm thương nhớ mẹ chín chiều ruột đau.

Nghinh Nguyên
 
Không trung lảnh lót tiếng chuông chiều
Lòng con lại nhớ mẹ thương yêu
Nụ cười tiếng nói còn lẩn khuất
Trong tiếng ru hời nơi gió reo
 
T.T.K.11.4.2009

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 19:33:47
0
QUÊ HƯƠNG !

Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                            N U

Nhớ cố hương
 
Năm tháng xa rời nơi cố hương
Bây giờ cách trở vạn con đường
Năm canh dạ buốt trông về mẹ
Sáu khắc lòng đau những vấn Vương
Bạn cũ đã chia đi khắp ngả
Thày cô còn đậm dấu bên trường
Uớc mong được trở về nơi ấy
Cho thoả trong lòng  nỗi nhớ thương
 
T.T.K.11.4.2009

MÃI NGÁT HƯƠNG !
 
Biết gửi về đâu chút nhớ thương
Đèn khêu tim lụn những canh trường
Chia tay bịn rịn câu hò hẹn
Ly biệt nghẹn ngào đắng nụ hôn
Rượu cạn sầu đây thương bóng lẻ
Tơ chùng phím lạc nghẹn cung thương
Trăm năm duyên nợ ta mình lỡ
Vườn mộng hoa tình mãi ngát hương !
 
                     N U


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 19:33:56
0
          GIÓ
mưa nhiếu bảo tự gió tai ương
nóng bứt hè oi mới đọan trường
Mượn áng mây chiều ru với gió
Cho lòng thi sĩ bớt phong sương
               ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 19:53:24
0
Thân tặng Nhuyễn A

NHƯ...

Như sợi tơ hồng căng thẳng vút.
Như sương nặng hạt chực chờ rơi.
như lòng thổn thức đang đè nén.
Như lệ đoanh tròng muốn thóat trôi.
Có nghĩa gì đâu về cát bụi.
Hay là chẳng phải lúc tàn hơi.
Dù trong trạng thái nào đi nữa.
Như giọt nước tràn ly đấy thôi.
Trần Mạnh Hùng

 
NHỚ !
 
Nếu chẳng quen nhau đâu thấy nhớ
Nếu không buồn lệ chẳng tuôn rơi !
Nếu tình chẳng phải tình dang dở
Để giấc mơ hồng nước cuốn trôi
Thì ánh trăng sầu đâu xẻ nửa
Tàn y chẳng lục để tìm hơi
Trái sầu lỡ hái từ hôm ấy
Đành phải một đời nhớ mãi thôi !
 
                        Nhuyễn A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 19:55:57 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 20:35:58
0
 
 
LỆ ĐẪM
 
 
Khóc đi em cho vơi niềm nhung nhớ!
Chỉ một lần chớ chẳng nhiều đâu
Khóc đi em anh lau dòng lệ!
Những đêm về chẳng nệ... bên em.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 21:21:38
0

Trích đoạn: ichnguyen

          GIÓ
mưa nhiếu bảo tự gió tai ương
nóng bứt hè oi mới đọan trường
Mượn áng mây chiều ru với gió
Cho lòng thi sĩ bớt phong sương
               ichnguyen
 
Trăng
 
Gợi lòng thi sỹ dưới trăng thanh
Ru tình một chút thật mong manh 
Ngấn nước ánh vàng tan lấp lánh
Lý Bạch tìm  trong ảo mộng lành...
 
T.T.K.

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.04.2009 21:53:17
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 




Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
Một trái tim đau vạn mối sầu !

                          NU





 
Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay ảnh đẹp
Chúc quý thi hữu ngày cuối tuần vui vẻ,hạnh phúc
 
MÃI ĐỢI CHỜ
 
Mãi đợi chờ nhau đến bạc đầu
Thương người bạn cũ đã về đâu?
Mong ngày tái ngộ cho tròn hẹn
Ước buổi đoàn viên để vẹn cầu
Dệt mộng tìm hình trong bốn biển
Ươm mơ kiếm bóng khắp năm châu
Trăng thề nửa mảnh treo lơ lửng
Thả xuống Tương giang một khối sầu
 
Thả xuống Tương giang một khối sầu
Lắng vào trong dạ mấy hàng châu
Ra đi nẻo mới chưa quên lối
Trở lại sông xưa đã gãy cầu
Lá cuốn theo dòng không thấy nữa!
Thuyền rời bỏ bến chẳng còn đâu!
Năm chờ tháng đợi lòng se thắt
Ngày nhớ đêm mong bạc mái đầu
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.04.2009 06:51:17
0
Tiếng mẹ ru
 
Vẳng nghe như tiếng ầu ơ
Mẹ ru con ngủ ngày thơ ngọt lòng
'Cái cò cái vạc cái nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Vặt lông con cốc cho tao
Hành răm muối ớt cho vào mà thuôn'
Thế là con cũng ngủ luôn
Sáng ra tỉnh dậy nỗi buồn lại giăng
 
T.T.K.12.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 06:52:57 bởi ThanhThanhKhiet >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.04.2009 09:10:38
0
Đợi mẹ
 
Đêm qua con ngủ mơ
Hồn con cứ vật vờ
Vào đường ngang ngõ tắt
Chỉ mong mẹ đang chờ
 
Như ngày con bé thơ
Mỗi lần mẹ đi chợ
Con đứng nơi đầu ngõ
Lâu lắc con vẫn chờ
 
Nụ cười lấp loá trắng
Đẹp như một vầng trăng
Đưa quà mẹ khẽ dặn
Chia các bạn cùng ăn
 
Đêm nay con đón đợi
Chì có con với trăng
Dù lâu la lâu lắc
Mẹ đâu ơi! chị Hằng
 
T.T.K.11.4.2009
 
Xin phép TTK được đôi dòng khóc Mẹ bạn , Mẹ tôi và những người Mẹ đã mất.
 
        Chỉ còn hình của Mẹ
               Nghi ngút làn khói nhang
         Đau đớn lòng con trẻ
                Nặng một vòng khăn tang
 
             Âm dương giờ cách biệt
        Lệ con trào hai hàng
     Mẹ ra đi vĩnh viễn 
             Giữa đau thương vô vàn
 
          Cầu mong linh hồn Mẹ
             Siêu thoát lên thiên đàng
Ân đức Mẹ để lại
         Quý giá hơn bạc vàng
 
        kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 19:04:58 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.04.2009 21:42:31
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Xin phép TTK được đôi dòng khóc Mẹ bạn , Mẹ tôi và những người Mẹ đã mất.
 
        Chỉ còn hình của Mẹ
               Nghi ngút làn khói nhang
         Đau đớn lòng con trẻ
                Nặng một vòng khăn tang
 
             Âm dương giờ cách biệt
        Lệ con trào hai hàng
     Mẹ ra đi vĩnh viễn 
             Giữa đau thương vô vàn
 
          Cầu mong linh hồn Mẹ
             Siêu thoát lên thiên đàng
Ân đức Mẹ để lại
         Quý giá hơn bạc vàng
 
        kimrbl


 
Nhớ mẹ
 
Đếm đốt ngón tay mấy ngày rồi
Âm dương cách trở thật xa xôi
Bỏ cả niềm vui và sầu khổ
Để con lệ nhỏ mãi không nguôi
 
Khói hương nghi ngút cuộn mù trời
Đứng lặng con nhìn giữa chơi vơi
Hồn mẹ linh thiêng xin trở lại
Vài lời an ủi đứa con côi
 
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Không tròn nghĩa mẹ lúc ham vui
Tha thứ cho con nhiều lầm lỗi
Mẹ cười mà nước mắt tuôn rơi
 
Từ nay không còn mẹ nữa rồi
Âm dương mãi mãi là ly biệt
Ai khóc cùng con lúc đau đời
Duy nhất chỉ có mình mẹ thôi
 
Sao đành để con giữa biển trời!!!
 
T.T.K.12.4.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 00:20:38
0
quote:

Trích đoạn: Hà Thu

TIÊU SẦU
 
Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?
 
Hà Thu



Sáo ai
 
Sáo ai réo rắt giữa tầng không
Gửi bao thương nhớ chốn mênh mông
Xin rơi vào lòng người trong mộng
Đốt cho lửa sáng  trái tim hồng
 
T.T.K.12.4.2009
 
TTK. cám ơn HT đã ghé.Chúc vui...
 


nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 09:00:13
0
HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !



                               NU






< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 12:31:49
0

Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !




Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !




                               NU







< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >


Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

 


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 113 trang, bài viết từ 1291 đến 1320 trên tổng số 3385 bài trong đề mục