Góc tâm hồn

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Góc tâm hồn - 22.12.2008 06:55:08
0
 
Mặt trăng đang lên trong khi cô dâu Canada, Kailey Wilson, chụp ảnh cưới. Ảnh: AP.
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)
TRĂNG MUÔN THUỞ
Trăng vàng lơ lửng trôi theo gió.
Có bạn thân tình những áng mây
Có hạ nồng nàn tô đỏ đất.
Có thu quyến rũ điểm vàng cây
Xuân phân duyên dáng vui hoa nở.
Đông chí lạnh lùng ngắm tuyết bay.
Có cặp tình nhân đang dạo cảnh
Trăng ngà soi lối động lòng say
Trần       Mạnh       Hùng
}{________}{________}{
(____________________)
{}                               {}

  Thân chúc Hoahn và LA vui, nhiều may mắn cũng như tràn đầy hạnh phúc suốt những mùa Giáng Sinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 08:01:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 22.12.2008 23:10:34
0
Chị ơi ! Chúc chị và gia đình Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc !






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/388F0ABDD3614EE28BE3306BEA723687.gif[/image]
Attached Image(s)

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Góc tâm hồn - 23.12.2008 13:57:55
0
Thân mời họa


Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
Trần Mạnh Hùng


 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 25.12.2008 22:33:47
0
Cám ơn Tovinhnghiem, Hoangau, anh TMH đã ghé thăm. Hoahn bạn quá nên kh kịp đáp lễ. Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ nha.
 
LÊN TỈNH


Bơ vơ giữa phố đông người
Đèn hoa rực rỡ đón người chân quê
Lên tỉnh ai mặc áo the
Đôi chân guốc mộc thói lề chẳng quên
Đâu rồi xóm dưới làng bên
Bát canh xẻ nửa chiếc mền đắp chung
Đêm đông than củi bập bùng
Má em nẻ hồng đốt cháy vần thơ
Phố đông ngơ ngác ngẩn ngơ
Lạc chốn đèn mờ lưới nhện vương giăng
Xa quê đã mấy mùa trăng
Khát khao nhớ bóng chị hằng cuối thu
Đóm bay huyền ảo phù du
Sương đêm ngấm lạnh mây mù giăng che
Phố đông man mác bờ tre
Muốn giang đôi cánh tìm về chốn xưa!!!


L.A 15/12/08
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 31.12.2008 13:22:24
0
.
 
CỞI TRÓI
(Tặng NTL)
 
 
 

Anh!!!
 
 
Có bao giờ
Thấm đẫm sương khuya
Vò xé tâm can - Cõi lòng tan nát
Ngập chìm trong vị đời đắng chát
Chiều run lên trong lệ buốt lạnh sầu
 

Có bao giờ
Chẳng biết sẽ về đâu
Không phương hướng giữa rừng đời thăm thẳm
Trái tim đau tê người cay đắng
Đêm gió lùa khoảng lặng cố tìm quên
 
 
Có bao giờ
Đêm trắng tàn đêm
Cố vùng vẫy chốn đầm lầy hoang vắng
Cố níu kéo trong bão giông tuyệt vọng
Hạnh phúc đơn sơ tưởng là mãi mãi
Ta miệt mài mê mải dựng xây
 

Thì anh sẽ
Biết đau tê tái
Đêm cô đơn quặn lòng nếm trải
Giữa phố đông hoang hoải lệ rơi
Đâu ý nghĩa lặn lội dòng đời
Ngắm tương lai mịt mùng sương khói
Trái tim ơi xin đừng biết nói
Sợi tơ hồng
cởi trói...cho anh!!!
 
 
 
L.A Nha Trang 28/12/08
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Góc tâm hồn - 31.12.2008 13:34:23
0
Tiếng xuân
 
Ngoài kia hé nụ báo vào xuân
Nhè nhẹ mưa rơi tiếng rất gần
Song cửa ai ngồi tay lướt phím
Cung đàn điệu nổi khúc lâng lâng
Tình ai gửi gió reo trong ấy
Cánh én theo bầy đậu trước sân
Nghe tiếng xuân về xuân vẫy gọi
Niềm vui tràn ngập khắp quây quần
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Góc tâm hồn - 31.12.2008 13:44:39
0
HOA NGÂU
 
Mùa nào thì sẽ rộ Hoa Ngâu
Ở chốn cung đình hay cốc sâu
Cũng lạ Hoa Ngâu giản dị thế
Mà sao hương thoảng mãi thơm lâu
Chả cần lộng lẫy hay đài các
Mà vẫn cao sang vẫn đứng đầu
Dẫu chỉ một lần ai thưởng thức
Nhớ sao da diết thuở ban đầu

Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 01.01.2009 03:11:23
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/00B7CDFA486140AF9722C5DDDA2439B2.gif[/image]
 
Thiệp xuân
 

Xuân về tươi mới nét hương xưa

Hoa thắm ngời bao mắt bốn mùa

Từ buổi hồng đào mai kết nụ

Tới ngày trời đất tiết tan mưa

Bút hồng tô vẽ non cùng nước

Phím ảo ra vào sớm lại trưa

Thư quán ấm lòng thơ gửi gắm

Thiệp mừng năm mới đỏ song thưa

 

                               Hô Bảo Nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 03:12:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Attached Image(s)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 01.01.2009 23:38:14
0
Chúc mừng năm mới Anh TMH, HBN, TT, HN và các thành viên trong diễn đàn, Hoahn không biết đăng ảnh nên chỉ có thơ.
 
ANH Ở ĐÂU

(Tặng nỗi nhớ của em)


Anh ở đâu
nỗi nhớ của em
Gió đông bắc rít lùa khe cửa
Lạnh tê lòng thổi bùng ngọn lửa
Đốt buồng tim
tìm một nửa bờ vai


Biết chăng anh
nỗi nhớ đang hình hài
Gió cứ thổi lang thang hoài không thấy
Bóp nghẹt tim ngăn dòng máu chảy
Nỗi nhớ này! nằm đấy mà ngủ đi


Anh có nghe
mùa đông nói điều gì
Đêm trở giấc lạnh đo độ nồng ấm
Buốt giá lòng say sức nóng đam mê
Có xa nhau thẳm giá trị hẹn thề
Có xa nhau mới biết mình đang nhớ
Thời gian trần nghe đêm nức nở
Anh đâu rồi
Ôi nỗi nhớ của em!!! 


L.A 01/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 03.01.2009 23:16:40
0
.Mỗi ngày một nỗi nhớ anh

Có xa nhau mới thấy lòng khắc khoải
Phút gần nhau xin dừng lại thời gian
Chìm trong biển nhớ miên man
Anh ơi! Giọt lệ chứa chan tình nồng



ANH Ở ĐÂU

(Tặng nỗi nhớ của em)


Anh ở đâu
Nỗi nhớ của em
Đêm đông lạnh tìm vòng tay ấm
Nhịp đồng hồ buông rơi thật chậm
Thả em vào sâu thẳm mênh mông


Anh ở đâu
nghe tiếng tơ lòng
Âm da diết rung lên từng vòng sóng
Cặp môi hồng men say khát bỏng
Nghe chăng anh tiếng vọng trái tim


Anh ở đâu
hỡi anh yêu dấu
Tiếng lòng em xuyên thấu trời đêm
Hoá sao khuya khắc khoải bên thềm
Lửa đam mê nén lòng em đợi
Anh đâu rồi
nỗi nhớ của em  ...



L.A 3/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 04.01.2009 19:21:54
0
CÓ YÊU ĐÂU

(Lục bát cho anh nè)



Có yêu đâu chỉ nhớ thôi
Đếm thời gian ngược bồi hồi ngóng trông
Ô hay cái sợi tơ hồng
Mỏng manh buộc chặt thắt lòng khổ ghê
Nhìn nhau đắm đuối vụng về
Yêu đâu? chỉ nhớ - Lời thề chưa trao
Đừng hỏi nhau nữa vì sao
Chúa còn không biết- Mình nào biết đâu?
Hững hờ cố nén đáy sâu
Cho êm mặt nước bóng câu nhẹ nhàng
Phải đâu một chuyến đò ngang
Một lời hẹn ước vội vàng làm chi
Xa nhau đừng để hoen mi
Đau lòng tội lắm vần thi nhuốm buồn
Yêu đâu mà tính thiệt hơn
Nhớ nhau bồn chồn chỉ vậy thôi nha!!!


L.A 04/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 14.01.2009 12:43:39
0
TÌNH BIỂN



Em đã hiểu vì sao yêu biển
Biển mặn mà sâu thẳm mênh mông
Biển giống anh lặng lẽ âm thầm
Bao yêu thương chở che bờ cát

Biển dịu êm ngân nga câu hát
Vỗ ru bờ khi say nắng chiều trưa
Vắt thân mình thành những đám mưa
Dịu mát bờ khi cồn cào cháy khát

Cứ âm thầm dù lòng mình mặn chát
Cuộn sóng ngầm se sắt bờ yêu
Nhẹ nhàng xoa vết nhăn cát thuỷ triều
Đêm nồng nàn dạt dào dâng hiến

Anh đằm thắm bao dung như biển
Em dỗi hờn buồn khóc anh đau
Nén nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
Mặc đáy lòng dung nham sôi sục

Biển yêu ơi! đêm nay bờ thức
Chờ bình minh hồng rực nắng mai!

L.A 12/01/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 26.01.2009 10:20:23
0
Chúc mừng năm mới đại gia đình VNthuquan. Chúc các bạn Lientho, Anhtrangthu, Hoangau, Chị Thái anh, Huynh Trần Mạnh Hùng , Hô Bảo Nghĩa , Trạc Tuyền, Văn Đình Thuận, Bác Lá,... Cùng các bạn của tôi một năm mới nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng.
Hoahn góp một chút sắc xuân với mọi người
 
 
XUÂN VỀ



Gom hết sợi nắng vàng
Đón xuân về bên cửa
Nụ hoa đào hé nở
Hạt bụi mưa lây phây


Em hái xuân đầy tay
Hương ùa len làn tóc
Ánh hồng trong mắt ngọc
Rạng rỡ sắc xuân say


Xuân chạm khẽ vào cây
Gọi chồi non thức dậy
Đông vừa qua rồi đấy
Má thẹn vương sắc mây


Ríu rít én liệng bay
Bên nhau mùa xây tổ
Cửa nhà ai hé mở
Đón xuân về ngang qua


Xuân lẫn trong cỏ hoa
Xuân tràn vào con phố
Xuân nhẹ êm nhắc nhở
Đừng để mùa xuân qua!


L.A 01/01/Kỷ sửu
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 01.02.2009 14:51:22
0
BỊ CAN



Anh phạm tội
đánh cắp trái tim
Em cố ý làm người đồng loã
Hé mở tâm hồn chìa khoá vờ quên
Hình phạt cho em là nỗi nhớ không tên
Không quan toà bị can làm cai ngục



Anh phạm tội
hôn môi em nồng cháy
Em vô tình nhắm mắt kiễng chân
Hình phạt anh là tù kiếp chung thân
Em bị can một đời làm quản giáo
Chốn ngục tù bị cáo tự bước vô!


L.A 29/01/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 23:08:05 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 04.02.2009 23:19:18
0
GHEN
 
 
 
Ơ kìa nắng
Sao chiếu mắt anh rạng ngời
Ơ kìa gió
Sao thổi tóc anh bay
Ơ kìa mây
Ôm anh nồng nàn thế


Có phải thế là ghen không nhỉ
Bỗng dưng buồn thấy nhớ người ta
Con đường thì gần khoảng cách thì xa
Giữa bộn bề em nhạt nhoà tan biến


Một chiều anh không đến
Một chiều anh quên hẹn
Một chiều ai ngẩn ngơ
Ngóng trông ai đầu phố


Em ghen với xe nhỏ
Cùng anh lội dòng đời
Em ghen với mèo lười
Trong lòng anh ấm áp


Em ghen với giò cathya
Được anh chăm mỗi ngày
Có phải ghen không đấy
Hay chỉ là nhớ thôi!!!


L.A 01/02/09

Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: Góc tâm hồn - 10.02.2009 06:45:51
0
Thân Gởi chế Hoahn
 
CHẤM PHÁ 1
Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
Đôi lần quần quại đã rời xa.
Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
Thảo My  

CHẤM PHÁ 2
(XÉ LỤA)

Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
Bên anh muôn thuở lòng rung động.
Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
Nguyễn thị An Giang

CHẤM PHÁ 3 
(TINH HOA) 

Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
Hình như... nước mắt đã chan hoà.
Trần Mạnh Hùng

Chấm Phá 4
(MỘNG XUÂN)

Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
Trần Mạnh Hùng 

Chấm phá 5
(THĂNG HOA)
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca
Hoahn

Chấm phá 6
(VẾT HẰN SÂU)
Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
Như giòng nước chảy biết về đâu.
Như cơn mê nối thời thơ ấu.
Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
Một thóang ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
Trần Mạnh Hùng
 
Chấm Phá 7
ÁNH SAO SA
Đôi lần quần quại đã rời xa
Đưa bổng châu thân tận tháp ngà
Bỗng thấy những làn mây thoảng lại.
Chợt nghe vạn tiếng khánh đưa qua.
Êm như tiếng nhạc trong kinh thánh 
Ngọt giống lời ru thuở tuổi hoa
Khi nổi, khi chìm xao xuyến lạ
Nỗi riêng bùng nổ ánh sao sa
Thảo My
 
Chấm phá 8
(Hoang mơ )

Mơ hồ nào biết đâu là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                    Hoahn
 
Chấm phá 9
(Lốc cuốn)
 
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhoà
Còn gì đọng lại phút thăng hoa?
Say nồng nào biết đây là mộng
Thắm thiết đâu hay ảo giác sa
Hạnh phúc trôi đi trong chốc lát
Đớn đau hằn mãi ngàn năm qua
Tình vương lốc cuốn như giông bão 
Vỡ vụn  tan rơi  lệ ngấn nhoà!!!
 hoahn
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 12.02.2009 13:30:47
0
EM CHỈ ƯỚC



Em chỉ ước
được là con sóng
Vẫy vùng trong lòng biển mênh mông
Thật nhỏ nhoi biển ôm gọn trong lòng
Khi dịu êm lúc triều cường biển động


Em chỉ ước
được là con sóng
Khỏa cơn say cuốn sóng bạc đầu
Bồng bềnh theo vũ khúc nông sâu
Lặn chìm trong đam mê cung bậc

Em chỉ ước
mình làm con sóng
Biển đau buồn sóng hát tình ca
Biển nhớ thương con sóng mặn mà
Biển khát khao sóng ngầm da diết

Biển yêu ơi chỉ một mình sóng biết
Biển mặn nồng sâu thẳm mênh mông!!!


L.A 10/02/09

 
Mừng Thảo My quay trở lại diễn đàn, Bài số 7 hay lắm, cám ơn em đẫ nhớ đến chị.



Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 12.02.2009 15:11:26
0

Em chỉ ước
mình làm con sóng
Biển đau buồn sóng hát tình ca
Biển nhớ thương con sóng mặn mà
Biển khát khao sóng ngầm da diết

 
 
Anh thì ước
mình làm con cá
Vẫy vùng trong sóng nước biển khơi
Suốt cuộc đời cho đến lúc tàn hơi
Được ấp yêu vòng tay ấm áp



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 14.02.2009 20:30:01
0
Cám ơn anh Tutang đã ghé thăm
 
Nghe xa xăm vừa quen vừa lạ
Một mảnh hồn như đã biết nhau
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 14.02.2009 20:32:35
0
VALENTIN



Valentin
Ánh mắt không màu
Lỡ vô tình xuyên thấu trái tim
Đam mê
Nén giấu
Hồng tình nhân nhỏ máu cánh hoa
Sôcôla ngậm đắng tình xa
Vị ngọt ngào nhạt nhoà
tan biến


Valentin
Từ ngàn xưa lỡ hẹn
Cặp nhân tình thắp nến
tự thiêu
Ngồi bên nhau đốt cháy trời chiều
Đâu chỉ là một ngày để nhớ


Valentin
Kiếp luân hồi duyên nợ
Cảm xúc tràn hồn vỡ thành thơ
Đêm chôn vùi xé nát giấc mơ
Ngày lặng thầm xây nên nghịch lý


Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 15.02.2009 01:05:54
0

VALENTIN



Valentin
Ánh mắt không màu
Lỡ vô tình xuyên thấu trái tim
Đam mê
Nén giấu
Hồng tình nhân nhỏ máu cánh hoa
Sôcôla ngậm đắng tình xa
Vị ngọt ngào nhạt nhoà
tan biến


Valentin
Từ ngàn xưa lỡ hẹn
Cặp nhân tình thắp nến
tự thiêu
Ngồi bên nhau đốt cháy trời chiều
Đâu chỉ là một ngày để nhớ


Valentin
Kiếp luân hồi duyên nợ
Cảm xúc tràn hồn vỡ thành thơ
Đêm chôn vùi xé nát giấc mơ
Ngày lặng thầm xây nên nghịch lý


Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09

 
Bài thơ đau đớn quá.Xin chia sẻ với bạn nỗi đau này. Xin tặng bạn một bài thơ mong rằng nỗi đau của tôi có thể an ủi bạn được chút nào chăng
          Valentin
Valentin
Không có em
Sôcôla trở nên đắng ngắt
Đêm vô hồn,
Hồng sao bỗng không hương?
 
Valentin
Không em
Trời nóng bức
Đêm dày đen
Gió hú dài từ hoang vu trống vắng
Máu nhỏ trên cánh hồng  nên trở thành đỏ thắm
Con tim tan theo những kỉ niệm buồn
 
Không em
Là không tất cả
Sóng tình gầm lên
Tới tấp vỗ bờ mong nhớ
Hồn anh gào lên
Bài thơ tình viết giở
Lặng xé đi, xé từng mảnh tâm hồn
 
Valen tin
Valen tin
Đã chết
Đàn ông không khóc
Nhưng con tim đen bầm
Nước mắt chảy vào trong
            14-2-2009
     Viết nhân ngày valentin

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 15.02.2009 08:30:23
0
Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09

 
 
Điều cần nhất anh đã có rồi
Anh đang ngự trong lâu đài kỳ vỹ
Trái tim em nơi anh nấp kỹ
Chẳng giông tố nào có thể cuốn trôi
 
Ta trong nhau mãi mãi muôn đời
Ta bên nhau mãi mãi tuyệt vời
Em ơi...!



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 15.02.2009 11:27:57
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


VALENTIN



Valentin
Ánh mắt không màu
Lỡ vô tình xuyên thấu trái tim
Đam mê
Nén giấu
Hồng tình nhân nhỏ máu cánh hoa
Sôcôla ngậm đắng tình xa
Vị ngọt ngào nhạt nhoà
tan biến


Valentin
Từ ngàn xưa lỡ hẹn
Cặp nhân tình thắp nến
tự thiêu
Ngồi bên nhau đốt cháy trời chiều
Đâu chỉ là một ngày để nhớ


Valentin
Kiếp luân hồi duyên nợ
Cảm xúc tràn hồn vỡ thành thơ
Đêm chôn vùi xé nát giấc mơ
Ngày lặng thầm xây nên nghịch lý


Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09


Bài thơ đau đớn quá.Xin chia sẻ với bạn nỗi đau này. Xin tặng bạn một bài thơ mong rằng nỗi đau của tôi có thể an ủi bạn được chút nào chăng
          Valentin
Valentin
Không có em
Sôcôla trở nên đắng ngắt
Đêm vô hồn,
Hồng sao bỗng không hương?
 
Valentin
Không em
Trời nóng bức
Đêm dày đen
Gió hú dài từ hoang vu trống vắng
Máu nhỏ trên cánh hồng  nên trở thành đỏ thắm
Con tim tan theo những kỉ niệm buồn
 
Không em
Là không tất cả
Sóng tình gầm lên
Tới tấp vỗ bờ mong nhớ
Hồn anh gào lên
Bài thơ tình viết giở
Lặng xé đi, xé từng mảnh tâm hồn
 
Valen tin
Valen tin
Đã chết
Đàn ông không khóc
Nhưng con tim đen bầm
Nước mắt chảy vào trong
            14-2-2009
     Viết nhân ngày valentin

 
 
Cám ơn Anh Nguyễn Thế Duyên đã đồng cảm. Hoahn xin tặng anh chút cảm xúc của một người bạn về ngày Valentin!
 
 
NGÀY VALENTIN



Ngày Valentin
Một ngày yêu em như mọi ngày khác
Lặng lẽ trở về từ thường nhật
gom góp những mảnh hồn
Vẫy chào nỗi cô đơn
đang đối diện
Ngày nào cũng mãi nhớ
mãi yêu



Ngày Valentin
Cả mùa xuân ấm tiếng cười em
Từng chiếc lá cũng rộn ràng yếu đuối
Mây trốn nắng rong ruổi
Lang thang
hạnh phúc
đợi chờ



Ngày Valentin
Sô cô la nào ngọt bằng nụ hôn vẹn nguyên
Hoa hồng nào đẹp bằng giọt mắt
tím biếc
lắng sâu
Giấc mơ nào lay động cảm giác
như em hiện hữu
Hôm nay

Ngày Valentin .



NgocAnh HN 13/02/2009
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 15.02.2009 11:34:17
0

Trích đoạn: Tutang

Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09

 
 
Điều cần nhất anh đã có rồi
Anh đang ngự trong lâu đài kỳ vỹ
Trái tim em nơi anh nấp kỹ
Chẳng giông tố nào có thể cuốn trôi
 
Ta trong nhau mãi mãi muôn đời
Ta bên nhau mãi mãi tuyệt vời
Em ơi...!

 
Ta trong nhau nhưng hai mảnh đời
Chẳng khi nào quên mong chờ nhau tới
Kề bên nhau vãn thấy xa vời vợi
Hạnh phúc chìm mãi nhớ mãi thương!!!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 15.02.2009 13:27:24
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: Tutang

Valentin
bỏ quên lý trí
Trái tim hồng chỉ có
....anh thôi!!!


L.A 14/02/09

 
 
Điều cần nhất anh đã có rồi
Anh đang ngự trong lâu đài kỳ vỹ
Trái tim em nơi anh nấp kỹ
Chẳng giông tố nào có thể cuốn trôi
 
Ta trong nhau mãi mãi muôn đời
Ta bên nhau mãi mãi tuyệt vời
Em ơi...!


Ta trong nhau nhưng hai mảnh đời
Chẳng khi nào quên mong chờ nhau tới
Kề bên nhau vãn thấy xa vời vợi
Hạnh phúc chìm mãi nhớ mãi thương!!!


 
Lẽ nào chỉ còn nỗi vấn vương
Bình minh lên trăng vừa khuất núi
Hai phía chân trời luôn mong mỏi
Khép một vòng chẳng đuổi kịp nhau



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 23.02.2009 15:41:49
0
NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI
 
 
 
Đừng nói!
Nụ hồng đêm cựa mình nức nở
Con bướm vàng có cánh bay sang
Giọt sương khuya nắng sớm hoà tan
Gió lặng thầm mang theo ngôn ngữ


Đừng viết!
Bản tình ca đẹp hơn nét chữ
Nhạc không lời phổ nốt dịu êm
Giấu long lanh mơ giấc nhẹ mềm
Đêm lặng lẽ trải lòng dài rộng


Đừng nhớ!
Trăng lẻ loi giữa trời trăn trở
Dòng sông Ngân tràn vỡ băng tan
Hạt mưa xuân lộc nhú nhành lan
Bản tăng gô nhịp chân công vũ


Đừng khóc!
Giọt mưa rơi loãng tan biển khát
Sóng lặn chìm ngút mắt mênh mông
Lệ ngọc châu ngậm kín bên trong
Biển ngàn năm đầy mình giông bão


Đừng nói, đừng viết đừng ...đừng khóc
Bởi tình yêu mãnh liệt
không lời!!!


L.A 21/02/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 23.02.2009 15:52:53
0
Em ơi
 
Em ơi anh chẳng có Duyên
Thế thì em sẽ quên liền anh ngay
Xa em nhung nhớ đêm ngày
Nhớ thơ Cụ Nguyễn Tiên điền ngày xưa
Thương em biết mấy cho vừa
Bén chàng Nguyễn Thế - Duyên ưa...anh mừng
 
Anh giờ cũng chỉ người dưng
Ôm con tim héo rưng rưng lệ tràn
 
Rồi mai lên cõi Niết Bàn
Làm tiên anh vẫn muôn  vàn nhớ em
Không tin em ngắm thử xem
Gốc đa Cuội vẫn đêm đêm...trên trời./.



nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 24.02.2009 01:10:11
0

Em ơi

Em ơi anh chẳng có Duyên
Thế thì em sẽ quên liền anh ngay
Xa em nhung nhớ đêm ngày
Nhớ thơ Cụ Nguyễn Tiên điền ngày xưa
Thương em biết mấy cho vừa
Bén chàng Nguyễn Thế - Duyên ưa...anh mừng

Anh giờ cũng chỉ người dưng
Ôm con tim héo rưng rưng lệ tràn

Rồi mai lên cõi Niết Bàn
Làm tiên anh vẫn muôn vàn nhớ em
Không tin em ngắm thử xem
Gốc đa Cuội vẫn đêm đêm...trên trời./.


_____________________________

 
 
                Tri âm
       Tri âm đâu phải nhiều lời
Giả đem hoa quý tặng người tình chung
       Lửa tình dứt mãi không xong
Bông hoa muốn giữ mà lòng lại đau
       Chỉ vì một mảnh áo nâu
Làm cho ai thấy lòng đau chín chiều
      Bỏ cà sa, mặc áo điều
Đến thăm cô tiểu sớm chiều tụng kinh
      Ướm lời nhắc một chữ tình
Sợ mình đi vắng thuyền tình quay ngang
      Mang chàng Duyên Thế thử nàng
Giận thân mới thế mà nàng đã quên
     "Nghe xa xăm hình như quen"
Hay vì Nàng có chàng Duyên mất rồi/
     Dấm chua chua đến tận trời
Cây đa chú cuội trên trời ghê răng
 
Hi hi chào anh bạn mới tu tang. Rất hân hạnh làm quen với  anh bạn mới. Cám ơn vì đã có nhã ý nhé
 
     
 

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 24.02.2009 09:41:12
0
Em chuồn

Em chào Bác Nguyễn Thế Duyên
Xưa nay vẫn trọng uy quyền bề trên
Quán Nàng Hoa Bác xướng tên
Thôi em phải chạy sang bên tránh đường
Quán Nàng Ngâu Bác cũng thương
Thì em hết lối biết phương nào chuồn
Em đi Bác chớ có buồn
Em sợ Bác giận đánh đòn em đau
Thế nên phải chạy cho mau
Thuỵ Du, Ánh Nguyệt trốn đâu bây giờ
Thái Anh thì tít tắp xa
Sông Vàng thăm thẳm ấy nhà Kim Giang
Chả nhẽ sang tận Nàng Van
Hay là đến chỗ an toàn Thảo MY
Chắc nhất đến quán Pa Ri
Có Tiểu Thư đợi lo gì lỡ duyên
Nhã Uyên quán ấy không quên
Quán Thanh Thanh Khiết êm đềm Trăng Thu
Người Tôi Thương chốn mây mù
Thiên Thơ kiệt nữ hiền từ đáng yêu

Chốn dung thân còn rất nhiều
Bác đừng có bảo em điêu Thị Mầu./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 11:14:08 bởi Tutang >



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 26.02.2009 20:39:49
0
Hai bác đến chơi nhà mà Hoahn không kịp đáp lễ ! Mong được lượng thứ
Hoahn mới đi Thiền Viện Trúc Lâm về, có mấy vần xin hầu các bác





 
LỆ THÔNG



Nắng ngủ quên
Gió ngừng lay
Lặng lẽ
Từng giọt tròn trĩu cong mi lá
Đêm lặng thầm hoa lệ rơi rơi

Nắng ngủ quên
Sương thôi lấp lánh
Ngấm căng buồn rớt lối ưu tư
Cả rừng thông tắm biển sương mù
Ngày rộng dài chìm trong lạnh lẽo

Gió ngừng lay
Bản tình ca lạc điệu
Nốt thăng trầm vắng tiếng thông reo
Sương bay
nắng ngủ
Mắt thông buồn lệ rủ mi cong!!!


L.A 22/02/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 20:45:04 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 376 bài trong đề mục