Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.04.2011 14:36:37

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/2685D5C4315C44FBB50176411F14C676.jpg[/image]


VỊNH CON GÌ Ở TRONG ẢNH

Mõm ấy, răng này, nó há ra
Hơi đâu phân biệt trẻ hay già.
Có hỏi "Vì sao mà lên đĩa?"
Đáp "Tại vì tin nước mắt mà !".


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 14:58:11 bởi hoangau >
Attached Image(s)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.04.2011 16:54:40


Trích đoạn: hoangau

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/2685D5C4315C44FBB50176411F14C676.jpg[/image]

Mõm ấy, răng này, nó há ra
Hơi đâu phân biệt trẻ hay già.
Có hỏi "Vì sao mà lên đĩa?"
Đáp "Tại vì tin nước mắt mà !".



Con này há miệng ngậm... quả cà
Vậy là gốc gác chắc...đàn bà
Bốn vuốt đưa ra đều tắp lự...
Hẵn là ma ếch ngắt đưa qua !

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2011 00:26:59
Hôm trước có bác Kim
Vào đòi tiền, rồi ...  im   (xozi bác Kim nhé, phải thế nó mới vần cơ)
Bác Lyenson cà mất
Đang cuống quýt đi tìm.
 
Em lại chẳng có tiền
Nên không dám vào liền.
Cà em càng không có
Về làm chi thêm phiền.
 
Hôm nay vắng hai bác
Em đang buồn nao nao
Chợt thấy Sim ngoài ngõ

... lại ... mất gì ... hay sao...?  
 

 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.04.2011 18:48:28
Lâu rồi mới được thấy Nàng Ngâu
Vắt vẻo trên tay một đĩa.... Đầu
Thấy lạ Sim qua coi mới biết
Nàng nào có phải hóa ra ...Sâu (sắc)



Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.05.2011 01:03:47
À, hóa ra Sim bị mất ... đầu  
Đang nằm trên đĩa chứ ở đâu.
Để đấy từ từ rồi Ngâu trả.
Ai mà đôi lúc chẳng ra ... sâu (sắc) 
 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.05.2011 22:26:39




Hóa ra Ngâu đã lấy của Sim
Vậy mà không nói để Sim tìm
Bên Ngâu chắc của Sim hiền lắm
Nghe chừng cũng chỉ dám .. nằm im !












Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.05.2011 03:52:04
Hôm nay trời đẹp Mục leo tường
Vào ngó chị Ngâu...khỏi nhớ thương
Gặp lại Sim Pò - người Vĩnh Phúc
Thập thò ngoài ngõ...thấy bình thường!
Venus4t.vns_hnu
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.05.2011 01:37:51

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hôm nay trời đẹp Mục leo tường
Vào ngó chị Ngâu...khỏi nhớ thương
Gặp lại Sim Pò - người Vĩnh Phúc
Thập thò ngoài ngõ...thấy bình thường!
Venus4t.vns_hnu

 
Lâu lâu Venus dạ bất lương
Ngõ mỡ không chui lại trèo tường
Thơ vui thư quán giờ hiu hắt
Chắc tìm không được chỗ...buôn hương?????
Trợn
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.05.2011 15:26:48

Lâu lâu Venus dạ bất lương
Ngõ mỡ không chui lại trèo tường
Thơ vui thư quán giờ hiu hắt
Chắc tìm không được chỗ...buôn hương?????
Trợn

 
Chị Ngâu em vắng...cửa nhà
Em qua coi hộ... nhưng mà phải leo
Lò dò... định bắt con mèo
Nó đang ăn vụng...Trợn theo không nà???
Venus4t.vns_hnu
7
8
blog

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.05.2011 18:03:21
Hoa Ngâu lên vùng cao
 
Lâu rồi không thấy bóng Hoa Ngâu
Người bảo cọc đang đi kiếm trâu
Vì hiếm từ ngày lên đặc sản
Cho nên  phải lên tận vùng sâu
Mải mê tập múa ,quay tơ ,hát
Quên hết thi đàn , họa đối câu
Chỉ thích hẹn hò bên bờ suối
Tự tình trai bản suốt đêm thâu
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.05.2011 00:43:06
èo èo èo 
 
Từ ngày Ngâu lấy cái đầu Sim
Bỗng phát hiện ra chuyện ... đứng tim
Chỉ biết cúi thôi, không ngẩng được
Nói đến chuyện gì cũng chỉ ... im.
 
Em Mục nghe tin cũng leo tường
Chiêu bài ngó chị, khỏi nhớ thương
Thực ra là thó đầu Vĩnh Phúc
Chắc cũng kiểm tra, bảo: "Bình thường"...
 
Thi sĩ Ba trợn bắt phải chui
Em Mục ôm đầu Sim đi rùi.
Con mèo ở lại cười khanh khách
"Gió lái sau lưng, thật ngậm ngùi !".
 
Bác Kim sau vụ đến đòi tiền
Bây giờ lại nổi hứng lên tiên
Thích chốn thâm sơn và cùng cốc
Cứ tưởng kiểu gì Ngâu cũng lên.
 
Thực ra thì chốn ấy rất hay
Ngâu chỉ thành tâm dặn câu này:
Bác chớ cạnh tranh cùng trai bản
Kẻo cối về xuôi lại mất chày...
 


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 12.05.2011 21:18:42
Thực ra em bị mất con trâu
Tìm mãi mà sao chả thấy đâu
Đành phải leo rào qua ngó sis
Trâu em ...bị buộc ở nhà Ngâu

Bỗng thấy xôn xao chuyện hãi hùng
Chị ngâu bị nợ... tính đang bùng
Bác Kim biết thế ... nổi cơn khùng (he he)
Bắt chị Ngâu về ... nhốt ở chung!

Lại nghe chuyện "gió quật vu hồi"
Ba Trợn khổ thân... áo tả tơi
Còn cái quần tây... Nhạn lấy mất
Nghe đồn đang giấu ở ... trong nồi!

Còn vụ Sim Pò cũng rất hay
Nghe đồn ....lên bản bỏ quên chày
Dưới quê, cối khóc gào thảm thiết:
Chày mất ... về đây hẵng biết tay!

Em nghe lén chuyện.... tưởng đang mơ
May thật! Con trâu bỗng giục: Ò!
Bốn cẳng leo rào ra ... kể lại:
Chị Ngâu ... đang bị mất con bò!
hihi
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.05.2011 00:21:23
Trâu em đi lạc đến vườn này
May chị buộc vào giữ lại đây
Nếu không, em cứ tìm vàng mắt
Chỉ thấy cặp sừng bỏ gốc cây    .
 
Thế mà chả được tiếng cảm ơn.
Em túm đầu Sim, lẳng lặng chuồn.
Mãi 4 ngày sau quay trở lại
Múa mép  [sm=loa.gif] , người ta vãi linh hồn  .
 
Lâu quá mà em chẳng ra cho
Làm trâu sốt ruột, giục "Ò...ò..."
21 giờ rồi chưa ăn tối
Nên mắt nhìn trâu cứ tưởng bò 
 
 
He he he
độ này sức khỏe thế nào em? Còn đủ sức bẻ gãy ... trâu nữa không em?
 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.05.2011 10:22:43
Rõ khổ Sim có mỗi cái đầu
Bây giờ không biết nó nằm đâu
Đang ở tay Ngâu hay chỗ... nớ
Bên trên, phía dưới , trước hay sau ....

Lau ngày mới lại thấy Dịp vô
Mang một con Trâu nói giọng... bò
Rõ dáng là Trâu sao mang....yếm
Chắc hợp tác xã mới... lai cho !








Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.05.2011 12:44:50
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi sớm về không một mình
Chị Hai xinh thật là xinh
Năm quan đổi một mối tình cho chăng?

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.05.2011 01:07:01

Trích đoạn: hoangau

Trâu em đi lạc đến vườn này
May chị buộc vào giữ lại đây
Nếu không, em cứ tìm vàng mắt
Chỉ thấy cặp sừng bỏ gốc cây    .

Thế mà chả được tiếng cảm ơn.
Em túm đầu Sim, lẳng lặng chuồn.
Mãi 4 ngày sau quay trở lại
Múa mép  [sm=loa.gif] , người ta vãi linh hồn  .

Lâu quá mà em chẳng ra cho
Làm trâu sốt ruột, giục "Ò...ò..."
21 giờ rồi chưa ăn tối
Nên mắt nhìn trâu cứ tưởng bò 


He he he
độ này sức khỏe thế nào em? Còn đủ sức bẻ gãy ... trâu nữa không em?



Lâu rồi mới thấy em Ngâu
Tưởng rằng em chạy ra cầu...vớt ai



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.05.2011 01:27:15
Đầu Sim chả biết ở chỗ nào.
Sim qua nhà Dịp hỏi xem sao.
Từ lúc gặp Ngâu không dám ngẩng
Ngâu giữ làm gì ! Thật tào lao !
 
Sim ạ, đầu Sim chắc bệnh rồi
Muốn chữa phải tìm bác Xuân thôi.
Bác í chuyên gia nghề chồng chọt... à nhầm , nghề trồng trọt
Cây héo rũ mà ngẩng như chơi.
 
Hôm nay bác í mới lại nhà
Có về quê cũng chửa đi xa.
Sim phóng Boeing là đuổi kịp
Đừng đợi hết bầu cử đó nha.
 

 
@Bác MX :
 
Người quê có ruộng cấy cày
Bác về quê mỗi cái này mà thôi   .
Nhưng nay cũng chẻ mất rồi
Quan nào mà mở được lời chị Hai !!!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.05.2011 01:48:25

Trích đoạn: Mãi Mãi

Lâu rồi mới thấy em Ngâu
Tưởng rằng em chạy ra cầu...vớt ai


 
Ờ thì ... định vớt Mai Mai...
Thấy kèm dấu ngã  ... phải chạy dài đấy thôi
Guốc dép chi cũng mất rồi ...
 


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.05.2011 07:36:00
Sim nói cho Ngâu nghe nha , chỉ có Ngâu mới mang lại cảm hứng cho Sim thôi ! Cảm hứng để Sim làm thơ con cóc !

Thương Ngâu thương cả một đời
Nhớ Ngâu nhớ cả bầu trời quanh em ....!
Hơn cả là nhớ mỗi đêm,
Xoa đầu Sim , Ngâu nói : Sao chẳng chịu nằm im thế Chàng !
Bên kia ngọn núi trông sang ...
"Sơn thôn thiếu Nữ " đang gọi mời chàng .. sao ... im (?!)



Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 15.05.2011 15:55:21


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Mãi Mãi

Lâu rồi mới thấy em Ngâu
Tưởng rằng em chạy ra cầu...vớt ai



Ờ thì ... định vớt Mai Mai...
Thấy kèm dấu ngã  ... phải chạy dài đấy thôi
Guốc dép chi cũng mất rồi ...





Khổ
Ngâu tìm cọc bờ ao
Chả thấy cọc nào
chỉ dấu ngã thôi
Cuống cuồng dép mất
guốc rơi
Mãi Mãi đứng cười :
" Có phải tìm anh ?"

K.N



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 22.05.2011 11:11:21


Trích đoạn: hoangau

Trâu em đi lạc đến vườn này
May chị buộc vào giữ lại đây
Nếu không, em cứ tìm vàng mắt
Chỉ thấy cặp sừng bỏ gốc cây    .

Thế mà chả được tiếng cảm ơn.
Em túm đầu Sim, lẳng lặng chuồn.
Mãi 4 ngày sau quay trở lại
Múa mép  [sm=loa.gif] , người ta vãi linh hồn  .

Lâu quá mà em chẳng ra cho
Làm trâu sốt ruột, giục "Ò...ò..."
21 giờ rồi chưa ăn tối
Nên mắt nhìn trâu cứ tưởng bò 


He he he
độ này sức khỏe thế nào em? Còn đủ sức bẻ gãy ... trâu nữa không em?



Hì hì sis nha
Cũng may từ dạo thấy con trâu
Cấy hái cày bừa phải ...chiến mau
Kẻo lại trễ công, em lỗ nặng
Thế nên mới lại ... cảm ơn sau!

Quái lạ, đầu Sim vẫn ở đây
Sis Ngâu nói thế...chít Sim ngay
Vô can, em đứng dòm Ngâu ..chiến
Với gã Sim pò..., thế lại hay!

Em vẫn khoẻ mừ sis, khoẻ như ...trâu, sis thía nào roài? Vưỡn ở trên rừng hay đã xuống biển roài ...he he


7
8
blog

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 24.05.2011 01:12:28

Trích đoạn: simple

Sim nói cho Ngâu nghe nha , chỉ có Ngâu mới mang lại cảm hứng cho Sim thôi ! Cảm hứng để Sim làm thơ con cóc !

Thương Ngâu thương cả một đời
Nhớ Ngâu nhớ cả bầu trời quanh em ....!
Hơn cả là nhớ mỗi đêm,
Xoa đầu Sim , Ngâu nói : Sao chẳng chịu nằm im thế Chàng !
Bên kia ngọn núi trông sang ...
"Sơn thôn thiếu Nữ " đang gọi mời chàng .. sao ... im (?!)



 
Ngâu cũng nói cho Sim nghe nha, chỉ có Sim mới mang lại cảm hứng cho Ngâu thôi ! Cảm hứng để ngâu làm thơ về ... AQ !
 
Thầm thương trộm nhớ cả đời 
Người gân, đầu phải vì người mà gân...
Hoan hô "Thắng lợi tinh thần" !
 

 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 24.05.2011 01:23:25
Kim-rờ bác tệ lắm nha
"Ngâu đi tìm cọc" - thế là làm sao ???
Đẩy Mai-không-cọc ra chào.
Bác định thế nào thì cứ nói đi !
 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 24.05.2011 01:32:44

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Hì hì sis nha
Cũng may từ dạo thấy con trâu
Cấy hái cày bừa phải ...chiến mau
Kẻo lại trễ công, em lỗ nặng
Thế nên mới lại ... cảm ơn sau!

Quái lạ, đầu Sim vẫn ở đây
Sis Ngâu nói thế...chít Sim ngay
Vô can, em đứng dòm Ngâu ..chiến
Với gã Sim pò..., thế lại hay!

Em vẫn khoẻ mừ sis, khoẻ như ...trâu, sis thía nào roài? Vưỡn ở trên rừng hay đã xuống biển roài ...he he



Vừa ở miền biển zìa em ạ. 


Chiến gì thì chiến, cũng nên
Cày bừa điều độ mới bền sức trâu.
Đầu Sim em thó từ lâu
Giờ còn rón rén "dòm Ngâu" kí rì ???
Lấy rồi thì cứ cầm đi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 01:33:44 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 27.05.2011 01:23:38
Chợt thương người "mãi bơ vơ"
Thuyền bè chả biết đã chờ được chưa.
Chợt thương người phải "vô chùa"
Mai đây chắc cái mu rùa mốc meo.
 
Thương mình
Buồn hắt buồn heo...
 

 
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.05.2011 21:41:02

Trích đoạn: hoangau

Chợt thương người "mãi bơ vơ"
Thuyền bè chả biết đã chờ được chưa.
Chợt thương người phải "vô chùa"
Mai đây chắc cái mu rùa mốc meo.

Thương mình
Buồn hắt buồn heo...





 
Thương người mình cũng buồn theo
Buồn rơi mí mắt buồn teo cả lòng
Buồn cho trời đất quay mòng,
Hóa ra...buồn ngủ...thức không nổi rồi....
[sm=bed.gif]

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.06.2011 00:23:06
Hôm nay muốn thức lâu lâu
Tìm người tán gẫu  mà đâu thấy người  .
Đảo qua vòng lại một hồi
Thế mà vẫn chỉ ta ngồi với ta [sm=mecry.gif]...
Chẳng lẽ ra vào vào ra [sm=n_no.gif] !!!
 
Hic
Vài câu để lại gọi là ... xả xui 
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.06.2011 15:53:54


Trích đoạn: hoangau

Hôm nay muốn thức lâu lâu
Tìm người tán gẫu  mà đâu thấy người  .
Đảo qua vòng lại một hồi
Thế mà vẫn chỉ ta ngồi với ta [sm=mecry.gif]...
Chẳng lẽ ra vào vào ra [sm=n_no.gif] !!!

Hic
Vài câu để lại gọi là ... xả xui 


Ngâu làm Sếp tận vùng cao
Nên đánh du kích ào ào vào ra
Còn ngồi trách " mỗi mình ta "
Ba bốn giờ sáng có ma ôn làn ( online)

K.N





K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.06.2011 01:39:20
Hôm nay em cũng thấy buồn
Lên giường định ngủ lại ...chuồn vào đây
Đảo qua đảo lại chỗ này
Rồi đi chỗ khác tìm ......chày ngắm chơi!
Venus4t.vns_hnu
7
8
blog

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tâm sự của Hoangau - 15.06.2011 07:49:39
Hoangau thân mến chị bận nên ít ghé trang thơ vui của em được.Cứ hẹn lòng rồi sẽ có dịp đi...về thăm nhau. Tuy vậy vẫn nhớ và thương em thật nhiều đấy!
Khoẻ , vui, hạnh phúc thật nhiều em nhé
Nhân vào thăm trang "Tâm sự của Hoangau" chị góp vui nhé
Tâm sự của Liên Thơ đây nè
     Buổi sáng ăn nửa ổ mì
Đến chiều ăn tạm kim chi lót lòng
    Để dạ dan díu đèo bòng
Cõng tình qua khúc cầu cong tiền tiền

                 Lê Minh LiênThanh Thơ
(Em ơi cái từ "tiền...tiền..." phải nói nhỏ thôi không thì bọn đàn ông nó nói mình là "miệng kêu tiền tiền")
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 07:50:40 bởi Liên Thơ >


Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 1381 đến 1410 trên tổng số 1484 bài trong đề mục