Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 50 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Anh nhớ em. . . - 04.08.2009 15:59:36
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Anh nhớ em! . . .
 

Chỉ nhớ em một khoảnh khắc thế thôi
Em đâu biết nên ân cần tha thiết
Uống men nồng với đam mê chất ngất
Đêm tàn nhanh - vòng tay vội buông lơi
 
Anh nhớ em khi trống trải lên ngôi
Khi thiên nhiên ngủ vùi trên mưa tuyết
Anh trao em mật tình ong lả lướt
Khi bên đời anh yêu lắm - người thơ
 
Ong bay xa bướm theo hoa nhụy thắm
Gió lên ngàn say đắm cảnh trên non
Gót chân trần em bước đến cô đơn
Mỏi trông anh ghế công viên tượng đá
 
Anh nhớ em - có hiểu không em đã
Khóc âm thầm bởi chữ nhớ vô tư
Lời qua môi tim rung động bâng quơ
Ong nhả mật bướm say hương
tim vỡ . . . .
 
 
aB - Aug 2009
 
 
Cánh Hoa Ti Gôn
 
Cánh hoa tím hình trái tim chợt vỡ
Sau cơn mưa bầm dập cánh hoa tim
Anh nhớ em, anh đã mãi kiếm tìm
Em trốn tránh để hồn em thanh thản
 
Anh đã mất vô tư và mạnh dạn
Vỏ óc nằm trên góc biển cô đơn
Anh biết em đang trách móc dỗi hờn
Anh sợ lắm tại mình anh tất cả
 
Sự tha thứ là tình yêu phép lạ
Không vì mình  tất cả vì người ta
Em của anh, chăm lo lại thật thà
Quên mọi sự để tình yêu trọn vẹn
 
Sự hờn trách lành anh thêm hổ thẹn
Biết nói sao,  nhớ đó để rồi quên
Một tinh yêu. mớ ước, chẳng hề ghen
Tha thứ trước  để tình thêm hoa trái
 
 
Nguyên Đỗ


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Anh nhớ em. . . - 08.08.2009 21:56:22
0
 
 
aB cảm ơn anh Nguyên   "Cánh Hoa Ti Gôn" đẹp lắm. Chúc anh niềm vui cuối tuần và luôn hạnh phúc....

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Một thoáng tình rơi. . . - 08.08.2009 22:03:33
0
 

Một thoáng tình rơi . . .
 
 
Đã biết mình không mãi thuộc về nhau
Mà lòng thương tim quyện vương luyến ái
Có đôi khi thầm mơ - quay trở lại
Tuổi sân trường áo trắng đẹp, anh yêu
 
Em dẫu biết tha thiết đến bao nhiêu
Mình cũng không đến được gần anh nhỉ
Đây dãy núi chập chùng cao vun vút
Kìa biển dài rộng sâu lớn bao la
 
Có nhớ nhau cả đôi tim vật vã
Như dại khờ - ước một phút kề bên
Rồi ngày mai sẽ có đi về đâu
Mười năm sống cần chi - khi trống trải
 
Dẫu biết thế mà trái tim chẳng ngại
Đến yêu người bằng tim nóng môi thơm
Ngỡ ngàng buồn nhìn anh bước xa xôi
Trở bàn tay nhận giọt rơi tình lỡ
 

aB - Aug 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 22:06:16 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nồng mặn. . . - 08.08.2009 22:16:53
0
 

Nồng mặn . . .
 

Hương nồng tình ái đêm qua
Tan màu mây khói trăng pha ánh buồn

Có niềm đã cố vùi chôn
Có tình như đã vô hồn xa bay
 
Giọt nồng tha thiết trên tay
Lệ mặn rơi vỡ mi cay nhạt nhoà

Tim đau giữa mạch xót xa
Nghẹn lời không nói đêm qua mất rồi
 

aB - Aug 2009

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Lỡ yêu. . . - 08.08.2009 22:19:18
0
 

Lỡ yêu . . .
 

Ta lỡ yêu anh - cả trái tim
Từ bài luân vũ tiếng nhạc êm
Từ phút ân cần thơm hương nắng
Gọi khẽ "em nè" cả những đêm
 
Ta lỡ yêu anh - nên mộng mơ
Ngàn chữ nhảy bay quyện đam mê
Có cả tên nhau trên ngàn chữ
Có cả tình yêu đậm bút thơ
 
Ta lỡ yêu anh sóng âm thầm
Từng lớp chập chùng cuốn biển Đông
Tình xa vô vàn càng tha thiết
Sưởi ấm buồng tim với mặn nồng
 

aB - Aug 2009

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tiếng chuông lạnh vắng. . . - 08.08.2009 22:42:14
0
 

Tiếng chuông lạnh vắng . . .
 

Em chợt nhớ, lần nào anh đã nói
Nếu một ngày em gọi anh không nghe
Tiếng chuông reo - tự tắt sau hồi lâu
Thì em hiểu - đã không còn vương vấn
 
Em rất nhớ thời gian mình kề cận
Gặp gỡ nhau nụ cười mến gởi trao
Ly cà phê khi pha quá ngọt ngào
Chừng thiết tha như tình nhân dạo phố
 
Chợt sáng nay ngõ hồn rưng rưng nhớ
Tiếng phôn reo vàm võ sóng thời gian
Em cảm nhận một chút gì vô duyên
Hồi chuông đổ trên gác chuông lạnh vắng
 
Làm em nhớ lời xưa anh từng nói
Nếu một ngày - em gọi anh không nghe
Là bởi vì thuở nồng nàn đã qua
Em và anh hai lối đời xa lạ
 
 
aB - Aug 2009

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mùa Đông 2009 -2. . . - 08.08.2009 22:45:35
0
 

Mùa Đông 2009-2 . . .
 

Cái rét mùa đông còn như nặng
Trĩu nhành non đang muốn chồi xanh
Những tháng ngày lả gót không anh
Đường liêu xiêu rẩy run xác lá
 
Cái rét mùa đông đâu còn lạ
Bao nhiêu năm viễn bước xứ người
Phút lạc loài năm tháng chơi vơi
Tóc cô đơn phủ bờ vai lẻ
 
Cái rét mùa đông luôn vẫn thế
Hoặc lạnh hơn mỗi lúc xót xa
Sau hôm nay tháng bảy sẽ qua
Ba mươi ngày đông thêm tuổi nữa
 
Người quay lưng trong mùa đông giá
Em nghe hồn gục ngã trọng thương
Nghe dư âm tan tác đọan trường
Nghe dĩ vãng tim buồn trỗi nhịp
 

aB - Aug 2009

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Nồng mặn. . . - 11.08.2009 03:02:01
0

Nồng mặn . . .


Hương nồng tình ái đêm qua
Tan màu mây khói trăng pha ánh buồn

Có niềm đã cố vùi chôn
Có tình như đã vô hồn xa bay

Giọt nồng tha thiết trên tay
Lệ mặn rơi vỡ mi cay nhạt nhoà

Tim đau giữa mạch xót xa
Nghẹn lời không nói đêm qua mất rồi


aB - Aug 2009

 

 
TÌNH ƠI...
 
Tình ơi...Đừng  bạc như vôi
Đừng như con bướm đến rồi lại đi
Trao nhau một tiếng ước thề
Dẫu trăng tròn khuyết trong mê vẫn nồng.
 
Chạnh lòng cách núi cách sông
Mảnh tình đành để cánh đồng hoang vu
Người chờ lạnh ướp sương thu
Kẻ đi dặm trải mịt mù tuyết đông.
 
Quên sao giây phút mặn nồng
Lời bên tai ấm -Thề vòng tay ôm
Đôi tim nghẽn mạch dập dồn
Tình say chưa dứt, hoàng hôn đã về
 
MINH TUẤN
 
Lâu kô ghé thăm Ab....Hôm nay họa với bạn đôi vần...Chúc Ab vui nhé
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Nồng mặn. . . - 14.08.2009 10:17:57
0
 
Chào anh MT  aB đi tìm ly cafe rồi thơ thẩn cùng anh nhen. Chúc anh niềm vui & tình thơ dạt dào...
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hải Đăng. . . - 14.08.2009 10:23:28
0
 

Hải Đăng . . .
 

Đôi Hải Âu tung cánh
Chiều biển vắng thênh thang
Biển đêm ánh Hải Đăng
Thuyền tự tình trên sóng
 
Không gian chợt lắng đọng
Chim lẻ bạn bay về
Gọi nức nở ngàn khê
Đâu rồi người yêu hỡi
 
Đêm nay bên biển đợi
Thân thương bóng hình ai
Suối tóc nghiêng soi nước
Khắc khoải nhìn - trăng rơi
 

aB - Aug 2009


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển Khúc. . . - 14.08.2009 10:27:34
0
 

Biển Khúc . . .
 

Vẫn hát cho em tình khúc buồn
Phím chùng cung lỡ nhịp luyến vương
Một lần đêm ấy . . . trong mưa bão
Ân ái đam mê say men nồng
 
Vẫn hát cho em đoản tình ca
Biển xanh thăm thẳm dưới Ngân Hà
Hai đứa nhìn nhau trao môi mắt
Dâng đóa hoa tình yêu thiết tha
 
Vẫn hát cho em . . . dẫu mơ màng
Cơn mơ cuồng nhiệt sóng miên man
Hay với lòng đêm cồn trăn trở
Giọng nói đêm nào đà loãng tan
 
Ôm đàn trẩy nhịp điệu ngân nga
Mắt em vương trọn vẹn đêm mơ
Hương mặn của biển quyền quyện gió
Hương suối tóc người .....ấm vần thơ
 

aB - Aug 2009


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Lầu vôi tường đá. . . - 14.08.2009 11:36:25
0
 

Lầu vôi tường đá . . .
 

Thế giới của anh như huyền thoại
Một lâu đài nhung gấm, cổng tường cao
Hoa giây leo tym tým hồng xen nhau
Người gác cổng, hàng xương rồng gai góc
 
Thế giới của anh như vương quốc
Cung nữ diễm kiều lụa áo thướt tha
Trong mắt người mỏi mong ánh thiết tha
Chờ ân sủng nụ hôn - đôi tay nắm
 
Ta lạc vào thiên đường mơ mộng thắm
Nhấm tửu hồng say môi nóng đê mê
Bừng tỉnh dậy màu đêm như bóng ma
Một giấc mơ trĩu buồng tim ngẹn đắng
 
Đôi gót trần em không mơ lầu các
Đã hiểu rằng thế ấy xa xôi
Thiên đường của anh không phải dành riêng em
Đón đưa chi?? hỡi lầu vôi tường đá
 
Thế giới của anh - với em xa lạ
Như chưa từng chuốc rượu ngọc thâu đêm
Luân vũ say vòng tay nồng xiết thân
Cửa giấc mơ . . . đóng sầm sau lần cuối
 

aB - Aug 2009


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Lầu vôi tường đá. . . - 14.08.2009 13:24:39
0
Thóang Ẩn Hiện
 
Em thóang đến thóang đi về ẩn hiện
Cõi hồn anh chớp nhóang phút đam mê
Lốc yêu thương mùa trăng gió hẹn thề
Em tóc ngắn giữa thiên đàng đài các
 
Bước chân em dịu dàng như khúc nhạc
Anh mê hồn lơ lửng giữa trăng sao
Như nụ hôn nồng cháy tối hôm nào
Không men rượu mà sao say đắm đuối
 
Yêu chân thật để không còn tiếc nuối
Tình cho không, trao cả tấm tình sâu
Trên trần gian bao nhiêu lẽ nhiệm mầu
Anh thấu hiểu sẵn sàng dâng mạng sống
 
Em mang đến biết bao nhiêu hy vọng
Hương trầm bay trong chính điện thâm cung
Anh yêu em từ tận chốn vô cùng
Yêu đến mãi chân trời xa thăm thẳm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Lầu vôi tường đá. . . - 16.08.2009 19:47:20
0
 
 
anh Nguyên ơi! cho aB hẹn mai mốt hiện nhen bây giờ chắc phải ẩn rồi (so sleepy....) Chúc anh Hồng Ân ngày Chủ Nhật

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hỡi đêm. . . - 16.08.2009 19:49:07
0
 

Hỡi đêm . . .
 

Đêm nay anh thức chờ đợi ai
Em ngồi xõa tóc nhìn mưa rơi
Hơi nào nồng nhiệt hong sợi ướt
Gió nào âu yếm chạm lên môi
 
Đêm nay trăn trở nhớ người yêu
Đam mê như sóng cuốn dạt dào
Phải đâu tình đầu mà tha thiết
Có lẽ ngàn sau vẫn nhiệm mầu
 
Đêm nay anh ơi! nhớ vòng tay
Của những giấc mơ mộng thắm đầy
Lời ru điệu nhạc cung say note
Giá như bây giờ ....... anh ở đây
 
Đêm nay anh thức có nhớ em
Có nhắn nàng mây tiếng êm đềm
Cột lưng ngọn gió từng hơi ấm
Gởi đến cho em mộng hiền ngoan
 

aB - Aug 2009


Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Một thoáng tình rơi. . . - 17.08.2009 22:53:37
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Một thoáng tình rơi . . .
 
 
Đã biết mình không mãi thuộc về nhau
Mà lòng thương tim quyện vương luyến ái
Có đôi khi thầm mơ - quay trở lại
Tuổi sân trường áo trắng đẹp, anh yêu
 
Em dẫu biết tha thiết đến bao nhiêu
Mình cũng không đến được gần anh nhỉ
Đây dãy núi chập chùng cao vun vút
Kìa biển dài rộng sâu lớn bao la
 
Có nhớ nhau cả đôi tim vật vã
Như dại khờ - ước một phút kề bên
Rồi ngày mai sẽ có đi về đâu
Mười năm sống cần chi - khi trống trải
 
Dẫu biết thế mà trái tim chẳng ngại
Đến yêu người bằng tim nóng môi thơm
Ngỡ ngàng buồn nhìn anh bước xa xôi
Trở bàn tay nhận giọt rơi tình lỡ
 

aB - Aug 2009


 
Rơi Theo Giấc Mơ
 
dù biết mình đã chẳng thuộc về nhau
nhưng có ai ngăn được lòng ao ước?
bởi giấc mơ cứ ngọt ngào hơn thực
để cõi hồn huyễn hoặc giữa yêu thương
 
cuộc sống ơi , cuộc sống quá vô thường
tình nhỏ bé trách chi không gãy đổ
dòng thời gian chẳng phai màu nhung nhớ
nên xót lòng mong ước ... những ngày xưa !
 
mà bây giờ bên người nắng  , ta mưa
bên nhớ nhung đến xót lòng cháy bỏng
bên lạnh lùng chỉ tiếng hồn vang vọng
ký ức nào nửa gần lại nửa xa
 
đâu phải nào một thoáng nhớ trôi qua
dường như dã ngự đây từ lâu lắm
ôi giấc mơ , giấc mơ buồn thâm thẩm
đã tan cùng một thoáng giọt tình rơi.
 
Cô Bé yuri.
______________________
 
Mến chào aB lâu quá yuri không sang thăm , nhưng yuri luôn mong aB vui vẻ , khỏe mạnh và sáng tác thật đều nhé !
 
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Một thoáng tình rơi. . . - 19.08.2009 16:16:10
0
Mơ màng . . .

Mơ màng trải gối chăn thơ
Cánh thư vương nét đê mê mực hồng
Xuyến xao ngọn lửa cháy bừng
Nụ hôn tha thiết như chừng thiêu thân

Mơ màng ngỡ dáng người thương
Ngồi bên xõa tóc tơ vương sợi đào
Giọng ai trên phím ngọt ngào
Tưởng chừng như mật rơi vào lòng đêm

Mơ màng gọi khẽ tên em
Hình dung thương nhớ êm đềm ngất ngây
Tình như chén rượu nồng cay
Làn môi chạm nếm đắm say tuyệt vời

Nhớ anh riêng một góc trời
Nhớ em nơi ấy mưa bay dịu dàng
Ướt bờ môi luyến mơ màng
"Yêu em" nỗi nhớ dâng tràn vào tim

aB - Aug 2009

 

 
MƠ MÀNG ƠI...
 
Đếm qua mấy chặng sầu đông
Mơ màng đem bóng thả hồng câu thơ
Nhẹ nhàng như ánh trăng tơ
Mơ màng thả mộng đầy bờ chữ câu...
 
Mơ màng chẳng ở được lâu
Đến đi một thoáng cho sầu ngác ngơ
Áo dài bóng dáng tiểu thơ
Tóc mây mắt thắm...Bao giờ hiện ra.
 
Mơ màng chung mối tình ta
Nhìn mây tim tím ,mà ra nỗi buồn
Lầu mây ai cất vầng dương
Cho trăng lạnh đến thả đường giá băng.
 
Mơ màng mãi ở quanh năm
Trong con tim thắm hay chăng hỡi người?
Tình đầu chẳng biết nhạt tươi
Nhưng mơ màng đến...Mang người ta yêu.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn Ab nè...Hôm nay họa với bạn bài mơ màng...Thiệt là khổ quá...Đang khổ mà lại ngồi viết nỗi khổ...Thì khổ quá trời luôn hén.
 
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Một thoáng tình rơi. . . - 20.08.2009 10:59:21
0
 
 
Hi yuri    - Cảm ơn yuri ghé lang thang Biển cùng aB nhen... Chúc yuri luôn bình an & hạnh phúc
 
anh MT  - Mơ màng ơi...thiệt mơ màng ghê vậy đó   

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Một thoáng tình rơi. . . - 20.08.2009 11:18:14
0
Anh sợ nhất
 
Anh sợ nhất là ánh nhìn thinh lặng
Chẳng một lời cứ lặng lặng hồi lâu
Trời cho anh nói thẳng sự trong đầu
Nên tối kỵ những gì không ngôn ngữ
 
Không nói chi làm tưởng suy bao sự
Điên cả đầu mọi sự hóa hiểm nguy
Người xưa hay thường phu xướng phụ tùy
Anh lại sợ khi em câm nin mãi
 
Ờ thinh lặng vũ khí này đáng ngại
Anh có làm điều gì trái không em
Sao âm thầm chẳng nói suốt ngày đêm
Anh sợ lắm khi người ta chẳng nói
 
Có hờn dỗi hay sao em chẳng gọi
Có buồn đau trách giận gì không
Anh vẫn mong một buổi sáng thật hồng
Em hiện đến như mặt trời ánh nắng
 
Anh sợ nhất là cái nhìn thinh lặng...
 
Nguyên Đỗ

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nhớ một chút. . . - 20.08.2009 18:11:26
0
 

Nhớ một chút . . .
 

Nhớ chút thôi vẫn dặn lòng như thế
Nhưng vì sao vẫn nặng trĩu nỗi niềm
Dấu tương tư sau trang giấy âm thầm
Để sầu vương hoen cánh mi lả ướt
 
Một chút thôi nhưng sao làm chẳng được
Nhớ anh rồi khao khát đến chơi vơi
Hương tình yêu bay nhẹ đến lưng trời
Ôi rất nhớ - không thể nào một chút
 
Nhớ chút thôi mà mỗi giây từng phút
Bước ra vào trông ngóng tiếng chuông reo
Bánh xe quay rộn rã cả đường chiều
Trong nỗi nhớ bóng yêu thương vàm võ
 
 

aB - Aug 2009
 
 
 
anh Nguyên...
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nhớ một chút. . . - 20.08.2009 20:43:27
0
\
 

Nhớ Nhiều Lắm...
 
 
 
Nhớ nhiều lắm... biết làm sao đây nhỉ?
Những vì sao... làm sao tả nỗi niềm
Người đi rồi bao nỗi nhớ triền miên
Điện thọai mất, làm sao mình liên lạc
 
Anh nhớ lắm lòng vẫn không đổi khác
Nhớ âm thầm, nhớ âm ỉ người thương
Nhớ làm sao, hồn mãi mãi vấn vương
Giọng em nói, tiếng em cười rộn rã
 
Từ hụt hẫng, tơ lòng rung cảm lạ
Cung đàn tình đủ cung bậc giao duyên
Anh chi mơ một lúc được chung thuyền
Đi về bến tình yêu hạnh phúc mãi
 
Trái tim anh, có nhiều khi rất dại
Như đã từng thổn thức tại vì ai
Này người thương, anh cứ nhớ em hòai
Mỗi buổi sáng hằng ngày anh vẫn gọi
 
Nhớ em lắm, nhớ từng giờ, sáng tối
Gọi Hương Giang, người bé nhỏ thon thon
Gọi từng đêm, tình mộng ước vuông tròn
Người yêu nhỏ, tình  yêu hương trầm ngát
 
Tên người thương dịu dàng như tiếng hát
Chiều Nam Giao, tối Vỹ Dạ, sông Hương
Này người thương, góc nhỏ của thiên đường
Yêu em lắm, người thương, Thôn Vỹ Dạ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Nhớ một chút. . . - 22.08.2009 19:44:31
0
 
 
Hi anh Nguyên  - woh anh nhớ nhiều thật  aB nhớ một chút nên viết được có bấy nhiêu - Cảm ơn anh đã lang thang cùng Biển và em. Chúc anh niềm vui cuối tuần & hạnh phúc.
 
 
aB

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Dòng sông thiết tha. . . - 22.08.2009 19:50:34
0
 

Dòng sông thiết tha . . .
 

Bởi dòng sông luôn ngọt ngào thiết tha
Ôm chiếc xuồng, đón đưa người thuở trước
Nơi tận cùng cũng chẳng hề biết được
Sẽ một ngày - tôi kẻ đứng trông theo
 
Anh đi xa - xa dòng sông ngày cũ
Xa con đường lem lũi cỏ quê mùa
Mái tóc thề nuôi nấng một giấc mơ
Đem gội nốt bến sông quê - lặng vắng
 
Còn ai đâu hẹn hò - ươm hy vọng
Lơ đãng nhìn mây gió lướt xa xôi
Có khi nào anh quay về một nơi
Góc kỷ niệm của một thời đã mất
 

aB - Aug 2009


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Bài thơ cũ. . . - 22.08.2009 20:08:20
0
 
 
Bài thơ cũ . . .
 

Anh đến vắt những giọt tình ấm
Pha men cay chuốc buồn tủi vào tim
Em không là bài thơ tình mực ảo
Sao vội vàng chồng chất đoản tương sầu
 
Anh đến em trao trái tim yêu
Lọc hương thơm đam mê dâng cuồng lớp
Ngỡ sau bão giông, ánh mặt trời sẽ sáng
Một nửa cuộc đời - đã tìm được nửa kia
 
Em khờ nên dẫu biết trái ngang
Nuốt giọt mặn vị đắng môi nồng chát
Em khờ khạo yêu đậm đà thương mong
Không hề nghĩ tình bướm ong lả lướt
 
Anh đến lệ mi em thôi ướt
Từ những vết đau của dĩ vãng hôm qua
Cũng anh đến khơi vết thương loang lỗ
Rời xa rồi . . . thành khoang trống vô bờ
 

aB - Aug 2009


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hãy nhớ tình em. . . - 22.08.2009 20:25:53
0
 

Hãy nhớ tình em . . .
 

Những ngày mùa đông sắp trôi qua
Ngọn lửa tình yêu vẫn đậm đà
Môi em thơm hồng vì tha thiết
Môi anh cuồng nhiệt như phong ba
 
Dù ở nơi đâu người yêu ơi
Hãy nghĩ về nhau khi nắng rơi
Khi gió la đà trôi mây thắm
Chân dung tình yêu mãi tuyệt vời
 
Hãy nhớ tình em - dành cho anh
Mộng đẹp, đơn sơ sáng trong lành
Chiều nghiêng nắng nhạt hoàng hôn lở
Cánh đêm mầu nhiệm thoảng hương Quỳnh

 
Hãy nhớ người yêu - một tình yêu
Dành trọn cho anh mãi ngọt ngào
Mật đời có khi chua chát đắng
Kề sát đôi môi sẻ giọt sầu
 

aB - Aug 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 20:27:03 bởi damotlanyeunhau >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hãy nhớ tình em. . . - 22.08.2009 23:03:43
0
Suối tóc trong mưa . . .

Tóc buồn buông thả dưới mưa rơi
Sợi ngắn run đưa bước chân người
Sợi dài đam mê ôm kỷ niệm
Vuốt chải bụi đời - ướt đôi môi

Quyến rũ làm sao nụ hôn xưa
Mộng mơ phong kín khung trời thơ
Mây bay lơ đãng mờ chân nắng
Mưa rơi nhẹ nhàng gót thiết tha

Suối tóc buông dài chạm eo thon
Đầu ngõ chờ nhau lúc tan trường
Dòng đời xuôi ngược mưa đẫm ướt
Lả chả rớt rơi những hạt buồn


aB - Aug 2009


 


BÂY GIỜ...TÓC EM.
 
Mái tóc trong mưa chảy nước dòng
Mây trời phấp phới tấm lưng ong
Gió lay thon thả như làn sóng
Tựa biển chiều hôm thả nhịp lòng.
 
Em bước trong mưa không đội nón
Đường chiều lay lắt mớ bòng bong
Cầu vồng cách trở ,anh chưa bắc
Thương tấm thân em lạnh chất chồng.
 
Hay em lại thích đội trời mưa
Tìm lại khung thơ thuở thích đùa
Mưa trắng từng cơn chiều hạ đến
Bên nhau ướt áo vẫn say sưa.
 
Mái tóc bây giờ mưa lắt lay
Thương em bóng dáng đã hao gầy
Giọt thu rơi rụng sầu li biệt
Chợt thấy mắt buồn, khóe mắt cay...
 
MINH TUẤN
 
Hii...Ab....Cám ơn bạn ghé thăm nhé...Bài thơ và bức ảnh mưa...nghe kỉ niệm tràn đầy quá trời lun...Chúc Ab cuối tuần vui hén. 
  
 


SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Dòng sông thiết tha. . . - 23.08.2009 05:54:29
0


 

Dòng sông thiết tha . . .
 

Bởi dòng sông luôn ngọt ngào thiết tha
Ôm chiếc xuồng, đón đưa người thuở trước
Nơi tận cùng cũng chẳng hề biết được
Sẽ một ngày - tôi kẻ đứng trông theo
 
Anh đi xa - xa dòng sông ngày cũ
Xa con đường lem lũi cỏ quê mùa
Mái tóc thề nuôi nấng một giấc mơ
Đem gội nốt bến sông quê - lặng vắng
 
Còn ai đâu hẹn hò - ươm hy vọng
Lơ đãng nhìn mây gió lướt xa xôi
Có khi nào anh quay về một nơi
Góc kỷ niệm của một thời đã mất
 

aB - Aug 2009

 
Có Một Giòng Sông
 
Có một dòng sông mãi cứ âm thầm
Cả một đời luôn làm người đưa tiễn
Bao cuộc tình hợp tan rồi ly biệt
Nước mắt thành dòng chảy xiết không ngơi
 
Có một giòng sông nơi phiá góc trời
Luôn là chứng nhân chuyện tình lịch sử
Có đôi tim rất nồng nàn tình tứ
Bên dòng sông đêm tình tự yêu thương
 
Có một dòng sông rất là diệu thường
Luôn che chở cho tình yêu đôi lưá
Dòng sông ấy sẽ là nơi diểm tưạ
Cho những cuộc tình hưá hẹn dài lâu
 
Có một dòng sông nằm dưới chân cầu
Nơi anh và em thuở đầu gặp gỡ
Để từ dó đôi tim bừng chớm nở
Hai tâm hồn hạnh ngộ để yêu nhau
 
Sương Anh
 
aB ui....có một dòng sông thiệt là thiết tha và trữ tình ghê hén...chắc hai đưá mình hôm nào nắm tay tới đó coi thử ha...biết đâu may mắn kím được chút...tình

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Hãy nhớ tình em. . . - 25.08.2009 02:46:35
0

 
Lại mượn tấm hình để khơi cảm hứng... chúc aB ngày đầu tuần tràn ngập niềm vui nhé
 
... Soi Những Cô Liêu
 
 
 
Tà dương mờ nhạt ... cuối chân Mây
Thấp thoáng trời xa bóng Chim gầy
Bay về đâu đó ... vùng nương náo
Còn lại bên đời một bóng ai ...


Xõa tóc gội tình ... suối mân mê
Đồi non ẩn hiện bóng Trăng thề
Vai thon mặc Gió buồn mơn trớn
Hoa Vàng tay nhỏ ngón vân vê


Chẳng hoài mong nữa ... phố đêm nao
Lời ai thỏ thẻ tiếng ngọt ngào
Chỉ là hư ảo ... là đau nhói
Là trái Tim buồn ... những hư hao


Thề hẹn miên man ... hứa thật nhiều
Mà vui đâu có được bao nhiêu
Tận cùng chỉ bóng buồn vương bóng
Soi xuống giòng đời ... những cô liêu



jacaranda

Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Hãy nhớ tình em. . . - 28.08.2009 01:25:55
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Hãy nhớ tình em . . .
 

Những ngày mùa đông sắp trôi qua
Ngọn lửa tình yêu vẫn đậm đà
Môi em thơm hồng vì tha thiết
Môi anh cuồng nhiệt như phong ba
 
Dù ở nơi đâu người yêu ơi
Hãy nghĩ về nhau khi nắng rơi
Khi gió la đà trôi mây thắm
Chân dung tình yêu mãi tuyệt vời
 
Hãy nhớ tình em - dành cho anh
Mộng đẹp, đơn sơ sáng trong lành
Chiều nghiêng nắng nhạt hoàng hôn lở
Cánh đêm mầu nhiệm thoảng hương Quỳnh

Hãy nhớ người yêu - một tình yêu
Dành trọn cho anh mãi ngọt ngào
Mật đời có khi chua chát đắng
Kề sát đôi môi sẻ giọt sầu
 

aB - Aug 2009




THẬT  THÀ   TÌNH   MỘNG !



Có bao giờ quên mà em bảo Nhớ

Từng phút giây, từng nhịp thở đời tôi
Thuộc về em, thì dù đến vạn lời
Hay thầm lặng vẫn tình tôi trao gởi!

Nơi em ở đang chuyển sang mùa mới
Tôi nơi này vàng lá, đổi mùa thu
Mình xa nhau vạn lý đến mịt mù
Mà tâm tưởng lại gần từng khoảng cách...

Đêm từng đêm giữa khung trời mờ nhạt
Ta hẹn về, nghe khúc hát tình dâng
Gió thoảng đưa lời trăn trở thì thầm
Và cũng gió, hôn mềm từng nhung nhớ...!

Em và tôi, ta coi thường ngăn trở
Vì biết mình muôn kiếp nợ nần nhau
Buồn , vui ơi! Mầu sắc của dạt dào
Là dấu vết của màu yêu thương lạ!

Thu đến rồi, tôi gởi em chiếc lá
Xuân vừa sang, em tặng một nụ hoa
Mùa ơi mùa, tình như lụa ngọc ngà
Xuân và Thu, khoác thật thà tình mộng...



Tóc nâu


Lâu lâu Tóc ghé nhà tán tỉnh em aB chút nha...





Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Hãy nhớ tình em. . . - 28.08.2009 18:36:15
0
 
 
Chào MT  màu áo trắng dưới dù trong mưa thiệt nên thơ và gợi nhớ cả trời kỷ niệm - aB cũng có cảm giác như vậy. Chúc MT một ngày mới bình an và vui trọn vẹn cuối tuần...
 
 
 

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 50 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1488 bài trong đề mục