EM ĐI BƠI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.08.2010 18:33:51
Thần đồng
 
Dạo này các Sếp nhà ta
Thông minh đột xuất  hóa ra thần đồng
Phú Thọ vừa có một ông
Bốn mươi ngày học lấy bằng thật oai
Trường thì ở tận Mã Lai
Thạc sỹ năm học chỉ mười ngày thôi
Ông biết tiếng Việt được rồi
Luận văn English có người dịch sang
Ông chả nhớ nổi tên trường
Vậy mà vẫn cứ đàng hoàng như ai
Lại Giám đốc Sở mới tài
Thần đồng chắc phải gọi ngài bằng anh ...
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: EM ĐI BƠI - 23.08.2010 11:19:08

Trích đoạn: kimrbl

Thần đồng
 
Dạo này các Sếp nhà ta
Thông minh đột xuất  hóa ra thần đồng
Phú Thọ vừa có một ông
Bốn mươi ngày học lấy bằng thật oai
Trường thì ở tận Mã Lai
Thạc sỹ năm học chỉ mười ngày thôi
Ông biết tiếng Việt được rồi
Luận văn English có người dịch sang
Ông chả nhớ nổi tên trường
Vậy mà vẫn cứ đàng hoàng như ai
Lại Giám đốc Sở mới tài
Thần đồng chắc phải gọi ngài bằng anh ...
 




Bác Kim viết thế chưa ổn phải sửa lại là:

Thần đồng chắc phải gọi ngài bằng cu ...(cụ)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 06.09.2010 11:01:11
 






Cụ Rùa với lưỡi câu chùm trên lưng.
 
 
Khổ thân Cụ Rùa
 
Cụ Rùa là chuyện tâm linh
Gắn liền huyền thoại hình thành Thủ đô
Biết bao bài viết tung hô
Xem ra cũng chỉ là trò ăn theo
Lưng Cụ đang mắc lưỡi câu
Chính quyền im lặng để sầu người dân
Làm gì cũng chả có tâm
Chỉ lo lợi lộc kiếm phần túi riêng
 
Luôn rằng Cụ Rùa linh thiêng
Lời nói suông chả mất tiền để mua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 11:03:30 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 20.11.2010 11:15:39
Danh hão
 
Xưa ra ngõ gặp anh hùng
Nay gặp Tiến sỹ đi cùng Giáo sư
Áo không làm nên thày tu
Danh sao che được dốt ngu hỡi người
Khoa học đừng làm trò cười
Để lại bia miệng cho đời chê bai...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: EM ĐI BƠI - 26.11.2010 13:19:24

Trích đoạn: kimrbl

Danh hão
 
Áo không làm nên thày tu

 
Kim mặc một mảnh thì tu ngõ nào??
 
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 07.01.2011 15:39:17
Mơ mộng
 
Rét quá
nghĩ chả ra thơ
Trùm chăn
nằm ngủ mộng mơ một người
Mơ tóm sao ở trên trời
Tỉnh ra tiếc đến rụng rời chân tay
Nghe ngoài vườn tiếng lá bay
Ngỡ là ai mới ở đây cùng mình...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: EM ĐI BƠI - 17.01.2011 17:49:39




Nửa của tôi
 
Mặc ai đàm tiếu cười chê
Tôi khăng khăng đúng nửa kia là người
Long đong tìm kiếm một đời
Đến nay mới gặp gặp rồi không tha
Cho dù  vợ của người ta
Ai cấm tôi bảo người là của tôi?
 
HiHii
      Kimrbl
 
 
Ới, mùa đông- lạnh quá trời!
Ai cũng ao ước có người để ôm
Chẳng kén chọn, chẳng ôm đồm
Cốt sao vợi bớt cô đơn thôi mà
Nhưng đừng nhằm vợ người ta
Kẻo mà chiến sự xảy ra...xứt đầu
Nửa mình thất lạc từ lâu
Người ta nhặt mất còn đâu mà tìm
Nghĩ nhiều chỉ tổ đau tim
Trên đời còn biết bao em xinh giòn!
 
Tội gì lật đật, héo hon
Chăn bông ôm tạm cuốn tròn ấm ngay!
 
Sao hôm

(trả lời: kimrbl)






 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
- 21.01.2011 22:49:41
Trích đoạn: kimrbl

Mơ mộng

Rét quá
nghĩ chả ra thơ
Trùm chăn
nằm ngủ mộng mơ một người
Mơ tóm sao ở trên trời
Tỉnh ra tiếc đến rụng rời chân tay
Nghe ngoài vườn tiếng lá bay
Ngỡ là ai mới ở đây cùng mình...
kimrbl

Mới nghe Mai ngã cái... uỳnh!
Thì ra người nhắc vì mình cũng là...sao
Sao nào chả ở trên cao 
Sao chiều(*) sao sáng(**) cái nào được mơ?

(*)(**) Sao Hôm sao Mai cũng là sao Kim mà





Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Mơ - 21.01.2011 23:10:44
Cảm thương!
 
Biết người lạnh giá chơ vơ !
Chăn không ủ nổi giấc mơ tròn đầy
Phận mình ngọn nến lắt lay !
Thương thì thương, phải bó tay chịu trời !!!
 
                 Sao Hôm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 14:33:04 bởi Saohom42 >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mơ - 23.01.2011 16:47:35
Triệu phú ăn xin
 
 
Đừng nhìn người đoán giàu nghèo
Ăn mày trăm triệu mình theo khó lòng *
Công chức ba cọc ba đồng
Suốt đời dành dụm cũng không đủ tiền
 
Thắp nhang xin phép tổ tiên
Đi ăn xin để kiếm tiền độ thân...
 
*Ba mẹ con ăn xin khi được đưa vào nhà bảo trợ , kiểm tra hành lý có tới 100 triệu đồng
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 03.02.2011 17:10:05
Đi chùa bị mất cắp
 
Đầu năm nườm nượp lễ chùa
Còn với kẻ cắp là mùa làm ăn
Ví tiền , điện thoại Iphone...
Chỉ trong nháy mắt chả còn của ta
Tâm linh mãi tận đâu xa
 Cửa Phật chả sợ đúng là bó tay
Lương tâm đạo đức thời nay
Đồng tiền mờ mắt đã bay hết rồi
 
Trên đài sen Phật mỉm cười
Không tham chả phải là người trần gian...
 
Chùa Hà mùng 1 Tết Tân Mão 2011
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 04.02.2011 18:14:15
 
Tết
 
Dẫu rằng Tết mệt , tốn tiền
Rượu bia , ăn uống liên miên cả ngày
Nhưng xem ra có cái hay
Đường thông hè thoáng thường ngày nằm mơ
Phố phường tĩnh lặng như tờ
Mùi hương quyện lá non tơ Xuân về...
 
Tết Tân Mão 2011


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 15.02.2011 10:23:19
 

Về hưu
 
Về hưu là hết chức quyền
Làm thân phận của dân đen giữa đời
 
Cấp trên cấp dưới xa rời
Bạn bè tránh , hết kính mời , phong bao...
 
Người quen gặp chỉ khẽ chào
Cứ như là gặp thằng nào chả thân
 
Giam mình nào khác tù nhân
Thấy sao lạc lõng người gần người xa
 
Thuở nào quan cách kiêu sa
Nhìn người nửa mắt , nhất ta , ai bằng
 
Ông quên người đã dạy rằng
" Nhất thời quan" sánh sao bằng làm dân *
 
Suốt ngày ông cứ bần thần
Giá như mãi được làm quan không về
 
Để cho vợ khỏi ủ ê
Khỏi nhờ con khỏi bị bề coi khinh...
 
 
* " Quan nhất thời dân vạn đại "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 15:45:26 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 23.02.2011 15:27:10
Vô đề
 
Tin hôm nay : vợ đốt chồng
Hôm qua : giết vợ quẳng sông vì tình...
Dạo này lắm chuyện hãi kinh
Dã man với cả người mình từng yêu
 
Đạo đức đã xuống cấp nhiều
Mà toàn chú ý những điều đâu đâu
Kiểu này chả biết ngày sau
Ai tự tin để dạy câu :nghĩa tình...
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 01.04.2011 12:31:00
Dột từ nóc
 
Thiếu tá rượu say bét nhè
Đèn đỏ lại bắt lái xe qua đường
Không nghe nên gặp tai ương
Bị hành hung bởi coi thường lời ban
Cậy bố giám đốc làm càn
Chỉ phạt hành chính nhẹ nhàng cho xong
 
Ông trung tá đuổi hành hung
Gái bán ba bởi không cùng mát xa
 
Kỷ cương dột tự nóc nhà
Giơ cao đánh khẽ mới ra thế này
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: EM ĐI BƠI - 02.04.2011 15:02:40

Trích đoạn: kimrbl

...
Giơ cao đánh khẽ mới ra thế này
...



...
Nghĩa là lỗi ở cái tay ???

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 07.04.2011 15:59:46
  
 
Phục ông
 
Tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Hành , người có 16 vợ và vô số tình nhân
 
Tôi thì một vợ chưa xong
Ông những mười sáu.Phục ông thật tài !
Kệ ai dè bỉu chê bai
Thế gian hỏi có mấy người như ông ?
 
Nghèo hèn , quyền chức thì không
Phải đâu để dễ xiêu lòng người ta
Chỉ nhờ ăn nói , thơ ca
Mà lần lượt khiến các bà thành thân
 
Cái tình đậm chất nhân văn
Cảm thông những cảnh nhỡ nhàng , cô đơn ...
Ông không  hẹn biển thề non
Mà sao bền chặt sắt son hơn người
 
Chuyện ông đặt giữa chuyện đời
Giản đơn nhưng lại hơn mười tình ai
Đại gia cặp với chân dài
Chỉ là đổi chác sặc mùi con buôn
 
Sang giàu nào đã sướng hơn
Đồng sàng dị mộng cô đơn đêm ngày
Ai chê ông cứ mặc ai
Tôi phục ông thật đa tài ông ơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 12:54:59 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 21.04.2011 17:43:36
 

Chân dài , Đại gia

Chân dài phải lấy Đại gia
Trời sinh ra thế phải là thế thôi
Gái xinh đẹp phải chọn người
Có  quyền chức phải chọn nơi sang giàu
Đại gia thì phải thật ngầu
Phải Hoa khôi phải có màu ăn chơi
Đến đũa còn phải có đôi
Nên Đại gia với chân dài hợp duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 16:17:16 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: EM ĐI BƠI - 24.04.2011 12:53:30
MƠ SAO HÔM CHIÊU ĐÃI
 
Lên Sếp (Mod) mà Hôm chả thấy khao
Nghĩ nhiều nên mới ngủ chiêm bao
Nâng ly đắm đuối lòng mơ mộng
Tay bắt thầm thì dạ xốn xao
Rực rỡ chủ nhân khoe sắc đẹp
Ngậm ngùi quan khách giấu ước ao
Đêm nào cũng cứ mong mơ tiếp
Để được nhìn Hôm cười vẫy chào...
 

 
K.N

Danh "hão" ! nhằm nhò gì để khao
Chỉ là mộng mị với chiêm bao
Trốn vào trang ảo tìm an ủi
Biến khỏi đời thường dẹp xuyến xao
Nhan sắc " mặn mà " như Thị Nở
Tính tình nhạt nhẽo tựa bèo ao
K. - chắc bị bùa mê, thuốc lú?!
Nghĩ tủi phận thêm, phải biệt chào !
 
              Sao Hôm


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 12.06.2011 08:11:24
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Cầu cho
      Chỉ vì anh ghét em rồi
Em ra chỗ vắng...em ngồi gốc cây...
    Cầu cho trời sập chỗ này
Để anh hết thấy mặt dày của em

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          10/6/2011



Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười ( Ca dao )
Bây giờ có chuyện lạ đời
Ghét nhau bỏ trốn ra ngồi gốc cây
Cầu mong trời phạt trời đày
Cấm anh nhin thấy mặt dày của em ...

K.N
Nhưng mà anh có buồn đâu
Anh mừng thoát nợ tình sầu vì em
Đến khi trời tối nhá nhem
Sợ ma em lại về bên anh liền
Liên Thơ
(Thế là lại thấy mày dàykhổ chưa, không thoát nạn nhỉ)
Chúc kimrbl khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé!



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 14.06.2011 07:51:59
uote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Mặt trái
     Trả yêu em giữ giận hờn
Trả nắng em giữ cơn mưa đầu mùa
     Trả thật em giữ cợt đùa
Trả xong tất cả …nhận thua lỗi mình…
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                             13/6/2011


Trả thương em gửi thiệp hồng
Trả nhớ em quyết lấy chồng thật xa
Trả giận em tặng bó hoa
Trả hờn em định lên chùa đi tu ...

KN



     Nỡ nào xúi em đi tu
Để anh sống kiếp chu du xứ người
     Trả thương em gửi miệng cười
Trả giận em gửi nụ tươi anh nè
(sợ chưa, độ rày gan Liên Thơ to lắm đấy, thua chưa?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 07:54:33 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: EM ĐI BƠI - 09.07.2011 09:14:33




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A0A3AADBC9FE4DD1BD30176D206BB6CC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 09:17:07 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: EM ĐI BƠI - 30.05.2014 18:25:26
bây giờ lại đến hè ròi
chuyên đi bơi  xẽ sao ròi hả anh
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 31.08.2014 11:08:35
Bốc thăm chăm mẹ
 
Mẹ cha nuôi dạy nên người
Mà con đối xử như loài bất nhân
Lúc bé nhường nhịn bẵm chăm
Còng lưng mẹ gánh tháng năm đói nghèo
Giờ già bệnh tật bám theo
Con thờ ơ mặc nằm queo trên giường
Bảy con họp mặt bất thường
Bốc thăm chăm mẹ rõ ràng phải tuân ...
 
Ông Trời nhìn thấy thở than :
Xem ra con vật còn hơn con người !


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 07.04.2017 10:40:11
 
Đúng quy trình
 
Ngoài chuyện con ông cháu cha
Lẳng lơ chiều sếp vậy là tiến thân
Mấy năm thăng chức  như thần
Từ tạp vụ suýt thành quan Sở rồi *
May báo chí kịp phanh phui
"Hot girl "biến mất rối bời thanh tra
Rồi cũng chìm xuồng thôi mà
"Đúng quy trình"lại đem ra bịp người ...
 
*Sở xây dựng TH
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 12:59:12 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Re:EM ĐI BƠI - 31.05.2017 20:32:25
Thì bởi cũng là đúng trình quy
Cho nên thời thế mới ly kì
Đen trắng trắng đen làm sao rõ
Trong chăn mới biết. rận lắm ri . ...
 



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 21.07.2017 17:57:11
Chuyện làm giàu
Việt Nam lắm chuyện lạ kỳ
Như là viễn tưởng đáng ghi ri cò (record)
 
Có quan nuôi lợn nuôi gà
Bán chổi  xây biệt phủ tòa thênh thang
Có cô tạp vụ làng nhàng
Ba năm suýt nhảy lên hàng quan to
Lương năm triệu ba ô tô
Bốn nhà biệt thự bây giờ sang Tây ...
 
Ai nghèo khăn gói đi ngay
Lên Yên Bái học có ngày giàu sang !
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 13:00:13 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 26.11.2017 20:38:15
Chắc là điên
Có ông Tiến sỹ ngữ văn
Thông minh hay bị tâm thần , dở hơi ?
Đưa ra đề xuất động trời
Cải tiến Tiếq Việt * bao đời đã quen
 
Dư luận gay gắt chống liền
Tám mươi tuổi chắc là điên mới vầy
Tiếng Việt trong sáng xưa nay
Xin đừng bôi nhọ cải này , cải kia !
 
*Thí dụ về cải tiến Tiếq Việt của vị Phó Giáo sư -Tiến sỹ nọ :
 
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tên các sao theo cải cách của Phó GS -Tiến sỹ nọ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2017 19:35:54 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 19.01.2018 09:01:40
Nhân quả
 
Có người ngỡ mình Lê Lai
Cứu kẻ xấu dân chúng ai cũng tường
Đạo đức pháp luật coi thường
Bổ nhiệm đề bạt một nàng hot girl ...
 
Dư luận đòi rõ trắng đen
Cô gái biến mất cơ quan mập mờ
Mất công văn mọi giấy tờ
Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ qua chìm xuồng ...
 
Nào ngờ quyết liệt Trung ương
Kiểm tra xem xét khẩn trương tiến hành
Sai nguyên tắc rõ rành rành
Cách chức bãi nhiệm chức danh đang là
 
Dân chúng vui đến vỡ òa
Dẫu chưa vạch mặt gian tà đứng sau !
Mình làm kẻ khác chịu đau
Nhân quả rồi cũng đến mau thôi mà
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2018 09:03:24 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
Re:EM ĐI BƠI - 09.07.2018 17:39:10
 
Vợ mình ,vợ người
 
Đàn ông muốn vợ mình ngoan
Dâu thảo , chăm làm , hiền dịu , nết na ..
Còn mình thích vợ người ta
Lẳng lơ hư hỏng để mà làm quen !
 
Có bao nghịch lý hiện tiền
Gái hư lại khối kẻ khen ,rập rình ...
Chồng người ta cũng như mình
Lẽ nào chịu bị coi khinh cắm sừng ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2018 09:32:13 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 271 bài trong đề mục