NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN ...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Mai em đi ( Phong Linh tặng em gái ) - 21.12.2008 01:09:54
0
 
 


 
 
 
Thơ tặng em gái :
 
 
         Mai em đi  4
 
Mai em đi : hay vui nhé theo chồng
Anh đứng lặng trông theo hình mờ khuất
Trời vẫn còn đổ mưa lất phất
Thương em kìa mái tóc ướt hạt mưa / rơi
 
Mai em đi : nếu lòng còn tức tưởi
Hãy mỉm cười bước tới ngày mai
Giờ xa rồi hai đứa hai nơi
Anh gục xuống / quỳ trong vô vọng
 
Mai em đi : gió tiễn thổi lồng lộng
Xót cho anh người yêu bước theo chồng
Anh ở lại chỉ một con số không
Hận kiếp nghèo / nên tình mình tan vỡ
 
                       Phong Linh
                      29/12/2008
 
                      **************


        
 
         Mai em đi  5
 
Mai em đi : nợ tình xin em hãy trả
Theo chồng rồi em mang tiếp làm chi
Yên tâm nhé sống nơi đất Mỹ
Chúc em tròn mộng đẹp cao sang
 
Mai em đi : anh không còn gì để nói
Phận nghèo hèn đâu dám trèo cao
Ước mơ nhỏ bé / nhưng / sáng như muôn vì sao
Chỉ biết gửi tủi hờn vào trang viết
 
Mai em đi : em đã đi thật
Hãy dừng chân cho anh hỏi đôi điều
Em ra đi lấy chồng việt kiều
Anh nghèo khổ nên đành ngọt / đắng
 
      ***********************
 
Thế là tình mình hết sâu nặng
Chúc em mãi dành hạnh phúc của riêng em
 
                              Phong Linh

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
MÙA ĐÔNG TỪ BIỆT - 24.12.2008 05:01:07
0
 
 
   Mùa đông từ biệt
 
 
Mùa đông về mang theo nhung nhớ
Em viết tên ai chít đầy trang vở
Và nỗi nhớ gửi cả vào thơ
Ai sẽ hiểu _ hay chỉ mình em hiểu
 
Mùa đông về em lại ra đi
Để lại anh hoài ôm dĩ vãng
Tất cả hãy để vào quê lãng
Em ra đi sẽ chẳng thể quay về
 
Van anh hãy ghìm trái tim vỡ
Thành ngàn _ thành vạn _ mảnh hồn tơi
Em sẽ chẳng thể nào mà mơ
Về một ngày tương lai hai ta cùng bước
 
                                       P.P.Linh
                                      24/12/08
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 24.12.2008 05:20:04
0
 
 
Kiếp đời buôn hương
 
 
Ta buôn / ta bán / nụ cười
Xác  thân cũng chịu / cảnh đời / khiến sai
Lắm khi chìm trong mê say
U mê điên đảo / lạc đời tuổi xuân 
Lỡ đường / lỡ bước / gian chuân
Hầu người quân tử / cho vay cuộc đời
Khách lai vãng ghé buông lơi
Qua sông không lụy / đò ngang / nằm dài
Đường nào bước tới ngày mai ?
Thân người thoát khỏi bùn nhơ / kiếp này
Vay đi / bán lại / đọa đầy
Mang vui người đến / vui lòng người đi
Cuộc đời ôm chữ sầu bi
Bao giờ cho thoát / kiếp đời buôn hương
 
                                                   P.P.Linh
 
 
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 24.12.2008 05:37:06
0
 
 
       Em đi rồi
 
Em đi rồi : chẳng còn đứng đợi
Trước hiên nhà những buổi tối đã qua
 
Em đi rồi : chỉ còn một mình ta
Bước ra phố một minh nhớ ra riết
 
Em đi rồi : một nơi xa biệt
Bỏ tình yêu ... gửi lại nơi này
 
Em đi rồi : chẳng thể nào quay đầu
Dấu chân nào còn in đâu trên cát
Biển chiều nay vẫn hòa sóng rào rạt
Chỉ bóng anh / thiếu hẳn bóng em dài
 
Em đi rồi còn vương xót nắng mai
Nhưng hình em đã mãi xa mờ nhạt
 
Em đi rồi : nên tình mình qua mãi
Giữa phố dài nằm đón đợi ngày sang
 
Em đi rồi anh vẫn còn ngỡ ngàng
Tưởng chỉ là trong giấc mơ đêm trước
Quãng đường đi em vẫn còn mải miết
Chẳng có em cùng bước ... em đi rồi  !
 
                               P.P.Linh
 
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THỞ THAN (PPL) - 24.12.2008 08:20:21
0
Chúc mùa giáng sinh an vui hạnh phúc


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/67C38041D04649D0A1C6572AF402209A.gif[/image]
Attached Image(s)

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 24.12.2008 08:22:43
0
                 Có quên?
 
Người quay gót rồi có đành quên
Nhớ những ngày xưa thuở ấm êm
Trăng sáng bên bờ tre ngóng đợi
Đêm dài nơi quãng vắng song bên
Thế rồi đời nổi cơn dâu bể
Hai đứa đôi đường để lỡ duyên
Mỗi lúc nhớ về lòng quặn thắt
Biết người ta còn nhớ hay quên./.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 24.12.2008 19:35:12
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

                 Có quên?
 
Người quay gót rồi có đành quên
Nhớ những ngày xưa thuở ấm êm
Trăng sáng bên bờ tre ngóng đợi
Đêm dài nơi quãng vắng song bên
Thế rồi đời nổi cơn dâu bể
Hai đứa đôi đường để lỡ duyên
Mỗi lúc nhớ về lòng quặn thắt
Biết người ta còn nhớ hay quên./.

 
 
Giờ thì không còn anh nữa
 
          Em thức giấc vào một sớm mới sang
             Anh đã đi mà không quay trở lại
              Giờ bên em chẳng còn có bạn
            Nỗi nhớ anh vẫn hằn dấu đáy tim
 
             Em chết lịm lòng tiễn biệt đi tìm
         Hồn vất vưởng lặng im theo tiếng nấc
            Cuộc đời trong em thế là hụt hẫng
      Anh mãi xa em / tiếng yêu dấu không còn
 
              Lời xưa trách / sao em cứ trẻ con
            Chẳng chịu hiểu những điều anh nói
             Tiếng yêu thương trong em / đã gọi
              Cứ làm ngơ / giờ thì đã không còn
 
                Còn đâu nữa những lời anh hứa
                    Hai ta cùng rắt ríu nhau đi
                Nhưng điều đó giờ có ý nghĩa gì
                 Xa anh mãi ... anh đi em ở lại !
 
                                                    Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 25.12.2008 18:34:05
0
 
Em ngàn lần mong anh tha thứ:
 
 
Xin lỗi người yêu
 
 
Chỉ một lần thôi mong anh hãy thứ tha
Em hiểu lắm một thời gian qua
Anh đã yêu một tình yêu tha thiết
Nay trên tay tấm thiệp hồng em viết
Còn in tròn bóng dáng tuổi hai mươi
Vẫn thương yêu, vẫn trong lòng tức tưởi
Một tình yêu thắm đượm trái tim hồng
Em dã tâm tước bỏ tình nồng
Mang đi chao cho người vừa đến
Tấm thiêp hồng _ chia tình ta thương mến
Em mang theo sang vương quốc không về
Anh hãy quên đi một lời thề
Quên những giờ tan trường anh đến đón
Hãy quên đi những lần mình học nhóm
Em cười đùa và nói véo von
Xin lỗi nhé ! tạm biệt tình không còn
Trong lớp học chẳng còn dáng thon thon
Em lấy chồng và sẽ sinh con
Không còn hồn nhiên vui đùa như trước
Anh hãy nhận tấm thiệp hồng em viết
Tình cảm trong em vẫn mãnh liệt
Nhưng em phải đi ... hãy tha thứ cho em
 
                                                P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 25.12.2008 18:37:48
0

Thơ tặng em gái :
 
 
           Ngày cưới em
 
 
Em đừng khóc trong ngày vu quy
Giọt lệ chỉ dành lúc chia ly
Em mới chỉ qua vùng đất Mỹ
Sẽ còn về thăm mẹ và ba
 
Em đừng khóc lệ chảy lòa xòa
Đôi mắt đỏ theo người sang vương quốc
Bây giờ thì em đã thuộc
Phận gái chuyên thờ lấy một chồng
 
Em khóc thật nhiều trong ngày cưới em
Giọt lệ vui / hạnh phúc / hay tâm lặng lẽ
Thôi em đừng vậy / kẻ bên lề chua xót
Mối tình riêng hãy gửi lại nơi này
 
Ngày cưới em có một kẻ say
Nhìn bóng em mờ dần theo người vừa đến
Với xót lòng vương không có mang tên
Em lên xe hoa rồi ...
Ngày cưới em / một người say ... ở lại
 
                                         Phong Linh
* Tặng hai em : Thanh Phong và Linh Phương




_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 08:57:35 bởi Nguyên Đỗ >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: KIẾP ĐỜI BUÔN HƯƠNG - 27.12.2008 07:20:23
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
Thơ tặng em gái :
 
 
           Ngày cưới em
 
 
Em đừng khóc trong ngày vu quy
Giọt lệ chỉ dành lúc chia ly
Em mới chỉ qua vùng đất Mỹ
Sẽ còn về thăm mẹ và ba
 
Em đừng khóc lệ chảy lòa xòa
Đôi mắt đỏ theo người sang vương quốc
Bây giờ thì em đã thuộc
Phận gái chuyên thờ lấy một chồng
 
Em khóc thật nhiều trong ngày cưới em
Giọt lệ vui / hạnh phúc / hay tâm lặng lẽ
Thôi em đừng vậy / kẻ bên lề chua xót
Mối tình riêng hãy gửi lại nơi này
 
Ngày cưới em có một kẻ say
Nhìn bóng em mờ dần theo người vừa đến
Với xót lòng vương không có mang tên
Em lên xe hoa rồi ...
Ngày cưới em / một người say ... ở lại
 
                                         Phong Linh
* Tặng hai em : Thanh Phong và Linh Phương

_____________________________

 
 
 Bài thơ gửi chị
 
Em đã khóc trong những ngày xứ lạ
Lệ em rơi đâu chỉ có đêm nay
Chị ơi ! hạnh phúc hay nỗi đắng cay
Đều trải cả _ chỉ đêm nay em khóc
 
Em sẽ đi _ không còn đi học
Lớp vắng rồi ... trường cũ sẽ quên
Em muốn đi nên đã đi rồi
Ai sẽ cản _ sẽ ngăn em được
 
Chị đừng có mắt nhìn luyến tiếc
Nhắn dùm em người ấy quên đi
Riệu mừng uống nâng ly đã cạn
Em phải đi _ em đi nhé chị yêu !
 
                     P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
CANH BẠ CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 07:30:06
0
 
Canh bạc cuộc đời 1
 
 
Giữa đêm dài đợi ai ?
 
 
Đêm đã khuya lắm rồi
Tiếng thở dài vừa vỡ
Lệ khô cằn nóng hổi
Chảy ngược dòng thời gian
 
Còn ai nữa lang thang
Trong giấc mơ không lại
Cõi lòng còn tê tái
Cuộc đời kiếp bồng lai
 
Ôi ! đêm nay thật dài
Nằm hoài trời không sáng
Ý nghĩ còn thấp thoáng
Bóng người xa ! thật xa !
 
Một đêm dài chưa qua
Giấc mơ nào sẽ lại
Khi mà ta còn thức
Giữa đêm dài đợi ai ?
 
                      P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠ CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 07:37:20
0
 
Canh bạc cuộc đời 2
 
      Vô đề
 
Trời sắp sáng ngày mai
Sẽ quang hay giông bão
Bước đi ta lảo đảo
Canh bạc đời sắp tàn
 
                 P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠ CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 07:47:47
0
 
Canh bac cuộc đời 3
 
 
         Tro tàn
 
Cháy rụi trong cuộc đời
Kiếp hồng nhan bạc phận
Hồn đời còn lận đận
Má hồng đã nhạt phai
 
Chẳng còn có một ai
Trong đời ta ở lại
Quãng đường đi bước dại
Nằm ngổn ngang _ ngổn ngang
 
Than hồng thành 'tro tàn '
Má hồng giờ đã nhạt
Biển đời sóng sào sạt
Nửa canh bạc trơi vơi
 
Ôi cuộc đời trong tôi
Lối đi nào bằng phẳng?
Biển nào sóng yên lặng
Hết chàn đáy đại dương
 
Ai sẽ ghé xót thương
Nửa cuộc đời hương phấn
Tẩy chay đời lận đận
Tấm thân nhỏ đọa đầy
 
Giờ mình ta ngồi đây
Khóc cuộc đời cháy rụi
Nửa đời luôn gìn giữ
Tất cả thành 'tro tàn '
 
                  Phong Phong Linh
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠ CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 08:47:06
0
 
 Không thể bên anh:
 
 
      EM VẪN NHỚ ...
 
Em vẫn nhớ nụ hôn anh gửi
Một hơi ấm vẫn giữ vẹn bấy lâu
Một đôi mắt nhìn em '' đắm đuối ''
Những ngày cuối tuần dong bước sánh vai
 
Em vẫn nhớ lắm một ngày xa mãi
Có anh và em đùa giữa trưa hè
Tiếng ve kêu dâm dan ngoài ngõ vắng
Giờ vẫn còn như văng vẳng bên tai
 
Em vẫn nhớ những lời anh đùa dai
Em xấu thế _ lấy em anh sẽ thiệt
Biết anh đùa ... lòng yêu em tha thiết
Thế mà hai ta mai tách làm hai
 
Em vẫn nhớ anh nói trước hiên nhà
Sẽ làm em vui _ không làm em khóc
Vậy mà ... anh có thể bên em mùa thu trước
Nhưng không thể bên anh_mùa thu cuối...
                                                    hết thương !
 
                                                       P.P.Linh
                                                Tặng Thanh Phong
 
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CANH BẠ CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 08:48:12
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
Canh bạc cuộc đời 2
 
      Vô đề
 
Trời sắp sáng ngày mai
Sẽ quang hay giông bão
Bước đi ta lảo đảo
Canh bạc đời sắp tàn
 
                 P.P.Linh

Mất tiền thêm kinh nghiệm
Mất tình được tự do
Mất hy vọng
Mới là mất tất cả
ST

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
NGÀY CƯỚI EM - 27.12.2008 09:14:37
0
 
 
                       Vô đề
 
              Đêm đã khuya mà ta chưa ngủ
          Mắt chân chân nhìn cảnh vật lu mờ
               Lòng ta buồn xứ lạnh đơn côi
   Đôi mắt lặng _ nhìn khoảng không vô vọng
 
                                  P.P.Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 01:29:34 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 27.12.2008 11:05:36
0
quote:

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

                      
                       Vô đề
 
              Đêm đã khuya mà ta chưa ngủ
          Mắt chân chân nhìn cảnh vật lu mờ
               Lòng ta buồn xứ lạnh đơn côi
   Đôi mắt lặng _ nhìn khoảng không vô vọng
 
                                  P.P.Linh
 

Bơ vơ xứ lạnh quê người
Đơn côi một bóng ngậm ngùi buồn đau
Canh khuya giọt giọt hạt châu
Gửi về quê mẹ thật nhiều nhớ mong
 
T.T.K.27.12.2008 
 

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 28.12.2008 01:28:14
0
 
Yêu một người / lấy một người:
 
 
      Biết tìm đâu
 
Ngày mai rồi em hết thời con gái
Một đêm nữa thôi em trở thành đàn bà
Không còn qua lại dòng thư quán
Vì em còn bận chuyện chồng con
 
Ngày mai rồi đời con gái hết son
Em bước lê xe hoa thơ mộng đâu còn
Trang thơ này nhờ chị gái trông nom
Giúp em nhé để năm tháng còn thơ mộng
 
Ngày mai rồi em mặc áo cô dâu
Sang vương quốc không còn mộng thi sầu
Mầu áo trắng ... hết thời trong trắng
Đi bên chồng lời yêu biết tìm đâu
 
Em phải lấy chồng vì đính ước từ lâu
Bỏ lại tình yêu thủa ban đầu
Ngày vu quy mà lòng em chết lặng
Xót xa thay lời tạm biệt người đứng trông
 
Em thành kẻ phản bội bước sang sông
Sống bên người không yêu em gọi là chồng
Chút vương sầu đốt lòng em không cháy hết
Giữa đêm năm canh dài _ em còn nhớ thương ai ?
 
                                   P.p.LINH
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 28.12.2008 01:40:42
0
 
 
EM SANG NGANG
 
Hôm nay em lấy chồng
Mà lòng em trống không
Đi bên chồng em đó
Lòng nghĩ về nơi đâu ?
 
Đời con gái sang sông
Ai cũng có một lòng
Niềm vui và hạnh phúc
Cớ sao em lại không
 
Ở bên chồng hôm nay
Nhìn mãi một người say
Bên ly riệu nồng cay
Hồn em vương tê tái
 
Lệ rơi dài trên má
Khóc tình còn trái ngang
Nay em đã vội vàng
Lấy chồng trong vội vã
 
Hôm nay em sang ngang
Ý nghĩ em sẵn sàng
Dứt tình em mang bỏ
Lẫn lệ nhỏ xót xa
 
Đi về nhà người ta
Tâm trí em bất an
Qua ngày nay em sẽ
Hết thời con gái son
 
Thôi trái tim dẫu còn
Niềm thương yêu và nhớ
Xin anh đừng vương nợ
Giết lòng em bên chồng
 
                          P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 28.12.2008 02:13:12
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
EM SANG NGANG
 
Hôm nay em lấy chồng
Mà lòng em trống không
Đi bên chồng em đó
Lòng nghĩ về nơi đâu ?
 
Đời con gái sang sông
Ai cũng có một lòng
Niềm vui và hạnh phúc
Cớ sao em lại không
 
Ở bên chồng hôm nay
Nhìn mãi một người say
Bên ly riệu nồng cay
Hồn em vương tê tái
 
Lệ rơi dài trên má
Khóc tình còn trái ngang
Nay em đã vội vàng
Lấy chồng trong vội vã
 
Hôm nay em sang ngang
Ý nghĩ em sẵn sàng
Dứt tình em mang bỏ
Lẫn lệ nhỏ xót xa
 
Đi về nhà người ta
Tâm trí em bất an
Qua ngày nay em sẽ
Hết thời con gái son
 
Thôi trái tim dẫu còn
Niềm thương yêu và nhớ
Xin anh đừng vương nợ
Giết lòng em bên chồng
 
                          P.P.Linh

 
 
Hôm nay ngày cưới em
Mình hết rồi anh nhé
Chẳng còn gì mà hẹn
Em hạnh phúc ... kề bên
 
                                PL
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 28.12.2008 02:48:18
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh


Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
EM SANG NGANG
 
Hôm nay em lấy chồng
Mà lòng em trống không
Đi bên chồng em đó
Lòng nghĩ về nơi đâu ?
 
Đời con gái sang sông
Ai cũng có một lòng
Niềm vui và hạnh phúc
Cớ sao em lại không
 
Ở bên chồng hôm nay
Nhìn mãi một người say
Bên ly riệu nồng cay
Hồn em vương tê tái
 
Lệ rơi dài trên má
Khóc tình còn trái ngang
Nay em đã vội vàng
Lấy chồng trong vội vã
 
Hôm nay em sang ngang
Ý nghĩ em sẵn sàng
Dứt tình em mang bỏ
Lẫn lệ nhỏ xót xa
 
Đi về nhà người ta
Tâm trí em bất an
Qua ngày nay em sẽ
Hết thời con gái son
 
Thôi trái tim dẫu còn
Niềm thương yêu và nhớ
Xin anh đừng vương nợ
Giết lòng em bên chồng
 
                          P.P.Linh



Hôm nay ngày cưới em
Mình hết rồi anh nhé
Chẳng còn gì mà hẹn
Em hạnh phúc ... kề bên
 
                                PL
 
Mong anh ngày tháng quên
Mộng mơ sầu hết tủi
Trong chiều trời lủi hủi
Bóng lặng lẽ đứng trông
 
Em vui vẻ bên chồng
Mắt , môi, hôn hờ hững
Giọt lệ lăn nửa chừng
Giấu vội đáy lòng sâu
 
Anh ơi ! hẹn kiếp sau
Mình ghép duyên , mắc nợ
Kiếp này duyên không hợp
Em phải bước theo chồng
 
Anh tủi hờn cay đắng
Xin anh hãy gượng cười
Cho người về vương quốc
Nước mắt khỏi xót vương
 
Con đường đi thật dài
Hạnh phúc mới _ in mãi
Hay rồi em thất bại
Một ngày ...
trở về bến sông xưa !...
 
              P.P.Linh


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
VÔ ĐỀ - 29.12.2008 06:24:10
0
 
Vô đề
 

'Anh không đến vì anh / tiền không có
Nhưng biển tình anh rất mênh mông '
Anh sẽ đến em đừng ngóng trông
Khi cuối tháng nhận lương công sở
 
Anh chẳng đến / bởi vì không muốn nợ
Tình duyên em và nợ phải chờ
Anh sẽ chỉ đánh đổi bâng cua...
Yêu em hả? nào anh đâu dám!
 
Xin lỗi em vì anh / vì anh lỡ hẹn
 
                             P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: VÔ ĐỀ - 29.12.2008 06:45:43
0
 
 
            Thầm kín ...
 
Anh nói:
anh ít thấy em cười
Em có nỗi buồn hãy chia xẻ làm đôi
Đừng hứng chịu một mình nỗi đơn côi
Nói anh biết : em buồn gì rơi lệ ?
 
Trong cuộc sống thôi xin em hãy kệ
Mỉm cười đi vì anh xích kề bên
Dĩ vãng cũ em ơi ! hãy quên
Qua một ngày cũng là chuyện cũ
 
Anh đến bên, bỏ qua quá khứ
Em còn buồn nghĩ chuyện tương lai
Yên tâm nhé! những lầm lỡ bước sai
Vì hạnh phúc, anh sẽ tha thứ hết
 
Anh sẽ ở bên em cho đến khi cái chết
Chia cách ta bởi hai giải phân kỳ
Vui lên đi, quá khứ ý nghĩa gì
Trong hiện tại ... tình yêu em ... thầm kín.
 
                    P.P.Linh
* Gửi : viết cho chồng yêu của em
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/EC4B631634D04E41B55D2DD7CE40FB1C.jpg[/image]
Attached Image(s)
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 30.12.2008 08:41:18
0

Canh bac cuộc đời 3
 
 
         Tro tàn
 
Cháy rụi trong cuộc đời
Kiếp hồng nhan bạc phận
Hồn đời còn lận đận
Má hồng đã nhạt phai
 
Chẳng còn có một ai
Trong đời ta ở lại
Quãng đường đi bước dại
Nằm ngổn ngang _ ngổn ngang
 
Than hồng thành 'tro tàn '
Má hồng giờ đã nhạt
Biển đời sóng sào sạt
Nửa canh bạc trơi vơi
 
Ôi cuộc đời trong tôi
Lối đi nào bằng phẳng?
Biển nào sóng yên lặng
Hết chàn đáy đại dương
 
Ai sẽ ghé xót thương
Nửa cuộc đời hương phấn
Tẩy chay đời lận đận
Tấm thân nhỏ đọa đầy
 
Giờ mình ta ngồi đây
Khóc cuộc đời cháy rụi
Nửa đời luôn gìn giữ
Tất cả thành 'tro tàn '
 
                  Phong Phong Linh
 
Em ghé qua thăm anh nè, em phải đi đây, đi lấy chồng anh ạ, chúc anh vui, hạnh phúc bên gia đình anh nhé !


Lời Nhắn
Anh cảm thấy em suy nghĩ ngược
Đi lấy chồng một bước nên vui.
Cuộc đời ngắn lắm em ơi
Hãy biết chấp nhận số trời ban cho.
Cuộc sống đấy,dù lo tính trước
Liệu chắc gì đã được đâu em
Quyết tâm có chí thì nên
Phượng loan chung thuỷ vững bền sợ chi.
 
TrầnTrungDũng


Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 31.12.2008 07:59:51
0
            Cho em ....
 
 
Anh sẽ đến vào trời đông đầy tuyết
Mang hoa hồng sưởi ấm trái tim em
Đừng đợi em như lời ta giao ước
Khi tan tầm anh sẽ đến đón em
 
Mùa tuyết rơi trên cành không còn lá
Phố đông người nhưng vẫn thiếu bóng em
Anh chợt nghĩ hay là mình đến muộn
Để cho em, em phải bước sang ngang
 
Anh vẫn biết cho dù anh đến muộn
Nhưng tình anh thì chẳng muộn bao giờ
 
                           Hải Đang
 
 

_____________________________


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 02.01.2009 11:48:26
0
 
Ghé qua thăm trốn lầu xanh:
 
 
  Kiếp đời buôn hương
 
    Trời đông lầu xanh vắng khách
Tuyết lạnh không tan trắng xóa bốn bề
     Thấp thỏm khách hẹn chẳng đến
Để vui cười _ thỏa nỗi đợi và mong
 
         Lầu xanh nằm đó đợi anh
Không đến cũng phải nhắn đôi ba điều
        Khách đến em sẽ cưng chiều
   U mê khách lạc _ biết đường về đâu
         Rượu say sẽ tỉnh ngất ngây
   Say em gái trốn lầu xanh thật phiền
          Tiền anh cứ bớt _ của công
Mang tiền đến để ... anh say mộng tình
 
           Lầu xanh là trốn dập dình
Vài chàng công tử , khoe tiền, lập công
      Mắt xanh _ môi thắm _ má hồng
  Tiền nhà vác đến sây lầu _ xanh _ sao
 
          Khắp nơi bốn bể cùng vào
Thăm hỏi mấy bé _ bán thân làm giầu
         Bốn phương đây đó hội vầy
Sài Gòn, Hà Nội ... các vùng khác nhau
          Lầu xanh chưa kịp làm giầu
      Đã bao căn bệnh hại mình in sâu
          Kiếp đời hương phấn bể dâu
   Chẳng có lấy nổi một ai thương  tình
        Thân nhục nhã _ chẳng có vinh
    Kể cả nước mắt rơi nhiều trong đêm
          Lúc say _ lúc tỉnh _ giả quên
Gặp người khách đến _ tuổi bằng chú _ cha
 
           Phút vênh mặt với người ta
Không có được trong kiếp đời bôn hương ...
 
P.P.Linh
30/12/08
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 08.01.2009 04:42:49
0
 
 
      Áo đỏ một ngày
 
 
Áo đỏ ngồi đó vẫn ngóng trông
Cả khung cảnh _ ánh mắt rực hồng
Em ngồi ngơ ngẩn bao niềm nhớ
Trong đó đang chảy một dòng sông
 
Áo đỏ em đó vẫn rực hồng
Ngóng người trong mộng xé đêm đông
Hoàng hôn cũng rực mầu nhung nhớ
Lặng nhìn trời khuya _ trăng trốn đâu ?
 
Áo em đỏ _ rực lửa từ đôi mắt
Từ trái tim rực đỏ mầu hồng
Từ nỗi niềm khát cháy dấu đâu ?
Bừng sáng trói trong chiều tan ánh nắng
 
                                     Phong Linh



 



I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 08.01.2009 04:54:41
0
 
 
Áo đỏ thay mầu áo trắng
 
Áo em đó _ mầu đỏ thay áo trắng
Của tình yêu _ hạnh phúc _ lứa đôi
Của cha _ mẹ và khấn vái tổ tiên
Rồi kết thúc cả một thời trong trắng
 
 
Áo em đỏ _ trong tâm hồn em bình lặng
Bước theo chồng dưới mầu trắng trinh nguyên
Thủa vi hàn em vẫn mãi chưa quên
Em lặng lẽ bên chồng niềm khát đợi !
 
 
Bên áo trắng _ thời thơ ngây quá vội
Yên phận nhỏ một kiếp đời đã ghép
Mầu đỏ _ trắng _ là mầu rất đẹp
Bước bên chồng mà lệ chảy làm hai
 
Phong Linh
 
  

   

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 08.01.2009 05:18:38
0
 
 
Mầu trắng bên chồng
 
Mầu trắng trinh nguyên / mầu trắng thủa đến trường
Xa rời mãi mầu trắng thời thiếu nữ
Mầu trắn của một ngày cưới ...
và bên chồng trọn vẹn trăm năm
 
Em kết tóc / kết duyên tình chồng / vợ
Bên hạnh phúc nồng cháy có chứa chan ...?
Đốt hết cả một dĩ vãng lan man
tron sâu thẳm ... bên chồng hiện tại !
 
                              Phon Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: CANH BẠC CUỘC ĐỜI 1 - 08.01.2009 06:23:12
0
 
 
            Em đi ...
 
Chiều nay em bước sang ngang
Mộng lưu ngày đó vẫn còn chưa tan
Em đi lòng có ngỡ ngàng
Đừng run nhẹ khóc kẻo lòng anh đau
Em về vun mộng ngày sau
Bên người hạnh phúc, má kề ấm êm
Đi rồi xin em hãy quên
Một người vẫn giữ một câu chung tình
 
Đời duyên kiếp phận chúng mình
Không nên được nghĩa vợ chồng ... em đi
 
                      Phong Linh
 
 


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 295 bài trong đề mục