BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc )

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 46 trên tổng số 46 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 16.02.2009 19:03:33
0

Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc

 

Trái đắng
 
Tình có cho đi / tình cho gì
Mấy lời vừa ngỏ chỉ là mơ
Thương quá một bờ vai run nhẹ
Đau trong trái đắng / ngấm lòng đau.
 
Khánh Ngọc
 
 



 
 
NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI
 
 
Người đến rồi đi, đến làm gì?
Tình vừa mới ngỏ nhớ thương chi
Của duyên thì nhớ, trăm lần nợ
Tôi vẫn hằng mong một chữ tình.
 

 
 
 
 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 16.02.2009 19:11:42
0
EM LÀ...
 
Em là mây, là gió...
Hay là nàng tiên cá...???
Biến đi rồi xuất hiện
Xuất hiện rồi vụt biến.
Muốn nói chẳng nên lời
Muốn gặp lòng e ngại...!
Hởi nàng tiên cá ơi!!!
Có lặn- lặn thật sâu.
Có biến- biến thành người.
Đường hoàng giữa nhân gian!!!
...
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 16.02.2009 20:09:15
0

Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc

 


Mất nhau lần nữa
 
Đường đời muôn ngả muôn nơi
Thế là ta lại mất nhau thật rồi
Giũa mùa đông tuyết trắng rơi
Cõi buồn vô tận lòng mang nhớ đầy .
 
Khánh Ngọc
 



 
 
LẦN THỨ HAI
 
 
Người đi để lại nơi này
Cô đơn quạnh quẻ tháng ngày ai mang
Lần hai nước mắt đôi hàng
Tim như tan vỡ chứa chan tình sầu.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 17.02.2009 00:59:39
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chào bạn Khánh Ngọc, thì ra bạn là người ở Thành phố đầy hoa. HP cũng ở Tây Nguyên nhưng khác tỉnh, gửi bạn bài thơ làm quen nha, bài này HP viết về một hình ảnh ở quê hương của HP bây giờ không còn nữa. Chúc bạn luôn vui và nhiều thơ hay.
 
Giả sử một ngày nào đó, xứ sương mù không còn ngựa thì chắc bạn cũng sẽ có cảm giác giống HP

 
NHỚ NGỰA
 
Anh về phố núi lao xao gió
Thoảng cánh tigôn dưới góc hè
Tiếng buồn nhạc ngựa giờ thôi gõ
Chỉ mãi lạnh lùng những tiếng xe
 
Phố núi bây giờ thay đổi quá
Nhà cao, cửa rộng đứng chen vai
Nhìn anh như thể người xa lạ
Lỡ lạc đường về biết hỏi ai
 
Thuở nhỏ anh thường theo chân ngựa
Mỗi chiều lên núi hái sim ăn
Giờ anh leo núi bằng xe máy
Cởi bỏ giày Tây uống rượu cần
 
Đường đất gập ghềnh thành thẳng tắp
Đèn hoa giăng mắc phố muôn màu
Anh tìm xe ngựa mà không gặp
Xe khách chạy dài giữa nỗi đau
 
Bao năm xa núi chưa quên được
Anh vẫn quê mùa, vẫn thế thôi
Chỉ thương vó ngựa, hồn sơn cước
Đã trở thành dĩ vãng xa xôi
 
Hàn Phong
NVT




                Chào bạn Hàn Phong,
       Bài thơ về hình ảnh quê của bạn đọc nghe vấn vương lòng, thương và nhớ hình ảnh quê nhiều. Hoài niệm về vùng quê phố núi của bạn hay quá.
       QM xin mượn trang thơ của bạn Khánh Ngọc ghi lại chỉ một phần thay đổi của quê QM thôi, dỉ nhiên là chỉ một phần thay đổi thôi, vì cuộc sống lúc nào cũng nhộn nhịp vươn lên...mọi nơi sẽ còn nhiều chuyển biến đế ta không thể ngờ phải không bạn Hàn Phong?





QUÊ HƯƠNG



Quê hương ngày đó bao niềm nhớ
Phiến mạ cuộn theo ngọn gió lùa
Lúa xanh vờn gió đùa trong nắng
Lơi lã ngọn dừa soi bóng trăng
 
Quê hương ngày đó nơi tiềm thức
Dấu kín trong đời những ước mơ
Phiêu bạt xứ người lòng nặng nhớ
Mảnh trăng lồng bóng nước lững lờ
 
Chiều nay trở lại trời quê cũ
Chợt thấy ngỡ ngàng giửa cơn mơ
Đâu cây cầu khỉ từng dò bước
Bên hàng dừa nước lá đong đưa
 
Quê vẫn hai mùa nắng với mưa
Mà vắng xanh xanh những ngọn dừa
Đường làng ngày ấy giờ trải nhựa
Cầu đúc thay cho cây cầu dừa
 
Nhà tranh mái lá thay nhà phố
Chen chút mọc lên ngợp khoảng trời
Xe cộ lại qua người tấp nập
Hàng trên quán dưới khắp nơi nơi
 
Quê tôi bây giờ đô thị hoá
Ánh trăng góc phố khuất xa mờ
Con sông cũ chiếc xuồng ba lá
Đã thay vào ghe máy đuôi tôm
 
Rất nhiều thay đổi ở quê tôi
Dẫu có nhớ quê đến ngậm ngùi
Lòng vẫn vui vì quê thay đổi
Vững tiến bộ lên ngang với đời
 
Xa quê ngần ấy mùa xa cách
Vẫn đậm trong lòng bức tranh quê
Mai nầy xa xứ lòng vẫn nhớ
Góc trời xưa ấy giửa hồn tôi…
 
 


17-02-09

Nhật Quỳnh
 
  





______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 
 
 


          Xin gởi đến Bạn Hàn Phong và bạn Khánh Ngọc một bài thơ để làm quen  hai bạn nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 01:09:36 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 19.02.2009 19:18:29
0
               NHỜ EM GIÚP
 
 
Em gái đất sương mù đúng không ?
Đôi má em xinh đẹp ửng hồng
Phảng phất đâu đây mùi mận chin
Lòng anh xao xuyến nhớ mênh mông.
 
Từ lâu lưu lạc kiếp tha phương
Mòn vẹt gót chân khắp nẽo đường
Đôi lúc nhớ về nơi phương ấy
Còn bao kỷ niệm để vấn vương..
 
Nhờ em nhắn gửi giúp đôi lời
Bao nỗi niềm thương nhớ đầy vơi 
Nơi đó lưu giữ thời thơ mộng
Phố núi sương mù…Đà Lạt ơi !..
 
               -NS-
 
                                 -NS xin gữi bài thơ để được làm quen với KN

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Nguyễn Khánh Ngọc
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2009
  • Nơi: Bốn mùa hoa
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 22.02.2009 03:34:32
0
 
 
_ Mạc Nhân Sơn thân Khánh Ngọc cám ơn MNS đã ghé qua nhà và để một bài thơ hay, Những người tha phương xa xứ ai cũng buồn cũng nhớ quê hương mà, nỗi buồn không gì diễn tả nổi ...
 

 
Đêm nhớ cố hương
 
 
       Đêm nay thao thức năm canh
Trông về quê mẹ lòng vương khóc thầm
        Má dưng lệ chảy tần ngần
Tha hương viễn xứ nhớ về cố hương .
 
                       Khánh Ngọc
 

 
 
Bốn mùa thương nhớ
Bốn mùa qua rồi bốn mùa sôi nổi
Nhung nhớ đầy như nước lại vơi đi
Gió quấn lòng thương nhớ gió vi vu
Hằn trong đó cả bốn mùa thương nhớ

Nguyễn Khánh Ngọc
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.02.2009
  • Nơi: Bốn mùa hoa
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 22.02.2009 03:42:22
0
 
 
 
 
 Nỗi nhớ mùa thu
 
            Mùa thu ghé lại đây rồi
Lá vàng xanh thắm , chuyển mầu vàng rơi
           Thu về nhắc nhở tim tôi
Bao mùa thu trước , bên đời đã qua .
 
                           Khánh Ngọc
 







Bốn mùa thương nhớ
Bốn mùa qua rồi bốn mùa sôi nổi
Nhung nhớ đầy như nước lại vơi đi
Gió quấn lòng thương nhớ gió vi vu
Hằn trong đó cả bốn mùa thương nhớ

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA - 22.02.2009 11:00:05
0

Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc


Trích đoạn: HKBT138


CHÚT TÌNH XUÂN
                          GỞI VỀ AI


Phố xuân nay, tình xuân ai thấy
Biết bao điều ấp ủ lâu nay
Gió ơi xin nhắn gởi câu này
Thương thương quá, miền xa có thấu.




          Vô đề
 
Tuyết tan trong phố mùa đông
Câu thơ ướt át má hồng tái tê
Tuyết tan , xuân hạ sẽ về
Ấm lòng nữ khách mải mê chốn này.
 
                                Khánh Ngọc
 
 
 




MONG NHỚ



Người đi cách biệt đêm ngày
Người mong người nhớ sum vầy tương lai
Ngày mai tiếp nối ngày mai
Mong sao sớm đến được ngày đoàn viên 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA - 22.02.2009 15:29:22
0
Đêm nhớ cố hương
 
 
       Đêm nay thao thức năm canh
Trông về quê mẹ lòng vương khóc thầm
        Má dưng lệ chảy tần ngần
Tha hương viễn xứ nhớ về cố hương .
 
                       Khánh Ngọc
 
 
  


          KỶ NIỆM
                 KHÔNG QUÊN
 
 
Chúng mình mang kiếp tha phương
Bao đêm trăn trở nhớ thương quê nhà   
Cuộc sống nên phải bôn ba
Kỷ niệm sống mãi chẳng nhòa nhạt phai
Quê hương có dòng sông dài
Hương cau hoa bưởi nhớ hoài không thôi
Chúng mình vạn dặm xa xôi
Mỗi lần nhắc đến bồi hồi vấn vương
Quê mẹ một nắng hai sương
Mái tranh vách lá tình thương tràn đầy
Đến trường qua chiếc cầu cây
Gập ghềnh lắc lẻo…nơi nầy lớn lên
Bao nhiêu kỷ niệm khó quên
Trường xưa bạn cũ nhắc tên gợi buồn…
 
                      -NS- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 11:58:11 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 22.02.2009 18:26:25
0
Nỗi nhớ mùa thu
 
            Mùa thu ghé lại đây rồi
Lá vàng xanh thắm , chuyển mầu vàng rơi
           Thu về nhắc nhở tim tôi
Bao mùa thu trước , bên đời đã qua .
 
                           Khánh Ngọc
 
 
Tìm lại mùa thu
 
Đi tìm nỗi nhớ mùa thu
Đi tìm lại những lời ru năm nào
Trời xanh ngăn ngắt một màu
Lá vàng rụng một nỗi đau vô bờ
Nỗi buồn chen những vần thơ
Từ mùa thu ấy bất ngờ mất em...
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 18:28:39 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 01.03.2009 14:13:59
0
 


Thương sao đôi mắt long lanh
Nhớ sao bóng dáng em- anh giao kề
Bốn trăng mật rót tràn trề
Mùa xuân năm ấy ai về lầu son???
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
QUÊ HƯƠNG TƯỔI THƠ TÔI - 03.03.2009 17:39:11
0
QUÊ HƯƠNG TÔI
 
 
Bến Tre ơi hai chữ thân thương quá
Bình Đại ơi hai tiếng nghe ruột rà
Giồng Kiến tôi có những ông cụ già
Ngồi nhấm nháp từng ly trà miếng bánh.
 
Quê hương ơi giờ đây lòng canh cánh
Vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha xưa
Nhớ đường về hai bên những cây dừa
Quê tôi đó xã Phú Long trìu mến.
 
Từ Mỹ Tho muốn đi về xứ Bến
Phải qua phà Rạch Miễu bến quê hương
Phải qua cầu An Hóa cạnh khu vườn
Thơm bát ngát với vườn hoa cây trái.
 
Quê hương ơi nắng mưa tôi từng trải
Đã bao mùa giờ khắc mãi trong tôi
Làm sao quên những ngày còn trong nôi
Bên chiếc võng ầu ơ mẹ ru ngủ.
 
Ầu ơi...dí dầu cầu dán đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường... đời...

 
HKBT.

 
Tặng Ngọc đấy! Sao lâu quá không thấy Ngọc vào diễn đàn nữa vậy ta! HKBT vẫn cứ chờ Ngọc hoài hà !!!Mau trở về đi Ngọc nhé !
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 08.03.2009 10:43:55
0


NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN KHÁNH NGỌC, CHÚC KHÁNH NGỌC MỘT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
************************************************
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 26.03.2009 20:52:16
0
LỜI NGƯỜI XƯA
 
 
Nghiêng nghiêng nắng ngã bóng cầu
Nước sông biêng biếc một màu trời xanh
Nhớ sao một đêm trăng thanh
Trong ngày lễ hội lòng thành em đi
Tay cầm những cánh hoa quỳ
Đem vào cúng Phật còn gì vui hơn
Đi chùa học đức Từ nhơn
Không tham không giận không hờn một ai
Ở đời nhân nghĩa lâu nay
Người xưa đã dạy chớ phai tấm lòng
 
HKBT
(Kỉ niệm ngày lễ Vu Lan 2008)
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 26.03.2009 20:59:05
0
Hôm nay Nó muốn khóc
Nhưng Nó không cho Nó khóc
Nó gọi điện cho mọi người Nó yêu thương
Nhưng ai cũng bận
Buồn!
 
Nó lao xe ra đường
Nó chạy thật nhanh
Nhanh như thể chỉ có mình Nó trên phố
Mệt!
 
Nó chạy chậm lại
Chậm đến nỗi
Nó có thể đếm được bao nhiêu hạt cát trên đường
Và...
Nó khóc!
Khóc tất tưởi
Nó lại chợt nhớ đến
"Nếu bạn cảm thấy buồn
Hãy gọi cho tôi
Tôi hứa... "
Mà Nó đã từng nghe ai đó đã nói
Nó lại buồn hơn !
 
Nó lao nhanh vào nhà
Nó hứa Nó sẽ không làm phiền ai nữa.
 
Khóc !
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc ) - 28.05.2009 16:25:40
0
Mùa thu trong em
 
 
Mùa thu đến cây lá hết xanh
Mầu vàng , mầu đỏ / rớt lìa cành
Lá bay theo gió rơi nhè nhẹ
Giữ lại , bên thềm / chút hồn theo .
 
Mùa thu về ngọn gió vờn reo
Thì thầm khúc ca thật trong trẻo
Lá nào xa cành rơi lặng lẽ
Nhịp nhàng , mùa thu / bước trong em .
 
Khánh Ngọc
16/02.2008



 
 
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

Thu nghiêng dáng rủ bên hồ
Nghe làn sóng nhớ vỗ bờ trong tim
Chờ nghe tiếng nói dịu êm
Quẩn quanh quanh quẩn kiếm tìm tình rơi
 
Dấu yêu theo lá chơi vơi
Tràn trề mặt nước tơi bời lòng đau
Biết ngày nào sẽ có nhau
Khi thu còn thắm đượm màu bi ai
 
Đỏ , vàng..chiếc lá thu phai
Sắc hương theo gió..u hoài tháng năm
Dịu dàng hơi thở âm thầm
Cho người tình lỡ..ướt đầm mắt môi
 
Thu hoài..gọi..mãi..tình ơi
Bốn mùa thương nhớ..chẳng vơi..bao giờ
Thu trôi, đông đến..xuân về
Hạ còn tiếc mãi..ngẩn ngơ..còn tìm
 
Người xa biền biệt cánh chim
Lá xanh rụng , lá vàng..thềm..hắt hiu
Hoa chớm nụ..nở trong chiều
Chẳng người..chăm sóc..cô liêu..hoa tàn
 
Trăng non trăng xế ngỡ ngàng
Bao nhiêu mùa cứ..vọt vàng..xanh xao
Bốn mùa cứ mãi lao đao
Ở phương trời..người có nao nao..hỡi người?
MT*love
 
Love còn nợ Khánh Ngọc bài thơ , ghé thăm và đền tội đây ! Chúc Ngọc vui!

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 46 trên tổng số 46 bài trong đề mục