NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN ...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
ĐÊM TÂN HÔN BÊN CHỒNG - 10.01.2009 18:48:01
0
 
 
Đêm tân hôn bên chồng
 
             ........
Rồi đêm tân hôn trôi qua không được tốt
Bên chồng mà nước mắt chảy làm đôi
Em vội quá thời đang xoan mất dấu
Chồng bứt đầu , bứt tóc bỏ đi luôn
 
                  *********
 
Một mình em trong căn phòng đêm tân hôn
Mầu trắng, đỏ, hòa cùng chữ song hỷ
Đèn hoa đang ngọn đèn treo ngoài cửa
Cũng đong đưa buồn lặng đón gió khuya
Lùa nhẹ nhàng lau giọt lệ đang rơi
Em tủi phận, kiếp hồng nhan bạc phận
 
                    *********
 
Qua năm canh dài đêm đen vô tận
Bóng chồng em vẫn chưa thấy trở về
Thức cho đến tận sập sáng mờ xương
Kìa ai đó bước về trong men rượu
 
Em thấy mình cũng một phần có tội
Ngồi bên chồng mà nghĩ tủi xa xôi
Hạnh phúc, cả một đời vẫn mong chờ
Giờ tan nhẹ, thật nhẹ nhàng như bọt sóng
                  .............
 
                                          P.Phong Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 18:49:38 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
Ý NGHĨ VỠ ĐÔI - 12.01.2009 03:20:00
0
 
 
Ý nghĩ vỡ đôi
 
 
Em tủi phận chẳng hề thiết sống
Em lòng vòng bên người không tỉnh / say sưa
Mắt nhỏ lệ rơi như những cơn mưa
Không rửa hết tấm thân em lầm lỡ
 
Em hiện tại chẳng còn muốn ở
Bên người chồng và trên cả thế gian
Em nhẹ nhàng run nhẹ tâm can
Mạnh mẽ  lắm sao giờ thành yếu đuối
 
Em cúi cười mà hai hàng lệ vẫn cứ rơi
Chảy xuống bờ môi run / mặn đắng
Ôi cái ý nghĩa của sự trong trắng
Giết chết rồi hạnh phúc mới ghép đôi
 
Em khóc rồi cười bên chồng đã ngủ
Bởi men say _ trong đêm trắng _ vừa tan
Ngồi lặng lẽ suy nghĩ miên man
Và ước rằng mình đừng tồn tại
 
P.Phong Linh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/D30F1E4D9E8E4B3EBF6C39BFC9D4B471.jpg[/image]
Attached Image(s)
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ý NGHĨ VỠ ĐÔI - 12.01.2009 03:29:35
0
 
Chốn lầu xanh:
 
 
     Phận gái lầu xanh 1
 
 
        Nó là phận gái lầu xanh
Anh đến _ anh nói _ nó đành phải tin
        Dù là chỉ thoáng rồi đi
Nó bên anh đó mà quên phận mình
        Nó là phận gái lầu tình
Ai cần nó cũng gợi tình bán buôn
        Nó là thân gái buôn hương
Anh cũng chẳng có mến thuơng thật tình
         ................
 
                                         P.P.Linh*
 
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 03:44:54 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ý NGHĨ VỠ ĐÔI - 12.01.2009 03:39:22
0
 
Chốn lầu xanh:
 
 
   Phận gái lầu xanh 2
 
 
           Em là phận gái lầu xanh
Tình duyên em cũng chia năm bẩy phần
 
           Em là phân gái cần tiền
Tình duyên không bán _ không thừa mà xin
 
           Tình là một chữ hay quên
Còn tiền là thứ mà em rất cần
 
           Thân em là phận má hồng
Bạc vì một trốn gọi là lầu xanh
 
           Anh thương anh để trong lòng
Đừng nói ra miệng em nào tin đâu
 
          "Hẹn anh nếu có kiếp sau
Em xin hóa kiếp chỉ dành riêng anh "
 
                                   P.P.Linh
 
Ảnh minh họa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57670/04CEA9158B2945A1B6E84475FAB2B878.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 00:12:43 bởi LÊ PHONG LINH >
Attached Image(s)
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 15.01.2009 05:04:33
0
 
Ghé qua thăm chốn lầu xanh:
 
 

                     ... Lỡ hẹn

 

Ngày qua đi hẹn rồi người không đến
"Chốn lầu xanh" bến đợi vẫn trông
Ngày gần qua anh đến nữa hay không ?
Để "Kỹ nữa""vẫn còn nằm và đợi
 
Hết ngày rồi ! anh không đến ừ thì thôi!
Căn phòng nhỏ lời hẹn còn ở đó
Gió se se lùa cửa vào thăm hỏi
Hồn vờn quanh tủi lệ đang rơi
 
Ngày qua, ngày đã qua thật rồi
Trong chốn ấy toàn những lời giả dối
Người lỡ hẹn đã lỡ hẹn nhiều rồi
Có lẽ nào tình người là bỡn cợt

Thôi "chốn lầu xanh" xin người đừng đến
Để lại một hy vọng vỡ đôi
 
Hạnh phúc gì khi còn trong chốn ấy
Xếp phận hồng _ quấn chặt nỗi niềm riêng
 
                               Phong Phong Linh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 00:14:12 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Rdinh
  • Số bài : 3560
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 19.01.2009 21:14:03
0
 
 
 
 
 
Năm mới    CHÚC XUÂN
 
 

 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0F9D62654CA74B0389AEA89BBE3D795B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 21:17:18 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 23.01.2009 06:09:23
0
 
* Cám ơn Rdinh đã ghé qua nhà còn chúc tết, chúc Rdinh vui hạnh phúc cùng bênn những người thân
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 23.01.2009 06:33:29
0
 
 
Đợi người gác vắng
 
 
Anh không đến bởi vì anh rất bận
hay lại đang bên người tình hả anh
Em chỉ là phận gái lầu xanh
Thương nhớ chi chỉ là phần nhỏ
 
Anh không đến _ ánh đèn khuya vẫn ngỏ
Đợi đón anh hết ngày vẫn còn mong
Anh bên ai lặng bước thong dong
Mặc cho em vẫn trông vẫn đợi
 
Anh không đến thế là anh lỡ hẹn
Quen nhau rồi, trong chốn lầu xanh
Làm gì có được biển tình nơi anh
Tại em cả, em hay tin người khác
 
Anh không đến căn gác khuya trằn trọc
Gác vắng _ tiếng cười _ tiếng nói _ buồn man mác
Giữa đêm dài thao thức mong anh
Em đã qua rồi con đường biển động
Nên cam chịu cảnh đời trong vô vọng
 
Anh không đến _ cánh cửa lòng vẫn đợi
Hồn em còn lạc lõng đơn côi
Anh ơi! Em mơ về một ngày rất xa xôi
Sẽ thoát khỏi kiếp phong trần thân sác
 
Anh không đến _ trong em buồn man mác
Trách hờn đâu _ sao em dám dỗi hờn
Tình anh chỉ thoảng _ thoáng buông lơi
Thôi đừng đến nữa kẻo lòng thành cơn bão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 00:17:18 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 24.01.2009 05:02:12
0
 
 
Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 28.01.2009 04:06:38
0
 
 
        Tình yêu _ Anh và Em
 
 
              Tình yêu ta dành cho nhau
               Từ lòng hay từ đôi mắt ấy
                    Tình yêu ta vừa nẩy
                 Từ anh hay chỉ riêng em
                  Từ trong men say đắm
                     Hay từ sự yếu lòng
                 Tình ta dành lòng vòng
               Qua ngày tháng long dong
                 Vòng tay đan quấn quýt
                    Hơi lạnh hết tỏa lan
 
                Tình yêu dành cho nhau
                Qua năm tháng đổi mầu
               Thế giann muôn mầu sắc
               Cũng chỉ toàn mầu loang
 
               Tình yêu ta dành cho nhau
            Vẫn thường xuyên mâu thuẫn
                Tình yêu như đường mật
                  Ngọt đấy mà đắng cay
                    Tình yêu làm ta say
                   Hồn vương về đâu đó
                  Người như mê như tỉnh
                   Hồn lạc giữa tình yêu
 
 
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
ĐÃ KHI NÀO VÀ ĐÃ BAO GIỜ? - 28.01.2009 04:21:03
0

 
Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
* Cám ơn chị, chúc chị vui, và chị hãy quên đi hết mọi chuyện buồn, chuyện buồn trong tâm trí, đừng buồn nữa chị nhé !
 
 
Đã khi nào ?
Đã bao giờ
 
Đã khi nào trong anh thức dậy
Gửi tình yêu đánh mất cho em
 
Đã bao giờ lòng yêu ấy lại thèm
Bước bên em khi cùng tan lớp
 
Đã khi nào trong anh biết sợ
Yêu nhiều tình sẽ chịu đắng cay
 
Đã bao giờ trong anh mãi ngất ngây
Một chút nắng vương vào lòng ngủ
 
Đã khi nào trong anh thấy đủ
Chỉ tình em mà không nghĩ đến ai !
 
Đã bao giờ anh hối tiếc bước sai
Muốn xin lỗi em một lời tha thứ
 
Đã khi nào ? Đã bao giờ ? ...
Anh thấy mình thực sự cần thương yêu

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 28.01.2009 05:13:32
0
Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
.  .   .   .   .   .  .  .
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 28.01.2009 05:40:45
0
 

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
.  .   .   .   .   .  .  .
Trần Mạnh Hùng
.........................
 
 
Giận dỗi tình yêu
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng
 
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
Anh kia kìa anh đã bước bên ai
Để em đợi / giờ lại còn xin lỗi
Anh yêu nhiều đâu phải là có tội
Chỉ thương em sao cứ mãi tin lời
 
P.P.L
 
 
 

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 29.01.2009 16:25:27
0
 
Hạnh phúc trên ngón tay
 
Hôm nay
em đeo trên ngón tay
một lời yêu thương mến
em mặc trên người
một mầu trắng trinh nguyên
trong ngày vu quy đến
trông giống như nàng tiên
em bước bên chồn đó
hạnh phúc đang kề bên
niềm vui sướng mang tên
.......
em đeo trên ngón tay
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Ghé qua thăm trốn lầu xanh - 29.01.2009 16:32:38
0
 
 
Anh có đến hay không ?
 
Anh có đến như lời anh nói
Em thấy buồn và lệ đã tuôn rơi
Anh ở đâu ? Niềm yêu rất xa xôi
Không tìm đến, để ngày dài buồn mãi
 
HếT ngày rồi anh có lại ...
Cánh cửa khép hờ tiếng mọt vẫn kéo cưa
Em thua lòng bỗng nhiên muốn khóc
Vỡ òa kìa giọt nước chảy làm hai
 
Anh ơi! Ngày mai rồi lại ngày mai
Anh lại nữa hay chỉ là lời nói
Hành trang cuộc tình em đã gói
Chỉ sợ rằng còn thiếu tình ... trọn vẹn
 
Cánh cửa chờ giống cánh cửa lòng anh
Hết ngày rồi biết có đến hay không !
 
                        L.P.L
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 29.01.2009 16:35:28
0
 
 
Gái lầu xanh :
 
 
           Vô đề
 

Em là cô gái hết xuân
Anh có nói và anh có hứa
Cũng chỉ là một lần gõ cửa
Biết lời nào giữ lại riêng anh
 
           L.P.L
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 23:58:17 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 29.01.2009 16:41:12
0
 
 
    ANH LÀ AI ? ...
 
Anh là ai ? sao lại đến bên em
Một cô gái đã nửa đời hương phấn
 
Anh là ai ? Trên con đường em gặp
Tự dưng bước nhịp lại sánh đôi
 
Anh là ai ? Trên đường đời em đợi
Đến bên em ru giấc ngủ an bình
 
                               .L.P.L
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 29.01.2009 17:00:44
0
 
 
       Em là ai ? ...
 
Em là ai ở trong trái tim anh ?
Là tất cả hay không là gì cả
Là tất cả nếu như ta gần mãi
Không là gì nếu như cứ lạ và xa
 
Anh đến làm trái tim hết hóa đá
Thấy mến thương và nhớ rất nhiều
Đợi mãi ... anh nói một tiếng yêu
Hồn lạc lối _ bên men tình ngây ngất
 
                      L.P.L
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 29.01.2009 17:14:31
0
 
 
          Anh là ai ? ....
 
Anh là ai ở trong trái tim em?
Là người lớn thật bao dung độ lượng
Là người bạn bên đời cùng em bước
Là tất cả em muốn nói lời yêu
 
Anh là ai ở trong trái tim yêu ?
Là hạnh phúc hay sẽ là cay đắng
Là bão giông hay sẽ là bình lặng
Biết làm sao khi em mãi nhớ nhung
 
Em vẫn muốn yêu dù anh có là ai!
Vẫn muốn bên anh vào những sớm ngày mai
Và cả vào cuối chiều ngày thứ bẩy
Hạnh phúc kề bên mắt thường nào nhìn thấy
 
Chỉ lòng yêu thấy rung động mà thôi
 
Anh là ai sao bắt em phải đợi ?
Đứng bên lề rung động những khát khao
Anh bên đó _ quấn bên ai quên mất
Em vẫn còn ngóng đợi bóng hình anh !
 
                         L.P.L
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Rdinh
  • Số bài : 3560
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN - 30.01.2009 23:45:09
0
 
 
Cuối mùa tuyết trắng 
 
 
 
 
Đã cuối đông tuyết dần hết phủ
Tim lạnh tan theo tuyết chuyển mình
Những bông tuyết nhỏ lạnh xinh xinh
Cam chịu mãi trong dòng hơi lạnh
Tuyết tan nhanh _ con phố không anh
Hơi em đó không đủ làm em ấm
Dù phố mùa đông đang thay áo
Giao mùa đông đợi một khát khao
Em về bước lệ trên tuyết cuối
Hỏi có lạnh không dưới gót hài?
 
Một sớm ngày mai _ rồi ngày mai
Lạnh tan _ xuân đến phố ngập chàn
Bao xuân _ cây cối _ mầu xanh phủ
Em bước một mình tiễn lạnh đi
 
Xuân đến chia ly mùa tuyết trắng
Như ta xa mãi chẳng ghép thành
Nỗi niềm nào đó in vào ngực
Làm gợn cơn ho phủ nỗi lòng
 
Phong Linh
 
Ghé qua chúc bạn vui thât vui nhé hic

 
 
 
 
 
 
LẠNH LÒNG

Việt-Nam ở buổi Đông tàn
Cây đua, hoa nở để sang Xuân hồng
Nơi đây cực điểm mùa Đông
Tuyết đóng băng đá lạnh không gì bằng
 
 
Ngập đường phủ tuyết đóng băng
Càng thêm giá lạnh của lòng tha-hương
Đêm Đông lạnh suốt canh-trường
Cũng không bằng lạnh nỗi-niềm nhớ em
 
Mùa Xuân lạnh cóng bên thềm
Sao bằng tôi lạnh nhìn em qua đò.
 
Rdinh
 
 
Xin cảm ơn bạn đã ghé nhà , chúc bạn luôn vui.
 
 
Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vui, cuộc sống buồn lắm bạn ạ, đôi khi mình cũng chẳng thể nào mà hiểu được ...hic...
 
Trời đã cuối đông:
 
 
ĐẦY VƠI
 
Ngày lạnh cuối đông tuyết vẫn về
Dòng sông nước giá chẳng lờ trôi
Ngoài kia tuyết trắng vài bông nhỏ
Trong đây vẫn _ đầy vơi nỗi lòng
 
Ngoài trời tuyết trắng bao nhung nhớ
Đường đời muôn ngả biết về đâu
Cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ
Đầy vơi tuyết rụng vẫn tả tơi ....
 
Phong Linh
 
 



 
 
 
Đồng ý với bạn cuộc sống thật buồn, nhưng nay Xuân về mình cũng ráng vui lên chút cho tươi Xuân với đời !

 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 31.01.2009 00:43:36
0
Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
Bước chân buồn làm xao xuyến hồn thu
Gió heo may gạ gẫm đám sương mù
Trải lối em đi cùng lá vàng theo gót.
 
Anh biết em buồn... nỗi buồn chất ngất
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
 
Những tiếng nấc trong nghẹn ngào trẻ dại
...............
Trần Mạnh Hùng/Phong Linh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 01:12:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 31.01.2009 10:24:55
0
em l

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
Bước chân buồn làm xao xuyến hồn thu
Gió heo may gạ gẫm đám sương mù
Trải lối em đi cùng lá vàng theo gót.
 
Anh biết em buồn... nỗi buồn chất ngất
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
 
Những tiếng nấc trong nghẹn ngào trẻ dại
 
Hết yêu rồi sao anh còn lại
Trái tim yêu vẫn cứ mãi ngủ mơ
Tình trao sao giống đứa trẻ thơ
Yêu không yêu cứ quấn vào sợi nhớ
 
Hết yêu rồi phút nồng bỡ ngỡ
Trên đoạn đường đời cứ đuổi bắt nhau
Em đứng đấy ở một nơi dễ thấy
Anh vô tình chỉ đi lướt qua thôi
 
Đã qua rồi một thời yêu vội
...............
Trần Mạnh Hùng/Phong Linh
 
 

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 31.01.2009 10:37:46
0
 

 NHẦM LẪN
 
Khác nhau có mỗi chữ Lê *
Nên nhầm hai chắc chỉ là một thôi
Xem nick đến từ hai nơi
Dẫu rằng chung một chân trời nước Nga
 
* Phong Linh và Lê Phong Linh

 
 
kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 31.01.2009 11:26:22
0

Trích đoạn: kimrbl

 

 NHẦM LẪN
 
Khác nhau có mỗi chữ Lê *
Nên nhầm hai chắc chỉ là một thôi
Xem nick đến từ hai nơi
Dẫu rằng chung một chân trời nước Nga
 
 
NHẮN NHỦ
 
 
Cám ơn bạn đã nhận ra
Lê Phong Linh đâu phải là Phong Linh
Cái tên rắc dối thật tình
Nên đành nhờ MARS sửa dùm nik thôi
                 ..............

 
* Phong Linh và Lê Phong Linh

 
 
kimrbl



Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 02.02.2009 04:31:38
0
 
Giấc mơ nào có lại
 
Nếu có giấc mơ _ ta mơ mình trẻ lại
Cho ngày dài thời gian ngừng trôi
Cho đêm đen không còn mầu tối
Cho tình yêu vương thắm mãi vô bờ
 
Nếu có giấc mơ _ ta mơ đừng lầm lỗi
Cho chữ tiết trinh không khuấy động cuộc đời
Cho đời hết cuộc sống lẻ đơn côi
Để cam chịu con đường đi ta bước
 
Nếu có giấc mơ ta mơ đời chân thật
Cho đừng rối gian _ chấp nhận ngày tàn ...
Cho không lệ khóc _ một chút đắng, cay, nát tan 
Giấc mơ hoang nên giấc mơ nào có lại
 
                                Lê Phong Linh
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 02.02.2009 04:41:56
0
 
         Vô đề
 
Qua mùa đông lá hết vương
Cả phố sẽ xanh toàn mầu lá
  Khung cửa sổ sẽ không còn vương giả
Tuyết lạnh tan _ bám phủ hơi mờ
Qua mùa đông nhừng xuân đứng chờ
Của hoa đua lá cùng sắc hương
Tình yêu ai đó còn vương mãi
 
Qua đông hết _ xuân về tình vỡ
Ai đó nhé vay mùa đông rủ
Hết ghé qua chỉ để lẻ một mình
Trên đôi mắt nước lệ nào dưng
Rơi nhỏ xuống cánh hoa lòng khô héo
 
                 Lê Phong Linh
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 02.02.2009 04:51:26
0
 
     Sẽ có ngày.
 
Sẽ có ngày trên đường đời muôn ngả
Anh vô tình sẽ quên mất đi em
 
Sẽ có ngày anh mãi sẽ quên
Phút giây bên em vui đùa hạnh phúc
 
Sẽ có ngày...
 và đã có một ngày trên đường đời cầu chúc
Mừng em ngày cưới bước theo chồng
 
Anh ơi! Trên đường đời muôn ngả
Thế là ta mãi lạc mất nhau !
 
         Lê Phong Linh
 
  
 
Áo đỏ thay mầu áo trắng
 
Áo em đó _ mầu đỏ thay áo trắng
Của tình yêu _ hạnh phúc _ lứa đôi
Của cha _ mẹ và khấn vái tổ tiên
Rồi kết thúc cả một thời trong trắng
 
 
Áo em đỏ _ trong tâm hồn em bình lặng
Bước theo chồng dưới mầu trắng trinh nguyên
Thủa vi hàn em vẫn mãi chưa quên
Em lặng lẽ bên chồng niềm khát đợi !
 
 
Bên áo trắng _ thời thơ ngây quá vội
Yên phận nhỏ một kiếp đời đã ghép
Mầu đỏ _ trắng _ là mầu rất đẹp
Bước bên chồng mà lệ chảy làm hai



  

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 02.02.2009 05:02:47
0
 
Về người chưa gặp :
 
 
  Chữ nhớ dài ...
 
Em nhớ anh _ nhớ trong tưởng tượng
Nhớ lời dịu dàng không nói qua môi  *    *( nói qua online )
Nhớ cả những lời anh gửi ý thơ
Tuy không hiểu em vẫn cho là tuyệt.
 
Em nhớ anh một nỗi niềm tha thiết
Trong giấc ngủ lạc lõng bóng người dưng
Em nhớ lắm từng lời anh đã viết ...
Để hàng ngày mong ước được thương yêu.
 
Em nhớ anh _ đặt nỗi nhớ rất nhiều
Anh có biết hay vô tình không biết ?
Em sẽ mãi ở đường đời xuôi ngược
Đứng đợi anh qua lối rẽ cuộc đời !
 
Em sẽ đợi cho dù anh không đến
Vì đó là vui, hy vọng, hết tương tư
Đắm nhìn kìa từng nét bút, từng chữ
Muốn viết thơ tình mà ý chẳng thành câu.
 
Em vẫn nhớ chữ viết ấy lần đầu
Online ta vẫn thường trao gửi
Vẫn mãi còn lưu lại _ lưu thành cũ
Tiếc những ngày lui lại phía sau lưng !
 
******************************
 
Em nghĩ đến anh trong từng hơi thở
Trong ngày dài hy vọng chẳng hề phai
Em vẫn mong cho dù anh không lại
Lặng trong em một chữ nhớ thật dài .
 
                    Lê Phong Linh
 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 03.02.2009 02:07:14
0
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
Bước chân buồn làm xao xuyến hồn thu
Gió heo may gạ gẫm đám sương mù
Trải lối em đi cùng lá vàng theo gót.
 
Anh biết em buồn... nỗi buồn chất ngất
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
 
Những tiếng nấc trong nghẹn ngào trẻ dại
 
Hết yêu rồi sao anh còn lại
Trái tim yêu vẫn cứ mãi ngủ mơ
Tình trao sao giống đứa trẻ thơ
Yêu không yêu cứ quấn vào sợi nhớ
 
Hết yêu rồi phút nồng bỡ ngỡ
Trên đoạn đường đời cứ đuổi bắt nhau
Em đứng đấy ở một nơi dễ thấy
Anh vô tình chỉ đi lướt qua thôi
 
Đã qua rồi một của thời yêu vội...
Nói thế nào  em hiểu được... tình nhân
Anh xin hứa suốt đời anh đứng đợi.
Bước song đôi trên khắp nẻo đường trần.
 
Em đừng nhắc anh một lần lỡ hẹn
Anh hiểu rồi giọt nước mắt doanh tròng
Tiếng nghẹn ngào là giao cách cảm thông
là tiếng nói con tim còn e thẹn
 
Em trong trắng một tâm hồn tinh khiết
......................................
...............................
Trần Mạnh Hùng/Phong Linh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 18:40:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Kỷ Niệm Tình Yêu - 07.02.2009 23:27:11
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
Bước chân buồn làm xao xuyến hồn thu
Gió heo may gạ gẫm đám sương mù
Trải lối em đi cùng lá vàng theo gót.
 
Anh biết em buồn... nỗi buồn chất ngất
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
 
Những tiếng nấc trong nghẹn ngào trẻ dại
 
Hết yêu rồi sao anh còn lại
Trái tim yêu vẫn cứ mãi ngủ mơ
Tình trao sao giống đứa trẻ thơ
Yêu không yêu cứ quấn vào sợi nhớ
 
Hết yêu rồi phút nồng bỡ ngỡ
Trên đoạn đường đời cứ đuổi bắt nhau
Em đứng đấy ở một nơi dễ thấy
Anh vô tình chỉ đi lướt qua thôi
 
Đã qua rồi một của thời yêu vội...
Nói thế nào  em hiểu được... tình nhân
Anh xin hứa suốt đời anh đứng đợi.
Bước song đôi trên khắp nẻo đường trần.
 
Em đừng nhắc anh một lần lỡ hẹn
Anh hiểu rồi giọt nước mắt doanh tròng
Tiếng nghẹn ngào là giao cách cảm thông
là tiếng nói con tim còn e thẹn
 
Em trong trắng một tâm hồn tinh khiết
......................................
...............................
Trần Mạnh Hùng/Phong Linh
 
 
KHÔNG YÊU NỮA
 
Không yêu nữa xin đừng bịn dịn
Xin đừng buồn giây phút chia ly
Tình đã hết mắt nào vương lệ
Tủi cho em đã chao cả trái tim
 
Không yêu nữa xin anh hãy đi
Tìm cô gái rất mực nhu mì
Không hờn trách _ không ghen tuông _ phi lý ...
Mình qua đi rứt hết ... không yêu !
 
LPL*
 

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 295 bài trong đề mục