Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 50 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.05.2010 00:57:04

Trích đoạn: hoangau

Thông báo khẩn tới các nàng Love, Mục, và ... ai đó đang ngấp nghé trên kia...

Mới bị tố cáo quăng chài
Sim về cấp tốc luyện bài bống bang
Ghi âm rồi gửi các nàng
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=468843&mpage=22
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=83
Chẳng cần chài lưới vẫn mang bống về.
Cơm vàng cơm bạc ngon ghê
Cua, rùa, ếch, nhái ... ra khe (*) mà chờ.


(*) http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=82


Đợi mãi mới đến cuối tuần
Sim cũng có phần dành tặng riêng Ngâu
Nhưng phần đó vẫn chưa thâu
Kế hoạch lên sẵn nhưng.... năm sau mới tặng nàng
Bài ấy là bài Bống bang


Iêm đã nhận. Khẩn báo sis Ngâu:

Cái bống là cái bống bang
Iêm vừa mới bít là.... nàng Ngâu ghen
Từ từ sis chớ bon chen
Iêm đây, Ngâu đó, Lớp còn tòm tem chưa dzề!
venus4t.vns_hnu

To Sim Pồ ca ca:

Sim nhanh thâu cái...bống bang
Nhanh không sis ấy lại chui vô hang bi giờ
Mừ seo Dịp cứ nghi ngờ
Cí vụ này í, nó thế mừ... thích ghê!
venus4t.vns_hnu
--------------------
P/s: Venus cám ơn Sim tặng quà nghen. Bài hát đáng yêu ha! Nhân dịp 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động, Venus chúc toàn thể gia đình Simple ca ca và sis Hoangau cùng bằng hữu xóm Tám Thơ vui có một kỳ nghỉ đáng nhớ và hạnh phúc

7
8
blog

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.05.2010 13:14:31
Vào nhà "tâm sự Hoa Ngâu"
Mà cô chủ lớn đi đâu vắng nhà
Hỗng ai nấu nước pha trà
Thì thôi đành phải tự ta tiếp mình

Trong đây nhiều kẻ rập rình
Để mà đánh cắp cái tình lắm nha !
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.05.2010 14:28:49

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Trong đây nhiều kẻ rập rình
Để mà đánh cắp cái tình lắm nha !


Đánh cắp phải lẻn vô nhà
Còn riêng ta chỉ đứng xa mà nhìn
Coi ai lượm được chữ tình
Chạy ra giựt lại trả mình...Ngâu ơi...!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.05.2010 13:44:07
O giờ một ngày đẹp trời nào đó chị Ngâu có bắn một tin rất ư khẩn cấp. Em xin tường thuật lại :
 
Chị em có bảo câu này
Cướp đêm....bác Lyén, cướp ngày....chàng Sim
Ban trưa.. Lớp Dịp   đang tìm
Tình nghi chính bác Văn Hiền  ra tay
Theo Tình , em thì.. bít ..ngay
Nhưng .. lý phản đối  thì ai đất này... ..."chồng Ngâu" ờ không "trồng Ngâu"
Cí này sis hậu xét sau
 

Cứng bút
Love

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.05.2010 20:45:01


Trích đoạn: minhthanh_love

O giờ một ngày đẹp trời nào đó chị Ngâu có bắn một tin rất ư khẩn cấp. Em xin tường thuật lại :
 
Chị em có bảo câu này
Cướp đêm....bác Lyén, cướp ngày....chàng Sim
Ban trưa.. Lớp Dịp   đang tìm
Tình nghi chính bác Văn Hiền  ra tay
Theo Tình , em thì.. bít ..ngay
Nhưng .. lý phản đối  thì ai đất này... ..."chồng Ngâu" ờ không "trồng Ngâu"
Cí này sis hậu xét sau
 

Cứng bút
Love


Người ta bảo " Cướp đêm là giặc ,cướp ngày là quan "
Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói bác Sơn à giặc à , xin lỗi bác ngay !

Chị em có bảo câu này
Cướp đêm....bác Lyén, cướp ngày....chàng Sim
Đã vậy chị cứ nằm im
Khi nào lấy hết đi tìm cô Thanh !
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.05.2010 23:43:02

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Vào nhà "tâm sự Hoa Ngâu"
Mà cô chủ lớn đi đâu vắng nhà
Hỗng ai nấu nước pha trà
Thì thôi đành phải tự ta tiếp mình

Trong đây nhiều kẻ rập rình
Để mà đánh cắp cái tình lắm nha !


Xin chào bạn Hiền Văn Trần
Hôm trước mới thấy tần ngần
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=83
Hôm nay đã vào ... khiêu chiến
Làm Ngâu kính nể muôn phần ...

Hiền Văn Trần
  qua miền cô đơn



Bài viết đã đăng: 1362
Gia nhập ngày: 14.12.2005
Đến từ: cánh đồng lúa cháy

Tuy nhỏ nhưng chắc tài cao 
Đến từ Cánh đồng lúa cháy
Lại đi qua miền cô đơn.
Giờ thì nghịch gì trên máy (tính) ?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 23:46:44 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.05.2010 00:06:15

Rỉ tai các em Love Mục (à, không được, viết thế lỡ bị hiểu nhầm là ghen mà trù ẻo thì chết)
Rỉ tai em Love và em Mục:

Chàng Sim quân tử hào hoa
Quăng chài thì cũng người ta thường tình.
Vào lưới là việc của mình
Cần gì đùn đẩy rập rình thế kia.
Thôi thì thứ tự mà chia
Nàng Thanh "bống" trước cho dzìa đầu tiên (Mầm...chồi...Lá..!!!-2.5.2010 18:39:10)
Còn nàng Dịp dẫu tức điên
"Bống" sau nên phải cảm phiền nhường nha!(TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI-2.5.2010 18:42:02)
...
Ngâu có bị "bống" đâu mà !




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.05.2010 00:45:10

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Trong đây nhiều kẻ rập rình
Để mà đánh cắp cái tình lắm nha !


Đánh cắp phải lẻn vô nhà
Còn riêng ta chỉ đứng xa mà nhìn
Coi ai lượm được chữ tình
Chạy ra giựt lại trả mình...Ngâu ơi...!


Hoan hô, bác nổi lên rồi
Sau khi ... lặn xuống ao chơi dài ngày. 
Phải chăng bác bận kéo cày
Nuôi nùi vợ trẻ cùng bầy con thơ 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348187&mpage=79
Để cho thi hữu bơ vơ
Bao người tìm kiếm (mà) có sờ thấy đâu !




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.05.2010 00:49:20

Trích đoạn: simple


Trích đoạn: minhthanh_love

O giờ một ngày đẹp trời nào đó chị Ngâu có bắn một tin rất ư khẩn cấp. Em xin tường thuật lại :
 
Chị em có bảo câu này
Cướp đêm....bác Lyén, cướp ngày....chàng Sim
...
 


Love


Người ta bảo " Cướp đêm là giặc ,cướp ngày là quan "
Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói bác Sơn à giặc à , xin lỗi bác ngay !



Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói Sim pô là quan à , xin lỗi các quan ngay !

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.05.2010 23:59:49
Rỉ tai các em Love Mục (à, không được, viết thế lỡ bị hiểu nhầm là ghen mà trù ẻo thì chết)
Rỉ tai em Love và em Mục:

Chàng Sim quân tử hào hoa
Quăng chài thì cũng người ta thường tình.
Vào lưới là việc của mình
Cần gì đùn đẩy rập rình thế kia.
Thôi thì thứ tự mà chia
Nàng Thanh "bống" trước cho dzìa đầu tiên (Mầm...chồi...Lá..!!!-2.5.2010 18:39:10)
Còn nàng Dịp dẫu tức điên
"Bống" sau nên phải cảm phiền nhường nha!(TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI-2.5.2010 18:42:02)
...
Ngâu có bị "bống" đâu mà !


"Thỏ thẻ" cùng chị Ngâu mí em Dịp tí tị tì ti :(chị yên tâm, em chả bảu chị ghen mô, mà là đang máu....Hoạn ).
 
"Giết rắn phải đập ngay đầu"
Còn mún hỏi "bống" cứ Ngâu mà tìm  :Tâm sự của Hoangau - 2.5.2010 22:41:39 http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=84&key=
Bống nào nổi , bống nào chìm
Ghi tất tần tật, có Sim.. xét oài : Tâm sự của Hoangau - 2.5.2010 23:01:44   
Cho nên, sự đã lỡ rồi
Thì thôi Ngâu cứ mà ngồi.. cùng Thanh
Dịp kia cứ để  Trâu..canh
Khi nào Sim có đến rinh... thì nhường
Mai mốt nhỡ có ..chung....giường , à không, chung đường
Thì cho Sim đứng ngoài vườn.. chăn Trâu
 

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 00:10:58 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.05.2010 00:32:51
Đã vậy chị cứ nằm im
Khi nào lấy hết đi tìm cô Thanh !
Sim

Đêm thanh cảnh vắng
Sim đang rình canh
Nghe đâu Ngâu bị.....tranh giành (ý Bác Lýen)
Người dưng khác họ, Thanh đâu đành... ngó lơ

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 00:35:39 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.05.2010 00:45:59

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: simple


Trích đoạn: minhthanh_love

O giờ một ngày đẹp trời nào đó chị Ngâu có bắn một tin rất ư khẩn cấp. Em xin tường thuật lại :
 
Chị em có bảo câu này
Cướp đêm....bác Lyén, cướp ngày....chàng Sim
...
 


Love


Người ta bảo " Cướp đêm là giặc ,cướp ngày là quan "
Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói bác Sơn à giặc à , xin lỗi bác ngay !



Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói Sim pô là quan à , xin lỗi các quan ngay !

 
Nguyên câu thì phải thí nì :
 
Chẳng có nhẽ Nàng Thanh nói Bác Sơn Sim Pô là giặc quan à  xin lỗi bác các quan...đây !
 
Nhưng xét lại thì phải đúng thí nì nó mới..thơ
 
Chẳng có nhẽ
NàngThanh nói 
Bác Sơn Sim
po là giặc
à? Xin lỗi,
bác các quan
đây !


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.05.2010 11:39:32
Các Nàng không được manh động Như vậy Sim buồn lắm ý

Thân Sim chỉ có một thôi mà
Cùng lắm là Sim sẽ chia ca
Một ngày với mỗi Nàng tám tiếng
Nha .. !

Ngươi ta năm thiếp bảy thê
Sim chưa tới bốn mà .... phê thế giời
Trách sao bà Nguyệt ham chơi
Ông tớ lười biếng hại đời của Sim
Kiếp này bể khổ cũng ... phải im
Kiếp sau có bảo cưới thêm .. Sim cũng .. Ừ !





Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.05.2010 13:46:52

Trích đoạn: hoangau

Rỉ tai các em Love Mục (à, không được, viết thế lỡ bị hiểu nhầm là ghen mà trù ẻo thì chết)
Rỉ tai em Love và em Mục:

Chàng Sim quân tử hào hoa
Quăng chài thì cũng người ta thường tình.
Vào lưới là việc của mình
Cần gì đùn đẩy rập rình thế kia.
Thôi thì thứ tự mà chia
Nàng Thanh "bống" trước cho dzìa đầu tiên (Mầm...chồi...Lá..!!!-2.5.2010 18:39:10)
Còn nàng Dịp dẫu tức điên
"Bống" sau nên phải cảm phiền nhường nha!(TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI-2.5.2010 18:42:02)
...
Ngâu có bị "bống" đâu mà !


Hic hic... iêm bít roài sis ạ!

Dạ thưa chị cả...[sm=z_hug.gif]Hoangau
Iêm thì ngồi đợi... [sm=tiptoe.gif]tuần sau thui mừ
Vừa rùi Sim quậy...[sm=ruri.gif]mệt lừ
Đâm ra iêm...ốm...[sm=z_stretcher.gif]khật khừ...[sm=bed.gif], nhường Thanh!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.05.2010 11:25:45



Rỉ tai các em Love Mục (à, không được, viết thế lỡ bị hiểu nhầm là ghen mà trù ẻo thì chết)
Rỉ tai em Love và em Mục:

Chàng Sim quân tử hào hoa
Quăng chài thì cũng người ta thường tình.
Vào lưới là việc của mình
Cần gì đùn đẩy rập rình thế kia.
Thôi thì thứ tự mà chia
Nàng Thanh "bống" trước cho dzìa đầu tiên (Mầm...chồi...Lá..!!!-2.5.2010 18:39:10)
Còn nàng Dịp dẫu tức điên
"Bống" sau nên phải cảm phiền nhường nha!(TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI-2.5.2010 18:42:02)
...
Ngâu có bị "bống" đâu mà !


Hic hic... iêm bít roài sis ạ!

Dạ thưa chị cả...[sm=z_hug.gif]Hoangau
Iêm thì ngồi đợi... [sm=tiptoe.gif]tuần sau thui mừ
Vừa rùi Sim quậy...[sm=ruri.gif]mệt lừ
Đâm ra iêm...ốm...[sm=z_stretcher.gif]khật khừ...[sm=bed.gif], nhường Thanh!
venus4t.vns_hnu


Vậy là Nàng Dịp giận Sim à !
Thì Sim sai

Ừ thì !
Cưới Em anh thật là giàu
Ngàn vàng em dành dụm ... qua cầu tặng anh
Vậy mà anh xài rõ là nhanh
Qua đêm chúng mình đã trở thành nghèo xơ
Nhiều lúc anh ân hận lắm cơ ...!
Biết vậy !
Bất động sản , chứng khoán để em đầu tư cho rồi !

Thế Nàng thanh và Hoangau có giận Sim không ?

Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.05.2010 11:40:19
Rỉ tai các em Love Mục (à, không được, viết thế lỡ bị hiểu nhầm là ghen mà trù ẻo thì chết)
Rỉ tai em Love và em Mục:

Chàng Sim quân tử hào hoa
Quăng chài thì cũng người ta thường tình.
Vào lưới là việc của mình
Cần gì đùn đẩy rập rình thế kia.
Thôi thì thứ tự mà chia
Nàng Thanh "bống" trước cho dzìa đầu tiên (Mầm...chồi...Lá..!!!-2.5.2010 18:39:10)
Còn nàng Dịp dẫu tức điên
"Bống" sau nên phải cảm phiền nhường nha!(TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI-2.5.2010 18:42:02)
...
Ngâu có bị "bống" đâu mà !


Hic hic... iêm bít roài sis ạ!

Dạ thưa chị cả...Hoangau
Iêm thì ngồi đợi... tuần sau thui mừ
Vừa rùi Sim quậy...mệt lừ
Đâm ra iêm...ốm...khật khừ..., nhường Thanh!
venus4t.vns_hnu


Vậy là Nàng Dịp giận Sim à !
Thì Sim sai

Ừ thì !
Cưới Em anh thật là giàu
Ngàn vàng em dành dụm ... qua cầu tặng anh
Vậy mà anh xài rõ là nhanh
Qua đêm chúng mình đã trở thành nghèo xơ
Nhiều lúc anh ân hận lắm cơ ...!
Biết vậy !
Bất động sản , chứng khoán để em đầu tư cho rồi !

Thế Nàng thanh và Hoangau có giận Sim không ?


Simple

Vụ này hỏi chị Hoangau
Chứ ai mừ biết...giận đâu mừ giần
Nói xa rồi lại nói gần
Thì thoai nói thẳng... ngại ngần gì Sim
Bống bang không có...thì Chim
Vàng Anh cũng được, Sim tìm đi nha!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.05.2010 02:43:57
Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !

[themMovie]http://beat.sannhac.com/player2/playerfms3.swf?rk=2659762&sk=40913&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1
[/themMovie]




Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.05.2010 14:23:49

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Các chàng công tử ngắm hoa
Cùng mê Tiểu Hổ chùa nhà tôi đây

Mỗi chàng chịu mấy roi mây
Nếu không nổi trạch gả ngay...cho liền

Chàng nào đứng đó liên thiên
Thả dê thả diếc khéo quên đường về./.


Úi za!

Kén dzê (à quên rể) bằng mấy roi mây
Theo cách truyền thống dzê này hết hoi (*)


(Tương truyền rằng trước khi làm thịt dê phải oánh cho dê toát hết mồ hôi thì thịt dê mới...thơm )
[sm=ex7.gif][sm=ex7.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=n_beer.gif][sm=n_beer.gif][sm=n_beer.gif]



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.05.2010 20:22:49

Trích đoạn: simple

Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !

[themMovie]http://beat.sannhac.com/player2/playerfms3.swf?rk=2659762&sk=40913&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1
[/themMovie]




Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!



Chu choa sướng quá...Chị ngâu ơi
Mất mấy hôm Sim lặn một hơi
Cứ tưởng...theo nàng Thanh chớ nhẩy
Ai dè...một phát tặng: "Nhỏ ơi"
Từ đây thơ - nhạc hoà làm một
Kẻ hoạ người ca...lả lả lơi
Ai nói mặc ai...nhưng xóm tám
"Cò không tiến" vẫn....cứ ăn chơi!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 11.05.2010 11:58:01
ra đường sợ nhất công nông
về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
đi học sợ nhất là thi
vào dạo thư quán sợ chi hiền trần.
lên đài sợ nhất an đinh
hái hoa sợ nhất là rình trộm ngâu.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 12.05.2010 16:05:59

Trích đoạn: simple

Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !




Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!




Sim à ! Tìm trong kho xem có bài "To ơi" nào không? Hic, Hoa Ngâu to lắm í, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào nhỏ cả, mà có làm nhỏ lại cũng chẳng được đâu !

Ngâu nghe bài hát thấy... hoang mang
Bây giờ con Bống phỉnh con Bang
Trong nồi chẳng biết Vàng hay Hẩm
Nữa là rang...

Bống không ở giếng mà ở hang
Ở gần rừng nứa, cạnh rừng giang
Sao không giới thiệu gì về món
Cơm lam ?




venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.05.2010 21:08:50

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: simple

Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !




Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!




Sim à ! Tìm trong kho xem có bài "To ơi" nào không? Hic, Hoa Ngâu to lắm í, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào nhỏ cả, mà có làm nhỏ lại cũng chẳng được đâu !

Ngâu nghe bài hát thấy... hoang mang
Bây giờ con Bống phỉnh con Bang
Trong nồi chẳng biết Vàng hay Hẩm
Nữa là rang...

Bống không ở giếng mà ở hang
Ở gần rừng nứa, cạnh rừng giang
Sao không giới thiệu gì về món
Cơm lam ?




Từ ngày cái bống tọt vô hang
Ở mé rừng sim...lắm nứa giang
Lớp - Mục hè nhau vào bắt...bống
...nướng lam!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.05.2010 03:19:45
Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !




Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!
 



Sim à ! Tìm trong kho xem có bài "To ơi" nào không? Hic, Hoa Ngâu to lắm í, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào nhỏ cả, mà có làm nhỏ lại cũng chẳng được đâu !

Ngâu nghe bài hát thấy... hoang mang
Bây giờ con Bống phỉnh con Bang
Trong nồi chẳng biết Vàng hay Hẩm
Nữa là rang...

Bống không ở giếng mà ở hang
Ở gần rừng nứa, cạnh rừng giang
Sao không giới thiệu gì về món
Cơm lam ?




Từ ngày cái bống tọt vô hang
Ở mé rừng sim...lắm nứa giang
Lớp - Mục hè nhau vào bắt...bống
...nướng lam!
venus4t.vns_hnu

Ngày xưa ăn ở trong hang
Xung quanh đồi nui , nứa với giang
Nồi niêu không có đành phải nướng
Cơm lam !


 


Ngon qua trời , lại muốn đi Phú thọ một chuyến rồi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 13:26:34 bởi minhthanh_love >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 15.05.2010 13:25:35
 
Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !





Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!
 



Sim à ! Tìm trong kho xem có bài "To ơi" nào không? Hic, Hoa Ngâu to lắm í, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào nhỏ cả, mà có làm nhỏ lại cũng chẳng được đâu !

Ngâu nghe bài hát thấy... hoang mang
Bây giờ con Bống phỉnh con Bang
Trong nồi chẳng biết Vàng hay Hẩm
Nữa là rang...

Bống không ở giếng mà ở hang
Ở gần rừng nứa, cạnh rừng giang
Sao không giới thiệu gì về món
Cơm lam ?




Từ ngày cái bống tọt vô hang
Ở mé rừng sim...lắm nứa giang
Lớp - Mục hè nhau vào bắt...bống
...nướng lam!
venus4t.vns_hnu

Ngày xưa ăn ở trong hang
Xung quanh đồi nui , nứa với giang
Nồi niêu không có đành phải nướng
Cơm lam !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/BCC22E2BCD8C46328BBEC4CB3C8DB090.jpg[/image]
 
Thôi rồi cái Bống với con Bang
Bống chê cơm hẩm với cơm vàng
Để Ngâu, Sim, Dịp..thịt mà nướng
..cơm lam !
 
Tại thiên hổng phải tại Ngâu, Sim
Còn Dịp chỉ có ngồi nếm nêm
Bụt ơi có hiện..nhớ mang nĩa
..thêm.
 
(mí dzị cứ thưởng thức, em mô phật, hỏng en được mí món nì )

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 13:47:48 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 15.05.2010 14:52:20
Hoa Ngâu à ! Lần này làm nhỏ của Sim nha !

Nhỏ Ơi

Hôm nay mới dám gửi tặng Nàng
Bài ca con Bống hỏi con Bang
Bữa nay thích ăn Vàng hay Hẩm
Hay cơm rang ?!




Sim à ! Tìm trong kho xem có bài "To ơi" nào không? Hic, Hoa Ngâu to lắm í, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào nhỏ cả, mà có làm nhỏ lại cũng chẳng được đâu !

Ngâu nghe bài hát thấy... hoang mang
Bây giờ con Bống phỉnh con Bang
Trong nồi chẳng biết Vàng hay Hẩm
Nữa là rang...

Bống không ở giếng mà ở hang
Ở gần rừng nứa, cạnh rừng giang
Sao không giới thiệu gì về món
Cơm lam ?
hoangau

Từ ngày cái bống tọt vô hang
Ở mé rừng sim...lắm nứa giang
Lớp - Mục hè nhau vào bắt...bống
...nướng lam!
venus4t.vns_hnu

Ngày xưa ăn ở trong hang
Xung quanh đồi nui , nứa với giang
Nồi niêu không có đành phải nướng
Cơm lam !


Thôi rồi cái Bống với con Bang
Bống chê cơm hẩm với cơm vàng
Để Ngâu, Sim, Dịp..thịt mà nướng
..cơm lam !

Tại thiên hổng phải tại Ngâu, Sim
Còn Dịp chỉ có ngồi nếm nêm
Bụt ơi có hiện..nhớ mang nĩa
..thêm.

(mí dzị cứ thưởng thức, em mô phật, hỏng en được mí món nì )
Love

Khổ thân cái bống nướng... đen thui
Lớp, Dịp, Ngâu, Sim ngó...tới lui
Bụt...vác vào đây thêm cái nĩa
...gì trời!?
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.05.2010 00:09:38

Trích đoạn: simple


 




Đố biết cái xiên ấy thịt gì ?
Xanh lè trong đĩa ấy rau chi ?
Gạo gì trong ống ? Ai nói đúng
Thì ...



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 17.05.2010 07:48:29
Đố biết cái xiên ấy thịt gì ?
Xanh lè trong đĩa ấy rau chi ?
Gạo gì trong ống ? Ai nói đúng
Thì ...

 

Lớp bít xiên ấy là thịt....sim (sim mang đến)
Xanh là trong ấy dzốn..rau...Iêm* (Dịp hay xưng thế )
Còn gạo trong ống ừ..sis nhở
Tìm...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 07:57:53 bởi minhthanh_love >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 18.05.2010 11:12:16

Trích đoạn: minhthanh_love

Đố biết cái xiên ấy thịt gì ?
Xanh lè trong đĩa ấy rau chi ?
Gạo gì trong ống ? Ai nói đúng
Thì ...

 

Lớp bít xiên ấy là thịt....sim (sim mang đến)
Xanh là trong ấy dzốn..rau...Iêm* (Dịp hay xưng thế )
Còn gạo trong ống ừ..sis nhở
Tìm...
 



Lớp bít xiên ấy là thịt....sim (sim mang đến)
Xanh là trong ấy dzốn..rau...Iêm* (Dịp hay xưng thế )
Còn gạo trong ống là gạo Lớp ...
... Tìm...

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 19.05.2010 19:45:59
Làng ta phong cảnh hữu tình
Trăm hoa đua nở nhất đình Hoa Ngâu
Nhờ giời sinh đẻ.....à quên.hoa nở rất...mau
Nên đâu cũng thấy một màu... chói chang
 

 
Love

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 19.05.2010 21:13:10

Trích đoạn: minhthanh_love

Làng ta phong cảnh hữu tình
Trăm hoa đua nở nhất đình Hoa Ngâu
Nhờ giời sinh đẻ.....à quên.hoa nở rất...mau
Nên đâu cũng thấy một màu... chói chang
 

 
Love

 
Con Cò ,con Vạc, con Nông
Của nhà hàng xóm chỉ... dám trông thôi à
Chứ đâu mang được về nhà  !
Mà vặt mà thịt.. thiệt là khổ ghê
 
 

Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 50 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1484 bài trong đề mục