TÔI BÁN NỖI BUỒN

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 18.08.2009 02:09:21
0
Trích đoạn: kimrbl
     Tặng cô giáo Liên Thơ
 Quay đi quay lại hết hè
Ngày mai cô  lại trở về trường ư?
Con đò chở nặng riêng tư
Chúc thêm một chuyến sang bờ bình yên...
                                 kimrbl
Liên Thơ cảm ơn tấm tình của thi hữu tình thâm trước thềm năm học mới nhé...
Tự nhủ
            Thương tặng Minh Đức...
Mở trang sách quý quên tị hiềm
Nâng hồn thánh thiện trí thần tiên
Mỗi chuyến đò sang lòng lắng đọng
Ánh nhìn trò nhỏ tấm gương trong.
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm đầu tuần, 17/8/2009
 
 

 



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 20.08.2009 22:25:17
0
 
Ta đem nỗi nhớ gởi chiều

Ta đem nỗi nhớ gởi chiều
Trao người bên ấy những điều trong tim
Ta nuôi giấc mộng êm đềm
Chờ câu hạnh ngộ trước thềm pháo reo .

Thướt tha áo đỏ khăn điều
Nhìn đôi mắt thẹn yêu kiều nét xinh
Làn mi cong vút trữ tình
Chớp đôi cánh nhẹ thấy mình ngẫn ngơ .

Thương em tháng đợi năm chờ
Đêm nghe mưa đổ lệ mờ từng đêm
Nhìn mưa nhỏ giọt bên thềm
Như bao hạt lệ đọng mềm bờ môi .

Nhớ em ta lại bồi hồi
Mong câu hạnh ngộ một đời có nhau
Không còn những giấc chiêm bao
Để nghe thương nhớ tràn vào cơn mơ .

Qua đi tháng đợi năm chờ .

 
PT.937

 
Năm canh nhớ người
 
 
 Ta đem nỗi nhớ gửi chiều (PT)
Nhờ làn gió mát chuyển điều riêng tư
Nếu còn gì đó thấy dư
Đêm nay thức trắng viết thư cho nàng
 
Chỉ nhờ một chuyến đó ngang
Mà nên duyên mối tình vàng đó thôi
Nữa là hai đứa đơn côi
Nhờ mây , nhờ gió , nhờ Trời xe tơ
 
Xin đừng từ chối hững hờ
Cả đời anh đợi anh chờ tình em
Ngắm vầng trăng lẻ bên thềm
Vẫn mơ giấc mộng êm đềm bên nhau
 
Chẳng nên duyên nợ trầu cau 
Thì xin là mối tình đầu mong manh
Nếu mà duyên phận không thành
Anh xin thức trắng năm canh nhớ người...
 
kimrbl
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 21.08.2009 01:54:17
0
Trích đoạn: kimrbl

 
Ta đem nỗi nhớ gởi chiều

Ta đem nỗi nhớ gởi chiều
Trao người bên ấy những điều trong tim
Ta nuôi giấc mộng êm đềm
Chờ câu hạnh ngộ trước thềm pháo reo .

Thướt tha áo đỏ khăn điều
Nhìn đôi mắt thẹn yêu kiều nét xinh
Làn mi cong vút trữ tình
Chớp đôi cánh nhẹ thấy mình ngẫn ngơ .

Thương em tháng đợi năm chờ
Đêm nghe mưa đổ lệ mờ từng đêm
Nhìn mưa nhỏ giọt bên thềm
Như bao hạt lệ đọng mềm bờ môi .

Nhớ em ta lại bồi hồi
Mong câu hạnh ngộ một đời có nhau
Không còn những giấc chiêm bao
Để nghe thương nhớ tràn vào cơn mơ .

Qua đi tháng đợi năm chờ .

 
PT.937

 
Năm canh nhớ người
 
 
 Ta đem nỗi nhớ gửi chiều (PT)
Nhờ làn gió mát chuyển điều riêng tư
Nếu còn gì đó thấy dư
Đêm nay thức trắng viết thư cho nàng
 
Chỉ nhờ một chuyến đó ngang
Mà nên duyên mối tình vàng đó thôi
Nữa là hai đứa đơn côi
Nhờ mây , nhờ gió , nhờ Trời xe tơ
 
Xin đừng từ chối hững hờ
Cả đời anh đợi anh chờ tình em
Ngắm vầng trăng lẻ bên thềm
Vẫn mơ giấc mộng êm đềm bên nhau
 
Chẳng nên duyên nợ trầu cau 
Thì xin là mối tình đầu mong manh
Nếu mà duyên phận không thành
Anh xin thức trắng năm canh nhớ người...
 
kimrbl
 
 
 

Hôm nay có bốn xe buồn
Với năm gánh nhỏ tặng luôn anh này
Tha hồ anh trải anh bày
Bao giờ bán hết anh đầy...Đô la
ATT


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.08.2009 18:48:33
0
 
 

Hôm nay có bốn xe buồn
Với năm gánh nhỏ tặng luôn anh này
Tha hồ anh trải anh bày
Bao giờ bán hết anh đầy...Đô la
ATT


 
Nhớ buồn đang chất đầy nhà
Nhận thêm nữa để có mà trắng tay
Lang thang buôn bán cầu may
Gặp ai dụ khị có ngày trúng to...
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.08.2009 22:09:37
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 

Hôm nay có bốn xe buồn
Với năm gánh nhỏ tặng luôn anh này
Tha hồ anh trải anh bày
Bao giờ bán hết anh đầy...Đô la
ATT



Nhớ buồn đang chất đầy nhà
Nhận thêm nữa để có mà trắng tay
Lang thang buôn bán cầu may
Gặp ai dụ khị có ngày trúng to...
 
kimrbl
 

 
Kim ơi ! cứ chất cho đầy
Mai về Khiết đến mua ngay thôi mà
Cũng đừng dụ khị người ta
Rồi không trả dược hoá ra nặng tình
 
T.T.K.23.8.2009

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.08.2009 07:03:51
0
Mua lại
 
Hôm qua ai bán nỗi buồn
Lòng tham tôi đã mua luôn cả thùng
Hôm nay mắc bệnh nhớ nhung
Buồn vương gánh nặng đã chùng đôi vai
Đường xa đi rách gót hài
Đến đây van nài - mua lại giúp tôi !
 
T.T.K.28.9.2009

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.08.2009 14:50:01
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Mua lại
 
Hôm qua ai bán nỗi buồn
Lòng tham tôi đã mua luôn cả thùng
Hôm nay mắc bệnh nhớ nhung
Buồn vương gánh nặng đã chùng đôi vai
Đường xa đi rách gót hài
Đến đây van nài - mua lại giúp tôi !
 
T.T.K.28.9.2009

 Khiết ơi đã thấy dại chưa
Tham thì thâm chả có chừa ai đâu
Khi thiên hạ toàn ưu sầu
Mua buồn biết kiếm ra đâu được người
Khiết cứ đúng đó la trời
Với thùng buồn bán cả đời hêt skhoong?
 
HiHiii
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 02.09.2009 19:19:04
0
CHO TÔI MỘT ÍT

Người dành lại để cho tôi một ít
Nỗi buồn kia đừng bán hết ai ơi
Thi nhân một kiếp trong đời
Gánh buồn đem bán ai thời biết cho?
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 02.09.2009 21:28:05
0
Trích đoạn: nguyenngoat

CHO TÔI MỘT ÍT

Người dành lại để cho tôi một ít
Nỗi buồn kia đừng bán hết ai ơi
Thi nhân một kiếp trong đời
Gánh buồn đem bán ai thời biết cho?

 
Thi nhân không có nỗi buồn
Đúng là sẽ gác bút luôn bạn à
Nhưng buồn chất đống đầy nhà
Vẫn mong ai đó người ta nhận giùm...
 
Cám ơn bạn nguyenngoat đã ghé thăm
 
kimrbl




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 03.09.2009 07:11:07
0
ĐỒNG CẢM
 
Buồn là quyền của thi nhân
Nỗi buồn chắp cánh thiên thần thơ bay
Nỗi buồn theo mãi tháng ngày
Chợ đời đem bán ai hay cho mình?
 
 
 
 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 05.09.2009 20:18:05
0
Bên nhau
    Giữ tình ở trái tim đau
Cất hình ở thẳm sâu mắt nhìn
   Trời quê bảo bọc tình mình
Đất quê giữ trọn xác hình bên nhau...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng 2/9/2009
 

 

Anh xin làm bóng của hình
Của em để mãi chúng mình bên nhau
Sẻ chia hạnh phúc nỗi đau
Thời gian nhuộm bạc mái đầu còn thương...
kimrbl
Chúc Liên Thơ đón ngày Quốc Khánh vui vẻ và bước vào Năm học mới với nhiều niềm vui và thành công.
 Vẫn đôi chúng mình
   Nắng lên cho bóng quyện hình
Cho đây với đấy hai  mình một đôi
Dầu cho dòng mưa cuốn trôi
Thì hình lẫn  bóng vẫn đôi chúng mình...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        5/9/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 20:21:12 bởi Liên Thơ >


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 09.09.2009 22:45:37
0

Họ Hồ có mỗi một nàng thôi
Chàng Luyến , chàng Kim. lại thêm tôi
Gùn gè cũng có chi đâu lạ
"Cái ấy" Nào ai đã chia đôi
Chân ngọc một đôi dăm chàng ngắm
Đôi gò bồng đảo Mấy thằng soi
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Một vũng tang thươngnưốc lộn trời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 10.09.2009 11:21:15
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Họ Hồ có mỗi một nàng thôi
Chàng Luyến , chàng Kim. lại thêm tôi
Gùn gè cũng có chi đâu lạ
"Cái ấy" Nào ai đã chia đôi
Chân ngọc một đôi dăm chàng ngắm
Đôi gò bồng đảo Mấy thằng soi
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Một vũng tang thươngnưốc lộn trời

 
Cũng tại họ Hồ *mỗi một thôi
Cho nên mới khổ cái thân tôi
Người ta chứ phải gì mà chặt
Tình ái nào ai muốn xẻ đôi
Leo dốc phì phò còn cậy khỏe
Nhún đu phấp phới lắm người soi
Hầm hè không khéo đi tong cả
Một lũ khùng lên bá ngọ...trời
 
* Hồ A Ngầu
 
kimrbl
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 10.09.2009 23:11:44
0
Lời nhau
   Lời anh như một cái dằm
Giữ trong em dẫu trăm năm vẫn còn
 
    Lời em dịu ngọt nỉ non
Thấm trong anh những sắt son hẹn thề
 
  Giữa bao nhiêu những bộn bề
Yêu thương hờn giận nhớ về lời nhau...
                                   kimrbl

  Dành cho nhau
    Một lời ta ngỏ cùng nhau
Trong tim thương nhớ ngàn sau vẫn còn
   Bây giờ nghĩa biển tình non
Lời nào cũng nhịn vì con để lành
   Ấm êm một nếp nhà xanh
Vuông tròn một khối tình dành cho nhau
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm 10/9/2009



Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 14.09.2009 23:39:56
0
Bán niềm vui
 
Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
 Chồng chất dày lên trong lặng thầm
 
Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                  SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 23:48:40 bởi Saohom42 >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 15.09.2009 04:18:24
0

Trích đoạn: Saohom42

Bán niềm vui
 
Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
 Chồng chất dày lên trong lặng thầm
 
Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                  SH


 
Niềm vui khó kiềm sao hôm ơi !
Chẳng dại mà Kim bán gánh vui
Có được chút nào ôm giữ  hết
Chàng này chỉ bán nỗi buồn thôi
 
T.T.K.15.9.2009
 
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 15.09.2009 11:35:12
0

Bán nỗi buồn
Đưộc niềm vui
Chao ơi một vốn bốn mươi lời
bốn năm cô gái
Xúm quanh chàng kim cười
 
Các cô nàng ơi
Tôi cũng bán nỗi buồn
Lại còn khuyến mại
Cả cái thân tôi

Chẳng ai mua cả
Khốn nạn thằng tôi

Buồn cho không biếu không
Thi đàn chẳng còn gái chưa chồng

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 15.09.2009 12:34:27
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bán nỗi buồn
Đưộc niềm vui
Chao ơi một vốn bốn mươi lời
bốn năm cô gái
Xúm quanh chàng kim cười

Các cô nàng ơi
Tôi cũng bán nỗi buồn
Lại còn khuyến mại
Cả cái thân tôi

Chẳng ai mua cả
Khốn nạn thằng tôi

Buồn cho không biếu không
Thi đàn chẳng còn gái chưa chồng




xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 08:12:11 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

saomai45
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2009
  • Nơi: tp. HCM
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 15.09.2009 17:01:12
0
Cho tôi mua nhé nỗi buồn
Bán bao nhiêu đấy tâm hồn bạn tôi?
 Xin trao bạn cả cuộc đời,
Mong sao bạn cất u hòai thuỏ xưa
Cây không hết nhựa bao giờ
Rừng xanh tươi thắm đang chờ, bạn ơi
Hãy vui lên với cuộc đời,
Bình yên giản dị một lời sẻ chia.
Nỗi buồn kia hãy RA ĐI!
 
 
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 16.09.2009 10:13:00
0
Trích đoạn: Saohom42

Bán niềm vui
 
Mua bán người ơi đến lạ lùng
Nỗi buồn tràn ngập cả không trung
Theo hồn thi sĩ bay lơ lửng
Da diết lòng ai những nhớ nhung
 
Buồn, nhớ là đôi bạn tri âm
Lắng đọng trong ta những nốt trầm
Của khúc u hòai từ muôn thuở
 Chồng chất dày lên trong lặng thầm
 
Hãy bán niềm vui, cất nỗi buồn
Cho đời người mãi mãi lên hương
Biến tan đi nỗi niềm u uất
Dâng tâm hồn thắm đượm yêu thương
 
                                  SH

Cám ơn saohom42 đã ghé thăm với bài thơ hay
                
                    Ghép thành đôi
 
                 Buồn quá nhiều nên phải bán rao
                 Hỏi mua vẫn chả có người nào
                 Người ta có thấy buồn đâu nhỉ
                 Hàng ế càng lo biết tính sao
 
                 Ngỡ ngàng chuyện bạn bán niềm vui
                 Chắc hẳn xúm quanh thật lắm người
                 Tôi chán muốn mua mà phải chịu
                 Có gì ngoài những nỗi buồn xui
 
                  Người bảo buồn vui cũng thế thôi
                  Song hành khăng khiết ở trên đời
                  Hay là ta đổi cho nhau nhé
                  Tôi bạn ghép chung thành một đôi
 
                  kimrbl
                 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 16.09.2009 10:21:41
0
Trích đoạn: saomai45

Cho tôi mua nhé nỗi buồn
Bán bao nhiêu đấy tâm hồn bạn tôi?
Xin trao bạn cả cuộc đời,
Mong sao bạn cất u hòai thuỏ xưa
Cây không hết nhựa bao giờ
Rừng xanh tươi thắm đang chờ, bạn ơi
Hãy vui lên với cuộc đời,
Bình yên giản dị một lời sẻ chia.
Nỗi buồn kia hãy RA ĐI!


Cám ơn bạn saomai45 đã ghé thăm.
 
Bạn ơi nói thật hay đùa
Xưa nay nào có ai mua nỗi buồn
Bạn cần tôi sẽ biếu luôn
Còn xin ghi nhớ mang ơn suốt đời
Chỉ mong một chút thảnh thơi
Chứ đâu ao ước chân trời quá xa
Nỗi buồn đang chất chật nhà
Lúc nào rảnh mời bạn qua mang về
Xin đãi một chầu rượu bia...
 
kimrbl
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 16.09.2009 11:32:53
0

Chàng Kim rao bán nỗi buồn
Dù sao cũng chỉ phần mềm mà thôi

Chàng Thế Duyên chắc chán đời
Bán cả phần cứng cho người muốn mua

Tưởng dại nhưng hoá khôn ghê
Mua luôn phần cứng là mê mình rồi

Người mua mắc hợm hỡi ôi
Chàng Kim thì bị thiệt thòi kép đơn

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 27.09.2009 07:12:49
0
Chỉ...
    Chỉ mình mới hiểu em thôi
Chỉ hình nhớ bóng một đôi đi tìm...
    Chỉ vì se chỉ luồn kim
Cho nên áo dệt trái tim thắm nồng
    Chỉ là tay bế tay bồng...
Chỉ mình chẳng quản lội đồng tìm nhau ...
    Chỉ giàn trầu quấn hàng cau
Cho tình quê đượm trước sau vẹn tròn
    Chỉ thuyền nhớ biển sắt son
Chỉ con chim khách  véo von vườn nhà
    Chỉ vì mình với em là
Một đôi guốc mộc thiết tha song hành ...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Bình minh ngày cuối tuần, 26/9/2009

Chỉ là
 
 Chỉ là ước nguyện đơn sơ
   Làm đôi guốc mộc để mà bên nhau
  Chỉ là ước nguyện trầu cau
      Vợ chồng đến lúc bạc đầu vẫn thương
Chỉ là những mối tơ vương
Vì tình lặn lội trăm đường tìm ai
Chỉ là nhớ một nhành mai
Năm canh khắc khoải cho dài nỗi mong
Chỉ là khát vọng mông lung
Tháng ngày mang nặng nợ lòng mộng mơ
Chỉ là câu nói vu vơ
Vẫn rong ruổi kiếm bến bờ tình yêu
Chỉ là... nào có bao nhiêu
Để ta ươm những sớm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl
Từ tim
Một chút em anh một chút tình
Một đời theo mãi ánh lung linh
Từ tim ta thắp ngàn độ lửa
Ủ ấp tình yêu chẳng muộn phiền...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Bình minh ngày chủ nhât, 27/9/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 07:17:13 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.10.2009 20:10:55
0
Trăng vỡ
Trăng tròn vành vạnh trên trời
Vỡ ra muôn mảnh khi rơi xuống hồ
Tôi làm một kẻ ngây ngô
Cố gom mảnh vỡ lên bờ xếp trăng ...

          kimrbl
Trăng xưa và đèn nay
     Ngây thơ cái tuổi trăng rằm
Em như chiếc nón ai chằm chỉ trong
     Để cho anh mãi long đong
Đứng bên bờ đợi một lòng ...chỉ em
 
      Trăng ngà độ ấy cùng xem
Đã bao mùa sáng mình em với đèn...
 
       Trăng buồn ngã ở hồ sen
Mảnh trăng anh xếp bóng em lồng vào
        Nhìn trăng lòng lại cồn cào
Mặt trăng hay mặt cô nào ngày xanh?.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Đêm 27/10/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 20:12:06 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 01.11.2009 07:26:55
0
Trích đoạn: kimrbl

Qua cầu khỉ
     Sợ rơi đánh tõm xuống sông
Em cầm sẵn gậy tầm vông dò đường
    Còn thương cách trở coi thường
Sông sâu cá sấu giữ cương em ghì
    Bất kể tiếng bấc tiếng chì
Bất kể dông bão quản gì đâu anh
    Xanh xanh ruộng lúa... vườn chanh
Chờ anh em đợi mong manh tháng ngày...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 31/10/2009



       Em qua cầu khỉ cùng anh
Đang vui nên cứ lanh chanh dẫn đầu
     Ngờ đâu em có ngờ đâu
Mới qua nửa cầu bị ngã trượt chân
     Anh nhảy tùm xuống bất cần
Mặc dòng mương bẩn rần rần tanh hôi
     Lần đầu ra mắt nhớ đời
Cũng sau lần đó nhận lời yêu anh
    Anh yêu em thật chân thành
Không quản nguy hiểm hôi tanh liều mình
    Qua cầu chân bước rung rinh
Mỉm cười em nhớ chuyện tình ngày xưa...
 
                                                    kimrbl
Nhớ thuở ban đầu
        Ngây thơ em thuở ban đầu
Khôn ngoan em thuở khổ sầu cùng anh
      Ngoảnh nhìn đã vợi long lanh
Qua bao cầu vượt duyên lành có nhau
      Ngày nào anh dắt qua cầu
Về miền quê mẹ hương  sầu riêng thơm
     Để cùng năm tháng mùi cơm
Quyện hương trái quý tình đơm thật đầy...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Ngày đầu tiên của tháng 11/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 18:56:58 bởi Liên Thơ >


Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 01.11.2009 14:37:37
0
Mai này

Ảo thật thì vẫn là yêu
Vẫn dài thương nhớ những chiều mộng mơ
Dẫu rằng chỉ những vần thơ
Nào đâu hy vọng đợi chờ gặp nhau
Ảo mà vẫn nặng nỗi đau
Vẫn ghen như thuở ban đầu người ơi
Yêu người tôi gói những lời
Cất vào sâu thẳm tận nơi đáy lòng...
Mai này gửi trả dòng sông
Tặng ngươi yêu dấu tận cùng đại dương


kimrbl

 
 
       Lửa hồng
 
Lời thơ da diết yêu thương
Quặn lòng em, mối tơ vương cuối đời
Tình yêu nồng thắm, chơi vơi
Tìm đâu bến đậu bên đời, ơi anh?
 
Ngỡ rằng, nắng tắt bên mành
Bằng lòng số phận đã dành - hẩm hiu !
Tình xưa thiếu lửa, đìu hiu !
Bao nhiêu mộng ước nâng niu, cũng đành...!
 
Bỗng trời  run rủi gặp anh
Như tìm lại được nửa mình lạc, rơi
Thầm thì thơ tỏ thay lời
Tâm hồn xao động, bồi hồi nhớ nhung !
 
Sao dời vật đổi, mặc lòng
Tình anh đượm mãi lửa hồng trong em !!!
 
                                                      SH 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 18:17:11 bởi Saohom42 >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 01.11.2009 17:31:31
0
 

Thơ tặng người dưng
 
 
Cũng là kiểu " thấy người sang..."*
Em xinh nên cứ yêu quàng người dưng
Nôm na tình gọi đơn phương
Không đâu cũng cứ nhớ thương tối ngày
Vần thơ uống cạn men say
Bấy nhiêu cũng đủ ngất ngây nỗi lòng
Ước gì như nước dòng sông
Muôn nơi rồi cũng gặp cùng đại dương
Ngậm ngùi trên những nẻo đường
Đớn đau duyên phận tơ vương nỗi gì
Thôi đành ôm mối tình si
Trao em chốn ảo hẹn về kiếp sau
 
* " Thấy người sang bắt quàng làm họ " ( Ngạn ngữ )
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 09:53:16 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 01.11.2009 18:43:41
0
Trích đoạn: kimrbl

Thơ tặng người dưng
 
 
Cũng là kiểu " thấy người sang..."*
Em xinh nên cứ yêu quàng người dưng
Nôm na tình gọi đơn phương
Không đâu cũng cứ nhớ thương tối ngày
Vần thơ uống cạn men say
Bấy nhiêu cũng đủ ngất ngây nỗi lòng
Ước gì như nước dòng sông
Muôn nơi rồi cũng gặp cùng đại dương
Ngậm ngùi trên những nẻo đường
Đớn đau duyên phận tơ vương nỗi gì
Thôi đành ôm mối tình si
Trao em chốn ảo hẹn về kiếp sau
 
kimrbl


Bắt chước Kimrbl nhớ người dưng này
Người dưng
                   Gió sao gió mát sau lưng
           Bụng sao bụng nhớ người dưng quá chừng
                            (Ca dao)
      Người dưng sao ở trong tôi
Để đêm dài lắm đơn côi nỗi lòng
     Người dưng sao  đi lòng vòng
Để tơ lòng cứ rối bòng bong thôi
     Xin làm ngọn gió mồ côi
Thổi sau lưng mát cho tôi lặng ...buồn...
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm đầu tiên của tháng 11/2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9DF331BF986C4197816783F158D83780.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 18:48:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 10.11.2009 10:14:33
0
 
THU TƯƠNG TƯ
 
 
Thu làm chiếc lá đổi mầu
Gió làm chiếc lá úa sầu rớt rơi
Anh làm buồn nhớ trong tôi
Tình yêu để lại một trời nhớ thương
 
***
**
 
Qua đêm để lại giọt sương
Anh qua để lại lạc đường trong tôi
Bao nhiêu gìn giữ đầu đời
Bỗng thoáng mất dấu vì lời ái ân...
 
**
***
 
Tình thương để lại ân cần
Mất mát để lại bao phần đớn đau.
 
***
**
 
Tình yêu trao lạc đi đâu
Khắc bao nhung nhớ đổi mầu tương tư
Gió nào trỗi dậy vào thu
Nên tôi buồn nhớ cho dù ấm êm
Tình qua để lại êm đềm
Như thu để lại bên thềm lá rơi.
 
                       Chuông Gió
 




Một chút Thu

Thu về nhuộm sắc nắng vàng
Lối xưa lá rụng để nàng quên tôi
Giọt sương đậu nỗi đơn côi
Heo may ru những bồi hồi xa xăm
 
Một mình một bóng âm thầm
Năm canh gối chiếc ướt đầm lệ rơi
Vấn vương những sợi tơ trời
Mùa Thu đã đến mà người vẫn đâu
 
kimrbl




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 17.11.2009 07:12:31
0
 
Nỗi buồn
 
Bé ngủ được ôm mẹ
Vợ ngủ được ôm chồng
Tôi ngủ nằm ôm gối
Ôm nỗi buồn mênh mông...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 21 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 616 bài trong đề mục