Khóc _ Cười

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
Khóc _ Cười - 03.02.2009 00:51:14
0


Khóc_Cười



Viết lên chữ khóc thành thơ
Người xem rơi lệ ngẩn ngơ.. "Mình cười"
Yêu thơ nhặt được "Ý, Lời"
Vẽ thành một tấm tranh đời "Khổ, Vui"

Chữ yêu sướng khổ trên đời..
Muôn màu tô lại một thời đắm say
Biến ra muôn vạn hình hài
Giàu sang, khổ cực.. Đổi thay vô thường

Trần gian quả thật khó lường
Lời thơ như một hồi chuông tỉnh lòng
Đất trời tuệ trí thong dong
Lời thơ lưu lại thắm lòng thế gian
Mytutru


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:41:18 bởi Tứ Trụ >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 01:02:39
0
Xin Tutru đừng bấm vào "Đăng chủ đề mới" nữa mà vào trang thơ "Tú Trụ kính chào" rồi bấm vào "Trả lời" để post bài mới..
Nhưng nếu Tu Trụ muốn có thêm topic khác thì Tu tru làm như thế là OK..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 01:04:32 bởi dangphuong >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 01:10:36
0
 
Vâng Tứ Trụ cảm ơn Thầy Phương... TT..Kính

Sánh Đôi

Tung Tăng đôi bạn sánh đôi
Trần gian xoay chuyển đôi nơi hai bờ
Trước sau cùng một ý thơ
Cùng chung tay phím vần thơ cho đời
Môi em rạng rở nụ cười
Bốn mùa hoa nở một thời vàng son
Hồn thơ yêu nước yêu non
Trời xanh, đất trổ hoa lành cùng nơi
Mytutru





<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 13:26:35 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 11:04:08
0




Sợ Tình Xuân

Tình xuân tươi lúc ban đầu..
Kế sau "Xuân lại xuống màu tàn phai.?"
Đêm đêm nhớ khóc lai rai.?
Như mưa nặng hạt có ai lau dùm.?

Riêng tôi sợ lắm "Tình Xuân"
Chắc ăn chánh niệm.. Vui xuân không đùa
Ngắm đời kiều diễm có ưa
Nhưng không dám đắm.. Sợ mùa xuân "Tan"
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:43:45 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 21:27:56
0




Chuyện Buồn

Chuyện buồn quấn quít quanh ta
Cố dùng tuệ trí tránh xa ngặt nghèo
Thân như mảnh lụa bèo nhèo
Thẩn thờ run rẩy như mèo mắc mưa

Chẳng màng nắng sớm chiều trưa
Chẳng màng những tiếng vui đùa cạnh bên
Thế rồi mang bịnh đau tim
Thế rồi mất cả trí khôn làm người..!!!

Phật xưa thuyết giảng nhiều lời
Đôi tay thắp đuốc tỏ ngời "Chữ minh"
Phật đâu cấm chữ.. Chân tình...
Vẽ rồng thêm rắn nên mình ngây ngô.
Mytutru


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:45:18 bởi Tứ Trụ >

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 21:33:48
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


Chuyện Buồn

Chuyện buồn quấn quít quanh ta
Cố dùng tuệ trí tránh xa ngặt nghèo
Thân như mảnh lụa bèo nhèo
Thẩn thờ run rẩy như mèo mắc mưa

Chẳng màng nắng sớm chiều trưa
Chẳng màng những tiếng vui đùa cạnh bên
Thế rồi mang bịnh đau tim
Thế rồi mất cả trí khôn làm người..!!!

Phật xưa thuyết giảng nhiều lời
Đôi tay thắp đuốc tỏ ngời "Chữ minh"
Phật đâu cấm chữ.. Chân tình...
Vẽ rồng thêm rắn nên mình ngây ngô.



 
 
Vẽ thêm thành một nấm mồ
Luân hồi rơi xuống đáy hồ tương tư...!
dp 

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 21:36:45
0


Mưa Ngâu

Sóng biển cuộn lên phũ lấp đầu
Nước  văng tung toé bọt lăn nhào
Dấu chân trên cát đà lau sạch
Xoá vết thương lòng đã trắng phau
Dấu cát xa xưa lành vết nứt
Em là hình ảnh của cung sầu
Ngàn trùng cách trở cùng từ giã
Mỗi độ thu về rớt hạt ngâu
Mytutru_9.8.2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/52EF195F837D4F1296684BE29DFC4830.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 19:44:22 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 03.02.2009 22:00:21
0





"Bài Thơ Con Chữ"


Thật tuyệt vời bài thơ.. "Con chữ"
Đã nói lên "Lịch sữ" Mọi vui buồn
Đâu ai ngờ.. Con chữ đau thương
Và âu yếm vấn vương vì con chữ
Thật tuyệt tác.. Bài thơ con chữ
Gợi cho lòng "Ngạn ngữ" để cho đời
Khổ vui cùng con chữ nỗi trôi.!
Khai mở trí.. Vẫn phải nhờ con chữ

Mytutru



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:54:49 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 06:35:11
0

Trích đoạn: Tứ Trụ







"Bài Thơ Con Chữ"


Thật tuyệt vời bài thơ.. "Con chữ"
Đã nói lên "Lịch sữ" Mọi vui buồn
Đâu ai ngờ.. Con chữ đau thương
Và âu yếm vấn vương vì con chữ

Thật tuyệt tác.. Bài thơ con chữ
Gợi cho lòng.. Ngạn ngữ để cho đời..
Khổ vui cùng con chữ nỗi trôi.!!!
Khai mở trí.. Vẫn phải nhờ con chữ











[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EC3CC22056F24406822643D77DD0DE42.gif[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 10:14:33
0

Trích đoạn: hongsang




Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng

Thơ_hongsang

--

Giọt lệ tình yêu..  Rưng chảy đó...!!!
Do quyết tâm.. Chuyễn có thành không
Dùng trí minh ..  "Biến mưa.. Khô cạn.."
Thuyền chơn tâm..thanh thoát suôi dòng

mytutru.. Trả lời









[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EC3CC22056F24406822643D77DD0DE42.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 14:20:39 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 10:34:18
0
Cuộc Đời Như Thử Thách
Trước Buồn sau Sẽ Vui...
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5F19E2125CD34FB093996119CD798B17.jpg[/image]
Attached Image(s)

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 13:29:27
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Khóc_Cười


Viết lên chữ khóc thành thơ
Người xem rơi lệ ngẩn ngơ.. "Mình cười"
Yêu thơ nhặt được "Ý, Lời"
Vẽ thành một tấm tranh đời "Khổ, Vui"

Chữ yêu sướng khổ trên đời..
Muôn màu tô lại một thời đắm say
Biến ra muôn vạn hình hài
Giàu sang, khổ cực.. Đổi thay vô thường

Trần gian quả thật khó lường
Lời thơ như một hồi chuông tỉnh lòng
Đất trời tuệ trí thong dong
Lời thơ lưu lại thắm lòng thế gian








 
 
KHÓC CƯỜI
 
 
 
Khóc - cười hai chữ thế gian
Buồn đau tủi phận lang thang một mình
Một mình ta khóc chữ tình
Cười cho quên hết bóng hình của em
 
Đêm đêm ngồi dưới ánh đèn
Lòng ta buốt nhói bao phen muốn tìm
Cầu cho tình cứ im lìm
Tim thôi thổn thức, tình chìm vực sâu.
 
Một lần nếm trải tình sầu
Tim ta đã chết, tình đầu đã quên
Ngày nào giọt buồn không tên
Ngày nay vẫn thế lênh đênh một đời.
 
HKBT.
 
 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 15:27:34
0

Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Tứ Trụ



KHÓC CƯỜI
 


Khóc - cười hai chữ thế gian
Buồn đau tủi phận lang thang một mình
Một mình ta khóc chữ tình
Cười cho quên hết bóng hình của em
 
Đêm đêm ngồi dưới ánh đèn
Lòng ta buốt nhói bao phen muốn tìm
Cầu cho tình cứ im lìm
Tim thôi thổn thức, tình chìm vực sâu.
 
Một lần nếm trải tình sầu
Tim ta đã chết, tình đầu đã quên
Ngày nào giọt buồn không tên
Ngày nay vẫn thế lênh đênh một đời.
 
HKBT.
 
 
 


--
Gươm Trí..


Thương ai.. Hết khóc lại cười..
Suốt đời trăn trở mệt người vì yêu..
Nghiệp duyên như nắm chỉ điều
Lệ dằm rơi hạt.. lắm điều bi ai.!!!

Chúc Bạn Tuệ trí hoa khai..
Vung gươm trí dũng đoạn ngay chữ tình
Nợ trần như biển bao giăng..
Gươm thần đoạn tận.. Vầng trăng sáng ngời
--
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 15:31:27 bởi Tứ Trụ >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 18:29:59
0
Chào bạn,

Như đã hướng dẫn, mỗi người mở cho mình một hoặc hai topic thôi, và dùng chức năng trả lời để đăng tiếp, vừa tiện cho người xem mà cũng tiện cho mình sau này khi tìm vào chủ đề của chính mình.

HB đã gom bài bạn cũng như một vài bạn khác vào đây, các bạn hay copy và dùng chức năng trả lời dán phía dưới.

Chúc vui,
HB









Ừ Có lẽ bạc đầu mới hiểu
Chuyện tình yêu của tuổi xuân thì
Chữ ái cùng với chữ tình si
Là tất cả những gì đau khổ.!

Ừ có lẽ con người hiện hữu
Chỉ vì yêu nát cả cõi lòng
Khi say mê đến đỉnh tột cùng
Yêu tất cả "Núi sông hùng vĩ"

Ừ có lẽ "AI tìm dòng chữ"
I Love you Để tặng cho ai
Rồi giật mình biết đã "Yêu sai"
Liền cúi mặt lắc đầu nức nở.








Cái gì cũng tròn

Trái đất tròn vẫn đi quanh
Cái đầu tròn ấy chúng sanh ta bà
Con mắt tròn nhìn thật xa
Cái tâm tròn ấy hoá ra phủ trùm.

Ánh trăng tròn lại trong thanh
Suy nghĩ tròn chẳng loanh quanh làm gì
Môi miệng tròn nghiệm điều chi
Khoanh chân tròn lại chẳng chi ta bà .








quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ
Cái gì cũng tròn

Trái đất tròn vẫn đi quanh
Cái đầu tròn ấy chúng sanh ta bà
Con mắt tròn nhìn thật xa
Cái tâm tròn ấy hoá ra phủ trùm.

Ánh trăng tròn lại trong thanh
Suy nghĩ tròn chẳng loanh quanh làm gì
Môi miệng tròn nghiệm điều chi
Khoanh chân tròn lại chẳng chi ta bà .



Hay thiệt..

Đường trần chắc cũng là tròn
Quanh đi quẩn lại cũng mòn chân đi...!
dp








quote:

Hay thiệt..

Đường trần chắc cũng là tròn
Quanh đi quẩn lại cũng mòn chân đi...!
dp


chữ tròn ai  để góc sân...
có con gà trống gáy...rinh...chữ tròn... 

Chúc Các Bạn Luôn Hồn Nhiên.. Tứ Trụ_ Kính







 
Chuyện Thiên Kim Tiểu Thư

Tình sâu.. Nhớ mãi khó mà quên.!!!
Kiếp kiếp đau thương mãi kiếm tìm
Như chuyện tình "Thiên Kim" Cổ thích
Yêu Ngọc Lâm "Vật vã" Trong tim.!!!

Tạo duyên nghiệp trí không sáng suốt
Màng vô minh theo nghiệp an bày.!!!
Cõi hồng trần.. Trả, trả, lại vay...
Khuyên người trí "Quán mà suy xét.

Thấy ngang trái "Quyết tâm đoạn tuyệt"
Trước thuận duyên "Oán nghiệp đừng gieo"
Trí tâm mình giữ thật trong veo..
Mọi định tỉnh giúp mình sáng suốt .
Tôi Yêu

Tôi yêu chiếc áo nâu sòng
Cái đầu đã sạch lữa lòng yêu thương
Thốt lời như bóng chiều buông
Cho vầng trăng sáng màng sương không còn
--
Tôi yêu ánh sáng đêm trường
Cho tôi thấy rỏ đời thường trắng đen ..
Lòng tôi chẳng bận đua chen.!
Cầu mong tất cả.. Tình thương nhiệm mầu
 
Ghép Tuyết Thành Thơ
--------------------------


Cuộc đời lắm chuyện ngẩn ngơ..
Thời gian luân chuyển thẫn thờ tháng năm
Ai còn nắm lại bâng khuâng..
Vấn vương.. Sợi ái lâng lâng gọi mời..

Thương ai giá buốt tan rồi..
Tung tăng chân sáo hồng môi mĩm cười
Ngắm nhìn mây trắng lưng trời
Tuyết rơi ghép lại mấy lời nhớ thương..
 
Quả Địa Cầu


Đưa tay xoay quả địa cầu
Ngắm xem muôn cảnh sắc màu thế gian
Kính phục "tạo hóa" vô vàn
Thế gian muôn vật xoay quanh quả cầu
 
Người Là Ai..?
 
Người nơi xa dạn dặm ..
Từ ngàn kiếp xa xưa
Chợt như vừa gặp lại
ưu tư .. Nói sao vừa.!

Thăm thẳm từ xa trong tiềm thức
Người là ai.? Như biết nhau rồi
Mấy ngàn năm luân chuyển đổi thay
Như chợt thoáng còn đây kỷ niệm

Biết vô thường lòng buông hối tiếc
Chúc cho người thấu triệt chân tâm
Tánh lưu ly như nắng bình minh
Phũ trùm xuống ấm tình nhân loại..
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 18:35:39 bởi Huyền Băng >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 21:00:04
0
Vâng Tứ Trụ Cảm Ơn Huyền Băng.. Vì mới nên chưa hiểu lắm ..
Nhưng Hom nay Tứ Trụ Hiểu Rồi.. Mong rằng không phạm sai nữa

Tứ Trụ.. Kính

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 04.02.2009 23:27:08
0

Chó Con Dể Thương...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/382C5174D0C749DD9E3813F75F089CD3.gif[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 08:40:29
0

Lý Giải Mắc Xích.!

Đời người thử thách ở quanh ta
Lấy trí mà soi "Nghiệp hằng xa"
Mắc xích do đâu mà ràng buộc.?
Định tỉnh chân tâm tất hiểu ra..

Hiểu ra gươm trí dũng không tha
Doạn dứt nghiệp duyên cõi ta bà
Hạnh từ ruộng phước bồi dung đắp
Duy trì "Tâm thức" Để phòng xa ...

Phòng xa chướng ngại đến vây ta
Tuệ trí như trăng toả sáng loà ...
Con đường vô thức liền hoá giải
Lo gì tàng thức nghiệp lôi ta...???
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 00:20:21 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 10:55:26
0
Tìm Chốn Bình Yên
---------------

Mọi quang cảnh trên đời xoay chuyển
Hoa vô - ưu, luôn đẹp hồn nhiên ..
Người vô ưu.. Người thật là hiền
Mọi phiền nảo như không vướng bận..
--
Mọi tự nhiên.. đất trời đã định..
Gió từng cơn.. Lốc xoáy thời - gian
Đèn lung lay .. Tim yếu lụn - tàn
Trăng vẫn sáng.. treo trên đỉnh núi
--
Sau cơn lốc muôn loài mệt mõi
Tìm bình yên giữa chốn yên bình
Quên nhọc nhằn quên chữ tử sinh
Cõi thanh thản chân tình ngơi nghĩ.

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 10:57:35
0
Trả Hiếu Cha Mẹ
---------------

Ơn sanh thành khắc ghi trong dạ
Phận làm con đền trả sao vừa.?
Công cha như biển lớn
Nghĩa mẹ như trời cao
Ân tình quá sâu rộng
Giữ hạnh con dồi trau
--
Lời Phật dạy " Chữ hiếu đứng đầu "
Ai mà giữ được "Đạo mầu Phật trao"
Công ơn sinh dưỡng quá cao sâu ..
Trả ơn cha mẹ "Khởi đầu câu Kinh"
--
Hướng cha mẹ hiểu rành đạo lý
Quên khổ đau hệ lụy trần gian.!!!
Trí thảnh thơi.. Tìm chốn an.. nhàn
Ngôi Tam Báo trú tâm "Giải thoát"

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 16:06:51
0
Một Ngôi Sao Lạc

Vì sao lấp lánh trên trời...
Cớ sao lại lạc một ngôi riêng mình
Khổ thân bé nhỏ mong manh
Chơi vơi lạc lõng lung linh đất trời
--
Lực đâu khi chỉ đơn côi.!?
Sức đâu ẩn hiện mây trôi bạc ngàn
Sợi thương lạc phím cung đàn
Ẫn thân vào chốn mây ngàn đang trôi



Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 16:15:13
0
Tiếng sáo Trong Trăng
--

Tâm vô - ưu bình - an
Tâm như giòng biển mặn
Tâm hóa thành biển ngọt
Tâm biển nguồn an - vui
--
Tâm như trăng vừa lên
Ánh lụa vàng long lamh
Trãi khắp vùng biển đời
Trãi ánh vàng yên - vui
--
Tâm mang lòng từ - ái !
Tâm vượt vùng tâm - tối
Tâm hồn nhiên cùng người
Tia sáng trăng vàng rơi
--
Ai ngồi trên vầng trăng
Khúc sáo buồn ngân ngân
Thổi gió lùa mây - dạt
Trời đêm trăng long lanh
--
Ai ngồi trên vầng trăng
Khúc sáo lòng lâng - lâng
Muôn sao cùng lấp lánh
Tiếng sáo rơi vào trăng .!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 20:18:08
0

Thử Thách


Xem thần sắc người ở nơi phiền tạp.
Hỏi việc ngặt nghèo Thử trí thông minh.
Giao của tiền xem thử lòng nhân!
Phó nguy biến để dò lòng tiết nghĩa.
 
Cho gần gủi Xem lòng hiếu nghĩa.
Cho sống xa Thử dạ trung thành.
Cho lợi quyền thử đức hiền nhân.
Cho khổ hạnh thử lòng kiên nhẫn.
 
Tham, Sân, Si, Gốc nguồn Tam Độc.
Khó xa rời bản Tánh trần gian...
Được thân người quả phước trời Ban.
Do "tam - độc" xoay vào biển, khổ...!
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4FF93E891C3D43E9BAB1089F6E4C000B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 00:23:00 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 23:18:07
0

Cảm Ơn Và Cảm Ơ

Cảm ơn trời đổ cơn mưa
Sạch sân sạch cả lối vừa đi qua
Cảm ơn cây cảnh vườn nhà
Đơm hoa kết nụ để ta ngắm nhìn
--
Cảm ơn ánh nắng bình minh
Tràn muôn tia sáng lung linh sương mờ
Cảm ơn ong bướm dật dờ.!
Tiếng chim ríu rít như chờ đón ai.!
--
Cảm ơn làn gió nhẹ lay
Rơi cánh hoa úa vàng bay xuống đường.!
Cảm ơn tiếng trẻ cười dòn
Tan đi những giấc mộng thường trần ai.!
--
Cảm ơn nhịp bước chân ai.!
Dọc ngang trổi nhịp khoan thai vui buồn
Cảm ơn tiếng hát véo von
Trãi từng uẩn khúc đời thường thế gian.!
--
Cảm ơn ngụm đắng không đường
Café Như sóng cuộn hồn ngát hương..!
Cảm ơn chun nóng trà thơm.!
Ngụm trăng hớp nhẹ tỉnh hồn trong mơ.!
--
Cảm ơn người giả, say khờ
Dựng lên bối cảnh tình thơ đời thường
Cảm ơn thơ khách thi nhân
Thêm lời gợi ý ! Suối tình trãi thơ..!
Mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 00:26:10 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 23:39:35
0
Có Một Lần

Tôi có lần gần như tuyệt vọng
Y như mình dưới thẳm hố sâu
Người thân tôi đau xót ngọt ngào
Không cứu nổi, khổ đau trăn trở

Chợt văng vẵng lời chư Phật Tổ
Bên tai tôi, nhắc nhỡ rèn tâm
Tôi giật mình, tỉnh thức lòng mình
Luôn chánh niệm, xa dần cái khổ

Rồi từ đó định tâm chợt ngộ
Lẽ vô thường, chẳng để lạc lầm
Luôn kiên trì và cả quyết tâm
Trí tỉnh thức, đuốc tâm rỏ lối..!!!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 23:47:49
0
Chân Hạnh Phúc

Hạnh phúc trần gian thật rườm rà
Đi sau hạnh phúc vẫn mưa sa
Những cơn suy thịnh luôn luân chuyễn
Khổ đau ... đe - dọa mãi ... tâm ta

Lẳng lặng mà nghe những yêu thương
Trần gian mấy tuổi ? lại vô thường..!?
Yêu thương, hạnh phúc, xa lìa đó.!
Khóc biệt ly! Rồi lại khóc chia ly.!

Nếu ai suy ngẫm hiểu đ ời thường
Thoát khỏi biển sầu thoát đau thương
Tìm thật cho mình "Chân hạnh phúc"
Trí minh tâm sáng "Chẳng sai đường"

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 23:51:00
0
Cửa Cái & Cửa Sổ
------------


Cửa cái vốn sẳn nghiêm trang
Vào ra thong thả đàng hoàng khỏi chui
Của sổ để ngắm mà thôi
Liếc qua sữa sổ lòng ôi rộn ràng

Anh là cửa cái của em
Anh là cửa sổ của nàng nhà bên
Hai bên liếc ngó quàng xiêng
Em làm sữa sổ cạnh bên nhà người

Tám cân nữa lạng thế thôi
Tình là cái khúc ngược suôi khó lường
Cửa cái cửa sổ đều thương
Chuyện tình cứ thế miên trường thị phi

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 05.02.2009 23:57:09
0
Trái Tim Đá
----------

Chúng sanh đau khổ quá nhiều
Biến thành "tim đá" ngàn thu ù - lì
Tâm thì ngờ nghệch ngu si
Ngàn năm chai cứng, sanh nghi mọi điều

Đức Phật thấu rỏ khổ đau
Nhiều năm tu luyện dồi trau trí mình
Chữ định luôn thức tỉnh tâm
Biến thành ngọc quý, con tim sáng ngời

Đá đen là của con người
Kim cương tỏa sáng muôn nơi đạo mầu
Tên thì gọi cũng như nhau
Đá đen, đá quý, cùng nhau tập rèn..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:56:26 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 06.02.2009 00:01:39
0
Biết, Không Buồn
========


Biết buồn nhưng lại không buồn
Biết trên trái đất vô thường luôn theo
Biết rồi tâm giữ trong - veo
Giữ lòng thanh tịnh nguyện cầu cho ai
==
Đường trần nắng sớm mưa mai
Trách nhau chỉ để đắng cay thêm sầu
Sợi thương thấp thoáng muôn màu
Sợi buồn ẩn - hiện, u - sầu... luôn theo
==
Biết buồn nhưng thôi không buồn
Nguyện cầu trãi khắp tình thương đến người
Long thần hộ pháp cùng nơi
Hộ trì ban phước mọi người bình - an !!!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 06.02.2009 00:29:04
0
 
Hồn Nhiên...


Hồn nhiền đi đến tự nhiên
Tự nhiên dẫn đến an nhiên lòng mình
An nhiên thư thả yên bình
Ngăn đi suối lệ trở trăn cõi lòng

Ai ơi ai nhớ hay chăng ?
Cõi lòng như một vầng trăng sáng ngời
Tình đời như biển chơi vơi
Khổ đau như núi, thác rơi lệ trào

Đưa tay gieo hạt ngọt ngào
Ruộng từ trãi hạt, phước màu trổ sanh
Mây rơi trên đỉnh trường sơn
Gió tung cát bụi sắt son vẹn lòng

Bước chân ngàn dặm đường trần
Đêm ngày luân chuyễn lòng trần vô ưu
Muôn hoa đua sắc khoe màu
Hồn nhiên như cánh hoa đào vườn xuân


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:30:19 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 06.02.2009 00:51:52
0
Ngôi Nhà Trần Thế


Thân ta Là một mái nhà
Trí ta là chủ vào ra nhà mình
Thế gian vốn cõi hữu hình
Cha sanh mẹ đẽ ra mình chốn đây
--
Chủ nhân "Bộ Trí" ta đây
Sắc phàm nhà tạm ta nay mượn dùng
Trau dồi bộ trí cho minh
Sắc phàm có bỏ "Trí mình" bình an
--
Người khôn chớ có lạc đàng
Giữ cho bộ trí vững vàng hơn lên
Ngôi nhà mình ở thật yên
Không cho ai mượn lắm phiền nhiều lo
--
Mượn không cho, mua không bán
Là điều cần nhất..  Luôn phải ghi tâm
Chớ nghe dụ dỗ nhẹ lòng
(Thân cho người mượn, vô cùng "Hiểm Nguy")
--
Ghi Chú: "Tránh Bị Ma Nhập"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:54:05 bởi Tứ Trụ >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 375 bài trong đề mục