THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 113 trang, bài viết từ 1981 đến 2010 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.09.2009 12:49:33
0
 
Mùa yêu không về
 

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Qua trong lãng dãng chẳng hồng mùa yêu

Vui xuân ríu rít chim reo

Mầm xanh mơn mởn nghiêng theo nắng trời

Hè về phượng hé môi cười

Cho lòng lửa lựu vỡ rời hoang mang

Rơi buồn thu đã lại sang

Lá vàng pha đỏ ngỡ ngàng rụng rơi

Thoáng qua đã đến đông rồi

Vòng tròn năm tháng dòng đời ngác ngơ

Mùa yêu chẳng đến bao giờ

Bốn mùa chỉ đổ vu vơ …nỗi niềm !

 

T.T.K.2.9.2009

........................
 
Không về sao..... hở mùa yêu
Giá đông rét lạnh tiêu điều quanh năm ?
Hay xuân mà chả yên lành
Gió đông quên thổi,mai đành chưa hoa ?
Không ve hạ sớm nhạt nhòa
Để phôi pha sắc ngọc ngà tuổi thơ ?
Thu nay đến tự bao giờ
Mà mây đen xám chực hờ che trăng !
Thu về...chẳng tiếng tiêu ngân
Không về thật hở....một lần mùa yêu !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 03.09.2009 18:41:12
0
May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 04.09.2009 10:13:43
0
Hoàn kiếm
 
Xanh xanh bóng liễu gió lao xao
Trả kiếm còn ghi tự thủa nào
Thê Húc cong mình nghiêng đón khách
Tháp Rùa đứng lặng vẫy tay chào
Đài nghiên mấy kiếp mang hồn nước
Nét bút bao đời gửi ánh sao
Kiếm trả Kim Quy huyền thoại đẹp
Hồ gươm giữ mãi dáng thanh cao 
T.T.K.4.9.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:29:26 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.09.2009 00:50:28
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Một nửa thật thà

Biết nàng tôi tập làm thơ
Quen nàng tôi tập đợi chờ cho quen
Nhớ nàng tôi tập thức đêm
Yêu nàng tôi tập hờn ghen một mình
Xa nàng tôi tập lặng thinh
Mất nàng tôi tập... thất tình nàng ơi.




Yêu nàng tôi gửi vào thơ
Trách nàng tôi cứ vu vơ giận hờn
Thương nàng tôi giữ cô đơn
 Nhớ nàng tôi hẹn chập chờn mộng mơ
Xa nàng tôi quyết đợi chờ
Cả đời cho đến bao giờ được yêu...


kimrbl



Anh yêu một đoá tím màu
Anh yêu nên nỗi vò nhầu trái tim
Anh yêu một nụ hoa sim
Anh yêu (họ)...em lại đi tìm khoảng riêng

anhtrangthu



Nhớ
 
Nhớ nàng tôi tập để quên
Mà  sao bóng dáng đè lên nặng lòng
Nhớ nàng tự dặn chẳng mong
Mà sao mỗi phút ngóng trông đợi chờ
Nhớ nàng tôi gửi vào thơ
Mà sao con chữ bơ vơ rã rời
Nhớ nàng tôi đã nhớ rồi
Từ nay quyết sẽ không thôi …nhớ nàng
 
T.T.K.4.9.2009
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 05.09.2009 21:50:20
0
Ngẫu hứng
 
Dệt mộng trong mơ năm tháng dài
Nỗi niềm trông đợi chẳng hề phai
Người xa như cánh chim trời ấy
Nỡ để xuân sang  Héo lộc đài
 
T.T.K.5.9.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 06.09.2009 10:41:40
0
Lạc né
 
Tằm vào lạc né nhả tơ
Gạn lòng đến rát ngu ngơ chăng hoài
Trời đông ngày ngắn đêm dài
Mải mê dệt mộng sáng mai chẳng thành
Sợi tơ chỉ mỏng mong manh
Một cơn gió thoảng tan tành giấc mơ
………….
 
T.T.K.6.9.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.09.2009 13:24:39
0
quote:

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim






BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà






Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!
 
Bói hoa
 
Hôm qua em bói bằng hoa
Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
Hương thơm còn thoảng trên tay
Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
Phải đâu  một mối tình câm
Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
Lòng hờn nào biết giận ai
Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
Thôi thì số phận chẳng thương
Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
 
T.T.K.7.9.2009
 


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 07.09.2009 15:57:58
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

Cùng người dạo gót ở vườn mơ
Sáng dậy bàng hoàng với ngác ngơ
Chàng bỏ đi rồi ôi thật ác
Em buồn tức tưởi khóc vu vơ...
 
HiHii
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

dohop
  • Số bài : 516
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.04.2009
  • Nơi: Nam Bán Cầu
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.09.2009 14:32:23
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim






BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà






Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!

Bói hoa
 
Hôm qua em bói bằng hoa
Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
Hương thơm còn thoảng trên tay
Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
Phải đâu  một mối tình câm
Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
Lòng hờn nào biết giận ai
Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
Thôi thì số phận chẳng thương
Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
 
T.T.K.7.9.2009
 




Những hạt lúa
 
Này em cô gái nhỏ
Má hồng trong nắng mơ
Tóc mây trêu mặt phấn
Hay gió đùa môi đỏ?
 
Anh chọn hạt lúa tốt
Anh gieo hạt cầu may*
Anh mong đợi từng ngày
Nhưng mạ non èo uột
 
Một hạt nữa được trồng
Anh ngóng lúa đợi em
Chỉ làm tim phập phồng
Làm sao được làm quen?
 
Hôm nay trời đổ mưa
Trời trở lạnh gió lùa
Gió trốc cây lúa nhỏ
Tình anh gió tiễn đưa?
 
Ô kìa cô gái nhỏ
Ướt át và co ro
Tay nhỏ giấu ngực tròn
Áo trắng khoe da nõn.
 
Quên hẳn  về cây lúa
Anh cởi áo mưa nhanh
Vội che cô gái nhỏ
Mưa gió gởi duyên lành?
 
Bốn mắt rồi nhìn nhau
Bồi hồi anh không nói
Tách trà ấm má hồng
Rồi nụ cười đến sau!
 
dohop 8, Sep 2009
*Thanh niên miền quê tin dị đoan gieo hạt lúa để cầu được người yêu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 06:00:07 bởi dohop >

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 08.09.2009 22:11:10
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

Cùng người dạo gót ở vườn mơ
Sáng dậy bàng hoàng với ngác ngơ
Chàng bỏ đi rồi ôi thật ác
Em buồn tức tưởi khóc vu vơ...
 
HiHii
 
kimrbl




Đệ về thăm Thanh Khiết
Có cả Kim ca ca
Đệ mừng vui lắm nha
Hôn tỷ , ca một miếng 

Dương Hoá

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.09.2009 23:22:38
0

Trích đoạn: dohop



Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim
BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà

Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!

Bói hoa
 
Hôm qua em bói bằng hoa
Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
Hương thơm còn thoảng trên tay
Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
Phải đâu  một mối tình câm
Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
Lòng hờn nào biết giận ai
Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
Thôi thì số phận chẳng thương
Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
 
T.T.K.7.9.2009


Những hạt lúa
 
Này em cô gái nhỏ
Má hồng trong nắng mơ
Tóc mây trêu mặt phấn
Hay gió đùa môi đỏ?
 
Anh chọn hạt lúa tốt
Anh gieo hạt cầu may*
Anh mong đợi từng ngày
Nhưng mạ non èo uột
 
Một hạt nữa được trồng
Anh ngóng lúa đợi em
Chỉ làm tim phập phồng
Làm sao được làm quen?
 
Hôm nay trời đổ mưa
Trời trở lạnh gió lùa
Gió trốc cây lúa nhỏ
Tình anh gió tiễn đưa?
 
Ô kìa cô gái nhỏ
Ướt át và co ro
Tay nhỏ giấu ngực tròn
Áo trắng khoe da nõn.
 
Quên hẳn  về cây lúa
Anh cởi áo mưa nhanh
Vội che cô gái nhỏ
Mưa gió gởi duyên lành?
 
Bốn mắt rồi nhìn nhau
Bồi hồi anh không nói
Tách trà ấm má hồng
Rồi nụ cười đến sau!
 
dohop 8, Sep 2009
*Thanh niên miền quê tin dị đoan gieo hạt lúa để cầu được người yêu
 


Anh gieo hạt cầu may
Mầm non đã lên cây
Xin chúc mừng anh đấy
Mùa yêu sẽ ngọt đầy
 
Nỗi niềm riêng tôi đây
Mầm non trên tay gầy
Gieo nhầm ngày đông giá
Chẳng lên được thành cây
 
T.T.K.9.9.2009
 

 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 09.09.2009 23:56:58
0
quote:

Trích đoạn: Cắn Hạt Sen

Quán nước Anh Thư, nước bán cho người không bán nước;
Vườn thơ Hào Kiệt, thơ say tặng khách biết say thơ.
 
 
 
Cắm cọc, mượn đất, cất chòi thơ!


Kéo trăng tơ dệt một mái xiêu
Gom gió vần xây mấy cột chèo
Lều thơ trải rộng trời xanh ngắt
Dầm nước khua dài bể trong veo
Dẫn bước tao nhân rời thế tục
Đưa chân mặc khách đến non đèo
Hớp ngụm sương mai thay trà đượm
Tẩy lòng trần hưởng thú tiêu diêu...



Lều thơ
 
Trăng vàng trải ngập mái tranh xiêu
Một góc lều thơ dựng cột chèo
Xướng hoạ gieo vần câu tuý khiết
Giao lưu thả chữ ý trong veo
Tao nhân náo nức băng qua núi
Mặc khách bình tâm vượt lội đèo
Chẳng rượu không trà tình vẫn thắm
Hồn thơ ấm đậm khúc phiêu diêu
 
T.T.K.9.8.2009
 
Chào bạn. lang thang TTK bắt gặp bài thơ hay xin hoạ cùng bạn nhé


 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.09.2009 09:22:41
0

Trích đoạn: Hoa_Dương

[May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

Cùng người dạo gót ở vườn mơ
Sáng dậy bàng hoàng với ngác ngơ
Chàng bỏ đi rồi ôi thật ác
Em buồn tức tưởi khóc vu vơ...
 
HiHii
 
kimrbl




Đệ về thăm Thanh Khiết
Có cả Kim ca ca
Đệ mừng vui lắm nha
Hôn tỷ , ca một miếng 

Dương Hoá


Đệ như một cánh chim bay
Ngút ngàn xa thẳm tận tầng mây
Bất chợt về thăm rồi lại biến
Niền vui đâu đã kịp tỏ bầy
 
T.T.K.10.9.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 10.09.2009 11:25:29
0
Em gửi
 
Em đã trao anh cả tấm lòng
Tròn xoe ngơ ngác mắt nai trong
Vời vợi nhìn nhau qua khoảng cách
Bóng núi` che sao khuất tim nồng
 
Bờ môi chín mọng mở cánh…trông
Nụ thơm hương thoảng dậy má hồng
Gió đưa hơi thở từ xa đến
Đã đắm  hồn em đến nghẹn lòng
 
Sóng  nhớ đầy lên theo nhật nguyệt
Dòng thơ em viết những lời thương
Chan chứa tình yêu đầy trang giấy
Đêm ngày  từng chữ quấn tơ vương
 
Em tựa tình anh ngủ bình yên
Khuôn trăng rạng rỡ nét mãn viên
My cong khép nhẹ thơm nguyệt quế
Vô tư say thiếp giấc thần tiên
 
Bình minh hé mở phía chân trời
Như muôn lời hát khúc reo vui
Cất tiếng cùng em đàn lên nhé
Tình ca ta thả đến muôn nơi
 
Biển bắc trời nam xa mênh mông
Dòng thơ dậy sóng trái tim hồng
Vượt núi băng ngàn em nhắn gửi
Trăm năm vẫn trọn mối tương đồng
 
T.T.K.10.9.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.09.2009 16:03:09
0

Nhật ký tình yêu
***

Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa

Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà gọi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?

Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ

Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa ?đã có khi nào thế đâu !

Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã tiếng oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì
 
T.T.K.11.9.2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 23:17:58 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 11.09.2009 22:13:36
0
quote:

8.LIÊN TRÌ DỤC NGUYỆT

một vùng biêng biếc mấy tầng mây
bàng bạc trời sen mặt nước đầy
hoa trắng lã hồn linh khóm lá
trăng xuân giăng mộng thức tàn cây
hồ êm cảnh gợn màu trăng lạ
chim bạc trời xa mõi cánh gầy
dù viếng một lần thôi cũng đã
LIÊN TRÌ DỤC NGUYỆT khói sương vây
ngã du tử


Thăm quê
 
Quê hương cách biệt mấy tầng mây
Mãi đọng trong tâm nỗi nhớ đầy
Đất mẹ mưa dầm úng héo mạ
Quê cha nắng rọi cháy vườn cây
Ngày đi vất vả vai mang nặng
Trở lại sương pha vóc dáng gầy
Thủa ấy bên hồ rơi ước hẹn
Còn nghe mặn đắng trái tim đây*”vây
 
T.T.K.11.9.2009
Lâu mới lại có dịp nghé thăm bạn . Chúc vui nhiều  .Cho phép TTK thay chữ vây bẳng chữ đây nhé
 


_____________________________

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.09.2009 10:22:41
0
 
Nhật ký tình yêu
***

Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa

Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà gọi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?

Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ

Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa ?đã có khi nào thế đâu !

Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã tiếng oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì
-------------------------------

Em gửi

Em đã trao anh cả tấm lòng
Tròn xoe ngơ ngác mắt nai trong
Vời vợi nhìn nhau qua khoảng cách
Bóng núi` che sao khuất tim nồng
 
Bờ môi chín mọng mở cánh…trông
Nụ thơm hương thoảng dậy má hồng
Gió đưa hơi thở từ xa đến
Đã đắm  hồn em đến nghẹn lòng
 
Sóng  nhớ đầy lên theo nhật nguyệt
Dòng thơ em viết những lời thương
Chan chứa tình yêu đầy trang giấy
Đêm ngày  từng chữ quấn tơ vương
 
Em tựa tình anh ngủ bình yên
Khuôn trăng rạng rỡ nét mãn viên
My cong khép nhẹ thơm nguyệt quế
Vô tư say thiếp giấc thần tiên
 
Bình minh hé mở phía chân trời
Như muôn lời hát khúc reo vui
Cất tiếng cùng em đàn lên nhé
Tình ca ta thả đến muôn nơi
 
Biển bắc trời nam xa mênh mông
Dòng thơ dậy sóng trái tim hồng
Vượt núi băng ngàn em nhắn gửi
Trăm năm vẫn trọn mối tương đồng
-------------------------------------

Mùa thu em
 
Em là mùa thu của anh đây
Bay qua muôn dặm gió heo may
Thắm màu thương nhớ trong nắng ấm
Em vẫn là thu của những ngày…
 
Gió thu em một chút hao gầy
Cây tình nặng ước giọt đong đầy
Hạt mầm gieo xuống đang xanh ngát
Ôm mãi trong tim giấc mộng này
 
Em là mùa thu của anh đây
Anh ơi ! mở cửa đón mê say
Tương tư em gửi vào trong mắt
Cho cả mùa yêu say ngất ngây
 
Em mãi là thu của những ngày…
 
T.T.K.12.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 23:14:31 bởi ThanhThanhKhiet >

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.09.2009 10:36:47
0
Em mãi là thu của những ngày…
 
T.T.K.12.9.2009


Em mãi là  thu của những ngày
Tình thu vẫn mãi theo mưa bay
Hạt mưa vướng mắt em cay mí
Nhớ thương đọng giọt thu u hoài

Q V

( Đệ về thăm Khiết đây !)


quanvuong

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 12.09.2009 13:10:28
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Cắn Hạt Sen


Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những...



...Nụ Hôn


Vòng tay ôm hết xuân thì
Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
Vườn khuya lặng phắt như tờ
Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
Mười thương, chín nhớ bao đêm
Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

o O o

Hai vì sao khép, ô hay:
Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

o O o

Say như đôi lá trầu hôi
Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
Thơm như lúa chớm trổ đòng
Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

o O o

Một lần môi biết môi nhau
Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
Yêu say đắm đến thật thà
Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

o O o

Thì dù nắng hạ gió đông
Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
Thì dù núi lở sông bồi
Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

o O o

Chưa bưng dĩa muối chén gừng
Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
Yêu nhau cạn chữ trúc son
Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...
 
 
 
 
Bồng bềnh trong những vòng tay
Nụ hôn trao nhận làm say đất trời
Thẹn thùng sương thảng thốt rơi
Mây che trăng phủ cho người đỡ run
 
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Nén dồn vào cả nụ hôn đầu đời
Lặng im vũ trụ chơi vơi
Thẫn thờ ghen với hai người yêu nhau
 
Lần đầu rồi những lần sau
Nụ hôn thay những miếng trầu giao duyên
Ngất ngây khám phá trốn tìm
Giấu mình trong những nhịp tim đập dồn...
 
kimrbl
 



Nụ hôn hoa Hồng
----------- 
Vườn em
mở lối anh vào
 
Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng
 
Môi em
mở cánh phớt hồng
 
Hương say
 Thơm ngát tầng không
 ngọt ngào 

 
T.T.K.12.9.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 13.09.2009 08:55:30
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

         Một điều
  Lời anh như một cái dằm
Xóc vào da thịt tím bầm tim gan
 
   Lời em như đôi que đan
Dệt nên êm dịu, nồng nàn tim yêu
 
   Song song hai miệng một điều
Lời thề son sắt bấy nhiêu nhắc hoài...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ


Lời nhau
 
Lời anh như một cái dằm
Giữ trong em dẫu trăm năm vẫn còn
 
Lời em dịu ngọt nỉ non
Thấm trong anh những sắt son hẹn thề
 
Giữa bao nhiêu những bộn bề
Yêu thương hờn giận nhớ về lời nhau...
 
kimrbl
 


Lời anh như một cái dằm “LT”
Ghim vào trong mắt âm thầm lệ rơi
 
Lời yêu em tặng anh rồi
Hoà vào biển nhớ , sóng nhồi …yêu thương
 
Tình mình như nhện tơ vương
Trăm năm còn mãi chung đường anh ơi !!!
 
T.T.K.13.9.2009
 
Em ghé thăm chị. Mong chị khoẻ và vui


 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.09.2009 07:51:03
0
Biển động
 
Biển động dâng dâng con nước say
Tung cao tít tít chin tầng mây
Buồm nâu rụng rụng buông rời  rã
Mảnh ván rơi rơi vương vãi đầy
Sản nghiệp tan tan thôi sạch  hết
Cơ đồ mất` mất trắng đôi  tay
Trời cao mãi mãi sao không sót
Sóng nước ào ào vẫn cứ say
 
T.T.K.13.9.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.09.2009 08:11:59
0
Hãy bay đi
 
Chàng như sống tận  cõi thiên hà
Lang thang dạo gót chốn trần xa
Bâng khuâng náo nức và rơi xuống
Ngơ ngác trao yêu cũng đậm đà
 
Đôi mắt chàng như đã mù loà
Từ ngày trái đất chưa sinh ra
Chỉ nhìn tình yêu qua trí giác
Tủi hờn  son phấn với hương hoa
 
Tôi muốn nhốt chàng vào trong mắt
Để cùng ngồi ngắm ánh trăng ngà
Tóc chàng bồng lên la giận dữ
- Đừng làm như thế -  đối với ta !!!
 
Tính khí chàng đây cũng thật thà !
Đang vui tâm sự chợt nhớ nhà
Chàng lôi hũ rượu ra uống cạn
Chếnh choáng hơi cay mắt nhạt nhoà
 
Lãng đãng trong men chàng thường hát
Bài ca không quên suốt mấy ngày
Cảm thông đưa chàng ly thuốc giải
Ngọt ngào chàng nói ta đâu say
 
Thương chàng quằn quại trong đi - ở
Gạn lòng rút kéo sợi giây tơ
Đan tặng  cho chàng nguyên đôi cánh
Chàng bay tôi đứng chút ngẩn ngơ!
 
 T.T.K.13.9.2009
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 14.09.2009 11:50:04
0
quote:

Trích đoạn: vietlong

CẢNH NHÀ.
 
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY HỞI CON YÊU!
LÒNG CHA TAN NÁT VÌ NHỚ CON
BAO ĐÊM THỨC TRẮNG ĐỂ TÍNH SUY
XÉT ĐI NGHĨ LẠI RỒI BỎ ĐI
HẬN NỔI LÒNG CHA KHÔNG DỨT KHOÁT
GÂY CHO ĐỜI CON BAO KHỔ ĐAU
ẤM ỨC TRONG LÒNG NỔI NHỚ CHA
ĐẮNG CAY CHỊU ĐỰNG NỔI XA NHÀ
ÔI THƯƠNG LÀM SAO CẢNH CON THƠ
TUỔI CÒN NON NỚT TRƯỚC VIỆC NHÀ
NGÂY THƠ TRONG TRẮNG CHẲNG HIỂU CHI
TRƯỚC CẢNH GIẰNG CO CỦA MẸ CHA
ĐEM ĐỜI CON THƠ RA MẶC CẢ
ĐỂ RỒI TRẢ GIÁ CHUYỆN MAI SAU.
 
V.LONG




Chào bạn VL. TTK có bài đồng cảm với bạn để làm quen nhé. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong những dòng thơ
 
Hỏi cha
 
Tuổi thơ con đã vắng cha
Thiếu đi bóng rợp nhạt nhoà mắt con
 
Bao giờ con mới lớn khôn
Để lòng trút bỏ giận hờn cha ơi !
 
Con nhìn các bạn đi chơi
Thèm vòng tay ấm mất rơi bao giờ
 
Trời ơi ! cũng một tuổi thơ
Sao con chịu cảnh bơ vơ đắng lòng
 
Chỉ vì ích kỷ riêng chung
Mà đem thả nổi con trong dòng đời
 
Bao nhiêu cạm gẫy cha ơi!
Nếu con vấp ngã - tội trời tại ai !
 
T.T.K.14.9.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.09.2009 04:19:42
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Bán niềm vui
 
Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
 Chồng chất dày lên trong lặng thầm
 
Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                  SH



Niềm vui khó kiềm sao hôm ơi !
Chẳng dại mà Kim bán gánh vui
Có được chút nào ôm giữ  hết
Chàng này chỉ bán nỗi buồn thôi
 
T.T.K.15.9.2009

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.09.2009 20:22:43
0
 BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…
Nhân Sơn

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.09.2009 22:26:02
0
BUỒN.!!!..
 
Khi xưa thư quán vui đông
Mỗi lần kẹt mạng đợi trông từng giờ
Giờ đây thưa vắng lơ thơ
Lang thang phố ảo biết chờ ai đây
Thả hồn về với gió mây
Tìm người trong mộng…nơi này nhớ mong
Biết là tình ảo hư không
Sao nghe trống vắng trong lòng vấn vương
Có ai về bến sông tương
Nhắn em nối mạng qua đường In ter…

 


Nhân Sơn




Ai "lơ" mặc kệ ai "lơ" 
Còn ta chung thủy vần thơ thuở nào:
Nỗi buồn thả gió trôi vào
Niềm vui khóa kín kẻo trao nhầm nhà(!)
Dẫu là hư ảo, dẫu là...
Lòng ta vẹn giữ đậm đà nguyên son!
Bận tâm... héo rũ giấc ngon
Đơm lòng thanh thản vẩn còn vui hơn.
Dòng đời lắm khúc trợt trơn
Tranh đua, vị kỷ...tình mơn cỗi già.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 15.09.2009 23:44:08
0
Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm

Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm 
Độ  ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy

Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!
 
T.T.K.15.9.2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 17:05:20 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.09.2009 09:33:48
0
quote:

quote:

Trích đoạn: Biển Xanh

Lục bình tím cả dòng sông
Sáng trong tiềm thức một vùng ca dao.
Loài hoa bình dị một đời
Thắp lên ngọn lửa một trời ta mơ...
Biển Xanh
 
Lục bình
 
Lục bình xanh ngát mênh mông
Nở hoa tím rịm giữa dòng sông xa
Khi trong khi đục …mưa sa
Lục bình vẫn mãi nở hoa chung tình
 
T.T.K.16.9.2009

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.09.2009 22:16:02
0
 
 
 
 
Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm

Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm 
Độ  ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy

Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!
 
T.T.K.15.9.2009
 
 
 
NHỚ EM
 
Ta uống một mình rất muốn thêm...
Cùng nhau giãi tỏ bởi say mèm
Tri âm khơi nhớ lòng xoa dịu
Tri kỉ cạn sầu dạ ấm êm
Giựt dậy hồn thơ hòa vườn mộng
Vươn lên bay bổng đáp bên thềm
Nâng niu kỉ niệm lưu mờ ấy
Tẩy bóng- niềm tin... nhớ nha em!
 


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet - 16.09.2009 22:25:15
0


Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm

Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm 
Độ  ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy

Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!
 
T.T.K.15.9.2009
 
DẠ YÊU EM
 
Tiết trời ấm áp cỏ xanh thêm
Anh bắt cho em dế cả mèm
Cánh rộng, chân to, say tiếng gáy
Râu dài, tơ mịm giọng êm êm
Vườn xinh hoa thắm ong bay lượn
Trăng trải sắc vàng trú cạnh thềm
Yêu mãi thanh xuân nhiều mộng đẹp
Tâm hồn khao khát dạ yêu em.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 113 trang, bài viết từ 1981 đến 2010 trên tổng số 3385 bài trong đề mục