NỖI NIỀM DÂU BỂ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 24.05.2008 23:56:05
0
                Thứ bảy
 
Một ngày thứ bảy vụt qua mau
Đêm đến tương tư nặng nỗi sầu
Tiếng gọi xa xôi sao chẳng vẳng
Hình vương loáng thoáng khuất nơi đâu
Cả tuần cày cuốc đồng lương hẻo
Suốt kiếp lao đao cuộc bể dâu
Biết đến bao giờ quỷ sứ gọi
Để về âm phủ nhận vương hầu./.

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 25.05.2008 07:58:51
0
quote:

Thiên Thơ rảo bước qua cầu
Hình như đem cả quả bầu đi chơi
 
Buồn
 
Nghe chị em họ trách
Mình có lỗi vô cùng
Bạn bè là của chung
Kể tên như ví dụ
Xin nợ bạn Thành Dũng
Khi nào sẽ gộp chung
Tình ghi đậm trong lòng
Tháng ngày những hằng mong
Bạn tràn đầy hạnh phúc./.


_____________________________

Nhat_ Ton
******************
Bán buồn
Buồn ơi chả dám buồn đâu
Thọc nách một cái còn buồn nữa không?
Người buồn có hoạ mưa dông
Người buồn có hoạ nắng chiều mà thôi
Buồn ơi buồn hỡi buồn hời
Bán buồn mua được cả trời thơ vui.
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chủ nhật ngày 25/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 08:02:58 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 26.05.2008 18:39:48
0
  Bà Hồ Xuân Hương dạy
 
Này gã gàn kia ngốc quá đi
Ước vợ thơ hay để làm gì?
Mơ mộng lắm việc nhà quên hết
Ngươi thành đầy tớ cũng có khi
 
Bao người mơ được vợ như ngươi
Cao giàn khoẻ mạnh đẹp xinh ngời
Nếp tẻ cũng đều đã có cả
Hiền thục căn cơ chẳng thích chơi
 
Mỗi tháng lĩnh vài đồng lương còm
Nộp có già nửa tưởng là xong
Khiến cho cô ấy khi ra chợ
Quay cuồng bão giá chỉ lượn vòng
 
Mỗi bữa ngươi canh ngọt cơm ngon
Quần áo nhà cửa chăm các con
Trăm dâu đều đổ đầu tằm cả
Làm gì xuân sắc chẳng héo hon
 
Vắt tay lên trán mà nghĩ đi
Đừng có ước ao với so bì
Ngày xưa Bà thơ hay đệ nhất
Mà duyên đứt đoạn chẳng ra gì
 
Ngươi thế là số son lắm rồi
Mèo mù vớ cá rán sướng ôi
Liệu mà bù đắp cho cô ấy
Khi nào rãnh rỗi mới...Thơ ơi./.
 

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 26.05.2008 21:08:42
0
Tủi Thân
 
Thơ người suối mát trong veo
Còn thứ tôi viết như đèo quanh co
Thơ người thắm mộng gieo mơ
Để người thương nhớ ngóng chờ gặp nhau
Yêu thương tràn ngập sắc màu
Vút cao khúc nhạc nhịp cầu chung chiêng
 
Còn tôi tỏ nỗi niềm riêng
Cỗi cằn sỏi đá chao nghiêng tủi hờn
Tiếng than như đứt dây đờn
Để mình chìm lắng cô đơn ngậm sầu ./.
 
Nhat_ Ton
 
 
Đừng Than
 
Đừng than đừng trách người ơi!
Ai ai cũng có cuộc đời riêng chung
Đường thơ ta bước đi cùng
Câu gieo vần thả mộng cùng giấc mơ
Vì đời dâu bể lắm cơ
Nên đem thơ nhạc gửi nhờ ý riêng
 
Đời buồn hồn nặng vai nghiêng
Đêm không an giấc ưu phiền đeo mang
Đờn kêu tích tịch tình tang
Đeo chi gánh khổ võ vàng giấc mơ...
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh N_T luôn quan tâm và hỏi han đến SA, cảm động vô cùng, xin được gửi bài hoạ này đến anh, chúc anh vui nhiều và hổng còn Tủi thân nưã ha...

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 27.05.2008 20:16:26
0
            Có lẽ
 
Có lẽ đến hồi bỏ nhau thôi
Nhạt như nước ốc ới thơ ơi
Bạn quý chẳng ai màng tới nữa
Câu vần sung rụng tả tơi rơi./.

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 27.05.2008 20:40:16
0
Quan trọng thế?!
 
Viết trước vì mình chỉ thế thôi
Làm gì khóc toáng với trời ơi!?..
Chê thơ?Cờ nhé!vào chơi nữa
Đến chán quay về kiếm chữ rơi
 
 
Hehe..vào giải mấy ván cờ của tôi và Bác Lá đi lão Tôn.Tôi là tôi xem thôi chứ bgio chán tùm lum mà chả thèm kêu khóc như lão nữa là..hehe..

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 05:22:01
0
Cám ơn anh gởi hạt rau
Hạt bầu bối rối trồng đâu hở Người
Bầu hoa trắng lá xanh tươi
Tới mùa sai quả tặng mười bán ba
Bầu non được giá lắm nha
Bầu già thiên hạ cười ba tháng liền

Nguyên Đỗ


mây trắng
  • Số bài : 569
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Sài Gòn -Việt Nam
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 09:19:01
0
Cánh cửa hư không vẫn khép hờ
Bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
Hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
Dòng suối tình yêu chảy lặng thầm
 
Nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
Thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
Đường xưa ai đã đến tình cờ
Thì đã về trong chỉ phút giây
 
Mây gởi hồn  bên ngọn suối mơ
Gió ngân nhẹ lời ru êm ái
Hương ngạt ngào xao động tình thơ
Ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…
 
Mây bay về tạ với hư vô…
Như ngàn tơ trong suốt mượt mà
Hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
Để bước người lạc nẻo bâng khuâng…
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 12:37:41
0
     Tôn Mỗ xin trân thành cảm ơn Tiểu Thư Suong Anh,Quan Nguyên Đỗ , Đông Tà kỳ nhân và Nàng Tiên Mây Trắng đã ghé chùa chơi.
  Chùa dạo này đang trong mùa trùng tu nên vắng tiếng chuông ngân.Mong các thí chủ cho khất nợ. Mô phật
                                Trạc Tuyền kính cẩn./.

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 13:16:29
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

            Có lẽ
 
Có lẽ đến hồi bỏ nhau thôi
Nhạt như nước ốc ới thơ ơi
Bạn quý chẳng ai màng tới nữa
Câu vần sung rụng tả tơi rơi./.
********************
           Là gì nhỉ?
     Nhạt như nước ốc ao bèo
Đậm như bóng tối màn đêm phủ rồi
    Đầy như sông nước  triều dâng
Vơi như ngày tháng mùa trôi lặng thầm
    Là gì nhỉ  hỡi người ơi
Phải chăng là nỗi buồn riêng của lòng?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          27/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 13:22:16 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 17:47:21
0

quote:
Kiếp sau anh mãi là người thuỷ chung
T.T.K.28/5/2008

*****************
Kiếp này sao chẳng tương phùng
Kiếp sau nào biết mông lung đất trời
Hợp duyên thì hãy đến nơi
.............................

_____________________________

Nhat_ Ton
***********************

  Kiếp này...kiếp sau
   Gặp nhau đã lỡ chuyến đò
Biết ao ước cũng muộn rồi niềm mong
  Đành xin hi vọng mong manh
Sợi dây vơ vẩn nối liền kiếp sau
   Xin đừng dứt nốt đường tơ
Nhẹ như hơi thở sắp tàn kiếp Thơ!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 28/5/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 17:51:15 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 18:37:02
0

Thứ bảy
 
Một ngày thứ bảy vụt qua mau
Đêm đến tương tư nặng nỗi sầu
Tiếng gọi xa xôi sao chẳng vẳng
Hình vương loáng thoáng khuất nơi đâu
Cả tuần cày cuốc đồng lương hẻo
Suốt kiếp lao đao cuộc bể dâu
Biết đến bao giờ quỷ sứ gọi
Để về âm phủ nhận vương hầu./.

Nhat_Ton
 


Cảm ơn bạn Nhat_Ton bữa trước đã qua giao lưu với Thành Dũng nha! và cũng mong bạn thông cảm cho TD mấy bữa mắc bận nên chậm đón tiếp bạn bè - TD xin được bạn thứ lỗi cho nhé! TD cũng có vài lời giao lưu cùng bạn...
 
KHÔNG ĐỀ
 
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tay người để cho tôi ấm lòng
 
Đường đời có những khúc cong
Đường tình cũng có đoạn vòng, khúc quanh...
 
Vần thơ như ánh trăng thanh
Biết đâu có bữa tác thành nhân duyên?!

Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 28.05.2008 20:34:27
0

Vần thơ như ánh trăng thanh
Biết đâu có bữa tác thành nhân duyên?!
Nguyễn Thành Dũng

 
Cảm ơn Thành Dũng động viên
Lòng thêm ấm lại bạn hiền đoái thương
Trong nhà đã hết cô nương
Xem cô hàng xóm vẫn thường hay sang
Có dịp hãy nói với nàng
Sang đây bầu bạn với chàng cô đơn
Không được tìm cô đẹp hơn
Nhờ cô nối hộ cây đờn đứt dây
Trăm năm ơn nặng nghĩa dầy
Cảm tạ Thành Dũng tiếng thầy kính yêu./.

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 00:09:09
0


quote:
Vậy mà anh chẳng mong em
anhtrangthu
***************************
Mong mãi nhưng em chả thèm
Đêm về đẫm gối lệ tràn thâu canh
Em ơi nếu thực thương anh
Làm Vàng Anh đậu trên cành...
Tấm ơi................................

_____________________________

Nhat_ Ton
********
Gọi Tấm mà Cám đến bên
Chàng đeo kính lão để nhìn rõ hơn
Chàng ơi tình chị duyên em
Được như cổ tích ta về ngày xưa.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           23 giờ 25 phút,28/5/2008



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 01:08:20 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 07:28:09
0
KHÔNG ĐỀ
 
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tay người để cho tôi ấm lòng
 
Đường đời có những khúc cong
Đường tình cũng có đoạn vòng, khúc quanh...
 
Vần thơ như ánh trăng thanh
Biết đâu có bữa tác thành nhân duyên?!
Nguyễn Thành Dũng
********************

Tiếc …
Cầm vàng mà lỡ đánh rơi
Để cho tiếc nuối ngẩn ngơ cả đời
Cầm tay người có  dám đâu
Nên tay người đã trong tay ai rồi.
 
Xin đừng tiếc những buổi chiều
Vì chưng buổi sớm luôn chờ đón ta.
Đã qua chuyện của ngày qua
Ngày mai đang đến mới là ngày vui!
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Ban mai hồng, 29/5/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 07:33:33 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 11:55:11
0

Ngày mai đang đến mới là ngày vui!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai hồng, 29/5/2008

 
Chắc là đã kiếm được người
Hợp duyên mang gả cho tôi hở nàng
Tháng năm côi cút võ vàng
Được lời như bắt được vàng...Mừng Rơn

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 14:52:01
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


Ngày mai đang đến mới là ngày vui!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai hồng, 29/5/2008


Chắc là đã kiếm được người
Hợp duyên mang gả cho tôi hở nàng
Tháng năm côi cút võ vàng
Được lời như bắt được vàng...Mừng Rơn



MỘNG THẦM
 
Người ta xuôi ngược tìm vàng
Còn người cứ thấy tìm Nàng trong Thơ
Ðêm sầu gối chiếc mộng mơ
Giật mình tỉnh giấc sững sờ tay không
Trời gieo chi tiếng tơ đồng
Cho người cho cảnh viển vông khóc thầm
Thương người đành giấu trong tâm
Mỗi lần ghé bến thăng trầm …lệ rơi
 
Liễu xanh
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 15:23:26
0
Kính gửi Đại đứt (à quên, Đại đức) Nhat_Ton
(trụ trì Luyến Ái Hoan Hỷ Tự)
 
Chùa đang trong mùa trùng tu
Thảo nào chỉ tiếng cu gù thay chuông.
Kinh thư cất kỹ trong buồng
Dùi chuông, mõ cá gói vuông khăn hồng.
 
Tín nữ đến ngày càng đông
Các thiện nam phải phân công ... canh thầy.
Thầy phá giới thì rất gay.
Khánh thành chùa xịn mất ngay trụ trì...
 
hì hì hì
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 15:34:16 bởi hoangau >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 18:43:19
0

MỘNG THẦM

Người ta xuôi ngược tìm vàng
Còn người cứ thấy tìm Nàng trong Thơ
Ðêm sầu gối chiếc mộng mơ
Giật mình tỉnh giấc sững sờ tay không
Trời gieo chi tiếng tơ đồng
Cho người cho cảnh viển vông khóc thầm
Thương người đành giấu trong tâm
Mỗi lần ghé bến thăng trầm …lệ rơi

Liễu xanh

 
Cảm ơn nàng nhé Liễu Xanh
Chả ai hiểu được tình anh như Nàng
Người ta mây gió thênh thang
Còn anh tám cẳng hai càng thân cua
Nặng nề bò lết phận rùa
Chẳng như thỏ vút một tua lên đồi
 
Viết nhăng viết cuội chỉ chơi
Xin Nàng chớ có quá lời gọi : thơ
Mạnh mồm duyên ảo bâng quơ
Về nhà hé miệng mụ vơ tát liền
 
Dữ hơn cô Hổ ngàn lần
Mang danh sư tử dữ dằn gớm ghê
Ngày xưa trót dại rước về
Bây giờ có bán người chê chẳng màng
Người ta vợ đảm chồng sang
Còn đây phải chịu kinh hoàng...trời ơi
 
Nếu như nàng có thương tôi
Xin Nàng che chở.............

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 29.05.2008 19:28:11
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


MỘNG THẦM

Người ta xuôi ngược tìm vàng
Còn người cứ thấy tìm Nàng trong Thơ
Ðêm sầu gối chiếc mộng mơ
Giật mình tỉnh giấc sững sờ tay không
Trời gieo chi tiếng tơ đồng
Cho người cho cảnh viển vông khóc thầm
Thương người đành giấu trong tâm
Mỗi lần ghé bến thăng trầm …lệ rơi

Liễu xanh


Cảm ơn nàng nhé Liễu Xanh
Chả ai hiểu được tình anh như Nàng
Người ta mây gió thênh thang
Còn anh tám cẳng hai càng thân cua
Nặng nề bò lết phận rùa
Chẳng như thỏ vút một tua lên đồi
 
Viết nhăng viết cuội chỉ chơi
Xin Nàng chớ có quá lời gọi : thơ
Mạnh mồm duyên ảo bâng quơ
Về nhà hé miệng mụ vơ tát liền
 
Dữ hơn cô Hổ ngàn lần
Mang danh sư tử dữ dằn gớm ghê
Ngày xưa trót dại rước về
Bây giờ có bán người chê chẳng màng
Người ta vợ đảm chồng sang
Còn đây phải chịu kinh hoàng...trời ơi
 
Nếu như nàng có thương tôi
Xin Nàng che chở.............



Tặng anh Nhất Tôn
 

THƯƠNG EM ANH BẾ ANH BỒNG
 
Làm sao em dám chở che
Thân anh Trăng gió như bè trôi sông
Nay Tím mai lại tới Hồng
Ngày kia Hổ Báo , Kỳ Nhông , Kỳ Ðà
Ðời em yểu điệu sương sa
Một làn gió nhẹ cũng là chơi vơi
Anh có dám vượt trùng khơi
Về miền đất hứa cuối trời phiêu du
Cài then đóng chặt phòng tu
Mõ chuông , tràng hạt... mịt mù từ đây?
Kề vai áp má vui vầy
Bè tình lướt sóng trời mây một mầu
Biết đời bão tố cơ cầu
Cái duyên áo gấm cau trầu là đây
Má em hồng thắm phây phây
Ðào tiên trĩu nặng ngất ngây hương nồng
Thương em anh bế anh bồng
Ðừng chê đừng chán ném sông …Liễu chìm…
 
Liễu Xanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 22:54:46 bởi lieuxanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 30.05.2008 12:43:52
0
Gửi Liễu Xanh
 
Anh muốn làm mặt hồ
Ôm bóng rủ Liễu Xanh
Trọn kiếp vui hữu tình
Mặc mụ ta réo rắt
 
Mặc thiên hạ đơm đặt
Có mới nới cũ ra
Trời đất của hai ta
Bóng hồ xanh Liễu rủ./.

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 30.05.2008 13:39:47
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Gửi Liễu Xanh
 
Anh muốn làm mặt hồ
Ôm bóng rủ Liễu Xanh
Trọn kiếp vui hữu tình
Mặc mụ ta réo rắt
 
Mặc thiên hạ đơm đặt
Có mới nới cũ ra
Trời đất của hai ta
Bóng hồ xanh Liễu rủ./.

 
 
Mơ màng ôm bóng làm chi
Cứ nhằm (cây) Liễu thật mất gì không ôm ???
 


lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 30.05.2008 13:47:53
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Gửi Liễu Xanh
 
Anh muốn làm mặt hồ
Ôm bóng rủ Liễu Xanh
Trọn kiếp vui hữu tình
Mặc mụ ta réo rắt
 
Mặc thiên hạ đơm đặt
Có mới nới cũ ra
Trời đất của hai ta
Bóng hồ xanh Liễu rủ./.


Em gọi ngàn tinh tú
Dệt mộng cùng đôi ta
Không một hạt mưa sa
Không một cơn gió lạ
 
Nhưng em sợ chị cả
Xắn quần tới hét la
Ðặt máy bơm hút nước
Cưa điện vằm em ra
 
Hồ kia trơ sỏi đá
Liễu Xanh tơi tả da
Duyên gầy thêm héo úa
Sầu hận càng xót xa ….
 
Hu …Hu …Hic …hic…
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 13:50:21 bởi lieuxanh >

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 30.05.2008 13:56:05
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Nhat_Ton

Gửi Liễu Xanh
 
Anh muốn làm mặt hồ
Ôm bóng rủ Liễu Xanh
Trọn kiếp vui hữu tình
Mặc mụ ta réo rắt
 
Mặc thiên hạ đơm đặt
Có mới nới cũ ra
Trời đất của hai ta
Bóng hồ xanh Liễu rủ./.



Mơ màng ôm bóng làm chi
Cứ nhằm (cây) Liễu thật mất gì không ôm ???




Liễu xanh cong người như Tôm
Ôm anh Nhất Tôn một hôm sướng đời
Dẫu cành lá có tả tơi
Chàng đi để lại ngàn đời nhớ thương
 
Liễu Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 13:58:16 bởi lieuxanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 30.05.2008 23:03:54
0
Thân gửi Em Liễu Xanh
 
Xin cảm ơn Liễu Xanh
Tình nồng nàn mãnh liệt
Anh sợ quá xin...phanh
Tuổi già mà trống bỏi
Lớp trẻ sẽ chê cười
Trên diễn đàn góp vui
Chỉ vài câu dí dỏm
 
Liễu Xanh rủ bóng ven hồ
Thướt tha làn tóc bên bờ soi gương
Để người mê đắm yêu thương
Chứ như dông bão...tìm đường chạy xa./.
 

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 31.05.2008 01:35:10
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Thân gửi Em Liễu Xanh
 
Xin cảm ơn Liễu Xanh
Tình nồng nàn mãnh liệt
Anh sợ quá xin...phanh
Tuổi già mà trống bỏi
Lớp trẻ sẽ chê cười
Trên diễn đàn góp vui
Chỉ vài câu dí dỏm
 
Liễu Xanh rủ bóng ven hồ
Thướt tha làn tóc bên bờ soi gương
Để người mê đắm yêu thương
Chứ như dông bão...tìm đường chạy xa./.
 


Gửi anh Nhất Tôn ngàn lần thương nhớ
 
Tính em bộp chộp thật thà
Ðã yêu chẳng ngại trăng hoa kết lời
Thấy anh bôn tẩu muôn nơi
Em yêu em qúi em vời mộng mơ
Ai ngờ anh lại làm ngơ
Trở tay quay mặt đẫn đờ hồn em
Tóc xanh má phấn buông rèm
Lơ thơ bóng liễu khát thèm tình ai
Thôi anh cứ học hiền tài
Em về bến cũ miệt mài gió sương
Thích cơn sóng vỗ tà dương
Thích trời lộng gió để hương dạt dào
Sầu hận khóc với Trăng sao
Anh vui tế tụng đi vào cõi tiên
Chúc anh gặp được người hiền
Long chầu Hổ phục triền miên khoái cười
 
Liễu xanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 01:42:26 bởi lieuxanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 31.05.2008 07:02:05
0
Tiễn em
 
Em về chốn cũ gió sương
Còn anh lập miếu Tiền Đường bến sông
Bao giờ hết kiếp bụi hồng
Thì ta gặp lại chuông đồng khua vang
 
Cà sa em cũng xênh xang
Tụng kinh gõ mõ chờ chàng Kim Trong

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 31.05.2008 14:35:09
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Tiễn em
 
Em về chốn cũ gió sương
Còn anh lập miếu Tiền Đường bến sông
Bao giờ hết kiếp bụi hồng
Thì ta gặp lại chuông đồng khua vang
 
Cà sa em cũng xênh xang
Tụng kinh gõ mõ chờ chàng Kim Trong



Em chẳng mặc áo cà sa
Bao người xuống tóc tâm Xà còn nguyên
Em cứ như những con thuyền
Lênh đênh sóng gió tìm duyên với đời
Ngao du khắp bốn phương trời
Thử người …thử vận …thử rời thương đau ….
 
Liễu Xanh xin bái biệt bến mơ , mong người bảo trọng .
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 14:41:35 bởi lieuxanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 31.05.2008 19:45:52
0
Em đi
 
Em đi vào cõi phong trần
Gian lao khó nhọc muôn phần sá chi
Mạnh chân khoẻ gối em thì
Bến mơ em đậu khỏi thuyền lênh đênh
Em ơi dẫu lắm thác ghềnh
Vững tay chèo lái mặt duyềnh băng qua
Khi nào em nhớ đến ta
Là lúc ta đã thành ma mất rồi
 
Em đi vui nhé em ơi
Tình em ghi tạc suốt đời không quên./.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: NỖI NIỀM DÂU BỂ - 01.06.2008 00:13:07
0
Gửi các nhà truyền hình
 
Cháu nó vừa hết lớp năm
Đã viết lưu bút xưng danh Ông - Bà
Giật mình thoảng thốt chết cha
Thời buổi con nít sớm già thế ư
Mấy bà thì chỉ ậm ừ
Học theo phim trẻ không hư mới tài
 
Tai ương Nhật Ký Vàng Anh
Gieo vào hồn trẻ trong lành : Loạn ngôn./.
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 699 bài trong đề mục