VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 85 trang, bài viết từ 2371 đến 2400 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 16:35:10
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

ANH CÓ BIẾT ???
 
 
Trên trời cao có muôn vàn tinh tú
Trong lòng em chỉ mỗi một mình anh
Kể từ ngày rời đôi ngã yến oanh
Chân nghe lạnh khối tình đau chia cách
 
 
Ngọt ngào vuột, dạ nào em óan trách ?
Xót xa mình sao thân phận buồn thương
Yêu làm gì, vướng chi chuyện vấn vương ?
Để chua chát tay rời tay đứt đọan...
 
 
Có phải chăng cuộc tình ta lãng mạn ?
Đã yêu rồi, làm sao muốn mất nhau ?
Nên đớn đau ôm lấy nỗi u sầu
Yêu thương đó một lần em giữ trọn
 
 
Nếu có thể, em được quyền lựa chọn
Em chọn anh, đổi lại cả cuộc đời
Để bên nhau dẫu chỉ một ngày thôi
Anh yêu dấu, tình này anh có biết ???
 
 
 
Thụy Du
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/1E1F09B45717468AB136F2C2A6A4E326.GIF[/image]
 

 
ANH BIẾT
 
 
Anh đã biết tình em là tất cả
Của khoảng không cao rộng vượt thời gian
Anh đã hiểu tình ta tựa yến anh
Sáng lấp lánh như sao trời vạn dặm. 
 
Bỗng phút chốc tình lặng chìm cay đắng
Đôi ngã đường cách biệt lạnh đầu môi
Vương nỗi buồn quấn quít giữa em , tôi
Khi xót xa  liền kề bên lận đận .
 
Tình yêu mình nhiễm sắc màu lãng mạn
Trong đau thương pha lẫn với ngọt bùi
Sao có thể quên được nỗi niềm vui ?
Sao có thể giăng mắc sầu vô tận ?
 
Thả trôi đi biết bao là rào cản
Để vượt qua sóng gió của ngàn trùng
Còn trong nhau nguyên một mối tình chung
Nên anh biết tình ta là bất diệt .
 
 
LÊ VI
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 17:13:54 bởi levisvc >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 07.02.2010 17:05:41
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen


Từ Lời Em Phon


Anh những tưởng đường Phon đã đứt
Nên đợi chờ thổn thức suốt canh thâu
Vạn trùng dương ai bắc được nhịp cầu
Nên ôm một nỗi sầu chia cách

Nén nhớ thương nên buông lời hờn trách
Thôi nhé em hãy bỏ lỗi cho anh
Với tấm lòng nông cạn chân thành
Nên lời lẽ khiếm thanh và thô thiễn

Từ độ mình chân mây góc biển
Vạn trùng dương đưa tiễn cuộc chia li
Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
Anh xa xót ôm ghì bao kỷ niệm

Những hoàng hôn cứ phủ lên mầu tím
Bóng tà dương tắt lịm giữa mong chờ
Anh quay về tìm lại những trang thơ
Tìm khúc nhạc tình mơ ngày xưa cũ

Tìm về đó như một nơi dừng trú
Để đi vào giấc ngủ với lời ru
Giờ vào đông - trời đã  tàn thu
Thời gian vẫn mịt mù trong nỗi nhớ

Anh vẫn biết ân tình mình dang dở
Nhưng mãi còn mong nhớ - mộng hảo huyền
Lời Phon em là giọt nước dịu hiền
Hồn anh sẽ ra khỏi miền khô khốc.

Nghinh Nguyên

KHÔNG
TRỌN ÂN TÌNH


Tình duyên không nối nhịp cầu
Để thành dang dở một câu yêu người
Làm sao nói được nên lời
Nỗi niềm đau đáu cả thời yêu xưa

Để rồi sớm nắng chiều mưa
Bài thơ trăn trở vẫn chưa trọn vần
Xót xa ngày ấy ân cần
Giờ như bao nỗi bâng khuâng thêm buồn

Em về ôm bóng trăng suông
Hạ huyền một khúc nhỡ nguồn thương yêu
Anh về đằm những hắt hiu
Bóng người xa khuất càng nhiều nhớ nhung

Thôi anh tình ấy không cùng
Mỗi bên một nửa...thuỷ chung chúng mình
Gửi anh một chút ân tình
Mà em xin hẹn giữ gìn với anh...

Thuỵ Du


Khối Ân Tình

Ân tình một khối vương mang
Đi qua năm tháng dỏ dang thương sầu
Đi qua một cuộc bể dâu
Để Thương Giang cuối, Giang đầu chờ mong

Nhịp cấu Ô thước  chờ trông
Vọng lởi thương nhớ bến sông Ngân hà
Em ơi từ độ chia xa
Anh nhìn ngày tháng trôi qua nẻo buồn

Ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Tàn đông nay đã vào xuân đợi chờ
Dẫu rằng chỉ một giấc mơ
Khối ân tình đọng bên bờ tương tư...

Nghinh Nguyên

 





































        


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 07.02.2010 21:57:12
0

Trích đoạn: Đình Thế

Ru nhau ru mãi nặng tình đời
Tròn hoài giấc ngủ chữ chia phôi
Lặng lẽ xuân qua về bến ấy
Một lời hiu quạnh lạnh trên môi

Xa nhau từ độ trăng tròn lẻ
Một tiếng thu buồn nghe đắng cay
Người đi mang chút tình xa xứ
Một giọt lệ sầu vương mắt bay

Lỡ bước ân tình nghe xót xa
Ru nhau khuất lặn ánh trăng tà
Gửi lại cho ai ngày xưa cũ
Để chỉ một mình ta với ta

Xuân đến rồi đi nụ đời vương
Ngẩn ngơ sương đọng lại bên đường
Một nét xuân xưa còn ai nhớ
Những ngày xa ấy để mà thương

Thuỵ Du

TẾT RỒI EM!

Những ngày xa ấy vẫn còn thuơng
Người đi ta ngóng mãi dặm trường
Mình ta lang bạc đời viễn xứ
Nhìn áng mây chiều lòng vấn vương

Rồi cuối đông này được gặp nhau
Trong em như vướng chút tơ sầu
Trong ta ngày ấy đâu đây vẫn
Tơ đời man mác gửi về đâu

Nhưng thôi đông cũng đã sắp tàn
Mai nở. én về đón xuân sang
Nhắc chi chuyện cũ, khi còn nhớ
Đón tết đi em, tết rôn ràng!
ĐT


VÂNG ,
MÙA XUÂN


Đón Tết đi anh, Tết rộn ràng
Đông lùi nhường cho bước Xuân sang
Én về, mai nở mừng Xuân mới
Nô nức từng bầy chim hót vang

Vậy mà Tết lại đến rồi sao ?
Nghe thoáng trong ta cũng rạt rào
Một niềm vui mới vừa hé nụ
Ngay cánh hoa đào cũng xôn xao

Ừ thôi, ngày cũ bận mà chi ?
Khơi lại trong lòng, chuyện qua đi
Để thấy trong ta niềm khắc khoải
Mùa Xuân đã đến...nhắc làm gì...???


Thuỵ Du




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 22:30:08 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 07.02.2010 22:11:21
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi lại

Vần thơ em biết trao ai?
Ngày xưa sao chẳng trao ngài Trạc Sư
Hỏi thì cứ bảo từ từ
Đánh đùng một cái sáo vù qua sông

Vần thơ xưa có còn không?
Gửi vàng chọn mặt cho lòng thảnh thơi.

''''''''''''''''''''
Trả Lời

Sáo ngày xưa bước sang sông
Vần thơ trao tặng cho chồng còn đâu
...................
Bây giờ người hỏi một câu
Đã là quá muộn...qua cầu gió bay...

Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 07.02.2010 22:54:31
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Khối Ân Tình

Ân tình một khối vương mang
Đi qua năm tháng dỏ dang thương sầu
Đi qua một cuộc bể dâu
Để Thương Giang cuối, Giang đầu chờ mong

Nhịp cấu Ô thước  chờ trông
Vọng lởi thương nhớ bến sông Ngân hà
Em ơi từ độ chia xa
Anh nhìn ngày tháng trôi qua nẻo buồn

Ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Tàn đông nay đã vào xuân đợi chờ
Dẫu rằng chỉ một giấc mơ
Khối ân tình đọng bên bờ tương tư...

Nghinh Nguyên


ĐÃ....
ĐỨT ĐOẠN RỒI


Chuyện từ ngày ấy âm dư
Xin anh đừng nặng tương tư làm gì
Lòng buồn chữ nghĩa khắc ghi
Chữ tình man mác khác chi tơ trời

Dẫu cho yêu trọn một lời
Mà đành cầm sắc mệnh đời phôi pha
Ân tình đủ đậm thiết tha
Nhưng nay đã phải cách xa vạn lần

Gieo chi người những bâng khuâng
Để ai thầm trách duyên phần như vôi
Thì thôi, cũng chỉ thì thôi....
Rã rời ngày tháng chia đôi mặn nồng.....

Thuỵ Du

 








Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 08.02.2010 05:41:22
0
                            Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi lại

Vần thơ em biết trao ai?
Ngày xưa sao chẳng trao ngài Trạc Sư
Hỏi thì cứ bảo từ từ
Đánh đùng một cái sáo vù qua sông

Vần thơ xưa có còn không?
Gửi vàng chọn mặt cho lòng thảnh thơi.

''''''''''''''''''''
Trả Lời

Sáo ngày xưa bước sang sông
Vần thơ trao tặng cho chồng còn đâu
...................
Bây giờ người hỏi một câu
Đã là quá muộn...qua cầu gió bay...

Thuỵ Du
 
Như Công chúa tung kim cầu
Kén phò mã chả mơ đâu trúng mình
Vần thơ em tặng người tình
Để ai vương một bóng hình trong tim...
 
K.N
 
 
 





K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 08.02.2010 09:08:29
0
EM VAY 




Em vay một khoảng trời xanh
Để ươm thành mộng thanh thanh ngọt ngào
Chắp cánh thêm những ước ao
Cho anh thơm giấc ngủ vào thiên thai

Em vay năm rộng tháng dài
Vẽ tròn mộng mị cùng hoài bên anh
Em vay một thoáng yên lành
Vai anh em trốn mỏng manh cuộc đời

Vay anh chung thuỷ một lời
Tai em thủ thỉ để đời bình yên
Vay anh một chút ưu phiền
Ngẫm suy thêm chữ truân chuyên cuộc tình

Em vay duyên phận chúng mình
Để em gắn bó thêm xinh thêm nồng
Cuộc đời thêm những ước mong
Có anh, em có cả vòng tay yêu....


Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 09.02.2010 10:41:36
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen

Khối Ân Tình

Ân tình một khối vương mang
Đi qua năm tháng dỏ dang thương sầu
Đi qua một cuộc bể dâu
Để Thương Giang cuối, Giang đầu chờ mong

Nhịp cấu Ô thước  chờ trông
Vọng lởi thương nhớ bến sông Ngân hà
Em ơi từ độ chia xa
Anh nhìn ngày tháng trôi qua nẻo buồn

Ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Tàn đông nay đã vào xuân đợi chờ
Dẫu rằng chỉ một sợi tơ
Níu ân tình mãi bên bờ tương tư...

Nghinh Nguyên


ĐÃ....
ĐỨT ĐOẠN RỒI


Chuyện từ ngày ấy âm dư
Xin anh đừng nặng tương tư làm gì
Lòng buồn chữ nghĩa khắc ghi
Chữ tình man mác khác chi tơ trời

Dẫu cho yêu trọn một lời
Mà đành cầm sắc mệnh đời phôi pha
Ân tình đủ đậm thiết tha
Nhưng nay đã phải cách xa vạn lần

Gieo chi người những bâng khuâng
Để ai thầm trách duyên phần như vôi
Thì thôi, cũng chỉ thì thôi....
Rã rời ngày tháng chia đôi mặn nồng.....

Thuỵ Du

Ân Tình Còn Mãi

Tình yêu  đứt đoạn mất rồi !
Tình thơ còn mãi một đời tương tư
Tình bay theo những ngôn từ
Sâu trong tiềm thức tâm tư lưu đày

Bao dòng  tình ý đắm say
Dẫu đi qua những tháng ngày chia xa
Dễ đâu tình nghĩa phôi pha
Ân tình vẫn mãi đặm đà trong mơ

Tình em mãi là tình thơ
Để tôi trông ngóng bến bờ hư vô
Biển triều gió thổi sóng xao
Vẫn nuôi hoài vọng - giấc mơ tương phùng.

Nghinh Nguyên









<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 17:24:55 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 10.02.2010 15:14:07
0
quote:

Trích đoạn: levisvc


                                         
  

HỜN MÁT



Ta hờn với nắng, xót với mây
Đưa đón em qua những ngày dài
Mỗi ta nghe thời gian tàn lụi
Mắt dõi nhìn theo cánh chim bay.



Ta ghen với gió, hận với mưa
Có lạnh không em buổi giao mùa?
Mà nghe anh khép vòng nhung nhớ
Ôm cả hồn em cả gió lùa.



Ta buồn cho mộng, tủi cho tình
Vì ai ngăn cách cuộc đời mình?
Ngập tràn sương rũ trong mắt tối
Bao phủ xung quanh những mảnh tình.



Như điên như dại ta ngây ngây
Gọi mãi tên em giữa trần ai
Lê bước chân đi về vô định
Làm kẻ thất tình, thế cũng hay.

                          
 LÊ VI

 
XIN  ĐỪNG
 
 
Đừng giận vu vơ thế hỡi người
Óan trách làm chi chuyện đầy vơi
Nếu biết phương này ai chua xót
Số phận hanh hao một tuổi đời
 
 
Người có buồn không, có hận không?
Nếu biết từ khi bước theo chồng
Kẻ ấy ngậm ngùi từng đêm buốt
Thương hòai cho phần số long đong
 
Đau đớn làm gì anh hỡi anh ?
Xin đừng hờn ghen, bởi cao xanh
Đừng trách chi em người vô tội
Cũng tủi như anh, vỡ mộng lành
 
Từ nay giữa trần thế chơi vơi
Có thêm hai kẻ biếng nói cười
Đếm ngày nghe tiếng thu vô tận
Đếm tháng nghẹn ngào giọt lệ rơi....
 
 
 
Thụy Du
 
 



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA - 10.02.2010 17:49:30
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: levisvc


                                         
  

HỜN MÁT



Ta hờn với nắng, xót với mây
Đưa đón em qua những ngày dài
Mỗi ta nghe thời gian tàn lụi
Mắt dõi nhìn theo cánh chim bay.



Ta ghen với gió, hận với mưa
Có lạnh không em buổi giao mùa?
Mà nghe anh khép vòng nhung nhớ
Ôm cả hồn em cả gió lùa.



Ta buồn cho mộng, tủi cho tình
Vì ai ngăn cách cuộc đời mình?
Ngập tràn sương rũ trong mắt tối
Bao phủ xung quanh những mảnh tình.



Như điên như dại ta ngây ngây
Gọi mãi tên em giữa trần ai
Lê bước chân đi về vô định
Làm kẻ thất tình, thế cũng hay.

                          
 LÊ VI

 
XIN  ĐỪNG
 
 
Đừng giận vu vơ thế hỡi người
Óan trách làm chi chuyện đầy vơi
Nếu biết phương này ai chua xót
Số phận hanh hao một tuổi đời
 
 
Người có buồn không, có hận không?
Nếu biết từ khi bước theo chồng
Kẻ ấy ngậm ngùi từng đêm buốt
Thương hòai cho phần số long đong
 
Đau đớn làm gì anh hỡi anh ?
Xin đừng hờn ghen, bởi cao xanh
Đừng trách chi em người vô tội
Cũng tủi như anh, vỡ mộng lành
 
Từ nay giữa trần thế chơi vơi
Có thêm hai kẻ biếng nói cười
Đếm ngày nghe tiếng thu vô tận
Đếm tháng nghẹn ngào giọt lệ rơi....
 
 
 
Thụy Du



Bồng Bềnh
Nỗi Nhớ

Người đi có còn nhớ

Kẻ ở mấy khi quên
Giấc mơ về từng đêm
Tên người ta thầm gọi
Từ phương trời xa ngái
Đại dương cách nghìn trùng
Ngọn heo may lạnh lùng
Những cây bàng đứng lã
Lá bay đi muôn ngã
Như tình mình chia xa
Người đi qua đời ta
Để lại đoá hồng hoa
Trên cánh còn gai nhọn
Ta vui lòng nhận đón
Như kỷ vật em trao
Trong chua xót ngọt ngào
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ..

Nghinh Nguyên 




Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: MỘT GIẤC MƠ - 11.02.2010 13:46:21
0
 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham
 
Chị Thuỵ Du mến, hôm nọ C Pham có hứa sẽ qua thăm nhà chị cho biết, hôm nay sẵn dịp qua chúc Tết chị luôn!  Chúc chị năm mới vui tươi và trẻ đẹp nè!

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 17:03:52
0



Thuỵ Du xin thân mến chúc quý ban điều hành VNTQ & các thi hữu
 "Một năm mới an khang - thịnh vượng & luôn tràn đầy hạnh phúc...."
Xuân Canh Dần 2010
Thân ái,

Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 19:41:50 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 19:28:29
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
galaxies

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 19:58:45
0

Trích đoạn: galaxies



CHÚC MỪNG XUÂN MỚI


Thuỵ Du xin chân thành cảm ơn galaxies ghé thăm & "Chúc Mừng Xuân Mới" cho TD.
TD đã thử đi tìm nhà của galaxies, nhưng chưa tìm thấy, nên cho phép TD gửi lời cảm ơn và cũng xin chúc galaxies một năm mới an vui & thật nhiều hạnh phúc tại trang nhà của TD nhé !
Thân mến chào galaxies,
Thuỵ Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 20:57:26
0
Thân gởi : THUỴ DU


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72691/2746ED909D4147BD8354892016C1EED5.jpg[/image]
Attached Image(s)

levisvc
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 20:59:02
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

CHO  NHAU
 
 
Cho nhau mơ ước muộn màng
Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời
 
Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hòai vọng chắt chiu ngọt ngào
 
Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thóang lặng im chợt buồn
 
Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"
 
 
 
Thụy Du
 

 
THÔI ĐÀNH
 
 Tình mình ủ mộng mồ côi
Mỏng manh như sợi tơ trời giăng ngang
Làm sao có thể buộc ràng
Trúc mai đôi lứa muộn màng với nhau ?
 
Thôi đành gác lại ngày sau
Có duyên cũng phải dấu sầu vào tim
Tàn canh trăn trở đi tìm
Một vầng sao sáng lắng chìm đêm đông .
 
Thôi đành hứng giọt mưa tuôn
Buông trôi mộng mị theo nguồn nhớ nhung
Chia đôi lạnh lẽo lưng chừng
Nghe người phương ấy cùng chung chữ tình .
 
Thôi đành bắt bóng vẽ hình
Lưu bao kỷ niệm bên mình với nhau
Xa rời bao cuộc bể dâu
Để còn nguyên vẹn sắc màu trúc mai…
 
 
LÊ VI
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 21:56:55 bởi levisvc >

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 21:07:23
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI


Thuỵ Du xin chân thành cảm ơn galaxies ghé thăm & "Chúc Mừng Xuân Mới" cho TD.
TD đã thử đi tìm nhà của galaxies, nhưng chưa tìm thấy, nên cho phép TD gửi lời cảm ơn và cũng xin chúc galaxies một năm mới an vui & thật nhiều hạnh phúc tại trang nhà của TD nhé !
Thân mến chào galaxies,
Thuỵ Du

Em cảm ơn chị Du Thuỵ ạ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 21:10:47 bởi galaxies >
galaxies

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 11.02.2010 23:55:44
0

 
 
NHÂN DỊP XUÂN VỀ HKBT XIN CHÚC THỤY DU CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ MAY MẮN PHÁT TÀI !!! HAPPY NEW YEAR !!!
 


HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 07:52:11
0
Chúc Thuỵ Du một năm mới vui vẻ Hạnh phúc







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/2D28E5CEA91A4DB5B514CB12277A2EE6.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 07:54:47
0

Trích đoạn: galaxies



CHÚC MỪNG XUÂN MỚI


Thuỵ Du xin chân thành cảm ơn galaxies ghé thăm & "Chúc Mừng Xuân Mới" cho TD.
TD đã thử đi tìm nhà của galaxies, nhưng chưa tìm thấy, nên cho phép TD gửi lời cảm ơn và cũng xin chúc galaxies một năm mới an vui & thật nhiều hạnh phúc tại trang nhà của TD nhé !
Thân mến chào galaxies,
Thuỵ Du

Em cảm ơn chị Du Thuỵ ạ !






Galaxies ơi....
Thỉnh thoảng rãnh, em ghé sang nhà chị Thuỵ Du chơi nhé, chị rất muốn sang thăm em, nhưng hình như em chưa có nhà riêng của mình thì phải, đúng không em ? Nên chỉ có em ghé chị thôi, chứ chị thì không thể sang nhà em được rồi galaxies ạ !
Chị sẽ rất vui khi em ghé sang thăm chị đó, galaxies à.....
Chị TD
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 07:57:53
0
 
 
 
CHÚC THỤY DU VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 08:05:30
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 09:25:41
0
Đến Muộn
 
Thấy Du bận bịu suốt cả ngày
Pha trà tiếp khách mỏi rời tay
Thế nên Trung Dũng đành đến muộn
Vơi bớt nhọc nhằn Du có hay?
Kỷ niệm ngày nào còn in dấu
Bờ cát chân trần lúc sánh vai
Vườn xuân rộn rã đàn chim hót
Khúc nhạc trữ tình lôi cuốn ai.
 
Trung Dũng
 



SỨC KHỎE TRÀN ĐẦY VUI PHƠI PHỚI
GIÀU SANG PHÚ QUÝ MÃI KHÔNG VƠI. 
 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 09:38:17
0

 
Chúc tỷ tỷ cùng tỷ phu một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
(chừng nào em được lên chức cậu út đây?)


galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 19:34:07
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI


Thuỵ Du xin chân thành cảm ơn galaxies ghé thăm & "Chúc Mừng Xuân Mới" cho TD.
TD đã thử đi tìm nhà của galaxies, nhưng chưa tìm thấy, nên cho phép TD gửi lời cảm ơn và cũng xin chúc galaxies một năm mới an vui & thật nhiều hạnh phúc tại trang nhà của TD nhé !
Thân mến chào galaxies,
Thuỵ Du

Em cảm ơn chị Du Thuỵ ạ !






Galaxies ơi....
Thỉnh thoảng rãnh, em ghé sang nhà chị Thuỵ Du chơi nhé, chị rất muốn sang thăm em, nhưng hình như em chưa có nhà riêng của mình thì phải, đúng không em ? Nên chỉ có em ghé chị thôi, chứ chị thì không thể sang nhà em được rồi galaxies ạ !
Chị sẽ rất vui khi em ghé sang thăm chị đó, galaxies à.....
Chị TD


Cành mai của chị Du thuỵ xinh quá ! Thích quá ! Chị nói "nhà riêng" là gì vậy chị? Em không hiểu hết nhiều chữ chị viết cơ. Em tra tự điển cũng không có.
Chúc mừng xuân mới chị Du Thuỵ xinh nhất đẹp nhất hiền nhất
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 19:35:54 bởi galaxies >
galaxies

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 12.02.2010 20:26:14
0
Cành mai của chị Du thuỵ xinh quá ! Thích quá ! Chị nói "nhà riêng" là gì vậy chị? Em không hiểu hết nhiều chữ chị viết cơ. Em tra tự điển cũng không có.
Chúc mừng xuân mới chị Du Thuỵ xinh nhất đẹp nhất hiền nhất

< Sửa đổi bởi: galaxies -- 13.2.2010 2:35:54 >


_____________________________

galaxies

Nhà riêng

"Nhà riêng" là mở một trang thơ
Mình đặt tên , sắp xếp trông coi
Những tâm tình đem vào đấy cất
Bạn đến giao lưu được đón mời


Đây là nhà riêng của Thụy Du
Là trang thơ chứa chất tâm tư
Bạn mến đến chơi đầy phấn khởi
Bạn về lưu luyến lúc tiễn đưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 20:30:49 bởi Trạc Tuyền >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 13.02.2010 17:13:23
0
 
NĂM MỚI CHÚC THỤY DU VÀ GIA ĐÌNH  LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 14.02.2010 11:00:10
0
Liên Thơ không biết phải trăm năm hay nghìn năm mới có một ngày đặc biệt mùng 1 tết trùng ngày lễ tình yêu nên rất thích ngày này...Bích Liên thân thương tặng Thu Dung và chúc bạn mãi mãi sống trong tình yêu nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DD6D36892B004FA28D86C3FF1093380D.jpg[/image]
Attached Image(s)


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 15.02.2010 06:03:07
0
BL thân chúc Thụy Du cùng gia quyến một năm mới

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !






_____________________________



Thơ tình Hoa Bằng Lăng.
Thơ Lang Thang.

Thuỵ Du cảm ơn Bằng Lăng nhiều nha...
Đầu Xuân, TD chúc BL luôn nhiều sức khoẻ,&nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống, BL nhé!
Thương,
Thuỵ Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: HUẾ MƯA......BUỒN - 15.02.2010 06:10:55
0







QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC THỤY DU
            
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
 
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – MAY MẮN

 

Đầu Xuân, TD thương chúc QM một năm mới có thật nhiều sức khoẻ & nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!
Thương,
Thuỵ Du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 85 trang, bài viết từ 2371 đến 2400 trên tổng số 2545 bài trong đề mục