TÔI BÁN NỖI BUỒN

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Sẻ san - 05.12.2008 08:18:27
0
        EM GẶP ANH ...
 
 
Em gặp được anh một chiều mưa
Quán trọ bên sông khách lưa thưa
Một vài ba chiếc thuyền neo đậu
Đêm về trăng soi mặt nước đầy
 
Em gặp được anh chiều mưa ấy
Trái tim ngủ gục bỗng thức dậy
Ánh mắt anh nhìn em sao xuyến
Tâm hồn vơi / bỗng hóa tình đầy
 
       ..................................
 
Phong Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 06.12.2008 11:17:21
0
Nhớ người dưng

Ngược xuôi muôn nẻo đường đời
Vu vơ cú nhớ về người không quen
Cái lắc đầu , nụ cười duyên
Giọng nói êm ái , cái nhìn xa xăm...

Để rồi lưu luyến âm thầm
Dẫu cho biết chẳng còn lần gặp nhau
Không dưng vương một nỗi sầu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm

Cơ may đã đựơc gặp em
Mà anh lại để cho duyên lỡ làng...

kimrbl



LỠ THÌ

Đò xưa neo bến khác rồi
Cô đơn ngọn gió cỏ bời bời theo
Cải vồng nhung nhớ ai gieo
Ngẩn ngơ cả vạt nắng chiều trôi ngang
Trăm năm bảo chớ vội vàng
Chậm chân em ...Chuyến đò sang lỡ thì
Khơi dòng đắp mãi con đê
Mà mưa lũ ngập lối về riêng em
Chả ai đan lưới vớt tìm
Để em hóa cá hóa chim mắc vào

Kim Giang
                    

                            LỠ LÀNG
                      Phận duyên đem đến lỡ làng
                     Mình vừa tới bến đò sang sông rồi
                         Chỉ còn thấy bóng đò trôi
                     Chỉ còn hình bóng của người mình yêu
                       Tôi lặng im đứng nhìn theo
                         Còn em hạnh phúc đang reo trong lòng
                     Từ nay em đã theo chồng
                   Để lại tôi một khoảng không lạnh lùng
                 Ước làm mây giữa không trung
                   Theo em một đoạn cuối cùng tiễn em...
   kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 11:12:45 bởi kimrbl >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Sẻ san - 07.12.2008 16:11:46
0





Bạn kimrbl ơi...!
Nếu có ai đến nhà hỏi mua nỗi buồn thì sau khi bán xong
bạn chỉ đường đến nhà chú gà trống dưới đây nhé...!
Chúc bạn sớm bán hết nỗi buồn!


Người lính
       " ẦU Ơ... "
            (Viết tặng một chiến hữu của tôi)
 
 



 
"Ví dầu... ví dẩu... ví dâu..." *
Con thơ ngon giấc gối đầu ngực cha
"Gió đưa cành trúc la đà..." *
Gió đưa câu hát bay xa nhắn tìm
Tìm em như thể tìm chim... *
"Con ơi hãy ngủ tới đêm mẹ về..."
Tiếng ru ai oán, não nề
Gió đưa câu hát gởi về biển xa
"Mẹ đi bán cái bông hoa
Mẹ tìm chiếc bóng bỏ cha con mình
Ầu ơ... chữ nghĩa, chữ tình..."
Mẹ đem theo cả dáng hình lời ru...!
 





----------
(*) Trích những câu hát ru và ca dao.

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 07.12.2008 21:11:06
0

Trích đoạn: Người lính









Bạn kimrbl ơi...!
Nếu có ai đến nhà hỏi mua nỗi buồn thì sau khi bán xong
bạn chỉ đường đến nhà chú gà trống dưới đây nhé...!
Chúc bạn sớm bán hết nỗi buồn!


Người lính
       " ẦU Ơ... "
            (Viết tặng một chiến hữu của tôi)
 
 



 
"Ví dầu... ví dẩu... ví dâu..." *
Con thơ ngon giấc gối đầu ngực cha
"Gió đưa cành trúc la đà..." *
Gió đưa câu hát bay xa nhắn tìm
Tìm em như thể tìm chim... *
"Con ơi hãy ngủ tới đêm mẹ về..."
Tiếng ru ai oán, não nề
Gió đưa câu hát gởi về biển xa
"Mẹ đi bán cái bông hoa
Mẹ tìm chiếc bóng bỏ cha con mình
Ầu ơ... chữ nghĩa, chữ tình..."
Mẹ đem theo cả dáng hình lời ru...!
 







----------
(*) Trích những câu hát ru và ca dao.


 
Cám ơn người lính đã ghé thăm.Bạn cứ yên tâm.Cô nào cần buồn tôi sẽ bảo sang bạn nha.
 
  Chỉ đâu mà buộc ngang trời *
  Vì tiền quên hết những lời thề xưa
Sông bao nhiêu nước cho vừa *
Nhân tình thế thái nghĩ mà đớn đau
Chim quyên ăn trái ổi tầu *
Đã yêu chung thuỷ với nhau suốt đời
Chim khôn chết mệt về mồi *
Nhẫn tâm bỏ bố con tôi theo người...
 
kimrbl
 
* Ca dao
 
 
 
        

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Sẻ san - 07.12.2008 21:42:53
0





Cám ơn người lính đã ghé thăm.
Bạn cứ yên tâm.Cô nào cần buồn tôi sẽ bảo sang bạn nha.
kimrbl

 
Trời đất...! Thi hữu chỉ đường các cô sang NL để làm gì...?
Chiến hữu của NL mới là chú gà trống chớ...!
Phải đính chánh ngay với kimrbl, vì các cô đến nhà thì nguy
(nhà NL cũng giống như nhiều gia đình khác, có... sư tử)!
 
nên có thơ rằng:
 
kim... làm NL thêm lo
sư tử biết được thì to chuyện rồi
chú gà trống hiểu cho tôi
từ nay chuyện xóm chẳng lôi vào mình
một lần chưa bị đã... kinh
bà xã tức mình có nước đi... tu!
hu... hu... hu...!

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Sẻ san - 21.12.2008 09:57:57
0
Ca Kim tôn kính trần đời
Tú xin kính chúc vạn lời giáng sinh
Chúc ngàn sao lắm lung linh
Kim cùng gia quyến môi xinh cười hoài
Chúc cho phước lộc dài dài
Bước sang năm mới lâu đài tiền vô

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/8F91D943C7E14985A9F89E9742208A7D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 19:43:12 bởi Kha Khả Tú >
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Sẻ san - 21.12.2008 23:16:18
0
Gửi buồn
Nhớ mà chi...thương mà chi...
Duyên gì mà thiết cùng tha
Tình gì mà tệ mà tàng hỡi ôi...
Mang buồn đem buộc chân chim
Gửi vào trời rộng bốn phương tìm người
 
Chim ơi cánh mỏi rã rời
Ngã vào mây ấm tránh đường bay xa...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm 1/11/2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E78FAC1F1D104325954F7CA3D17A2FE0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:17:31 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: Sẻ san - 22.12.2008 00:58:40
0
Chúc mừng giáng sinh


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Sẻ san - 25.12.2008 15:09:25
0

CÙNG BÁN

Buồn anh đem bán kiếm lời
Buồn tôi sao cứ bán hoài chẳng xong
Chắc phải về đốt phong long
Hay cúng nải chuối cho ông thần tài

Chứ còn cứ bán kiểu này
Chợ chiều cũng ế, chợ mai cũng rầu
Hỏi rằng anh bán nơi đâu?
Cho tôi theo mở một...chầu cạnh bên

Chủ yếu là kiếm chút hên
Và sau nữa kiếm chút tiền lai rai
Nhậu khô với cóc, ổi, xoài
Cây nhà lá...chợ chao ôi tuyệt vời

Buồn anh anh bán kiếm lời
Buồn tôi tôi bán mua mồi đãi anh
Mong anh chỉ giáo nhanh nhanh...

HP

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 25.12.2008 16:30:42
0



CÙNG BÁN

Buồn anh đem bán kiếm lời
Buồn tôi sao cứ bán hoài chẳng xong
Chắc phải về đốt phong long
Hay cúng nải chuối cho ông thần tài

Chứ còn cứ bán kiểu này
Chợ chiều cũng ế, chợ mai cũng rầu
Hỏi rằng anh bán nơi đâu?
Cho tôi theo mở một...chầu cạnh bên

Chủ yếu là kiếm chút hên
Và sau nữa kiếm chút tiền lai rai
Nhậu khô với cóc, ổi, xoài
Cây nhà lá...chợ chao ôi tuyệt vời

Buồn anh anh bán kiếm lời
Buồn tôi tôi bán mua mồi đãi anh
Mong anh chỉ giáo nhanh nhanh...

HP


 
 
GỬI HÀN PHONG
 
Cám ơn Hàn Phong đã ghé thăm và có ý định kinh doanh chung nỗi buồn
 
Bán buồn là bán câu dầm
Kéo dài hàng tháng hàng năm cả đời
Bán buồn không để kiếm lời
Chỉ là mong giảm bớt vơi nỗi sầu
Người ta không dễ mua đâu
Mấy ai không bị khổ đau vì tình
Nên còn muốn bán cho mình
Chưa rao họ đã thình lình hỏi ngay
Chỉ là hú hoạ ăn may
Kẻ thừa vui muốn ta đây với bồ
Cả đời chưa phải nghĩ lo
Muốn buồn thì phải giả vờ thế thôi
Thì mình vui sướng nhất đời
Đúng là một vốn mười lời ngon ơ...
 
Nếu bạn chưa bán bao giờ
Thì mình liên kết còn chờ gì đây
Kinh doanh thì phải dạn dày
Mỗi người một việc chung tay mới thành
Bạn ơi xin hãy nhanh nhanh
Kẻo nhiều người biết tranh giành thì nguy
 
kimrbl
 
 
 
 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Sẻ san - 25.12.2008 16:54:59
0
hi hi, huynh Kim đúng là nhanh thật

KHUYẾN MÃI

Nỗi buồn cũng giống sợi râu
Bán xong nó ngắn để lâu lại dài
Cho nên cứ phải bán hoài
Thùng thùng, gánh gánh chẳng ai muốn rờ

Nỗi buồn cũng giống sợi tơ
Chỉ rút một sợi lại huơ cả chùm
Bà con ghé lại mua dùm
Chứ không tôi chất tùm lum đầy nhà

Xin mời chú bác gần xa
Mua xong khuyến mãi bịch quà thật ngon
Xin mời chú bác bà con...


Hàn Phong

Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Sẻ san - 25.12.2008 18:09:54
0
CÙNG BÁN

Buồn anh đem bán kiếm lời
Buồn tôi sao cứ bán hoài chẳng xong
Chắc phải về đốt phong long
Hay cúng nải chuối cho ông thần tài

Chứ còn cứ bán kiểu này
Chợ chiều cũng ế, chợ mai cũng rầu
Hỏi rằng anh bán nơi đâu?
Cho tôi theo mở một...chầu cạnh bên

Chủ yếu là kiếm chút hên
Và sau nữa kiếm chút tiền lai rai
Nhậu khô với cóc, ổi, xoài
Cây nhà lá...chợ chao ôi tuyệt vời

Buồn anh anh bán kiếm lời
Buồn tôi tôi bán mua mồi đãi anh
Mong anh chỉ giáo nhanh nhanh...

HP




GỬI HÀN PHONG
 
Cám ơn Hàn Phong đã ghé thăm và có ý định kinh doanh chung nỗi buồn
 
Bán buồn là bán câu dầm
Kéo dài hàng tháng hàng năm cả đời
Bán buồn không để kiếm lời
Chỉ là mong giảm bớt vơi nỗi sầu
Người ta không dễ mua đâu
Mấy ai không bị khổ đau vì tình
Nên còn muốn bán cho mình
Chưa rao họ đã thình lình hỏi ngay
Chỉ là hú hoạ ăn may
Kẻ thừa vui muốn ta đây với bồ
Cả đời chưa phải nghĩ lo
Muốn buồn thì phải giả vờ thế thôi
Thì mình vui sướng nhất đời
Đúng là một vốn mười lời ngon ơ...
 
Nếu bạn chưa bán bao giờ
Thì mình liên kết còn chờ gì đây
Kinh doanh thì phải dạn dày
Mỗi người một việc chung tay mới thành
Bạn ơi xin hãy nhanh nhanh
Kẻo nhiều người biết tranh giành thì nguy
 
kimrbl 
  
 

MỜI !
Kim bùn Kim nói thế thôi
Buồn cho chẳng được ai người nào mua
Buồn nhìu đem chất vào kho
Để danh đun nấu thế gas đỡ tiền
Nếu mà chỉ muốn  sương sương
Trái cây với rượu nhà vườn có ngay
Tui tuy hổng phải đủ đầy
Xoài me cốc ổi cũng vài ngàn cây
Thân mời 2 huynh đến đây
Tha hồ mà nhậu lăn quay quên dzìa
Rồi thì tui chất một xe
Mang về nhà nhậu từ hè tới xuân,
Như thế được hông mấy huynh ?
 
                    nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Sẻ san - 26.12.2008 10:48:45
0
...
Rồi thì tui chất một xe
Mang về nhà nhậu từ hè tới xuân,
Như thế được hông mấy huynh ?
 
                    nha uyen


Vẳng nghe tiếng nói bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai...gọi hồn
Thì ra thêm một kẻ buồn
Cũng muốn vào hội nhậu luôn trận này

Lời mời hấp dẫn lắm thay
Chắc khi mô rảnh ghé ngay ngại gì
Vườn đầy cóc, ổi, sê ri
Lại thêm chai đế hẳn đi không về

Trăm năm trong cõi...vỉa hè
Nhậu xoài, cóc ổi là nghề của chang (chàng)
Quyết lòng mai mốt ghé sang...

Hàn Phong

Lo mà chuẩn bị sẵn  nhá

(Xin lỗi cụ Tú Xương và cụ Nguyễn Du vì sự phạm thượng này)

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Sẻ san - 28.12.2008 09:34:18
0
 
 
 
 


 

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Sẻ san - 29.12.2008 09:53:23
0




:

Trich kimrbl



Mừng ngày sinhnhật Tam Quỳnh
( hậu duệ Tam nguyên Yên đổ)
Chúc Quỳnh Muội khoẻ thơ tình càng hay
Hoa Quỳnh hương sắc xa bay
Nhật Quỳnh đẹp cả ban ngày lẫn đêm
 
kimrbl






                      


                    kimbl quí mến,
         Quỳnh Muội cảm ơn bạn đã gởi cho QM một bó hồng tươi thắm, dù bó hoa ấy đang nằm trong trang thơ của bạn Như Quỳnh, nhưng QM cũng được đọc và nhận rồi, không sao đâu bạn Như Quỳnh sẽ cùng vui với QM mà.
          Gởi bạn chậu mai vàng xinh , để tưởng nhớ đến mùa xuân gần về với chúng ta.
          Xin gởi vế bạn lời chúc nhiều sức khoẻ , niềm vui và hạnh phúc.
          Thân ái
        
             QM



_______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 09:55:18 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Sẻ san - 30.12.2008 15:27:21
0






kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 02.01.2009 08:30:02
0
                BÁO HẠI
 
       Cuối năm tính sổ bán buôn
       Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
       Buồn là có lắm người vào
       Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
       Bây giờ buồn chất đầy kho
       Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
       Trời ơi ! Ai có thương tình
       Giải quyết giúp đống lình sình này cho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 08:31:58 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Sẻ san - 02.01.2009 12:51:15
0




trích đoạn: kimrbl

BÁO HẠI

Cuối năm tính sổ bán buôn
Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
Buồn là có lắm người vào
Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
Bây giờ buồn chất đầy kho
Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
Trời ơi ! Ai có thương tình
Giải quyết giúp đống lình sình này cho


Người lính
KHUYÊN BẠN
 
May mà chưa tới tết ta
nên kim thoải mái ở nhà ngồi rao
bây giờ đời sống lên cao
nỗi buồn thì ít, nỗi đau lại nhiều
phải chi kim bán tình yêu
các cô (ba chấm) sáng chiều tỉ tê
thôi thì đã chọn lấy nghề
kim đừng than vãn ê hề cái kho
nếu dư lính sẽ chỉ cho
tổng kho Minh Phụng rất to, rất dài
hoặc không bán được thì xài
mỗi buổi một nỗi thì bay hết liền
ghé chơi thấy bạn ưu phiền
động lòng thi hữu lời khuyên trao người
hình như kim đã mỉm cười...
                               02.01.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 12:52:26 bởi Người lính >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 03.01.2009 21:39:24
0









BÁO HẠI

Cuối năm tính sổ bán buôn
Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
Buồn là có lắm người vào
Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
Bây giờ buồn chất đầy kho
Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
Trời ơi ! Ai có thương tình
Giải quyết giúp đống lình sình này cho

Người lính
KHUYÊN BẠN
 
May mà chưa tới tết ta
nên kim thoải mái ở nhà ngồi rao
bây giờ đời sống lên cao
nỗi buồn thì ít, nỗi đau lại nhiều
phải chi kim bán tình yêu
các cô (ba chấm) sáng chiều tỉ tê
thôi thì đã chọn lấy nghề
kim đừng than vãn ê hề cái kho
nếu dư lính sẽ chỉ cho
tổng kho Minh Phụng rất to, rất dài
hoặc không bán được thì xài
mỗi buổi một nỗi thì bay hết liền
ghé chơi thấy bạn ưu phiền
động lòng thi hữu lời khuyên trao người
hình như kim đã mỉm cười...
                               02.01.2009

       Cám ơn người lính
    

Chọn nghề buôn chả giống ai
Bây giờ đành phải thở dài đúng thôi
Người ta cần những nụ cười
Tình yêu để tặng cho người mình yêu
Nỗi buồn ai chẳng có nhiều
Mua thêm chi để thêm điều khổ đau
Chẳng qua mộng muốn làm giàu
Ngỡ buôn hàng độc sẽ mau phát tài
Nào ngờ thiện tai ,thiện tai
Ôm đống buồn này giờ biết làm sao?
Người lính biết giúp cho mau
Kiếp này không được kiếp sau tạ người
Cám ơn bạn đã có nhời
Động viên giữa lúc đứng ngồi không yên !
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Sẻ san - 08.01.2009 15:12:00
0

BÁO HẠI
 
       Cuối năm tính sổ bán buôn
       Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
       Buồn là có lắm người vào
       Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
       Bây giờ buồn chất đầy kho
       Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
       Trời ơi ! Ai có thương tình
       Giải quyết giúp đống lình sình này cho

         


BÁO CÁO CUỐI NĂM

Hôm nay gần đến tết ta
Bằng Lăng “tổng kết” năm qua bán buồn
Từ khi bỏ vốn đi buôn
Thương trường khốc liệt còn hơn chiến trường
Nhớ lại trong buổi khai trương
Vui mừng tiếp đón tiếp Hoa Dương mở hàng
Ngờ đâu gặp cảnh trái ngang
Chút nữa phá sản phải mang nợ nần
Bằng Lăng định chạy thoát thân
Xuôi tay bỏ mặc thế nhân sự đời
Nhưng sợ thiên hạ chê cười
Rằng Lăng hèn nhát , bất tài , vô dung (dụng)
Nên đành nếm mật , nằm sương
Ăn đói , mặc rách đi buôn đến cùng
Nhiều khi nghĩ thật hãi hùng
Tiệm Kim bề thế đùng đùng cạnh tranh
Tiệm Lăng nhỏ bé , mong manh
Bao phen bị ép sắp thành trắng tay
Nhưng Lăng quyết chí , hăng say
Cần cù , chăm chỉ , thẳng ngay , tận tình
Khuyến mãi , hậu mãi linh đình
Khách hàng kéo đến kìn kìn để mua
Nhân viên hăng hái thi đua
Làm ngày không đủ , suốt mùa làm đêm
Tăng ca cỡ mấy vẫn êm
( Bởi tiền thưởng đủ xây nên nhà lầu )
Được nhận danh hiệu “CỜ ĐẦU”
Công ty nức tiếng toàn cầu vinh danh
Thương tiệm Kim sắp “tanh banh”
Bán buôn ế ẩm – thôi đành , Kim ơi !
( Tết mời Kim đến nhà chơi
Nể tình bạn cũ , Lăng bày cho Kim
Năm Trâu , Kim sẽ “phất” lên ….)
BL07


               

BL nghe K nói mà thương thuơng K quá đi thôi ! Nếu K muốn , BL sẽ chỉ "bí kíp" cho K đi buôn. Hihiiii......
KIM
KIM
KI

KIM


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 08.01.2009 15:34:58
0


BÁO HẠI
 
       Cuối năm tính sổ bán buôn
       Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
       Buồn là có lắm người vào
       Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
       Bây giờ buồn chất đầy kho
       Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
       Trời ơi ! Ai có thương tình
       Giải quyết giúp đống lình sình này cho

         


BÁO CÁO CUỐI NĂM

Hôm nay gần đến tết ta
Bằng Lăng “tổng kết” năm qua bán buồn
Từ khi bỏ vốn đi buôn
Thương trường khốc liệt còn hơn chiến trường
Nhớ lại trong buổi khai trương
Vui mừng tiếp đón tiếp Hoa Dương mở hàng
Ngờ đâu gặp cảnh trái ngang
Chút nữa phá sản phải mang nợ nần
Bằng Lăng định chạy thoát thân
Xuôi tay bỏ mặc thế nhân sự đời
Nhưng sợ thiên hạ chê cười
Rằng Lăng hèn nhát , bất tài , vô dung (dụng)
Nên đành nếm mật , nằm sương
Ăn đói , mặc rách đi buôn đến cùng
Nhiều khi nghĩ thật hãi hùng
Tiệm Kim bề thế đùng đùng cạnh tranh
Tiệm Lăng nhỏ bé , mong manh
Bao phen bị ép sắp thành trắng tay
Nhưng Lăng quyết chí , hăng say
Cần cù , chăm chỉ , thẳng ngay , tận tình
Khuyến mãi , hậu mãi linh đình
Khách hàng kéo đến kìn kìn để mua
Nhân viên hăng hái thi đua
Làm ngày không đủ , suốt mùa làm đêm
Tăng ca cỡ mấy vẫn êm
( Bởi tiền thưởng đủ xây nên nhà lầu )
Được nhận danh hiệu “CỜ ĐẦU”
Công ty nức tiếng toàn cầu vinh danh
Thương tiệm Kim sắp “tanh banh”
Bán buôn ế ẩm – thôi đành , Kim ơi !
( Tết mời Kim đến nhà chơi
Nể tình bạn cũ , Lăng bày cho Kim
Năm Trâu , Kim sẽ “phất” lên ….)
BL07


               

BL nghe K nói mà thương thuơng K quá đi thôi ! Nếu K muốn , BL sẽ chỉ "bí kíp" cho K đi buôn. Hihiiii......

NHẮN BẰNG LĂNG
 
Cám ơn bạn có lòng thương
Bán buôn thua lỗ chuyện thường Lăng ơi
Chúc mừng bạn vì có tài
Làm ăn phát đạt cho đời ngợi ca
Biết thương trường phải ganh đua
Nhưng bạn lợi thế chào thua bạn rồi
Bạn là  chủ tiệm xinh tươi
Duyên dáng hấp dẫn ai người chả vô
Khi nào tìm được vợ , bồ
Tiệm tôi mới có cơ hồ phất lên
Bạn cứ chờ đợi mà xem...
 
kimrbl
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Sẻ san - 08.01.2009 15:46:30
0
NHẮN BẰNG LĂNG
 
Cám ơn bạn có lòng thương
Bán buôn thua lỗ chuyện thường Lăng ơi
Chúc mừng bạn vì có tài
Làm ăn phát đạt cho đời ngợi ca
Biết thương trường phải ganh đua
Nhưng bạn lợi thế chào thua bạn rồi
Bạn là  chủ tiệm xinh tươi
Duyên dáng hấp dẫn ai người chả vô
Khi nào tìm được vợ , bồ
Tiệm tôi mới có cơ hồ phất lên
Bạn cứ chờ đợi mà xem...
 
kimrbl
 

      


Vậy thì Kim mau có bồ
Để nàng vực dậy cơ đồ cho Kim
Bằng Lăng vẫn muốn đợi xem
Một ngày sự nghiệp của Kim phát tài …
( Sợ Lăng phải đợi dài dài … )      
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 15:48:11 bởi banglang07 >

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Sẻ san - 08.01.2009 16:28:06
0
THĂM BẠN
Lâu ngày ta chẳng gặp nhau
Vào thăm thấy bạn đang rầu tội ghê
Tết đang sắp sửa cận kề
Bán buôn lỗ vốn  đổi nghề khác đi
Nhớ xưa bạn rất khéo tay
Bánh chưng bánh tét thịt quay chả giò
Mứt gừng mứt bí kiệu chua
Năm ngoái bạn bán tiền vô đầy nhà
Mình thích nhất món thịt kho
Thơm mùi ngũ vị nước dừa rất ngon.
Năm nay làm lại nhiều hơn,
Mình sẽ bán giúp bạn hiền một tay
Tiền vô như nước cho coi,
Bạn hiền mặc sức tiêu xài thả ga
Nhanh nhanh lên nhé bạn nha !
 
                        giotsuongthu
 
HAPPINESS IS
Someone to love
Something to do and
Something to hope for


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 12.01.2009 07:06:43
0
 
ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao em cứ say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo sang ngang mất rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi 
Mà ôm  thương nhớ  suốt đời không nguôi
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà 
Tiễn con chim sáo bay xa theo chồng…

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )







   "Đàn bầu ai gảy thì nghe
   Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu "
 
   Người xưa nói chả dúng đâu
Không nghe em vẫn mang sầu đấy thôi
Tủi hờn duyên phận đơn côi
Biệt ly vẫn nhớ thương người phương xa
Tằm nhả tơ sợi ngọc ngà
Em vương sợi nhớ để mà tương tư
Đàn bầu trầm bổng thực hư
Tiếng lòng ngân mãi bao giờ mới xong
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người vui em lại thấy lòng nát tan
Hết rồi mơ ước phựơng loan
Từ nay mãi mãi cung đàn không dây
Đàn bầu người gảy người say
Còn em mang mối nợ này riêng em ...

  
   kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 10:47:25 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Sẻ san - 12.01.2009 14:21:41
0
Trích đoạn: kimrb
BÁO HẠI
Cuối năm tính sổ bán buôn
       Xem bán nỗi buồn lỗ lãi ra sao
       Buồn là có lắm người vào
       Dẫu cố mời chào chả chịu mua cho
       Bây giờ buồn chất đầy kho
       Bỗng dưng ôm lấy nỗi lo vào mình
       Trời ơi ! Ai có thương tình
       Giải quyết giúp đống lình sình này cho

Nỗi buồn kimrbl giấu trong tim
Giả vờ rao bán để Thơ ước hoài
Khi vui vui với mọi người
Khi buồn thui thủi một mình riêng mang
Nỗi buồn ai rắc dây oan
Để kimrbl hấp tấp vướng dây lòng thòng?
Buồn ơi buồn hỡi buồn hời
Ru buồn Thơ khóc thương người trung trinh…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày đầu tuần, 12/1/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 14:24:23 bởi Liên Thơ >


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Sẻ san - 12.01.2009 15:16:54
0
ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )


      
 
   "Đàn bầu ai gảy thì nghe
   Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu "
 
   Người xưa nói chả dúng đâu
Không nghe em vẫn mang sầu đấy thôi
Tủi hờn duyên phận đơn côi
Biệt ly vẫn nhớ thương người phương xa
Tằm nhả tơ sợi ngọc ngà
Em vương sợi nhớ để mà tương tư
Đàn bầu trầm bổng thực hư
Tiếng lòng ngân mãi bao giờ mới xong
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người vui em lại thấy lòng nát tan
Hết rồi mơ ước phựơng loan
Từ nay mãi mãi cung đàn không dây
Đàn bầu người gảy người say
Còn em mang mối nợ này riêng em ...

   kimrbl

          


TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn ai gảy chiều nay
Chao nghiêng trong gió , lá bay khẽ khàng
Đàn ai hát khúc mơ màng
Hoàng hôn nhỏ lệ tiễn chàng ra đi
Bằng Lăng tím buổi biệt ly
Em về chôn mối tình si dại khờ
Tiếng đàn ai đó hững hờ
Biết chăng mình đã đôi bờ cách xa ?
Biết chăng những tháng ngày qua
Ôm bao thương nhớ vẫn là hư không
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ sắp hết mùa đông mất rồi
Chủ nhật vẫn chỉ em thôi
Nghe đàn ai gảy , ngậm ngùi cô liêu …
BL07

- . - . - . - . -



Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Sẻ san - 12.01.2009 19:34:53
0
ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …

- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )


      
 
   "Đàn bầu ai gảy thì nghe
   Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu "
 
   Người xưa nói chả dúng đâu
Không nghe em vẫn mang sầu đấy thôi
Tủi hờn duyên phận đơn côi
Biệt ly vẫn nhớ thương người phương xa
Tằm nhả tơ sợi ngọc ngà
Em vương sợi nhớ để mà tương tư
Đàn bầu trầm bổng thực hư
Tiếng lòng ngân mãi bao giờ mới xong
Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người vui em lại thấy lòng nát tan
Hết rồi mơ ước phựơng loan
Từ nay mãi mãi cung đàn không dây
Đàn bầu người gảy người say
Còn em mang mối nợ này riêng em ...

   kimrbl

          


TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn ai gảy chiều nay
Chao nghiêng trong gió , lá bay khẽ khàng
Đàn ai hát khúc mơ màng
Hoàng hôn nhỏ lệ tiễn chàng ra đi
Bằng Lăng tím buổi biệt ly
Em về chôn mối tình si dại khờ
Tiếng đàn ai đó hững hờ
Biết chăng mình đã đôi bờ cách xa ?
Biết chăng những tháng ngày qua
Ôm bao thương nhớ vẫn là hư không
Bây giờ sáo đã sang sông
Bây giờ sắp hết mùa đông mất rồi
Chủ nhật vẫn chỉ em thôi
Nghe đàn ai gảy , ngậm ngùi cô liêu …
BL07

- . - . - . - . -



Chú Kim ơi ! Bằng Lăng tỷ tỷ buồn quá ! Chú Kim dắt tỷ tỷ đi dạo phố hoa đi nào! Chợ hoa nhiều màu lắm! Hi...hi...hi...rất đông vui.


DẠO PHỐ HOA XUÂN


Xuân về dạo phố chợ hoa
Đủ màu đủ sắc toàn là hoa tươi
Chúa nhật xuống phố hoa chơi
Hoa nào hoa nấy như cười chào xuân
Phố xa cho đến phố gần
Chen chân đông đúc múa lân xem kìa
Ông địa bụng to như nia
Lúc la lúc lắc bên kia phố Tàu
Xin phép bố mẹ em xem tí nào
Ồ! Ôi thích quá chập chà chập chen
Pháo bông xẹt xẹt như kèn
Lại thêm nhiều chỗ kết đèn hoa tim
Em nhìn mái tóc nghiêng nghiêng
Bất chợt anh ấy cười duyên "xin chào!"
Thẹn thùng em nấp phía sau
Anh liền bén gót ngọt ngào làm quen
Chợ xuân đông đúc người chen
Bất chợ ngã chúi anh bèn đón ngay
Anh bế nhưng trúng cành mai
Hoảng hốt em sợ chạy ngay về nhà
Từ đây không dám la cà
Xem lân, địa múa phố hoa nữa nào
Nhưng hương hoa cứ ngọt ngào
Mắt em cứ mãi nôn nao ngắm nhìn
Đào, mai, lan, cúc xinh xinh
Hoa hồng khoe sắc duyên tình ai trao
Xôn xao phố chợ xôn xao
Lòng em cứ mãi dạt dào ngắm xuân
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 08:28:40 bởi Kha Khả Tú >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Sẻ san - 20.01.2009 17:16:57
0
 

ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
 
Quà Xuân anh tặng em mảnh lụa
Bao đời nổi tiếng lụa Hà Đông
Áo em khoe đường cong thiếu nữ
 Nhiều người khen  anh lại chạnh lòng
 
Em xinh đâu cần nhờ vào lụa*
Nhưng mặc vào em vẫn  xinh hơn
Anh luôn muốn em xinh hơn nữa
Nhưng giấu em vì sao lại  buồn...
 
*" Người đẹp nhờ lụa..." ( Tục ngữ )
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 11:09:36 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Sẻ san - 20.01.2009 18:53:22
0
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
 
Quà mừng Xuân anh tặng em mảnh lụa
Bao đời nổi tiếng lụa Hà Đông
Áo em mặc khoe đường cong thiếu nữ
 Nhiều người khen mà anh lại chạnh lòng
 
Em vốn xinh đâu cần nhờ vào lụa*
Nhưng mặc vào em vẫn cứ xinh hơn
Anh luôn muốn em càng xinh hơn nữa
Nhưng dấu em vì sao lại thoáng buồn...
 
*" Người đẹp nhờ lụa..." ( Tục ngữ )
 
 
 
Áo anh tặng em mặc chờ xuân đến
Lụa Hà Đông uốn lượn thêm nét xinh
Phố đông qua ai cũng ngắm nghía nhìn
Khen em đẹp: -Ôi chao sao xinh thế
Em mỉm cười nói lời chào đáp lễ
Họ lại khen em sao đẹp, sao xinh
Em trả lời:- vì áo lụa mặc vào mình
Nên em đẹp em xinh hơn một chút.
...

Bỗng suy tư trong em một vài phút
Vải lụa mền có lúc anh tặng ai ? !

Hàn Băng 

(Hi...hi...hi...Trêu chú Kim tí cho vui ! Kính chú lời chúc vui xuân hạnh phúc nhé !)


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Sẻ san - 21.01.2009 15:21:30
0


ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

 
Quà mừng Xuân anh tặng em mảnh lụa
Bao đời nổi tiếng lụa Hà Đông
Áo em mặc khoe đường cong thiếu nữ
 Nhiều người khen mà anh lại chạnh lòng
 
Em vốn xinh đâu cần nhờ vào lụa*
Nhưng mặc vào em vẫn cứ xinh hơn
Anh luôn muốn em càng xinh hơn nữa
Nhưng dấu em vì sao lại thoáng buồn...
 
*" Người đẹp nhờ lụa..." ( Tục ngữ )
  kimrbl

       


ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Lụa Hà Đông anh gởi tặng em
Màu hoa Cúc hồng chen sắc tím
Màu tím em yêu trong nắng chiều ngọt lịm
Trời Sài gòn chợt xanh đến nao nao

Em lặng nghe tiếng chim hót trên cao
Tiếng gió nhẹ xạc xào trên cành lá
Tiếng đàn bầu hôm nay xao xuyến lạ
Cung trầm rung dìu dặt tiếng tơ ngân

Tưởng đâu đây dào dạt tiếng dòng sông
Tít tắp nương dâu đôi bờ bát ngát
Lá dâu xanh ngọt ngào tươi mát
Cả đời tằm rút ruột nhả tơ …

Lụa Hà Đông ấm mãi trang thơ
Từ thuở Nguyên Sa bồi hồi nâng bút
Em bây giờ làm sao tả hết
Hồn quê mình trong áo lụa Hà Đông ?

Mặc áo này em bỗng thấy xinh hơn
Đường phố vui rộn ràng theo chân bước
Lụa Hà Đông sẽ là cầu Ô Thước
Sợi tơ mềm đưa em đến gần anh ….
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/348C25A7E8AA47B6A2551976ECA48962.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 15:22:46 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 616 bài trong đề mục