HẬN KẺ BẠC TÌNH

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 29 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 20.05.2009 17:37:34
0


      gió biển Quy Nhơn, người không hẹn cũng lỡ
      ân duyên tình đời, theo mây duỗi đó đây
      hương thời tan vãn, trong phố đen đồi núi
      mưa đi nắng đến, gió thay mùa, trôi bay
...

      mây đón chào anh trong vùng trời bát ngát
      gió hát rì rào khi cát trở hạt sao
      mưa đưa rào rạt những thì thầm chưa tỏ
      xua giăng buồm bướm treo ngọn cỏ, trăng cao...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59213/846498DB93B24C4288C8E15BD3C2289C.jpg[/image]


Đất Quy Nhơn, chưa một lần đặt chân đến
Đất quê nhà, nghe thương mến xứ dừa ơi
Chiều thả bộ trên triền đê đầy gió bụi
Mà lòng vui nghe rộn khúc ca ngày mùa...

Quy Nhơn, tôi ước có ngày được vui đùa
Bên bờ sóng vỗ nghe rì rào gió hát
Ngồi bên mộ Hàn Mạc Tử những trưa mát
Ru lại câu tình, lả lướt với trăng mơ...

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 20.05.2009 19:51:50
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/EA67E82142BC466E9B6CFF9B8C2EDED6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 21:52:14 bởi Ha Ngan Ha >
Attached Image(s)

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.05.2009 21:11:12
0
TÀN PHAI

Lòng vẫn buồn khi nghĩ về em
Em đã ra đi chiều hôm trước
Mang cát bụi- màu xanh biển nước
Còn hồn nhiên nào, hơn nỗi tàn phai.

Tháng tư buồn với những cơn mưa
Mưa kẻ ô trên từng trang vỡ
Buổi sáng thức bàn tay dậy muộn
Khói thuốc xanh che với những vui hờ.

Tàn phai em để quên nói biển cả
Vu vơ về thoáng chút dư âm
Có nỗi niềm riêng cho thi sĩ
Em - từ ngày tìm đến với biển khơi.

Như con sóng vỗ về trên bãi
Dưới cát vàng rụng ra những vô tình
Thơ anh với sóng buồn chưa kịp ngỏ
Biển giận hờn sóng cuốn mãi ra khơi.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.05.2009 21:15:29
0
SUY TƯ



Chim buồn hoa nở về đêm
Hỏi thăm cây cỏ bên thềm lớn chưa?
Thương nhau biết mấy cho vừa
Đợi nhau đợi đã xế trưa mất rồi

Đợi em – em đã đi rồi
Nay ta cũng vắng như đời chợ tan
Em – hoa sớm nở tối tàn
Ta – chim phiêu bạt lang thang khắp trời .

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.05.2009 21:19:48
0
BIỂN



Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một mình anh lang thang trên bờ cát
Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
Lời hát buồn cho một thuở yêu thương.

Em yêu biển như lòng anh yêu biển
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
Yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
Yêu đắm say hơi thở của đại dương.

Anh yêu biển như lòng em yêu biển
Yêu khẽ thôi! Không sợ biển giận hờn
Cho trọn đời của một kiếp yêu đương
Để con sóng một thời ôm ấp mãi.

Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
Anh yêu biển để mãi rời xa biển
Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời .

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 21:25:36 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.05.2009 21:22:50
0
BIỂN XƯA



Chôn tình cũ vào trong quá khứ
Để một mình nhung nhớ bơ vơ
Một trái tim thành hai mảnh tình vỡ
Một cuộc tình thổn thức đêm mơ.

Đi ra ngoài biển ngắm trời
Vùi tay trong cát nhớ lời biển xưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Để hồn ướt đẫm giữa trưa nắng vàng.

Khi về mang chút mang mang
Phất phơ tà áo bên hàng dương xanh.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.05.2009 22:16:57
0
BIỂN XƯA



Chôn tình cũ vào trong quá khứ
Để một mình nhung nhớ bơ vơ
Một trái tim thành hai mảnh tình vỡ
Một cuộc tình thổn thức đêm mơ.

Đi ra ngoài biển ngắm trời
Vùi tay trong cát nhớ lời biển xưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Để hồn ướt đẫm giữa trưa nắng vàng.

Khi về mang chút mang mang
Phất phơ tà áo bên hàng dương xanh.

HKBT.







Nhìn xa cánh buồm lung linh
Trông về cố quốc vọng tình quê hương
Hàn Băng hoa tuyết mù sương
Học đường còn mấy năm trường tương lai
Bé luôn học tập miệt mài
Công danh thành đạt đường dài đăng hoa...

H N H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 22:42:57 bởi Ha Ngan Ha >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 01:16:01
0





Nhìn xa cánh buồm lung linh
Trông về cố quốc vọng tình quê hương
Hàn Băng hoa tuyết mù sương
Học đường còn mấy năm trường tương lai
Bé luôn học tập miệt mài
Công danh thành đạt đường dài đăng hoa...

H N H

 
Cảm ơn người bạn Ngân Hà
Hàn Băng giờ chắc cũng đà nhớ quê
Xin thôi người chớ có về
Công danh sự nghiệp cận kề ngày mai
Khi nào đỗ đạt thành tài
Quay về chốn cũ tương lai gọi mời
Cuối thơ xin chúc đôi lời
Mạnh khoẻ may mắn yêu đời trẻ trung.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 01:22:35
0
HÃY TỚI NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ
 
 
Em sẽ nói
Những gì có thể
Nhưng hãy nghe
Lắng nghe...
Những gì anh nói
 
Hãy nghe lời nói
Hãy nghe lời hát
Bằng chính lòng anh
Và...
 
Hãy hiểu...
Con tim anh đang thầm thì khẽ nói
Mỗi mùa có thể thay đổi
Đông sang xuân...
Anh yêu em
Mãi...mãi...
Hãy tới những điều có thể.
 
Anh sẽ yêu em
Em sẽ yêu anh
Tới ngày ta chết
 
Hãy tới những điều có thể.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 01:32:04
0
BIỂN VÀ EM
 
 
Biển giận hờn nên cuồn cuộn sóng dữ
Em giận hờn nên em thử lòng anh
Chiều hôm nay biển chẳng chút màu xanh
Như lòng em, anh hiểu điều chưa nói.
 
Biển buồn không khi hoàng hôn bóng tối
Phủ trùm lên màu xanh biếc đại dương
Rộng bao la mang bao nổi phi thường
Trong đêm tối, lặng im biển khẽ nói.
 
Hãy yêu em xin anh đừng lừa dối
Dù một ngày hay một phút trôi qua
Biển như em, tấm chân tình thật thà
Nguyền chung thuỷ, nửa lời không thay đổi.
 
Anh ngồi đó nghe biển cùng gió thổi
Mát từng cơn, anh khẽ gật đầu cười
Biển lại xanh trong đôi mắt rạng ngời
Em là biển, mà biển là em đó !
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 01:39:42
0
GIÓ VÀ CÂY
 
 
Thế là chiều nay mây ngừng bay
Chim quên hót và cây quên đùa gió
Dưới hàng cây, bóng ai đi ngoài ngõ
Áo xanh lam, màu biêng biếc biển trời.
 
Những ngày nào ánh mắt sáng rạng ngời
Hoa đua biếc rực vàng khoe sắc thắm
Gió và cây yêu thương nhau đầm ấm
Quấn quít cười, chẳng giây phút rời nhau.
 
Ngày gió ngừng, cây đổ lệ xót đau
Buồn khô héo, lá rì rào xao xác
Gió ơi gió sao không về cùng hát
Khúc tình ca muôn thuở vẫn dạt dào.
 
Anh yêu em! Mãi yêu như ngày nào
Vừa bắt gặp ánh mắt nhìn xao xuyến
Lòng bâng khuâng ôi phút giây lưu luyến
Đến cuối đời vẫn khoảnh khắc đầu tiên.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 08:17:10
0
 
 
quote:

Trích đoạn: HKBT138

TÀN PHAI



Lòng vẫn buồn khi nghĩ về em
Em đã ra đi chiều hôm trước
Mang cát bụi- màu xanh biển nước
Còn hồn nhiên nào, hơn nỗi tàn phai.

Tháng tư buồn với những cơn mưa
Mưa kẻ ô trên từng trang vỡ
Buổi sáng thức bàn tay dậy muộn
Khói thuốc xanh che với những vui hờ.

Tàn phai em để quên nói biển cả
Vu vơ về thoáng chút dư âm
Có nỗi niềm riêng cho thi sĩ
Em - từ ngày tìm đến với biển khơi.

Như con sóng vỗ về trên bãi
Dưới cát vàng rụng ra những vô tình
Thơ anh với sóng buồn chưa kịp ngỏ
Biển giận hờn sóng cuốn mãi ra khơi.

HKBT.






 
Tàn phai
 
 

Một thủa ngày ấy vu vơ
Giờ nay thôi ngóng, thôi chờ người ơi !
Hoa tàn một thoáng thôi rồi
Ngày yêu xưa ấy chia đôi hai đàng
Ta mang lời hứa ngút ngàn
Bờ vai xưa đã thôi van tâm tình
Hỏi mà sao cứ lặng thinh
Tim yêu còn ngự bóng hình thương xưa
Người xa giờ lòng rã thưa
Hay sao tình đó còn chừa đáy tim
Nơi xa thôi chớ truy tìm
Xa mặt, cách dáng, lặng im... phai tàn.
 
                         Như hằng


 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 08:18:10
0
 
 
quote:

Trích đoạn: HKBT138

XIN ĐỪNG TIẾC NỮA!


Có một thuở yêu nhau
Anh thường hái trăng sao
Trao đến em làm quà
Mong ước mãi bên nhau.

Ngày đó tay trong tay
Mình dìu nhau vào mộng
Giây phút dạ yếu lòng
Mình nguyền luôn chung thuỷ.

Ngày đó vui hoan hỉ
Luôn có anh và em
Cùng nhau chia ly kem
Mà ấm lòng thương mến.

Ôi tình yêu nào đến
Rồi tình yêu nào đi
Ôi giây phút chia ly
Hay giây phút vĩnh biệt.

Giờ đây xin đừng tiếc
Thời gian vốn đã qua
Kỉ niệm đã nhạt nhoà
Còn chi lưu luyến nữa.

Xin em mở rộng cửa
Đón ánh nắng sớm mai
Đừng để mái tóc dài
Vướng hồn anh sầu mãi.

HKBT.




 

Dĩ vãng một nửa tình yêu
 
 

Theo thời gian năm tháng
Một nửa tình trao ai
Còn nằm trong dĩ vãng
Vẫn chưa hề nguôi ngoai.
 
 
Chưa vơi buồn thương nhớ
Trong mỗi giấc đêm mơ
Vẫn giật mình thức giấc
Nửa hiện tại vẫn chờ !
 
Một nửa tình trông đợi
Dành cho người đến sau
Gửi về trong dĩ vãng
Một nửa hồn thương đau.
 
Xin người tình xa xứ
Khi đã đến gần bên
Đừng ghen về quá khứ
Dĩ vãng tình chưa quên.
 
Tình đầu em đã hứa
Nỗi đau nào khắc tên
Nên chỉ yêu một nửa
Giờ này mãi chưa quên...
Như Hằng
 



 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 19:02:08
0


Tàn phai

Một thủa ngày ấy vu vơ
Giờ nay thôi ngóng, thôi chờ người ơi !
Hoa tàn một thoáng thôi rồi
Ngày yêu xưa ấy chia đôi hai đàng
Ta mang lời hứa ngút ngàn
Bờ vai xưa đã thôi van tâm tình
Hỏi mà sao cứ lặng thinh
Tim yêu còn ngự bóng hình thương xưa
Người xa giờ lòng rã thưa
Hay sao tình đó còn chừa đáy tim
Nơi xa thôi chớ truy tìm
Xa mặt, cách dáng, lặng im... phai tàn.

Như hằng





CƠN MÊ TÌNH ÁI


Nhụy tàn rồi hoa cũng tàn
Mây ngàn về giữa mây ngàn mênh mông
Người còn ngồi đó cố mong
Bỏ người đứng ngóng hoài trông một người
Giọt lệ rơi, miệng ngậm cười
Chân bước đơn lẻ giữa trời cô đơn
Lòng muốn quên, dạ muốn hờn
Nước mắt rơi đắng tình đơn phương buồn
Thà như giọt nước mưa tuôn
Thấm tan vào đất khỏi buồn lòng ai
Phải chi giờ đây nhớ hoài
Cơn mê tình ái đọa đày xác thân
Nơi xa em chớ tủi phần
Nơi đây anh đợi vạn lần yêu em

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 22.05.2009 19:04:14
0
 

Dĩ vãng một nửa tình yêu
 
 

Theo thời gian năm tháng
Một nửa tình trao ai
Còn nằm trong dĩ vãng
Vẫn chưa hề nguôi ngoai.
 
 
Chưa vơi buồn thương nhớ
Trong mỗi giấc đêm mơ
Vẫn giật mình thức giấc
Nửa hiện tại vẫn chờ !
 
Một nửa tình trông đợi
Dành cho người đến sau
Gửi về trong dĩ vãng
Một nửa hồn thương đau.
 
Xin người tình xa xứ
Khi đã đến gần bên
Đừng ghen về quá khứ
Dĩ vãng tình chưa quên.
 
Tình đầu em đã hứa
Nỗi đau nào khắc tên
Nên chỉ yêu một nửa
Giờ này mãi chưa quên...
Như Hằng
 



 



THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI

Năm tháng như mũi tên
Đã đi không trở lại
Giờ đây người đã quên
Em còn gì lo ngại.

Người đi buồn ở lại
Nhưng rồi sẽ nguôi ngoai
Em đừng thế nhớ ai
Mà bỏ ngày mai lại.

Anh…ngày mai vẫn đợi
Như con thuyền ra khơi
Mong sẽ tìm được nơi
Trong bao ngày rong ruổi.

Ngày đi về hai buổi
Vẫn cứ thế lặp đều
Thì em ơi những điều
Đã qua đừng ngoảnh lại.

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 14:00:28 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.05.2009 14:51:32
0
Tiếng yêu anh




Một ngày em yêu anh
Nguyện muôn ngày giữ mãi
Cuộc đời này làm lại
Có anh đến yêu chiều.

Khi anh nói tiếng yêu
Em cúi đầu đã nhận
Mình dành lòng kiên nhẫn
Cho đôi nửa trái tim.

Mình dành lúc lặng im
Trong vòng tay ân ái
Cuộc đời này xin mãi
Dành trọn tiếng yêu anh.

Như Hằng





TIẾNG YÊU EM


Ai hỏi anh yêu em
Bao nhiêu thì mới đủ
Tình yêu ta vừa đủ
Vượt con sóng trùng dương.

Ai hỏi anh có thương
Người con gái nào khác
Anh trả lời dứt khoát
Khi thương chỉ một người.

Ai hỏi anh có cười
Và ngỏ lời trêu ghẹo
Khi gặp gỡ những người
Mà anh chưa từng gặp.

Xin thưa anh sẽ tập
Tính kiên nhẫn đàn ông
Anh chẳng phải bướm ong
Mà cợt đùa đây đó.

Cũng không là cơn gió
Đến rồi vội vàng đi
Em có hiểu những gì
Mà tim anh đã nói.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.05.2009 20:22:16
0




TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn đều
Đều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ cho chàng thi sĩ chung tình SM)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 20:25:23 bởi Ha Ngan Ha >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 24.05.2009 00:09:54
0

TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn đều
Đều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ cho chàng thi sĩ chung tình SM)





TƯƠNG TƯ
 
 
Người yêu hỡi, ở bên này
Anh luôn trông ngóng đêm ngày tương tư
Nhờ mây nhắn gởi cánh thư
Về người phương đó tâm tư của lòng
Rằng anh luôn ngóng cùng trông
Ngày em về lại, bến sông đợi chờ
Cùng ôn lại những vần thơ
Để cho kỉ niệm tuổi thơ chất đầy
Hôm nay tiếp nối ngày mai
Ngày mai tiếp nối tương lai rạng ngời
Anh xin giữ vẹn câu thề
Trái tim anh mãi suốt đời yêu em.
 
HKBT.
( Viết về nỗi nhớ người yêu phương xa PL )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 10:52:04 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 25.05.2009 00:46:10
0
THUỞ ẤY
 
Thuở ấy em về
Nắng in dấu hài
Mây chiều nghiêng bóng
Nhớ vương đầy tay
 
Thuở ấy mắt ai
Buồn như áng mây
Bóng em dần khuất
Mây trời ngừng bay
 
Thuở ấy tình này
Ngàn năm mãi đợi
Buồn cao vời vợi
Cho tình thiên thu.
 
Hà Thu
 
 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 25.05.2009 18:32:14
0
THUỞ ẤY
 
Thuở ấy em về
Nắng in dấu hài
Mây chiều nghiêng bóng
Nhớ vương đầy tay
 
Thuở ấy mắt ai
Buồn như áng mây
Bóng em dần khuất
Mây trời ngừng bay
 
Thuở ấy tình này
Ngàn năm mãi đợi
Buồn cao vời vợi
Cho tình thiên thu.
 
Hà Thu
 
 






THUỞ ẤY


Thuở ấy em về
Cơn mưa dữ dội
Đường xưa lầy lội
Thấm lạnh vai em

Thuở ấy ai xem
Tình là muôn thuở
Phút đầu gặp gỡ
Đôi má ửng hồng.

Thuở ấy ai trồng
Cây si trước ngõ
Tình yêu vừa tỏ
Đã sớm vội tan.

Thuở ấy em sang
Bến đó bên ấy
Bỏ lại những ngày
Bên nhau vui vẻ.

Thuở ấy quạnh quẻ
Có em kề bên
Giờ đây buồn tênh
Có còn ai nữa ?

Thuở ấy lần lựa
Không tính chuyện xa
Giờ đây lìa xa
Nên đành nín lặng.

Thuở ấy đem tặng
Trái tim màu xanh
Duyên nợ không thành
Đành thôi người nhé !

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 18:38:06 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 26.05.2009 09:48:04
0
 
 
Tình nhớ ...

 
Gửi T
o0o
Hôm nay phone cho anh
Lòng em vui biết mấy
Bờ môi hồng run rẩy
Lẫn nhịp đập con tim.
 
Đôi lúc lại lặng im
Chỉ muốn nghe anh nói
Giọng anh vang lời hỏi
Làm rộn rã bổn chồn !
 
Nhớ anh nên gọi phôn
Tiếng anh cười trong trẻo
Trái tim bớt lạnh lẽo
Mãi say lời anh trao.
 
Tự dưng em ước ao
Bên cạnh luôn có anh
Để tâm hồn bớt lạnh
Nhận hơi ấm anh trao...
 
Như Hằng
23/05/2009
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 26.05.2009 09:49:21
0
 
 
Lòng ... mình lẻ loi.
 
Gửi T
 
o0o
Lòng buồn vương tựa gió mây
Lòng sầu vì lỡ đong đầy tình anh
 
Lòng vương chút nhớ mong manh
Lòng đau để lại hồn lành tái tê
 
Lòng vơi rơi bớt đê mê
Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang.
 
Lòng đau nay chót đa mang
Anh đâu để ngỏ lỡ làng tình em.
 
Còn đâu những lúc lòng êm
Để mơ hạnh phúc những đêm ân tình.
 
Lòng nay bỗng chốc bất bình
Ngoảng đi, ngoanh lại ... chỉ mình lẻ loi.
 
Như Hằng
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 26.05.2009 09:50:55
0
 
 
 
Cung điệu nỗi nhớ

 
Gửi T
o0o
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vu vơ
Lẫn một chút đợi chờ
Trong lòng đang khó ở.
 
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ mong manh
Em lạc loài xứ lạnh
Có anh vỗ giấc mơ.
 
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vô hình
Sao lời yêu lặng thinh
Để lòng vương sầu nhớ?
 
Em đang rất nhớ anh
Có lẽ nào giả dối
Nỡ nào tình vô tội
Để nỗi nhớ răng răng...
 
Như Hằng
 
 
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 27.05.2009 00:25:45
0
Tình nhớ ...

 
Gửi T
o0o
Hôm nay phone cho anh
Lòng em vui biết mấy
Bờ môi hồng run rẩy
Lẫn nhịp đập con tim.
 
Đôi lúc lại lặng im
Chỉ muốn nghe anh nói
Giọng anh vang lời hỏi
Lòng rộn rã bồn chồn !
 
Nhớ anh nên gọi phôn
Tiếng anh cười trong trẻo
Trái tim bớt lạnh lẽo
Mãi say lời anh trao.
 
Tự dưng em ước ao
Luôn có anh bên cạnh
Để tâm hồn bớt lạnh
Nhận hơi ấm anh trao...
 
Như Hằng
23/05/2009



TÌNH ĐỢI
(gởi PL)
 
 
Nhận được phone của em
Lòng vui mừng biết mấy
Chờ đợi đã bao ngày
Hôm nay em nhìn thấy.
 
Trái tim anh bé dại
Kể từ ngày gặp em
Vẫn luôn khao khát thèm
Giọng em thủ thỉ gọi.
 
Mong sao tình sớm vội
Chấp cánh bay tận cao
Đến với phương trời nào
Hai ta cùng say đắm.
 
Tình ta như hoa thắm
Rực rỡ muôn sắc màu
Cùng nhau ta ước ao
Yêu thương nhau mãi mãi.
 
HKBT.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 11:11:53 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 27.05.2009 00:42:08
0
Lòng ... mình lẻ loi.
 
Gửi T
 
o0o
Lòng buồn nương tựa gió mây
Lòng sầu vì lỡ đong đầy tình anh
 
Lòng vương chút nhớ mong manh
Lòng đau để lại hồn lành tái tê
 
Lòng vơi rơi bớt đê mê
Lòng thương chỉ đứng bên lề ngó sang.
 
Lòng đau nay trót đa mang
Anh đâu để ngỏ lỡ làng tình em.
 
Còn đâu những lúc lòng êm
Để mơ hạnh phúc những đêm ân tình.
 
Lòng nay bỗng chốc bất bình
Ngoảnh đi, ngoảnh lại ... chỉ mình lẻ loi.
 
Như Hằng
 
 
YÊU NHAU MÃI... 
                        TÌNH CHẲNG PHAI
(Gởi PL)
 
Lòng em nay chẳng đơn côi
Vì  nay  đã  có  lòng  tôi  cận  kề
 
Lòng anh mong em trở về
Lòng thương lòng nhớ lòng thề thuỷ chung
 
Lòng yêu nguyện mãi đi cùng
Dẫu cho bão táp nghìn trùng xa nhau
 
Lòng chung nguyện sống gần nhau
Răng long đầu bạc, mình trao tim này
 
Mong sao tháng tháng ngày ngày
Mình yêu nhau mãi chẳng ai đổi lòng
 
Ước sao thành duyên vợ chồng
Dù nghèo - sướng - khổ vẫn không phai tình.
 
HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 11:20:16 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 27.05.2009 00:50:36
0
Cung điệu nỗi nhớ

 
Gửi T
o0o
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vu vơ
Lẫn một chút đợi chờ
Trong lòng đang khó ở.
 
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ mong manh
Em lạc loài xứ lạnh
Có anh vỗ giấc mơ.
 
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vô hình
Sao lời yêu lặng thinh
Để lòng vương sầu nhớ?
 
Em đang rất nhớ anh
Có lẽ nào giả dối
Nỡ nào tình vô tội
Để nỗi nhớ răng răng...
 
Như Hằng
 
 
 
GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG
(Gởi PL)
 
 
Anh cũng rất nhớ em
Từ dạo nào ấy nhỉ
Trái tim anh rên rỉ
Vì đêm vắng lạnh lùng.
 
Anh cũng rất nhớ em
Ngày dài cũng như đêm
Nỗi nhớ thật dịu êm
Giữa trưa hè nắng gắt.
 
Anh cũng rất nhớ em
Nỗi nhớ trong thuồng thèm
Bờ môi xinh đỏ mộng
Ao ước được kề xem.
 
Anh cũng rất nhớ em
Nào đâu là giả dối
Em ơi tình vô tội
Đừng để sớm chết oan.
 
HKBT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 11:28:23 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 27.05.2009 16:25:23
0
ĐỪNG NÓI CHIA XA...



Gởi PL
...0...


Em nói làm anh đau
Có lẽ nào là vậy
Tình ta chỉ ngần ấy
Lời nói dễ thế sao ?

...0...

Nếu ngày mai xa nhau
Hỏi ai không buồn chứ
Cuộc đời trăm ngàn thứ
Biết lựa chọn thế nào ?

Nếu có một ngày nào
Không còn em kề cận
Hỏi em tình lận đận
Anh biết sống làm sao ?

Nếu tình là chiêm bao
Anh mong trời đừng sáng
Vầng dương kia đừng rạng
Cho mãi là bóng đêm.

Nếu tình chẳng êm đềm
Đôi ta người mỗi ngả
Nỗi buồn đau khó tả
Sẽ theo suốt đời anh .

Nếu duyên nợ không thành
Em bên ai hạnh phúc
Xin em mãi đừng lục
Kỉ niệm về đời anh.

Giấc mộng dù tan tành
Làm sao anh quên được
Hãy cùng anh ta ước
Ngày má thắm môi kề.

...0...

Dẫu ngăn chia đôi bờ
Bên bồi và bên lở
Dẫu tình ta cách trở
Cũng đừng nói chia tay.

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 11:29:12 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 28.05.2009 15:44:05
0
HẠ BUỒN




Hạ về buồn hắt buồn hiu
Buồn dâng lên tím cho chiều lê thê
Đường tình hai ngả lối về
Người đi kẻ ở sầu chơi vơi sầu.

Gío kia thổi đến từ đâu
Có mang nỗi nhớ cùng câu mong chờ
Rằng tôi vẫn nhớ vần thơ
Cớ sao em nỡ hửng hờ tình tôi

Nhìn phượng rơi, tim bồi hồi
Một thoáng kỉ niệm cùng tôi trở về
Trái tim giờ đây rã rời
Chỉ còn dĩ vãng một đời thương đau.

Vì sao ta phải xa nhau
Để hạ muôn thuở lao đao kiếm tìm
Hoàng hôn xuống, nhường bóng đêm
Phủ che tất cả nỗi niềm nhớ nhau

Đợi chờ chi nữa tim đau
Em ơi đừng khóc, xa nhau thật rồi
Anh cũng như em… đứng ngồi
Lúc vui mà khóc, lúc buồn cười hoan

Duyên nợ giờ đây lở làng
Trách trời trách đất trách nàng trách tôi
Trách đời bạc tựa như vôi
Đẩy đưa, đưa đẩy cho tôi xa người .

HKBT.
 
CHO NHAU MÙA HẠ 

Sao ấm áp khi chợt ôm nắng Hạ
Sưởi cõi lòng băng giá tình phôi pha
Muốn trở về thời còn bé ầu ơ
Nhặt cánh phượng xếp tập chờ lưu bút
 
Em ôm mãi hương hạ dù một phút
Để cho mình còn biết chút vấng vương
Tuổi học trò nhơ nhớ thương thương
Nay đã thấm gió sương đời già cỗi
 
Em lắng nghe tiếng ve sầu khẽ gọi
Mang Hạ về một ánh nắng tinh khôi
Một ngày mới Hạ chẳng còn ỉ ôi
Mang nắng ấm giăng tràn ngập lối
 
Anh nghe không Hạ về hấp hối
Tình yêu nào chẳng mòn mỏi đợi nhau
Hạ đã về tình ta đỏ sắc màu
Em sẽ ép tình mai sau còn nhớ
 
Những khi Hạ về anh tìm qua hơi thở
Ấm áp nồng nàn là dang dở tình em
Sẽ theo anh ru hời khẽ từng đêm
Mưa mùa hạ thấm ướt mềm ân ái
 
Anh có nghe em gọi tên anh mãi
Em giật mình và sợ hãi tình xa
Hạ hạ ơi xin ru khúc tình ca
Cho em trở về mái nhà người em nhớ
MT*love

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 30.05.2009 16:58:00
0
ANH YÊU EM



Anh yêu em
Tuy có vội vàng
Có một chút ngỡ ngàng

Nhưng!

Anh yêu em
Bằng tình yêu nồng nàn
Bằng ngọn lửa cháy sáng
Bằng nắng rực vàng.


Hãy tin anh
Tin vào những điều có thể
Rằng một ngày em cô dâu, anh chú rễ
Hai ta cùng bước trên đường quê
Anh sẽ rước em về.


Xin chớ quên
Những hẹn ước nguyện thề
Rằng trọn đời ta mãi bên nhau
Dù ngày chẳng có sao
Dù đêm không có nắng
Dù giờ em còn xa vắng

Nhưng trọn đời này...
riêng dành trọn cho em.

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 17:12:36 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 30.05.2009 17:04:42
0
TẶNG PL


Chuyện tình yêu nào ai biết trước
Thật tình cờ không kẻ trước người sau
Chỉ cần mình thật dạ yêu nhau
Anh tin chắc trọn đời ta hạnh phúc.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 29 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 860 bài trong đề mục