VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 85 trang, bài viết từ 2251 đến 2280 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 19.01.2010 19:23:25
0
Trích đoạn : levisvc

 
CẢM  ƠN

Ở nơi đây có trời tình ái
Vì có người con gái tôi mơ
Cảm ơn bà Nguyệt ông Tơ
Cho tôi gặp gỡ nàng thơ chốn này

 
LÊ VI

CẢM ƠN

Ở nơi này có ước mơ

Có người tôi vẫn mong chờ từ xưa
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa
Cùng nhau ta dệt nên chưa mộng vàng ?

Thuỵ Du


Xin cảm ơn anh Lê Vi đã ghé thăm trang thơ của Thuỵ Du nhé !
Chúc anh luôn an vui....
Cám ơn nhiều.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 20:24:39 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 19.01.2010 20:49:12
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

      RU  ANH



Ngủ đi anh, đêm mơ màng huyền thoại
Trăng nhẹ nhàng trôi bên những vần thơ
Quyện hơi sương tình ái tận xa mờ
Và êm ả ngọn gió lùa tình sử

Ngủ đi anh , em hát ru tình tự
Mây ngập ngừng lan qua nỗi đam mê
Đường dầu xa che khuất nẻo đi về
Em gửi gió cho anh niềm thương nhớ......

Từ bao giờ tình ta là hơi thở ?
Để ngọt ngào trên những tháng năm trôi
Vòng tay yêu lặng lẽ chẳng đơn côi
Đan cho khép hai cuộc đời yêu dấu

Ở phương ấy có một người hiểu thấu
Tấm lòng yêu ai trao tặng cho ai
Chẳng phôi phai mặc tháng rộng năm dài
Hoài ru mãi...một điệu tình muôn thuở.....

Thuỵ Du





Thiếp Trong Lời Ru

Anh đã bước vào con đường huyền thoại
Ngâp hồn trong sương khói những lời thơ
Anh thả hồn vào trong  những giấc mơ
Khi em viết những vần thơ nén nót

Em ru anh bằng lời ca mật ngọt
Nghe lời thơ thánh thót đệu ru buồn
Dẫu ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Anh vẫn thiếp trong giấc mơ kỳ diệu

Anh ngủ đây khi âm vang giai điệu
Lời em ru lảm nặng trĩu bờ mi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Anh còn lại lời ru tình muôn thuở

Anh ngủ đây để tìm trong hơi thở
Nghe ngọt ngào dù cách trở chia xa
Cảm tấm lòng người đã cho ta
những khúc nhạc lời thơ ca điệu nhớ..

Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 20:51:21 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 03:20:52
0
Trích đoạn: Thuỵ Du
 
 
RU  ANH








 
 
Ngủ đi anh, đêm mơ màng huyền thoại
Trăng nhẹ nhàng trôi bên những vần thơ
Quyện hơi sương tình ái tận xa mờ
Và êm ả ngọn gió lùa tình sử

Ngủ đi anh, em hát ru tình tự
Mây ngập ngừng lan qua nỗi đam mê
Đường dầu xa che khuất nẻo đi về
Em gửi gió cho anh niềm thương nhớ......

Từ bao giờ tình ta là hơi thở ?
Để ngọt ngào trên những tháng năm trôi
Vòng tay yêu lặng lẽ chẳng đơn côi
Đan cho khép hai cuộc đời yêu dấu

Ở phương ấy có một người hiểu thấu
Tấm lòng yêu ai trao tặng cho ai
Chẳng phôi phai mặc tháng rộng năm dài
Hoài ru mãi...một điệu tình muôn thuở.....

Thuỵ Du

 
 
 
 
 
 NGHE LỜI TÌNH TỰ
   
 
 Có một đêm khởi sắc màu thần thoại
Kéo trăng lên neo đậu bến thiên thai
Ngã lung linh soi sáng cả đêm dài
Sương lãng đãng đưa tình qua bến mộng.
 
Lời em hát từ đất trời cao rộng
Vọng về tim lắng đọng tận chân mây
Cho anh nếm mùi vị của tháng ngày
Ru anh ngủ giữa thiên đường tình tự.
 
Đường ta đi, bước ngang bằng thiên sứ
Biến yêu thương thành ngọt lịm đắm say
Cùng ngất ngây thắt chặt đôi bàn tay
Gởi hơi thở theo em về với gió.
 
Lời em ru tràn qua bao cách trở
Ở nơi này anh thấu hiểu lòng em
Tình yêu như chớm nở nụ êm đềm
Lời nồng thắm của tình yêu bất diệt.
 
 
LÊ VI
 

 
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 21:50:30 bởi levisvc >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 07:50:13
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


      RU  ANH



Ngủ đi anh, đêm mơ màng huyền thoại
Trăng nhẹ nhàng trôi bên những vần thơ
Quyện hơi sương tình ái tận xa mờ
Và êm ả ngọn gió lùa tình sử

Ngủ đi anh , em hát ru tình tự
Mây ngập ngừng lan qua nỗi đam mê
Đường dầu xa che khuất nẻo đi về
Em gửi gió cho anh niềm thương nhớ......

Từ bao giờ tình ta là hơi thở ?
Để ngọt ngào trên những tháng năm trôi
Vòng tay yêu lặng lẽ chẳng đơn côi
Đan cho khép hai cuộc đời yêu dấu

Ở phương ấy có một người hiểu thấu
Tấm lòng yêu ai trao tặng cho ai
Chẳng phôi phai mặc tháng rộng năm dài
Hoài ru mãi...một điệu tình muôn thuở.....

Thuỵ Du

Thiếp Trong Lời Ru

Anh đã bước vào con đường huyền thoại
Ngâp hồn trong sương khói những lời thơ
Anh thả hồn vào trong  những giấc mơ
Khi em viết những vần thơ nắn nót

Em ru anh bằng lời ca mật ngọt
Nghe lời thơ thánh thót điệu ru buồn
Dẫu ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Anh vẫn thiếp trong giấc mơ kỳ diệu

Anh ngủ đây khi âm vang giai điệu
Lời em ru làm nặng trĩu bờ mi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Anh còn lại lời ru tình muôn thuở

Anh ngủ đây để tìm trong hơi thở
Nghe ngọt ngào dù cách trở chia xa
Cảm tấm lòng người đã cho ta
Những khúc nhạc lời thơ ca điệu nhớ..

Nghinh Nguyên




TRẦM  LẮNG
                 MỘT  LỜI RU



Trăng đêm nay vầng trăng vừa hé mở
Ánh rạng ngời cho thêm đẹp tình ca
Hoà theo mây theo gió nỗi thiết tha
Cùng cất tiếng ru điệu tình muôn thưở

Ở phương trời xa xăm anh có nhớ
Những tháng ngày êm ấm của thời xưa
Cùng ngắm trăng trong tiếng sáo xa đưa
Cùng ngây ngất trong phút giây tình tự

Để bây giờ, em kiếp người lữ thứ
Nghe lòng buồn khi nhớ đến tình ta
Ngủ đi anh, trăng huyền diệu xót xa
Soi bóng em và bóng anh lồng một

Ngủ đi anh, những thâm trầm thề thốt
Em vẫn còn hoài giữ lại trong tim
Để bâng khuâng tấc dạ trở trăn tìm
Những yêu dấu...của ngày xưa thân ái....


Thuỵ Du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 08:21:25
0
 
 
Chúc mừng TD yêu quý đã về, tuy bận ít lên D D nhưng mình và TTK lúc nào cũng nhớ bạn hiền lắm đó, bạn vẫn khoẻ chứ, TT luôn cầu chúc bạn có cuộc sống bình yên dù bạn ở 1 phương trời nảo đó,,,,,
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
Em đi đã mấy mùa Thu lạnh
Ta gửi hồn thơ với gió chiều
Em về man mác tình Thu ấm
Chong đèn, đối bóng bớt cô liêu,
 
[sm=rose.gif]THUY TIEN [sm=n_artist.gif]

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 08:32:19
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Mưa Trưa

Cơn mưa rải nhẹ giọt buồn
Vườn xưa gợi nhớ cội nguồn tình xưa
Ngồi buồn hứng những giọt mưa
Quay về hồi ức mình vừa gặp nhau
Mưa trưa mang những sắc màu
Chút gì lãng mạng những câu tự tình
Sài Gòn Lô-cốt gập ghình
Cơn mưa như tiễn chúng mình ra ga
Dù che giọt mưa thoáng qua
Còn ghi lại khoảng đường ta song hành

Rồi tứ độ em xa anh
Mưa trưa một giấc mơ lành chưa  qua


Nghinh Nguyên

 
******
 
VƯỜN XƯA
 
Mưa trưa một giấc mơ lành
Chưa qua năm tháng mình dành cho nhau
"Vườn Xưa" sắc thắm đẹp màu
Tình xưa nay đã còn đâu hỡi người?
 
Saigon ngày ấy giữa trời
Cơn mưa đẫm ướt bao lời thiết tha
Dù che ướt nhẹ áo hoa
Mà lòng ai đó ngỡ là lệ rơi
 
Anh ơi ngày ấy xa rồi
Bây giờ nên nỗi chơi vơi tình buồn.....
 
Thụy Du


Thì Anh Vẫn Đợi

...Thì anh vẫn đợi chờ xuân
Mưa bay lất phất phã hồn tương tư
Tình qua trong cõi thực hư
Đi vào trong những ca từ em ca

Thời gian dẫu có phôi pha
Lòng anh vẫn nhớ tiếng ca ngọt ngào
Lời thơ em vút bay cao
Quyện cùng  tiếng sáo dâng cao điêu buồn

Tìm đâu ra được ngọn nguồn
Vì sao nỗi nhớ vẫn luôn hiện về....

Nghinh Nguyên



*********

 


Anh Hai NN ơi, hôm nay tự nhiên em cảm thấy lòng mình buồn quá, nên viết bài thơ này buồn thật đấy, anh Hai à....
Anh Hai chia sẻ cùng với em nhé!

TRẦM  TƯ



Em vẫn bước trong nỗi niềm thiên cổ
Từ ngày xưa một cung điệu trầm buồn
Xót xa nhìn trời bao giọt mưa tuôn
Nghe mầm đau thấm vào tâm hồn nhỏ

Đợi mùa Xuân về trong niềm thương nhớ
Và cuộc đời dầu dãi mấy gian nan
Chuyện của trời làm tình vỡ tình tan
Nghe lạnh lẽo viết hoài trang tình sử

Em là đây một thân người lữ thứ
Rong ruổi đường tình có lắm trái ngang
Chuốc vào đời bao nhiêu chuyện dở dang
Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở

Anh hỡi anh, trăng về qua đầu ngỏ
Soi bóng em như tượng đá vô tri
Lời hát em ướp đậm nỗi tình si
Bởi dang dở đã nặng oằn tiềm thức

Tiếng sáo buồn còn vang hoài không dứt
Bởi cuộc đời mang bao nỗi niềm riêng
Trầm tư đêm qua biết mấy ưu phiền
Nên mãi mãi em vẫn buồn muôn thưở ....


Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 08:36:09
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
Chúc mừng TD yêu quý đã về, tuy bận ít lên D D nhưng mình và TTK lúc nào cũng nhớ bạn hiền lắm đó, bạn vẫn khoẻ chứ, TT luôn cầu chúc bạn có cuộc sống bình yên dù bạn ở 1 phương trời nảo đó,,,,,
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
Em đi đã mấy mùa Thu lạnh
Ta gửi hồn thơ với gió chiều
Em về man mác tình Thu ấm
Chong đèn, đối bóng bớt cô liêu,
 
[sm=rose.gif]THUY TIEN [sm=n_artist.gif]


 
Mừng bạn đã về
 
Bạn đi từ buổi trời xanh
Ngẩn ngơ nghẹn tiếng chim oanh tiễn người
Bây giờ  nguồn tứ về  khơi
Tình thâm trao gửi lại ngời trang thơ
 
ThanhThanhKhiết
20.1.2010
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 08:44:06
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
Chúc mừng TD yêu quý đã về, tuy bận ít lên D D nhưng mình và TTK lúc nào cũng nhớ bạn hiền lắm đó, bạn vẫn khoẻ chứ, TT luôn cầu chúc bạn có cuộc sống bình yên dù bạn ở 1 phương trời nảo đó,,,,,
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
Em đi đã mấy mùa Thu lạnh
Ta gửi hồn thơ với gió chiều
Em về man mác tình Thu ấm
Chong đèn, đối bóng bớt cô liêu,
 
[sm=rose.gif]THUY TIEN [sm=n_artist.gif]


Thuỷ Tiên yêu quý của Thuỵ Du ơi....


Về trang của mình, thấy Thuỷ Tiên đã vào mạng, Thuỵ Du vui mừng lắm Thuỷ Tiên có biết không ?
Thấm thoát mà TD rời DĐ cũng đã gần 7 tháng trời rồi, nhớ các bạn ( mà nhớ nhất là TT & TTK đó), và DĐ thật nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn đó TT à.....
Thuỵ Du chúc Thuỷ Tiên luôn an vui trong cuộc sống nhé ! Rãnh rỗi Thuỷ Tiên nhớ vào mạng để thơ thẩn cùng TD cho đỡ buồn nha...

Thương nhiều,

Thuỵ Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 09:01:15
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet, thuytien123
 
 
Chúc mừng TD yêu quý đã về, tuy bận ít lên D D nhưng mình và TTK lúc nào cũng nhớ bạn hiền lắm đó, bạn vẫn khoẻ chứ, TT luôn cầu chúc bạn có cuộc sống bình yên dù bạn ở 1 phương trời nảo đó,,,,,
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
Em đi đã mấy mùa Thu lạnh
Ta gửi hồn thơ với gió chiều
Em về man mác tình Thu ấm
Chong đèn, đối bóng bớt cô liêu,
 
[sm=rose.gif]THUY TIEN [sm=n_artist.gif]

Mừng bạn đã về
 
Bạn đi từ buổi trời xanh
Ngẩn ngơ nghẹn tiếng chim oanh tiễn người
Bây giờ  nguồn tứ về  khơi
Tình thâm trao gửi lại ngời trang thơ
 
ThanhThanhKhiết
20.1.2010
 
 


TÌNH BẠN

Vẫn là tình ấy ngày xưa
Diễn đàn mình vẫn lưa thưa dệt vần
Bởi từ kiếp trước nợ nần
Đã là bè bạn nên cần có nhau

Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 10:59:57
0


KHÚC
TỰ  TÌNH





Này một khúc tự tình em viết
Riêng cho anh, người của em yêu
Mình trãi qua hờ hững đã nhiếu
Giờ em nhận mối tình chân thật

Anh trao giữa cuộc đời được - mất
Bước vào yêu, ngần ngại bao nhiêu
Vì đắng cay năm tháng đã nhiều
Nên sợ lắm chữ " yêu " được tặng

Bởi thăng trầm luôn luôn trầm lắng
Trong kiếp người cay đắng như em
Bởi chữ " yêu " nghe quá êm đềm
Trong tiềm thức vụt lời nhắc nhở

Này đây... tấm lòng em đã mở
Nhận anh và cả trái tim anh
Cho em, dẫu tình quá mỏng manh
Nào ai biết ra sao mai nhỉ ?

Chuyện của mình có nhiều huyền bí
Nghe như từ thiên cổ xa xưa
Của dư âm ngày tháng vọng đưa
Một tình sử .... ngọt ngào kiếp trước ?


Thuỵ Du




Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 13:57:56
0


                        Chào Thuỵ Du thương mến,

            Thật vui khi được Thuỵ Du ghé thăm QM, lại còn lưu bút bài thơ hoạ dể thương, vui nhất là TD sắp trở lại diễn đàn vnthuquan.
            TD ơi lâu rồi vẫn vui và khoẻ phải không? nhất là TD luôn được hạnh phúc. Đôi lúc muốn vào trang thơ TD viết ít dòng gửi về TD những gì nơi lòng QM , nhưng lại thấy nao nao,
            Sau ngày TD tạm rời diễn đàn, QM cũng thường vào đọc những tâm tình của bạn gửi gấm TD mà thấy buồn buồn sao á
            Vẫn biết rằng sẽ còn gặp lại , nhưng sao không tránh khỏi buồn TD ạ, hôm nay thì vui rồi, những gì TD hứa  TD  đừng bận lòng nha, có sao dâu mà, từ từ QM sẽ học hỏi thêm ở các bạn nơi diễn đàn cũng được , không biết thì phải hỏi.
            Bao giờ về lại diễn đàn mình sẽ gặp nhé TD
            QM chúc TD sức khoẻ - niềm vui - hạnh phúc.
Cũng chưa biết bao giờ gặp lại, và ngày xuân đang gần kề. QM thương chúc TD cùng quí quyến một năm mới




VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
 


CUNG CHÚC TÂN XUÂN



•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.


             Thân ái .

                QM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 14:00:34 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 15:55:32
0
    KHÚC TỰ  TÌNH




Này một khúc tự tình em viết
Riêng cho anh, người của em yêu
Mình trãi qua hờ hững đã nhiếu
Giờ em nhận mối tình chân thật

Anh trao giữa cuộc đời được - mất
Bước vào yêu, ngần ngại bao nhiêu
Vì đắng cay năm tháng đã nhiều
Nên sợ lắm chữ " yêu " được tặng

Bởi thăng trầm luôn luôn trầm lắng
Trong kiếp người cay đắng như em
Bởi chữ " yêu " nghe quá êm đềm
Trong tiềm thức vụt lời nhắc nhở

Này đây... tấm lòng em đã mở
Nhận anh và cả trái tim anh
Cho em, dẫu tình quá mỏng manh
Nào ai biết ra sao mai nhỉ ?

Chuyện của mình có nhiều huyền bí
Nghe như từ thiên cổ xa xưa
Của dư âm ngày tháng vọng đưa
Một tình sử .... ngọt ngào kiếp trước ?


Thuỵ Du



 
Đọc thơ em dâng tràn cảm xúc
Có thể chẳng viết cho riêng anh
Nhưng lời nói tha thiết chân thành
Sao nghe thấy bồi hồi xao xuyến.
 
Quen biết lâu nên lòng lưu luyến
Muốn tỏ tình nhưng mãi phân vân
Mang mặc cảm dè dặt ngại ngần
Chỉ đơn phương yêu trong thầm lặng.
 
Dẫu biết sẽ gặp nhiều cay đắng
Em với anh khoảng cách rất xa
Cố xóa tan hình bóng phai nhòa
Nhưng chẳng thể làm sao quên được.
 
Dù lý trí mách bảo đoán truớc
Tình này rất dễ vỡ mong manh
Sợ mai đây ước mộng không thành
Gây cho em thêm buồn dang dỡ...
 
Mặc Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 15:58:08 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 16:19:21
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



                        Chào Thuỵ Du thương mến,

            Thật vui khi được Thuỵ Du ghé thăm QM, lại còn lưu bút bài thơ hoạ dể thương, vui nhất là TD sắp trở lại diễn đàn vnthuquan.
            TD ơi lâu rồi vẫn vui và khoẻ phải không? nhất là TD luôn được hạnh phúc. Đôi lúc muốn vào trang thơ TD viết ít dòng gửi về TD những gì nơi lòng QM , nhưng lại thấy nao nao,
            Sau ngày TD tạm rời diễn đàn, QM cũng thường vào đọc những tâm tình của bạn gửi gấm TD mà thấy buồn buồn sao á
            Vẫn biết rằng sẽ còn gặp lại , nhưng sao không tránh khỏi buồn TD ạ, hôm nay thì vui rồi, những gì TD hứa  TD  đừng bận lòng nha, có sao dâu mà, từ từ QM sẽ học hỏi thêm ở các bạn nơi diễn đàn cũng được , không biết thì phải hỏi.
            Bao giờ về lại diễn đàn mình sẽ gặp nhé TD
            QM chúc TD sức khoẻ - niềm vui - hạnh phúc.
Cũng chưa biết bao giờ gặp lại, và ngày xuân đang gần kề. QM thương chúc TD cùng quí quyến một năm mới




VẠN SỰ NHƯ Ý - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG.
 


CUNG CHÚC TÂN XUÂN



•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.


             Thân ái .

                QM






Quỳnh Muội thương mến,


Thuỵ Du rất cảm động khi đọc những lời lưu lại của Quỳnh Muội trên topic của TD, QM à......
Thuỵ Du vẫn khoẻ, Quỳnh Muội ạ... Còn chuyện hạnh phúc thì TD cũng chưa biết trả lời QM sao nữa, chỉ cảm thấy rằng ông xã cũng rất cưng chiều TD thôi, như vậy có phải là hạnh phúc không nhỉ ?
Từ ngày xa Diễn Đàn, xa các bạn, TD cũng buồn nhiều lắm....Rất buồn & rất nhớ bạn bè thư quán, nhất là các bạn nữ chúng mình, QM ạ !
Khi nào TD về với DĐ hẳn, mình sẽ nói chuyện nhiều, QM nha.....
TD về thì sẽ hướng dẫn cho QM viết thơ trên hình bằng Photoshop nhé, những gì TD hứa thì TD sẽ làm, chắc chắn như thế mà....
QM cứ nhờ chép sẵn chương trình photoshop vào máy đi QM nhé ! TD về sẽ hướng dẫn cho QM tường tận hơn.....
Nếu có thời gian và điều kiện, có lẽ đến Tết, TD sẽ vào mạng để chúc mừng năm mới cùng các bạn chứ nhỉ ! Cho nên sẽ không Chúc Mừng Xuân Mới cho QM bây giờ đâu....Hẹn nhé !!!!

Thân thương,


Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 16:38:23
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

EM VỀ

Em về mang giấc mơ lành
Cho anh ấp ủ thêm xanh mộng đời
Em về mang đến bao lời
Cho anh thêu những nụ cười trên môi

Em về từ chốn xa xôi
Có mây có gió trong đôi mắt buồn
Em về có ánh trăng suông
Để anh mơ ước giọng buông thì thầm

Em về từ giấc trăm năm
Dẫu xa mà vẫn thâm trầm nguồn vui
Em về anh hết đơn côi
Có người để dệt thơ rồi phải không ?

Em về mang giấc mơ hồng
Đem vào mộng mị cho lòng thêm tươi
Từ nay hoa lá đón cười
Từ nay rộn rã niềm vui chan hòa...


Thụy Du

 
 EM VỀ...

Em về sống lại bên anh
Mang đến giây phút an lành vui tươi
Đã tìm thấy được nụ cười
Ngỡ đang sống lại đôi mươi thuở nào
Tình em tha thiết ngọt ngào
Gợi nhiều cảm hứng dạt dào hồn thơ
Em về dù trong giấc mơ
Nồng nàn say đắm ngẩn ngơ thương thầm
Thả hồn vào chốn xa xăm
Dẫu rằng mộng ảo trăm năm vẫn chờ
Em về đời hết bơ vơ
Không còn trăn trở vật vờ nhớ thương
Dù tình vẫn còn đơn phương
Có em yên giấc mộng thường mê say...

Mặc Nhân Sơn


EM VỀ


Em về nối lại những ngày
Vần thơ đối hoạ say say hương tình
Dẫu là chuyện của đôi mình
Chỉ thơ với thẩn râp rình lại qua

Em về hoa cỏ thiết tha
Chút tình thơ hoạ mặn mà quý nhau
Em về qua mấy bể dâu
Chân đi lòng ở dạ sầu buồn ơi...

Em về vui lại với đời
Xinh tươi cỏ lá vạn lời đón Xuân
Em về lòng chợt bâng khuâng
Biết anh còn vẫn âm thầm nhớ em

Vẫn còn trăn trở đêm đêm
Trãi hồn trong mộng êm đềm ngày xưa...

Thuỵ Du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 17:10:36
0
 



Trọng Văn đệ đệ ơi,


Thuỵ Du tỷ tỷ sang thăm đệ đệ đây nè....

Những ngày qua tỷ tỷ không có nhà, đệ đệ vẫn thường xuyên ghé qua thăm tỷ tỷ, tấm lòng đó tỷ tỷ luôn nhớ đệ đệ à.....
Tỷ tỷ biết đệ đệ rất thương quý tỷ, tỷ cảm ơn đệ thật nhiều...Tỷ thấy cả những gì đệ vẫn băn khoăn về cuộc sống của tỷ, tỷ cảm động lắm. Nhưng đệ yên tâm đi, anh rể của đệ rất yêu quý tỷ, đệ ạ ....
Đến mồng 9 Tết này thì tỷ sẽ chính thức về với Diễn Đàn, thế là hai tỷ đệ mình sẽ lại tiếp tục hoạ thơ vui với nhau nữa nhé !!!
Dù cho ở nơi đâu và lúc nào thì tỷ cũng vẫn nhớ về TV đệ đệ của tỷ mà .... Không quên được cậu TV thơ chua như giấm đâu, hihi.....
Chúc đệ luôn vui & nhiều sáng tác mới dí dỏm nhé .....

Thương đệ của tỷ tỷ nhiều....

Tỷ : Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 02:44:42 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 19:19:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du











KHÚC
TỰ  TÌNH





Này một khúc tự tình em viết
Riêng cho anh, người của em yêu
Mình trãi qua hờ hững đã nhiếu
Giờ em nhận mối tình chân thật

Anh trao giữa cuộc đời được - mất
Bước vào yêu, ngần ngại bao nhiêu
Vì đắng cay năm tháng đã nhiều
Nên sợ lắm chữ " yêu " được tặng

Bởi thăng trầm luôn luôn trầm lắng
Trong kiếp người cay đắng như em
Bởi chữ " yêu " nghe quá êm đềm
Trong tiềm thức vụt lời nhắc nhở

Này đây... tấm lòng em đã mở
Nhận anh và cả trái tim anh
Cho em, dẫu tình quá mỏng manh
Nào ai biết ra sao mai nhỉ ?

Chuyện của mình có nhiều huyền bí
Nghe như từ thiên cổ xa xưa
Của dư âm ngày tháng vọng đưa
Một tình sử .... ngọt ngào kiếp trước ?


Thuỵ Du





 
CHỈ LÀ PHẬN SỐ
 
Anh đã hiểu những gì em viết
Nỗi niềm riêng dấu kín trong tâm
Mà vượt qua khắc khoải âm thầm
Cùng đối mặt bao điều dằn vặt.
 
Phận số ta mang màu xanh ngắt
Bước đi trong hư thực ngại ngần
Vì lòng người là sự mỏng manh
Nên tin yêu để còn hy vọng.
 
Gom thời gian đem về gối mộng
Sau nốt trầm là những thăng hoa
Sau đắng cay là những ngọt ngào
Sau chữ “yêu” là lời đượm mật.
 
Tình duyên nào mà không góp nhặt ?
Những tin yêu ngập ngụa trong tim
Những khát khao suốt kiếp đi tìm
Cho tương lai những gì đẹp nhất.
 
Chuyện chúng mình dẫu được hay mất
Cũng xin làm cổ tích trong nhau
Từ kiếp nào cho đến mai sau
In dấu lại một thiên tình sử…
 
LÊ VI  
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 00:12:07 bởi levisvc >

SongHuong
  • Số bài : 400
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 19:46:42
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

VẪN
    CÒN LẠI
        NHỮNG DƯ ÂM
 

Trăng buồn từ độ chia đôi
Người buồn từ độ xa tôi nghẹn ngào
Hỏi trăng người ở phương nào
Yêu thương còn giữ giấu vào trong tim ?
 
Bâng khuâng ai vẫn đi tìm
Dư âm ngày cũ để thêm chạnh lòng
Anh ơi tình ấy mặn nồng
Em làm tan nát đóa hồng thương yêu
 
Bây giờ đôi ngả chắt chiu
Kẻ thương người nhớ những chiều chưa phai
Em mang cả nửa hồn ai
Theo em để lại cho ngày vấn vương
 
Cho đêm thao thức canh trường
Đón trăng để nhớ...người thương thưở nào....
 
Thụy Du
 
Thụy Du xin cảm ơn bài họa nhiều tình cảm của Sông Hương nhé!
Chúc Sông Hương luôn an vui & nhiều thơ hay....
Cảm ơn nhiều....





MỘT THOÁNG XA XĂM

Dẫu rằng còn chút dư âm
Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
Anh về hái cả trời sao
Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

Giọt trăng rơi rụng bên thềm
Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
Bao giờ tàn một cơn mê
Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

Với tay níu một quãng đời
Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
Em giờ là của người ta
Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

Sang ngang là lỡ duyên rồi

Vòng tay xuôi... thả một thời đa mang
 
Huế 20/1/2010
Sông Hương

Chia sẻ cùng Thuỵ Du mấy dòng, Mong được gặp lại TD bên những dòng thơ
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 20:38:04
0

EM VAY
 

 
 

Vay anh một nửa cuộc đời

Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời
 
Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai
 
Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh
 
Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....

 
 
Thụy Du
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 02:39:48 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 20.01.2010 23:43:04
0
 

Trích đoạn: Thuỵ Du







EM VAY
 

 
 
Vay anh một nửa cuộc đời
Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời
 
Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai
 
Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh
 
Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....
 
 
Thụy Du

 
 
 

CHO EM VAY
 
 
Đường đời là chuỗi vô ưu
Trả vay,vay trả có từ lâu nay
Giờ chừ em hỏi mượn vay
Càng thêm vương vấn sợi dây tơ hồng.
 
Nghe hồn mang nặng tình thương
Nghe đêm thấm đẫm phong sương giăng tình
Cho em vay bóng vẽ hình
Nâng niu giấc mộng trở mình chiều đông.
 
Cho em vay cả cơn giông
Để anh còn ngóng còn trông nắng vàng
Cho em vay những buộc ràng
Cùng anh đưa đón vô vàn ngày xuân.
 
Cho em vay lấy tình anh
Để mà biết có thiên đàng từ đâu
Cho em làm cả cô dâu
Đong đầy kiếp sống bên nhau trọn đời.
 
LÊ VI
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 09:22:23 bởi levisvc >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 03:27:56
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

    KHÚC TỰ  TÌNH




Này một khúc tự tình em viết
Riêng cho anh, người của em yêu
Mình trãi qua hờ hững đã nhiếu
Giờ em nhận mối tình chân thật

Anh trao giữa cuộc đời được - mất
Bước vào yêu, ngần ngại bao nhiêu
Vì đắng cay năm tháng đã nhiều
Nên sợ lắm chữ " yêu " được tặng

Bởi thăng trầm luôn luôn trầm lắng
Trong kiếp người cay đắng như em
Bởi chữ " yêu " nghe quá êm đềm
Trong tiềm thức vụt lời nhắc nhở

Này đây... tấm lòng em đã mở
Nhận anh và cả trái tim anh
Cho em, dẫu tình quá mỏng manh
Nào ai biết ra sao mai nhỉ ?

Chuyện của mình có nhiều huyền bí
Nghe như từ thiên cổ xa xưa
Của dư âm ngày tháng vọng đưa
Một tình sử .... ngọt ngào kiếp trước ?


Thuỵ Du




Đọc thơ em dâng tràn cảm xúc
Có thể chẳng viết cho riêng anh
Nhưng lời nói tha thiết chân thành
Sao nghe thấy bồi hồi xao xuyến.
 
Quen biết lâu nên lòng lưu luyến
Muốn tỏ tình nhưng mãi phân vân
Mang mặc cảm dè dặt ngại ngần
Chỉ đơn phương yêu trong thầm lặng.
 
Dẫu biết sẽ gặp nhiều cay đắng
Em với anh khoảng cách rất xa
Cố xóa tan hình bóng phai nhòa
Nhưng chẳng thể làm sao quên được.
 
Dù lý trí mách bảo đoán truớc
Tình này rất dễ vỡ mong manh
Sợ mai đây ước mộng không thành
Gây cho em thêm buồn dang dở...
 
Mặc Nhân Sơn


Nghe tấm tình mà anh đã ngỏ
Em chợt buồn, lòng nặng ưu tư
Vẫn đâu đây còn vọng âm dư
Mà đau xót mộng xây thầm kín

Từ xa anh, mối tình câm nín
Ngày lặng buồn  đếm nhịp thời gian
Bởi cuộc đời có lắm gian nan
Nhiều cay đắng nặng oằn vai nhỏ

Anh hỡi, ở phương trời nào đó
Giọt tình buồn thắm đẩm tim em
Để ngậm ngùi trằn trọc hằng đêm
Một chữ " yêu " có nhiều trăn trở

Và tim yêu cuối cùng đã mở
Đón ngọt ngào, chuốc đắng cay thêm
Mai dở dang cũng được êm đềm
Những khoảnh khắc bước vào tình sử ....


Thụy Du








<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 04:10:23 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 03:58:14
0

Trích đoạn: Song Huong


MỘT THOÁNG XA XĂM

Dẫu rằng còn chút dư âm
Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
Anh về hái cả trời sao
Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

Giọt trăng rơi rụng bên thềm
Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
Bao giờ tàn một cơn mê
Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

Với tay níu một quãng đời
Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
Em giờ là của người ta
Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

Sang ngang là lỡ duyên rồi
Vòng tay xuôi... thả một thời đa mang

Huế 20/1/2010
Sông Hương

Chia sẻ cùng Thuỵ Du mấy dòng, Mong được gặp lại TD bên những dòng thơ



ĐÔI  NGẢ
          TỪ  ĐÂY

Tình mang bao nỗi phủ phàng
Duyên xưa thôi đã lỡ làng còn đâu
Đau lòng em bước qua cầu
Để anh ở lại nghe câu lặng buồn

Tàn đêm nhìn ánh trăng suông
Trông về phương ấy lệ tuôn hai hàng
Trách sao phần số lỡ làng
Tách đôi hai đứa ngỡ ngàng thương nhau

Nhớ anh dạ xót lòng đau
Thôi còn chi nữa, còn câu ly tình
Ước thề xưa của đôi mình
Em đành bẻ gãy ba sinh ngậm ngùi

Giờ thì ôm mộng khóc vùi
Ly tan hai ngả ... ai xui hỡi người.....


Thuỵ Du


Xin cám ơn  bài thơ hoạ cùng Thuỵ Du....

Chúc Sông Hương luôn vui & nhiều an lành nhé !

Mến chào....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 06:34:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 05:36:07
0


LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 06:47:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

SongHuong
  • Số bài : 400
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 09:44:28
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


ĐÔI  NGẢ
          TỪ  ĐÂY

Tình mang bao nỗi phủ phàng
Duyên xưa thôi đã lỡ làng còn đâu
Đau lòng em bước qua cầu
Để anh ở lại nghe câu lặng buồn

Tàn đêm nhìn ánh trăng suông
Trông về phương ấy lệ tuôn hai hàng
Trách sao phần số lỡ làng
Tách đôi hai đứa ngỡ ngàng thương nhau

Nhớ anh dạ xót lòng đau
Thôi còn chi nữa, còn câu ly tình
Ước thề xưa của đôi mình
Em đành bẻ gãy ba sinh ngậm ngùi

Giờ thì ôm mộng khóc vùi
Ly tan hai ngả ... ai xui hỡi người.....


Thuỵ Du


Xin cám ơn  bài thơ hoạ cùng Thuỵ Du....

Chúc Sông Hương luôn vui & nhiều an lành nhé !

Mến chào....




DỞ DANG


 
Chiều chiều ra đứng bên sông
Trách con thuyền nhỏ đi không trở về
Người xa cách trở sơn khê
Sang sông mang cả câu thề ngày xưa

Triền sông trắng khóm lau thưa
Trắng bao nhiêu để cho vừa nỗi đau??
Trách chi con nước qua cầu
Làm sao đo được nông sâu... lòng người??

Sang sông ai khóc, ai cười
Ai còn thương tiếc những chiều mưa giăng
Ai còn nhớ nửa vầng trăng
Tơ lòng ai thả mà chăng ngang trời??
 
Nhủ lòng thôi nhé người ơi
Anh về...khâu lại những lời dở dang
 
Huế 21/1/2010
Sông Hương


SH đã nhận tin nhắn của TD và đã sửa lại trong bài họa rồi. Chúc TD ngày mới nhiều niềm vui




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 10:03:40 bởi SongHuong >
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 09:58:12
0
NGỎ Ý...
 
Nghe tấm tình mà anh đã ngỏ
Em chợt buồn, lòng nặng ưu tư
Vẫn đâu đây còn vọng âm dư
Mà đau xót mộng xây thầm kín

Từ xa anh, mối tình câm nín
Ngày lặng buồn  đếm nhịp thời gian
Bởi cuộc đời có lắm gian nan
Nhiều cay đắng nặng oằn vai nhỏ

Anh hỡi, ở phương trời nào đó
Giọt tình buồn thắm đẩm tim em
Để ngậm ngùi trằn trọc hằng đêm
Một chữ " yêu " có nhiều trăn trở

Và tim yêu cuối cùng đã mở
Đón ngọt ngào, chuốc đắng cay thêm
Mai dở dang cũng được êm đềm
Những khoảnh khắc bước vào tình sử ....


Thụy Du

 

Đã bao năm sống đời cô lữ
Kiếp lục bình phiêu dạt lang thang
Nén tim yêu chẳng dám mơ màng
Bởi mang nặng nỗi buồn thân phận.
 
Nẻo đường tình gặp nhiều lận đận
Sợ bước vào nhận đắng cay thêm
Biết tìm đâu khoảnh khắc êm đềm
Đành thầm lặng vẫn chưa dám ngỏ.
 
Thơ em viết nỗi niềm bày tỏ
Làm cho anh xúc đông đánh liều
Nói thật lòng đã trót lỡ yêu
Và chấp nhận những lời từ chối...
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 09:59:12
0
CHO EM



Cho em một chút nắng vàng
Thêm vài ngọn gió thu sang ươm lòng
Cho em một đoá hoa hồng
Để em sưởi ấm đêm đông lạnh lùng

Cho em một chữ thuỷ chung
Để em giữ trọn tình cùng người yêu
Cho em nhung nhớ thật nhiều
Để em quên hết cô liêu tháng ngày

Cho em cả nỗi đắm say
Để em biết những ngất ngây ân tình
Cho em chuyện của đôi mình
Keo sơn gắn bó đẹp xinh mặn mà

Cho em xin ánh trăng tà
Long lanh soi bóng ngọc ngà tình nhân
Cho em ngày tháng ân cần
Để em có mãi duyên phần hai ta....


Thuỵ Du






<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 10:46:55 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 10:59:04
0

EM VAY





Vay anh một nửa cuộc đời

Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....



Thụy Du






Anh tặng
 
Anh tặng em cả cuộc đời
Gói trong say đắm những lời yêu thương
Anh tặng em những đêm trường
Đi vào giấc mộng sông Tương ngày nào
 
Anh tặng em những nôn nao
Đợi chờ cánh én liệng chao Xuân về
Anh tặng em những đam mê
Vòng tay chặt giữa hẹn thề sắt son
 
Anh tặng em tuổi trăng tròn
Trắng trong tà áo gió vờn tung bay
Anh tặng em trọn những ngày
Niềm vui hạnh phúc ngất ngây men tình
 
Anh tặng em nợ ba sinh
Kiếp sau mãi mãi chúng mình bên nhau
Anh tặng em mối tình đầu
Đêm trăng sáng ngát hương cau hoa quỳnh...
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 11:02:44 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 11:38:03
0

Trích đoạn: SongHuong



DỞ DANG


 
Chiều chiều ra đứng bên sông
Trách con thuyền nhỏ đi không trở về
Người xa cách trở sơn khê
Sang sông mang cả câu thề ngày xưa

Triền sông trắng khóm lau thưa
Trắng bao nhiêu để cho vừa nỗi đau ??
Trách chi con nước qua cầu
Làm sao đo được nông sâu...lòng người ??

Sang sông ai khóc, ai cười
Ai còn thương tiếc những chiều mưa giăng
Ai còn nhớ nửa vầng trăng
Tơ lòng ai thả mà chăng ngang trời ??
 
Nhủ lòng thôi nhé người ơi
Anh về...khâu lại những lời dở dang
 
Huế 21/1/2010
Sông Hương

TÀN 
MỘT NỤ  ĐỜI



Người đi mang một mảnh lòng
Thương người ở lại tơ hồng dứt ngang
Nẻo về cách trở quan san
Xa xôi ngàn dặm dở dang chuyến đò

Thôi rồi cả những hẹn hò
Trăm năm câu nhớ buông cho lỡ làng
Khâu chi tình ấy dở dang
Đành thân đành phận thiếp chàng cách ngăn

Người còn thương tiếc vầng trăng
Ngày nào mộng ước tơ giăng lưng trời
Nhớ xưa lòng chợt nghẹn lời
Làm sao nối được nửa vời tình anh ??

Lá yêu vẫn mướt màu xanh
Mà đành rơi rụng tàn nhanh nụ đời....

Thuỵ Du

Xin cám ơn Sông Hương nhé!
Chúc SH luôn an vui.....
 


 




 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 12:22:38
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du






 
ĐÊM ĐÔNG
 
 
Đêm đông nức nở
Vọng từ không trung
Cho bao cách trở
Tràn trề mê cung.
 
Anh ru em ngủ
Cuộc tình tri giao
Ta như sương rũ
Hong mềm khát khao.
 
Đêm khuya trăn trở
Chôn vùi hư không
Tình yêu muôn thưở
Đơm đầy nhớ mong.
 
Vòng tay anh mở
Ru hời trong mơ
Tình em rạng rỡ
Khép hờ trang thơ.
 
LÊ VI
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 22:22:14 bởi levisvc >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 14:56:59
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

NGỎ Ý...
 
Nghe tấm tình mà anh đã ngỏ
Em chợt buồn, lòng nặng ưu tư
Vẫn đâu đây còn vọng âm dư
Mà đau xót mộng xây thầm kín

Từ xa anh, mối tình câm nín
Ngày lặng buồn  đếm nhịp thời gian
Bởi cuộc đời có lắm gian nan
Nhiều cay đắng nặng oằn vai nhỏ

Anh hỡi, ở phương trời nào đó
Giọt tình buồn thắm đẩm tim em
Để ngậm ngùi trằn trọc hằng đêm
Một chữ " yêu " có nhiều trăn trở

Và tim yêu cuối cùng đã mở
Đón ngọt ngào, chuốc đắng cay thêm
Mai dở dang cũng được êm đềm
Những khoảnh khắc bước vào tình sử ....


Thụy Du

 

Đã bao năm sống đời cô lữ
Kiếp lục bình phiêu dạt lang thang
Nén tim yêu chẳng dám mơ màng
Bởi mang nặng nỗi buồn thân phận.
 
Nẻo đường tình gặp nhiều lận đận
Sợ bước vào nhận đắng cay thêm
Biết tìm đâu khoảnh khắc êm đềm
Đành thầm lặng vẫn chưa dám ngỏ.
 
Thơ em viết nỗi niềm bày tỏ
Làm cho anh xúc đông đánh liều
Nói thật lòng đã trót lỡ yêu
Và chấp nhận những lời từ chối...
 
Mặc Nhân Sơn


NỖI LÒNG


Ngổn ngang với một nỗi lòng đau
Biết nói gì đây ? Dạ nát sầu
Người hỡi, đa tình từ thiên cổ
Đêm buồn trăn trở mấy canh thâu....

Một tiếng yêu nhau trót lỡ làng
Vì em đà tách bến sang ngang
Nếu nói yêu anh, tình lỡ muộn
Thế cuộc bây giờ đã sang trang

Mình chỉ yêu nhau qua tình thơ
Xin chớ trách em quá hững hờ
Làm sao nói hết lời, anh nhỉ !
Bây giờ...tình chỉ có trong mơ....


Thuỵ Du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 21.01.2010 16:04:58
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


THƯƠNG

Tình ta ngăn cách mấy sông
Thương nhau một chữ tơ đồng bẻ đôi
Xa xôi cách trở nhau rồi
Mà năm tháng chẳng phai phôi giọt tình
Vẫn là nhớ chuyện chúng mình
Vẫn là một nỗi nhân sinh nghẹn ngào
Ân tình lỗi nhịp ca dao
Tình em, anh vẫn khắc vào trong tim
Đôi mình mang phận truân chuyên
Sầu thương mấy độ thiên duyên rã rời
Lá lay phần số của trời
Đớn đau  tàn cánh một lời thương yêu
Heo may ươm giấc chắt chiu
Thương em thân sáo chịu nhiều đắng cay....

Thuỵ Du

Bằng Lăng ơi....
Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du






HOA TÍM CHIỀU ĐÔNG
 
Giữa chiều đông , hoa tím
Trong gió lạnh đợi ai
Quãng đường xa thăm thẳm
Tim nồng chẳng phôi phai
 
Nhớ chiều đông năm cũ
Hai đứa mình trong tay
Đất trời cùng ấm lại
Má em hồng heo may
 
 Giờ mỗi người một ngả
Bên em , nắng vẫn vàng
Phía  anh , sương buốt giá
Mong lắm , mùa xuân sang
 
Em gửi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng cố nhân
Dẫu đường xa vạn dặm
Nhớ nhau , ta thấy gần …
 
BL07
 
Ôi ! Thụy Du thân thương của BL đã trở về rồi đấy ư ? Chắc bạn vẫn khỏe và vui , rất vui bên người thương phải ko ? Thấy TD vẫn nhớ tới BL là BL cảm động muốn khóc rồi đây nè . Lúc nào rảnh nhớ ghé đây thăm BL và các bạn , TD nhé !
Chúc TD luôn bình an và hạnh phúc !













Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 85 trang, bài viết từ 2251 đến 2280 trên tổng số 2545 bài trong đề mục