Trang thơ Ladieubong

Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 302 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 10.01.2010 10:46:13
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ladieubongg

Hạnh phúc nơi nào?

Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?

Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?

Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Thì thầm lời khe khẽ, khúc say sưa
Một võng đưa kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?

Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại?!

Ladieubong


LDB ơi, bài thơ này của LDB thật buồn nhưng thật đúng, ATT viết được 3 dòng mà tắc tị không viết tiếp được nữa

Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!
ATT



ATT ơi, cám ơn đã ghé thăm chia sẻ nỗi lòng với LDB nhé!
Cảm động muốn khóc khi đọc những vần thơ trên của ATT.
Chắc tại hai mình cùng đồng cảm. 
Mong ATT mau vui. Cho phép LDB tiếp nhé?
 


'Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!'

 
Nửa chừng xuân, thấy ngậm ngùi
Trách sao Con Tạo để đời đắng cay
Hồng nhan cũng một kiếp này
Người ta hạnh phúc -  đọa đày riêng ta?
 
Thôi quên đi những xót xa
Sông kia bao ngả, đời ta còn dài
Còn tin tưởng ở ngày mai
Ngẩng đầu bước tới tương lai....ngại gì!
 
ATT & LDB
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 10:48:09 bởi ladieubongg >

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thao thức - 10.01.2010 15:19:45
0
CÓ BIẾT
 
Anh có biết nỗi đau
Ẩn sau môi cười gượng?

Hồn em như đại dương

Chứa ngầm muôn cơn sóng!

 

Bay về đâu về đâu?

Giữa đêm sâu, cánh hạc

Gọi bầy kêu sương vắng

Trong mây ngàn thâm u!

 
Ladieubong

 
 
Anh sống đời ngục tù
Mây sầu che phủ lối
Quờ quạng trong bóng tối
Tìm tia sáng mong manh.
 
Hy vọng không đạt thành
Buông trôi cho phận số
Mặc phong ba bão tố
Đưa đẩy dạt về đâu...
 
Trót mang nhiều nỗi sầu
Nhận thêm vào lần nữa
Thì buồn cũng như rứa
Em chớ có bận tâm...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 10.01.2010 18:20:52
0
CÓ BIẾT

Anh có biết nỗi đau
Ẩn sau môi cười gượng? 
Hồn em như đại dương
Chứa ngầm muôn cơn sóng!

Bay về đâu về đâu?
Giữa đêm sâu, cánh hạc
Gọi bầy kêu sương vắng
Trong mây ngàn thâm u!

Ladieubong

***

Anh sống đời ngục tù
Mây sầu che phủ lối
Quờ quạng trong bóng tối
Tìm tia sáng mong manh.

Hy vọng không đạt thành
Buông trôi cho phận số
Mặc phong ba bão tố
Đưa đẩy dạt về đâu...

Trót mang nhiều nỗi sầu
Nhận thêm vào lần nữa
Thì buồn cũng như rứa
Em chớ có bận tâm...

Mặc Nhân Sơn
 
--------------

Anh ơi, lời thơ anh buồn quá khiến em cũng buồn thêm.
 
 
Cung thương dây đàn chùng
Tim tôi rung mấy nhịp
Nhưng lời thơ tắt lịm
Cho hồn chìm đơn côi

Ôi hồn tôi, hồn tôi
Như mưa rơi, trăng chết
Lúc tình yêu vừa hết
Giữa đêm dài không trôi!

Lời thơ vẫn chơi vơi

Đường trần tôi vẫn bước
Làm sao ai biết được
Những con đường tôi qua?!
 
Ladieubong
 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thao thức - 10.01.2010 20:50:09
0
AI BIẾT...
 
Cung thương dây đàn chùng
Tim tôi rung mấy nhịp
Nhưng lời thơ tắt lịm
Cho hồn chìm đơn côi

Ôi hồn tôi, hồn tôi
Như mưa rơi, trăng chết
Lúc tình yêu vừa hết
Giữa đêm dài không trôi!

Lời thơ vẫn chơi vơi

Đường trần tôi vẫn bước
Làm sao ai biết được
Những con đường tôi qua?!
 
Ladieubong

 
 
Đàn chùng cung thương lạc
Đâu đồng điệu hòa âm
Nên anh vẫn âm thầm
Ngồi so dây nắn phím.
 
Mãi muội mê tìm kiếm
Nối kết lại đường tơ
Sao lại nở hững hờ
Buông đàn rơi gảy vỡ.
 
Ước mơ đành dang dở
Buồn thân phận mà thôi
Đa tình chi để rồi
Ôm bẻ bàng cay đắng...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 17.01.2010 06:26:17
0



 
Ký ức mùa xuân
 
Anh ơi bên ấy đã tàn Đông
Ấm lại chưa anh một cõi lòng?
Lộc hé chồi non mầm lá biếc
Mai vàng rực rỡ nở bên song
 
Năm nay đón Tết có tưng bừng?
Mẹ có làm dưa, gói bánh chưng?
Anh đã dành tiền may áo mới
Cho đàn em nhỏ chạy reo mừng?!
 
Nơi đây em nhớ đến quê ta
Nhớ đến Anh trai với Mẹ già
Nhớ tết ngày xưa còn bé nhỏ
Xanh rêu... nay đã mịt mù qua!
 
Tết lại sắp về…. em vẫn xa!
Mỗi năm ký ức vẫn không nhòa
Tha hương muôn dặm….đời muôn nỗi!
Chỉ có tình quê mãi đậm đà

Ladieubong
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:15:25 bởi ladieubongg >

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Trang thơ Ladieubong - 13.02.2010 08:37:13
0
***

„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“

Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!


Đinh Phương
_________________


Đinh-Phương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Thao thức - 13.02.2010 13:35:50
0

 
 
CHÚC LDB VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

nguyenngoat
  • Số bài : 2374
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Thao thức - 13.02.2010 15:25:23
0

Trích đoạn: ladieubongg


Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ladieubongg

Hạnh phúc nơi nào?

Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?

Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?

Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Thì thầm lời khe khẽ, khúc say sưa
Một võng đưa kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?

Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại?!

Ladieubong


LDB ơi, bài thơ này của LDB thật buồn nhưng thật đúng, ATT viết được 3 dòng mà tắc tị không viết tiếp được nữa

Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!
ATT



ATT ơi, cám ơn đã ghé thăm chia sẻ nỗi lòng với LDB nhé!
Cảm động muốn khóc khi đọc những vần thơ trên của ATT.
Chắc tại hai mình cùng đồng cảm. 
Mong ATT mau vui. Cho phép LDB tiếp nhé?
 


'Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!'

 
Nửa chừng xuân, thấy ngậm ngùi
Trách sao Con Tạo để đời đắng cay
Hồng nhan cũng một kiếp này
Người ta hạnh phúc -  đọa đày riêng ta?
 
Thôi quên đi những xót xa
Sông kia bao ngả, đời ta còn dài
Còn tin tưởng ở ngày mai
Ngẩng đầu bước tới tương lai....ngại gì!
 
ATT & LDB
 
MỘT THOÁNG SUY  TƯ 
 
Hạnh phúc luôn ở quanh ta
               Ngay cả trong khổ đau
Trong ngập tràn nước mắt
Có những điều rất gần mà ta không nắm bắt
Ta cứ mãi tìm trong dĩ vãng xa xăm!
 
 
 
ngng
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                         
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thao thức - 13.02.2010 16:57:39
0
 
NĂM MỚI CHÚC LÁ DIÊU BÔNG LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 06:01:21
0




Tôi chúc cho ai sống đơn côi
Sầu riêng hiu hắt một mình thôi
Từ nay có bạn không đơn lẻ
Vui đến răng long cuối cuộc đời

Tôi chúc cho em kiếp lạc loài
Lang thang trôi dạt chẳng còn ai
Niềm đau chôn kín đời mưa gió
Lại thấy niềm tin sáng cuối ngày

Tôi chúc tình người hết phôi phai
Tin yêu còn mãi đến ngày mai
Cho ai ôn lại lời thề ấy
Đã hẹn yêu nhau mãi mãi hoài

Tôi chúc cho người vui có nhau
Ngày đi xin hẹn với trăng sao
Ngày về thắt chặt câu nhung nhớ
Bên bến Đào Nguyên mộng dạt dào

Tôi chúc mùa xuân hoa mãi tươi
Lung linh vạt nắng ấm môi cười
Mùa thu lá cứ rơi rơi mãi...
Vàng cả một trời với ý thơ

Tôi chúc đêm nay trong giấc mơ
Xuân về gieo nắng ấm tình thơ
Hoa tươi thắm mãi không tàn úa
Ta sẽ bên nhau hết đợi chờ

Tôi chúc Quê Hương được thái hoà
Người người no ấm hết bôn ba
Mừng xuân pháo lại tưng bừng nổ
Tôi chúc an vui khắp mọi nhà!


Ladieubong xin cám ơn Đinh Phương, Anh Macnhanson, Anh KN.
Thân ái chúc các Anh và ĐP cùng các bạn xa gần của Ladieubong

Mùa Xuân Như Ý
Tân Niên Vạn Phúc


 
 






ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 06:06:54
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: ladieubongg


Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ladieubongg

Hạnh phúc nơi nào?

Đêm trắng đêm, trời bao giờ mới sáng?
Ôm nỗi sầu năm tháng hững hờ trôi....
Ngọn đèn khuya in chiếc bóng đơn côi
Tìm đâu nữa một nửa đời đã mất?

Tìm nơi đâu một tình yêu đơn thật
Một tàn cây che nắng gắt ban trưa
Một mái hiên trú ẩn những cơn mưa
Một bờ vai để tựa khi đơn lẻ?

Tìm nơi đâu một bờ môi mở hé
Thì thầm lời khe khẽ, khúc say sưa
Một võng đưa kẽo kẹt giấc ngủ trưa
Một ánh sáng giữa đêm mưa tăm tối?

Thiên Đàng kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại?!

Ladieubong


LDB ơi, bài thơ này của LDB thật buồn nhưng thật đúng, ATT viết được 3 dòng mà tắc tị không viết tiếp được nữa

Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!
ATT



ATT ơi, cám ơn đã ghé thăm chia sẻ nỗi lòng với LDB nhé!
Cảm động muốn khóc khi đọc những vần thơ trên của ATT.
Chắc tại hai mình cùng đồng cảm. 
Mong ATT mau vui. Cho phép LDB tiếp nhé?
 


'Hanh phúc sao ở xa vời?
Bất hạnh thì chẳng chịu rời khỏi ta?
Gom tìm trong những ngày qua
Chắt chiu kỷ niệm gọi là niềm vui!'

 
Nửa chừng xuân, thấy ngậm ngùi
Trách sao Con Tạo để đời đắng cay
Hồng nhan cũng một kiếp này
Người ta hạnh phúc -  đọa đày riêng ta?
 
Thôi quên đi những xót xa
Sông kia bao ngả, đời ta còn dài
Còn tin tưởng ở ngày mai
Ngẩng đầu bước tới tương lai....ngại gì!
 
ATT & LDB
 
MỘT THOÁNG SUY  TƯ 
 
Hạnh phúc luôn ở quanh ta
               Ngay cả trong khổ đau
Trong ngập tràn nước mắt
Có những điều rất gần mà ta không nắm bắt
Ta cứ mãi tìm trong dĩ vãng xa xăm!
 
 
 
ngng
 
    ***
 
hạnh phúc ơi!

Em đã bao lần rung phím tơ
Ru ai lạc bước với nguồn thơ
Đào nguyên bến mộng thuyền êm lướt
Dưới ánh trăng thanh sáng một trời

Em đã đi qua giữa ngậm ngùi
Cuồng phong gió hú lộng tơi bời
Mong sao tìm được dòng sông mát
Thảm cỏ dừng chân ôi tuyệt vời

Em đã nhiều lần dệt ước mơ
Mơ ngày chung bóng hết bơ vơ
Bếp đun khói tỏa trong chiều vắng
Vẳng tiếng chuông ngân giữa mịt mờ

Em đã mòn chân nửa kiếp người
Từng mùa lá rụng vẫn chưa nguôi
Tìm trên những bước đường rong ruổi
Một tấm chân tình, chỉ thế thôi!

Tìm trong nốt nhạc, khúc chơi vơi
Hạnh phúc tin yêu với nụ cười
Tìm hái trong vườn hoa rực rỡ
Một cành hoa đẹp mãi còn tươi

Em sẽ mãi chờ hạnh phúc ơi
Xuân về sưởi ấm khắp nơi nơi
Ươm xanh hy vọng thêm lần nữa
Đón bước chân em giữa cuộc đời

Ladieubong
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 06:10:48 bởi ladieubongg >

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 06:25:19
0

 
 
HẠNH PHÚC ĐÂY RỒI

Hạnh phúc nơi đâu hạnh phúc ơi?
Biển đời mờ mịt chiếc thuyền côi
Lênh đênh chẳng biết đâu bờ bến
Gió loạn mưa cuồng trôi vẫn trôi!

Hạnh phúc nơi đâu hạnh phúc ơi?
Sao tim chất chứa những đầy vơi?
Sao lòng khắc khoải bao nhiêu nỗi?
Giữa bóng mây đen phủ ngập trời!

Hạnh phúc là chi giữa cuộc đời?
Là vầng trăng sáng, áng mây trôi
Là cơn mưa mát trưa hè nóng
Là những thân thương với nụ cười.

Hạnh phúc là đây một góc trời
Để lòng rung cảm những chơi vơi
Để cùng say đắm hoa muôn sắc
Để tiếng tim rung một nhịp đời

Hạnh phúc là đây giữa mọi người
Câu thơ xướng họa nối vần vui
Trăng thanh, nước biếc, con thuyền nhỏ...
Là có em rồi, hạnh phúc ơi!

Hạnh phúc là riêng với một người
Bên nhau chia sẻ những buồn vui
Đồng tâm chung bước theo nhịp sống
Hạnh phúc đây rồi hạnh phúc ơi!

Hạnh phúc là đây giữa cuộc đời
Là tâm thanh thản, nỗi lòng vui
Là không ham muốn chi nhiều quá
Là sống an vui với mọi người.

Hạnh phúc là lòng chẳng bận vương
Thù kia oán nọ, chuyện đao gươm
Là không ghen ghét gây chia rẽ
Vững bước vượt qua những đoạn trường

Hạnh phúc là yêu không ngại ngần
Cho không cần nhận chẳng phân vân
Mặc đời dâu bể còn ta vẫn
Như đóa sen trinh giữa bụi trần

Biết đủ lòng ta sẽ thảnh thơi
Nhàn vui cũng bởi tự ta thôi
Giữa đời vạn biến, tâm không đổi
Mở rộng con tim với mọi người

Hạnh phúc nào xa…. tự tấm lòng!
Tiền tài, danh vọng chẳng tham, mong
Coi như gió thoảng, như hoa cỏ
Giữ tấm lòng son nghĩa vợ chồng.

Hạnh phúc là đây sự thủy chung
Sắc hương dục vọng chẳng nao nung
Trọn bề hiếu đạo ơn Cha Mẹ
Nợ nước cho tròn một tiết trung!

Hạnh phúc là đây, hạnh phúc ơi!
Mùa Xuân bất diệt ở trong tôi
Tìm đâu xa nữa Hoa Hồng Phúc?
Nở giữa tim tôi, giữa cuộc đời!

Ladieubong


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 06:26:22 bởi ladieubongg >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thao thức - 20.02.2010 09:24:23
0

Trích đoạn: ladieubongg


 
 
HẠNH PHÚC ĐÂY RỒI

Hạnh phúc nơi đâu hạnh phúc ơi?
Biển đời mờ mịt chiếc thuyền côi
Lênh đênh chẳng biết đâu bờ bến
Gió loạn mưa cuồng trôi vẫn trôi!

Hạnh phúc nơi đâu hạnh phúc ơi?
Sao tim chất chứa những đầy vơi?
Sao lòng khắc khoải bao nhiêu nỗi?
Giữa bóng mây đen phủ ngập trời!

Hạnh phúc là chi giữa cuộc đời?
Là vầng trăng sáng, áng mây trôi
Là cơn mưa mát trưa hè nóng
Là những thân thương với nụ cười.

Hạnh phúc là đây một góc trời
Để lòng rung cảm những chơi vơi
Để cùng say đắm hoa muôn sắc
Để tiếng tim rung một nhịp đời

Hạnh phúc là đây giữa mọi người
Câu thơ xướng họa nối vần vui
Trăng thanh, nước biếc, con thuyền nhỏ...
Là có em rồi, hạnh phúc ơi!

Hạnh phúc là riêng với một người
Bên nhau chia sẻ những buồn vui
Đồng tâm chung bước theo nhịp sống
Hạnh phúc đây rồi hạnh phúc ơi!

Hạnh phúc là đây giữa cuộc đời
Là tâm thanh thản, nỗi lòng vui
Là không ham muốn chi nhiều quá
Là sống an vui với mọi người.

Hạnh phúc là lòng chẳng bận vương
Thù kia oán nọ, chuyện đao gươm
Là không ghen ghét gây chia rẽ
Vững bước vượt qua những đoạn trường

Hạnh phúc là yêu không ngại ngần
Cho không cần nhận chẳng phân vân
Mặc đời dâu bể còn ta vẫn
Như đóa sen trinh giữa bụi trần

Biết đủ lòng ta sẽ thảnh thơi
Nhàn vui cũng bởi tự ta thôi
Giữa đời vạn biến, tâm không đổi
Mở rộng con tim với mọi người

Hạnh phúc nào xa…. tự tấm lòng!
Tiền tài, danh vọng chẳng tham, mong
Coi như gió thoảng, như hoa cỏ
Giữ tấm lòng son nghĩa vợ chồng.

Hạnh phúc là đây sự thủy chung
Sắc hương dục vọng chẳng nao nung
Trọn bề hiếu đạo ơn Cha Mẹ
Nợ nước cho tròn một tiết trung!

Hạnh phúc là đây, hạnh phúc ơi!
Mùa Xuân bất diệt ở trong tôi
Tìm đâu xa nữa Hoa Hồng Phúc?
Nở giữa tim tôi, giữa cuộc đời!

Ladieubong




Hạnh phúc là đây Diêu Bông ơi
Là bạn vẫn còn ở trong tôi
Sao rất lâu rồi không thấy bạn?
Hạnh phúc là đây Diêu Bông ơi
anhtrangthu



LDB ơi sao lâu lắm không thấy vào trang thơ? Ở bên đó thế nào? Nhớ bạn quá đấy, ban không chịu sang bên này giao lưu gì cả

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/53491E83752B45EC880A0A068AC7F635.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 09:32:52 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 11:24:31
0



Này đây hạnh phúc chẳng như mơ
Là nụ cười xanh mát tuổi thơ
Là bóng Mẹ chờ ta trước ngõ
Là chùm khế ngọt, tiếng ầu ơ

Hạnh phúc trong tay vẫn đợi chờ
Mà ta không biết cứ thờ ơ
Thả mồi bắt bóng….rồi than thở
Nuối tiếc ngày qua đã dại khờ!

 
 
ATT ơi, ăn Tết có vui không?
Thân chúc ATT và Gia Đình
Một Năm Mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng.

Ladieubong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 11:30:45 bởi ladieubongg >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Thao thức - 20.02.2010 11:27:26
0

Trích đoạn: ladieubongg




Này đây hạnh phúc chẳng như mơ
Là nụ cười xanh mát tuổi thơ
Là bóng Mẹ chờ ta trước ngõ
Là chùm khế ngọt, tiếng ầu ơ

Hạnh phúc trong tay vẫn đợi chờ
Mà ta không biết cứ thờ ơ
Thả mồi bắt bóng….rồi than thở
Nuối tiếc ngày qua đã dại khờ!

 
 
ATT ơi, ăn Tết có vui không?
Thân chúc ATT và Gia Đình Một Năm Mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng.

Ladieubong



Cám ơn LDB Tết này ATT nên không đi đâu, ở nhà "luyện chưởng" như em Ngâu nói
Bên đó có Đào và Mai không LDB để mình gửi thêm sang cho

Chúc LDB vui nhiều

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 12:17:41
0
Chỉ có đào, mai giả thôi ATT à, còn Tết cũng vậy, chán phèo! Quá lắm đi hội chợ của Người Việt mình tổ chức là hết cỡ.
Hy vọng lại gặp ATT vào tháng 7 hay tháng 8 năm nay.
Chúc Cuối Tuần vui nhé.

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 13:35:37
0


Chào em! Chào Lá diêu bông
Anh là...Hiệp sỹ lông bông tháng ngày!



***

Chào người quen, em đừng nhận ra tôi nhé!


Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Thao thức - 20.02.2010 13:51:59
0


Trích đoạn: ladieubongg


Này đây hạnh phúc chẳng như mơ
Là nụ cười xanh mát tuổi thơ
Là bóng Mẹ chờ ta trước ngõ
Là chùm khế ngọt, tiếng ầu ơ

Hạnh phúc trong tay vẫn đợi chờ
Mà ta không biết cứ thờ ơ
Thả mồi bắt bóng….rồi than thở
Nuối tiếc ngày qua đã dại khờ!

 
 
ATT ơi, ăn Tết có vui không?
Thân chúc ATT và Gia Đình
Một Năm Mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng.

Ladieubong


Hạnh phúc vừa rơi ở đâu đây
Nghe lòng man mác chút men say
Yêu thương chờ ngõ vòng tay đón
Tình mẹ ngàn năm bát nước đầy

Hạnh phúc bốn mùa không đợi xuân
Nắng mưa giông bão chẳng sờn lòng
Con tim êm ấm không tầm với
Tình về chảy ngọt một dòng sông

Lam Hồng Minh


Chắc là bạn không còn nhớ mình đâu, hồi đó...lâu lắm rồi mình có ghé thăm bạn...Giờ làm quen lại chắc không muộn hỉ?



Chưa chúc năm mới thì năm vẫn còn mới đó mà. Mong là LDB hạnh phúc như lời thơ.Chúc LDB muốn gì được nấy đi nha...

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 18:06:12
0

Trích đoạn: Mãi Mãi


Chào em! Chào Lá diêu bông
Anh là...Hiệp sỹ lông bông tháng ngày!




***

Chào người quen, em đừng nhận ra tôi nhé!






Hỡi chàng Hiệp Sỹ hào hoa
Nay ta lại gặp, chắc là….kỳ duyên (?)
Đường mây, vó ngựa, non Yên
Tưởng rằng ai đã lãng quên bóng hồng
Thế nên lòng khẽ nhủ lòng
Đừng mong xum hợp, luống công đợi chờ!
Vì người sẽ chẳng bao giờ
Ngoảnh đầu trông lại bụi mờ đằng sau
Thiếp như hoa thắm tươi màu
Chàng như cánh bướm lượn mau bên vườn
“Rồi ra lạt phấn phai hương
Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng?”
Nhưng nay nước ngược trường giang
Để lòng sông động…. sóng càng cao dâng!
 
Ladieubong
 
 
Bài thơ quen quen, Chàng cũng đừng nhận ra nhé! Hihi…..
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 18:36:49 bởi ladieubongg >

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 20.02.2010 18:29:49
0
Hạnh phúc vừa rơi ở đâu đây
Nghe lòng man mác chút men say
Yêu thương chờ ngõ vòng tay đón
Tình mẹ ngàn năm bát nước đầy

Hạnh phúc bốn mùa không đợi xuân
Nắng mưa giông bão chẳng sờn lòng
Con tim êm ấm không tầm với
Tình về chảy ngọt một dòng sông

Lam Hồng Minh


Chắc là bạn không còn nhớ mình đâu, hồi đó...lâu lắm rồi mình có ghé thăm bạn...Giờ làm quen lại chắc không muộn hỉ?





Hạnh phúc là mơ được một lần
Cùng ai ngắm Nguyệt bến sông Ngân
Quanh năm mùa đến, đi không bận
Quên hết bon chen của thế trần

 
Cám ơn Lâm Hồng Minh lại ghé thăm và họa thơ tặng
Chào tái ngộ nhé và mến chúc LHM một Tân Niên Vạn Phúc.
Thân ái,
Ladieubong

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 18:33:22 bởi ladieubongg >

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 24.02.2010 02:27:47
0


 
 
GIẤC MƠ TÌNH YÊU

Người tận đầu sông, tôi cuối sông
Bèo trôi một kiếp mãi bềnh bồng
Nước non cách trở sầu khôn kể
Cõi ảo tình yêu, hỏi có không?

Người ở bên tôi hay thật xa?
Để tôi mơ tiếp giấc mơ hoa
Mặc cho thế sự đời dâu bể
Mặc kệ tình người chỉ thoáng qua

Tôi muốn ươm lên những mộng lành
Gom bao trái ngọt xếp chung quanh
Gọi mưa tưới mát cây tình ái
Cho trái tin yêu nặng trĩu cành

Tôi biết ngày xuân trôi rất nhanh
Tình yêu, ước vọng đã không thành
Sắc, tài ngẫm lại càng thêm tủi
Đâu dám mơ gì chuyện yến oanh

Nhưng vì ta đã gặp nhau đây
Lời ngắn, tình sâu, mộng ước đầy
Sao cứ ngại ngùng không dám ngỏ
Những gì tha thiết của hôm nay?!

Ladieubong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 02:29:14 bởi ladieubongg >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thao thức - 24.02.2010 09:50:45
0
Trích đoạn: Mãi Mãi


Chào em! Chào Lá diêu bông
Anh là...Hiệp sỹ lông bông tháng ngày!



***

Chào người quen, em đừng nhận ra tôi nhé!

 
Tháng ngày rong ruổi phiêu bồng
Cuối cùng cũng gặp được Bông nơi này
Tình xưa vẫn đậm men say
Vòng tay ôm chặt tròn đầy giấc mơ
 
HiHii
 
K.N



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Thao thức - 24.02.2010 21:54:53
0

Trích đoạn: ladieubongg



 
 
GIẤC MƠ TÌNH YÊU

Người tận đầu sông, tôi cuối sông
Bèo trôi một kiếp mãi bềnh bồng
Nước non cách trở sầu khôn kể
Cõi ảo tình yêu, hỏi có không?

Người ở bên tôi hay thật xa?
Để tôi mơ tiếp giấc mơ hoa
Mặc cho thế sự đời dâu bể
Mặc kệ tình người chỉ thoáng qua

Tôi muốn ươm lên những mộng lành
Gom bao trái ngọt xếp chung quanh
Gọi mưa tưới mát cây tình ái
Cho trái tin yêu nặng trĩu cành

Tôi biết ngày xuân trôi rất nhanh
Tình yêu, ước vọng đã không thành
Sắc, tài ngẫm lại càng thêm tủi
Đâu dám mơ gì chuyện yến oanh

Nhưng vì ta đã gặp nhau đây
Lời ngắn, tình sâu, mộng ước đầy
Sao cứ ngại ngùng không dám ngỏ
Những gì tha thiết của hôm nay?!

Ladieubong




Chào chị Bông, chúc chị vui


Giận một chút mà lòng bâng khuâng lạ
Tự hỏi lòng..sao lại vậy Ta ơi..???
Ngắm hoàng hôn ..mà lòng lại rã rời
Giận một chút mà sao ta buồn vậy..???

Ta hỏi Gió..gió thì thào không biết
Ta hỏi Mây..mây vẫn lững lờ bay
Hỏi biển chiều..biển rì rào vỗ sóng
Nói rằng ta...hình như có chút yêu
mai77


Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Thao thức - 26.02.2010 03:07:11
0
Trích đoạn: mai77

Trích đoạn: ladieubongg



 
 
GIẤC MƠ TÌNH YÊU

Người tận đầu sông, tôi cuối sông
Bèo trôi một kiếp mãi bềnh bồng
Nước non cách trở sầu khôn kể
Cõi ảo tình yêu, hỏi có không?

Người ở bên tôi hay thật xa?
Để tôi mơ tiếp giấc mơ hoa
Mặc cho thế sự đời dâu bể
Mặc kệ tình người chỉ thoáng qua

Tôi muốn ươm lên những mộng lành
Gom bao trái ngọt xếp chung quanh
Gọi mưa tưới mát cây tình ái
Cho trái tin yêu nặng trĩu cành

Tôi biết ngày xuân trôi rất nhanh
Tình yêu, ước vọng đã không thành
Sắc, tài ngẫm lại càng thêm tủi
Đâu dám mơ gì chuyện yến oanh

Nhưng vì ta đã gặp nhau đây
Lời ngắn, tình sâu, mộng ước đầy
Sao cứ ngại ngùng không dám ngỏ
Những gì tha thiết của hôm nay?!

Ladieubong




Chào chị Bông, chúc chị vui


Giận một chút mà lòng bâng khuâng lạ
Tự hỏi lòng..sao lại vậy Ta ơi..???
Ngắm hoàng hôn ..mà lòng lại rã rời
Giận một chút mà sao ta buồn vậy..???

Ta hỏi Gió..gió thì thào không biết
Ta hỏi Mây..mây vẫn lững lờ bay
Hỏi biển chiều..biển rì rào vỗ sóng
Nói rằng ta...hình như có chút yêu
mai77



Giờ em còn ghét nữa không em?
Lấp lánh sao khuya ngó xuống rèm
Hỏi thăm em nhớ hay quên hết?
Em cười khúc khích: "tự tìm xem!"

L.K

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 27.02.2010 03:13:22
0

Tháng ngày rong ruổi phiêu bồng
Cuối cùng cũng gặp được Bông nơi này
Tình xưa vẫn đậm men say
Vòng tay ôm chặt tròn đầy giấc mơ

HiHii

K.N

 
 

 
 
Tặng Anh:
 
Cỏ hồng

Cho tôi một giấc mơ hiền
Có ta chung bước về miền bình yên
Trai tài đức gái thuyền quyên
Yêu thương như lá xanh bên hoa ngàn
Cỏ hồng đưa bước anh sang
Dắt em về chốn thênh thang mộng đời
Tay anh em gối bên trời
Sao rơi lấp lánh rạng ngời mắt em
Cỏ vương trên mái tóc huyền
Hương đêm, hương cỏ quyên thêm hương tình
Ngân hà một giải lung linh
Đồi tiên, cỏ mịn chỉ mình đôi ta

Ladieubong




ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 27.02.2010 03:30:42
0
Chào chị Bông, chúc chị vui


Giận một chút mà lòng bâng khuâng lạ
Tự hỏi lòng..sao lại vậy Ta ơi..???
Ngắm hoàng hôn ..mà lòng lại rã rời
Giận một chút mà sao ta buồn vậy..???

Ta hỏi Gió..gió thì thào không biết
Ta hỏi Mây..mây vẫn lững lờ bay
Hỏi biển chiều..biển rì rào vỗ sóng
Nói rằng ta...hình như có chút yêu
mai77


***

Tặng Mai77:

Cho tôi
 
Ngắm trông bóng nguyệt trên ngàn
Sương rơi, đêm lạnh mênh mang nỗi lòng
Anh ơi anh có hay không?
Bao mùa hiu quạnh vẫn mong có ngày!
Có ngày tìm được bàn tay
Dìu tôi qua những đắng cay cuộc đời
Cho tôi uống trọn nụ cười
Cho tôi chết đuối trong đôi mắt người
Cho tôi ngồi ngắm mưa rơi
Bên người yêu dấu khi trời bão giông
Cho tôi say mối tình nồng
Ngàn thu còn mãi vẫn không nhạt nhòa..

Ladieubong 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 03:32:11 bởi ladieubongg >

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Thao thức - 27.02.2010 03:52:46
0
 
 
Người và ta

Người yêu ta như giọt sương buổi sáng
Ta yêu người như bát ngát đại dương
Lóng lánh mau tan là những giọt sương
Nghìn trùng đại dương muôn đời vẫn thế

Người yêu ta như cuộc cờ dâu bể
Ta yêu người như trăng xế đầu non
Được mất cuộc chơi, tình cũng chẳng còn
Nhưng còn đó vầng trăng soi chung thủy

Người yêu ta như hoa vừa nở nhụy
Ta yêu người như vạt nắng thủy tinh
Sớm nở chiều khô hoa lá vô tình
Nhưng vạt nắng vẫn lung linh mỗi sáng.

Người yêu ta như mây trời lãng đãng
Ta yêu người như năm tháng thời gian
Mây lang thang qua biển, núi, trên ngàn
Nhưng còn đó thời gian trôi lặng lẽ.....

Ladieubong


R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2015 13:04:33 bởi Nguyệt Hạ >

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
Nhớ - 15.04.2010 14:02:14
0


Nghe em! Đứng lại bên thềm
Cho làn sương lạnh thấm mềm vai tôi
Hay là giọt lệ em rơi
Tàn canh khắc khoải, buồn rơi não lòng

Nhớ ai? Em nhớ tôi tôi không?


Lâu rồi không thấy Ladieubongg về đây, nàng đi đâu rồi để bao người nhớ?

ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Nhớ - 01.05.2010 07:26:27
0
Mãi Mãi ơi, thảo nào qua nay cứ thấy nhảy mũi hoài.
Hy vọng MM vẫn luôn an vui.
Cám ơn đã ghé thăm LDB nhé.
 
 
Hôm nay em lại trở về đây
Tưởng đã chìm sâu ngọn sóng đầy
Cơn gió vô tình khơi mấy nỗi
Để lòng sông động lại hôm nay

 
Ladieubong
 
 


ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Nhớ - 01.06.2010 03:46:44
0
Lòng Mẹ

Con ơi đời mẹ sớm đau thương
Một bóng nuôi con, những đoạn trường
Nhớ nước, thương nhà, bao khắc khoải
Vì con...chôn kín những tơ vương

Một nắng hai sương chẳng ngại ngần
Thân cò lặn lội bước gian truân
Nuôi con dẫu biết rằng năm tháng
Lặng lẽ xa rời mãi tuổi xuân

Đêm đêm mẹ nguyện tiếng kinh trầm
Hòa với chuông buồn thánh thót ngân
Mong ước con nên người đức hạnh
Xa rời gian dối cõi phù vân

Đường đời muôn lối vẫn an tâm
Vững dạ nuôi con giữa bể trần
Quãng vắng đường khuya tâm sự đắng
Nuốt vào những giọt lệ thương thân

Chỉ muốn cho con suốt cuộc đời
Thương người lỡ bước kiếp đơn côi
Trên hòa dưới thuận lòng son sắt
Kinh nguyện sớm hôm đẹp ý Trời

Ladieubong


R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2015 13:05:12 bởi Nguyệt Hạ >

Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 302 bài trong đề mục