VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 85 trang, bài viết từ 961 đến 990 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 17:16:45
0
 

 
        Chúc TD thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-09


Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 19:22:05
0

 
 

 
 

 
 







 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 19:24:06
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


 
Nhắc nữa mà chi cũng thế thôi
Từ đây vĩnh viễn mất nhau rồi
Tình buồn gợi lại thêm nhung nhớ
Hãy xem như bèo dạt mây trôi.
 
Bày giải tâm tư muốn nói nhiều
Nhưng đành gói gọn một tiếng yêu
Vẫn biết lòng em còn lưu luyến
Mà tình dang dở…chỉ bấy nhiêu.
 
Mai này xa cách chẳng gặp nhau
Bụi thời gian sẽ xóa bạc màu
Tình mình chìm sâu vào dĩ vãng
Mấy ai còn nhớ chuyện thuở nao…
 
                     -NS- 

 
VẪN BIẾT
 
Vẫn biết tình rồi trả trăng sao
Trong tim đau đớn luống nghẹn ngào 
Đem một khối tình chôn xuống mộ
Xót dạ xao lòng cũng nao nao
 
Người hỡi trách chi quá xa xăm
Đời vẫn thương đau bước lặng trầm
Ôm nỗi sầu riêng nào ai biết
Lạc vùng sâu thẳm những ăn năn
 
Thôi đời giờ đôi ngả chia xa
Giữ lại cho nhau chút mặn mà
Tình trót rơi rồi vào dĩ vãng
Lặng thầm ta khóc một mình ta

                  thụy du 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 19:26:12
0
quote:

Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

  Mưa Chiều..!!!
 
Chiều nay mưa ,mưa rơi
Thênh thang bay trong đời
Một mình con đường vắng
Nhìn dòng đời chơi vơi
 
Gío thổi mưa bay xa
Sa vào hồn mắt lệ
Phố chiều nay thiết tha
Chợt thèm được nồng say
 
Tôi đang đi về đâu ?
Dòng đời người toản loạn
Giọt mưa tuôn loạng choạng
Giữa biển đời chìm sâu
 
Mưa lạnh lùng trong tôi
Giọt mưa tím u buồn
Như tình em trao gởi
Vẫn yêu thầm anh thôi …
Ngày Xưa Tím.sg09/10/08.



MƯA BUỒN
 
Chiều nay mưa vẫn rơi
Ngỏ vắng một mình tôi
Đếm sầu thương nhung nhớ
Gợi trong nỗi bồi hồi
 
Mưa thầm giọt mưa ngâu
Chìm trong những u sầu
Nghe buồn từng hơi thở
Giết chết cả đời nhau
 
Anh đâu rồi hỡi anh
Chắt chiu giấc mộng lành
Muốn trọn đời ôm giữ
Mà sao thấy mong manh
 
Sợi tơ trời giăng ngang
Còn đây nỗi ngỡ ngàng
Khóc cho tình ly biệt
Sắc tím một màu tang
 
           thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 19:37:34
0
HÀN BĂNG
 
Bạn Thâm Giao


Cô Du còn mãi nơi đây
Chú Rdinh đi biệt biết ngày nào thăm
Cầu mong nội tướng khoẻ khoắn
Chú về hoạ mãi thơ vần cô Du
Hàn Băng


Vần thơ giờ đã xa xăm
Chú Rdinh đi mất thơ nhăn răng cười
Xa xôi tít tận chân trời
Mây ơi nhắn gửi đôi lời hỏi thăm
thụy du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 19:40:50 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 19:48:21
0
 
OTOYUKO89


Bạn Đọc


Cô Du chờ mãi chú Rdinh
Chú Rdinh đi mãi viễn chinh chưa về
Cô Du lòng buồn ủ ê
Thơ vui mất biệt lê thê nỗi buồn

Cô Du, Chú Rdinh bạn thân
Hoạ thơ như thể tay chân gia đình
Thơ Rdinh chan chứ hữu tình
Thơ Du đẹp nét hoạ xinh duyên ngầm.

O T

Đâu còn ai họa tếu thơ
Nên thơ tếu cũng ngẩn ngơ mất rồi
Vần thơ lạc giữa lưng trời
Xa xôi người đã đi rồi còn đâu ???
 
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 19:50:05 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 14.02.2009 19:54:54
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


NỬA 
VẦNG  TRĂNG

Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Mà tôi đánh mất từ hằng năm nay
Trăng ơi trăng hỡi có hay
Người tôi đánh mất còn ngày nhớ tôi?
Đã đành duyên phận cút côi
Người thôi đã mất trăng tôi đâu còn?
Trăng ơi trăng vẫn sắt son
Tìm hoài một nửa héo hon tim sầu......
.Cõi tình ai có biết đâu
Cô đơn một nửa trăng sầu bơ vơ
Vầng trăng xưa của mộng mơ
Bây giờ héo úa xác xơ tâm hồn

Vầng trăng thêm tuổi hoàng hôn



Nghe buồn nghe nhớ ngập hồn cô liêu
Trăng ơi trăng nhớ người yêu
Chiều chiều trăng vẫn chiều chiều thở than
Tình giờ xa ngút xa ngàn
Trăng buồn trăng cũng úa vàng héo hon
Một vầng trăng cũ chỉ còn
Trong tôi một nửa cỏn con mảnh tình.......

thuỵ du 


 

Khúc Hạ Huyền

Hạ huyền khuyêt nửa vầng buồn
Xa em xa cả mùa xuân mất rồi
Đường xưa in bóng em-tôi
Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ
Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
Chừng như anh cõng em đi vào đời
Khoảng đường dù ngắn ngủi thôi
Bên vai anh tưởng một đời có em
Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
Chỉ còn đây bóng trăng đêm hạ huyền.

                        Nghinh Nguyên

 
 
NHẮN GỬI
 
Nửa vầng trăng đã ngủ yên
Lòng đêm ôm nỗi triền miên nhớ hoài
Người xưa giờ có quên ai
Tình xưa ủ dạ ngày ngày ngóng trông
Xa xôi một cánh nhạn hồng
Buồn trong cách trở tình nồng xa xôi
Cánh chim muôn dặm nổi trôi
Đậm thương đậm nhớ ai nơi phương nào
Dạ sầu bao nỗi nao nao
Hạ huyền một khúc làm sao quên người
Anh giờ thăm thẳm phương trời 
Gió ơi cho gửi đôi lời nhắn ai
Xin đừng quên nghĩa trúc mai
Tình em trọn giữ ai hoài nhớ nhung
 
                     thụy du 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 14.02.2009 20:34:55
0
quote:

Trích đoạn: HKBT138



NGHE LỜI EM



Anh sẽ cố quên một giấc chiêm bao
Quên ngày đó dắt dìu nhau vào mộng
Cuộc tình mình giờ như những bong bóng
Cứ phập phồng chờ đến lúc vỡ tan.
 
Cuộc tình mình giờ sao quá bẻ bàng
Em có biết vì sao không em hỡi
Lời yêu thương ngày xưa đã trót gởi
Em nở lạnh lùng chối bỏ quên mau.
 
Lòng anh giờ tràn ngập những cơn đau
Vì em đã không còn quay về nữa
Lòng em giờ đã quên đi một nửa
Của ngày xưa, của ước nguyện ban đầu.
 
Nghe lời em, quên đi mối tình sầu
Đời một cõi, ta đi về một nẻo
Ngắm hình em ôi cô đơn lạnh lẽo
Xác thân này anh trả hết trăng sao.
 
Giờ đây mình mãi mãi mất nhau
Thôi chào nhé người tình tôi bé nhỏ...
 
HKBT.


LẦN CUỐI
 
Thôi trả hết những tháng ngày vò võ
Nhớ thương ai nặng buồn trĩu mắt sâu
Thôi bây giờ xin trả hết cho nhau
Lời từ tạ đắm chìm vùng dĩ vãng
 
Tháng ngày ơi xin hãy giùm quên lãng
Nỗi sầu đau vì ly biệt tình tan
Giờ nghe chăng thương yêu cũng phủ phàng
Chào lần cuối hỡi người yêu chào nhé
 
Mai nẻo đường dẫu xa xôi có lẽ
Hãy quên em trong kỷ niệm nhạt nhòa
Quên nhé anh vì nay đã cách xa
Đừng tiếc nuối đừng mãi buồn mãi nhớ
 
Dẫu ngày mai trên ngả đường gặp gỡ
Đừng nhìn em để nghe nặng lòng thêm
Thôi nhé anh những thân ái ngọt mềm
Chào vĩnh biệt một lần rồi quên hết
 
Tình chúng mình xin vẩy chào tiễn biệt
Xin chúc anh đời mãi mãi vui tươi
Chúc nụ cười luôn luôn nở trên môi
Một lần cuối hỡi người.... xin từ tạ.......
 
                         thụy du


CHIA HAI
 

Xuân cũng qua, rồi trời cũng vào hạ
Em đi rồi anh mãi thương nhớ ai
Cuộc tình mình qua bao ngày tháng dài
Giờ trả lại em vô tình giẫm nát.
 
Em bây giờ buông những lời chua chát
Để quên đi mối tình của ngày xưa
Em biết không dù trời đổ cơn mưa
Anh vẫn đứng chờ em trong giá buốt.
 
Anh vẫn tin đời em rồi sẽ thuộc
Thuộc về anh, mãi mãi ở bên anh
Nhưng em ơi ước mơ ấy chẳng thành
Vì em đã theo chồng về bến khác.
 
Con tim anh giờ đây như tan nát
Đau rã rời, hồn khỏi xác bi thương
Dù tim anh có đôi phút vấn vương
Vẫn cầu chúc,em đường đời hạnh phúc.
 
Tim non ơi xin thôi đừng ngã gục
Vì giờ đây em đã mãi bên ai
Trên đường đời nếu có gặp ngày mai
Anh vẫn thế, vẫn chờ em mãi mãi.
 
HKBT.


CHỮ BUỒN
 
Để những gì cuộc đời ta từng trãi
Trôi đi theo dấu ấn của thời gian
Nhớ làm chi tình trót đã dở dang
Xin anh hãy quên em đi lần cuối
 
Tình khổ đau hỡi anh đừng tiếc nuối
Đắng cay này hãy để mỗi em mang
Trên vai em mang nặng chữ phụ phàng
Thương anh lắm mà làm sao nói được
 
Thôi anh nhé những ân tình từ trước
Xóa để lòng đừng mang nặng hỡi anh
Trên thân em trái tim cũng dỗ dành
Nào đâu phải muốn làm người phụ bạc
 
Đừng trách em hỡi anh làm tan nát
Tim cũng buồn em đâu khác gì anh
Vĩnh biệt rồi mộng ấp ủ ngày xanh
Đừng hờn trách em xin anh lần cuối....
 
                  thụy du 
  
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 14.02.2009 20:38:00
0
quote:

Trích đoạn: HKBT138



NGƯỜI YÊU
      NAY ĐÃ CÓ CHỒNG

 
 

Một vòng tay một nụ cười
Mà ngày nào đó cùng người bên nhau
Em giờ đã ở phương nao
Vui trong nhung gấm xa nhau thật rồi.
 
Bờ ao chiếc võng tôi ngồi
Nhìn về phương ấy hỏi trời trổng không
Người ấy có nhớ con không?
Người ấy nay đã có chồng thật sao?
 
Ôm nỗi cay đắng xiết bao
Lòng anh nặng trĩu nghẹn ngào trong tim
Bao giờ cơn mộng im lìm
Chết theo năm tháng, tan chìm vực sâu.
 
Em giờ làm vợ làm dâu
Cho người xứ lạ bao lâu mới về
Lòng anh thôi quá não nề
Tim anh chẳng thể thốt lời mỉa mai.
 
Em giờ em ở bên ai
Xin đừng nhớ đến những ngày xưa kia
Ước mơ nay đã xa lìa
Thì thôi em nhé chia lìa từ đây...
 
HKBT.





THÔI
     CŨNG ĐÀNH

Đành thôi đôi ngả từ nay

Người đi kẻ ở phương này buồn nghe
Những ngày thân ái tái tê
Đau thương nặng gánh não nề ai trông
 
Em đi khuất nẻo tình hồng
Dạ nào quên hết mặn nồng xưa kia
Nhưng giờ tách bến xa lìa
Yêu thương một thuở mang về tim đau
 
Nhủ lòng mai có xa nhau
Anh ơi tình vẫn trước sau nhớ hoài
Đau thương che lấp hình hài
Buồn trông ngọn gió thôn đoài đưa sang
 
Đành tình ôm bước sang ngang
Đành lòng đau mãi muộn màng xót xa
Xin đừng trách vội người ta
Anh ơi xa vắng lệ nhòa ướt mi
 
Em đi biết nói năng gì
Gửi giòng lệ thắm đau vì ly tan......
 
                 thụy du



NGUYỆN CHÚC EM
 

Chúc em hạnh phúc giàu sang
Bên người tình mới huy hoàng ngày mai
Riêng anh cay đắng từng ngày
Vẫn xin cầu chúc duyên này em vui
 
Giờ đây chỉ còn mình tôi
Nghe tim tê tái hỡi ôi thật buồn
Em đi em gởi nỗi buồn
Cho anh mãi giữ điên cuồng vì yêu
 
Tình mình anh mãi chắt chiu
Mà nay hai ngã hắt hiu hỡi người
Em giờ vui vẻ tươi cười
Bên ngươì yêu mới biết người xưa sao?
 
Chúng mình nay đã xa nhau
Đành ôm thương nhớ lệ đau thấm dòng
Em nay em đã có chồng
Anh xin nguyện chúc một lòng cùng em
 
Lê ơi lệ đổ ai xem
Thì thôi lệ hãy cất đem giấu buồn...
 
HKBT.



NÉN
    ĐAU THƯƠNG
 
Giòng lệ đừng để cho tuôn
Anh ơi xin hãy gượng buồn làm vui
Chúc em lần cuối trong đời
Đôi ta còn gặp,đổi dời ngày mai
 
Hỡi ơi còn biết trách ai
Trách đời đen bạc đổi thay tấm lòng
Trách người vội bước theo chồng
Quên đi tình cũ duyên nồng xẻ đôi
 
Thôi đành cách biệt đôi nơi
Nhìn anh lệ cũng đã rơi khi nào
Anh ơi xin chớ nghẹn ngào
Đau thương hãy dấu kín vào tim yêu
 
Rồi đây chắc nhớ nhau nhiều
Đường em bước nặng cô liêu ngậm ngùi
Thương thân lạc bước phương trời
Đau thương ai biết rã rời ai hay
 
Ngày ngày rồi lại từng ngày
Trông về phương ấy dạ này xót đau....
 
                 thụy du 
 


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 21:11:58
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


        Chúc TD thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-09

 
 

 
Chúc Nhân Sơn Vui trong ngày lễ Tình nhân nhé !
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 21:46:39
0

 
CHÚC BẠN THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC,thân mến NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 22:40:25
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 22:45:03
0

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 23:00:06
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Chúc TTK ngày lễ tình nhân vui vẻ & hạnh phúc nhé!



Cám ơn TD TTK cũng xin chúc TD
thật nhiều hạnh phúc.
 





Đính kèm (1)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/45CC99F5F9C046298B611C77E2E0FFD9.jpg[/image]
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: CHÚC XUÂN - 14.02.2009 23:00:37
0
CHÚNG CHÁU KÍNH CÔ DU MỘT MÙA VALENTINE THẬT VUI



Nhã Trân






Hàn Băng









Nghinh Tuấn







Vĩnh Hùng






    
Vĩnh Nghiêm









 Hán Quân



HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 15.02.2009 02:17:41
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138



NGHE LỜI EM



Anh sẽ cố quên một giấc chiêm bao
Quên ngày đó dắt dìu nhau vào mộng
Cuộc tình mình giờ như những bong bóng
Cứ phập phồng chờ đến lúc vỡ tan.
 
Cuộc tình mình giờ sao quá bẻ bàng
Em có biết vì sao không em hỡi
Lời yêu thương ngày xưa đã trót gởi
Em nở lạnh lùng chối bỏ quên mau.
 
Lòng anh giờ tràn ngập những cơn đau
Vì em đã không còn quay về nữa
Lòng em giờ đã quên đi một nửa
Của ngày xưa, của ước nguyện ban đầu.
 
Nghe lời em, quên đi mối tình sầu
Đời một cõi, ta đi về một nẻo
Ngắm hình em ôi cô đơn lạnh lẽo
Xác thân này anh trả hết trăng sao.
 
Giờ đây mình mãi mãi mất nhau
Thôi chào nhé người tình tôi bé nhỏ...
 
HKBT.


LẦN CUỐI
 
Thôi trả hết những tháng ngày vò võ
Nhớ thương ai nặng buồn trĩu mắt sâu
Thôi bây giờ xin trả hết cho nhau
Lời từ tạ đắm chìm vùng dĩ vãng
 
Tháng ngày ơi xin hãy giùm quên lãng
Nỗi sầu đau vì ly biệt tình tan
Giờ nghe chăng thương yêu cũng phủ phàng
Chào lần cuối hỡi người yêu chào nhé
 
Mai nẻo đường dẫu xa xôi có lẽ
Hãy quên em trong kỷ niệm nhạt nhòa
Quên nhé anh vì nay đã cách xa
Đừng tiếc nuối đừng mãi buồn mãi nhớ
 
Dẫu ngày mai trên ngả đường gặp gỡ
Đừng nhìn em để nghe nặng lòng thêm
Thôi nhé anh những thân ái ngọt mềm
Chào vĩnh biệt một lần rồi quên hết
 
Tình chúng mình xin vẩy chào tiễn biệt
Xin chúc anh đời mãi mãi vui tươi
Chúc nụ cười luôn luôn nở trên môi
Một lần cuối hỡi người.... xin từ tạ.......
 
                         thụy du


CHIA HAI
 

Xuân cũng qua, rồi trời cũng vào hạ
Em đi rồi anh mãi thương nhớ ai
Cuộc tình mình qua bao ngày tháng dài
Giờ trả lại em vô tình giẫm nát.
 
Em bây giờ buông những lời chua chát
Để quên đi mối tình của ngày xưa
Em biết không dù trời đổ cơn mưa
Anh vẫn đứng chờ em trong giá buốt.
 
Anh vẫn tin đời em rồi sẽ thuộc
Thuộc về anh, mãi mãi ở bên anh
Nhưng em ơi ước mơ ấy chẳng thành
Vì em đã theo chồng về bến khác.
 
Con tim anh giờ đây như tan nát
Đau rã rời, hồn khỏi xác bi thương
Dù tim anh có đôi phút vấn vương
Vẫn cầu chúc,em đường đời hạnh phúc.
 
Tim non ơi xin thôi đừng ngã gục
Vì giờ đây em đã mãi bên ai
Trên đường đời nếu có gặp ngày mai
Anh vẫn thế, vẫn chờ em mãi mãi.
 
HKBT.


CHỮ BUỒN
 
Để những gì cuộc đời ta từng trãi
Trôi đi theo dấu ấn của thời gian
Nhớ làm chi tình trót đã dở dang
Xin anh hãy quên em đi lần cuối
 
Tình khổ đau hỡi anh đừng tiếc nuối
Đắng cay này hãy để mỗi em mang
Trên vai em mang nặng chữ phụ phàng
Thương anh lắm mà làm sao nói được
 
Thôi anh nhé những ân tình từ trước
Xóa để lòng đừng mang nặng hỡi anh
Trên thân em trái tim cũng dỗ dành
Nào đâu phải muốn làm người phụ bạc
 
Đừng trách em hỡi anh làm tan nát
Tim cũng buồn em đâu khác gì anh
Vĩnh biệt rồi mộng ấp ủ ngày xanh
Đừng hờn trách em xin anh lần cuối....
 
                  thụy du 
  
 

 
 
ĐÀNH CHẤP NHẬN


Chiều nay buồn một mình tôi sầu tủi
Cô đơn ơi sao mãi đuổi theo chi
Để lệ rơi khóc ướt bờ mi
Con tim nhỏ hao gầy theo ngày tháng.
 
Cuộc tình mình giờ như cơn nắng hạn
Chờ mưa về cho dịu bớt sầu đau
Trời không thương nên chẳng rớt giọt nào
Thế là hết, tình mình không còn nữa.
 
Chiều hôm nay một mình bên song cửa
Nhớ về ai hớn hở tay trong tay
Miệng tươi cười, đầu ngả sát bờ vai
Yêu thương quá, nhưng nào ai có hiểu.
 
Một nỗi buồn ôi sao mà nặng trũi
Ai biết không, người đó chẳng phải tôi
Thế thì thôi đành chấp nhận lẻ loi
Tôi không trách khi mà em phụ bạc.
 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 15.02.2009 02:20:25
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138



NGƯỜI YÊU
     NAY ĐÃ CÓ CHỒNG

 
 

Một vòng tay một nụ cười
Mà ngày nào đó cùng người bên nhau
Em giờ đã ở phương nao
Vui trong nhung gấm xa nhau thật rồi.
 
Bờ ao chiếc võng tôi ngồi
Nhìn về phương ấy hỏi trời trổng không
Người ấy có nhớ con không?
Người ấy nay đã có chồng thật sao?
 
Ôm nỗi cay đắng xiết bao
Lòng anh nặng trĩu nghẹn ngào trong tim
Bao giờ cơn mộng im lìm
Chết theo năm tháng, tan chìm vực sâu.
 
Em giờ làm vợ làm dâu
Cho người xứ lạ bao lâu mới về
Lòng anh thôi quá não nề
Tim anh chẳng thể thốt lời mỉa mai.
 
Em giờ em ở bên ai
Xin đừng nhớ đến những ngày xưa kia
Ước mơ nay đã xa lìa
Thì thôi em nhé chia lìa từ đây...
 
HKBT.





THÔI
     CŨNG ĐÀNH

Đành thôi đôi ngả từ nay

Người đi kẻ ở phương này buồn nghe
Những ngày thân ái tái tê
Đau thương nặng gánh não nề ai trông
 
Em đi khuất nẻo tình hồng
Dạ nào quên hết mặn nồng xưa kia
Nhưng giờ tách bến xa lìa
Yêu thương một thuở mang về tim đau
 
Nhủ lòng mai có xa nhau
Anh ơi tình vẫn trước sau nhớ hoài
Đau thương che lấp hình hài
Buồn trông ngọn gió thôn đoài đưa sang
 
Đành tình ôm bước sang ngang
Đành lòng đau mãi muộn màng xót xa
Xin đừng trách vội người ta
Anh ơi xa vắng lệ nhòa ướt mi
 
Em đi biết nói năng gì
Gửi giòng lệ thắm đau vì ly tan......
 
                 thụy du



NGUYỆN CHÚC EM
 

Chúc em hạnh phúc giàu sang
Bên người tình mới huy hoàng ngày mai
Riêng anh cay đắng từng ngày
Vẫn xin cầu chúc duyên này em vui
 
Giờ đây chỉ còn mình tôi
Nghe tim tê tái hỡi ôi thật buồn
Em đi em gởi nỗi buồn
Cho anh mãi giữ điên cuồng vì yêu
 
Tình mình anh mãi chắt chiu
Mà nay hai ngã hắt hiu hỡi người
Em giờ vui vẻ tươi cười
Bên ngươì yêu mới biết người xưa sao?
 
Chúng mình nay đã xa nhau
Đành ôm thương nhớ lệ đau thấm dòng
Em nay em đã có chồng
Anh xin nguyện chúc một lòng cùng em
 
Lê ơi lệ đổ ai xem
Thì thôi lệ hãy cất đem giấu buồn...
 
HKBT.



NÉN
    ĐAU THƯƠNG
 
Giòng lệ đừng để cho tuôn
Anh ơi xin hãy gượng buồn làm vui
Chúc em lần cuối trong đời
Đôi ta còn gặp,đổi dời ngày mai
 
Hỡi ơi còn biết trách ai
Trách đời đen bạc đổi thay tấm lòng
Trách người vội bước theo chồng
Quên đi tình cũ duyên nồng xẻ đôi
 
Thôi đành cách biệt đôi nơi
Nhìn anh lệ cũng đã rơi khi nào
Anh ơi xin chớ nghẹn ngào
Đau thương hãy dấu kín vào tim yêu
 
Rồi đây chắc nhớ nhau nhiều
Đường em bước nặng cô liêu ngậm ngùi
Thương thân lạc bước phương trời
Đau thương ai biết rã rời ai hay
 
Ngày ngày rồi lại từng ngày
Trông về phương ấy dạ này xót đau....
 
                 thụy du 
 


 
 
BUÔNG XUÔI


Nghĩ đời sao lắm khổ đau
Yêu nhau sao chẳng gần nhau hỡi trời
Sáu mươi năm, một cuộc đời
Mấy lần tôi đã nói lời yêu thương?
 
Đành thôi ngã gục tình trường
Vì ai đã nỡ yêu đương nửa chừng
Gió đâu thổi mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng hỡi người.
 
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Mà ngày nào đó cùng người bên nhau
Bây giờ đành phải xa nhau
Thì thôi quên hết nhớ nhau làm gì.
 
Cuộc tình đã sớm chia li
Bởi tôi còn giữ tình si nửa vời
Nên giờ đau khổ rã rời
Khi tôi trông thấy hai người...bên nhau.
 
Giờ tôi quyết bỏ thương đau
Quên đi tất cả, xa nhau chẳng còn
Vứt đi tình nghĩa cỏn con
Buông xuôi chấm hết hỡi con thuyền tình.


HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU - 15.02.2009 02:26:44
0
Thanks Thụy Du nhiều nha! HKBT rất vui khi nhận được lời chúc mừng trong ngày valentine hôm nay.HKBT cũng xin chúc TD luôn vui vẻ, luôn tươi trẻ và được mọi người yêu mến. 

 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 09:19:14
0

Trích đoạn: nhatran89

CHÚNG CHÁU KÍNH CÔ DU MỘT MÙA VALENTINE THẬT VUI



Nhã Trân






Hàn Băng









Nghinh Tuấn







Vĩnh Hùng






    
Vĩnh Nghiêm









 Hán Quân


Chao ơi....dễ thương quá....Cô Du xin cám ơn tất cả nhé ! Hôm qua cô Du xin lỗi vì đăng nhập DĐ trể quá nên không có thời gian nhiều để đi thăm từng trang thơ mà chúc mừng nhân ngày Valentine...Nên chỉ thăm được một ít bạn trong DĐ,còn lại cô Du đăng riêng một bài chúc mừng ở trang thơ của cô Du . Hy vọng các bạn trẻ không trách cô Du nha !
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 11:26:38
0
TD chia sẻ với TTK nhé
 
Ngày xuân
 
Xôn xao hoa lá trổ non tơ
Khúc nhạc vào mùa gọi giấc mơ
Chim vui ríu rít trên cành biếc
Thi sỹ trào dâng những tứ thơ
 
Con chim lạc mẹ giữa vườn mơ
Mắt tròn khép mở cứ ngu ngơ
Chẳng biết mùa xuân dài hay ngắn
Tung tăng ngơ ngác dáng dại khờ
 
Tiếng sét trái mùa vừa giáng xuống
Mùa xuân đang thắm mấy ai ngờ
Thương chim bé nhỏ quá ngây thơ
Đã chết - hồn hoang - nơi vườn mộng
 
T.T.K.15.2.2009
 
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 16:14:57
0

Vào trang thơ TT mới biết là Sinh Nhật TT,xin chúc mừng TT nhé,dù muộn màng.Mấy hôm nay mình buồn lắm vì hình như bạn và TTK có nhiều bạn quá nên quên mình mất rồi....Buồn thật nhiều,nhiều lắm....Mình chẳng muốn vào DĐ nữa TT ạ....
Mình chúc bạn một ngày lễ Tình Nhân vui & nhiều hạnh phúc nhé....
 
 

THUY DU thân , cám ơn bạn quý đã sang chơi và chúc mừng TT ,,,,,,,,mà sao bạn quý lại nói vậy nhỉ ,,,,,,,TT có bao giờ quên bạn đâu , tại mình ít sang nhà bạn bè chứ lúc nào cũng nhớ các bạn lắm , mà NHẤT LÀ THUY DU ,,,,,này nhé ,,,ai sang nhà TD đầu tiên nào ,,,,,có phải TT ko???TD wên zùi à , ,,,,,,,chương thế mà lại nói là quên ,,,,,,,,,thôi , đừng nghĩ vậy nha bạn quý , sáng nay mình mời về , muộn zùi ,,,nhưng TT cũng chúc bạn mot ngày vui
Thân ái =====TT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 20:13:00
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TD chia sẻ với TTK nhé
 
Ngày xuân
 
Xôn xao hoa lá trổ non tơ
Khúc nhạc vào mùa gọi giấc mơ
Chim vui ríu rít trên cành biếc
Thi sỹ trào dâng những tứ thơ
 
Con chim lạc mẹ giữa vườn mơ
Mắt tròn khép mở cứ ngu ngơ
Chẳng biết mùa xuân dài hay ngắn
Tung tăng ngơ ngác dáng dại khờ
 
Tiếng sét trái mùa vừa giáng xuống
Mùa xuân đang thắm mấy ai ngờ
Thương chim bé nhỏ quá ngây thơ
Đã chết - hồn hoang - nơi vườn mộng
 
T.T.K.15.2.2009
 
 
TTK ơi,hình như là TTK có ngụ ý gì trong những vần thơ gửi cho TD đấy phải không?TD mang máng thấy như thế....TTK có thể nói rõ với TD được không hở TTK? 
 
 
Chim không nghĩ mình thơ ngây khờ khạo
Vẫn biết yêu trời xanh rộng trên cao
Vẫn biết yêu mây biếc với trăng sao
Và tự biết nơi đâu là bến đỗ......
 
Cánh chim ấy chẳng một lời than thở
Chọn cho mình một hướng để bay cao
Để ước mơ ngày mộng của ngọt ngào
Vun mơ ước xếp vào lòng đôi cánh
 
Bay thật cao chẳng ngại ngùng sợ lạnh
Sợ cuộc đời nhiều lắm những truân chuyên
Thật cao lên trên những nỗi ưu phiền
Đôi cánh mỏng vẫn ôm nhiều mơ ước....
 
thụy du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 20:26:45
0

Trích đoạn: thuytien123

Vào trang thơ TT mới biết là Sinh Nhật TT,xin chúc mừng TT nhé,dù muộn màng.Mấy hôm nay mình buồn lắm vì hình như bạn và TTK có nhiều bạn quá nên quên mình mất rồi....Buồn thật nhiều,nhiều lắm....Mình chẳng muốn vào DĐ nữa TT ạ....
Mình chúc bạn một ngày lễ Tình Nhân vui & nhiều hạnh phúc nhé....
 
 

THUY DU thân , cám ơn bạn quý đã sang chơi và chúc mừng TT ,,,,,,,,mà sao bạn quý lại nói vậy nhỉ ,,,,,,,TT có bao giờ quên bạn đâu , tại mình ít sang nhà bạn bè chứ lúc nào cũng nhớ các bạn lắm , mà NHẤT LÀ THUY DU ,,,,,này nhé ,,,ai sang nhà TD đầu tiên nào ,,,,,có phải TT ko???TD wên zùi à , ,,,,,,,chương thế mà lại nói là quên ,,,,,,,,,thôi , đừng nghĩ vậy nha bạn quý , sáng nay mình mời về , muộn zùi ,,,nhưng TT cũng chúc bạn mot ngày vui
Thân ái =====TT

 
TT thân....Thôi vậy thì TD sẽ không buồn nữa nhé!Biết là TT & TTK có nhiều bạn nhưng vẫn không quên TD là TD vui rồi....Cám ơn lời chúc của TT nha....Nhưng mà hôm qua TD cũng buồn lắm...TT ơi.....Tặng TT bài LỄ TÌNH NHÂN BUỒN của TD nè.......Để TT biết là hôm qua TD buồn đến chừng nào nha......
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 20:30:15
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
.


 



Sóng xô bờ lớp trước lớp sau 
Anh bên đó em bên này xa cách quá
Những thì thầm chợt hồn nghe rất lạ
Sóng nghiêng bờ chao lượn mảnh tình tôi
 
Một mảnh tình ôm đậm nét đơn côi
Vùng kỷ niệm xa rồi giờ sống lại
Đây con sóng vỗ bờ ngăn cách mãi
Kẻ bên này người bên ấy xa xôi
 
Anh mang theo vầng trăng xẻ làm đôi
Một nửa mảnh dấu lòng như ấm lại
Anh hỡi anh bây giờ và mãi mãi
Đã đôi bờ hay đôi ngả tình ta
 
Anh và em dẫu ngăn cách chia xa
Đôi bờ vẫn trong lòng còn ấp ủ...
 
thụy du


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 18:59:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 21:41:26
0
nghinhnguyen


Bạn Thâm Giao


 
 
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du






Lạc vào tình khúc Thuỵ Du
Lẫn trong mây khói mịt mù tuyết sương
Chữ tình còn mãi vấn vương
Hoa yêu nở vội vườn thương xuân về
Bến thơ một cõi đi về
Bao suy tư giữa bến mê tình trường.

                       Nghinh Nguyên

 
 
Bởi đời đã trót vấn vương
Chữ Tình nghiệt ngã buồn thương mang hoài
Trách mình chớ dám trách ai
Đời thường chia cắt tình ngoài tình trong
Cho nên chẳng dám đèo bòng
Đa mang thân phận má hồng mỏng manh
Trời đày nên dạ cũng đành
Chắt chiu ôm nỗi chỉ mành tơ duyên.....
 
                     thụy du
 
thụy du xin cám ơn anh Nghinh Nguyên đã chia sẻ nỗi buồn với "CHỮ TÌNH" của thụy du nhé...Xin chúc anh vui......




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:43:25 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: CHÚC XUÂN - 15.02.2009 21:58:03
0

 



Sóng xô bờ lớp trước lớp sau 
Anh bên đó em bên này xa cách quá
Những thì thầm chợt hồn nghe rất lạ
Sóng nghiêng bờ chao lượn mảnh tình tôi
 
Một mảnh tình ôm đậm nét đơn côi
Vùng kỷ niệm xa rồi giờ sống lại
Đây con sóng vỗ bờ ngăn cách mãi
Kẻ bên này người bên ấy xa xôi
 
Anh mang theo vầng trăng xẻ đơn côi
Một nửa mảnh dấu lòng như ấm lại
Anh hỡi anh bây giờ và mãi mãi
Đã đôi bờ hay đôi ngả tình ta
 
Anh và em dẫu ngăn cách chia xa
Đôi bờ vẫn trong lòng còn ấp ủ...
 
thụy du



Anh là ngọn sóng trập trùng
Em là bãi cát giấu lòng ngàn năm
Chiều chiều nhớ cát biển thăm
Để cho cát nhớ âm thẩm nặng hơn
 
Lặng im cát chả dỗi hờn
Sóng xa anh cứ chập chờn tận đâu
Bao giờ cát sóng bên nhau
Để em được tựa mái đầu vai anh...
 
Xin đừng làm sóng vô tình
Sao anh không nói chúng mình yêu nhau?

kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: CHÚC XUÂN - 16.02.2009 00:57:18
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TD chia sẻ với TTK nhé
 
Ngày xuân
 
Xôn xao hoa lá trổ non tơ
Khúc nhạc vào mùa gọi giấc mơ
Chim vui ríu rít trên cành biếc
Thi sỹ trào dâng những tứ thơ
 
Con chim lạc mẹ giữa vườn mơ
Mắt tròn khép mở cứ ngu ngơ
Chẳng biết mùa xuân dài hay ngắn
Tung tăng ngơ ngác dáng dại khờ
 
Tiếng sét trái mùa vừa giáng xuống
Mùa xuân đang thắm mấy ai ngờ
Thương chim bé nhỏ quá ngây thơ
Đã chết - hồn hoang - nơi vườn mộng
 
T.T.K.15.2.2009
 
 
TTK ơi,hình như là TTK có ngụ ý gì trong những vần thơ gửi cho TD đấy phải không?TD mang máng thấy như thế....TTK có thể nói rõ với TD được không hở TTK? 
 
 
Chim không nghĩ mình thơ ngây khờ khạo
Vẫn biết yêu trời xanh rộng trên cao
Vẫn biết yêu mây biếc với trăng sao
Và tự biết nơi đâu là bến đỗ......
 
Cánh chim ấy chẳng một lời than thở
Chọn cho mình một hướng để bay cao
Để ước mơ ngày mộng của ngọt ngào
Vun mơ ước xếp vào lòng đôi cánh
 
Bay thật cao chẳng ngại ngùng sợ lạnh
Sợ cuộc đời nhiều lắm những truân chuyên
Thật cao lên trên những nỗi ưu phiền
Đôi cánh mỏng vẫn ôm nhiều mơ ước....
 
thụy du 
 

TD ơi TTK nói TD chia sẻ với TTK mà chỉ là tâm sự của TTK thôi, thơ của TTK chỉ lơ mơ chẳng bao giờ có chủ đích gì đâu ,nếu muốn nói gì TTK PM chứ ai nói trong trang thơTTK gửi bài thơ vui cho TD đc nè vui lên nhé
Ngày vui
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
Mây đen gió đuổi đã bay qua
Ai ra  thả vạn ngàn tia nắng
Líu lo chim hót vạn lời ca
 
Em hoà tình em vào trong nắng
Gió đưa tung trắng ánh sao sa
Rơi xuống vườn thiêng vàng ửng quả
Ngọt ngào đằm thắm ngát hương hoa
 
Đâu tiếng dương cầm thánh thót qua
Mà nghe rạo rực diễm tình ca
Ngây ngất tiếng lòng  như có sóng
Hoa say đợi bướm bóng nhạt nhoà
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
 
T.T.K.16.2.2009


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 16.02.2009 09:23:32
0
Ngày vui
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
Mây đen gió đuổi đã bay qua
Ai ra  thả vạn ngàn tia nắng
Líu lo chim hót vạn lời ca
 
Em hoà tình em vào trong nắng
Gió đưa tung trắng ánh sao sa
Rơi xuống vườn thiêng vàng ửng quả
Ngọt ngào đằm thắm ngát hương hoa
 
Đâu tiếng dương cầm thánh thót qua
Mà nghe rạo rực diễm tình ca
Ngây ngất tiếng lòng  như có sóng
Hoa say đợi bướm bóng nhạt nhoà
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
 
T.T.K.16.2.2009
 

HƯƠNG YÊU
 
Bình minh thơm tỏa ngát hương hoa
Bay rộng ngút ngàn xa rất xa
Thơ yêu ai viết mà xinh thế?
Đậm nét trong lòng muôn thiết tha
 
thụy du
 
TTK ơi,TD làm cả một bài thơ gửi sang TTK,nhưng mạng thế nào ấy,post bài bị mất luôn,thế là phải họa lại,nhưng ý thơ lại bay rồi,cho nên chỉ còn có bốn câu thôi.... đọc đỡ vậy nha TTK
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: CHÚC XUÂN - 16.02.2009 09:37:19
0

Trích đoạn: kimrbl


 



Sóng xô bờ lớp trước lớp sau 
Anh bên đó em bên này xa cách quá
Những thì thầm chợt hồn nghe rất lạ
Sóng nghiêng bờ chao lượn mảnh tình tôi
 
Một mảnh tình ôm đậm nét đơn côi
Vùng kỷ niệm xa rồi giờ sống lại
Đây con sóng vỗ bờ ngăn cách mãi
Kẻ bên này người bên ấy xa xôi
 
Anh mang theo vầng trăng xẻ đơn côi
Một nửa mảnh dấu lòng như ấm lại
Anh hỡi anh bây giờ và mãi mãi
Đã đôi bờ hay đôi ngả tình ta
 
Anh và em dẫu ngăn cách chia xa
Đôi bờ vẫn trong lòng còn ấp ủ...
 
thụy du




Anh là ngọn sóng trập trùng
Em là bãi cát giấu lòng ngàn năm
Chiều chiều nhớ cát biển thăm
Để cho cát nhớ âm thẩm nặng hơn
 
Lặng im cát chả dỗi hờn
Sóng xa anh cứ chập chờn tận đâu
Bao giờ cát sóng bên nhau
Để em được tựa mái đầu vai anh...
 
Xin đừng làm sóng vô tình
Sao anh không nói chúng mình yêu nhau?

kimrbl
 
 
Sóng vỗ bờ ngàn năm sau
Vẫn là chung thủy một màu tình ta
Sóng luôn luôn vẫn thiết tha
Vòng tay ôm chặt mặn mà bờ kia
 
Sóng bờ mãi chẳng chia lìa
Như tình anh đó bên kia bờ còn
Muôn đời vẫn dạ sắt son
Yêu em anh vẫn héo mòn nhớ em
 
Xin ghi trong dạ êm đềm
Muôn đời sóng vẫn bên thềm bờ thôi
 
thụy du
 



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: CHÚC XUÂN - 16.02.2009 18:59:13
0
 


Được tin em sắp bước theo chồng
Tim anh tan nát…hết chờ mong
Phương trời xa lạ vui hạnh phúc
Mất em thật rồi…tim trống không.
 
Trái tim máu đỏ cũng như nhau
Khi yêu tim rung động dạt dào
Tình lỡ, tình sầu...tim rĩ máu
Em đi lấy chồng…tim nhói đau.
 
Trái tim nhạy cảm trong tình yêu
Tim em cũng biết nói bao điều
Sao đành để tim anh loạn nhịp
Héo tàn giá lạnh bởi cô liêu…
 
             -NS-

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 85 trang, bài viết từ 961 đến 990 trên tổng số 2545 bài trong đề mục