Học làm thơ

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 319 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Học làm thơ - 23.05.2009 18:46:27
0
Trích đoạn:Hà Thu
 
EM VỀ
 
Em về nhớ lắm người ơi!
Sài Gòn hôm ấy nắng ngời mắt ai
Nhớ nụ cười như men say
Bập bùng lửa cháy tàn bay cao vời
Ân tình từ ấy lên ngôi
Em về còn tiếc cả trời nắng trong
Em về người có buồn không?
Đường xa cách trở nào mong tương phùng.
Đành ôm một mối tơ lòng...
 
Bâng khuâng chợt thấy gió lồng ngoài hiên
 
Hà Thu
Hà Thu thân mến,
Từ ngày chia tay đến nay em có khỏe không?
Chúc em và gia đình ngày cuối tuần dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
Nếu em đồng ý,vào mục thư riêng gởi địa chỉ cho anh,anh sẽ gởi thư bảo đảm để tặng cho ba em và một số thi hữu ở quê em khoảng 10 tập thơ "Người con đất thép"
 
NHỚ
 
Đường dài vạn dặm em ơi!
Anh nhìn cánh nhạn lưng trời xa bay
Bồi hồi trong dạ nhớ ai
Nhớ đêm lửa trại nhớ ngày dạo chơi.
Bây giờ hai nẻo đôi nơi
Để người ở lại suốt đời ngóng trông
Nhớ màu áo lụa Hà Đông
In hình khắc bóng vào lòng nhớ nhung
Em về không hẹn tương phùng
 
Hai đầu Nam Bắc nghìn trùng cách xa...
Thi Nang
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 00:47:35
0
THUỞ ẤY
 
Thuở ấy em về
Nắng in dấu hài
Mây chiều nghiêng bóng
Nhớ vương đầy tay
 
Thuở ấy mắt ai
Buồn như áng mây
Bóng em dần khuất
Mây trời ngừng bay
 
Thuở ấy tình này
Ngàn năm mãi đợi
Buồn cao vời vợi
Cho tình thiên thu.
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 01:06:30
0
Ngày xưa chân bước lối u mê
Nay được Phật soi tỏ lối về
Khai tâm đường sáng ngời muôn nẻo
Tĩnh trí lối quang thoả sức đi

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 01:51:47
0
ĐÔI LỨA
 
Anh mong trọn kiếp sống gần nhau
Để được nghe em nói ngọt ngào
Ý ngọc tràn đầy tình thắm thiết
Lời vàng thỏ thẻ nỗi buồn đau
Bền tâm chèo chống qua sông cạn
Vững chí dắt dìu vượt biển sâu
Tận tụy chăm lo xây hạnh phúc
Chung lòng gắn bó mối duyên đầu
Thi Nang



NGUYỆN ƯỚC
 
Bao giờ đôi đứa được bên nhau
Bạc tóc răng long vẫn ngọt ngào
Nguyện ước muôn đời yêu mãi mãi
Cầu mong ngàn kiếp chẳng buồn đau
Gần anh hồn đẫm vầng trăng sáng
Xa cách buồn như đáy biển sâu
Gửi những những âu lo vào dĩ vãng
Thương nhau tình hoá chiếc hôn đầu
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 02:08:50
0
 
KHUẤT LỐI NHÂN DUYÊN
 
 
Đêm nay một mình căn gác nhỏ
Bàng bạc bóng trăng khuyết ngoài song
Gió khẽ ru ầu ơ nhịp thở
Có điều gì ray rứt trong lòng?
 
Phải nỗi xuân qua dòng lệ cạn?
Khóc vì một người cũ đã xa.
Hay chút nhỏ nhoi ngày đang tận?
Khuất lối nhân duyên bởi mắt nhoà.
 
Thôi cũng đừng mong thêm mùa nữa
Mùa yêu thương đã tắt từ lâu
Chỉ còn nhân gian mùa xuân lỡ
Khói thời gian vương cả mắt sầu
 
Hà Thu

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 18:35:45
0

THUỞ ẤY
 
Thuở ấy em về
Nắng in dấu hài
Mây chiều nghiêng bóng
Nhớ vương đầy tay
 
Thuở ấy mắt ai
Buồn như áng mây
Bóng em dần khuất
Mây trời ngừng bay
 
Thuở ấy tình này
Ngàn năm mãi đợi
Buồn cao vời vợi
Cho tình thiên thu.
 
Hà Thu




http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052514422mdblyzrhyw341228_1.jpeg




THUỞ ẤY



Thuở ấy em về
Cơn mưa dữ dội
Đường xưa lầy lội
Thấm lạnh vai em

Thuở ấy ai xem
Tình là muôn thuở
Phút đầu gặp gỡ
Đôi má ửng hồng.

Thuở ấy ai trồng
Cây si trước ngõ
Tình yêu vừa tỏ
Đã sớm vội tan.

Thuở ấy em sang
Bến đó bên ấy
Bỏ lại những ngày
Bên nhau vui vẻ.

Thuở ấy quạnh quẻ
Có em kề bên
Giờ đây buồn tênh
Có còn ai nữa ?

Thuở ấy lần lựa
Không tính chuyện xa
Giờ đây lìa xa
Nên đành nín lặng.

Thuở ấy đem tặng
Trái tim màu xanh
Duyên nợ không thành
Đành thôi người nhé !

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 21:33:03
0
Một ánh trăng tàn soi hắt hiu
Nhà tranh mái lá dột tiêu điều
Nhớ thuở mưa xưa đầy lãng mạn
Nay mưa, dòng lệ đổ hoen chiều
 

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Học làm thơ - 25.05.2009 22:16:50
0
ĐÔI LỨA
 
Anh mong trọn kiếp sống gần nhau
Để được nghe em nói ngọt ngào
Ý ngọc tràn đầy tình thắm thiết
Lời vàng thỏ thẻ nỗi buồn đau
Bền tâm chèo chống qua sông cạn
Vững chí dắt dìu vượt biển sâu
Tận tụy chăm lo xây hạnh phúc
Chung lòng gắn bó mối duyên đầu
Thi Nang
 

NGUYỆN ƯỚC
 
Bao giờ đôi đứa được bên nhau
Bạc tóc răng long vẫn ngọt ngào
Nguyện ước muôn đời yêu mãi mãi
Cầu mong ngàn kiếp chẳng buồn đau
Gần anh hồn đẫm vầng trăng sáng
Xa cách buồn như đáy biển sâu
Gửi những âu lo vào dĩ vãng
Thương nhau tình hoá chiếc hôn đầu
 
Hà Thu
 
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
 
"Thương nhau tình hóa chiếc hôn đầu"
Đọng mãi trong đời dẫu bể dâu
Vạn núi khôn ngăn lòng tiếc nhớ
Nghìn sông khó cản dạ đau sầu
Đường xưa gót ngọc còn in đậm
Nẻo cũ thân ngà đã khắc sâu
Thờ thẫn xa trông mờ khói bụi
Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu
Thi Nang
Hãy cùng anh viết khúc liên hoàn nhé Hà Thu


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 26.05.2009 00:02:25
0
ĐÔI LỨA
 
Anh mong trọn kiếp sống gần nhau
Để được nghe em nói ngọt ngào
Ý ngọc tràn đầy tình thắm thiết
Lời vàng thỏ thẻ nỗi buồn đau
Bền tâm chèo chống qua sông cạn
Vững chí dắt dìu vượt biển sâu
Tận tụy chăm lo xây hạnh phúc
Chung lòng gắn bó mối duyên đầu
Thi Nang
 

NGUYỆN ƯỚC
 
Bao giờ đôi đứa được bên nhau
Bạc tóc răng long vẫn ngọt ngào
Nguyện ước muôn đời yêu mãi mãi
Cầu mong ngàn kiếp chẳng buồn đau
Gần anh hồn đẫm vầng trăng sáng
Xa cách buồn như đáy biển sâu
Gửi những âu lo vào dĩ vãng
Thương nhau tình hoá chiếc hôn đầu
 
Hà Thu
 
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
 
"Thương nhau tình hóa chiếc hôn đầu"
Đọng mãi trong đời dẫu bể dâu
Vạn núi khôn ngăn lòng tiếc nhớ
Nghìn sông khó cản dạ đau sầu
Đường xưa gót ngọc còn in đậm
Nẻo cũ thân ngà đã khắc sâu
Thờ thẫn xa trông mờ khói bụi
Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu
Thi Nang
Hãy cùng anh viết khúc liên hoàn nhé Hà Thu



 
"Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu"
Tình mãi còn muôn vạn nẻo sầu
Xa cách năm dài thêm nỗi nhớ
Gần nhau giây phút để về đâu
Mỏi mòn cánh nhạn bay ngang cửa
Ngơ ngẩn chim trời dõi bóng câu
Người hỡi nếu nay còn luyến nhớ
Về đây xây ước mộng ban đầu
 
Hà Thu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 13:36:51 bởi Hà Thu >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Học làm thơ - 26.05.2009 21:48:45
0
NGUYỆN ƯỚC
 
Bao giờ đôi đứa được bên nhau
Bạc tóc răng long vẫn ngọt ngào
Nguyện ước muôn đời yêu mãi mãi
Cầu mong ngàn kiếp chẳng buồn đau
Gần anh hồn đẫm vầng trăng sáng
Xa cách buồn như đáy biển sâu
Gửi những âu lo vào dĩ vãng
Thương nhau tình hoá chiếc hôn đầu
 
Hà Thu
 
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
 
"Thương nhau tình hóa chiếc hôn đầu"
Đọng mãi trong đời dẫu bể dâu
Vạn núi khôn ngăn lòng tiếc nhớ
Nghìn sông khó cản dạ đau sầu
Đường xưa gót ngọc còn in đậm
Nẻo cũ thân ngà đã khắc sâu
Thờ thẫn xa trông mờ khói bụi
Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu
Thi Nang
Hãy cùng anh viết khúc liên hoàn nhé Hà Thu



 
"Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu"
Tình mãi còn muôn vạn nẻo sầu
Xa cách năm dài thêm nỗi nhớ
Gần nhau giây phút để về đâu
Mỏi mòn cánh nhạn bay ngang cửa
Ngơ ngẩn chim trời dõi bóng câu
Người hỡi nếu nay còn luyến nhớ
Về đây xây ước mộng ban đầu
 
Hà Thu
 
"Về đây xây ước mộng ban đầu"
Dẫu phải trèo đèo lội suối sâu
Vững dạ băng qua đời nghiệt ngã
Bền gan vượt khỏi nỗi cơ cầu
Bờ Nam đợi mãi mờ tăm cá
Bến Bắc trông hoài mịt bóng câu
Gặp gỡ nhau chi rồi cách biệt
Cho lòng trĩu nặng nhớ thương sầu
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 27.05.2009 06:59:27
0
 
 
ÁO CỎ VÀNG
 
 
Nếu em còn có ngày mai
Mơ được bay mãi như mây giữa trời
Nếu còn được sống trên đời
Vẫn xin tặng hết cho đời tình yêu
Em còn mong ước thật nhiều
Nhưng đời đã cạn tàn chiều đã sang
Mai em mặc áo cỏ vàng
Ai người sẽ khóc đôi hàng đắng cay
Cuộc đời vay - trả, trả - vay
Âu là số kiếp đến đây thì dừng
Xin người tiễn một thôi đường
Rồi về đi nhé! Đừng thương em nhiều
Mộ vàng cỏ biếc liêu xiêu
Hồn em ướt đẫm mưa chiều buồn tênh
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 02.06.2009 16:10:43
0
LỤC BÌNH
 
 
Bóng một người đã xa
Khói mây giờ che phủ
Nẻo đường dài nỗi nhớ
Mối tình cũ ngày xưa
 
Nước chảy sóng lưa thưa
Bên lầu ai ngóng đợi?
Lục Bình ơi muốn hỏi
Người ấy đã về chưa?
 
Hà Thu 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 04.06.2009 21:57:56
0
Nước chảy sóng lưa thưa
Bên lầu ai ngóng đợi?
Lục Bình ơi muốn hỏi
Người ấy đã về chưa?

Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                  ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 23:38:20 bởi Đình Thế >

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 10.06.2009 10:12:04
0

Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                  ĐT
 
 
 
Người đi nước mắt âm thầm
Còn đâu một mối đàn cầm duyên tơ
Lục Bình dãi nắng dầm mưa
Hoa tàn mà vẫn tìm chưa thấy bờ 
 
Người còn thương nhớ đến giờ
Thì thôi xin hãy cố chờ kiếp sau
HT
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 23.06.2009 23:41:00
0
Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                 ĐT
 
 
 
Người đi nước mắt âm thầm
Còn đâu một mối đàn cầm duyên tơ
Lục Bình dãi nắng dầm mưa
Hoa tàn mà vẫn tìm chưa thấy bờ 
 
Người còn thương nhớ đến giờ
Thì thôi xin hãy cố chờ kiếp sau
HT

Kiếp này còn chẳng có nhau
Làm gì có đến kiếp sau mà chờ
Đàn xưa đã đứt dây tơ
Nuôi tằm dệt kén đợi chờ se dây
Em ơi hãy cố kiếp này
Dù xa, rồi cũng có ngày có nhau
ĐT


HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Học làm thơ - 27.06.2009 11:19:11
0
Buổi chiều hôm ấy, nhớ không anh?
Trời cao, mây trắng, gió yên lành
Yêu nhau đôi đứa chung niềm ước
Biển cạn, đá mòn tình vẫn xanh.
HT
 
 


Ước nguyện duyên xưa sắp được thành
Còn chờ em đó, về với anh
Ta xây hạnh phúc trong luyến nhớ
Vui thoả sum vầy buổi tàn canh .
 
HKBT
 
Chào chị Hà Thu! Lâu quá mới thấy chị ghé thăm em... chị vẫn khoẻ hả? bé Cường vẫn ngoan hả chị? Cho em gởi lời thăm tất cả ACE ở ngoài đó hết nha! Chúc chị mạnh khoẻ, vui vẻ,hạnh phúc...
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Học làm thơ - 21.07.2009 21:16:49
0
Lục bình trôi dạt, sóng đưa
Còn chẳng biết sẽ nắng mưa phương nào
Thì người ấy đã về đâu
Thân mình bèo bọt, biết sao chuyện người

Triền đê ánh nắng chiều rơi
Người đâu bỗng thấy xa xôi quá chừng
                 ĐT
 
 
 
Người đi nước mắt âm thầm
Còn đâu một mối đàn cầm duyên tơ
Lục Bình dãi nắng dầm mưa
Hoa tàn mà vẫn tìm chưa thấy bờ 
 
Người còn thương nhớ đến giờ
Thì thôi xin hãy cố chờ kiếp sau
HT

Kiếp này còn chẳng có nhau
Làm gì có đến kiếp sau mà chờ
Đàn xưa đã đứt dây tơ
Nuôi tằm dệt kén đợi chờ se dây
Em ơi hãy cố kiếp này
Dù xa, rồi cũng có ngày có nhau
ĐT



 
Người càng nói, lòng càng đau.
Biết làm sao để bên nhau bây giờ?
Gần nhau qua mấy vần thơ.
Xa nhau núi cách, sông hồ ngàn xa.
 
Mơ người trong giấc mơ hoa.
Tỉnh ra lại thấy ướt nhoà lệ rơi.
HT
Biết rằng mình quá xa xôi
Biết nhau - biết tiếng, biết lời, biết thơ
Bao nhiêu đó đủ ươm mơ
Bao nhiêu đó đủ thẫn thờ...đợi mong
Biết rằng cách núi ngăn sông
Biết đâu một sớm nắng hồng gặp nhau
Có gì đã vội lòng đau
Cho hoa vội héo, lá sầu ngẩn ngơ
Gửi về em một vần thơ
Hẹn ngày mai, biết Đông Đô có chờ...
ĐT


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Học làm thơ - 02.02.2011 21:30:29
0




THI NANG CHÚC HÀ THU VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Học làm thơ - 03.02.2011 00:05:23
0


CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý







Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 319 trên tổng số 319 bài trong đề mục