THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 113 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 13:01:57
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru




Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé

 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 18:39:57
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru




Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé



Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/58AAAB75DB964321AF9BD4845F69792B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 18:42:15 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 20:38:31
0
HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU


Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

  
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
NU


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 21:07:58
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru





Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009

TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé



Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/58AAAB75DB964321AF9BD4845F69792B.gif[/image]


Vườn trí tuệ
 
Trí sáng hồn trong ở chốn này
Đường trần sướng khổ tự trong tay
Ngọc nằm lẫn đá đầy bụi đất
Ngọc mài lấp lánh tựa Sao mai
Đời bỏ sân si lòng thông tuệ
Thu về quả phúc sáng phật đài
Nơi vườn trí tuệ thơm hương ngát
Nao nức niềm vui trọn tháng ngày
 
T.T.K.13.4.2009

 


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 21:59:44
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tương phùng
 
Thi đàn tôi bạn thật nên duyên
Mong đợi từ đây được mãn viên
Lòng mến ngày một thêm thắm thiết
Tình thân năm tháng bạn vui hiền
Lời thơ cao vút nơi  câu chữ
Ý đẹp đầy tràn ngọt bút nghiên
Tôi bạn không còn  xa cách nữa
Bên nhau ấm lạnh bạn lành hiền
 
T.T.K.13.4.2009


TƯƠNG TRI

Bạn mình đi đâu vắng mấy hôm ?
Trở về không thấy dạ bồn chồn
Thương nhớ bạn hiền nhiều bao nỗi
Thi đàn mình kết bạn, thật khôn

Tri kỷ bạn hiền mấy tình thâm
An ủi - động viên thật ân cần
Tình bạn mỗi ngày thêm thắm thiết
Tương thân tương ái ấy tình thân

             thuỵ du

TTK ơi - nhớ bạn nhiều,cả bạn TT nữa - nhưng trang thơ của TT mình cũng tìm hoài không thấy....Mình có đem từ Huế (ở chùa Thiên Mụ) về một loại hoa rất lạ cho bạn gửi bên trang thơ hoa của chúng mình đó.Nếu bạn muốn tiếp tục về hoa thì chúng mình tiếp tục,còn không muốn thì bạn đổi đề tài đi nhé !Dù sao thì mình cũng ủng hộ bạn hết mình đó.....

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.04.2009 22:15:22
0
TTK ơi...Mình nghe lòng thật đau đớn khi biết tin về Mẹ - xin cho phép mình gọi thế vì ...mình cũng đã chẳng còn Mẹ nữa TTK ạ - Nỗi đau này mình đã từng trãi qua nên mình hiểu....Chia buồn với bạn mình gửi bạn bài thơ mình đã viết về Mẹ ngày mẹ mất - vào dịp lễ Vu Lan không còn mẹ hiền
để mình được vinh dự cài lên ngực áo một cành hoa hồng đỏ - với tất cả tấm lòng chân thành của mình , TTK nhé ! Bạn thân yêu ơi.....



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 00:20:01
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

TƯƠNG TRI

Bạn mình đi đâu vắng mấy hôm ?
Trở về không thấy dạ bồn chồn
Thương nhớ bạn hiền nhiều bao nỗi
Thi đàn mình kết bạn, thật khôn

Tri kỷ bạn hiền mấy tình thâm
An ủi - động viên thật ân cần
Tình bạn mỗi ngày thêm thắm thiết
Tương thân tương ái ấy tình thân

             thuỵ du


 
Mấy hôm mình quá bận việc nhà
Dù cho mình đã nhận được hoa
không còn lòng nào mà  thưởng thức
Bạn ơi ! tha lỗi đừng giận nha!
 
T.T.K.13.4.2009
 
TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 00:59:34
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Tứ Trụ


Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru





Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009

TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé



Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/58AAAB75DB964321AF9BD4845F69792B.gif[/image]


Vườn trí tuệ
 
Trí sáng hồn trong ở chốn này
Đường trần sướng khổ tự trong tay
Ngọc nằm lẫn đá đầy bụi đất
Ngọc mài lấp lánh tựa Sao mai
Đời bỏ sân si lòng thông tuệ
Thu về quả phúc sáng phật đài
Nơi vườn trí tuệ thơm hương ngát
Nao nức niềm vui trọn tháng ngày
 
T.T.K.13.4.2009

 
Hạnh Phúc Trong Tay

Đời Đạo song tu tại chốn này
Quả là hạnh phúc nắm trong tay
Làm người không thẹn cùng trời đất
Trí sáng hồn trong tựa sao mai
Tam độc loại trừ thông trí tuệ
Trú tâm Tam Bảo chính Phật Đài
Dứt niệm thông thiền hương bát ngát
Vô minh phiền nảo đoạn trừ ngay
Mytutru_13.4.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 01:16:48
0

Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

NU


Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Hạ về
 
Hạ vừa chợt đến biết không anh
Phượng vĩ về khoe nụ đỏ cành
Dục nhớ ngày xưa còn nhỏ dại
Gieo buồn thủa ấy mái đầu Xanh
Khát khao hai đứa lên cơ nghiệp
Niềm ước cùng nhau giấc mộng l ành
Trời đất không thương nên rẽ cắt
Hạ về lệ xót chảy năm canh
 
T.T.K.13.4.2009

  
 
CHỜ MONG !

Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Héo hon như lá đã xa cành
Giọt thương mờ nhạt vầng trăng úa
Giọt nhớ dạt dào sóng biển xanh
Những ước cùng mong tình mãi đẹp
Trăm năm bền chặt mối duyên lành
Vườn mơ thơm ngát hoa tình ái
Lệ hết trôi dài theo trống canh !
NU




 
Chờ mong
 
Nhớ lắm anh ơi ! em nhớ anh
Ai làm cho lá phải xa cành
Đau lòng ngồi ngắm vầng trăng úa
Xót dạ trông vời sóng nước xanh
Những ước tình ta luôn mãi đẹp
Niềm mong đôi lứa ngọt duyên lành
Trao thương đằm thắm hoa tình ái
Chờ mãi đêm dài trắng năm canh
 
T.T.K.13.4.2009
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 02:29:37
0

Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài



     Hoa lòng nở giữa phật đài
Xem ra anh bạn là người muốn tu
     Ở chùa quán sứ tuyển sư



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 09:39:37
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Tứ Trụ



Mắc Lại Ngàn Năm

Cứ ngở xuống trần chơi một chút
Ngờ đâu mắc lại cả ngàn năm
Lay hoay gở mãi không ra nửa
Cầu xin chư Phật tháo hộ dùm
Mytutru






Gỡ
 
Đức phật nghe ra cũng thấu tình
Gửi cho một chút thuốc thông minh
Uống vào thức tỉnh như thiên sứ
Gỡ cho nhân thế - chẳng riêng mình !!!
 
T.T.K.13.4.2009

TTK xin cảm ơn Tứ Trụ đã nghé



Vườn Trí Tuệ
Ta chẳng cô đơn tại chốn này
Trí thần huynh đệ nắm trong tay
Minh châu sáng rở soi khắp chốn
Phát lời như nắng phủ ban mai
Hoa lòng nở rộ vườn trí tuệ
Ý tỏa ngát hương chốn Phật đài
Đường trần khai sáng tâm chánh niệm
Trí như nhật nguyệt sáng đêm ngày
Mytutru_13.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/58AAAB75DB964321AF9BD4845F69792B.gif[/image]


Vườn trí tuệ
 
Trí sáng hồn trong ở chốn này
Đường trần sướng khổ tự trong tay
Ngọc nằm lẫn đá đầy bụi đất
Ngọc mài lấp lánh tựa Sao mai
Đời bỏ sân si lòng thông tuệ
Thu về quả phúc sáng phật đài
Nơi vườn trí tuệ thơm hương ngát
Nao nức niềm vui trọn tháng ngày
 
T.T.K.13.4.2009


Hạnh Phúc Trong Tay

Đời Đạo song tu tại chốn này
Quả là hạnh phúc nắm trong tay
Làm người không thẹn cùng trời đất
Trí sáng hồn trong tựa sao mai
Tam độc loại trừ thông trí tuệ
Trú tâm Tam Bảo chính Phật Đài
Dứt niệm thông thiền hương bát ngát
Vô minh phiền nảo đoạn trừ ngay
Mytutru_13.4.2009


 
Hạnh phúc trong tay
 
Tu tại lòng  ta ở kiếp này
Yêu thương , bắc ái ,rộng vòng tay
Hồn trong nhìn rõ lòng sai- đúng
Trí sáng soi đường tựa ánh mai
Sự sống buồn vui cùng hạ giới
Chính tâm hạnh phúc chốn linh đài
Toà sen nghi ngút hương thơm ngát
Phiền não vô minh xoá hết ngay
 
T.T.K.14.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 20:16:49
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

 
Đôi Lời Bộc Bạch

Kẻ sĩ bút nghiên chẳng mấy tài
Qua hồi niên thiếu chẳng hơn ai
Tóc nhuộm đất trời tâm mở trói
Bốn mùa rèn tập hạnh Tổ, Thầy
Ba ngôi Tam Bảo nơi trú ngụ
Ruộng Pháp gieo duyên luyện tháng ngày
Vô ưu thanh thản, rèn trí tuệ
Nâu sòng đạm bạc chẳng dám say
Mytutru_13.4.2009





Mytutru
 
Chẳng nghĩ suy đâu giỏi với tài
So bì hơn kém một ai ai
Kiên tâm ngày tháng rèn  tâm thức
Bền chí  đêm đêm đọc sách thầy
Trú ngụ hồn thiêng cùng cõi phật
Duyên gieo đạo pháp cận mỗi ngày
Vô ưu lòng sáng thông  thiên tuệ
Giữa cảnh đời thường chẳng có say
 
T.T.K.14.4.2009
 


 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 20:58:27
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ

 
Đôi Lời Bộc Bạch

Kẻ sĩ bút nghiên chẳng mấy tài
Qua hồi niên thiếu chẳng hơn ai
Tóc nhuộm đất trời tâm mở trói
Bốn mùa rèn tập hạnh Tổ, Thầy
Ba ngôi Tam Bảo nơi trú ngụ
Ruộng Pháp gieo duyên luyện tháng ngày
Vô ưu thanh thản, rèn trí tuệ
Nâu sòng đạm bạc chẳng dám say
Mytutru_13.4.2009





Mytutru
 
Chẳng nghĩ suy đâu giỏi với tài
So bì hơn kém một ai ai
Kiên tâm ngày tháng rèn  tâm thức
Bền chí  đêm đêm đọc sách thầy
Trú ngụ hồn thiêng cùng cõi phật
Duyên gieo đạo pháp cận mỗi ngày
Vô ưu lòng sáng thông  thiên tuệ
Giữa cảnh đời thường chẳng có say
 
T.T.K.14.4.2009
 



Chân Thành Cảm Ơn
Huynh TTK

Kẻ sĩ rời xa chức, danh, tài
Giới luật giữ lòng chẳng cho sai
Trí tâm thanh thản rèn tâm thức
Học hạnh từ bi "Bậc Tổ Thầy"
Quết tâm nối gót theo chư Phật
Ruộng Pháp năng gieo tại cõi này
Lục Căn trả về cho Tứ Đại
Duy trì Tuệ Nghiệp chẳng dám say
Mytutru_14.4.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 21:20:20
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

      ĐÊM NGỌAN HỒ TÂY
Chờ hạ tan trường để ngóng thu
Hồ Tây sóng cuộn cõng sương mù
Chiếu tan nắng nhạt trăng mờ tỏ
Đêm xuống sương mù sao sáng lu
Nghiêng bóng trao tình chim ríu rít
Trải lòng gởi bạn gió vi vu
Cảnh trời Nam Bắc say hồn nước
Thầm ước quê hương sạch bóng thù.,.
              
 ichnguyen

 
Hồng Hà

 
Ta về Thăm lại dải Hồng Hà
Sông nước mây trời xứ đất cha 
Sóng vỗ hồn thơ trong bóng nguyệt
Bờ nghe ào ạt  nặng phù sa
Người xưa khí phách lưu hình bóng
Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
Khanh tướng công hầu ai xá kế
Quặn lòng sông chảy nhớ ông cha

 
T.T.K.14.4.2009

 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.04.2009 22:14:35
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TƯƠNG TRI

Bạn mình đi đâu vắng mấy hôm ?
Trở về không thấy dạ bồn chồn
Thương nhớ bạn hiền nhiều bao nỗi
Thi đàn mình kết bạn, thật khôn

Tri kỷ bạn hiền mấy tình thâm
An ủi - động viên thật ân cần
Tình bạn mỗi ngày thêm thắm thiết
Tương thân tương ái ấy tình thân

             thuỵ du



Mấy hôm mình quá bận việc nhà
Dù cho mình đã nhận được hoa
       Không còn lòng nào mà  thưởng thức
       Bạn ơi ! tha lỗi đừng giận nha!
 
       T.T.K.13.4.2009

TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy

Mình phải xin lỗi bạn mới đúng TTK ạ....Vì mình thường không vào "Trang thơ TTK" của bạn mà chỉ vào trang "LBĐHDQuỳ" nên mình không biết bạn đang có việc buồn về Mẹ ,TTK ơi!Bạn tha lỗi cho sự chậm trể của mình,bạn nhé !Bài thơ về Mẹ đó mình rất thích và tâm đắc - Vì tuy mình làm không hay ,nhưng đó là thương yêu mà mình dâng cho Mẹ - TTK à -Và mình muốn chia sẻ với bạn rất thật lòng.......





Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 09:36:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy

Mình phải xin lỗi bạn mới đúng TTK ạ....Vì mình thường không vào "Trang thơ TTK" của bạn mà chỉ vào trang "LBĐHDQuỳ" nên mình không biết bạn đang có việc buồn về Mẹ ,TTK ơi!Bạn tha lỗi cho sự chậm trể của mình,bạn nhé !Bài thơ về Mẹ đó mình rất thích và tâm đắc - Vì tuy mình làm không hay ,nhưng đó là thương yêu mà mình dâng cho Mẹ - TTK à -Và mình muốn chia sẻ với bạn rất thật lòng.......

 
Cảm ơn
 
Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …
 
T.T.K.15.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 09:38:07 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 10:26:49
0
Chuyện kể
 
Chuyện mới kể là
Thư quán của ta
Từ miền xa lạ
Kẻ Ngông chui ra
Thơ bung như hoa
Mà sao gai góc
Cảm hứng người đọc
Dở khóc dở cười…
Ngông thích rong chơi
Ai người yêu mến
Ngông đến thăm luôn
Xem có chút buồn
Ngông cù cho khóc
Bỏ đấy Ngông chuồn
Cửa bể đầu nguồn
Lang thang đây đó
Mang có túi thơ
Hồn bay vu vơ
Bên bầu rượu đắng
Đơn côi lẳng lặng
Ngồi ngắm trăng sao
Mình hát nghêu ngao
Giấc vào hoang vắng…
 
T.T.K.15.4.2009
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 18:20:38
0

Chuyện kể
 
Chuyện mới kể là
Thư quán của ta
Từ miền xa lạ
Kẻ Ngông chui ra
Thơ bung như hoa
Mà sao gai góc
Cảm hứng người đọc
Dở khóc dở cười…
Ngông thích rong chơi
Ai người yêu mến
Ngông đến thăm luôn
Xem có chút buồn
Ngông cù cho khóc
Bỏ đấy Ngông chuồn
Cửa bể đầu nguồn
Lang thang đây đó
Mang có túi thơ
Hồn bay vu vơ
Bên bầu rượu đắng
Đơn côi lẳng lặng
Ngồi ngắm trăng sao
Mình hát nghêu ngao
Giấc vào hoang vắng…
 
T.T.K.15.4.2009
 

Chuyện kể nôm na:
 
Ngông chẳng đâu xa
Thuộc miền địa đạo
Một thời kiến tạo
Chui hầm đánh giặc
Nay đà sắp đặt
Tham gia dã ngọai
Lòng còn ái ngại
Tạm rời Thư quán
Việc nhà cán đán...
Để bạn chờ mong
Lỗi của Kẻ Ngông
Làm ai muộn phiền!!!
Ơi em gái hiền
Bỏ lỗi anh nha
Chiều nay chúng ta
Cùng gieo con chữ
Thâm tình lưu trử
Mãi tận thiên thu
Ví cơn gió ru
Đưa vào giấc ngủ!
Chuyện kể đầy đủ
Em có thích không???



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 20:55:59
0
TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy

Mình phải xin lỗi bạn mới đúng TTK ạ....Vì mình thường không vào "Trang thơ TTK" của bạn mà chỉ vào trang "LBĐHDQuỳ" nên mình không biết bạn đang có việc buồn về Mẹ ,TTK ơi!Bạn tha lỗi cho sự chậm trể của mình,bạn nhé !Bài thơ về Mẹ đó mình rất thích và tâm đắc - Vì tuy mình làm không hay ,nhưng đó là thương yêu mà mình dâng cho Mẹ - TTK à -Và mình muốn chia sẻ với bạn rất thật lòng.......

Cảm ơn
 
Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …
 
T.T.K.15.4.2009
 
Vẫn biết cuộc đời đến rồi đi
Bạn ơi xin chớ quá sầu bi
Hãy gượng đứng lên và ráng sống
Đời đâu ai tránh được phân kỳ
 
 
                 thụy du
 
TTK bạn ơi - khi bạn nghĩ được rằng người thân yêu của chúng ta rời bỏ chúng ta để đến với một thế giới khác - thế giới đó cũng không khác gì thế giới mà chúng ta đang sống - chỉ khác chăng là không có mặt chúng ta thôi bạn ạ....Rồi người thân của chúng ta sẽ dần quen với thế giới mới & biết đâu,ở đó sẽ an bình hơn,vì không có những ganh đua nhỏ nhen,không có những vị kỷ...ở đó họ chỉ biết thương yêu nhau,sống hòa đồng & vui vẻ với nhau...thì bạn sẽ cảm thấy mình được an ủi hơn....
Niềm đau của bạn còn quá mới mẻ & nặng nề với bạn quá,mình hiểu....Nhưng mình chúc bạn hãy dũng cảm lên để vượt qua được nỗi đau này bạn nhé !!! Thương bạn nhiều......
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 21:11:00
0
Một phút suy tư vạn khúc sầu!!!
Một vần thơ trẻ giảm nghìn đau!
Ta về nối lại ngày xưa ấy...!
Thắm đượm tình quê ửng má đào!
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.04.2009 21:26:51
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


Chuyện kể
 
Chuyện mới kể là
Thư quán của ta
Từ miền xa lạ
Kẻ Ngông chui ra
Thơ bung như hoa
Mà sao gai góc
Cảm hứng người đọc
Dở khóc dở cười…
Ngông thích rong chơi
Ai người yêu mến
Ngông đến thăm luôn
Xem có chút buồn
Ngông cù cho khóc
Bỏ đấy Ngông chuồn
Cửa bể đầu nguồn
Lang thang đây đó
Mang có túi thơ
Hồn bay vu vơ
Bên bầu rượu đắng
Đơn côi lẳng lặng
Ngồi ngắm trăng sao
Mình hát nghêu ngao
Giấc vào hoang vắng…
 
T.T.K.15.4.2009
 

Chuyện kể nôm na:
 
Ngông chẳng đâu xa
Thuộc miền địa đạo
Một thời kiến tạo
Chui hầm đánh giặc
Nay đà sắp đặt
Tham gia dã ngọai
Lòng còn ái ngại
Tạm rời Thư quán
Việc nhà cán đán...
Để bạn chờ mong
Lỗi của Kẻ Ngông
Làm ai muộn phiền!!!
Ơi em gái hiền
Bỏ lỗi anh nha
Chiều nay chúng ta
Cùng gieo con chữ
Thâm tình lưu trử
Mãi tận thiên thu
Ví cơn gió ru
Đưa vào giấc ngủ!
Chuyện kể đầy đủ
Em có thích không???



 
Chuyện kể
 
Thì ra là thế
Ngông kể rất tài
Chuyện rõ đủ đầy
Sao mà không thích
Tình mình dựng xây
Nơi thư quán này
Bằng lời thơ bay
Đậu từng con chữ
Lưu giữ mỗi ngày
Dù thơ chưa hay
Nhưng đầy nghĩa cả
Ta giữ tình này
Nuôi lớn mỗi ngày
Để đến mai đây
Không còn ta nữa
Lời thơ vẫn bay
 
T.T.K.15.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 00:21:26
0

Cảm ơn

Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …

T.T.K.15.4.2009

Vẫn biết cuộc đời đến rồi đi
Bạn ơi xin chớ quá sầu bi
Hãy gượng đứng lên và ráng sống
Đời đâu ai tránh được phân kỳ


thụy du


Qua rồi
 
Buồn gì rồi cũng qua thôi
Đã là quy luật sụt sùi ích chi
Trải qua giờ phút biệt ly
Mình đang đứng dậy bước đi vững vàng
Bớt rồi những phút hoang mang
Bởi lòng  bè bạn ngập tràn  sẻ chia!!!
 
T.T.K.15.4.2009
 
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 02:41:37
0
 Thanh Thanh Khiết ơi,Thái Anh ngày hôm qua lúc mới vào VNTQ đã đọc được lời chia buồn của mọi người đến bạn,ấy mà sau đó TA không thể nào đăng nhập được để viết vài lời chia buồn,hôm nay đi làm cả ngày,về nhà lại mất điện,đêm mới chạy máy nổ...thật là không may
Bạn cho mình chia sẻ nỗi buồn này bạn nhé,hãy thắp hộ mình một nén hương để khấn lạy cụ,mong cụ dưới suối vàng được bình an
Chúc Bạn mau lấy lại cuộc sống bình yên nhé
Thái Anh




THÁI ANH

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 04:16:54
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Cảm ơn

Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …

T.T.K.15.4.2009

Vẫn biết cuộc đời đến rồi đi
Bạn ơi xin chớ quá sầu bi
Hãy gượng đứng lên và vui sống
Đời đâu ai tránh được phân kỳ


thụy du


Qua rồi
 
Buồn gì rồi cũng qua thôi
Đã là quy luật sụt sùi ích chi
Trải qua giờ phút biệt ly
Mình đang đứng dậy bước đi vững vàng
Bớt rồi những phút hoang mang
Bởi lòng  bè bạn ngập tràn  sẻ chia!!!
 
T.T.K.15.4.2009
 
 


LÒNG VUI

Nghe lời bạn nói ngập lòng vui

Bởi phút chia tay quá ngậm ngùi
Bạn mình đã vượt qua khắc khoải
Sinh - tử, định luật trời mà thôi.....

Bạn ơi năm tháng rồi qua đi
Làm sao tránh được chuyện chia ly
Nén hương lòng kính dâng lên Mẹ
Từ nay hai ngả nẻo phân kỳ...

thuỵ du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 04:18:05 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 08:47:23
0

Trích đoạn: thaianh49

 Thanh Thanh Khiết ơi,Thái Anh ngày hôm qua lúc mới vào VNTQ đã đọc được lời chia buồn của mọi người đến bạn,ấy mà sau đó TA không thể nào đăng nhập được để viết vài lời chia buồn,hôm nay đi làm cả ngày,về nhà lại mất điện,đêm mới chạy máy nổ...thật là không may
Bạn cho mình chia sẻ nỗi buồn này bạn nhé,hãy thắp hộ mình một nén hương để khấn lạy cụ,mong cụ dưới suối vàng được bình an
Chúc Bạn mau lấy lại cuộc sống bình yên nhé
Thái Anh

 
Chào TA. TTK chân thành cám ơn những lời động viên của bạn. Chúc vui ,hẹn gặp lại
 
Cảm ơn
 
Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời
 
T.T.K.16.4.2009 

 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 10:18:22
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




 
 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-


 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009


 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 18:10:44
0


 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-



 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD-
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 20:15:13
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-




 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD-
 


 
Hoa tình đã nở xanh màu
Gắng gìn giữ đến bạc đầu người ơi !
 
T.T.K.16.4.2009

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 22:26:06
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-



 
Đem vàng thử lửa người ơi !
Giả chân - chân giả rối bời tim đau...
 
T.T.K.16.4.2009
 


Thời gian liều thuốc nhiệm mầu
Lạnh nồng- nồng lạnh- nhịp cầu nhân duyên!
-SD- 
 

Hoa tình đã nở xanh màu
Gắng gìn giữ đến bạc đầu người ơi !
 
T.T.K.16.4.2009
 
 
Thời gian phai nhạt sắc màu
Hữu duyên hương đượm tình trào non sông.
-sd-



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.04.2009 23:29:42
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Một phút suy tư vạn khúc sầu!!!
Một vần thơ trẻ giảm nghìn đau!
Ta về nối lại ngày xưa ấy...!
Thắm đượm tình quê ửng má đào!

 
Muối mặn
 
Một phút suy tư Vạn khúc sầu "KN"
Để tình rơi lạc xót tim đau
Hoa tình đã nở thơm hương ngát
Xin giữ niềm tin đến bạc đầu
 
Cuộc đời chồng chất những  sầu đau
Bàn tay nồng ấm nắm  bên nhau
Thuyền tình vững lướt về bến mộng
Dù cho giông gió đến từ đâu
 
 
Trái tim cháy  bỏng lửa yêu đầu
Dễ gì mình để lạc mất nhau
Biển dâu biến đổi muối còn mặn
Tình này còn đậm đến đến ngàn sau
 
T.T.K.16.4.2009

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 113 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 3385 bài trong đề mục