Mùa thu

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: bơ vơ - 15.10.2008 21:40:10
0
Lâu lắm hôm nay mới về nhà
Cảm ơn Đình Thế đã ghé chơi
Chủ nhà không đáp xin nhận lổi
Dòng thơ Xuân Diệu nhà thơ có tài
Cho người như mãi thầm vương
Tơ ai reo rắt dạ này vấn vương
Một lúc ai hoài nên ghi lại
Mong rằng ai đó hiểu cho
Cuối bài mình có nhận vơ bao giờ
Phương Mai 14/10/08
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/1A197D115BBB46028F6332C3CEAFAB5F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 21:41:34 bởi phuongmai >
Attached Image(s)

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: bơ vơ - 15.10.2008 22:07:56
0
Cũng chỉ thày lay một chút thôi
Đừng trách gì nhau nhé Mai ơi!
Thấy đăng một khúc nên thêm cả
Cho trọn lời thơ, đủ một bài
 
Cũng là để được trọn niềm vui
Cũng là để được biết... Phương Mai
Cũng là để được...Không biết nữa....
Phương Mai hiểu sao....Cũng được rồi!!!
 
Ai biết đâu là chút sắc màu
Ấn tượng lần đầu...khó quên nhau
Cái buổi ban đầu dzô dzuyên ấy
..... Để lại rồi đây... gió mây sầu....

 Chúc PM vui! đừng giận nhé!        ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 22:14:30 bởi Đình Thế >

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 92 trên tổng số 92 bài trong đề mục