NỖI NIỀM DÂU BỂ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 24 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 09:37:25
0
[quote]Trích đoạn: Trạc Tuyền
Cảm ơn em
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê li

Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ

               Trạc Tuyền
Có em chăm thảm Cúc Quỳ
Trăng thu sáng ở trên đầu
Dẫu xa... dẫu ở bên nhau cũng cùng...
Soi chung gương mặt  ngàn yêu dấu
Chưa đến mùa... trăng vẫn tỏ cùng niềm mong
 
Người tôi thương ở trong tim anh đó
Em làm sao đến được trái tim anh
Để biết là ai đang say giấc mộng
Trong tim anh bảo bọc niềm thương...
 
Nếu không ai chịu chăm dậu cúc quỳ
Ngày ngày em sẽ bón chăm luôn
Ngày ngày em sẽ tưới nỗi nhớ
Cho vàng thơm mãi tuổi thơ anh...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               8 giờ 30 phút, 10/7/2008
 
 
        


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:41:44 bởi Liên Thơ >


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 16:42:05
0
Gặp Bà Hiệu Trưởng
 
Nhớ hè hai năm trước
Một chuyến về thăm quê
Kỷ niệm cũ tràn về
Thời tuổi hoa xao xuyến
 
Con đường xa rong ruổi
Bỗng gặp một ngôi trường
Nghe tên Bà Hiệu trưởng
Bồi hồi mãi không thôi
 
Đắn đo mãi thế rồi
Hỏi thăm nhà tìm đến
Bên sườn đồi thấp thoáng
Ngôi nhà mới xinh tươi
 
Bỗng giật mình...trời ơi!
Trong sân nàng thiếu nữ
Một bản sao tinh khôi
Với người in trong mộng
 
Tôi vào phòng khách đợi
Thiếu nữ gọi mẹ ơi
Bác ngồi chơi đợi chút
Mẹ cháu sắp lên rồi
 
Tôi nhìn theo nữ sinh
Hồn chấp chới lung linh
Người ba mươi năm trước
Bây giờ có còn xinh
 
Bỗng bàn tay phát mạnh
Vào vai khiến giật mình
Giọng quát rất thân quen
Khanh khách cười : Đồ quỷ
 
Tôi như vừa chợt tỉnh
Ngơ ngác lúng túng ghê
Ú ớ đến vụng về
Xin chào Bà Hiệu trưởng
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Không chỉ là...Bạn Cũ./.
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 17:43:15
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gặp Bà Hiệu Trưởng
 
............
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Không chỉ là...Bạn Cũ./.
 

 
...
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Đã là ... người yêu cũ ... !!!
 
[sm=khoc.gif]

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 21:05:29
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Cảm ơn em
 
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê ly
 
Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ

 
Nguoitoithuong đến chẳng nói gì
Lí nhí bảo thầy : nhận con đi
Nhận con làm tiểu đi thầy nhé
Chăm lo thầy luôn....  với Cúc Quỳ
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 21:26:21
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Cảm ơn em
 
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê ly
 
Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ



Nguoitoithuong đến chẳng nói gì
Lí nhí bảo thầy : nhận con đi
Nhận con làm tiểu đi thầy nhé
Chăm lo thầy luôn....  với Cúc Quỳ
 
 

 
Vì lòng thương mến thảm cúc quỳ
Nguoitoithuong đến, bảo: "nhận đi".
Thảm cúc mỗi ngày thêm tươi tốt
Nhưng bỗng một hôm, thấy ... thầy ... quỳ...
 

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 21:51:49
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Cảm ơn em
 
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê ly
 
Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ



Nguoitoithuong đến chẳng nói gì
Lí nhí bảo thầy : nhận con đi
Nhận con làm tiểu đi thầy nhé
Chăm lo thầy luôn....  với Cúc Quỳ
 
 


Vì lòng thương mến thảm cúc quỳ
Nguoitoithuong đến, bảo: "nhận đi".
Thảm cúc mỗi ngày thêm tươi tốt
Nhưng bỗng một hôm, thấy ... thầy ... quỳ...
 



 
Hôm nao đến miếu thấy thầy quỳ,
Xua tay thầy bảo chẳng có chi!
Thích Tiểu nên thầy mê cả Vãi...
Tại chổ, nên quỳ khỏi phải đi .

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 10.07.2008 21:59:13
0
Gặp Bà Hiệu Trưởng 
Nhớ hè hai năm trước
Một chuyến về thăm quê
Kỉ niệm cũ tràn về
Thời tuổi hoa xao xuyến
 
Con đường xa rong ruổi
Bỗng gặp một ngôi trường
Nghe tên Bà Hiệu trưởng
Bồi hồi mãi không thôi
 
Đắn đo mãi thế rồi
Hỏi thăm nhà tìm đến
Bên sườn đồi thấp thoáng
Ngôi nhà mới xinh tươi
 
Bỗng giật mình...trời ơi!
Trong sân nàng thiếu nữ
Một bản sao tinh khôi
Với người in trong mộng
 
Tôi vào phòng khách đợi
Thiếu nữ gọi mẹ ơi
Bác ngồi chơi đợi chút
Mẹ cháu sắp lên rồi
 
Tôi nhìn theo nữ sinh
Hồn chấp chới lung linh
Người ba mươi năm trước
Bây giờ có còn xinh
 
Bỗng bàn tay phát mạnh
Vào vai khiến giật mình
Giọng quát rất thân quen
Khanh khách cười : Đồ quỷ
 
Tôi như vừa chợt tỉnh
Ngơ ngác lúng túng ghê
Ú ớ đến vụng về
Xin chào Bà Hiệu trưởng
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Không chỉ là...Bạn Cũ...

        Trạc Tuyền 

Để em mách với chị em
          "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
      Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...”
 
Anh mong mau chóng trở về
Thăm quê thăm mẹ,thắp nhang cho cha già
Thực ra anh vội đến nhà
Thăm người con gái một thời anh mê...
 
Để em đem mách chị em
Đánh anh cái tội mắt hay mơ huyền
Lại còn ngơ ngẩn tiếc người năm xưa
Lại còn hình bóng trong tim nhoẻn cười...
 
Để em mách với chị em
Phạt anh tội chết cho anh tàn đời
Chị mà đau xót vì ai
Thì em cũng bắt chứơc chị buồn cho coi!
 
Anh gây hai tội tày đình
Thế mà anh tưởng anh người vô can
Hàng rào chị chắn em ngăn
Thế mà anh vẫn nghển đầu ngóng xa...
 
Em về mách lại chị em
Cả hai cùng khóc cùng than một lời
Một lời xót đến tận xương
Trong nhau người cứ đi tìm ở đâu?
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm, 10/7/2008
 
 

  


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 22:09:49 bởi Liên Thơ >


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 11.07.2008 08:48:58
0
Bị đánh hội đồng
 
Không nói thì bảo bị câm
Nói ra bị đánh hội đồng khổ thay
Liên Thơ xuất chưởng nặng tay
Luyen Son cô Hổ còn phay tít mù
Lời ngọt dao sắc Trăng Thu
Chả êm ái được như Nguoitoithuong
 
Chắc phải cầu viện Thái Anh
Nếu không chùa cũng tan tành đến nơi./.
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 11.07.2008 11:28:34
0
       Đứa con bất hiếu
 
Mẹ tôi tuổi hạc quá tám nhăm
Lưng đau gối mỏi cả khi nằm
Một chữ bẻ đôi cũng không biết
Nuôi con ăn học luống nhọc nhằn
 
Mẹ bảo đời mẹ thế xong rồi
Con đi lo cuộc sống tương lai
Ở cõi Niết Bàn cha đang đợi
Tới ngày mẹ thanh thản đi thôi
 
Tôi đi rong ruổi khắp phương trời
Mấy chục năm mái tóc sương phai
Thân ốc giờ cũng không lo nổi
Con mang tội bất hiếu mẹ ơi
 
Để mẹ vò võ chốn quê xa
Lễ Tết chả gửi được đồng quà
Ốm đau con không về chăm sóc
Tội này trời không thể dung tha
 
Bao năm thao thức nỗi nhớ nhà
Chuối chín cây sợ gió thổi qua
Đẫm gối lệ tràn sao rửa tội
Giật mình khi thấy ánh sao sa
 
Ngày xưa mẹ hy sinh cho cha
Dấn bước gian lao việc nước nhà
Đổi lại cả cuộc đời oan khuất
Cay đắng vô vàn kiếp người ta
 
Đời con cũng trải những phong ba
Đi xây những công trình nguy nga
Bây giờ vẫn hai bàn tay trắng
Chồng chất khổ đau cả mẹ già
 
Con biết mẹ chẳng hề trách con
Chỉ mong sau trước được vuông tròn
Trong tôi mẹ luôn là vĩ đại
Cũng xứng anh hùng với nước non./.
 
 

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Đoá sen lòng! - 11.07.2008 11:52:39
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

   Nhớ Cụ Tam Nguyên
 
"Thằng bán tơ kia giở rói ra
Làm cho luỵ đến Cụ Viên già
Muốn xong phải có ba trăm lạng
Thời trước làm quan cũng thế a?"
 
Thời nay cũng vẫn như xưa à?
Có chức chiếm nhiều đất với nhà
Để lúc an nhàn quan hạ cánh
Dân nghèo lác mắt nổ ngươi ra./.
 
 

 Thời xưa thời nay vẫn thế mà
Việc chi thầy phải oan thán ca

Thị mầu vẫn mãi mê sư sãi
Mầu xưa mầu nay vẫn vậy mà..... thầy cẩn trọng nha

 
Thầy ơi ! con nhắc : Cẩn trọng nha !
Thị Mầu thời nay ranh như ma
Hổng như tỷ muội chùa đâu nhé
Vướng phải tơ mầu thầy oan gia...
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 11.07.2008 14:56:41
0
Đứa con bất hiếu 
Mẹ tôi tuổi hạc quá tám nhăm
Lưng đau gối mỏi cả khi nằm
Một chữ bẻ đôi cũng không biết
Nuôi con ăn học luống nhọc nhằn
 
Mẹ bảo đời mẹ thế xong rồi
Con đi lo cuộc sống tương lai
Ở cõi Niết Bàn cha đang đợi
Tới ngày mẹ thanh thản đi thôi
 
Tôi đi rong ruổi khắp phương trời
Mấy chục năm mái tóc sương phai
Thân ốc giờ cũng không lo nổi
Con mang tội bất hiếu mẹ ơi
 
Để mẹ vò võ chốn quê xa
Lễ Tết chả gửi được đồng quà
Ốm đau con không về chăm sóc
Tội này trời không thể dung tha
 
Bao năm thao thức nỗi nhớ nhà
Chuối chín cây sợ gió thổi qua
Đẫm gối lệ tràn sao rửa tội
Giật mình khi thấy ánh sao sa
 
Ngày xưa mẹ hi sinh cho cha
Dấn bước gian lao việc nước nhà
Đổi lại cả cuộc đời oan khuất
Cay đắng vô vàn kiếp người ta
 
Đời con cũng trải những phong ba
Đi xây những công trình nguy nga
Bây giờ vẫn hai bàn tay trắng
Chồng chất khổ đau cả mẹ già
 
Con biết mẹ chẳng hề trách con
Chỉ mong sau trước được vuông tròn
Trong tôi mẹ luôn là vĩ đại
Cũng xứng anh hùng với nước non...
           Trạc Tuyền
Tình con với Mẹ
Có lời nào cho thấu được lòng con yêu mẹ?
Có núi sông nào sánh được tình mẹ cha?
Mẹ như trái chín trên cành
Chờ hương gió nhẹ... cha đón mẹ về cõi tiên
Tóc mẹ bạc trắng như mây
Ru anh mái tóc ngả màu thời gian
Mỗi đời người mỗi gian nan
Cho em hiểu được tình đời thiết tha...
Lòng anh yêu mẹ không kể xiết
Gửi lòng hiếu thảo lên ánh sao
Mỗi mùa qua đi anh lại lo trái rụng
Lo tắt ánh mặt trời... Mẹ được ra đi
Lòng anh yêu mẹ nên luôn muốn giữ
Như lòng em mãi níu kéo mẹ lúc lìa đời
Dẫu dù hiểu chuyện em vẫn cứ muốn giữ
Tất cả những gì rồi sẽ phải xa
Sao đủ khôn ngoan để bình tĩnh
Trước ý nghĩ phải  xa mẹ cha
Nên em cứ khóc khi nhớ mẹ
Trước trang thơ anh lóng lánh những ngọc ngà
Cho em giữ lại dòng khô lệ
Nhỏ xuống đời ta khóc Mẹ muôn lần...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
       14 giờ kém 15  phút, 11/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F3E3F495713F4086AA9CACA73548BEA5.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 23:56:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


DieuTam
  • Số bài : 384
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Đoá sen lòng! - 11.07.2008 22:56:45
0
Xin cảm ơn Trạc Tuyền họa thơ cùng DT

Kết cục

Có những bao nhiêu chẳng khác không
Khi mà chưa thoả mãn trong lòng
Động kia không đáy vì mờ mắt
Hai tấc vùi thân Có lại Không

Trạc Tuyền

------------------------------
 
Ngộ   " Có - Không "

Hồng trần lẫn quẩn Có và Không
Con đường tu học ngộ cõi lòng
Địa phủ động hờ hai tấc đáy
Thiên Tiên tịnh quốc hồi quy Không

DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 22:58:12 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 12.07.2008 10:51:55
0
         Cảm ơn Dieu Tam
 
Cảm ơn Diệu Tâm ghé thăm chùa
Tu ảo nên lấm láp bụi mưa
Mong người lượng thứ lời  trần tục
Lòng luôn hướng thiện đó xin thưa./.

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Đoá sen lòng! - 12.07.2008 14:42:14
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gặp Bà Hiệu Trưởng
 
Giá ba mươi năm trước
Không xé bức thư tay
Thì có lẽ hôm nay
Không chỉ là...Bạn Cũ./.
 

 
Ông Nhà...Bà Hiệu Trưởng
 
Bạn cũ hay tình rủ
Chuyện cuả thuở ngày xưa
Nghe tên hồn đong đưa
Quyết tìm thăm cho được

 
Trời ơi...phải ngày trước
Đừng có xé lá thư
Nay có lẽ...hình như...
Ông nhà...bà Hiệu trưởng

 
Dẫu chỉ là tưởng tượng
Cũng vui lắm phải không?
Chút xao xuyến trong lòng
Chuyện ngày xa xôi đó...

 
Sương Anh
 
SA xin chào ông Sư nha, bưả giờ chua có co hội qua thăm...chuà cuả Sư, bi giờ ghé đến để vài hàng, coi thử Sư có biế nổi nóng mà rượt thí chủ chạy hông ha...hihihihihi....

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Đoá sen lòng! - 12.07.2008 15:04:45
0

       Cảm ơn em
 
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê ly
 
Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ
Trạc Tuyền

Nguoitoithuong đến chẳng nói gì
Lí nhí bảo thầy : nhận con đi
Nhận con làm tiểu đi thầy nhé
Chăm lo thầy luôn....  với Cúc Quỳ
ngươitoithuong

Vì lòng thương mến thảm cúc quỳ
Nguoitoithuong đến, bảo: "nhận đi".
Thảm cúc mỗi ngày thêm tươi tốt
Nhưng bỗng một hôm, thấy ... thầy ... quỳ...
 

hoangau

Hôm nao đến miếu thấy thầy quỳ,
Xua tay thầy bảo chẳng có chi!
Thích Tiểu nên thầy mê cả Vãi...
Tại chổ, nên quỳ khỏi phải đi .
lyenson

Chùa thày tu dễ Tiểu không đi
Cứ đứng tụng thôi chẳng phải quỳ
Dăm ba bữa nữa thầy lên chức
Vãi cũng lên theo có sợ gì...

anhtrangthu

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Đoá sen lòng! - 13.07.2008 08:44:34
0

Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan

Trích đoạn: Liên Thơ

                  Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền

Căn bệnh trầm kha
                  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
               Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không”
                        Chế Lan Viên
 
Có thật là mong người ta lấy chồng
Hay buồn vơ vẩn nghĩ lung tung?
Trời ơi căn bệnh trầm kha ấy
Ngoài đời tôi đã gặp biết bao nhiêu!
Bây giờ  càng thấm mùi vị ớt
Cay sè mà cái vỏ vẫn xanh!
Nửa đời mà lòng yêu như phượng thắm
Nhìn vẻ bề ngoài vẫn trắng màu giấy thư sinh!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tuần, 7/7/2008


 
 
 
Tới Rồi Tới Rồi
 
Trung Dũng phù rể tới rồi
Xin thầy cho gặp cô người phù dâu.
Biết đâu nhờ đám cưới ngâu
Phù dâu, phù rể gật đầu bén duyên.
Nhờ đám cưới có bạn hiền
Một chút quà tặng mang liền tới ngay.
Nhờ thầy trao hộ tận tay
Cô dâu chú rể Dũng này thật vui.
 
TrungDũng
 
Nam mô a di đà phật Dũng cũng xin góp vui với thầy có điều gì không phải xin thầy đại xá "thiện tai thiện tai"

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 14.07.2008 00:21:55
0
 Kính báo
Chùa này từ nay cổ phần rồi
Thí chủ cứ tự nhiên đến chơi
Dùi đấy mõ đây tha hồ gõ
Trụ trì như kẻ vãng lai thôi

          Trạc Tuyền, 27/6/2008
Quý chùa xin tự nhiên vãn cảnh
Động lòng chi làn khói nhang bay./.
             Trạc Tuyền, 6/7/2008
Nhưng chẳng bao giờ em là Tiểu
Thắp đèn nhang quét dọn chùa anh
           Trạc Tuyền, 6/7/2008
   Liên Thơ đọc những dòng này ... từ ấy vẫn biết bạn thơ đùa và các bạn của chủ nhân trang thơ này cũng vào hùa đùa thật vui,giống như thật ấy làm cho Liên Thơ nhớ ngay đến quê ngoại của mình ở thôn Thị Đức, Nhật Tân, Gia lộc , Hải Dương có một ngôi chùa tên là chùa Dâu.Khác với những ngôi chùa ở quê nội của Liên Thơ là có sư trụ trì, chùa Dâu không có ai trụ trì chỉ có các ông bà già trong làng thay phiên nhau lên chùa quét dọn và thắp hương...Hiện nay dì của Liên Thơ cũng cùng các cụ trong làng  vẫn cắt phiên ra chùa làm phận sự ...
     Hình như Sư thầy đi vắng,chờ mãi mới thấy TrungDũng đến nhưng là đòi sư cho gặp phụ dâu, chờ gặp không được Trung Dũng cũng bỏ đi rồi.Các tiểu khác chắc bận nên Liên Thơ đành giúp thắp một nén hương nhé.(Liên Thơ chỉ đến hương khói chùa khi đến độ này mỗi ngày mà chưa có ai đến chừng giữ cho ngôi chùa khỏi đổ nát mà thôi)
     Xin thưa đây là một tấm tình nhà sư để vương trên cành sen nơi ao làng thời áo trắng.Bây giờ đặt cạnh chiếc áo nâu sồng chắc nó càng long lanh hơn.Liên Thơ nhặt được một ít...Nhặt sao đem về  y vậy không dám nhòm chứ đừng nói là xem.Một mai sư về nếu không đồng ý cứ bảo Liên Thơ sẽ gói lại cất trong tủ thờ nhé...
Em còn nhớ                                          
Em ơi chẳng lẽ sớm quên tôi
Một buổi trao duyên quyện thắm rồi
Hè ấy phượng hồng khoe sắc lửa
Dấu vương màu áo khuất lưng đồi
Thế rồi thất lạc mình xa cách
Chẳng biết tìm đâu nhạn cuối trời
Giờ đã ấm êm bề hạnh phúc
Để riêng ai buốt lạnh tim côi...
               Trạc Tuyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 00:24:56 bởi Liên Thơ >


DieuTam
  • Số bài : 384
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2008
RE: Đoá sen lòng! - 14.07.2008 06:30:58
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Cảm ơn Dieu Tam
 
Cảm ơn Diệu Tâm ghé thăm chùa
Tu ảo nên lấm láp bụi mưa
Mong người lượng thứ lời  trần tục
Lòng luôn hướng thiện đó xin thưa./.

 
Tam sanh hữu hạnh được vào chùa
Nương nhờ Tu Ảo rũ bụi mưa
Diệu dược thơm hương lời trần tục
Chan hòa rưới khắp ngã Đại Thừa
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 14.07.2008 15:43:51
0
Tới Rồi Tới Rồi
 
Trung Dũng phù rể tới rồi
Xin thầy cho gặp cô người phù dâu.
Biết đâu nhờ đám cưới ngâu
Phù dâu, phù rể gật đầu bén duyên.
Nhờ đám cưới có bạn hiền
Một chút quà tặng mang liền tới ngay.
Nhờ thầy trao hộ tận tay
Cô dâu chú rể Dũng này thật vui.
 
TrungDũng
 
Đoảng quá
 
Thế này có lẽ không được đâu
Cưới Hoa Hà Nội bảo cưới Ngâu
Mới chân phù rể mà đã đoảng
Cho làm rể thật chắc...gẫy cầu
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 15.07.2008 14:40:40
0
CHUYỆN VẶT
 


Ngày xưa mơ lấy vợ y khoa
Chăm sóc ốm đau lúc tuổi già
Khổ mỗi duyên trời không xoắn lại
Đành ngậm ngùi dõi bóng xe hoa

Cũng từng mơ có vợ giáo viên
Chăm lo bọn trẻ, tính ngoan hiền
Nhưng tại vô tình thư xé bỏ
Khiến người ta mang hận triền miên

Những lần duyên lỡ tưởng cao xa
Sau này mới hiểu rõ ra là
Tại mình muốn trâu chờ cọc đến
Không ngỏ còn trách cứ người ta

Cũng may trên bước đường bôn ba
Cám cảnh thân trai sắp chiều tà
Cô thôn nữ cũng quê đoái tới
Nồi nào vung ấy đủ đôi mà

Trời thương cho có gái có trai
Công tử cao một mét tám hai
Tiểu thư dong dỏng mang dáng mẹ
Mèo mù vớ cá rán mới tài

Người ta sự nghiệp lớn để đời
Ai nghĩ chuyện tủn mủn như tôi
Lưng mình vạch áo cho thiên hạ
Người xem xong - thoáng nụ cười ruồi./.
Đà nẵng 12/7/2008
****************************************
 


CƯỚI EM


Người ta lên chiếc xe hoa
Có chàng rể đón bạn bè đưa chân
Còn em mang tiếng lấy chồng
Hai xe đạp tàng tắt cánh đồng quê
Chiều sương anh đưa em về
Pháo nổ dọc đường nhiều đám cưới vui
Thôi cùng vui nhé em ơi
Tình yêu chiếm cả đất trời bao la
(Pho kinh này soạn chừng năm 1989 hồi ấy chưa cấm pháo
nên đám cưới đốt nhiều pháo vui)
Đà nẵng 12/7/2008
******************************************
 




CHỒNG NHẶT


Nàng cao một mét bảy hai
Khuôn mặt thanh tú mũi cao dọc dừa
Da "màu suy nghĩ" duyên ưa
Mắt to mày liễu vừa huyền vừa sâu
Làn môi duyên thắm tươi màu
Lời oanh nhỏ nhẹ dịu dàng đồng quê
Cái thời tuổi trẻ say mê
Giã từ phượng vỹ nàng lên công trường
Thấy tôi nghèo đoái lòng thương
Nhặt về bầu bạn chung giường bấy nay

Gái quê mà đảm lắm thay
Việc nhà lớn bé một tay nàng làm
Vất vả nhưng chẳng hề than
Lại còn nhoẻn miệng vì chàng chả sao
Người ta mua sắm ào ào
Phấn son lụa lĩnh bạc vàng điểm trang
Nàng giản dị ghét tiêu hoang
Đi làm bảo hộ về nhà đơn sơ
Nàng không có tính ky bo
Căn cơ tiết kiệm giành chồng phần con
Thế mà vẫn được tiếng "giòn"
Bạn bè chúng bảo rằng khôn nhất mày

Có lẽ bởi tại số trời
Nên nàng mới nhặt về nuôi làm chồng
Cũng vì chút nghĩa đèo bòng
Sinh hai đứa trẻ như người tây lai
Người ta cứ bảo con ai
Chứ Bờm như cậu nói tài ai tin
Thôi thì chỉ biết lặng im
Có sao đành vậy chẳng tin cũng tùy./.
Đà Nẵng 13/7/2008
**************************

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 15.07.2008 14:44:49
0
Chuyện năm ngoái


Năm ngoái ngày lễ Vu Lan
Tôi về thăm mẹ chứa chan lệ nhòa
Mẹ bảo con trai người ta
Sao mà giỏi, có vợ tài thơ hay
Còn tôi sao khổ thế này
Bao năm con vẫn về đây một mình
Thế mà mẹ cứ đinh ninh
Năm nay con kiếm được nàng thơ hay
Rồi dẫn cô ấy về đây
Cùng mẹ đối họa ngày ngày rộn vui
Bây giờ sự thể đã rồi
Đi cho khuất mắt để tôi khỏi sầu
Đời trôi bạc trắng mái đầu
Mà niềm mong ước nàng dâu chưa về
Thương mẹ lòng những tái tê
Nàng thơ hay chả ai về cùng tôi

Tôi đành lặng lẽ vâng lời
Quyết không tìm được thì thôi không về
Ra ngõ tôi ngửa cổ thề
Có trời chứng giám không hề đổi thay
Sang năm con dẫn về đây
Nàng dâu mẹ muốn vơi đầy túi thơ

Đường xa lạc bước bơ vơ
Nàng thơ hay biết bây giờ tìm đâu
Thân mình số kiếp con trâu
Vừa đi vừa nghĩ âu sầu thở than
Việc này sao khó muôn vàn
Lệ rơi chan chứa lan tràn ích chi
Người ta rộn rã vu quy
Còn tôi thất thểu trong ngày VU LAN
Đà nẵng 12/7/2008
(Trạc Tuyền sư)


Đố Vui

Thân em tròn trịa trước như sau
Áo trắng, khăn vàng quấn đoạn đầu
Anh thương tí tách cho mồi đỏ
Chị quý hít hà biếu phổi sâu
Vua cấm mà dân không hưởng ứng
Tiền hao hại sức chả hề đâu
Chê hôi bu nó còn lăn xả
Trót nghiện đừng kêu nhức cả đầu

Đà nẵng 12/7/2008
(Trạc Tuyền sư)



Em về

Mấy bữa nay em bỏ đi đâu
Để anh mong nhớ nhuốm sầu đau
Đêm bỏ không ăn ngày không ngủ
Sợ mất em tan nát bí bầu



Ngày ngày anh ra dưới chân cầu
Ướm thử chỗ nào nước nông sâu
Lội đến ngang lưng anh đợi chết
Tối trời chẳng thấy quỷ sứ đâu

Sợ ma anh chạy vội về mau
Ngủ một giấc đến sáng hôm sau
Ăn uống no nê ra chỗ cũ
Chắc hôm nay toại nguyện sở cầu

Bỗng phía xa tiếng gọi anh đâu
Chạy vội lên anh đón trên cầu
May qúa hôm nay em về kịp
Nếu không chắc phải đến kiếp sau

Thương em lệ lã chã tuôn rơi
Trời đất quay cuồng sập đến nơi
Mấy con cá sấu cười hoang hoác
Khi nào khô mắt gọi chúng tôi ./.

Đà nẵng 12/7/2008

(Trạc Tuyền sư)



Gửi người em xa xứ


Ngoài khơi bão lại nổi
Chân trời tối mù tăm
Em ở chốn xa xăm
Có hay lòng cuộn nhớ

Em nhớ chăng một thuở
Gió mơn dài triền đê
Chiều anh thả trâu về
Nấp bờ tre em đợi

Mang niềm mơ vời vợi
Chúng mình sẽ thành đôi
Như bồ câu bay lượn
Giữa lưng trời chơi vơi

Ai biết được thế rồi
Quê hương tràn lửa khói
Chúng mình sau binh biến
Đường chia ngả đôi nơi

Em cách biệt phương trời
Xứ người mãi xa xôi
Nhìn gió cuốn mây trôi
Tình quê niềm khắc khoải

Anh đợi tháng năm dài
Nắng cháy thiêu sườn đồi
Mình lẻ bóng đơn côi
Thảng thốt gọi em ơi./.

(Pho kinh này viết cho em gái T.T.T ở Toronto Canada)
(Chép lại 12/7/2008 /L.T.Q.H có bài họa nhưng mất rồi)



Trăng khuya

Trăng khuya chênh chếch trời tây
Thương ai thân thể hao gầy trăng ơi
Bao giờ trăng được có đôi
Khỏi đường khuya sớm lẻ loi một mình
Khi nao duyên dáng chị Hằng
Khi nao chú Cuội lưng hằn gốc đa
Để trâu ăn lúa khóc cha
Ời Ời...thổn thức khiến ta nhớ nàng
Làm sao để bắc cầu sang
Làm sao trăng hỡi để nàng nhớ ta
Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Ngổn ngang tâm sự ta là ai đây?
Đà Nẵng 13/7/2008


 
 

Nhớ bạn

"
Tôi yêu tất cả bạn thơ ơi"

Mùa xuân Nguyên Cương thổ lộ lời
Nhưng gần năm nay đi đâu mất
Bao lời nhắn gửi chả tới nơi
Nhớ Nguyên Cương nhớ quá đi thôi
Có ai biết chỗ của bạn tôi
Nhắn giúp hãy về chơi Thư quán
Kẻo buồn vương đằng đẵng quá rồi
Chả nhẽ bạn tôi cũng đi tu
Trốn trong cốc vắng luyện
KUNGFU
Đợi khi đắc đạo thời mới xuất
Gặp nhau chắc...
...chưởng phóng vù vù./.

Đà Nẵng 13/7/2008
Trạc Tuyền




Cái gối

Cái gối dùng hơn chục năm rồi
Giặt mãi không sạch mùi mồ hôi
Vừa bảo vứt đi bà ấy quát
Để đấy không được phí của giời
Hóa ra chẳng phải tiếc "của giời"
Mà là tiếc cái mùi mồ hôi
Khi ngủ một mình mang ra quoắp
Nếu không trằn trọc trắng đêm thôi
Chuyện cái gối nhỏ mới ngộ ra
Hạnh phúc ở đời kiếp người ta
Có khi không hẳn là phú quý
Tình yêu vụt cháy ...cháo hành hoa (*)

Mong sao trong tất thảy mọi nhà
Yêu nhau đừng ước vọng cao xa
Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt
Và niềm vui sẽ đến bao la ./.

Chú thích:

(*) (Bát cháo của Thị Nở nấu cho Chí Phèo)

Đà Nẵng 13/7/2008
Trạc Tuyền










<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 15:18:30 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 16.07.2008 12:22:08
0
Kính Báo
 
Chùa này ế khách đóng cửa thôi
Nay bàn giao Anhtrangthu rồi
Trụ trì không còn quyền sở hữu
Các thí chủ cứ tự nhiên chơi./.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Đoá sen lòng! - 16.07.2008 14:45:33
0
Trạc Tuyền

Kính Báo
 
Chùa này ế khách đóng cửa thôi
Nay bàn giao Anhtrangthu rồi
Trụ trì không còn quyền sở hữu
Các thí chủ cứ tự nhiên chơi./.

Mới tu dăm bữa đã xin thôi
Vắng khách chùa im khoẻ qua rồi
Cố gắng dưỡng tâm cho đắc đạo
Kẻo mai Phật trách: "nó ham chơi"
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Đoá sen lòng! - 16.07.2008 23:01:14
0

Trạc Tuyền

Kính Báo
 
Chùa này ế khách đóng cửa thôi
Nay bàn giao Anhtrangthu rồi
Trụ trì không còn quyền sở hữu
Các thí chủ cứ tự nhiên chơi./.


 
 
CHÙA VẮNG...
 
Lưu luyến mấy lời gửi trụ trì
sao ngài lại nỡ bỏ chùa đi?
Chùa vắng lúc này, đông lúc khác
Xin đừng từ bỏ kiếp vô vi...
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 23:11:05 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Đoá sen lòng! - 16.07.2008 23:24:11
0

Kính Báo
 
Chùa này ế khách đóng cửa thôi
Nay bàn giao Anhtrangthu rồi
Trụ trì không còn quyền sở hữu
Các thí chủ cứ tự nhiên chơi./.
Trạc Tuyền


Mới tu dăm bữa đã xin thôi
Vắng khách chùa im khoẻ qua rồi
Cố gắng dưỡng tâm cho đắc đạo
Kẻo mai Phật trách: "nó ham chơi"
HÀN PHONG

 
CHÙA VẮNG...
 
Lưu luyến mấy lời gửi trụ trì
sao ngài lại nỡ bỏ chùa đi?
Chùa vắng lúc này, đông lúc khác
Xin đừng từ bỏ kiếp vô vi...
bietaiaibiet


Trạc Tuyền thầy nỡ bắt nạt trăng
Bắt dứt tơ duyên cả chị Hằng
Mai này khi bóng đêm tìm đến
Lấy gì soi sáng để thay trăng
anhtrangthu




nhim_con75
  • Số bài : 294
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Đoá sen lòng! - 17.07.2008 00:12:12
0
Chùa vắng giao chi cho Ánh Trăng
Trả lại nhân gian bóng chị Hằng
Sư đi , Chùa vẫn còn nguyên đó
Đợi chờ duyên mới một thầy tăng
Đối với thế giới này, anh chỉ là một ai đó...
Nhưng với một ai đó, anh lại là cả thế giới này!

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 17.07.2008 02:13:40
0
Cái gối
Cái gối dùng hơn chục năm rồi
Giặt mãi không sạch mùi mồ hôi
Vừa bảo vứt đi bà ấy quát
Để đấy không được phí của giời
Hóa ra chẳng phải tiếc "của giời"
Mà là tiếc cái mùi mồ hôi
Khi ngủ một mình mang ra quoắp
Nếu không trằn trọc trắng đêm thôi
Chuyện cái gối nhỏ mới ngộ ra
Hạnh phúc ở đời kiếp người ta
Có khi không hẳn là phú quý
Tình yêu vụt cháy ...
cháo hành hoa (*)

Mong sao trong tất thảy mọi nhà
Yêu nhau đừng ước vọng cao xa
Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt
Và niềm vui sẽ đến bao la ...


Chú thích: (*) (Bát cháo của Thị Nở nấu cho Chí Phèo)

                 Đà Nẵng 13/7/2008 
                          Trạc Tuyền

Gối đơn gối đôi
Một cặp gối chồng gối vợ
Một cặp duyên thắm tình thâm
Một cặp gối mẹ gối con
Một cặp tình chung bất diệt...
 
Gối giữ mùi hương của chồng của vợ
Của yêu đương ngàn độ lửa say
Cái gối dày lên theo năm tháng
Chở duyên xinh vào giấc mộng lành...
 
Thương chiếc gối khuyết một đầu nỗi nhớ
Chiếc bóng dần phai gối mỏng cánh chuồn
Đơn côi một chiếc gối tình
Gối đầu năm tháng nặng sầu hằng đêm...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Phút chuyển sang ngày mới, 16-17/7/2008
   Bài thơ của anh thật sâu sắc ...ý vị.Hình ảnh cái gối thật đẹp trong cuộc sống và  đã từ lâu nó đi vào thi ca trong cảnh chia li “nửa in gối chiếc...”.Nay nó lại càng sáng đẹp, đáng yêu sao trong nét nhìn rất dí dỏm mà thắm đượm tình yêu chồng vợ của anh.Theo cảm nhận của Liên Thơ  thì đây là nét khám phá từ hình ảnh rất quen thuộc mà rất lạ và hay để lại ấn tượng rất khó quên trong lòng bạn đọc.Mừng cho những đôi gối mang hơi hướng tình yêu Liên Thơ lại  nghĩ đến những chiếc gối đơn khác...Đặt hai chiếc gối cạnh nhau sẽ gây một phản cảm lớn.Đó là cuộc sống mà: Hạnh phúc và bất hạnh!Xin giữ mãi thông điệp của  4 câu kết  bài thơ làm ngọn lửa nồng ấm mà tác giả muốn gửi cho chúng ta:
  " Mong sao trong tất cả mọi nhà
   Yêu nhau đâu ước vọng cao xa
   Chăm chút cho nhau điều nhỏ nhặt
   Và niềm vui sẽ đến bao la..."
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/74D555D8DBBA456A96BA885EA292D16D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 02:24:38 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Đoá sen lòng! - 17.07.2008 08:29:33
0

Chùa vắng giao chi cho Ánh Trăng
Trả lại nhân gian bóng chị Hằng
Sư đi , Chùa vẫn còn nguyên đó
Đợi chờ duyên mới một thầy tăng
nhim_con75


Xem ra chưa dứt được hồng trần
Mới tu một chút đã phân vân
Bỏ lại chùa hoang thầy lại tiếc
Tóm được Trăng Thu bắt thế chân
anhtrangthu




Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Đoá sen lòng! - 17.07.2008 12:08:44
0
                Kính cáo
 
Các thí chủ lên vãn cảnh chùa
Thiện tâm tặng lại áng kinh thư
Bàn giao anhtrangthu không nhận
Thay trụ trì sao khó thế ư
 
Chuà này bây giờ là chùa công
Thí chủ niệm kinh đóng góp chung
Bước vô cổng chùa là chủ sự
Bần tăng chỉ dám đứng xa trông
 
Các thí chủ vui vẻ trong lòng
Là bần tăng thoả nỗi ước mong
Khi nào soạn được kinh thì niệm
Hết vốn sang chùa khác thong dong./.
 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Đoá sen lòng! - 17.07.2008 23:25:45
0
Luyến tiếc
Tôi yêu em? Muộn quá mất rồi

Chừng ấy năm trời đã thoảng trôi

Áo trắng sân trường loang phượng thắm

Nắng hè đường sỏi rụng bóng rơi

Thẹn thùng nên lỡ lời không ngỏ

Xao xuyến nhưng rồi ánh mắt trôi

Nếu đã...thì nay tràn hạnh phúc

Giờ đành trĩu nặng trái tim côi ...

                                        Trạc Tuyền
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6CCC0B567FF445B5967E7159F8C0E786.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 23:27:51 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 24 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 699 bài trong đề mục