THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 113 trang, bài viết từ 1771 đến 1800 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2009 17:14:57
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trái ngọt
Tặng : TĐT
Trái tim em câm nín đã lâu rồi
Giờ gặp anh bỗng nói cười trở lại
Cây tình yêu trong lòng em kết trái
Trái chín này em hái để tặng anh
 
***
Tâm hồn em như chết
Giờ đây thấy chơi vơi
Bởi tình yêu anh đến
Hoa lòng lại thắm tươi
 
Hoa cành duyên kết trái
Trong nắng mùa xuân xanh
Quả ngọt lành em hái
Dành mang tặng cho anh
 
T.T.K.4.7.2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/66113AE8FAD34B2380C8F7842A4C080B.jpg[/image]


mới nhìn cứ tưởng là tặng ĐTT,đang mừng thầm,ai ngờ nhìn kĩ thì.....buồn quá.  Lâu rồi mới lại ghé thăm TTK đây.

TRÁI YÊU
 
 
Em tặng anh trái chín
Trái tim yêu long lanh
Anh đưa tay đón lấy
Nâng niu tình mong manh
 
Ngờ đâu cơn gió nhanh
Cuốn tình em đi mất
Tay anh còn nắm chặt
Cuống u sầu chơ vơ
 
Đêm gặp em trong mơ
Gọi em không thành tiếng
Em dần mờ tan biến
Vào trăng nhòa hơi sương
 
Trăng hay trái yêu đương
Xa vời trong nhung nhớ
Trái yêu thành trái bở
Rụng trong hồn mênh mang
 
Anh gặm mòn thời gian
Mong qua nhanh ngày tháng
Tương lai thành dĩ vãng
Chờ lên mầm trái yêu?
Hiện trạng: online
SAO VẬY?
Vì sao em lại trả.
Những ân tình anh trao.
Đường muôn nơi muôn ngả
Thương như thuở ban đầu.
Anh có tội gì đâu.
Khi gởi cả tình sầu ,
cho người em gái nhỏ.
Chỉ mong ngày mai sau...
Đời bãi biển nương dâu.
Sông kia mãi xanh màu.
Tình luôn giàu vô tận.
Suốt đêm chờ tin nhau.
Xa em rồi ta sẽ...
buồn như buổi mưa ngâu.
Giờ Ngưu lang Chức Nữ
Ai xuôi đến bạc đầu.
Ta về với vườn rau.
Vài bốn bạn quen nhau
Buồn ra vườn ngồi nhấm.
Cần chi nghĩ mai sau.
Sẽ còn mãi bên nhau
Những lời vàng trong WEB
Sẽ không bao giờ hết.
Nỗi vui buồn trong nhau.,.
            ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2009 21:38:09
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

            Nhớ
Nhớ quá nên trời trở lạnh
Giữa mùa hè nắng chang chang
Anh nhớ hay là em nhớ?
Mà làm thay đổi thời gian

Cái thời nàng Bân đan áo
Hết rồi từ hồi xa xưa
Cái thời chàng Bân đan áo
Không biết đến từ bao giờ

Chỉ bỉết thời nay lạnh hơn
Tình trường ? Đâu rồi nhi nữ
"Vương rơi, tan rồi" Tình nhỏ
"Đêm quá khứ "ơi chạy đâu?

Trời lạnh do đâu , do đâu?
Nào biết hỏi ai điều đó?
Mình ngồi một mình trong gió
Bâng quơ tự hỏi chính mình



Lâu rồi TTK mới  lại thấy NTD ghé đấy  .Cám ơn nhiều.Chúc vui và an hoà nhé
 
Nỗi nhớ
 
Giữa mùa hè cháy bỏng
Bỗng cái rét tràn về
Xe lòng hoa phượng đỏ
Hồn ai lạnh tái tê
 
Khi nàng Bân đan áo
Sợi tình yêu trong tay
Nhớ thương gửi vào đấy
Trời cho rét mấy ngày
 
Nỗi nhớ không bay đâu
Nó chìm vào trong dạ
Nằm im nơi thật sâu
Giữa con tim yêu đấy
 
Nỗi nhớ lòng nhi nữ
Như muối mặn biển khơi
Dù trời lạnh hay nóng
Vẫn mặn đắng khôn nguôi
 
T.T.K.5.7.2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 21:39:28 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.07.2009 23:30:46
0



mới nhìn cứ tưởng là tặng ĐTT,đang mừng thầm,ai ngờ nhìn kĩ thì.....buồn quá. Lâu rồi mới lại ghé thăm TTK đây.

TRÁI YÊU


Em tặng anh trái chín
Trái tim yêu long lanh
Anh đưa tay đón lấy
Nâng niu tình mong manh

Ngờ đâu cơn gió nhanh
Cuốn tình em đi mất
Tay anh còn nắm chặt
Cuống u sầu chơ vơ

Đêm gặp em trong mơ
Gọi em không thành tiếng
Em dần mờ tan biến
Vào trăng nhòa hơi sương

Trăng hay trái yêu đương
Xa vời trong nhung nhớ
Trái yêu thành trái bở
Rụng trong hồn mênh mang

Anh gặm mòn thời gian
Mong qua nhanh ngày tháng
Tương lai thành dĩ vãng
Chờ lên mầm trái yêu?


TRÁI YÊU
 
 
Trái yêu đẹp tựa trăng sao
Hương thơm ngây ngất bay  vào sông trăng
 
Trái yêu đậu bến chị Hằng
Bao nhiêu mộng ước dệt bằng lời ca
 
Trái yêu mọng ngọt đậm đà
Nhớ thương thấm ướt nhạt nhoà tháng năm
 
Trái yêu vàng óng trăng rằm
Cho lòng thi khách đêm nằm nhớ thương
 
Trái yêu chẳng quản đường trường
Băng rừng vượt suối coi thường gian lao
 
Trái yêu thách đố trăng sao
Long lanh chói sáng ai nào hơn đây
 
Trái yêu em đã tròn đầy
Trao anh _ trao cả bao ngày đợi trông
 
Trái yêu nở giữa tim hồng
Trao anh _ trao cả tấm lòng của em
 
T.T.K.5.7.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.07.2009 12:49:58
0
quote:

Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

kimrbl

 
Con chim nó đậu cành chanh
Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
 
Nếu Kim còn bán nỗi buồn
Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
 
Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
 
Nợ tình phải trả bằng tình
Lẽ thường là thế công minh Kim à
 
T.T.K.7.7.2009

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.07.2009 18:12:42
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

kimrbl

Con chim nó đậu cành chanh
Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
 
Nếu Kim còn bán nỗi buồn
Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
 
Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
 
Nợ tình phải trả bằng tình
Lẽ thường là thế công minh Kim à
 
,,,,,,
 
Con chim nó đậu cành Đa
Kim mà buồn thế , cả nhà buồn lây
Nợ tình trả trả , vay vay
KHIẾT ơi ,,"Sức mạnh"tặng ngay hết buồn  
 
SỨC MẠNH mà KHIẾT đã tặng mình đó ,,,hịu wả lắm ,,hi ,,,hi ,,,TT phá các bạn nè
 
TT === M2


]

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.07.2009 19:33:27
0

Trích đoạn: thuytien123



Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

kimrbl

Con chim nó đậu cành chanh
Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
 
Nếu Kim còn bán nỗi buồn
Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
 
Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
 
Nợ tình phải trả bằng tình
Lẽ thường là thế công minh Kim à
 
,,,,,,
 
Con chim nó đậu cành Đa
Kim mà buồn thế , cả nhà buồn lây
Nợ tình trả trả , vay vay
KHIẾT ơi ,,"Sức mạnh"tặng ngay hết buồn  
 
SỨC MẠNH mà KHIẾT đã tặng mình đó ,,,hịu wả lắm ,,hi ,,,hi ,,,TT phá các bạn nè
 
TT === M2


]


Con chim nó gọi Thuỷ tiên
Nó bảo có tiền cũng chẳng mua đâu
Giàu tiền giàu bạc chẳng giàu
Giàu tình giàu nghĩa mới lâu mới nhiều
Tiền không mua được tình yêu
Cả  đời nợ mãi là điều hiển nhiên...
 
T.T.K.7.7.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.07.2009 20:31:21
0
quote:


Khiết thân mến,

Khiết ơi, mình đã nhẹ lòng
Dứt tình hư ảo, bụi hồng chẳng vương
Mong làm bạn với văn chương
Bên người bạn quí, thân thương dắt dìu

SH
Chúc mừng bạn đã an hoà
Hãy vào vườn mộng hái hoa dỗ lòng
Tình thơ trải đến mênh mông
Ngọt ngào ngày tháng tim hồng trở vui
Dã từ phiền luỵ đi rồi
Tâm hồn thả bước rong chơi....bạn hiền....
 
T.T.K.4.7.2009

TRI KỈ

Rượu nồng chẳng uống mà say
Đàn kia chẳng dạo mà lay động hồn
Gặp tri âm giữa cô đơn
Như mùa hạn hán gặp cơn mưa rào
Xẻ chia cay đắng, ngọt ngào
Hồn ta, hồn bạn lặn vào trong nhau

SH

 
Rượu ngọt
 
Rượu say rồi sẽ tỉnh
Tình say lòng u mê
Rươu đầy tràn ra ly
Tình đậm nhiều thương bi...
 
Rượu ngọt thì nhanh say
Tình ngọt nhiều đắng cay
Rượu không lòng sẽ tỉnh
Tình không phúc ơn đầy
 
Thế gian buồn biết mấy
Con người luôn muốn say
Cả tình và rượu nữa
Nên buồn đau chất đầy...
 
T.T.K.8.7.2009
 
SH thân mến ! khi nào rảnh vào trả bài cũng đc , kg sao đâu....Chúc đi chơi vui nhé
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.07.2009 11:57:18
0
Bài ca cao nguyên
***


Cao nguyên phố núi chiều hôm ấy
Bóng tối trùm loang  phủ ngập trời
Hoang mang gõ cửa người xứ lạ
Vội vã bên trong chủ đón mời
 
2
 
Khách quý vô tình đã đến chơi
Như sao lạc bước giữa mây trời
Dưa cà cá mặn đem đãi khách
Rượu lạt trà khan thật quý rồi
 
3
 
Đất đỏ ba gian như cũng mến
Vương đầy những vết giống màu son
Nước giếng sâu lòng trong hơn suối
Mang lên rửa sạch vệt luôn còn
 
4
 
Khóm trúc mùa đông xanh sắclá
Nghiêng che cỏ mướt thật bình an
Chủ khách dưới thềm bên chén rượu

Nâng ly chuyện kể mặc thời gian…
 
5
 
Sương giăng sáng  sớm trời còn lạnh
Ngủ nướng đôi chim đậu mãi cành
Bên vườn lắm trái na đã lớn
Hé mắt xuân thì dưới tán xanh
 
6
 
Cà phê chin đỏ gánh cong cành
Như người vất vả giữa ngày sinh
Đứng sát ôm nhau che gió lạnh
Thực vật mà sao thật hữu tình
 
7
 
Cảnh sắc cao nguyên như tranh vẽ
Thiên nhiên ái đãi thả gió ngàn
Nghĩa nặng rừng hoang luôn ấp ủ
Nguyên sơ đất đỏ chút mơ màng
8
 
Tâm giao ngót nghét một tuần trăng
Tri kỷ tri âm người với đất
Ngày đi vãn cảnh chân vui bước
Tối đến bên nhau đợi chị Hằng
 
9
 
Dạo khắp buôn làng AkôDhong
Cồng chiêng náo nhiệt rót vào lòng
Hồn thiêng lắng đọng trong tiếng nhạc
Bổng vút lên cao tận tầng không
 
11
 
Ngắm mãi con sông Sêrêpôk
Dòng trong quặn chảy qua bao thác
Hai bờ cỏ dại mở hương hoa
Mạnh mẽ nhu hoà như đất mẹ
 
12
 
Thả bước rừng thiêng YokĐôn
Lưng voi Ngất ngưởng vào vùng cấm
Nghe bầy thú dữ gầm vang vọng
Bóng vía bay lên thoáng hết hồn
 
12
 
Nhớ mãi hồ Đăkml thơ mộng
Êm nghe thủ thỉ tiếng sử thi
Độc mộc nhìn sâu nơi đáy nước
Như còn đọng lại khúc tình si
 
13
 
Bao đời đất đỏ trong huyền bí
Sát cánh tâm giao ta mãi đi
Ru hồn bến mộng nơi trần thế
Bồng lai cảnh lạ chẳng thể bì
 
14
 
Hồn thơ vút bổng giữa ngàn sao
Đất đỏ lưu tình người viễn xứ
Tao nhân mặc khách vui thi tứ
Mộng gió mơ trăng mãi ngọt ng ào
 
15
 
Đất níu chân người từ độ ấy
Hoa đồng cỏ nội đã  mê say
Đi xa gửi nhớ về nơi đấy
Một chút gì đâu đến rắc đầy…
……………
T.T.K.8.7.2009
………
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 12:45:05 bởi ThanhThanhKhiet >

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.07.2009 17:23:44
0
 ƯỚC...
 
      Ước gì có bạn ở bên
Nắm tay thư thả dạo trên diễn đàn
     Thỏang vang khúc nhạc mơ màng
Vườn thơ nở rộ vạn ngàn hoa tươi
      Mắt nhìn vào mắt thật vui
Bao nhiêu sầu tủi đẩy lùi, lùi xa
      Trời xanh thả nắng chan hòa
Đại gia đình NÉT cùng ta xum vầy
 
                                                      Saohom



Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.07.2009 22:53:37
0
Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du


LỜI THƠ ĐẸP

Tình người thơ đẹp tuôn trào
Cho nhau sắc chữ dạt dào yêu thương
Ý lời thân tha thiết vấn vương
Gọi tình thi hữu tìm đường viếng thăm

Dân Nam hiếu khách ngàn năm
Người Việt văn hoá vạn năm sáng ngời
Câu văn ý từ tuyệt vời
Cho nhau lời đẹp người đời ngợi khen

Nhã Trân




THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Du dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gõng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO




LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 23:06:45 bởi Hoa_Dương >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 01:11:32
0
Trích đoạn: Hoa_Dương

Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du


LỜI THƠ ĐẸP

Tình người thơ đẹp tuôn trào
Cho nhau sắc chữ dạt dào yêu thương
Ý lời thân tha thiết vấn vương
Gọi tình thi hữu tìm đường viếng thăm

Dân Nam hiếu khách ngàn năm
Người Việt văn hoá vạn năm sáng ngời
Câu văn ý từ tuyệt vời
Cho nhau lời đẹp người đời ngợi khen

Nhã Trân




THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Du dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gõng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO




LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà





Buồn vui gửi gắm vào thơ
Buồn vui gửi gắm giấc mơ tháng ngày
Buồn vui gửi gắm vào đây
Buồn vui là cả vơi đầy tình THƠ

anhtrangthu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 10:13:06
0
quote:

Trích đoạn: Đức Thọ TGM

     Thăng Long – Hà Nội

Nhịp cầu Hà Nội nối Thăng Long
Trải dọc ngàn năm rạng sắc hồng
Triều Lý dời đô xây Đại Việt
Nước Nam định cõi giữ Tiên Rồng
Uy danh tiên tổ ngời trang sử
Hào khí cháu con toả núi sông
Ngọc bảo truyền giao thiên kỷ thịnh
Muôn đời sáng mãi góc trời Đông ./.

      


Chào bạn mới.TTK gửi bài này giao lưu làm quen. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ và có nhiều thơ hay cho TTK đc nhé

Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
Lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.9.7.2009
 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 10:49:54
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Đức Thọ TGM

    Thăng Long – Hà Nội

Nhịp cầu Hà Nội nối Thăng Long
Trải dọc ngàn năm rạng sắc hồng
Triều Lý dời đô xây Đại Việt
Nước Nam định cõi giữ Tiên Rồng
Uy danh tiên tổ ngời trang sử
Hào khí cháu con toả núi sông
Ngọc bảo truyền giao thiên kỷ thịnh
Muôn đời sáng mãi góc trời Đông ./.

  


Chào bạn mới.TTK gửi bài này giao lưu làm quen. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ và có nhiều thơ hay cho TTK đc nhé

Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
Lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.9.7.2009




Thơ Đất Việt

Vòng xoay trái đất chuyển nơi nơi
Ý tưởng văn thơ mãi sáng ngời
Mảnh đất trời Nam luôn toả sáng
Qua bao thế kỷ vẫn nguyên khôi
Thi nhân bút thép lời trao gởi
Quả chín ngọt lòng kẻ thấy vui
Bỏ hết u minh hoà thế giới
Người người thoát khổ hết kêu trời
Mytutru_9.7.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FD17917B4A2343699D07F4CC64B779E6.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 10:52:53 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 12:54:49
0



Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

kimrbl

Con chim nó đậu cành chanh
Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
 
Nếu Kim còn bán nỗi buồn
Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
 
Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
 
Nợ tình phải trả bằng tình
Lẽ thường là thế công minh Kim à
 
,,,,,,
 
Con chim nó đậu cành Đa
Kim mà buồn thế , cả nhà buồn lây
Nợ tình trả trả , vay vay
KHIẾT ơi ,,"Sức mạnh"tặng ngay hết buồn  
 
SỨC MẠNH mà KHIẾT đã tặng mình đó ,,,hịu wả lắm ,,hi ,,,hi ,,,TT phá các bạn nè
 
TT === M2


]


Con chim nó gọi Thuỷ tiên
Nó bảo có tiền cũng chẳng mua đâu
Giàu tiền giàu bạc chẳng giàu
Giàu tình giàu nghĩa mới lâu mới nhiều
Tiền không mua được tình yêu
Cả  đời nợ mãi là điều hiển nhiên...
 
T.T.K.7.7.2009
 
 
Thuỷ Tiên nghèo lắm ,,,ai ơi
 
Tiền thì chẳng có , tình thời củng không
 
Kệ ai mua , bán mặc lòng
 
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
 
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
 
TT=M2

]

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 16:51:32
0

LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà

 
Thơ
 
Thi nhân hoạ lại vẫn đang chờ “HD”
Những tứ thanh tao gửi mộng mơ

Giỗ ngọt tâm hồn khi xa xót
Tri âm thấu hiểu đỡ bơ vơ
 
Thi sỹ như tằm mãi nhả tơ
Trào dâng súc cảm giữa trăng mờ
Viết mãi lời ca tình trong sáng
Xót thương đồng loại lúc sa cơ
 
T.T.K.10.7.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 17:06:18
0


Thuỷ Tiên nghèo lắm ,,,ai ơi

Tiền thì chẳng có , tình thời củng không

Kệ ai mua , bán mặc lòng

Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi

Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,


TT=M2

 
Còn
 
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
 
T.T.K.10.7.2009

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 17:56:25
0

Thuỷ Tiên nghèo lắm, ai ơi
Tiền thì chẳng có, tình thời cũng không
Kệ ai mua, bán mặc lòng
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
T.T.K.10.7.2009

Không tiền thì chẳng thể yêu
Không tiền thì chẳng thể chiều được nhau
Không tiền miệng sẽ làu bàu
Mặt mày lịt xịt, trán nhăn ràu ràu
Không tiền già sớm chết mau
Cho nên chị tránh  những ai số nghèo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009
T.T.K thân mến, lâu lắm mới nhìn mặt nhau cười một trận cho đả. Đừng trách chị già mà hay nhí nhố nhé.Đôi khi cũng chẳng cần né tránh thực trạng  “không tiền” để thấm  hơn nỗi đau đời mà càng yêu quý, trân trọng những phút giây hạnh phúc bên thơ... bên trang sách mở em nhỉ...
Nghèo quá chẳng có gì tặng em...Thôi thì tặng trái tim nở hoa nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/09272564D76D4E6A9D78553C347DC2FE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 18:15:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.07.2009 23:50:03
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Thuỷ Tiên nghèo lắm, ai ơi
Tiền thì chẳng có, tình thời cũng không
Kệ ai mua, bán mặc lòng
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
T.T.K.10.7.2009

Không tiền thì chẳng thể yêu
Không tiền thì chẳng thể chiều được nhau
Không tiền miệng sẽ làu bàu
Mặt mày lịt xịt, trán nhăn ràu ràu
Không tiền già sớm chết mau
Cho nên chị tránh  những ai số nghèo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009
T.T.K thân mến, lâu lắm mới nhìn mặt nhau cười một trận cho đả. Đừng trách chị già mà hay nhí nhố nhé.Đôi khi cũng chẳng cần né tránh thực trạng  “không tiền” để thấm  hơn nỗi đau đời mà càng yêu quý, trân trọng những phút giây hạnh phúc bên thơ... bên trang sách mở em nhỉ...
Nghèo quá chẳng có gì tặng em...Thôi thì tặng trái tim nở hoa nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/09272564D76D4E6A9D78553C347DC2FE.jpg[/image]

 
Chị ơi em chẳng giàu đâu
Nhưng em lại quý lòng nhau chị à
Cám ơn chị đã tặng hoa
Cách cho em  quý hơn là của cho
 
T.T.K.10.7.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.07.2009 10:40:26
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


    Thăng Long – Hà Nội

Nhịp cầu Hà Nội nối Thăng Long
Trải dọc ngàn năm rạng sắc hồng
Triều Lý dời đô xây Đại Việt
Nước Nam định cõi giữ Tiên Rồng
Uy danh tiên tổ ngời trang sử
Hào khí cháu con toả núi sông
Ngọc bảo truyền giao thiên kỷ thịnh
Muôn đời sáng mãi góc trời Đông ./.
 
Đức Thọ TGM 

 
Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
Lý tổ minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.9.7.2009




Thơ Đất Việt

Vòng xoay trái đất chuyển nơi nơi
Ý tưởng văn thơ mãi sáng ngời
Mảnh đất trời Nam luôn toả sáng
Qua bao thế kỷ vẫn nguyên khôi
Thi nhân bút thép lời trao gởi
Quả chín ngọt lòng kẻ thấy vui
Bỏ hết u minh hoà thế giới
Người người thoát khổ hết kêu trời
Mytutru_9.7.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FD17917B4A2343699D07F4CC64B779E6.gif[/image]


Thơ đất Việt
 
Thơ như đuốc sáng  rọi lòng  người
Đất Việt trời nam thơ khắp nơi
Bút tích còn ghi muôn thế hệ
Nghiên thơm để lại đến muôn đời
Tao nhân gửi hồn vào sông  núi
Mặc khách đem lòng trả nghĩa người
Bắt chước cha ông làm kẻ sỹ
An nhiên tự tại sẽ luôn vui
 
T.T.K.11.7.2009
 

 


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.07.2009 15:43:59
0


Theo Dấu Người Xưa

Đuốc trí thi nhân tỏa sáng ngời
Trời Nam đất nước phủ màu tươi
Theo chân tích củ xưa lưu dấu
Chẳng hổ thẹn lòng đối thể thơ
Thách đố văn chương trau luyện trí
Kiệm lòng mở khóa cửa tâm người
Hai bờ sướng khổ dần hiện rỏ
Bút kiếm đoạn lìa khổ ắt vơi
Mytutru_11.7.2009


Chúc TTK thân Tâm Luôn An Lạc


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.07.2009 20:51:34
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Theo Dấu Người Xưa

Đuốc trí thi nhân tỏa sáng ngời
Trời Nam đất nước phủ màu tươi
Theo chân tích củ xưa lưu dấu
Chẳng hổ thẹn lòng đối thể thơ
Thách đố văn chương trau luyện trí
Kiệm lòng mở khóa cửa tâm người
Hai bờ sướng khổ dần hiện rỏ
Bút kiếm đoạn lìa khổ ắt vơi
Mytutru_11.7.2009


Chúc TTK thân Tâm Luôn An Lạc



 
Theo dấu người xưa
 
Thi nhân đất Việt tấm gương đời
Rộng mở tâm hồn để sống vui
Luyện trí năm năm lòng chẳng đổi
Rèn tâm tháng tháng dạ không rời
Tâm minh hướng thiện vô sầu luỵ
TRí sáng hồn trong đâu lệ rơi
Rõi bước người xưa mong tỉnh thức
Cho đời thoát khổ được yên vui
 
T.T.K.11.7.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2009 12:36:36
0
Hanội của em
 
Người ta tìm đất hứa
Riêng mình em thì không
Tính em đâu phải thế
Nói ra thấy nghẹn lòng
 
Hà nội ở trong em
Thân quen như hơi thở
Hằn sâu nơi trái tim
Từ dáng cây ngọn cỏ
 
Hình bóng của Hà Nội
Có cả người không quen
Vừa đi còn nghĩ ngợi
Giữa muôn lời không tên
 
Đường Bà Triệu vào đêm
Ve sầu kêu rả rich
Sấu xanh vừa mở mắt
Cũng cựa mình lớn lên
 
Lò đúc chim tụ hội
Sau một ngày rong chơi
Như người xa Hà nội
Mong về đây nghỉ ngơi
 
Tiếng rao vào khuya lắc
Nghe như ru từng đêm
Khi xa lòng quay quắt
Nỗi nhớ đè nặng thêm
 
Những đêm vương hoa sữa
Đi trên đường Nguyễn Du
Trên tay cầm ngô nướng
Nồng ấm trong gió thu
 
Đêm Rủ nhau ra ngõ
Trà nóng ủ hương bay
Cả bọn cười khúc khích
Khói hôn ùa trên tay
 
Niềm vui những đêm này
Đâu ngờ ngày mai đây
Mỗi người đi một ngả
Nỗi nhớ mãi rắc đầy
 
Hà nội nhiều đổi thay
Cứ rộng dài ra mãi
Sao lòng em nhỏ lại
Chỉ nhớ Hà nội xưa
 
T.T.K.11.7.2009
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2009 12:48:39
0
THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2009 12:48:53
0
Trích đoạn: Liên Thơ


Thuỷ Tiên nghèo lắm, ai ơi
Tiền thì chẳng có, tình thời cũng không
Kệ ai mua, bán mặc lòng
Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
Tình tiền chẳng có vẫn giàu
Vì trong lòng bạn có màu sắt son
Còn trời còn nước còn non
Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
T.T.K.10.7.2009

Không tiền thì chẳng thể yêu
Không tiền thì chẳng thể chiều được nhau
Không tiền miệng sẽ làu bàu
Mặt mày lịt xịt, trán nhăn ràu ràu
Không tiền già sớm chết mau
Cho nên chị tránh  những ai số nghèo.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/7/2009
T.T.K thân mến, lâu lắm mới nhìn mặt nhau cười một trận cho đả. Đừng trách chị già mà hay nhí nhố nhé.Đôi khi cũng chẳng cần né tránh thực trạng  “không tiền” để thấm  hơn nỗi đau đời mà càng yêu quý, trân trọng những phút giây hạnh phúc bên thơ... bên trang sách mở em nhỉ...
Nghèo quá chẳng có gì tặng em...Thôi thì tặng trái tim nở hoa nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/09272564D76D4E6A9D78553C347DC2FE.jpg[/image]



TRong hai cái chọn cái nào
CHắc rằng chon cái "phong bao" nhất rồi
Trăng thu cũng vậy mà thôi
Tiền thì thích lắm tình thời...tạm lui...




Chào Liên THơ lâu lắm không gặp bạn, vì lâu lắm mình không vào diễn đàn, hôm nay ghe vào thấy bạn vui tếu mình cũng hoà vào mấy câu cho vui, bạn TTK ơi bạn vào nhà mình nhièu mà mình chưa tiếp đón được bạn đừng giận nha. Chúc các bạn vui vẻ




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2009 13:15:44
0

Trích đoạn: vithong

THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt

 

 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009
 

L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.07.2009 16:04:09
0
THĂM THANH KHIẾT


Lâu rồi chưa ghé thăm… THANH KHIẾT
Thiệt mà ! Vịt nhớ bạn…tha thiết
Khen nha ! thơ KHIẾT dạo này… tuyệt !

Lúc nào Vịt cũng luôn…nói thiệt
Đâu phải tánh Vịt tui…keo kiết
Tại sức khỏe giờ hơi… suy kiệt
Nhưng mà chả báo cho… ai biết
Sợ KHIẾT thừa cơ đòi…cắt tiết
Chui vào một xó thôi…trốn biệt
KHIẾT mà túm được có mà…chiết !
Híc híc !
Vịt



 
Vịt ơi ! thật hết biết
Sao gọi là tha thiết
Mải chơi chẳng đón tiếp
Đã làm buồn lòng Khiết
Nên Khiết không thèm viết
Cho người tính keo kiệt
Nếu mà sức suy kiệt
Làm sao có thơ tuyệt
Gửi đầy trên thư viện…
Dao sẵn chờ cắt tiết
Nhớ đừng để cho Khiết
Bắt được là hết biết
 
T.T.K.12.7.2009



Gặp Bà chằn THANH KHIẾT
Như đối thủ truyền kiếp
Thơ nhanh đến phát khiếp
Vịt đang bị ăn hiếp
Chả ai dám vô tiêp
Cái thân “ròm” tội nghiệp
Mới chỉ qua nửa hiệp
Đã chịu thua thiêm thiếp
Khiếp !
 
T T K




Có đệ đây đến tiếp
Hổng cho ai ăn hiếp
Vịt Hồng thơ quá tuyệt
Ồ, vui thêm Thanh Khiết
Chơi đuổi bắt cắt tiết
Vịt trời cười chạy miết
Vũ cũng bay theo miết
Vui sao vui hết biết
Ôi thoải mái ! Tuyệt! Tuyệt!
Tuyệt !  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 16:29:02 bởi L.nguyenvu >
Nguyên Vũ

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.07.2009 13:18:58
0

Có đệ đây đến tiếp
Hổng cho ai ăn hiếp
Vịt Hồng thơ quá tuyệt
Ồ, vui thêm Thanh Khiết
Chơi đuổi bắt cắt tiết
Vịt trời cười chạy miết
Vũ cũng bay theo miết
Vui sao vui hết biết
Ôi thoải mái ! Tuyệt! Tuyệt!
Tuyệt !

 
Đầu Vịt còn xanh tóc
Thơ hay quá  ngồi đọc
Thấy buồn vương Khiết khóc
Chuyện đời kể trúng phóc
 
Còn Khiết thơ con cóc
Viết những vần lóc tróc
Ai đọc nghe phải khóc
Bảo Khiết cần phải học
 
Đầu Khiết thì tối mít
Muốn thỉnh sư phụ Vịt
Chứ đâu giám ăn hiếp
Vũ nói nghe phát khiếp...
 
T.T.K.13.7.2009
 
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.07.2009 18:25:23
0

Hanội của em


Cô bạn ơi đọc bài thơ này xong tôi lại thích nhận vơ như đông thanh trúc.  (Mà không nhận vơ cũng thiệt) Để tôi nhận vơ một chút cho đỡ cô đơn nhé

   Em nhớ Hà nội hay em nhớ anh?
   Em kín đáo không nói lên điều đó
   Phố nguyễn Du em nhớ hương hoa sữa
   Hay nhớ nơi ta trao nụ hôn đầu?

   Hà nội ơi nỗi nhớ ngọt ngào
   Đường bà triệu nơi lần đầu gặp mặt
   Bẻ đôi bắp ngô vừa quạt
   anh đưa em và bắt gặp nụ cười

   Hãy thú nhận với anh một lời
   Rằng em nhớ anh hơn nhớ về Hà nội
   Hàng sấu già đêm đông nào gió thổi
   Em nép vào anh tránh cái lạnh đầu mùa

   Hà nội là thơ
   Hà nội là mộng mơ
   Hà nội là tình yêu ta  đó
  Xa Hà nội chắc là em sẽ nhớ
   Vì có anh trong Hà nội của em

  Anh !
      Chàng trai Hà nội
  Em!
      Cô gái sài gòn
  Mảnh đất thiêng đã cho ta gặp gỡ
  Đã thắp lên trong hồn ta ngọn lửa
  Hà nội ơi
            Em nhớ
                   Bởi vì anh

Đã nhận vơ thì nhận vơ nhiều vào. Đã liều thì liều cả thể cô bạn ạ.
  

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.07.2009 23:10:05
0
Hạ về
 
Nắng đi từ độ thu tàn
Mang về nguyên vẹn sắc vàng xôn xao
Phượng hoa ươm nắng ngọt ngào
Môi hồng đỏ thắm đón chào hạ vui
 
T.T.K.13.7.2009
 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.07.2009 23:22:46
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hạ về
 
Nắng đi từ độ thu tàn
Mang về nguyên vẹn sắc vàng xôn xao
Phượng hoa ươm nắng ngọt ngào
Môi hồng đỏ thắm đón chào hạ vui
 
T.T.K.13.7.2009
 
 

HẠ QUA

Nắng đang rực rỡ đầu cành
Bỗng đâu mây xám nhanh nhanh cuộn về
Mưa rơi! Ngâu khóc não nề
Mùa thu nay đã tràn trề trong tôi...
ATT



Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 113 trang, bài viết từ 1771 đến 1800 trên tổng số 3385 bài trong đề mục