Học làm thơ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 419 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 15:48:05


Trích đoạn: Yến Trang Châu

Kim ca nói thì Băng hiểu
Còn An nói tùng lum mệt xỉu
An nói ai mà Băng chẳng hiểu
Thôi thì Hàn Băng xin kiếu

H B

(Hu...hu...hu... Hoàng An nói cái gì lung tung làm người ta không hiểu gì hết )


Hàn Băng ơi, đừng có xin kiếu
Ở đây chơi, không là Châu miếu


Đúng là tôi nói chẵng sai.
Chân dài nhõng nhẽo,thấy hay chưa nào?
Băng ơi! Băng chớ hu,hu.
Có gì khg hiểu,đáp bù hôm sau?
Cớ sao khóc giữa diễn đàn.
Cái gì khg hiểu,sẵn sàng nghe đây.
[/
color]

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 16:12:57


Trích đoạn: Han Bang

Hoàng Ăn, Hòang uống no say
Rồi thì Hoàng ngủ lăn quay trên sàn
Thỏang đâu đây hương Yến Trang
Khiến Hòang chảy vãi hai hàng ớn ghê
Trang ơi, ráng mà đuổi (hay bắt) dê...

(Ghét thì vát cẳng chạy về... trốn lun )




Chủ Đề trang chủ là vui.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tôi theo ,tôi ghẹo Vip mà.
Chớ khg ghẹo bạn ,bạn bưồn hay sao?.
Hàn băng cùng với Yến Trang.
Hai người khg cấm , nghen chăng hởi người?
.................
Có tài chớ cậy ,chi tài?
Làm thơ đối đáp,vài bài góp vui.
Có đâu cà khịa mất vui.
Bất tài vô dụng,tối thui cái đầu.
Yêu ai là chuyện các nàng.
Trai tài gái sắc ,mến nhau xưa rồi.[/color]
.............

Nam thanh ,nử tú ra đường.
Nếu khg bị ghẹo,thường thường xấu đau.
Tưổi cao sống khõe ,sống lâu.
Chan hòa tình cãm ,tràn đầy yêu thương.
Sáng ngày, gặp phải cụ non.
Ăn nói lùn bùng ,con nít con nôi.[/size]
Hoàng An


An ơi đừng có giận chàng hành tinh
Có lẽ chàng chỉ vui nhìn
Thơ người trái đất hữu tình vui trêu
Thôi An đừng giận chi nhiều
Mắc công cục tức nghẹn yêu Yến Chầu
H B



Hàn Băng ! Nói thật dể thương.
Xứng danh VIP xịn ,bấy lâu nghi ngờ.
Rỏ là tài đức vẹn toàn.
Chấp tay bái phục,"Chân dài phải khg?".
Xưa nay rất sợ chân dài.
Vướng vào : Hầu cận suốt đời khổ thân.[/size]
Hoàng An



"Chân dài " là cái chân chi?
Hàn Băng hổng hiểu nói đi An à !
An nói "chân dài" là ai vậy hả?
Hàn Băng không hiểu An trả lời đi !

H B

(Hoàng An nói gì mà Hàn Băng chẳng hiểu gì hết! Hu...hu...hu...)



Hàn Băng cũng thuộc chân dài
Sơ sơ đo được thước hai cơ mà
Bởi vì nhà ở quá xa
Nếu không chắc phải là Hoa Hậu rồi

HiHii

kimrbl


Hàn Băng hơn thước bảy mươi
Chân em cân xứng chẳng dài lắm đâu
Có thể đợi vài năm sau
Hơn hai mươi tuổi dáng cao chân dài
Bây giờ một mét bảy hai
Mỗi năm may áo thêm vài ba phân.

Hàn Băng



Nếu em một mét bảy hai.
Thì anh cũng chỉ: bảy lăm thôi mà.
Tưổi em chưa được hai mươi.
Đợi vài năm nửa,anh lùn hơn em.
Ra đường anh giống quân hầu.
Thế nên anh chẵng yêu ai chân dài.( hiểu chưa)
Chân dài nhỏng nhẽo đũ điều.
Sưốt đời hầu cận ,chán phèo thân trai.

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 17:26:53
Nếu em một mét bảy hai.
Thì anh cũng chỉ: bảy lăm thôi mà.
Tưổi em chưa được hai mươi.
Đợi vài năm nửa,anh lùn hơn em.
Ra đường anh giống quân hầu.
Thế nên anh chẵng yêu ai chân dài.( hiểu chưa)
Chân dài nhỏng nhẽo đũ điều.
Sưốt đời hầu cận ,chán phèo thân trai.


Hàn Băng hoa hậu chân dài
Thơ vui Băng hoạ càng hài càng hay
Đời nào bắt ép thân trai
Suốt đời hầu cận, ra oai với chàng?
Ai mà hiểu được Hoàng An
Bữa trước kêu gọi Yến Trang Off line
Vậy mà tới bữa hôm nay
Vẫn chưa đăng kí, để mà gặp nhau
Hoàng An nói lèo gì đâu
Cớ sao dối gạt Trang Châu làm gì
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 17:28:05 bởi Yến Trang Châu >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 17:34:58

Trích đoạn: KeDangGhet

(Ghét thì vát cẳng chạy về... trốn lun )


Ghét ơi, anh trốn đi đâu
Anh quay về nhé, Trang Châu đang chờ
Vừa buồn lại vừa bơ vơ
Ghét ơi anh chớ trốn về làm chi
Ở lại chơi với Trang đi
Vui thì Trang nghía, Buồn thì Trang....

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 17:38:24


Có thiệt là được ngồi chung
Hay là ra đó ngồi riêng một mình
Chắc là lúc đó sẽ kình
Lật tung mọi chỗ để mà tìm Châu
Vui đâu không thấy...chắc sầu... 

Trang Châu đâu biết gạt ai
Chỉ e tới đó Phong ngài (ngại) ngồi chung
Thần Phong mà chịu ra cùng
Thì vui biết mấy, cả vùng Hà Đông


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 18:06:09


Trích đoạn: Yến Trang Châu

Nếu em một mét bảy hai.
Thì anh cũng chỉ: bảy lăm thôi mà.
Tưổi em chưa được hai mươi.
Đợi vài năm nửa,anh lùn hơn em.
Ra đường anh giống quân hầu.
Thế nên anh chẵng yêu ai chân dài.( hiểu chưa)
Chân dài nhỏng nhẽo đũ điều.
Sưốt đời hầu cận ,chán phèo thân trai.


Hàn Băng hoa hậu chân dài
Thơ vui Băng hoạ càng hài càng hay
Đời nào bắt ép thân trai
Suốt đời hầu cận, ra oai với chàng?
Ai mà hiểu được Hoàng An
Bữa trước kêu gọi Yến Trang Off line
Vậy mà tới bữa hôm nay
Vẫn chưa đăng kí, để mà gặp nhau
Hoàng An nói lèo gì đâu
Cớ sao dối gạt Trang Châu làm gì
........


Yến ơi,Trang hởi, Châu à.
Người ta là VIP ,mình là "bạn thôi" (bạn đọc)
Nhảy vô đăng ký mần chi?
Mới vào biết nói cái gì ? xía vô?
Người ta ba ,bốn ngàn bài.
Mình thì mấy chục,đứng ngoài hay hơn.
Yến -Hàn nếu thật chân dài.
Đêm về chợt giấc mơ màng "banh thây".

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 15.03.2009 18:19:31

Yến ơi,Trang hởi, Châu à.
Người ta là VIP ,mình là "bạn thôi" (bạn đọc)
Nhảy vô đăng ký mần chi?
Mới vào biết nói cái gì ? xía vô?
Người ta ba ,bốn ngàn bài.
Mình thì mấy chục,đứng ngoài hay hơn.
Yến -Hàn nếu thật chân dài.
Đêm về chợt giấc mơ màng "banh thây".


Sinh nhật thư quán là để cùng vui
Nơi đây không phân sang hèn
Không phân mới cũ, bài nhiều hay không
Là vip hay là bạn đọc
Thì cũng có thể góp đông vui cùng





Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Nàng giận ai? - 16.03.2009 17:55:16


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Yến Trang Châu

Kim ca nói thì Băng hiểu
Còn An nói tùng lum mệt xỉu
An nói ai mà Băng chẳng hiểu
Thôi thì Hàn Băng xin kiếu

H B

(Hu...hu...hu... Hoàng An nói cái gì lung tung làm người ta không hiểu gì hết )


Hàn Băng ơi, đừng có xin kiếu
Ở đây chơi, không là Châu miếu


Đúng là tôi nói chẵng sai.
Chân dài nhõng nhẽo,thấy hay chưa nào?
Băng ơi! Băng chớ hu,hu.
Có gì khg hiểu,đáp bù hôm sau?
Cớ sao khóc giữa diễn đàn.
Cái gì khg hiểu,sẵn sàng nghe đây.
[/
color]




Hai ngày khg gặp Hàn Băng.
Tự nhiên thiêu thiếu ,phải chăng nhớ người?.
Diễn đàn đông đũ mọi người.
Vì sao chỉ thiếu một người của tôi?.
Người ơi! người giận tôi chăng?
Cho tôi xin lỗi ,lên đàn đi thôi.
................
Tánh tôi xấu lắm Băng ơi!
Thấy ai nhỏ nhẹ ,thì "Hương"ngay liền.
Nếu khg chịu vậy thì thôi.
Để tôi bắt đền: Mười bốn câu thơ.
Trời chiều sấm sét sắp mưa.
Hãy mau trở lại mắc mưa ,bệnh liền.
...............
Hàn Băng hãy mỉn cười đi.
Khg khéo mọi người đỗ lỗi tại tôi
.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Nàng giận ai? - 16.03.2009 18:52:49


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Yến Trang Châu

Kim ca nói thì Băng hiểu
Còn An nói tùng lum mệt xỉu
An nói ai mà Băng chẳng hiểu
Thôi thì Hàn Băng xin kiếu

H B

(Hu...hu...hu... Hoàng An nói cái gì lung tung làm người ta không hiểu gì hết )


Hàn Băng ơi, đừng có xin kiếu
Ở đây chơi, không là Châu miếu


Đúng là tôi nói chẵng sai.
Chân dài nhõng nhẽo,thấy hay chưa nào?
Băng ơi! Băng chớ hu,hu.
Có gì khg hiểu,đáp bù hôm sau?
Cớ sao khóc giữa diễn đàn.
Cái gì khg hiểu,sẵn sàng nghe đây.
[/
color]




Hai ngày khg gặp Hàn Băng.
Tự nhiên thiêu thiếu ,phải chăng nhớ người?.
Diễn đàn đông đũ mọi người.
Vì sao chỉ thiếu một người của tôi?.
Người ơi! người giận tôi chăng?
Cho tôi xin lỗi ,lên đàn đi thôi.
................
Tánh tôi xấu lắm Băng ơi!
Thấy ai nhỏ nhẹ ,thì "Hương"ngay liền.
Nếu khg chịu vậy thì thôi.
Để tôi làm đền: Mười bốn câu thơ.
Trời chiều sấm sét sắp mưa.
Hãy mau trở lại mắc mưa ,bệnh liền.
...............
Hàn Băng hãy mỉn cười đi.
Khg khéo mọi người đỗ lỗi tại tôi
.


Trời ơi khg lẻ giận lưôn.
Mấy tiếng đồng hồ,khg trả lời xem.
Chuyện gì thì nói đại đi.
Phãi chăng ngậm ngọc,nói liền sợ rơi?


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Học làm thơ - 16.03.2009 19:08:15


Anh Lính thật hay ! vậy mà Sim không nghĩ ra mà qua cô Băng , cô ấy cũng đang không có nhà !
 
Sim có miếng đất bỏ không
Hay Sim với Băng cổ đông xây cùng
Sim bỏ sức Băng góp công
Hai mình mua gạch rồi chồng nó lên 
Sim nằm (lầu) dưới Băng nằm (lầu) trên  
Thi thoảng Sim lại leo lên cho đỡ buồn
Chúng mình lại bắt chuồn chuồn  
 
Simple


Chòi oi Bằng chứ hổng phải "Băng"
Bằng Lăng mới có còn " Hàn Băng" tan rồi ( Hàn Băng là nước đóng băng nên nắng lên là tan mất tiêu dzồi)
Sim này cái miệng bôi vôi
Bằng Lăng sẽ nhét xi măng nhồi bít luôn


Simple tìm chữ ghép vần 
Kính mong Thi sĩ chớ giần (Giận) mà hãy thương
Thơ Sim trần tục đời thường
Thi thoảng thơ cũng muốn lên giường thơ chơi
Bằng ơi...! Đừng giận thơ tôi...!
Giận thơ buồn lắm... chứ Sim tôi hổng muốn buồn
Thơ buồn thơ bắt chuồn chuồn
Sim buồn Sim bắt Bằng luôn đó Nàng  .... !
 
 
Đừng có nhét Xi Măng vô không có nói được đâu à , khó chịu lắm ý !
Simple


Hi...hi...Thơ Sim ca làm Hàn Băng cười hì hì

Thơ Sim vui quá ai bì được Sim
Bằng Lăng tỷ không tị hiềm
Sim ca rủ tỷ Bằng Lăng xây nhà
Sim Lăng cùng xây chung nha
Xây nhà chung xóm Sim ca đó mà
Sim ca cái miệng cứ la
Bằng Lăng tỷ giận bít nhà xi măng
( xây xi măng bít ngỏ bít cổng trước cổng sau không cho Sim ca đi chung đường đó mà)

H B

Vậy là Hàn Băng hông có đồng ý à ?!

 Hay là.... !
 
Băng có miếng đất thấy bỏ không ..!
Cỏ mọc tùm lum chẳng cây trồng...
Đồng ý cho Sim vô gieo hạt ...
Say này kết trái... mình hưởng chung... !  
 
Simple
 
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Học làm thơ - 16.03.2009 19:13:26

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: KeDangGhet

Hoàng Ăn, Hòang uống no say
Rồi thì Hoàng ngủ lăn quay trên sàn
Thỏang đâu đây hương Yến Trang
Khiến Hòang chảy vãi hai hàng ớn ghê
Trang ơi, ráng mà đuổi (hay bắt) dê...

(Ghét thì vát cẳng chạy về... trốn lun )




Chủ Đề trang chủ là vui.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tôi theo ,tôi ghẹo Vip mà.
Chớ khg ghẹo bạn ,bạn bưồn hay sao?.
Hàn băng cùng với Yến Trang.
Hai người khg cấm , nghen chăng hởi người?
.................
Có tài chớ cậy ,chi tài?
Làm thơ đối đáp,vài bài góp vui.
Có đâu cà khịa mất vui.
Bất tài vô dụng,tối thui cái đầu.
Yêu ai là chuyện các nàng.
Trai tài gái sắc ,mến nhau xưa rồi.
[/color]
.............

Nam thanh ,nử tú ra đường.
Nếu khg bị ghẹo,thường thường xấu đau.
Tưổi cao sống khõe ,sống lâu.
Chan hòa tình cãm ,tràn đầy yêu thương.
Sáng ngày, gặp phải cụ non.
Ăn nói lùn bùng ,con nít con nôi.[/
size]


Hahaha, ờ thì KDG bất tài vô dụng thiệt đó muh, chỉ giỏi quậy phá thôi, muh nếu ở trang thơ vui này cũng hông cho quậy phá thì... KDG đi ra... (Nể chủ nhà lém, làm sao đấu võ mòm ở đây được )
 
 

Ghét ơi, anh trốn đi đâu
Anh quay về nhé, Trang Châu đang chờ
Vừa buồn lại vừa bơ vơ
Ghét ơi anh chớ trốn về làm chi
Ở lại chơi với Trang đi
Vui thì Trang nghía, Buồn thì Trang....

KDG muh ở lại, sợ có chiến tranh làm sập nhà của TTNR lun á !
 

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Học làm thơ - 16.03.2009 20:46:23

KDG muh ở lại, sợ có chiến tranh làm sập nhà của TTNR lun á !


KDG ơi, HA là thành viên mới nên mới trách lầm KDG, KDG đừng có giận nha, ở lại chơi với TTNR đi, hổng có ai cho KDG chọc phá thì KDG phá TTNR nè hihi...

Ghét ơi, cứ phá Yến Trang Châu
Phá xong anh Ghét sẽ hết rầu
Phần Trang mà bị anh Ghét phá
Trang sẽ nắm Ghét mà bứt râu
Hâu hâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 21:14:46 bởi Yến Trang Châu >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Quân tử khg nhắc chuyện xưa. - 16.03.2009 21:01:30

Trích đoạn: KeDangGhet


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: KeDangGhet

Hoàng Ăn, Hòang uống no say
Rồi thì Hoàng ngủ lăn quay trên sàn
Thỏang đâu đây hương Yến Trang
Khiến Hòang chảy vãi hai hàng ớn ghê
Trang ơi, ráng mà đuổi (hay bắt) dê...

(Ghét thì vát cẳng chạy về... trốn lun )




Chủ Đề trang chủ là vui.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tôi theo ,tôi ghẹo Vip mà.
Chớ khg ghẹo bạn ,bạn bưồn hay sao?.
Hàn băng cùng với Yến Trang.
Hai người khg cấm , nghen chăng hởi người?
.................
Có tài chớ cậy ,chi tài?
Làm thơ đối đáp,vài bài góp vui.
Có đâu cà khịa mất vui.
Bất tài vô dụng,tối thui cái đầu.
Yêu ai là chuyện các nàng.
Trai tài gái sắc ,mến nhau xưa rồi.
[/color]
.............

Nam thanh ,nử tú ra đường.
Nếu khg bị ghẹo,thường thường xấu đau.
Tưổi cao sống khõe ,sống lâu.
Chan hòa tình cãm ,tràn đầy yêu thương.
Sáng ngày, gặp phải cụ non.
Ăn nói lùn bùng ,con nít con nôi.[/
size]


Hahaha, ờ thì KDG bất tài vô dụng thiệt đó muh, chỉ giỏi quậy phá thôi, muh nếu ở trang thơ vui này cũng hông cho quậy phá thì... KDG đi ra... (Nể chủ nhà lém, làm sao đấu võ mòm ở đây được )
 


Ghét ơi, anh trốn đi đâu
Anh quay về nhé, Trang Châu đang chờ
Vừa buồn lại vừa bơ vơ
Ghét ơi anh chớ trốn về làm chi
Ở lại chơi với Trang đi
Vui thì Trang nghía, Buồn thì Trang....

KDG muh ở lại, sợ có chiến tranh làm sập nhà của TTNR lun á !




Quân tử khg nhắc chuyện xưa.

Từ xưa cho đến bây giờ.
Trượng phu ,quân tử ,chẳng hề hơn thua.
Chuyện xưa ai chấp bao giờ.
Nói rồi thì bỏ, oán hờn vứt đi.
Hơn nhau trên ngựa mới hay.
Đánh người ngã ngựa ,Hoàng An khg hề.
Sống chung trái đất xoay tròn.
Chúng mình gặp lại ,vẫn còn chào nhau.[/
color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 21:08:47 bởi Hoàng An >

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Học làm thơ - 17.03.2009 06:32:54

Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
Anh đi tìm mãi mà không gặp,
Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…

Anh biết rằng em đã lấy chồng,
Chồng em đích thị một cơn giông.
Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
Cướp mất tình anh, em biết không ?

Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
Vì em, anh sẽ đấu một keo.
Quyết tâm giành lại người trong mộng,
Thà chết còn hơn mất người yêu.
A Lín
Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

  


Ôi trời ! Chú nhóc Huang Lin !
Anh đi mấy bữa , chú lên mặt rồi
Nhìn chú , anh thấy nực cười
Ngựa non háu đá , đá rồi lại đau
Thôi anh bỏ quá lần đầu
Chú mau mau biến kẻo rầu tấm thân
Gió anh mà đã nổi điên
Thì thân chú nát như tương còn gì ?
Hãy quên nàng Yến ấy đi ….   
gioheomay


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 06:47:06 bởi gioheomay >
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Nàng giận ai? - 17.03.2009 06:42:00
Nếu buồn về với Sim luôn
Sim cùng yến bắt chuồn chuồn cho dzui !
Simple
 
Cánh đồng nơi Yến đâu còn
Chuồn chuồn muốn bắt tìm mòn mắt ra
YTC


  


Yến đừng nghe Sim rủ rê
Chuồn chuồn , ong , bướm … đừng mê Châu à
Tay Sim ấy dê lắm nha
Ra đồng với hắn ắt là đi tong ….  
gioheomay
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Học làm thơ - 17.03.2009 06:57:08
Băng ơi, Yến đang buồn rầu
Heo may đã bỏ Trang Châu rồi kìa
Mấy ngày rồi Gió không dzìa
Gió đang vui vẻ với các bà vợ kia
Huhu...
YTC


XIN LỖI

Anh xin lỗi Yến , Yến ơi !
Tháng 3 , ngày 8 không lời chúc em
Đâu nào phải tại anh quên
Chỉ vì “công vụ” mà nên Yến à
Sếp điều anh công tác xa
Phận mình là lính , kêu ca sao đành ?
Xong việc , anh vội bay nhanh
Về ngay với Yến , làm lành Yến nha !
Này đây là những bông hoa
Anh vừa mới hái tối qua trong vườn ( nhà hàng xóm…)
Này đây là sợi dây chuyền
Năm màu của Ý , Yến nhìn mê ngay
Này đây là đôi bông tai
Kim cương lấp lánh , mười hai ly tròn
Này đây là một cặp vòng
Gắn ru-bi đỏ cho hồng tay em
Này đây là phấn , là son
Nước hoa của Pháp , áo lông của Ùng ( Úc )
Này đây hàng hiệu mấy thùng
Nào áo , nào váy , nào quần , nào khăn
Thêm mấy cái ví da Trăn
Giày với dép chẵn một trăm đôi hà
Gió anh vốn tính thật thà
Thấy gì mua nấy , cốt là em vui
Còn chuyện “mốt miếc” , trời ơi !
Anh thì mù tịt – cả đời chân quê
Nếu xấu em cũng đừng chê
Món quà quý nhất – anh về với em
( Đêm nay mới thiệt là đêm …)    
gioheomay










Yến ơi ! Anh gửi trước cho em bó hoa và hộp nữ trang . Còn cái thùng quà hầm bà lằn kia nặng tới mấy trăm kílôgam nên để chiều nay anh kêu nhân viên mang xe tải chở thằng đến nhà cho em nhé !
Hy vọng quà của anh sẽ làm em vui , em yêu của anh ạ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 08:43:49 bởi gioheomay >
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Nàng giận ai? - 17.03.2009 07:05:16
Nhìn hình anh Gió chẹp chaj
Râu ria hổng cạo, chân mày rậm đen
Ai nhìn cũng lên tiếng khen
Chồng Châu, vợ Gió nhìn xem oai hùng

H B





Nồi tròn thì úp vung tròn
Anh hùng sánh với thuyền quyên mới là …
Nàng Yến đẹp tựa tiên sa
Chỉ có Gió hái được hoa đem về
Nhìn Gió –Yến , ai cũng mê
Trai tài – gái sắc hẹn thề sắt son
Yến đẻ cho Gió một đám con
Giỏ nào quai nấy - ( toàn ) anh hùng , mỹ nhân …  
gioheomay
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Nàng giận ai? - 17.03.2009 07:07:19
Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.

Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
A Lín

A Lín là cái tên nào ?
Thấy Gió yêu Yến , hắn nhào vào tranh
Tội cho thân Gió hiền lành
Người yêu bị cướp , hổng ai bênh Gió à ???
Đời giờ bạc bẽo quá ha ?
gioheomay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 07:08:32 bởi gioheomay >
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: Nàng giận ai? - 17.03.2009 07:22:59
Trời ơi...máu chảy...máu...máu....và cái.... đầu......
Thôi rồi anh Gió Heo May
Yến em cứ nghỉ anh tài anh hay
Nào ngờ Lin vừa ra tay
Đầu anh đã đứt lìa ngay còn gì
Ngậm ngùi Yến phải ra đi
.........
YTC

Nghe Yến nói , lòng anh chết điếng
Tưởng anh chết rồi , Yến cũng chết theo
Ngờ đâu trong lúc gieo neo
Yến liền quay ngoắt đi theo kẻ thù

Càng nghĩ lại , anh càng đau đớn
Nghĩa vợ chồng ai dễ nào quên ?
Một lòng một dạ yêu em
Sao em nỡ đập nát tan tim này ?

Tên Hoang Lin vô danh tiểu tốt
Hắn làm sao sánh với Gió đây ?
Chỉ vài câu nói múa may
Thế mà Yến đã theo ngay hắn rồi …

Đời đen bạc bây giờ mới thấu
Dạ đàn bà chẳng thể nào tin
Thôi đành chôn chặt con tim
Từ nay Gió sống một mình quạnh hiu …
Hu....hu....huuuuuuuuuuuuu
gioheomay
GIOHEOMAY

Chiều nay cơn gió trở mùa
Hoàng hôn rụng xuống đường xưa tím ngần ...

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457237&mpage=8񶗄

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: Nàng giận ai? - 18.03.2009 10:52:27

Trích đoạn: gioheomay

Trời ơi...máu chảy...máu...máu....và cái.... đầu......
Thôi rồi anh Gió Heo May
Yến em cứ nghỉ anh tài anh hay
Nào ngờ Lin vừa ra tay
Đầu anh đã đứt lìa ngay còn gì
Ngậm ngùi Yến phải ra đi
.........
YTC

Nghe Yến nói , lòng anh chết điếng
Tưởng anh chết rồi , Yến cũng chết theo
Ngờ đâu trong lúc gieo neo
Yến liền quay ngoắt đi theo kẻ thù

Càng nghĩ lại , anh càng đau đớn
Nghĩa vợ chồng ai dễ nào quên ?
Một lòng một dạ yêu em
Sao em nỡ đập nát tan tim này ?

Tên Hoang Lin vô danh tiểu tốt
Hắn làm sao sánh với Gió đây ?
Chỉ vài câu nói múa may
Thế mà Yến đã theo ngay hắn rồi …

Đời đen bạc bây giờ mới thấu
Dạ đàn bà chẳng thể nào tin
Thôi đành chôn chặt con tim
Từ nay Gió sống một mình quạnh hiu …
Hu....hu....huuuuuuuuuuuuu
gioheomay


Tại Yến là sư tử
Đang tuyển vệ sĩ mừ
Có nhiều chàng theo thế
Thì phải so sánh thôi
 
Gío thông cảm cho Yến đi
Nếu gió thực sự giỏi
Thì Yến sẽ quay về
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 18.03.2009 14:39:10
Bà ba ơi hỡi bà ba
Tui mới ra khỏi nhà mấy bữa mà thôi
Sao nhà kẻ đứng người ngồi
Nhóc hết trọi, không còn đường tôi trở về
Trăm năm biển hẹn non thề
Mới đi ít bữa, người khác cặp kè là xong???
Tôi về gom cả ba đông
Đốt hết, đốt sạch, vừa lòng bà chưa!!!
Đời tui nay nắng mai mưa
Thôi trả em, để cho vừa lòng em
Cho em mặc sức đi tìm
Gió chiều, nước biếc A lìn....mặc ai
Còn non còn nước còn trời
Tui sẽ đi, để nhìn coi nhân tình...
Thế thái có thứ gì xinh....



Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Nàng giận ai? - 18.03.2009 21:36:51

Trích đoạn: gioheomay

Nghe Yến nói , lòng anh chết điếng
Tưởng anh chết rồi , Yến cũng chết theo
Ngờ đâu trong lúc gieo neo
Yến liền quay ngoắt đi theo kẻ thù

Càng nghĩ lại , anh càng đau đớn
Nghĩa vợ chồng ai dễ nào quên ?
Một lòng một dạ yêu em
Sao em nỡ đập nát tan tim này ?

Tên Hoang Lin vô danh tiểu tốt
Hắn làm sao sánh với Gió đây ?
Chỉ vài câu nói múa may
Thế mà Yến đã theo ngay hắn rồi …

Đời đen bạc bây giờ mới thấu
Dạ đàn bà chẳng thể nào tin
Thôi đành chôn chặt con tim
Từ nay Gió sống một mình quạnh hiu …
Hu....hu....huuuuuuuuuuuuu
gioheomay



Gió ơi gió ở phương nào
Cho em xin đặng được chào một câu
Ví rằng lòng gió có sầu
Tình người đen bạc buồn lâu làm gì
Đời người biết có mấy khi
Con tim vẫn đập có gì chẳng xong
Em đây tim đỏ má hồng
Gió ơi em đón em mong em chờ

Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 06:30:47
Gió.... Heo....
May mắn biết làm thơ
Làm cho mấy kẹ thấy lơ mơ
Trời mưa cây cối hiện lờ mờ
Cí đầu bưng bít thấy lơ ngơ

hi hi
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 08:58:59

Trích đoạn: Talkative

Gió.... Heo....
May mắn biết làm thơ
Làm cho mấy kẹ thấy lơ mơ
Trời mưa cây cối hiện lờ mờ
Cí đầu bưng bít thấy lơ ngơ

hi hi


Ai đây nhắc đến tên người
Cho ta trong dạ ngậm ngùi nhớ thương
Sầu đâu giăng mắc tơ vương
Bao nhiêu thao thức đêm trường người ơi
Chốn nao người mãi xa xôi
Để ta cứ mãi đợi người, chờ mong

Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 09:34:22

Trích đoạn: Tần Anh


Trích đoạn: gioheomay

Nghe Yến nói , lòng anh chết điếng
Tưởng anh chết rồi , Yến cũng chết theo
Ngờ đâu trong lúc gieo neo
Yến liền quay ngoắt đi theo kẻ thù

Càng nghĩ lại , anh càng đau đớn
Nghĩa vợ chồng ai dễ nào quên ?
Một lòng một dạ yêu em
Sao em nỡ đập nát tan tim này ?

Tên Hoang Lin vô danh tiểu tốt
Hắn làm sao sánh với Gió đây ?
Chỉ vài câu nói múa may
Thế mà Yến đã theo ngay hắn rồi …

Đời đen bạc bây giờ mới thấu
Dạ đàn bà chẳng thể nào tin
Thôi đành chôn chặt con tim
Từ nay Gió sống một mình quạnh hiu …
Hu....hu....huuuuuuuuuuuuu
gioheomay



Gió ơi gió ở phương nào
Cho em xin đặng được chào một câu
Ví rằng lòng gió có sầu
Tình người đen bạc buồn lâu làm gì
Đời người biết có mấy khi
Con tim vẫn đập có gì chẳng xong
Em đây tim đỏ má hồng
Gió ơi em đón em mong em chờ


Tần Anh là cái nàng nào
Cớ sao thấy Gió cứ nhào nhào vô
Lại còn ngỏ ý mong chờ
Gió ơi, anh hãy trả lời Yến mau
Tần Anh và Yến Trang Châu
Heo may yêu mến nàng nào nhất đây?
Hừ hừ ... Yến ghen quá xá ghen rồi nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 09:35:52 bởi Yến Trang Châu >

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 09:46:25

Trích đoạn: Cobekodangyeu


Trích đoạn: gioheomay

Trời ơi...máu chảy...máu...máu....và cái.... đầu......
Thôi rồi anh Gió Heo May
Yến em cứ nghỉ anh tài anh hay
Nào ngờ Lin vừa ra tay
Đầu anh đã đứt lìa ngay còn gì
Ngậm ngùi Yến phải ra đi
.........
YTC

Nghe Yến nói , lòng anh chết điếng
Tưởng anh chết rồi , Yến cũng chết theo
Ngờ đâu trong lúc gieo neo
Yến liền quay ngoắt đi theo kẻ thù

Càng nghĩ lại , anh càng đau đớn
Nghĩa vợ chồng ai dễ nào quên ?
Một lòng một dạ yêu em
Sao em nỡ đập nát tan tim này ?

Tên Hoang Lin vô danh tiểu tốt
Hắn làm sao sánh với Gió đây ?
Chỉ vài câu nói múa may
Thế mà Yến đã theo ngay hắn rồi …

Đời đen bạc bây giờ mới thấu
Dạ đàn bà chẳng thể nào tin
Thôi đành chôn chặt con tim
Từ nay Gió sống một mình quạnh hiu …
Hu....hu....huuuuuuuuuuuuu
gioheomay


Tại Yến là sư tử
Đang tuyển vệ sĩ mừ
Có nhiều chàng theo thế
Thì phải so sánh thôi

Gío thông cảm cho Yến đi
Nếu gió thực sự giỏi
Thì Yến sẽ quay về
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Thêm nàng này nữa Gió ơi
Anh bay đi khắp trên trời trên mây
Vừa về đã có hai tay
Bên trái Cô bé, bên phai (phải) Anh Tần
Nàng nào cũng mong ở gần
Gió Heo May của Yến mà cần là sao
Heo May chồng Yến nơi nào
Về đây với Yến mau mau trả lời
Thiệt là đau đớn quá trời
Chồng Gió của Yến chơi bời quá đi
Kiểu chắc chắc Yến bỏ đi
Huuuuuuuuuuu...........

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 11:01:49

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Tần Anh là cái nàng nào
Cớ sao thấy Gió cứ nhào nhào vô
Lại còn ngỏ ý mong chờ
Gió ơi, anh hãy trả lời Yến mau
Tần Anh và Yến Trang Châu
Heo may yêu mến nàng nào nhất đây?
Hừ hừ ... Yến ghen quá xá ghen rồi nghen


Trang Châu ơi hỡi Trang Châu
Nghe Tần Anh nói một câu đã nào
Trên đời mấy đấng anh hào
Năm thê bảy thiếp đã sao đâu mà
Chị em mình vốn một nhà
Ghen tuông chi giống người ta thường tình.
Cơ mà Yến muốn bỏ tình
Tần Anh lập tức sẽ rinh về nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 11:05:32 bởi Tần Anh >
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 11:40:56
Tần Anh là cái nàng nào
Cớ sao thấy Gió cứ nhào nhào vô
Lại còn ngỏ ý mong chờ
Gió ơi, anh hãy trả lời Yến mau
Tần Anh và Yến Trang Châu
Heo may yêu mến nàng nào nhất đây?
Hừ hừ ... Yến ghen quá xá ghen rồi nghen


Trang Châu ơi hỡi Trang Châu
Nghe Tần Anh nói một câu đã nào
Trên đời mấy đấng anh hào
Năm thê bảy thiếp đã sao đâu mà
Chị em mình vốn một nhà
Ghen tuông chi giống người ta thường tình.
Cơ mà Yến muốn bỏ tình
Tần Anh lập tức sẽ rinh về nhà


Chuồn chuồn nói phải quá ha
Dù gì hai đứa mình cũng là chị em
Tội gì mà phải hờn ghen
Tân Anh thích Gió, Yến Trang sẽ nhường


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 12:37:56
Chấu Châu mà nhường Chuồn Chuồn
Kẻ qua người lại....cuỗm luôn bi giờ
Lúc đó... khóc mếu khóc hờ
Hai nàng than phận: Tui khờ làm sao!
Dịp khuyên hai chị nhanh vào
Không là Gió lại rào rào........bay đi!
19.03.09
ND87
7
8
blog

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Nàng giận ai? - 19.03.2009 13:28:23

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Tần Anh là cái nàng nào
Cớ sao thấy Gió cứ nhào nhào vô
Lại còn ngỏ ý mong chờ
Gió ơi, anh hãy trả lời Yến mau
Tần Anh và Yến Trang Châu
Heo may yêu mến nàng nào nhất đây?
Hừ hừ ... Yến ghen quá xá ghen rồi nghen


Trang Châu ơi hỡi Trang Châu
Nghe Tần Anh nói một câu đã nào
Trên đời mấy đấng anh hào
Năm thê bảy thiếp đã sao đâu mà
Chị em mình vốn một nhà
Ghen tuông chi giống người ta thường tình.
Cơ mà Yến muốn bỏ tình
Tần Anh lập tức sẽ rinh về nhà


Chuồn chuồn nói phải quá ha
Dù gì hai đứa mình cũng là chị em
Tội gì mà phải hờn ghen
Tân Anh thích Gió, Yến Trang sẽ nhường



Nghe qua mấy câu của Yến Trang
Tự nhiên tim lại thấy bàng hoàng
Người dưng kẻ chợ còn giành giật
Chị em đồng thuyền nỡ tranh ngang
Luyến ái đôi câu đành từ bỏ
Tình duyên hai chữ chẳng dám mang
Phận kẻ đến sau thôi cũng chịu
Gió ơi thôi thiếp phải biệt chàng./.
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 419 bài trong đề mục