Nhớ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 127 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 17.03.2009 04:19:00
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Trút Buồn


Nghe ai than khổ trút buồn
Như cơn mưa bảo gầm tuông bên hè
Tia buồn dệt sợi mây che
Âm vang tiếng nấc lòng nghe não nề

Đưa tay vén chút u mê
Làm sao ngăn được tái tê lòng người
Cơn mưa nặng hạt tình rơi
Lối đi trơn dóc chân người khó qua

Nỗi buồn như bóng chiều tà
Lấp đi ánh sáng ngọc ngà vầng trăng
Mong ai buông bỏ bâng khuâng
Cho ánh trăng sáng long lanh bầu trời
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3EAB1DC949A74C9BA1AD46B65719BEE9.gif[/image]



            Mãi Buồn

Muốn quên muốn dứt nỗi buồn
Sao tình đeo đẳng còn thương dáng hè
Yêu thầm mây phủ sương che
Nhìn theo áo trắng lòng nghe não nề!

Lớn nuôi mộng giữa cơn mê
Em lên xe cưới vui mê mẩn người
Quên thời đầm ấm lứa đôi
Xót tôi kỷ niệm lối đời đi qua

Hắt hiu tuổi xế bóng tà
Ngồi thương thơ ấu ngọc ngà vầng trăng
Mối tình lưu luyến băn khoăn
Mãi sầu tim não tơ giăng một thời
 
Dáng quỳnh nay đã mù khơi
Người thương xa lắc yêu ơi muộn phiền
Bạn bè khuất bóng họ tên
Chìm trong quên lãng nhắc thêm luống sầu
 
Tương lai mình biết về đâu
Còn thơ dăm chữ ghi câu hẹn hò
Đất sâu lấp kiếp buồn xo
Bể dâu ngày tháng ngồi đo số trời
 
Ngày xưa Hoàng Thị đâu rồi
Vàng son một thuở nổi trôi chốn nào
Bước đời xứ lạ thấp cao
Bao giờ trở lại quê chào người quen
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 


                          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 12:58:36 bởi TTH >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 17.03.2009 15:01:35
0
 Mãi buồn

Muốn quên, muốn dứt nỗi buồn
Sao tình đeo đẳng, còn thương dáng hè
Yêu thầm mây phủ sương che
Nhìn theo áo trắng lòng nghe não nề!

Lớn nuôi mộng giữa cơn mê
Em lên xe cưới, vui mê mẩn người
Quên thời phượng đỏ lá rơi
Xót tôi kỷ niệm lối đời đi qua!

Hắt hiu tuổi xế bóng tà
Ngồi thương thơ ấu, ngọc ngà vầng trăng
Mối tình lưu luyến, bâng khuâng
Mãi sầu tim não, buồn giăng mây trời!

                           Thanh Huy

 

Vấn vương chi một chữ tình
Để lòng u uẩn để mình đớn đau
Dở dang trầu phải xa cau
Sông Thương nỗi nhớ hai đầu xót xa
Em giờ như hạt mưa sa
Chiều nghiêng bóng xế thương tà áo bay !
 
                               Nha Uyen
 
 



Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 18.03.2009 01:11:56
0

Trích đoạn: nha uyen

 Mãi buồn

Muốn quên, muốn dứt nỗi buồn
Sao tình đeo đẳng, còn thương dáng hè
Yêu thầm mây phủ sương che
Nhìn theo áo trắng lòng nghe não nề!

Lớn nuôi mộng giữa cơn mê
Em lên xe cưới, vui mê mẩn người
Quên thời phượng đỏ lá rơi
Xót tôi kỷ niệm lối đời đi qua!

Hắt hiu tuổi xế bóng tà
Ngồi thương thơ ấu, ngọc ngà vầng trăng
Mối tình lưu luyến, bâng khuâng
Mãi sầu tim não, buồn giăng mây trời!

                         Thanh Huy

 

Vấn vương chi một chữ tình
Để lòng u uẩn để mình đớn đau
Dở dang trầu phải xa cau
Sông Thương nỗi nhớ hai đầu xót xa
Em giờ như hạt mưa sa
Chiều nghiêng bóng xế thương tà áo bay !
 
                               Nha Uyen
 

Hôm nay mình gặp nhau đây
Lâng lâng sung sướng như ngày mới quen
Xa nhau xé nửa vầng trăng
Vắng thơ vắng bạn băn khoăn đời buồn
Mong nay tình ái đậm luôn
Để lòng vương vấn vấn vương nhau hoài
Mặn nồng sưởi ấm tương lai
Mộng xuân hoa nở, thương ai dáng gầy
Hãy cùng hát khúc tình say
Bên nhau tri kỷ rót đầy yêu thương
Thơ vui xướng hoạ bạn đường
Chia bùi xẻ ngọt, quên buồn quên đau!

                            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 00:48:38 bởi TTH >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 21.03.2009 09:49:48
0
Hôm nay mình gặp nhau đây
Lâng lâng sung sướng như ngày mới quen
Xa nhau xé nửa vầng trăng
Vắng thơ vắng bạn băn khoăn đời buồn
Mong nay tình mãi đậm luôn
Để lòng vương vấn vấn vương nhau hoài
Mặn nồng sưởi ấm tương lai
Mộng xuân hoa nở, thương ai dáng gầy
Hãy cùng hát khúc tình say
Bên nhau tri kỷ rót đầy yêu thương
Thơ vui xướng hoạ bạn đường
Chia bùi xẻ ngọt, quên buồn quên đau!

                           Thanh Huy

 
...Quên bao buồn tủi u sầu
Cho hoa thắm sắc đậm màu thương yêu
Trần gian vui ít buồn nhiều
Chung vui chia sớt bao điều không may
Ta người tay xiết chặt tay
Trăm năm nồng đượm như ngày mới quen
Chút tình tri kỷ thân thương
Dẫu không chung bóng chung đường cùng ai
Cũng mong suốt tháng năm dài
Ngày đầu sẽ chẳng nhạt phai nơi người !
 
                           nha uyen

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 22.03.2009 09:33:13
0
Để rồi... vương vấn tình ơi!
Bẳng đi nửa tháng nghe đời quạnh hiu
Câu thơ nắn nót tình nhiều
Chữ tròn mực tím viết điều nhớ thương
Đậm tình bạn lẫn quê hương
Chia buồn xẻ đắng, tựa nương lúc cần
Đời dài bao để bâng khuâng
Vui đi bạn nhé, hãy nâng ly đầy
Rượu ngon, uống bữa ngất ngây
Cho tình nghiêng ngả, không say không về!

                        Thanh Huy

 

...Dẫu đời là bến sông mê
Cũng xin giấc mộng đi về có nhau
Dẫu đời vực thẳm núi cao
Cũng xin thơ mãi ngọt ngào đắm say
Dẫu đời là áng mây bay
Cũng xin tình mãi ngất ngây hương tình
Dẫu đời lắm nỗi truân chuyên
Cũng xin một mảnh trăng nguyền chia hai...
 
                             N U


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 25.03.2009 18:37:00
0
BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng


HOA LỤC BÌNH

Có ai khốn khổ giống như tôi
Chẳng biết giận ai phải giận trời
Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
Còn sinh chi cánh lục bình trôi
Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                   N U

Thơ Thẩn
 
Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
Môi má kém vui khó mỉm cười

 
Sương Anh

              Thương

Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
Tình nghĩa trăm năm là thế đó
Tương tư ai để thiếu câu cười!

                    Thanh Huy

Bỏ Buồn Vô Cớ

Mong người an lạc giống như tôi
Trái phải trắng đen chuyện đất trời
Vô tư phất bút thơ tả cảnh
Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
Mytutru
 
Chào quý thi hữu,
Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
 
VUI
 
Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
Thi Nang
Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
 
Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
 
Nhớ Nhung
Người mến hay là trêu ghẹo tôi
Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
Người có thích không khi vắng lặng?
Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
Người thường nghĩ đến con người ấy?
Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
Trần Mạnh Hùng


 Phôi pha
 
Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
 
Vancali 3.24.09
 
  RU CHIỀU !
 
Lối cũ đi về chỉ có  tôi
Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
Cung thương vang vọng lời thương nhớ
Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
Ừ thôi người cứ vui đi nhé
Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !


                 NU
                                             
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 26.03.2009 11:57:07
0
Nhớ Quê

Nhìn quê xa tít chân trời
Nhớ ơi nhớ quá những người thân quen
Thầy cô cha mẹ bạn hiền
Bà con lối xóm kề bên sum vầy
Tháng giêng mành đánh cá đầy
Cơm thôi ghế sắn có ngày mừng vui
Nặng cong đòn gánh môi cười
Mẹ tôi bán mắm đủ nuôi cả nhà
Sáo chiều diều lượn gần xa
Trắng bay trong gió đậm tà áo quen
Nồi xôi bốc khói bên đèn
Quanh mâm người đủ ngồi ăn ngon lành
Buồn vui đất mẹ vây quanh
Nỗi thương nỗi nhớ cam đành xa nhau
Xa nhau biết gặp mai sau
Hay trôi mờ giữa bể dâu cuộc đời
Để lòng thầm gọi quê ơi!
Bao giờ về lại được cười với quê

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 13:03:11 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 01.04.2009 12:50:49
0
Nhớ Mẹ

Mẹ tôi đời khổ chất chồng
Nón cời áo vá chân không tảo tần
Bán buôn mắm đổi lúa đong
Lội bờ vượt suối gánh gồng tình sông
Chưa từng mơ mộng đèo bòng
Quẩn quanh lối xóm bạn cùng người thân
Rảnh vui giặt giũ nấu ăn
Dạy con lễ nghĩa học hành điều hay
Số nghèo rán chịu niềm tây
Thương con Mẹ bỏ quên ngày tháng Xuân
Tình yêu trong sáng vô ngần
Sống đời chung thuỷ thờ chồng nuôi con
Mẹ giờ về cõi hư không
Mả mồ lạnh giữa mênh mông núi rừng
Nhìn quê nước mắt rưng rưng
Con thương nhớ Mẹ vô cùng Mẹ ơi

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 13:08:27 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 09.04.2009 11:49:19
0
 Nhớ Mẹ

Sáng dậy nghe chim hót điệu vui
Bình minh nắng ấm phủ quanh đồi
Nhớ ngày thơ ấu đầy âu yếm
Thuở mẹ ru con ngọt tiếng nôi

À ợ quê hương thời bão nổi
Chén cơm manh áo thiếu bao người
Tiếng yêu nghẹn nói rơi dòng lệ 
Chia nát tim đơn giữa chợ đời

Con nhìn mòn mỏi bóng trời xa
Ôm ấp niềm mơ dựng mái nhà
Mơ vỡ hoang chìm trong ảo vọng
Mờ theo gió rít giữa bao la

Còn đây buốt giá cảnh hai nơi
Bịn rịn tình quê giữa xứ người
Bỗng nhớ quắt quay hình bóng mẹ
Bao giờ gặp lại được tròn vui 
 
 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2020 14:27:38 bởi TTH >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 10.04.2009 11:46:51
0
















<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:33:17 bởi Tứ Trụ >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 12.04.2009 10:01:33
0
             Tình nhớ

Tiếng yêu nghe ngọt ngào ấm lạ
Sao giờ đây buồn quá yêu ơi!
Tình không đến người xa xa mãi
Bơ vơ hay đau chẳng gọi lời
Giữa đêm dài thầm lặng nhìn tôi
Gương lung linh vóc hài thay đổi
Tình ngày xưa hao gầy bão nổi
Mịt mùng theo mây gió trôi trôi...
Bóng em mờ cô độc chơi vơi
Không mái ấm vắng người tri kỷ
Phải yêu là đớn đau nghiệp dĩ
Sầu mênh mang khó nói nên lời
Con sông quê bến lỡ bến bồi
Dòng nước cuốn tình đời cay đắng
Tìm réo nhau một thời xa vắng
Thấy lạnh lùng như ánh ma trơi
Trời hôm nay đen quá ngậm ngùi
Tình dang dở buồn rơi hiu hắt
Em ra đi để dòng nước mắt
Rụng giữa lòng thương nhớ không vơi!

                           Thanh Huy

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 12.04.2009 11:36:55
0


Chúc Bạn
Tâm yên định, tan ngay bảo nổi
Miệng mĩm cười nhận lại an vui
Khoảng mêng mông trải khúc thơ vui
Vung nắng ấm đến người yêu mến
Hoa tình ái trải dài chào đón
Hạnh phúc tràn khắp ở quanh mình
Hương lòng như ánh sáng lung linh
Cõi trần thế chân tình trao đổi
Mytutru.12.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/99B0BD456619435582E0DD6E12B672F6.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 11:47:17 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 12.04.2009 16:11:24
0
ƯỚC MONG ! 
Tình mơ nào có được bền lâu
Vẫn ước trăm năm chẳng vướng sầu
Cung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạc
Vần yêu sầu rụng  nghẹn lời câu
Tiếng lòng nào dễ người đồng điệu
Tri kỷ tìm đâu khắp địa cầu
Mãi ước cùng mong,mong với ước
Dẫu người biền biệt tận nơi đâu !                         
                       
                                   NU

Quen nhau
Quen nhau hãy đến được bền lâu
Chớ vội ra đi để kẻ sầu
Có tưởng thương thì châu bốn mắt
Có hờn giận hãy nói vài câu
Để thơ gần gủi gây duyên nợ
Để ước kề bên tỏ nguyện cầu
Qua lại lại qua cười hỉ hả
Đêm về khỏi mộng nhớ đâu đâu!

 
MƠ ẢO !
Vẫn mong tình mãi được dài lâu
Ru khúc trăm năm hết tủi sầu
Vui thú điền viên đời đạm bạc
Một mai một cuốc một cần câu 
Chẳng cầu phú quý cùng  danh vọng
Chỉ ước đồmg tâm nối nhịp cầu
Bầu rượu túi thơ vui xướng họa
Dẫu tình là ảo có sao đâu !
 
                               NU 
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 14.04.2009 13:45:01
0

Trích đoạn: nha uyen

ƯỚC MONG ! 
Tình mơ nào có được bền lâu
Vẫn ước trăm năm chẳng vướng sầu
Cung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạc
Vần yêu sầu rụng  nghẹn lời câu
Tiếng lòng nào dễ người đồng điệu
Tri kỷ tìm đâu khắp địa cầu
Mãi ước cùng mong,mong với ước
Dẫu người biền biệt tận nơi đâu !                         
                       
                                   NU

Quen nhau
Quen nhau hãy đến được bền lâu
Chớ vội ra đi để kẻ sầu
Có tưởng thương thì châu bốn mắt
Có hờn giận hãy nói vài câu
Để thơ gần gủi gây duyên nợ
Để ước kề bên tỏ nguyện cầu
Qua lại lại qua cười hỉ hả
Đêm về khỏi mộng nhớ đâu đâu!

 
MƠ ẢO !
Vẫn mong tình mãi được dài lâu
Ru khúc trăm năm hết tủi sầu
Vui thú điền viên đời đạm bạc
Một mai một cuốc một cần câu 
Chẳng cầu phú quý cùng  danh vọng
Chỉ ước đồmg tâm nối nhịp cầu
Bầu rượu túi thơ vui xướng họa
Dẫu tình là ảo có sao đâu !
 
                               NU 

        Buồn đau

"Dẫu tình là ảo có sao đâu!"
Sao đắng cay như vỡ nhịp cầu!
Chữ nhớ chữ thương đau mỗi chữ
Câu mơ câu mộng khổ từng câu
Chẳng duyên chẳng nợ thêm buồn thảm
Không sắc không hương cũng tủi sầu
Thay đổi cảnh đời thay đổi mãi
Quen nhau có giữ được bền lâu!

                   Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 01:01:35 bởi TTH >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 14.04.2009 16:51:39
0
BUỒN ĐAU ! 

Dẫu tình là ảo có sao đâu!
Sao đắng cay như vỡ nhịp cầu!
Chữ nhớ chữ thương đau mỗi chữ
Câu mơ câu mộng khổ từng câu
Chẳng duyên chẳng nợ thêm buồn thảm
Không sắc không hương cũng tủi sầu
Thay đổi cảnh đời thay đổi mãi
Quen nhau có giữ được bền lâu!

                 Thanh Huy




 
TÌNH MƠ !
 
Quen nhau cố giữ được bền lâu
Muôn thưở tình thơ chắng nhuốm sầu
Vận ý tâm tư hòa ý vận
Câu lời châu ngọc sáng lời câu
Tình xa chẳng ngại xa muôn dặm
Duyên cách nào lo cách trở cầu
Tình mãi sáng như vầng nhật nguyệt
Dẫu tình xa lắc tận đâu đâu !
 
                          NU


 

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 18.04.2009 12:16:06
0
Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !

Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !


  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009

  Khổ vì yêu

Một đời dang dở cũng vì yêu
Tan nát lòng tin khổ mọi điều
Đông đến sương rơi sương thấm lạnh
Hạ về nắng đổ nắng tàn hiu
Yêu nồng đôi lứa dìu tay vững
Tình rã một mình dẫm bước xiêu
Nhân thế ơ hờ nhân thế ảo
Ai đem sầu não phủ tim nhiều!

                Thanh Huy


 
Nhớ cha mẹ

Trong đời lắm chữ tạo tình yêu
Cúng giổ mẹ cha gợi bấy điều
Dưỡng dục cù lao sâu thẫm thẫm
Sanh thành biển cả mát hiu hiu
Làm con chẳng để lòng nghiêng ngửa
Lấy đạo  không đành dạ nghẹn xiêu   
Mấy mảnh trăng buồn gieo sắc thảm
Biết bao ý khác dệt hơn nhiều   


Nguyễn Gia Linh       


VẪN CÒN NHIỀU !


Nói làm sao hết những thương yêu
Tình nghĩa làng quê thật lắm điều
Yêu cánh cò nghiêng che bóng  núi
Khói làm chiều quyện gió hiu hiu
Lời ru não nuột trong đêm vắng 
Dáng mẹ lưng còng bóng đổ xiêu
Trường cũ thầy cô cùng bè bạn
Từ yêu kể mãi vẫn còn nhiều !


                        nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 19.04.2009 12:36:54
0

Trích đoạn: nha uyen

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !

Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !


  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009

  Khổ vì yêu

Một đời dang dở cũng vì yêu
Tan nát lòng tin khổ mọi điều
Đông đến sương rơi sương thấm lạnh
Hạ về nắng đổ nắng tàn hiu
Yêu nồng đôi lứa dìu tay vững
Tình rã một mình dẫm bước xiêu
Nhân thế ơ hờ nhân thế ảo
Ai đem sầu não phủ tim nhiều!

               Thanh Huy


 
Nhớ cha mẹ

Trong đời lắm chữ tạo tình yêu
Cúng giổ mẹ cha gợi bấy điều
Dưỡng dục cù lao sâu thẫm thẫm
Sanh thành biển cả mát hiu hiu
Làm con chẳng để lòng nghiêng ngửa
Lấy đạo  không đành dạ nghẹn xiêu   
Mấy mảnh trăng buồn gieo sắc thảm
Biết bao ý khác dệt hơn nhiều   


Nguyễn Gia Linh       


VẪN CÒN NHIỀU !


Nói làm sao hết những thương yêu
Tình nghĩa làng quê thật lắm điều
Yêu cánh cò nghiêng che bóng  núi
Khói làm chiều quyện gió hiu hiu
Lời ru não nuột trong đêm vắng 
Dáng mẹ lưng còng bóng đổ xiêu
Trường cũ thầy cô cùng bè bạn
Từ yêu kể mãi vẫn còn nhiều !


                        nha uyen

             Cám ơn tình

Cám ơn người gởi những dòng yêu
Sung sướng tình cho hiểu lắm điều
Thiếu thấy xót xa hoài luyến tiếc
Có thì bịn rịn hết buồn hiu
Hẹn không gặp hẹn duyên đành gát
Tình chẳng nên tình dạ cũng xiêu
Lòng mãi yêu em là thế đó
Cách chia bao cũng nhớ thương nhiều!

                            Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 22.04.2009 02:22:42
0
 Tình Yêu Thương

Ta được sống những ngày ý nghĩa
Đem thương yêu bù đắp tình đời
Gạt ngăn cách lạnh lùng mai mỉa
Tạo niềm tin gây hạnh phúc vui
Giữa bốn mùa sóng gió chơi vơi
Hãy vui lên dưới ánh mặt trời
Có tia nắng xoá tan bão nổi
Xoá ghét ghen bóng tối chất chồng  
Cố lên em dầu khổ long đong
Đời cơ cực vẫn lòng không nản 
Giúp đùm nhau qua cơn hoạn nạn
Thương yêu người người sẽ thương ta
Bát canh rau cơm ghế chan hoà
Tình chân thật mặn mà tha thiết
Tình đậm kể không bao giờ hết
Mãi là tình bất diệt yêu thương
Hãy nắm tay tạo đẹp quê hương
Xua tăm tối bước đường đi tới
 
Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2020 12:34:02 bởi TTH >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 22.04.2009 23:14:54
0
Trích đoạn: TTH

    Tình yêu thương

Ta được sống những ngày ý nghĩa
Đem thương yêu bù đắp tình đời
Gạt ngăn cách lạnh lùng mai mỉa
Tạo niềm tin gây hạnh phúc vui

Giữa bốn mùa sóng gió chơi vơi
Ta vui tươi có ánh mặt trời
Tia nắng ấm xoá lòng bão nổi
Xoá ghét ghen hờn tủi thế nhân

Cố lên em dầu khổ long đong
Đời cơ cực thiếu ăn không mái ấm
Giúp đùm nhau qua cơn hoạn nạn
Thương yêu người người sẽ thương ta

Bát canh rau cơm ghế vẫn chan hoà
Tình chân thật mặn mà tha thiết
Tình đậm kể không bao giờ hết
Mãi là tình bất diệt yêu thương

Hãy nắm tay tạo đẹp quê hương
Xua tăm tối bước đường đi tới!

   Thanh Huy


Luôn Vén Khéo
Lời thơ đẹp mang đầy ý nghĩa
Gieo ruộng từ xây đắp dòng đời
Giữ vững lòng tự chủ an vui
Tâm thanh thoát xoay tròn hạnh phúc

Trước mưa nắng buồn vui khổ hận
Tự nhủ lòng "Số phận khó lường"
Đôi bàn tay nhỏ bé thân thương
Luôn vén khéo đời thường ngang trái

Vòng tay lớn dẹp bao chướng ngại
Chan ân tình nối lại dây thương
Lau khô đi giọt lệ đời thường
Vun đắp lại khu vườn an lạc
Mytutru_21.4.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 23:46:54 bởi Tứ Trụ >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 25.04.2009 03:14:35
0
Đường Khuya

Đường khuya trời vắng lạnh lùng
Mưa rơi sương xuống mịt mùng thế nhân
Yêu thương có nhớ vạn lần
Cũng là dư lệ ái ân nát nhàu
Bể dâu tìm gợi cho nhau
Tình xưa nghĩa cũ thay màu đổi ngôi
Một yêu bánh vẽ tôi ơi
Bài thơ kỷ niệm khóc cười dở dang
Tôi đi tìm chút nắng vàng
Nắng tan úa giữa hôn hoàng tôi đi
Ngày mai ngồi tưởng tình chi
Chỉ là hư ảo trồng si một thời
Lối chiều vàng vọt lá rơi
Rơi bao nhiêu lá phủ đời thêm đau
Cánh hoa năm trước xếp sầu
Tình xưa rẫy chết bên cầu gió mưa
Trời mù sương lạnh người thưa
Một mình khuya sớm đón đưa một mình
Câu thơ buồn tựa lời kinh
Bóng mờ nhân ảnh chứa tình phai phôi
Nắng lên suổi bọt mồ côi
Đường trần đông quánh tình tôi muộn phiền
Về đâu ngày tháng dịu êm
Âm thầm nỗi nhớ gọi tên bạn lòng
Quẩn quanh trong xác thân nằm
Còn tình lưu luyến trăm năm nhục hình

 Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 13:15:27 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 26.04.2009 11:17:33
0
Tình Cô Lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Lắm người oán trách đời thay đổi
Nhiều kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Bầm dập mình mang buồn số kiếp
Sum vầy ai hưởng ấm người ta
Duyên thề oan nghiệt đây lìa mộng
Tình mến gần nhau đã xoá nhoà

  Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2019 08:39:11 bởi TTH >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 26.04.2009 15:37:59
0
Trích đoạn: TTH

  Tình cô lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Có người than khóc tình mất mát
Có kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Cô lẻ riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu nữa
Tình mến trao nhau buổi đậm đà!

  Thanh Huy




Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, không quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9AAFB7A550FB4C199B1A4246BCA40A44.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 01:58:00 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 26.04.2009 23:05:57
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: TTH


  Tình cô lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Có người than khóc tình mất mát
Có kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Cô lẻ riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu nữa
Tình mến trao nhau buổi đậm đà!

Thanh Huy



Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, kLhông quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9AAFB7A550FB4C199B1A4246BCA40A44.jpg[/image]

 Tình Bạn 

Ngó qua ngó lại thấy mình anh
Lời lẽ nghĩ suy rõ ngọn ngành
Yêu bóng yêu hình xuôi phận bạc
Thương mình thương bạn giữ tình xanh
Không người quấy nhiễu tâm tư lạc
Có bạn khuyên răn hạnh phúc lành
Đời khổ xẻ chia qua lúc khó
Cho lòng thanh thản bớt buồn quanh 
 
 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2020 12:54:54 bởi TTH >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 28.04.2009 23:16:04
0
Trích đoạn: TTH
Trích đoạn: Tứ Trụ
Trích đoạn: TTH

  Tình cô lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Có người than khóc tình mất mát
Có kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Cô lẻ riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu nữa
Tình mến trao nhau buổi đậm đà!

Thanh Huy




Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, kLhông quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9AAFB7A550FB4C199B1A4246BCA40A44.jpg[/image]


  Tình bạn

Quẩn quanh còn lại chỉ mình anh
Lời lẽ khuyên răn rõ ngọn ngành
Yêu bóng yêu hình ôm phận bạc
Thương mình thương bạn giữ tình xanh
Không người quấy nhiễu an tâm lạc
Có bạn tâm giao hạnh phúc lành
Đời khổ xẻ chia cùng bạn hữu
Cho lòng thanh thản bớt buồn tênh!
   Thanh Huy


Hoà Trên Thuận Dưới

Bút nghiên hương ngát suốt đời anh
Ý thơ ngào ngạt dạ thơm lành
Kẻ trí thấu tình rành cung bậc
Lo gì ngăn cách khoảng trời xanh
Dụng cảnh chuyển xoay đời an lạc
Hoà trên thuận dưới tất an lành
Tri kỷ luôn trong tầm tay với
Lo gì đơn lẽ giấc buồn tênh
Mytutru_28.4.2009
 
               

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Nhớ - 29.04.2009 13:28:38
0
Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...



CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                                      NU





Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 29.04.2009 14:28:07
0

Trích đoạn: nha uyen

Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...



CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                                   NU








   Tình

Thương tình quê bạn chịu đành thôi
Lây lất bao năm vã lắm rồi
Lạnh lẽo lạc loài trong biển lạc
Hiểm nguy trôi nổi giữa dòng trôi
Trời quê nghĩa đậm vui bao lúc
Đất khách tình xa khổ lắm hồi
Con nước xoay vần con nước chảy
Có trong rửa sạch hết đơn côi

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2019 08:46:52 bởi TTH >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 30.04.2009 14:26:58
0
 Tình

Tình yêu không dễ quên đâu
Quen nhau xa cách sẽ sầu thiên thu
Tình em như quả sa mù
Vây anh sóng gió ngục tù trăm năm

Nếu mà tình có hai căn
Một căn ấm cúng một căn lạnh lùng
Làm răng để sướng vui chung
Cười tươi quấn quýt tơ cùng nhã tơ

Bao giờ cho đến bao giờ
Tình sum họp vẫn đợi chờ vì nhau
Lau chia nước mắt khi đau
Vuốt làn tóc rối cho sầu dịu vơi

Mai hai tan giữa cuộc đời
Đường trần gió cuốn mây trôi vô thường
Còn đâu kỷ niệm vấn vương
Bóng đi tìm bóng cho thương vẫn đầy 

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2020 13:15:44 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Nhớ - 30.04.2009 19:47:29
0

Trích đoạn: TTH

              Còn đâu!

Tình yêu không dễ quên đâu
Quen nhau xa cách sẽ sầu thiên thu
Tình em như quả sa mù
Vây anh sóng gió ngục tù trăm năm

Bây giờ tình có hai căn
Một căn ấm cúng một căn lạnh lùng
Làm răng để sướng vui chung
Cười tươi quấn quýt thơ cùng nhã tơ!

Bao giờ cho đến bao giờ
Tình sum họp vẫn đợi chờ vì nhau
Lau chia nước mắt khi đau
Vuốt làn tóc rối cho sầu dịu vơi!

Mai hai tan giữa cuộc đời
Đường trần gió cuốn mây trôi vô thường
Còn đâu kỷ niệm tình vương
Bóng đi tìm bóng cho thương vẫn đầy!

                                Thanh Huy

 
 
SA xin chào anh Thanh Huy nha! Mãi đến hôm nay mới có thể đến thăm anh được đây! tại vì hãng máy bay cuả Pháp đang làm grève đó, anh kiện họ đi ha [sm=3.gif]  xin chúc anh cùng các thi hữu trong trang thơ nhà đưọc nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần nha.
 

 
Kỷ Niệm Xưa...
 
Còn đây kỷ niệm ngày xưa
Dẫu là lâu lắm ngỡ vưà mới thôi
Người đi biền biệt lâu rồi
Còn em ở lại đơn côi một mình

 
Một thời duyên đẹp đôi xinh
Bây chừ đâu nưã nay tình xa xăm
Còn đâu duyên nợ trăm năm
Tay anh làm gối em nằm đêm ngoan

 
Hết rồi tình đã ly tan
Gương soi đối bóng vô vàn niềm đau
Làm sao vơi bớt giọt sầu
Tim còn da diết từng câu mặn nồng

 
Xuân hạ rồi tới thu đông
Bốn muà nhung nhớ nặng lòng tình si
Kỷ niệm cứ mãi ôm ghì
Nhưng người đâu thấy... tình ly tan rồi!

 
Sương Anh

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Nhớ - 03.05.2009 08:58:57
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẶP       MÁ     HỒNG
Nhớ thuở trót yêu cặp má hồng
Búa rìu, gươm giáo tựa cơn giông.
Những cơn thịnh nộ nghiêng trời Bắc.
Những trận đòn ghen ngập biển Đông.
Đành mặc nhân duyên theo số phận
Cầm bằng tình nghĩa trả cho xong.
Phù du một kiếp là sương khói.
Trân quý tình yêu ở cõi lòng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}     2-5-2009 11:23 Pm     {}




Trao Nhau Chữ Trí
Tơ vương trót lụy má em hồng
Bút kiếm vung tròn tựa cơn giông
Dẹp yên giông bảo trời Nam Bắc
Sóng thơ cuồn cuộn ngập trời đông
Khoanh chân nhất niệm xoay số phận
Quán tưởng cuộc đời có lại không
Trần cảnh phù du như sương khói
Trao nhau chữ Trí khắc ghi lòng
Mytutru_3.5.2009






Đính kèm (1)


TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nhớ - 04.05.2009 16:07:33
0
 Nửa Tôi 

Nửa tôi dấu một tình yêu
Nửa tôi cố tỏ một điều thuỷ chung
Lẻ loi hai nửa trong cùng
Trái tim u ẩn rưng rưng nỗi sầu

Nửa tôi đầu ấp nợ nhau
Nửa tôi mộng mị gây đau một người
Tình gần nhớ kẻ xa xôi
Tình trong tay ấm thương đời lạnh tanh

Cuối nằm gối chiếc chiếu manh
Một tôi đau đớn ngó quanh rụng rời 
Trăm năm còn chỉ lệ rơi
Ngàn năm hối hận cũng thôi đoạn đành 

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2020 13:22:06 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 127 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 3783 bài trong đề mục