Khóc _ Cười

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 15.04.2009 23:35:33
0

Mặt Vẫn Tươi

Thanh thoát trao nhau một nụ cười
Cho lòng hớn hở trọn ngày vui
Hồn nhiên vạn vật trong trời đất
Mưa nắng vần xoay chuyện đất trời
Tự chủ vững lòng không áy náy
Trong ngoài tất bậc vậy mà vui
Chuyện không chuyện có tâm chớ bận
Khi mệt nằm dài mặt vẫn tươi
Mytutru_15.4.2009


Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Khóc _ Cười - 16.04.2009 02:14:32
0
Bài Xướng Kinh tế khó khăn của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
 
 
 
KINH TẾ KHÓ KHĂN
 
 
Kinh tế xuống thì vật giá leo
Giá lên thêm mãi khổ dân nghèo
Tiền vô hằng tháng không tăng tiến
Bạc xuất mỗi ngày phải bóp teo
Thể xác hao mòn gây khổ cực
Tinh thần sa sút khiến buồn heo
Lất lây cuộc sống thời khăn khó
Gan ruột rối nùi dạ héo queo !
 
 
Cao Thiếu LANG
 
 
 
Chèo queo
(Họa bài Kinh tế khó khăn của TH Cao Thiếu Lang)
 
Mỗi tháng lương thì chẳng có leo
Do ngoài kinh tế kéo cho nghèo
Nhiều tên thất nghiệp, càng tai điếc
Lắm kẻ không tiền, bởi nước teo
Đôi mắt lơ ngơ nhìn khoảng trống
Con người rảnh rỗi hóng làn heo
Chênh vênh xã hội xem mòi kẹt
Sự sống dân tình quá quắt queo
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Chèo queo 2
 
 
 
Theo hồi khủng hoảng, nạn càng leo
Vật giá tăng nhanh, khổ phận nghèo
Thấy phía người dân lòng quặn thắt
Nhìn quanh cuộc sống dạ buồn teo
Tinh thần chẳng ổn sao hăng hái?
Trí lực hao gầy phải hắt heo
Đã biết thời nay là khó tránh
Thôi đành tối đến cứ… chèo queo
 
 
Nguyễn Gia Linh



Chớ Cho Leo

Vật giá gia tăng dể giữ eo
Chớ để lo buồn lại ốm teo
Đồng lương eo hẹp lòng thắt thẻo
Chỉ khổ cho thân, đám dân nghèo
Thế sự thăng trầm gây chướng ngại
Mong ai quyền thế hãy chống chèo
............
Quân bình vật giá chớ cho leo
Mytutru_15.4.2009



Chớ ưu phiền
 
 
Người trẻ nhịn ăn để giữ eo
Kẻ già uống sửa để không teo
Thanh nhàn trí dạ vui tươi tắn
Lỏng khỏng chân tay khỏe khoắn đèo
Lặng lẽ tâm hồn vui phớt tỉnh
Im lìm mắt miệng khỏi trì kèo
Ai vui mừng chúc vui như pháo
Bỏ hết ưu phiền giận chẳng leo
 
 
Nguyễn Gia Linh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 02:15:47 bởi Nguyen Gia Linh >
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 16.04.2009 11:56:01
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Bài Xướng Kinh tế khó khăn của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
 
 
 
KINH TẾ KHÓ KHĂN
 
 
Kinh tế xuống thì vật giá leo
Giá lên thêm mãi khổ dân nghèo
Tiền vô hằng tháng không tăng tiến
Bạc xuất mỗi ngày phải bóp teo
Thể xác hao mòn gây khổ cực
Tinh thần sa sút khiến buồn heo
Lất lây cuộc sống thời khăn khó
Gan ruột rối nùi dạ héo queo !
 
 
Cao Thiếu LANG
 
 
 
Chèo queo
(Họa bài Kinh tế khó khăn của TH Cao Thiếu Lang)
 
Mỗi tháng lương thì chẳng có leo
Do ngoài kinh tế kéo cho nghèo
Nhiều tên thất nghiệp, càng tai điếc
Lắm kẻ không tiền, bởi nước teo
Đôi mắt lơ ngơ nhìn khoảng trống
Con người rảnh rỗi hóng làn heo
Chênh vênh xã hội xem mòi kẹt
Sự sống dân tình quá quắt queo
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Chèo queo 2
 
 
 
Theo hồi khủng hoảng, nạn càng leo
Vật giá tăng nhanh, khổ phận nghèo
Thấy phía người dân lòng quặn thắt
Nhìn quanh cuộc sống dạ buồn teo
Tinh thần chẳng ổn sao hăng hái?
Trí lực hao gầy phải hắt heo
Đã biết thời nay là khó tránh
Thôi đành tối đến cứ… chèo queo
 
 
Nguyễn Gia Linh



Chớ Cho Leo

Vật giá gia tăng dể giữ eo
Chớ để lo buồn lại ốm teo
Đồng lương eo hẹp lòng thắt thẻo
Chỉ khổ cho thân, đám dân nghèo
Thế sự thăng trầm gây chướng ngại
Mong ai quyền thế hãy chống chèo
............
Quân bình vật giá chớ cho leo
Mytutru_15.4.2009



Chớ ưu phiền
 
 
Người trẻ nhịn ăn để giữ eo
Kẻ già uống sửa để không teo
Thanh nhàn trí dạ vui tươi tắn
Lỏng khỏng chân tay khỏe khoắn đèo
Lặng lẽ tâm hồn vui phớt tỉnh
Im lìm mắt miệng khỏi trì kèo
Ai vui mừng chúc vui như pháo
Bỏ hết ưu phiền giận chẳng leo

Nguyễn Gia Linh



Cuộc Đời Rộn rã
Tiểu thơ thích đẹp phải giữ eo
Trẻ nhỏ thiếu sửa nên ốm teo?
Người già không sửa sao tươi tắn?
Người tu chay lạt chẳng sợ nghèo
Kẻ giàu no đủ nên phớt tỉnh
Kẻ thiếu rên than giá kỳ kèo
Cuộc đời rộn rã như pháo nổ
Bậc trên nhìn xuống dạ buồn theo
Mytutru_16.4.2009


TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Khóc _ Cười - 16.04.2009 12:21:59
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Bài Xướng Kinh tế khó khăn của Cao Thiếu Lang được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)
 
 
 
KINH TẾ KHÓ KHĂN
 
 
Kinh tế xuống thì vật giá leo
Giá lên thêm mãi khổ dân nghèo
Tiền vô hằng tháng không tăng tiến
Bạc xuất mỗi ngày phải bóp teo
Thể xác hao mòn gây khổ cực
Tinh thần sa sút khiến buồn heo
Lất lây cuộc sống thời khăn khó
Gan ruột rối nùi dạ héo queo !
 
 
Cao Thiếu LANG
 
 
 
Chèo queo
(Họa bài Kinh tế khó khăn của TH Cao Thiếu Lang)
 
Mỗi tháng lương thì chẳng có leo
Do ngoài kinh tế kéo cho nghèo
Nhiều tên thất nghiệp, càng tai điếc
Lắm kẻ không tiền, bởi nước teo
Đôi mắt lơ ngơ nhìn khoảng trống
Con người rảnh rỗi hóng làn heo
Chênh vênh xã hội xem mòi kẹt
Sự sống dân tình quá quắt queo
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Chèo queo 2
 
 
 
Theo hồi khủng hoảng, nạn càng leo
Vật giá tăng nhanh, khổ phận nghèo
Thấy phía người dân lòng quặn thắt
Nhìn quanh cuộc sống dạ buồn teo
Tinh thần chẳng ổn sao hăng hái?
Trí lực hao gầy phải hắt heo
Đã biết thời nay là khó tránh
Thôi đành tối đến cứ… chèo queo
 
 
Nguyễn Gia Linh



Chớ Cho Leo

Vật giá gia tăng dể giữ eo
Chớ để lo buồn lại ốm teo
Đồng lương eo hẹp lòng thắt thẻo
Chỉ khổ cho thân, đám dân nghèo
Thế sự thăng trầm gây chướng ngại
Mong ai quyền thế hãy chống chèo
............
Quân bình vật giá chớ cho leo
Mytutru_15.4.2009



Chớ ưu phiền
 
 
Người trẻ nhịn ăn để giữ eo
Kẻ già uống sửa để không teo
Thanh nhàn trí dạ vui tươi tắn
Lỏng khỏng chân tay khỏe khoắn đèo
Lặng lẽ tâm hồn vui phớt tỉnh
Im lìm mắt miệng khỏi trì kèo
Ai vui mừng chúc vui như pháo
Bỏ hết ưu phiền giận chẳng leo

Nguyễn Gia Linh



Cuộc Đời Rộn rã
Tiểu thơ thích đẹp phải giữ eo
Trẻ nhỏ thiếu sửa nên ốm teo?
Người già không sửa sao tươi tắn?
Người tu chay lạt chẳng sợ nghèo
Kẻ giàu no đủ nên phớt tỉnh
Kẻ thiếu rên than giá kỳ kèo
Cuộc đời rộn rã như pháo nổ
Bậc trên nhìn xuống dạ buồn theo
Mytutru_16.4.2009


             Phận nghèo

Ngày ngày vật giá cứ trèo leo
Lắm khổ đa đoan cái phận nghèo
Cơm sắn canh rau đành nuốt lống
Mền rơm chiếu đất cứ nằm teo
Xuân về chẳng pháo chào lân phụng
Tết đến không tiền cúng vịt heo
Thời buổi khó khăn đời vật lộn
Thôi đành an phận ngủ chèo queo!

                     Thanh Huy

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 16.04.2009 13:17:24
0



Trích đoạn: vancali96

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009




Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 17.04.2009 11:07:54
0


Muốn mở nghe chỉ cần Lick chuột trái kéo phải qua trái
Bôi đen file đi xong Coppy và Paste vào thanh dài Y! trên
và Enter nó nhảy ra cái khung và tải mở nghe ...

Tâm Tham

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/1A-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/2A-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/3A-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/1B-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/2B-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/3B-TTham.mp3

file:///E:/ThamSanSi_CoTT/4AB-TTham.mp3

Đây Là Bài Thuyết Pháp Của Cô Tâm Tâm
Rảnh Nghe Nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 11:11:56 bởi Tứ Trụ >

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Khóc _ Cười - 17.04.2009 19:04:09
0




Trích đoạn: vancali96

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009





Nhớ cha mẹ




Trong đời lắm chữ tạo tình yêu
Cúng giổ mẹ cha gợi bấy điều
Dưỡng dục cù lao sâu thẫm thẫm
Sanh thành biển cả mát hiu hiu
Làm con chẳng để lòng nghiêng ngửa
Lấy đạo  không đành dạ nghẹn xiêu   
Mấy mảnh trăng buồn gieo sắc thảm
Biết bao ý khác dệt hơn nhiều   


Nguyễn Gia Linh       

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 17.04.2009 23:54:16
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh




Trích đoạn: vancali96

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009





Nhớ cha mẹ




Trong đời lắm chữ tạo tình yêu
Cúng giổ mẹ cha gợi bấy điều
Dưỡng dục cù lao sâu thẫm thẫm
Sanh thành biển cả mát hiu hiu
Làm con chẳng để lòng nghiêng ngửa
Lấy đạo  không đành dạ nghẹn xiêu   
Mấy mảnh trăng buồn gieo sắc thảm
Biết bao ý khác dệt hơn nhiều   


Nguyễn Gia Linh       



Bình Tâm

Vạn vật muôn loài lưu luyến yêu
Sinh ly tử biệt khổ muôn điều
Ơn nghĩa công lao sâu thâm thẫm
Vui trước buồn sau dạ hắt hiu
Biết rỏ vô thường trong cõi thế
Tự chủ vững lòng chớ để xiêu
Vượt qua thử thách trời cùng đất
Bình tâm chẳng để vướng bận nhiều
Mytutru_17.4.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 00:09:04 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 20.04.2009 13:05:51
0


Hoa Biết Nói
 
Có một loài hoa quý vô cùng
Công,dung,ngôn,hạnh,thảy điều thông
Kèm trong bộ trí, thông minh sáng
Hạnh, bi, trí, dũng..  tuyệt vô cùng

Hương sắc, hoà đồng trong muôn loại
Biết tránh buồn, vui, chẳng dỗi hờn
Biết khiêm nhường, hiếu thảo, nghĩa ơn
Loài hoa biết nói chẳng lạnh lùng
Mytutru_20.4.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 13:28:24 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.04.2009 02:01:56
0
Trích đoạn: Tutang


Kết thúc

Rồi sẽ hết không còn lẻ bóng
Không còn lê lết bước chân hoang
Rồi tấp vào đầu bờ gốc bụi
Thân làm mồi cho mối cho giun

Không còn biết những nỗi khổ đau
Và cũng sạch bao nỗi u sầu
ta đã về cội nguồn cát bụi
Như bọt bèo trôi giữa dòng châu

Ai khóc mình nào có biết đâu???
Tutang



Chớ Than Trách
Thân tứ đại trả về cho cát bụi
Đã dứt đâu mà bác bảo không còn
Trí của mình lấp lánh như màng sương
Do phần phước chui vào nơi, sướng, khổ
Bậc tiền nhân hướng tâm vào Tam Bảo
Rèn trí minh thoát mọi cảnh khổ đau
Ta làm người hãy nối gót theo sau
Tâm thanh thoát vượt qua bao thử thách
Mytutru_20.4.2009

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.04.2009 08:58:22
0

Hôm nay chù nhật nóng ngoài trời , trốn trong nhà làm bài thơ cho huynh Thi Nang đọc đở bùng hì hì

 

 
Biển vắng
 
Dưới bóng gương mờ đẫm lệ mưa
Buồn vương khóe mắt cũng dư thừa
Người luôn thổn thức tìm thơ củ
Gió vẫn âm thầm nhớ trúc xưa
Phận trách sông tình sao lúc lắc
Duyên sầu núi mộng mãi đong đưa
Lời yêu đã gửi cùng sương gió
Biển vắng con đò ghé bến chưa
 
Vancali 4.19.09 

Chúc huynh Thi Nang chủ nhật an lành.


a...ha...ha...!Đọc hai câu luận của bài thơ này,Phật trên bàn cũng nhảy xuống biển tắm đó nghen!...hichic...hihihi...
 
BẾN VẮNG
 
Xót liễu bên bờ dưới nắng mưa
Ngàn thương vạn nhớ vẫn chưa thừa
Tình xanh gửi gió về vườn cũ
Mộng tím trao dòng đến bến xưa
Trở lại đường mơ không kẻ đón!
Tìm qua lối hẹn chẳng người đưa!
Sông buồn bến vắng chiều hiu hắt
Em ở nơi nào đã thấu chưa?
Thi Nang
Cảm ơn Vancali đã tặng cho Thi Nang một bài thơ  ''mát mẻ"và gợi cảm



Bạn Hỏi Tôi
Ông trời đang nắng bổng dưng mưa
Tưới mát cho cây cũng chẳng thừa
Ngắm hạt mưa rơi mà như mộng
Nắng mưa, mưa nắng khác gì xưa
Chỉ khác tuổi già.. không ai đón?
Cũng chẳng còn xuân để đẩy đưa
Các bạn tứ phương chưa biết mặt
Bạn hỏi tôi rằng "Có vợ chưa?"
Mytutru_20.4.2009
 
 
BẾN VẪN CHƯA
"Mê lựa" tình duyên thiếu "lệ mưa"
Vài nghìn đầu mối chẳng dư thừa 
Sáng nay người tặng hoa hồng thắm.
Hôm nọ kẻ dâng tranh cổ xưa.
 Sóng gợn vụng chèo sao cũng lắc.
Gió to khéo chống chẳng đu đưa.
Vuốt lòng, khéo nói người yêu mến.
Nghìn mối... ham vui... bến vẫn chưa
Trần Mạnh Hùng
 
 
Chờ Ai
 
Chờ ai bóng ngã dưới cơn mưa
Khoé mắt tràn dâng những giọt thưà
Người ấy quên rồi con phố cũ
Mình ta ở lại mái nhà xưa
Đêm hoang tiếng lá xôn xao động
Gió lạ ngoài hiên xao xác đưa
Biết đến bao giờ thì được gặp
Bơ vơ biển đợi hỏi buồn chưa?
 
Sương Anh

Chúc Van và các thi hữu một tuần mới thiệt vui vẻ và nhiều thi hứng



Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 22.04.2009 22:18:21
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHI TÔI MẤT
 
 
Khi tôi mất xin đừng ai nhỏ lệ
Giữa đời thường đã mặc kệ lối đi(!)
Đừng thương hại những sầu bi nặng trĩu
Đừng chạnh lòng ra hiệu kiểu xót xa(!)
 
Khi tôi mất đồng nghĩa là ảo ảnh
Những thơ tình chứa viễn cảnh bi thương
Đem tẩn liệm chớ để vương bụi hồng
Theo thân xác biến thành dòng tro bụi.
 
Khi tôi mất thân trơ trịu ra đi
Để lại đời những thứ gì có thể...
Hiến xác thân- đấy nguyện thề còn sống
Tặng chút lòng - tia hy vọng hôm nay.
-SD-



Buông Cố Chấp
Lời trăn trối sao nghe tấm tức
Bước chân đi lạc lõng vô tình
Ai khóc, ai cười, trước thảm kịch
Bận gì trăn trối lệ không ngưng
Cứ mặc tình người buông cố chấp
Lo gì mưa bảo chốn dương trần
Giữ tâm thanh tịnh, hồn thanh thoát
Nhẹ nhàng tâm thức chốn hư không
Mytutru_21.4.2009




Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 22.04.2009 22:22:06
0


Trích đoạn: Mac Nhan Son

Dòng đời sao chẳng lặng yên
Mong được an phận...gặp phiền muộn luôn
Ghét ghen ganh tỵ khơi nguồn
Tạo ra sóng gió để buồn lòng nhau…
-NS- 


Mytutru Kính chào Mac Nhan Son
Xin góp vài câu.. Kính

Lòng Người
Lòng người chẳng lặng yên
Tánh người luôn đảo điên
Người muốn an thân, tâm luôn động
Dòng đời sao khỏi vướng lụy phiền
Chữ nhịn, chữ nhường bay đâu mất
Gây ra giông bảo nhận chìm xuồng
Tỉnh mộng răng long đầu đã bạc
Ngu khờ một thuở chẳng khi yên
Mytutru_21.4.2009




Tình đời nói mãi cũng thế thôi
Cuộc sống bon chen ăn sâu rồi
Kẻ mạnh hà hiếp người cô thế
Lòng dạ bạc trắng còn hơn vôi.
 
Muốn sống an phận có được đâu
Ghét ghen ganh tỵ gây thêm sầu
Nhẫn nhịn cho qua đi ngày tháng
Tìm vào quên lãng đã từ lâu…
 
  -NS-

  -NS cám ơn bạn Mytutru đã viếng thăm tệ xá và xin có vài lời
                                  được đáp lễ. Mến
















<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 16:58:01 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 23.04.2009 09:16:41
0





Vẹn Nghĩa Ân
Dù cho sông núi cách ngăn
Tình thân nào mất qua vần thơ suông
Dòng đời ngoại cảnh dần buông (Bỏ)
Giữ tâm thanh tịnh lòng son vững vàng

Thản nhiên quyền biến mọi đàng
Nụ cười mang lại rỡ ràng tương thân
Cõi đời trọn vẹn nghĩa ân
Dù cho cách núi ngăn sông chẳng màng
Mytutru_22.4.2009

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 24.04.2009 00:19:33
0


Bút Kiếm
Ngòi bút vung lên vẽ đất trời
Giúp người mở trí gạn sầu khơi
Sao người vẽ lệ tuông như suối?
Vẽ tình dang dở nhớ không nguôi!
Thần bút ngàn năm luôn rạng rỡ
Mong ai kẻ trí chớ buông suôi
Tay nắm thiên kim muôn vạn thuở
Bút kiếm lưu danh để ngàn đời
Mytutru_23.4.2009


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Khóc _ Cười - 24.04.2009 13:25:37
0


Buông Cố Chấp

Lời trăn trối sao nghe tấm tức
Bước chân đi lạc lõng vô tình
Ai khóc, ai cười, trước thảm kịch
Bận gì trăn trối lệ không ngưng
Cứ mặc tình người buông cố chấp
Lo gì mưa bão chốn dương trần
Giữ tâm thanh tịnh, hồn thanh thoát
Nhẹ nhàng tâm thức chốn hư không
Mytutru_21.4.2009

 
 
ĐA HỆ LỤY
 
Một chút trí, tài... đa hệ lụy
Giữa nhân gian hay bị dèm pha!
Giữa dòng đời tâm ta đa cảm
Bụi thời gian khó hảm tâm tình
Giữa thế sự nhận nhìn thấu tỏ...
Nuốt châu sa, cố bỏ ngoài tai...
Nào được tha mưa bay, gió xoáy...
Quật tâm hồn chẳng đoái tiếc thương!
-sd- 

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 24.04.2009 17:39:47
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Buông Cố Chấp

Lời trăn trối sao nghe tấm tức
Bước chân đi lạc lõng vô tình
Ai khóc, ai cười, trước thảm kịch
Bận gì trăn trối lệ không ngưng
Cứ mặc tình người buông cố chấp
Lo gì mưa bão chốn dương trần
Giữ tâm thanh tịnh, hồn thanh thoát
Nhẹ nhàng tâm thức chốn hư không
Mytutru_21.4.2009



ĐA HỆ LỤY

Một chút trí, tài... đa hệ lụy
Giữa nhân gian hay bị dèm pha!
Giữa dòng đời tâm ta đa cảm
Bụi thời gian khó hảm tâm tình
Giữa thế sự nhận nhìn thấu tỏ...
Nuốt châu sa, cố bỏ ngoài tai...
Nào được tha mưa bay, gió xoáy...
Quật tâm hồn chẳng đoái tiếc thương!
-sd-

 
 Vững Tâm
Biết thật giả hơi đâu bi lụy
Miệng mĩm cười trước mọi dèm pha
Luôn bình tâm giữ vững trí ta
Chớ suy nghĩ hồn buông phẩn uất
Trong cõi thế "Tạm thôi không thật"
Cây bút thần khéo giúp người sai
Thời gian trôi bốn mùa lốc xoáy
Vạn vật vô thường "Tâm thẳng ngay"
Mytutru_24.4.2009
 
Kính Chúc  -SD- Luôn An Lạc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 18:56:08 bởi Tứ Trụ >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Khóc _ Cười - 24.04.2009 20:59:55
0
 
 
 

 


 


Vẹn Nghĩa Ân
Dù cho sông núi cách ngăn
Tình thân nào mất qua vần thơ suông
Dòng đời ngoại cảnh dần buông (Bỏ)
Giữ tâm thanh tịnh lòng son vững vàng

Thản nhiên quyền biến mọi đàng
Nụ cười mang lại rỡ ràng tương thân
Cõi đời trọn vẹn nghĩa ân
Dù cho cách núi ngăn sông chẳng màng
Mytutru_22.4.2009
 
 
 
TRỌN NGHĨA TÌNH
 
Cánh chim dẫu bạt phương trời
Cánh đã mỏi... vẫn tìm nơi tổ nhà
Con người dẫu ở phương xa
Tâm-tư vẫn nhớ ruột rà thân thương
 
Tình yêu khi đã tơ vương
Dẫu xa vẫn muốn tìm đường đến nhau
Khi tình có phải chia bâu
Làm sao ngăn được giọt sầu trong tâm
Mong thời-gian sớm lắng trầm
Để con tim khỏi lệ dầm tuôn mưa.
 
Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 21:00:58 bởi Rdinh >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Khóc _ Cười - 25.04.2009 03:22:53
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 

 


 


Vẹn Nghĩa Ân
Dù cho sông núi cách ngăn
Tình thân nào mất qua vần thơ suông
Dòng đời ngoại cảnh dần buông (Bỏ)
Giữ tâm thanh tịnh lòng son vững vàng

Thản nhiên quyền biến mọi đàng
Nụ cười mang lại rỡ ràng tương thân
Cõi đời trọn vẹn nghĩa ân
Dù cho cách núi ngăn sông chẳng màng
Mytutru_22.4.2009
 
 
 
TRỌN NGHĨA TÌNH
 
Cánh chim dẫu bạt phương trời
Cánh đã mỏi... vẫn tìm nơi tổ nhà
Con người dẫu ở phương xa
Tâm-tư vẫn nhớ ruột rà thân thương
 
Tình yêu khi đã tơ vương
Dẫu xa vẫn muốn tìm đường đến nhau
Khi tình có phải chia bâu
Làm sao ngăn được giọt sầu trong tâm
Mong thời-gian sớm lắng trầm
Để con tim khỏi lệ dầm tuôn mưa.
 
Rdinh




Nhạc buồn dạo khúc tiễn đưa
Về thăm cố quốc người xưa còn chờ
Hay người tách bến sang bờ
Cho cây đa cũ nhớ đò ngày xưa
Hôm nay trời đỗ cơn mưa
Đường thưa vắng bước nước mưa ngập lòng
Ngày đi người còn đứng trông
Ngày về sao thấy bến không còn đò
H B

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Khóc _ Cười - 25.04.2009 12:27:38
0
 
 
 

 
 Vững Tâm
Biết thật giả hơi đâu bi lụy
Miệng mĩm cười trước mọi dèm pha
Luôn bình tâm giữ vững trí ta
Chớ suy nghĩ hồn buông phẩn uất
Trong cõi thế "Tạm thôi không thật"
Cây bút thần khéo giúp người sai
Thời gian trôi bốn mùa lốc xoáy
Vạn vật vô thường "Tâm thẳng ngay"
Mytutru_24.4.2009
 
Kính Chúc  -SD- Luôn An Lạc
 
 
CÁM ƠN
 
Cám ơn bạn Mytutru
Lời vàng ý ngọc hát ru ấm lòng.
Yêu thay hai kẻ đôi đàng
Đạo- đời đôi ngả mà lòng chung nơi
Hướng về sách Phật rạng ngời...
Tu tâm , tích thiện... vun đời thêm xinh
Long lanh ánh mắt lung linh
Một vì sao sáng soi in nền trời!
-sd-

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 26.04.2009 10:43:17
0

Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, không quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 26.04.2009 14:58:46
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm
.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm

Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem
Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm
Lãng tử kề bên vẫn ước thèm
Nét chữ thanh tao dù mực úa
Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem
Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng
Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm

Vancali 


ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...

 
 
()
__oOo__
SÁCH  MỚI (*)
Đôi ta như sách mới còn tem
Hai đứa nôn nao háo hức xem
Từng ý, từng câu như nóng hổi. 
Mỗi  giòng, mỗi chữ đã cơn thèm 
Qua  trang cứ tưởng còn trang nữa.
Hết truyện mong sao nối truyện thêm
Sách cũ vẫn nguyên tình trạng mới.
Ham mê ngây ngất đến say mèm
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}

Lấy ý " Sách cũ của ta, sách mới của người " của Trịnh Du
 và trong truyện vui cười


THỨC TRỌN ĐÊM

Dẫu biết rằng em đã cũ mèm
Mà bao người mới vẫn tìm xem
Chắt chiu chỗ hẹp nhìn chưa thỏa
Ve vuốt nơi căng thấy bắt thèm
Sáu khắc canh gà qua thấp thoáng
Đôi dòng tơ nhện vướng lem nhem
Chút tình tim óc nào chê bỏ
Mới cũ ta đều thức trọn đêm.


Lá chờ rơi 26/04/09



Khâm Phục
Xem thơ tả sách ví "như em"
Ý tưởng sâu xa thấy đã thèm
Từng câu từng chữ còn nóng hổi
Đọc tới xem lui vẫn muốn xem
Dòng thơ, thay sách dầu củ mới
Khâm phục câu văn tận trái tim
Tự nghĩ.. Người xưa nay trở lại
Hiện lên câu chữ để mình xem
Mytutru_26.4.2009







Đính kèm (1)


Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: Khóc _ Cười - 26.04.2009 15:06:26
0
SÁCH CŨ !
 
Sách đã te tua cũ nát mèm
Có gì đâu thích để người xem
Nhìn qua xám ngắt sao mà chán
Ngó lại  đen thui thiệt hết thèm
Lật tới lật lui  trầy trụa gáy
Trở qua trở lại chữ tèm nhem
Sách này chắc đã dư trăm lẻ
Biết đọc làm sao cho hết đêm !
 
                        N A

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 26.04.2009 15:27:22
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

SÁCH CŨ !

Sách đã te tua cũ nát mèm
Có gì đâu thích để người xem
Nhìn qua xám ngắt sao mà chán
Ngó lại  đen thui thiệt hết thèm
Lật tới lật lui  trầy trụa gáy
Trở qua trở lại chữ tèm nhem
Sách này chắc đã dư trăm lẻ
Biết đọc làm sao cho hết đêm !

                        N A


Chưa Đến Lúc

Em ơi tuy sách đã cũ mèm
Bây giờ chưa đến lúc em xem
Xin em cất đó nhưng đừng chán
Một ngày cần đến khỏi phải tìm
Dán lại chỗ trầy hư rách gáy
Tránh xa chỗ ẫm, chữ tèm lem
Sách quý nhiều năm càng thêm quý
Bậc trí suy tầm đọc suốt đêm
Mytutru_26.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A5CAAF39BD67451DAEF8E128639B6545.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 15:28:36 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Khóc _ Cười - 27.04.2009 00:28:16
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: TTH

  Tình cô lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Có người than khóc tình mất mát
Có kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Cô lẻ riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu nữa
Tình mến trao nhau buổi đậm đà!

Thanh Huy




Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, kLhông quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009






           Tình bạn

Quẩn quanh còn lại chỉ mình anh
Lời lẽ khuyên răn rõ ngọn ngành
Yêu bóng yêu hình ôm phận bạc
Thương mình thương bạn giữ tình xanh
Không người quấy nhiễu an tâm lạc
Có bạn tâm giao hạnh phúc lành
Đời khổ xẻ chia cùng bạn hữu
Cho lòng thanh thản bớt buồn tênh!

                        Thanh Huy


                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 05:39:06 bởi TTH >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 28.04.2009 22:41:47
0
Trích đoạn: TTH

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: TTH

  Tình cô lẻ

Hoang vắng chiều nay hoang vắng quá
Nắng vàng trốn lặng ở trời xa
Có người than khóc tình mất mát
Có kẻ yêu thương bóng quyện hoà
Cô lẻ riêng mang buồn số kiếp
Sum vầy chung hưởng đẹp người ta
Thế gian ơi hỡi còn đâu nữa
Tình mến trao nhau buổi đậm đà!

Thanh Huy




Lẳng Lặng Ngồi Nghe

Lẳng lặng Ngồi nghe họ bảo nhau
Cuộc đời sao lắm chuyện thương đau
Nhớ nhau yêu quá, kLhông quên được
Không biết làm sao, sẽ ra sao?

Lẳng lặng ngồi nghe họ rên than
Cái khổ cái nghèo khiến đa đoan
Làm sao buông được sao bỏ được
Số trời đã đặt khổ mọi đàng!

Lẳng lặng ngồi nghe họ đang cười
Qua rồi cái khổ trở lại vui
Tiền tài danh lợi mình đang nắm
Mặc tình ai khóc chỉ mình vui

Lẳng lặng ngồi nghe mình chính mình
Lục căn tứ khổ, rỏ mười phân
Trả thân tứ đại cho trời đất
Còn lại trí minh, mình chính mình
Mytutru_26.4.2009








  Tình bạn

Quẩn quanh còn lại chỉ mình anh
Lời lẽ khuyên răn rõ ngọn ngành
Yêu bóng yêu hình ôm phận bạc
Thương mình thương bạn giữ tình xanh
Không người quấy nhiễu an tâm lạc
Có bạn tâm giao hạnh phúc lành
Đời khổ xẻ chia cùng bạn hữu
Cho lòng thanh thản bớt buồn tênh!
Thanh Huy


Hoà Trên Thuận Dưới

Bút nghiên hương ngát suốt đời anh
Ý thơ ngào ngạt dạ thơm lành
Kẻ trí thấu tình rành cung bậc
Lo gì ngăn cách khoảng trời xanh
Dụng cảnh chuyển xoay đời an lạc
Hoà trên thuận dưới tất an lành
Tri kỷ luôn trong tầm tay với
Lo gì đơn lẽ giấc buồn tênh
Mytutru_28.4.2009
 
                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 23:00:31 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 29.04.2009 00:33:14
0


Cái Miệng Khổ Cái Thân

Cái miệng nó thèm khổ cái thân
Ý không ngăn chận dạ đau rần
Lục căn tứ khổ luôn phát triển
Khổ nghiệp kéo dài đến trối trăn
Phúc đến tay thầy, thầy chẩn bịnh
Trị lành.. Kiên cử.. Thuốc an thân
Biết trước tự mình buông ham muốn
Nào đâu có bịnh.. Thuốc đâu cần
Mytutru_28.4.2009


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 29.04.2009 10:59:12
0
Trích đoạn: Rdinh

 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
 
 
 
Vội-vàng chi hỡi bạn thơ ơi !
Bạn đợi tôi đi cho có đôi
Đường luật thơ chi nhiều rắc-rối
Khó-khăn ta... good bye... cho rồi.
 
Rdinh



Trật Trước Trúng Sau

Bận lòng chi hởi bạn thơ ơi
Trật trước trúng sau chẳng sợ cười
Không có việc gì mà bối rối
Good bye buồn lắm bạn ới ời
Tôi chẳng hơn gì đâu các bạn
Đường luật thể thơ kém hơn người
Yêu thơ bút kiếm như xông trận
Vụn chèo khéo chống vẽ nên  lời
Mytutrụ_29.4.2009







Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 11:09:06 bởi Tứ Trụ >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Khóc _ Cười - 29.04.2009 11:28:35
0
 


 
 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
 
 
 
Vội-vàng chi hỡi bạn thơ ơi !
Bạn đợi tôi đi cho có đôi
Đường luật thơ chi nhiều rắc-rối
Khó-khăn ta... good bye... cho rồi.
 
Rdinh


 

Trật Trước Trúng Sau

Bận lòng chi hởi bạn thơ ơi
Trật trước trúng sau chẳng sợ cười
Không có việc gì mà bối rối
Good bye buồn lắm bạn ới ời
Tôi chẳng hơn gì đâu các bạn
Đường luật thể thơ kém hơn người
Yêu thơ bút kiếm như xông trận
Vụn chèo khéo chống vẽ nên  lời
Mytutrụ_29.4.2009





 

 
 
 
 
Tứ-Trụ tặng cho bình  cóp -  phi (coffee)
Nhâm-nhi một tách thấy mà phê
Uống hòai, uống mãi cà-phê (cafe) hết
Thơ chẳng ra cho phải bước về.
 
Rdinh

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 30.04.2009 01:57:04
0
Thơ Không Dấu Lưu Lại

Dư Âm Vọng Lại


Hôm nay mưa không rơi như hôm qua
Trên cây xanh, đôi chim đang reo vui
Hoa tươi xinh,lung lay,đong đưa theo
Âm vang hay hay, nên tim em say sưa

Trông lên trên cao, mây đang bay bay
Thương anh đang đi, nơi xa quê hương
Ai thương yêu.? Chăm lo cho anh đây
Tim em bâng khuâng, trông nơi xa xăm

Dư âm đâu đây, trong hư không xa đưa
"Em yên tâm, anh không sao đâu em"
"Xem như anh luôn bên em,nghe không.
"Vui lên đi em, cho anh vui yên tâm
"


Mytutru_30.4.2009/Kỷ Niệm
Viết Ngày 6.8.2008


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 375 bài trong đề mục