Thơ dangphuong

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ dangphuong - 16.03.2009 03:46:55
0
*** Chúc HS ngày 8 tháng 3 vui tươi và nhận hoa nè..
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Anh  tặng  em  đóa  Hồng
Lung  linh  trong  nắng  sớm
Có  phải  tình  đang  chớm ?
Cành  Hồng  xinh  thêm  xinh...
 
Tặng , sao  anh  lấy  lại ?
Cho  hồn  em  miên  man
Những  bài  thơ  viết  vội
Pha  lẫn....chút  rộn  ràng...
 
hs
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 18.03.2009 04:42:05
0

Trích đoạn: hongsang

*** Chúc HS ngày 8 tháng 3 vui tươi và nhận hoa nè..
 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Anh  tặng  em  đóa  Hồng
Lung  linh  trong  nắng  sớm
Có  phải  tình  đang  chớm ?
Cành  Hồng  xinh  thêm  xinh...
 
Tặng , sao  anh  lấy  lại ?
Cho  hồn  em  miên  man
Những  bài  thơ  viết  vội
Pha  lẫn....chút  rộn  ràng...
 
hs





***
Chỉ là một chút rụt rè.
Sợ ai không nhận... lại se sắt buồn.
Tay trao chân tính bài chuồn...
Đưa ra lấy lại...ai buồn hơn ai...?
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 05:01:17 bởi dangphuong >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 18.03.2009 04:45:36
0
 

Trời đất cũng lạ...

 
Mùa xuân..nơi này rất kỳ khôi.
Khi mưa khi nắng...cho bồi hồi.
Cây lê...nở đầy hoa trắng nhỏ....
Rụng xuống...nằm yên dưới đất rồi.

Có ai..đang ngăn mùa Xuân về..?
Hoa lá lại chìm trong cơn mê.
Bầy chim nhỏ..chui vào tổ ấm....
Sương mù giăng kín khắp bốn bề.

 
Mùa xuân..trốn mất biệt nơi nào...?
Để mưa gió về gây hư hao...?
Hàng cây đen đúa cũng ngơ ngác...
Tháng ba rồi...sao vẫn xanh xao...?

Trời đất cũng giận nhau ..phải không?
Khi thì xuân lúc lại mùa đông...
Trút cơn hồn dỗi lên hoa lá..
Gió cũng quay cuồng giữa cơn giông...!!!!

dp


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 04:59:03 bởi dangphuong >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 18.03.2009 06:42:29
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/58000B1C18B541E5AA4D9FDFFF8F7C0E.jpg[/image]
 
 
 



 
Lênh đênh...

Trên sông ...tôi và chiếc thuyền nhỏ
Lênh đênh một đời chốn mù khơi
Mây lửng lơ bay bốn phương trời
Lượn sóng này đưa tôi về đâu nhỉ...?

Như một kiếp tang bồng hồ thỉ
Con thuyền trôi nổi sóng trường giang..
Bên sông còn sót lại chút nắng vàng
Hồn phiêu lãng say trong khói thuốc...

Về đâu vóc dáng xưa quen thuộc
Mùi hoa ngọc lan có còn vương...?
Tóc bay bay như một màn sương
Đôi mắt biếc tôi đắm chìm vô vọng

Một giọt nước trên mi còn đọng
Đã trở thành một dòng sông lãng du
Một con thuyền trong khói sương mù
Trên sông vắng chiều nay tôi say khướt...!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 06:43:38 bởi dangphuong >
Attached Image(s)

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 18.03.2009 19:31:36
0
Cánh chim...


Tôi cũng muốn không làm thơ nữa.
Tha thiết này biết gởi về ai...?
Mà tình đời giống như ngọn lửa
Đốt cháy hồn tôi..đốt tim tôi...!!!

Tôi cũng muốn lìa xa thế gian
Mà trên sông đã vắng thuyền nan
Hoa lá bên bờ vô tình quá
Có giọt sương nào mà không tan...?

Tôi cũng muốn...lang thang một đời
Nhẹ như làn khói lúc chiều rơi
Giấc mơ khanh tướng ...thôi khép lại
Đành như cánh chim lạc cuối trời...!
dp

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 02:06:18
0
 
Là ai..

Tôi vẫn còn chưa biết tên em..

Bờ môi yêu dấu dáng em mềm
Tóc em có còn bay trong gió..
Có làm tôi nhung nhớ em thêm ..?

Em hỏi tôi là ai giữa cõi trần
Là thiền sư hay một thi nhân?
Tôi là ai..khi ẩn khi hiện..
Đã làm em suy tưởng phân vân..

Tôi là một người rất bình thường
Nhiều mơ mộng và nhiều tơ vương..
Em chỉ thoáng qua như cơn gió..
Để lại tôi trăm nhớ ngàn thương...!!!

Tôi đã xa em không dám gần..
Cuộc tình chưa chớm đã chia phân..
Tâm tư xin cùng em chia xẽ ...
Là người thơ hay một giai nhân..?
dp

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 02:21:54
0
Mến chào thi nhân dangphuong ,,, gặp nhau nhiều rồi nhưng chắc giờ DP mới biết bn há.... chúc vui và thơ trải đầy vườn VNTQ nha.


Là em...và cũng.... là anh.
 
 
Là em cô bé nhiều bướng bỉnh
Thường ngồi hong tóc dưới đêm sương
Anh đừng chú ý làm chi nhé
Để nhung nhớ thêm chuyện thường tình.
 
Đôi khi em cũng có phân vân
Vần thơ lã lướt của thi nhân
Là anh một gã phong trần ấy,
Làm cho cô bé biết bâng khuâng.
 
Nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua
Nhưng cảm xúc kia quá đậm đà
Mơ mộng cho đời thêm tươi trẻ
Chớ ngăn giây phút của thăng hoa.
 
Là một người thơ vô tội vạ
Đôi dòng nối nhịp của thi ca
Đừng để chia phân làm nghẽn mạch
Khi mà câu chữ vẫn manh nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 02:55:33 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 02:40:55
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mến chào thi nhân dangphuong ,,, gặp nhau nhiều rồi nhưng chắc giờ DP mới biết bn há.... chúc vui và thơ trải đầy vườn VNTQ nha.


Là em...và cũng.... là anh.
 
 
Là em cô bé nhiều bướng bỉnh
Thường ngồi hong tóc dưới đêm sương
Anh đừng chú ý làm chi nhé
Để nhung nhớ thêm chuyền thường tình.
 
Đôi khi em cũng có phân vân
Vần thơ lã lướt của thi nhân
Là anh một gã phong trần ấy,
Làm cho cô bé biết bâng khuâng.
 
Nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua
Nhưng cảm xúc kia quá đậm đà
Mơ mộng cho đời thêm tươi trẻ
Chớ ngăn giây phút của thăng hoa.
 
Là một người thơ vô tội vạ
Đôi dòng nối nhịp của thi ca
Đừng để chia phân làm nghẽn mạch
Khi mà câu chữ vẫn manh nha.

 
 
 
*** Họa thơ nhanh như phi cơ phản lực..tôi có quen một người..Không biết Băng Nguyệt có phải là người ấy không? Không ngờ, bây giờ không phải là em phân vân mà chính tôi mới là suy tưởng phân vân..!!!
Rất cám ơn bài thơ duyên dáng... 
và chúc BN một ngày vui..!
 
dp

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 02:44:54
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/74A404B2558D49AFA38661558D092E47.jpg[/image]
 
 


Em Đà Lạt

Đà Lạt ngàn thông gió rất nhiều .
Xa bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu .
Trong hơi gió có vương mùi tóc ...
Tôi thở vào hồn cũng liêu xiêu.


Tôi cách xa em một đại dương...
Đọc thơ em càng thấy vấn vương.
Chiều nay hôn nhẹ bờ cát trắng...
Gửi sóng về cho vơi nhớ thương.


Mắt môi em như gió mây bay...
Tôi nhìn thôi hồn cũng đã say.
Biết bao giờ ...cùng em cạn chén..
Biết bao giờ được tay trong tay..?


Em ở Đà Lạt tôi ở đây..
Thành phố có biển và có mây..
Thông bên em biển bên này xa quá..
Ôi nhớ thương ...lòng thương nhớ rất đầy..!

dp
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 02:47:00 bởi dangphuong >
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 02:58:27
0

*** Họa thơ nhanh như phi cơ phản lực..tôi có quen một người..Không biết Băng Nguyệt có phải là người ấy không? Không ngờ, bây giờ không phải là em phân vân mà chính tôi mới là suy tưởng phân vân..!!!
Rất cám ơn bài thơ duyên dáng... 
và chúc BN một ngày vui..!

dp

 
 
Dạ, bn ko fải là ng wen của DP, chỉ là có dc đọc thơ của DP ở nhiều nơi rồi ,,, hôm nay wán nhà mí có vần thơ mí dám chào á hihihi...
 
Cảm ơn 1 lời khen khéo léo
Làm cho thơ có dịp trỗi mình...hihih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 03:23:01
0

 
 
Anh viễn xứ.
 
Đà Lạt ngàn thông quả đúng rồi,
Nơi tình nhân hẹn, bước song đôi
Tóc dài từng lọn mơn triền gió
Tay trong tay nhau quá tuyệt vời.
 
Nhưng ngày tháng mộng qua nhanh quá
Đại dương chia cách chúng ta rồi
Hải hồ phiêu bạt chân trời lạ
Mong nhớ cũng đành, mong nhớ thôi.
 
Biển sóng như là sóng lòng ta
Tình yêu đã vượt băng san hà
Mỗi hạt cát là lời nói nhỏ
Yêu thương dành đến một người xa.
 
Khi buồn em dạo rừng thông cũ
Nhìn lối ngày xưa hai đứa qua
Thời gian đang bước đi nhàn hạ,
Sẽ đưa anh về, trỗi hoan ca.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 05:52:59
0
Rã rời...


Có thật..em đã xa tôi.
Mắt thôi liếc xéo môi thôi mĩm cười...?
Nên mây gió cũng biếng lười...
Thôi không bay nữa..rã rời tóc em..?
Và còn bao nỗi khát thèm..
Rụng theo ngày tháng...cho rèm mi thưa.
Lạ rồi vòng tay đón đưa...
Lạ bờ vai..chỉ còn thừa tương tư...!!!

dp




Có khi

Có khi.. ta chẳng còn ta
Quên ta như đã thoáng qua một lần
Buồn về ôm cột bâng khuâng
Lười nằm ngủ dưới mộ phần rã xương

Có khi lười biếng yêu thương !
Muốn thả trôi hết trăm đường gió mây
Tình đi, ở.. mặc vơi đầy
Thả vần thơ bụi lất lây bên lề...!

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 06:00:11
0



Chiếc xe đạp...


Những ngày thơ ấu .. đã qua nhanh.
Đường đời ..như một chuyến tốc hành.
Chiếc xe đạp...và vòng tay nhỏ...
Làm sao..níu được mộng ngày xanh...?

Tiếng cười khúc khích..của ngày nào....
Lăn trên tuổi ngọc... đã hư hao.
Còn chăng..vết trầy ..qua năm tháng....
Cũng mờ nhạt dần...buồn làm sao...???
dp


*** Chúc Mỹ Trinh cuối tuần vui vẻ...

[sm=a%20flower%20for%20her.gif]

Chào DangPhuong,
Lâu quá Mỹ Trinh mới trở về nhà, cám ơn bài thơ Chiếc xe đạp của dp làm cho MT nhớ lại cái thuở xa xưa ấy...


Nhớ một thuở...

Nhớ một thuở nào áo trắng bay
Quay nhanh.. nhanh quá tháng cùng ngày
Bánh xe hối hả lăn triền dốc
Bỏ lại sau lưng bóng xế tà !

Có một ngày xưa ở trong ta
Chìm mơ góc khuất đã như là
Xa xôi quá cở ta muốn rượt !
Mà sức đôi chân chẳng còn xa

Nhớ xe đạp nào đưa ta đi
Đường mòn lăn bánh xe nhu mì
Tóc nắng binh minh lao phía trước
Có phải bây giờ nắng biệt ly...?

Có phải bây giờ tóc sương mưa ?
Nắng phai tuổi ngọc đã qua mùa
Vết thương cát bụi chiều hiu hắt
Ta đánh mất rồi cái nếp xưa

Mỹ Trinh

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 19.03.2009 23:50:54
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/31BD6E4C50A549A3963371832915BE62.jpg[/image]
 
 
 
 
 
Nhớ quê...
 
Quê tôi cánh đồng lúa vàng rực...
Mục đồng trên bờ hát nghêu ngao.
Cuộc sống mấy đời trong cơ cực...
Dân quê tôi ... tình nghĩa dạt dào...!

Ôi nhớ lắm những ngày quê mẹ...
Bên hàng chuối rặng núi xa xa.
Con diều gió trong ánh nắng tà..
Và khói cơm chiều bay nhè nhẹ..

 
Mái nhà tranh những ngày thơ ấu...
Có giây trầu....cây cau mặn mà.
Ai xa quê không mong trở về nhà ...
Được sống lại những ngày yêu dấu..

Tấm thân nhỏ... ngủ bên bờ ao...
Những buổi trưa nắng hạ ngọt ngào.
Chân trần ... trên bờ đê bằng đất...
Ruộng thơm mùi lúa chín lao xao.

 
Đây đó..con trâu chiếc xe bò...
Trên đường làng rạ cháy mùi tro.
Chén nước rễ tranh...thơm hương đất...
Bên sông văng vẳng tiếng gọi đò..!!!
 
Những tối mưa nghe tiếng ễnh ương...
Ồm ộp gọi bạn..thấy mà thương.
Nửa khuya rọi đèn đi bắt cóc..
Nồi cháo trò chuyện suốt đêm trường.
 
Tôi nhớ quê..trong cả giấc mơ.
Còn thấy nuối tiếc tuổi dại khờ.
Biết bao giờ mới được sống lại...
Nhớ thương ơi..thương nhớ vô bờ...!!!
dp
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 03:40:12 bởi dangphuong >
Attached Image(s)

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Thơ dangphuong - 20.03.2009 01:22:07
0


Đôi Bờ

Thấy ngày bàng bạt gió mây bay
Thấy đêm rời rã một hình hài
Hai bờ trùng dương ngàn cách trở
Biết làm sao giữ mãi đừng phai !

Khao khát giờ còn lại trong thơ
Vấn vương cách mấy dẫu đợi chờ
Hư không như đã đời ngăn cách
Thôi thì em ghi dấu thờ ơ !

Để cho tình ngủ yên trên gối
Để cho mây thả vạt buồn trôi
Để cho xuôi gió chân trời nhớ
Để ngàn thương ở lại lưng đồi

Mỹ Trinh

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 20.03.2009 20:35:22
0
 
Héo hon...

Ở đây trời mới sang xuân..
Mà cành mai đã muôn phần héo hon...
Ngoài sân có chiếc lá non..
Lung linh trong nắng..cho tròn mắt ai...!


Sao mùa xuân sớm nhạt phai...
Bâng khuâng ..rớt lại một vài câu thơ...?
dp
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 20:49:08 bởi dangphuong >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ dangphuong - 20.03.2009 22:57:15
0
 
Héo hon...

Ở đây trời mới sang xuân..
Mà cành mai đã muôn phần héo hon...
Ngoài sân có chiếc lá non..
Lung linh trong nắng..cho tròn mắt ai...!


Sao mùa xuân sớm nhạt phai...
Bâng khuâng ..rớt lại một vài câu thơ...?
dp
 
Mặt  trời  thủng  một  niềm  mơ
Ta  buồn  ta  muốn  thả  thơ  lên  trời
Rượu  cay  tự  rót  tự  mời
Say  cho  quên  hết  kiếp  đời  lãng  du...
 
Tàn  Xuân  sao  quá  âm  u
Đâu  đây  nghe  những  lời  ru...thật  buồn...
 
hs
 
 
 






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/66B2A006AB2546B1A6AC6E01A8960CA1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 22:59:17 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 21.03.2009 03:37:32
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/B6550B12A68D42D582E61C3FEB90EB34.jpg[/image]
 
 
 

Con vụ quay...

Em ....chiếc đèn kéo quân của tôi.
Sao tôi chỉ được ngắm mà thôi..?
Em mê mãi quay cuồng theo tiếng nhạc...
Nào hay đèn khuya tắt ngắm rồi...!

Em vẫn quay và em vẫn say.
Em nào đâu biết nào đâu hay..
Ánh trăng khuya đã không còn nữa...
Không gian buồn mưa sớm bay bay...!

Tôi nhìn em..một con vụ quay...
Nào biết cuộc đời lắm đổi thay.
Xin em dừng lại..hãy dừng lại...
Để biết tôi nhìn em đắm say...!

Mùa thu ... sẽ qua trong khoảnh khắc...
Những chiếc đèn quay sẽ lặng câm.
Như những hàng cây đứng âm thầm
Nhìn thời gian qua..buồn man mác...!
dp
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 03:44:50 bởi dangphuong >
Attached Image(s)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ dangphuong - 21.03.2009 06:33:15
0
Để cho nước mắt ai tuôn...
Cho hồn nhớ lại cội nguồn kiếp xưa.
Hỏi đời đã mỏi mệt chưa..?
Thương yêu còn thiếu... đã thừa đớn đau.
 
Người ơi xin hãy về mau.
Hoàng hôn chưa xuống...con tàu đã xa...!!!.
dp
 
 *** Chúc Hồng Sang..một ngày vui.


 
 





Để  ai  đứng  đợi  chiều  tà
Để  ai  mòn  mỏi  chiều  xa  xa  chiều
Để  ai  buồn  hắt  buồn  hiu
Để  ai  chờ  đợi  men  chiều  chiều  say...
 
Để  ai  mở  rộng  vòng  tay
Để  ai  thờ  thẩn  tháng  ngày  đơn  côi...
hs
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 21.03.2009 23:09:57
0
 
Chủ nhựt một mình...


Những ngày chủ nhựt một mình.
Ly cà phê với một thinh không buồn.
Mưa rơi..lạnh giá cả hồn...
Cà phê từng giọt...mưa tuôn từng dòng..

Cuộc đời với những chờ mong.
Những ngày chủ nhựt ...theo dòng nuớc trôi.
Ly cà phê còn đắng môi..
Mà người thì đã xa xôi ngàn trùng...!
dp

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 22.03.2009 04:14:12
0
 
Tự trào...
 
Đúng sai... không giống trắng hay đen.
Người đời coi trọng sang hơn hèn.
Cái gì thấy được còn chưa chắc...
Huống hồ..chung quanh  chỉ tối đen.
 
Gần hết đời... trong cõi vô minh.
Trăm năm vẫn chưa hiểu được mình.
Làm sao tỏ tường chuyện thiên hạ...
Bàn luận thế thái với nhân tình...?
 
Thiện ác... còn chưa phân rõ ràng.
Chiếc áo bề ngoài đủ làm sang...?
Đi mòn gót chân vẫn lầm lạc...
Mà mộng lên trời.. mộng thênh thang...!
 
Cả một đời..nửa tỉnh nửa mê.
Đi hoài vẫn chưa thấy lối về...!
Ôi..! Cuộc đời này thực hay ảo..
Mà xum xoe như một  tên hề...?
dp
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 04:17:27 bởi dangphuong >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 22.03.2009 20:36:29
0
 
 
Mưa dĩ vãng....


Giọt mưa tí tách trên lều vải...
Nhớ nhiều những ngày tháng mộng mơ.
Dẫu cuộc đời không phải là thơ..
Tiếng mưa rơi cũng bồi hồi kỷ niệm...

Những lời nói chẳng chút phù phiếm...
Không như là gió thoảng mây bay.
Tuổi hồn nhiên..dần trôi theo tháng ngày
Chỉ để lại..những tiếc thương niềm nhớ...!

Tiếng mưa đêm nay..ngập ngừng bỡ ngỡ...
Buồn như một nốt nhạc trữ tình..
Chỉ mình tôi trong nhung nhớ lặng thinh..
Tí tách..mưa trong hồn tôi dĩ vãng..!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 20:47:48 bởi dangphuong >

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Thơ dangphuong - 22.03.2009 20:37:27
0

Trích đoạn: dangphuong

 
Tự trào...
 
Đúng sai... không giống trắng hay đen.
Người đời coi trọng sang hơn hèn.
Cái gì thấy được còn chưa chắc...
Huống hồ..chung quanh  chỉ tối đen.
 
Gần hết đời... trong cõi vô minh.
Trăm năm vẫn chưa hiểu được mình.
Làm sao tỏ tường chuyện thiên hạ...
Bàn luận thế thái với nhân tình...?
 
Thiện ác... còn chưa phân rõ ràng.
Chiếc áo bề ngoài đủ làm sang...?
Đi mòn gót chân vẫn lầm lạc...
Mà mộng lên trời.. mộng thênh thang...!
 
Cả một đời..nửa tỉnh nửa mê.
Đi hoài vẫn chưa thấy lối về...!
Ôi..! Cuộc đời này thực hay ảo..
Mà xum xoe như một  tên hề...?
dp
 
 




Chắc không là sơ giao


Chắc không phải sơ giao
Tình kia vẫn ngọt ngào
Lâu lâu pha giọt đắng
Để cho mình nhớ nhau

Tôi qua rồi sáu tám
Có gì đâu không dám
Tình kia vẫn đậm đà
Phỉ tình không xập xám

Mình quen nhau vì thơ
Chắc lòng đã ước mơ
Cùng nhau ngày tháng rộng
Không như tình bá vơ

Anh đã hiểu thế nào
Mình có chia thấp cao?
Hay đối nhau vì nghĩa
Chắc không phải sơ giao



Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Thơ dangphuong - 22.03.2009 21:23:17
0
Không thể héo tàn


Không thể đối nhau bèo với mây
Tha hương kiếp sống ở nơi đây
Rượu còn chưa uống, mong tao ngộ
Dầu ở phương trời đông với tây

Không thể như là chỉ thoáng qua
Mang theo hương ấm ở quê nhà
Lúc nào cũng có vài tia nắng
Đủ để hoà mình dẫu rất xa

Có chút tình riêng anh với tôi
Kể làm chi nữa chuyện qua rồi
Bao nhiêu kỷ niệm thời xưa cũ
Chỉ gợi cho mình giọt đắng môi

Mấy lá thư xanh gợi rã rời
Nỗi niềm tâm sự mãi đầy vơi
Xin đừng nghĩ đến màu năm tháng
Không hẳn phai tàn, chiếc lá rơi

Xin đừng chán nản Đằng Phương ơi!
Hãy đứng cao lên, ánh mặt trời
Sẽ thấy đồi cao cùng biển rộng
Cho hồn thả sóng, vượt trùng khơi.!!!



Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 22.03.2009 21:48:54
0
Héo tàn...

Anh với tôi thân phận bèo mây...
Sống tha hương gặp gỡ nơi đây.
Rượu chưa uống mong chi tao ngộ....
Tôi bên đông anh ở bên tây...!

Thà như là ..ngọn gió thoáng qua...
Mang theo hương cau của quê nhà.
Thà như là...một tia nắng ấm...
Rơi rớt.. ở phương trời rất xa...!!!

Cũng chỉ là riêng anh với tôi....
Một thuở dọc ngang đã qua rồi.
Những giọt máu bên bờ hào cũ...
Nhớ lại còn thấy mặn đôi môi.

Câu thơ tình ái cũng rã rời....
Nỗi niềm cũng khi đầy khi vơi.
Nụ cười ngạo mạn...theo năm tháng...
Héo tàn....như những chiếc lá rơi...!
dp


 



Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Không thể héo tàn


Không thể đối nhau bèo với mây
Tha hương kiếp sống ở nơi đây
Rượu còn chưa uống, mong tao ngộ
Dầu ở phương trời đông với tây

Không thể như là chỉ thoáng qua
Mang theo hương ấm ở quê nhà
Lúc nào cũng có vài tia nắng
Đủ để hoà mình dẫu rất xa

Có chút tình riêng anh với tôi
Kể làm chi nữa chuyện qua rồi
Bao nhiêu kỷ niệm thời xưa cũ
Chỉ gợi cho mình giọt đắng môi

Mấy lá thư xanh gợi rã rời
Nỗi niềm tâm sự mãi đầy vơi
Xin đừng nghĩ đến màu năm tháng
Không hẳn phai tàn, chiếc lá rơi

Xin đừng chán nản Đằng Phương ơi!
Hãy đứng cao lên, ánh mặt trời
Sẽ thấy đồi cao cùng biển rộng
Cho hồn thả sóng, vượt trùng khơi.!!!



Nguyễn Gia Linh


*** Bài thơ của anh hay quá! Anh lúc nào cũng yêu đời, sáng tác nhanh và nhiều..

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 21:52:41 bởi dangphuong >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 23.03.2009 00:09:22
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: dangphuong


Tự Trào
...
 
Đúng sai... không giống trắng hay đen.
Người đời coi trọng sang hơn hèn.
Cái gì thấy được còn chưa chắc...
Huống hồ..chung quanh  chỉ tối đen.

Gần hết đời... trong cõi vô minh.
Trăm năm vẫn chưa hiểu được mình.
Làm sao tỏ tường chuyện thiên hạ...
Bàn luận thế thái với nhân tình...?

Thiện ác... còn chưa phân rõ ràng.
Chiếc áo bề ngoài đủ làm sang...?
Đi mòn gót chân vẫn lầm lạc...
Mà mộng lên trời.. mộng thênh thang...!

Cả một đời..nửa tỉnh nửa mê.
Đi hoài vẫn chưa thấy lối về...!
Ôi..! Cuộc đời này thực hay ảo..
Mà xum xoe như một  tên hề...?
dp



Chắc không là sơ giao


Chắc không phải sơ giao
Tình kia vẫn ngọt ngào
Lâu lâu pha giọt đắng
Để cho mình nhớ nhau

Tôi qua rồi sáu tám
Có gì đâu không dám
Tình kia vẫn đậm đà
Phỉ tình không xập xám

Mình quen nhau vì thơ
Chắc lòng đã ước mơ
Cùng nhau ngày tháng rộng
Không như tình bá vơ

Anh đã hiểu thế nào
Mình có chia thấp cao?
Hay đối nhau vì nghĩa
Chắc không phải sơ giao


Nguyễn Gia Linh



Thanh Thản

Thanh thản mặc tình ai trắng đen
Giữ lòng chơn chất hiền thật hiền
Trái phải lẽ thường trong thiên hạ
Giờ giờ khắc khắc chẳng đảo điên
Lý sự mặc tình ai cợt trêu
Hồn nhiên tự tại chẳng đăm chiêu
Nụ cười hoa rộ hồng môi thắm
Hồn thơ bay vút lượn muôn chiều
Mytutru

Kính Tặng Thầy



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E3E9C38F98B8498584545B38BAF90FCC.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 08:16:04 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Thơ dangphuong - 23.03.2009 07:27:19
0
Chù nhật gió mưa ngồi nhà nhớ phố tặng bạn đọc vui hì hì...
 
Mạng ảo

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình ngông
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
Về nhà lật đật máy vào trông
Thấy bài của bạn người khoan khoái
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 3.22.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 23.03.2009 23:45:51
0

Trích đoạn: vancali96

Chù nhật gió mưa ngồi nhà nhớ phố tặng bạn đọc vui hì hì...
 
Mạng ảo

Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
Đêm trường trăn trở mối tình ngông
Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
Về nhà lật đật máy vào trông
Thấy bài của bạn người khoan khoái
Máu chảy dồn tim má ửng hồng

Vancali 3.22.09

Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.





Mất mạng..(net)

Bài thơ ai gửi mối tình nồng
Hay chì là đùa một phút ngông...?
Ngoài mặt bâng khuâng niềm nhung nhớ
Trong lòng thấp thoáng nỗi chờ mong
Đúng giờ ngó tới rồi nhìn lại
Sai hẹn ngồi chờ lại đứng trông
Màn ảnh đêm nay sao đáng ghét
Bình minh trời đã thoáng màu hồng..!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 06:17:38 bởi dangphuong >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Thơ dangphuong - 23.03.2009 23:48:33
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/DEBDC4541BBF4146966B7CB3507E6FA4.JPG[/image]
 
 
 

Từ đâu...?

Sóng từ rất xa...xa ngút ngàn...
Gặp bờ cát trắng rồi vỡ tan.
Gió từ cõi nào...làm lá rụng...
Em về đâu...cho lạc cung đàn...?

Từ đâu ... u buồn rớt trên vai...
Ngủ vùi cho ngày tháng thêm dài.
Chân bước đi ... xa vùng ân ái....
Vực thẳm ... lưng trời nước mắt ai...?

Những cuộc tình trăm năm hẹn hò.
Trong bếp lửa đời... nằm co ro.
Bụi thời gian ..che mờ đôi mắt...
Tàn lụi dần .. ngày tháng buồn xo.

Rồi sẽ ra sao... lượn sóng sầu...?
Ngọn gió tha hương... thổi về đâu....
Chén rượu.chiều nay say lướt khướt...
Ta vì ai..sương trắng gối đầu...?
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 23:49:46 bởi dangphuong >
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ dangphuong - 16.04.2009 01:50:01
0

Trích đoạn: dangphuong

 
Chủ nhựt một mình...


Những ngày chủ nhựt một mình.
Ly cà phê với một thinh không buồn.
Mưa rơi..lạnh giá cả hồn...
Cà phê từng giọt...mưa tuôn từng dòng..

Cuộc đời với những chờ mong.Những ngày chủ nhựt ...theo dòng nuớc trôi.
Ly cà phê còn đắng môi..
Mà người thì đã xa xôi ngàn trùng...! dp


Chắc chủ nhật của anh DP vui ròi nên hong thí ghé vào VNTQ nữa vậy há...


Chẳng mong cũng tới ngày chủ nhật
Thứ hai rồi thứ bảy nối vòng
Luân tự mà nhanh tròn thành thất
Đuổi xuân thu hạ trở về đông....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 399 bài trong đề mục