DUYÊN

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 141 trên tổng số 141 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÌNH ẢO - 07.01.2011 00:00:10
0
Thiên thần của tôi

Cám ơn em đã hiểu được tôi
Một kẻ cô đơn quá nửa đời
Chẳng thấy tương lai, buồn quá khứ
Sống bằng hiện thực mập mờ thôi

Lần lũi đi trên những tháng ngày
Chông chênh vô định giữa cơn say
Hay quên những thứ như hạnh phúc
Mà nhớ ngập lòng chuyện đắng cay

Thế rồi từ lúc em ghé lại
Thăm thú vườn tôi dẫu xác xơ
Đôi lời han hỏi đầy thân ái
Lay động chồi hoang vươn búp tơ

Tôi chợt thấy mình hưng phấn quá
Nhịp đập tim khô bổng dập dồn
Tôi biết từ nay hồn tôi đã
Không còn chai sạn với cô đơn

Cám ơn em nhé hỡi thiên thần
Vườn tôi nay đã rộn ràng xuân
Hoa vàng đang nở mùa hạnh phúc
Đón chờ bóng dáng một giai nhân



NB
 
r

 

 
Xuân đến rồi
 
Xuân nay đã đến rồi
Nắng vàng trải chơi vơi
Xanh tươi miền hoa lá
Xao xuyến cả lòng người !
 
Mùa xuân thật tuyệt vời
Ươm mầm nuôi hy vọng
Cho đẹp ước mơ khơi
Quên sương rơi lạnh cóng
 
Những bon chen của đời
Có bao giờ ngưng ngơi
Nên coi là mặt trái
Trong cuộc sống mà thôi
 
Chuyện buồn hãy thả trôi
Trên dòng sông quá khứ
Gạn chắt lại niềm vui
Để nồng lời tình tự
 
Mùa xuân đã đến rồi
Nàng thơ nở nụ cười
Bên nhau nơi nắng ấm
Dắt tay cùng rong chơi
 
Thanh Thanh Khiết
6.1.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 16:00:49 bởi Huyền Băng >

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: TÌNH ẢO - 07.01.2011 08:06:14
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

DN bạn chưa hết bệnh à ! TTK Dán thể thơ HAIKU bạn đọc cho vui nhé

Buồn

Chiều Đà Lạt mù sương
Đứng trước hồ Xuân Hương lộng gió
Ngập lòng nỗi vấn vương

Thanh Thanh Khiết
26.11.2010


Bệnh

Người mắc bệnh mộng mơ
Ngắm Trăng thả hồn thơ
Gần mà xa vời vợi
Ngẩn ngơ




Tôi đã về thực tại
Nghĩ về cơn mơ qua
Người từ nơi nào lại
Cám ơn đã ghé nhà

Mừng kimrbl ghé chơi, chúc năm mới hạnh phúc.
NB

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÌNH ẢO - 07.01.2011 23:02:05
0
quote:

Hiện thực ..em

Ngày gặp em tôi cứ ngỡ mình mơ
Đôi tay lạnh hồn thẫn thờ vô định
Dẫm mạnh chân cho tan biến nghi ngờ
Véo thật đau để thấy mình đang tỉnh

Em trong sáng tinh khôi như hạt nắng
Em long lanh thuần khiết tựa kim cương
Giọng em ngọt xua đi đời cay đắng
Tình em nồng ấm áp những yêu thương

Tôi ru tôi vào giấc ngủ miên man
Bằng cung điệu những vần thơ em dệt
Đêm bình yên cho thỏa mộng hoang đàng
Dòng hạnh phúc xô tủi buồn trôi hết

Với tôi chỉ bấy nhiêu cũng đủ
Niềm vui sống tiếp tháng năm dài
Xin bỏ lại chuỗi ngày cô đơn cũ
Để nghĩ về em đó - một tương lai
NB

Hiện thực
 
Hiện thực là đây đâu phải mơ
Những dòng em viết chớ nghi ngờ
Tám câu thắm thiết hồn xao xuyến
Năm vận ngọt ngào dạ ngần ngơ
Nỗi nhớ xôn xao mây đợi gió
Niềm thương náo nức nắng chờ mưa
Tình thơ mãi mãi  còn  nguyên vẹn   
Bão táp cuồng giông cũng chẳng mờ
 
Thanh Thanh Khiết
7.1.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 23:08:44 bởi ThanhThanhKhiet >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: DUYÊN - 08.01.2011 00:37:30
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: duyennhan
Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB


Trăng thu
 
Sương sa nặng hạt tựa như mưa
Giết chết trăng thu ai biết chưa?
Trời đất u buồn tươm giọt lệ
Tìm đâu bóng  nguyệt của mùa xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010

Mùa đông

Đông lạnh vào đêm lất phất mưa
Gió luồn hiu hắt thấm hay chưa?
Ai biết lòng hay đông lạnh giá.
Mỏi mòn nhung nhớ giắc yêu xưa.
anhtrangthu
8-1-2011





ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: DUYÊN - 08.01.2011 23:28:50
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: duyennhan

Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB



Trăng thu
 
Sương sa nặng hạt tựa như mưa
Giết chết trăng thu ai biết chưa?
Trời đất u buồn tươm giọt lệ
Tìm đâu bóng  nguyệt của mùa xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010

Mùa đông

Đông lạnh vào đêm lất phất mưa
Gió luồn hiu hắt thấm hay chưa?
Ai biết lòng hay đông lạnh giá.
Mỏi mòn nhung nhớ giắc yêu xưa.
anhtrangthu
8-1-2011


 
Chiều qua gió lạnh kéo theo mưa
Em gửi dòng thơ anh nhận chưa?
Hôm nay nắng mới đem hong nhé
Chớ   để phai mờ kỷ niệm xưa
 
Thanh Thanh Khiết
8.1.2010
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: DUYÊN - 16.01.2011 22:56:40
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Kể chuyện một mình
Quý bà may mắn không còn ghé
Thôi đành phó mặc với hên xui
Chắc tại ta cứ làm như trẻ
Dù dấu thời gian phủ kín rồi

Thì thế bây giờ ta nói thật
Bằng chính ngôn từ kẻ dở hơi
Dẫu có ra sao thì ít nhất
Cũng đủ cho em khảo nghiệm đời

Ta sống một mình sướng như tiên
Chẳng thích yêu đương chán lụy phiền
Sợ nước mắt sợ lời trách móc
Ngại nghe ca cẩm chuyện tình duyên

Ta độc thân nhưng thân không độc
Ta hiền khô có lắm người mê
Cũng có đôi lần ta tán dóc
Để tránh vương mang chuyện ước thề

Ta học cũng chăm bằng cũng khá
Siêng năng cần mẫn có thua ai
Hình thức nếu đừng khe khắt quá
Cũng đáng xem là đủ đẹp trai

Ta thích màu vàng hoa cúc thôi
Những màu sắc khác ngắm cho vui
Rất ít rượu chè kiêng hút xách
Không mê cờ bạc chẳng chơi bời


Ta hát rất hay đàn rất ngọt
Làm thơ viết nhạc cũng tươm tươm
Vẽ vời đôi chút làm cũng tốt
Trò vui vặt vãnh chớ coi thường

Chỉ có một điều còn hơi tệ
Không thích giao du kệ xóm riềng
Ta ít quan tâm và câu nệ
Có người ác miệng bảo “vô duyên”

Ta chẳng cần ai vì đã có
Mẹ già, chị kế với em sau
Đủ rồi ấm áp gia đình nhỏ
Tìm nữa làm chi để nhức đầu

Những gì cần nói thì đã nói
Có lẽ cung xưng cũng đủ nhiều
Những gì còn dấu xin đừng hỏi
Xin chừa một chút để…em yêu.
NB


Cám ơn DN  , ghé thăm và để lại một bài tự truyện rất hay. TK xin theo mạch ấy trả lời có gì sai miễn chấp đấy 
Nói với anh
 
Một chút trong tim cũng quá nhiều
Dáng ngoài ý nghĩa không  bao nhiêu
Tuổi trẻ - tài năng dù có nữa
Chưa là nền tảng một tình yêu
 
Em đã mong anh đã đợi chờ
Những chiều ươm nắng đẹp như thơ
Làm bướm tung tăng chao cánh lượn
Trên đồng cỏ biếc lá non tơ
 
Ta hãy cho ta một bến bờ
Mặc đời ai nói - chống thiên cơ
Tình yêu sẽ đổi mình phần số
Hái mộng trăm năm đẹp cơn mơ
 
Thanh Thanh Khiết
   16.1.2011 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÌNH ẢO - 27.01.2011 22:28:57
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Chậm
Bởi vì chậm bước nên rất vội
Sợ trễ chuyến đò sang bến mơ
Hoàng hôn mặt nước mênh mang khói
Thấp thoáng bên sông một bóng mờ
 
Hình như ai đó còn mong ngóng
Nên nhịp chèo khua vẫn ngập ngừng
Dáng nhỏ nhấp nhô theo lớp sóng
Mắt còn ngoảnh lại chốn xa xăm
 
Ơi đò, trở lại đón giùm tôi
Một kẻ lang thang đã nửa đời
Nếu chuyến đi này tôi lại trễ
Chắc đành suốt kiếp cô đơn thôi.
NB


Cám ơn DN đã ghé thăm , cho TK hoạ theo tứ của DN nhé , Chúc vui
 
Hẹn lữ khách
 
Trời này vắng nguyệt mây vần vũ
Dìm chết phù sa  nặng nỗi đau
Ngọn sóng chênh chao trong thác lũ
Đôi bờ bồi lở khóc trông nhau
 
Bởi vậy thuyền nan đâu thể sang
Thương người lỡ chuyến não tâm can
Đò ơi ! tiếng gọi nghe văng vẳng
Vọng lại  dòng buồn đến mênh mang
 
Bến vắng đêm đen đò gác mái
Lữ hành gắng đợi đến ngày mai
Bình minh nắng ấm thuyền theo lái
Đón khách sang sông chẳng dám sai
 
Thanh Thanh Khiết
28.1.2011


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
... - 28.01.2011 14:29:11
0
Người gửi cho ta niềm nhung nhớ
Để sưởi lòng ta lúc giá băng
Đêm đêm ta ngóng về phương ấy
Một áng mây xanh một bóng hằng.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHIỀU - 01.02.2011 20:45:01
0
KÍNH CHÚC THI HỮU duyennhan và QUÝ QUYẾN NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - có NHIỀU NIỀM VUI TRONG cuộc sống


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E6B8C4C03673436795D5E265E127874E.jpg[/image]
Attached Image(s)

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: CHIỀU - 07.02.2011 11:45:40
0
Nhớ em.
Anh viết bài thơ cho em
Khi trời đất đã giao duyên cũ mới
Bao cảm xúc cứ ầm ào vọng tới
Tâm hồn anh vời vợi nhớ thương
 
 Người ơi ở nơi đó một phương
 Đêm hoang lạnh vấn vương gì không nhỉ
 Trong giấc ngủ ngập tràn mộng mị
 Bóng hình anh dung dị có theo về ??!
 
Ở chốn này sao anh cứ u mê
Im vắng quá đến tái tê bức bối
Muốn gào thét thật to điều muốn nói
Dù xung quanh bóng tối vẫn bao trùm
Nỗi nhớ nào sâu hun hút mông lung
Để tiếng vọng vô cùng vô tận
 
 Anh biết lắm đời mình nhiều lận đận
 Nhưng yêu em chưa ân hận bao giờ
 Tình đơn phương mà vẫn đẹp trang thơ
 Thơm câu chữ trong mong chờ lặng lẽ
 
  Đêm cô đặc không gian quạnh quẻ
 Ngón tay run.. khe khẽ một dòng tên
 Anh bắt đầu hai chữ …nhớ em…
NB
(chuyện riêng)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: CHIỀU - 07.02.2011 16:06:56
0
Hỏi Duyên Nhân
 
Xuân này Người đã gặp Duyên?
Có như Từ Thức gặp tiên trên trời
Hay vẫn đợi Ánh trăng rơi
Mùa Thu đến để gặp người mộng mơ?
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÌNH ẢO - 08.02.2011 00:22:11
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Thêm tuổi
Chúc Nàng năm mới trọn niềm vui
Môi thơm rạng rỡ nét xuân ngời
Hồn thơ thanh khiết như ngàn suối
Tuổi trời thêm một, mộng thêm đôi

NB


Cảm ơn
 
Đầu xuân người ghé thật là vui
Chúc tụng lời thơ nét rạng ngời
Tâm thành ý sáng trong như suối
Rất cám ơn người ! tri âm ơi
Thanh Thanh Khiết
7.1.2011

Chúc bạn vui

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: CHIỀU - 09.02.2011 11:37:37
0
Lo Tết
Tết về ai nấy rộn niềm vui
Chỉ có riêng tôi chẳng thể cười
Mấy lần chủ nợ đưa lời nhắc
Vài bận nhà băng gởi giấy mời
Tiền vay làm vốn gần sắp cạn
Gạo mua dự trữ cứ dần vơi
Không biết khi nào tôi hết bấn
Để đón mùa xuân giống mọi người
NB

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHIỀU - 09.02.2011 23:58:12
0

Trích đoạn: duyennhan

Lo Tết
Tết về ai nấy rộn niềm vui
Chỉ có riêng tôi chẳng thể cười
Mấy lần chủ nợ đưa lời nhắc
Vài bận nhà băng gởi giấy mời
Tiền vay làm vốn gần sắp cạn
Gạo mua dự trữ cứ dần vơi
Không biết khi nào tôi hết bấn
Để đón mùa xuân giống mọi người
NB

Nói với bạn
 
Hãy đón mùa xuân giống mọi người
Quên đi bề bộn những đầy vơi
Nhà nghèo thanh bạch khoai ngô tặng
Cảnh khó bần hàn rau củ mời
Rượu nhạt nâng ly lòng phấn chấn
Trà khan cạn chén môi  tươi cười
Bạn bè tình cảm là trên hết
Lo nghĩ làm chi xuân mất vui
 
Thanh Thanh Khiết
9.2.2011

 


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
14-2 - 14.02.2011 00:01:30
0


Nhân ngày lễ Tình nhân, chúc duyên nhân vui và hạnh phúc!

anhtrangthu

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHIỀU - 17.02.2011 23:05:20
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Hỏi ai
Đêm qua em ngủ ngon không
Còn tôi thức trắng chờ mong đêm tàn
Nghe đồng hồ đếm thời gian
Rượu vơi mấy lượt buồn càng đầy thêm
Cõi lòng hoang lạnh chênh vênh
Trăng thượng huyền rọi bên thềm xanh xao
Gió khua tàng lá xạc xào
Như tiếng gọi từ chốn nào xa xôi
Giật mình tôi hỏi chính tôi
Ngày mai xa cách em rồi phải chăng?!
NB


DN ơi ! TK nói hộ nỗi lòng ai đó chút nhé Chúc vui
Đêm không ngủ

 
Trăng thượng huyền đã lên cao
Gà ai gọi sáng em nào ngủ đâu
 
Đèn chong lụi bấc cạn dầu
Mà lòng đầy ngập những câu vấn mình…
 
Đường duyên chẳng lượng …đăng trình
Cầu thương bập bõm rung rinh phập phồng
 
Bến thương xa ngái mênh mông
Mà trời luôn thả mưa giông mỗi ngày
 
Gắng đi gió tạt mắt cay
Lui về dạ xót lại dày vò tim
 
Thế là em thức trắng đêm
Trở trăn , trăn trở nỗi niềm khôn nguôi …
 
Thanh Thanh Khiết
16.2.2011 
 


duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
RE: CHIỀU - 22.03.2011 13:50:02
0
Như thuở nào thôi
Thôi thì đừng gặp mặt nhau
Để vần thơ đẹp mai sau vẫn còn
Xin em giữ mãi xuân son
Cho dù năm tháng rũ mòn buồn vui
Tương phùng trong giấc mơ thôi
Vì hai mình vẫn một đôi thuở nào
NB

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
Re:DUYÊN - 22.06.2016 18:06:04
0
KHÚC BUỒN TA
Anh buông những nốt hoang mang
Em hai dấu lặng bản đàn ta trôi
Âm thừa vương vấn trên môi
Hài âm vọng trong xa xôi giọt trầm
Thẫn thờ nhịp phách ăn năn
Cung si thứ thổn thức ngăn tim buồn
Còn gì không một đêm suông
Mà  phiên điệp khúc  lạc hồn đôi ta .
NB
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 06:22:50 bởi Nguyệt Hạ >

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
Re:DUYÊN - 13.01.2022 15:01:02
0
Mười lăm năm ta nhớ buổi hôm nào 
khi bỡ ngỡ ghé vào trang thơ ấy
Ôi choáng ngợp những tinh hoa lộng lẫy
Cả thiên hà cuộn chảy lung linh
Rón rén thôi ta tìm góc riêng mình
Xa một chút để ngắm nhìn thật thoả
Những vần điệu ngôn từ hay lạ
Có thanh âm hương vị cả sắc màu
Ta chợt thấy mình hạnh phúc  làm sao
Và bất chợt dâng trào niềm hứng khởi...
 
 
 

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
Re:DUYÊN - 03.04.2022 10:51:16
0
Lặng


Em không về nữa sao ???!

Tôi cô quạnh giữa ồn ào thế thái 

Muốn chia cho em chút vị đời nếm trải 

Mà có đâu ngờ em mãi xa xăm 

Lời hứa hôm nào , lời hẹn mười năm 

Còn vấn vít âm trầm trong tâm thức

Day dứt nhất của những điều day dứt 

Là nợ em hiện thực một phiên tình

Dù nói nhiều nhưng nào khác lặng thinh 

Vì dan díu đôi mình chỉ là hư là ảo 

Tôi về tìm em với xác thân gượng gạo 

Sau tháng ngày giông bão hoang mang 

Người yêu ơi em hờn giận tôi chăng ??? 

Người yêu ơi em còn giận tôi chăng !!! 

NB

duyennhan
  • Số bài : 174
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
Re:DUYÊN - 23.10.2023 16:05:29
0
CẢM ƠN
Tôi không đủ ngôn từ
Để thậm cảm tình em nồng cháy
Tình yêu ấy
Sưởi ấm tâm hồn làm tan chảy cô đơn
Tôi ngại ngần hai tiếng “cảm ơn”
Vì những điều em dành cho còn hơn là hạnh phúc

Tôi đã từng mòn mỏi những chuỗi ngày rũ mục
Trong chính tôi - trước lúc có em
Đêm
Tôi đã từng say mềm
Đã từng khóc cười vì thói đời bon chen vớ vẩn
Đã từng vùi mình vào đỏ đen vô tận
Đã từng oán giận thế nhân
Và đã từng tìm kiếm ái ân
Rồi quay lưng phủ phàng khi tàn cơn bán mua đổi chác
Để thỏa mãn đam mê trụy lạc
Chẳng gì hơn
Tôi ngại ngần hai tiếng “cảm ơn”
Nhưng tôi không thể nói gì khác hơn hai tiếng ấy
Xin em nhận lấy
Từ một người em vẫn mãi..bao dung
NB

Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 121 đến 141 trên tổng số 141 bài trong đề mục