MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 53 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.01.2009 17:41:58
0
 Bước chân xuân

Em đi trong nắng vàng mơ
Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
Em đi giữa mùa xuân hồng
Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
Vần thơ trông em ngẩn ngơ
Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
Trách ai gieo oán, gieo sầu
Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
Thôi đành vẫy vẫy tay chào
Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
Hàn Băng

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.01.2009 20:34:47
0
Bài thơ xưa ngày nao anh chấp bút
Viết cho người trong mỗi tối suy tư
Mà nay đã trở thành điều dĩ vãng
Anh hỏi lòng có viết nữa hay không?
pho_hong_tuyet


Xin phép ghé nhà bạn đọc thơ bạn tí nhé!
Ồ! Thơ bạn hay tuyệt và cũng buồn da diết
Nén yêu thương nên tràn ngập tiêu dao
Thơ bảng lảng chiều buồn mờ dĩ vãng
hungho

Hững hờ chiếc lá thu rơi
Chao đi cánh mộng chim trời mù xa
Vườn thơ hương ngát đầy hoa
Trăng xa mưa tuyết tình ta u buồn
TRắng đêm ta ngắm trăng suôn
Lời thương tiếng nhớ ai vương mây trời
Cánh chim chao liệng chơi vơi
Cho bao nỗi nhớ một thời yêu em.
hungho




Xuân nay hồng má em thêm
Vì mai, đào nở êm đềm ý thơ
Cho ta dệt mộng vần chờ
Hoa chung vần nhịp câu thơ xuân chào
Nhã Trân





 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008

TÌNH ẢO
 
Tình thì ảo nhưng lời thì chân thật
Mộng phù hoa chất ngất những yêu thương
Tình hư vô nhưng vẫn đấy... vấn vương
Vẫn còn đó trên đường trường ngàn dặm
 
Ta yêu ảo một tình yêu đằm thắm
Ta yêu người yêu thật đắm thât say
Để một ngày mãi mãi trong tầm tay
Đêm từng trải để thấy ai còn đó
 
Tình như thế để đêm thôi vò võ
Ít ra ta còn đó có một người
Còn suy tư còn mơ thấy nụ cười
Còn mong nhớ bóng một người con gái
 
Sống như vậy ta mới không thừa thãi
Sống ảo nhưng tình không ngang trái đau thương
Tỉnh lại rồi mộng đẹp vẫn vấn vương
Để đêm đến ta khơi niềm thương nhớ

Thơ họa James Jee




Thơ mơ tràn ngập cõi lòng
Cho ai hợp ý nhịp chung cung đàn
Nhưng khi mộng ảo vỡ tan
Tình chàng cuốn gói bước sang đò tình
Thì nàng buồn thảm một mình
Bướm thơ bay mất, rung rinh hoa sầu
Tình thơ chi dệt vài câu
Cho ai nhung nhớ ai sầu chờ mong
Thôi thì chỉ thơ trắng lòng
Chỉ là bạn hữu thì không có gì
Yêu chi mang mối tình si
Để khi hờn giận sầu bi não lòng...!
Nhưng có thể tránh được không
Khi chàng tha thiết chờ mong đáp tình
Muốn không nhưng sợ tội mình
Phân vân lo mãi duyên tình ảo thôi???
Lỡ mai chàng biệt xa rời
Thì ai thương tiếc tình đời hư không
Nghĩ hoài rối cả cõi lòng
Bỏ thì không nở, đáp thì nên không?

-kt
(Hihihi..hì...Cháu dựa theo thơ chú Rdinh mà hoạ cùng. Thơ chú Rdinh hôm nay buồn não nuột. Huhu...hu...)




Thơ này rất hay ta mang về đây cho Nhóc Tú Ngốc đọc lại cho vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 13:14:01 bởi nhatran89 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.01.2009 20:48:39
0

Giữa đêm gió lạnh chờ xuân đến
Trông một nhành mai nhớ một người!

phutnho



XUÂN MÃI CHỜ

Xuân về khắp chốn vui cười
Riêng ta chỉ nhớ một người xuân xưa
Đào mai nở rộ đến chưa
Hỏi lòng sao lạnh đêm chưa chịu tàn
Nhớ người tất dạ ngổn ngang
Nhớ sao là nhớ canh tàn chờ mong
Nhìn mai mà cứ hỏi lòng
Xuân sang rồi đó mà không thấy người
Buồn rơi sương đọng lòng côi
Canh tàn vẫn nhớ bồi hồi tiếng ai
Xuân nay rồi đến xuân mai
Lòng ta vẫn mãi ngóng chờ bóng ai...!
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 00:57:34
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 01:09:56 bởi nhatran89 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 01:11:29
0

SAO LẠI HÌNH NHƯ ?!

Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt?
Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm
Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển
Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô
 
Sao lại hình như hởi làn gió mát
Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ
Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ
Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn
 
Sao lại hình như hởi người lữ khách
Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa
Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa
Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy
 
Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng
Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng
Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ
Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông
 
Sao lại hình như hởi con thoi dệt
Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài
Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai
Ngổn ngang tình, lòng ai biết cho ai ???
 
Nguyên Hải


Sao lại hình như mùa đông đã qua
Gió bừng rét buốt lạnh thấu thịt da
Có phải mùa đông bay qua vồi vội
Bỏ lại đường xa một buổi chiều tà

Sao lại hình như mùa xuân chớm hoa
Mai vàng nở , đào thắm ngát hương xa
Cho lòng lữ khách thầm mơ với mộng
Cất giọng ngân dài điệp khúc tình ta

Sai lại hình như ta lại nói với ta
Mỗi khi ngồi ngắm mãi ánh trăng ngà
Lời thơ gửi mộng bay theo cơn gió
Tình vỡ tan rồi tình đã bay xa

Sao lại hình như mỗi buổi chiều trôi
Mây bay bàng bạc cuối tận chân trời
Lang thang đi kiếm mãi vì sao lạc
Khắp cả trời cao suốt dải ngân hà

Sao lại hình như ta đã bỏ sót ta
Lời thương lời nhớ mỗi độ xuân qua
Khuyên lòng đừng bận duyên tình ngày cũ
Cứ vui xuân mới quên tình đã xa...
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 08:12:46
0
 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh

 

Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân

 



 
 

Tim này em trói thật à?
Thôi thì em mở khoá anh ra đi nào !
Nhìn xem mai đón, đào  chào
Nụ cười hoa thắm dạt dào tình xuân
-nt-


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 08:30:24
0

Rdinh
  • Số bài : 3560
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 10:11:00
0
 
 
 
 


 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh

 

Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân

 



 
 

Tim này em trói thật à?
Thôi thì em mở khoá anh ra đi nào !
Nhìn xem mai đón, đào  chào
Nụ cười hoa thắm dạt dào tình xuân
-nt-

 
 
 



Cám ơn mở khóa tim anh
Em cột chặt quá... anh đành bó tay
Vậy là từ ngày hôm nay
Tự do tim bước, tim say với tình
Nhận lấy tình nào của mình
Tình nào của bạn phải đành chia phôi
Nếu tình em có lứa đôi
Thời anh cũng chịu good bye hàng đầu
Chẳng vì tình để ghét nhau
Chẳng để người phải đâm đầu xuống sông.
 
Rdinh

 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 11:03:24
0
Cám ơn mở khóa tim anh
Em cột chặt quá... anh đành bó tay
Vậy là từ ngày hôm nay
Tự do tim bước, tim say với tình
Nhận lấy tình nào của mình
Tình nào của bạn phải đành chia phôi
Nếu tình em có lứa đôi
Thời anh cũng chịu good bye hàng đầu
Chẳng vì tình để ghét nhau
Chẳng để người phải đâm đầu xuống sông.
 
Rdinh


Anh ơi xuân mãi màu hồng
Thì lòng em mãi chờ trông anh mà
Mùa xuân cây lá đơm hoa
Tình ta kết nụ như hoa xuân nồng
Hợp nhau ta trao hoa hồng
Không hợp thì chớ lấy gông mang mà
Thì yêu là tự tin trao
Không ai bắt buộc được nào anh ơi
Tình yêu đâu phải trò chơi
Bắt người ta phải nhiều lời nói yêu
Lời yêu đâu thể cầu kêu
Tự lòng mà thốt tình yêu thật lòng
Thất tình đừng nhảy xuống sông
Đừng ghét hết thảy cả dòng bạn thơ
Mùa xuân màu vẫn hồng mơ
Vui xuân anh nhé tình thơ dâng trào
Yêu thơ thơ yêu dạt dào
Tình yêu bất diệt muôn màu thơ xuân
Tội gì đòi yêu người gần
Ôi chao ! Sợ khiếp co chân good bye

-nt-



nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 11:43:43
0
 

Xuân đến rồi Nhã Trân tặng chú Rdinh cành đào màu hồng thắm, là màu hên nhất cho suốt năm và mãi mãi đấy ! Hì hì hì...Nhóc Tú Ngốc bảo thế . Nhóc bảo "màu hồng là màu hên lắm đấy chị Trân à ! "
Đính kèm (1)
 


    
 
   
Và "màu vàng là màu rực rỡ huy hoàng, màu thành công...công danh...thành đạt..." màu vàng là màu hên số 1 đấy !  Nhóc Tú Ngốc lại bảo thế đấy chú Rdinh à ! hì hì hì...
Nhã Trân



 

Cảm ơn cháu nhé Nhã-Trần
Cháu tặng chỉ có một lần hai bông
Đào hồng một cành đỏ hên
Mai vàng cành nữa tạo nền mắn may
Chú xin nhận cả hai này
Và chúc Tết cháu trọn ngày vui Xuân
Sau đây gọi có đôi vần
Gọi là để chúc ngày Xuân đượm tình.
 
Rdinh
 
 
Năm mới    CHÚC XUÂN





<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 11:44:48 bởi nhatran89 >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 12:50:13
0
 TRỐNG VẮNG

Trời Cali trong màu nắng ấm
Nhạt làn mây vì vắng bóng em
Lòng anh lạnh trống trơn nguồn cảm
Tắt ý thơ ngớ ngẩn như thèm…

Thèm giọt nước mặn nồng kỷ niệm
Ngọt lòng anh mùi vị yêu đương
Thèm má hồng mộng mơ tô điểm
Say lòng anh hương quyện mến thương

Em còn ở phương trời xa lạ
Tay nắm chặt đầu mối tương tư
Sợi nhung nhớ bên đây anh thả?
Xin cuộn mau dây tình trong thơ!

Em còn thèm giấc mơ tình ái?
Hay đã cạn giọt lệ trần gian?
Hay đang ngờ tình ai thật giả
Nên thơ em buồn chậm đưa vần?

Ôi trống vắng lan dần vào mạng
Phá làn sóng chắp nối tình ta
Anh dang tay xin lại dĩ vãng
Lúc có em trống vắng chạy xa…

T.A.


Trời Cali xuân về nắng ấm
Vắng em rồi màu nắng nhạt phai
Cho thơ anh cấm bút u hoài
Nhớ bóng dáng sương mai ngày cũ...

Nơi viễn xứ em lật trang thơ cũ
Nhớ vần thơ ấp ủ hương hoa
Nhớ cả tiếng trêu chọc cười khà
Nhớ nhiều lắm giọt thơ tuôn chảy

Em ra đi nơi phương trời xa lạ
Sầu tương tư anh thả sợi dây dài
Em cứ mãi phăng hoài sợi nhớ
Cuộn cất vào trang thơ viết dở

Em xa rồi anh có thường nhớ lại
Những vần thơ bằng Trắc ta gieo nhau
Hay quên rồi vì thời gian quá dài
Buông lỏng mất sợi dây dài tình ái

Ôi trống lắng thênh thang trên mạng ảo
Một bài thơ đã phá vở nhịp cầu mơ
Để vô tình em làm kẽ hững hờ
Và anh cứ hoài mơ bóng hình em xa mãi...
Hàn Băng


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 21.01.2009 18:46:02
0
TẾT NÀY NHỚ EM

Têt đến nơi rồi nhà em lại buồn hơn
Cửa sau cửa trước người trống trơn
Em đi đâu vắng con chim sáo nhỏ
Miệng chí choé nói cười vui nhộn phố hoa xuân

Bần thần ta bước lại gần
Cành đào trổ nụ đơm bông khoe màu
Mai vàng cũng mở cánh chào
Em đi đâu vắng gọi chào không thưa

Nhớ em nói mấy cho vừa
Nhớ sao là nhớ tiếng thưa mọi người
Nhớ em nhớ cả tiếng cười
"Hi...hi..." chúm chím, hồng tươi má đào

Nhớ em ruột thắt gan bào
Nhớ sao là nhớ dâng trào khé mi
Xuân này em ước điều gì
Ta gửi em hết Xuân thì vui tươi.

Nhớ em tất dạ buồi hồi
Ta thay màu mực đỏ dồi má em
Để cho em đẹp xinh thêm
Hơn hoa hồng nở bên thềm chào xuân

Hàn Băng


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 22.01.2009 09:54:12
0
Hôm nay qua ngỏ nhà em
Đào mai sắc thắm vắng em tiếng cười
Vắng em mây cũng buồn trôi
Gió thôi rít nữa trăng vơi sắc vàng
vắng em lá trút bên đàng
Mưa rưng rức nhớ điệu đàn nhịp rơi
Xuân nay ta nhìn vòm trời
Sao xưa xa mãi về nơi phương nào
Xuân nay hoa nở đón chào
Xoài, cam, hồng, quít , thơm, đào, táo , nho
Một vì tinh tú nhỏ nhoi
Du xuân đất khách gửi lời chúc vui
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 22.01.2009 12:56:19
0
Thương Thấy Mồ
 
Anh bạn ạ, cuối cùng anh đã đến
Để nghe tôi bày giải chuyện ngây ngô
Có  cô kia buổi đó chửa hẹn hò
Làm anh sợ trốn đi đâu biệt tích
 
Tôi lỡ đóan anh giả vờ  đóng kịch
Chứ người ta thương anh bạn thí mồ
Dù người ta tuổi nhỏ vốn ngây thơ
Cũng già dặn đắn đo lời lắm đấy
 
Anh bạn ạ, thôi nhớ đừng giận lẫy
Được người thương như vậy trốn đâu chi
Tuổi tình yêu đến ở tuổi bất kỳ
Khi tình đến mở đôi tay nhận lãnh
 
Thương thí mồ lại giả vờ nguội lạnh
Tình yêu thương mỏng mảnh dễ tan bay
Hãy yêu thương trọn vẹn cả đời này
Cho trời đất thêm hương hoa muôn sắc
 
Nguyên Đỗ


Lời thơ vui làm người ta cười khúc khích
Cái "người ta biệt tích" mất tiêu rồi
Nghe lời thơ kể vui quá đi thôi
Ghé nghe tí ! Bây giờ phải đi vội vã
Một phút giây dừng chân nơi quán lạ
Thăm người xưa mùa xuân lá đơm bông
Vàng cánh mai, đào nở má ai hồng
Không son phấn nhưng má hồng vẫn sắc
Hương xuân xưa vẫn còn trong khoảnh khắc
Bước thời gian sãi rộng đường dài
Mùa xuân ơi có trở lại bao ngày
Xuân xưa ấy mộng tương lai đẹp quá
...
-nt-

*
Ta không có nhà, tạm gửi những bài thơ hoạ của ta với người khác ở nhà em nhé Nhóc Tú Ngốc! Hi...hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 14:25:48 bởi nhatran89 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 22.01.2009 15:12:02
0
LẠ LÙNG !
 


Cõi trần sao lắm lạ lùng !
Găp nhau chào hỏi...mà không nên lời !
Nhủ thầm hai tiếng " em ơi "!
Nghe trong xa lắc...nụ cười năm xưa !
Hoàng Thị



Ngây Ngô

Hình như thu lá đong đưa
Gặp nhau chào hỏi lá đùa gió thơm
Ngây ngô tim đập trống dồn
nghe gần gần lắm... gởi hồn đi đâu !


Trương Bảo Ngọc




MỞ LỜI

Mở lời chào chẳng nên câu
Nên thôi chỉ ngó gật đầu thế thôi
Cười chào mim mím bờ môi
Không tròn nụ mở bờ môi hé chào
Xuân về muôn hoa sắc màu
Riêng lòng chờ mãi lời chào xuân xưa...

Nhã Trân

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 22.01.2009 19:26:14
0
quán của Rdinh

Đôi vần cảm xúc
Rdinh
Mọi người vào quán
trao tình
cho nhau
Mình ngồi
đọc trộm
từ lâu
Càng đọc
càng thấm
sâu vào trái tim
Mình xin làm kẻ chết chìm
Đắm vào thơ bạn lặn tìm
tình yêu
Ôi sao ôi
thật là nhiều
Rdinh đã viết
nhiều điều trong thơ
Cùng nhau vun đắp cơn mơ
Cùng nhau tạc tiếp
bất ngờ
thương yêu!

Phan Đức Dũng - Tâm Bão!

 








THUYỀN TÌNH RDINH CHỞ MUÔN TÌNH YÊU THƯƠNG

Dòng thơ như suối chảy dần
len qua vách đá xa gần âm vang
Róc ra róc rách chảy tràn
Tình thơ lai láng muôn ngàn thương yêu
Thuyền tình thơ chở muôn chiều
Đưa nghìn bến đổ tình yêu ngọt ngào
Thuyền tình thơ mãi dâng trào
Cho người xướng hoạ vần nào cũng hay
Thuyền thơ chỉ có Rdinh đây
Ai qua bến ấy lên đầy thuyền mau
Sóng xô bọt trắng dâng trào
Thuyền Rdinh xuôi bến dạt dào yêu thương
Ai đi cách mấy trùng dương
Vẫn hoài nhớ đến thuyền thương thơ tình
Tình này tình thật là xinh
Xinh tình bè bạn thân tình thuyền thơ
Xuân về thuyền chở đầy mơ
Đưa sang bến đợi đôi bờ yêu thương

Hàn Băng


Nhóc Tú Ngốc về mà xem
Thơ Rdinh hay lắm chị đem về nè
Tú đọc sẽ cười he...he
Đem khoe bố mẹ lời trẻ thật thà
Thơ buồn thì ồ khóc oà
Thơ vui thì cứ ha ha cười hoài
Rồi liền nhấn phím hoạ ngay
Hoạ thơ chớp nhoáng ai tài hơn em
Bây giờ Tú chẳng còn thèm
Chia cùng anh chị nỗi niềm buồn vui
Hôm nay 27 Tết rùi
Vắng Kha Khả Tú ngậm ngùi trang thơ

Hàn Băng


Hu...hu...hu...[sm=mecry.gif][sm=cry.gif]



(Gửi tặng em chín đoá hoa hồng yêu thương đây Nhóc Tú Ngốc.)

Khả Tú thích màu hồng nên chị Tiểu Băng dùng mực màu hồng đây nhé !



 
NHỎ...
                     VỚI BÀI THƠ
 
Bài thơ nhỏ viết cho anh
Đẹp như những giấc mơ lành đầu Xuân
Chữ thương nắn nót đánh vần
Mà sao ghép mãi mấy lần chữa xong??
 
Để nghe má chợt ửng hồng
Chắc vì mắc cỡ nên lòng lại thôi
Mà không gởi sẽ bồi hồi
Hờn mây trách gió để rồi giận trăng
 
Buồn về chẳng muốn nói năng
Khóc thương mình phận tơ tằm vì sao??....
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Bài thơ nhỏ viết thật hay
Cành mai thắm nét hương say hoa đào
Ôi chao ! Nét bút nao nao
Làm cho anh cứ dạt dào mơ hoa
Nhỏ nay đã du học xa
Mọi người ở lại nhớ hoa hồng đào
Nhớ từng vần thơ tuôn trào
Những dòng thơ chữ ngọt ngào tình thân
Yêu anh chị , cô chú xa gần
Xướng thơ bút hoạ theo vần thân thương
Cho dù cách mấy trùng dương
Xuân này vẫn gửi lời thương chúc người
Chúc cho má thắm môi cười
Chúc cho vạn sự yên vui mọi nhà
Chúc thơ vang mãi lời ca
Chúc người mãi mãi mặn mà như xuân

Han Bang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 16:37:40 bởi Han Bang >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 22.01.2009 21:43:24
0
" Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về...

Khắp thị thành, khắp thôn quê,
Trẻ con tít tít mừng reo lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên gia lão sức lì hơn trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thoả chí thanh niên,
(Chúng ta thoả chí thanh niên)
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Trâu ơi trâu nhắm dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui..."


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.01.2009 09:41:57
0

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.01.2009 11:48:03
0

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.01.2009 15:05:48
0




TỶ CHÚC MUỘI CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG







thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 23.01.2009 17:43:27
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
 
NHÂN DỊP XUÂN VỀ , CHỊ CHÚC CÔ BÉ MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC , HỌC GIỎI , LÀM THƠ NHIỀU
THÂN ÁI ,,TT 23/01/09

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 00:36:03
0
 












[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/A87F280BB5F649A780ECD2C3369F3E9C.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 00:45:36
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/783D3B4B05E0460BA601D56BA5B4DC30.JPG[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 00:48:53
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/31612273A0064EB7BE8EF9CE9F3352EE.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 00:51:30
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/01300B5FB4C7460CBECB27789266CAED.jpg[/image]






<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 00:55:54 bởi Ha Nghinh Tuan >
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 00:58:22
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/22E8E2CB6B654C59866FF0DE305D2C60.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 01:00:40
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/F5EFF642C27A44BE8FAF4D2CC5F43DEA.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 01:11:03
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/69023930C9EE45EA89CAF2605707BFEB.JPG[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 01:13:55
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/CCF8DFFCE5D24B938E64CFA5558BEB92.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 24.01.2009 01:16:22
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/22AFC7BF1E5541FAB6672C03D82A121B.gif[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 53 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1579 bài trong đề mục