VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 14.02.2011 12:11:03
0
Chúc LL ngày Vanlentine vui vẻ , hạnh phúc
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6B294CEBEF1244C0B451F749FC0AE9EE.jpg[/image]
Attached Image(s)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 16.02.2011 05:00:42
0
Nụ hồng

Canh trường ta gọi phải tên
Người ơi nghe thấy chớ quên tình này
Tương phùng giữa giọt tím lay
Tim yêu trỗi nhịp trổ ngay nụ hồng.

Sĩ Đoan.




Không quên

Nhớ thương...thôi để trong lòng.
Thuyền dời bến cũ còn mong đợi gì...?
Ân tình xưa mãi khắc ghi.
Dẫu không sang đó hoạ thi  cùng người...
Thương Giang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 18.02.2011 17:34:02
0
Sĩ Đoan cho ra đời tác phẩm Tây Sơn tam kiệt nhằm ca ngợi anh tài xuất chúng, anh hùng áo vải của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trong công cuộc thống nhất đất nước, diệt Xiêm, đuổi Thanh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mang lại thái bình cho muôn dân.


TÂY SƠN TAM KIỆT

Lời ngỏ
1. Anh hùng tuấn kiệt.
2. Xuất binh khởi nghĩa.
3. Đánh Nguyễn mặt Bắc.
4. Đánh Nguyễn mặt Nam.
5. Xưng đế hiệu.
6. Bình Gia Định.
7. Phò Lê diệt Trịnh.
8. Anh em Tây Sơn rạn nứt.
9. Bắc Bình Vương đối phó mặt Bắc.
10. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh.
11. Chính sách đối ngoại.
12. Chính sách đối nội.
13. Vua Quang Trung băng hà- Quang Toản kế vị
14 Tình hình Diên Khánh và Phú Xuân
15. Cuộc đại chiến giữa hai nhà Nguyễn.
16 Trần Quang Diệu chiếm Bình Định- Nguyễn Ánh chiếm Phú Xuân
17. Vua Cảnh Thịnh ra Bắc- Nguyễn Ánh xưng đế hiệu.
18. Sự trả thù của Nguyễn Ánh đối với nhà Tây Sơn.
19. Lương tướng Tây Sơn.
20. Lòng tác giả đối với Tây Sơn tam kiệt.
Mục lục.
Chú thích

 
 

TÂY SƠN TAM KIỆT


Lời ngỏ


Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Tây Sơn tam kiệt thắt se tim lòng!

Anh hùng áo vải- cờ hồng
Vươn vai quả đất xoay dòng chuyển lay!
Ngàn năm biết đặng mấy ai?
Thiên niên tỏa sáng tuấn tài trời Nam.

Hào quang chói lọi trăng rằm
Lưu danh Sử sách trung can quật cường!!!
Sĩ Đoan

1.ANH HÙNG TUẤN KIỆT

Tây Sơn – ba vị anh hùng
Họ Hồ đổi Nguyễn lẫy lừng bốn phương (1)
Nhân tài kiệt xuất kiêm nhường…
Dựng cờ khởi nghĩa mở đường yên dân.
Trọn lòng vì nước quên thân
Cáo Trời, tế Đất ra quân trùng trùng(2)
Cờ đào ba đạo tưng bừng (3)
Tiếng chiêng, tiếng trống chẳng ngừng ngân vang
Đấy là thời khắc mở màng
Trung tuần tháng tám- rỡ ràng sử xanh!

2. XUẤT BINH KHỞI NGHĨA

Bình minh cờ rợp trời thanh (1)
20- Hòa theo sóng vỗ bước chân dập dồn
Vây Tuy Viễn- chúng hết hồn (2)
Tây Sơn Vương giọng ôn tồn chiêu an.

Huyền Khuê gia nhập nghĩa quân
Góp người, góp của ân cần tham gia (3)
Huy, Linh cùng bọn lâu la (4)
Theo về dưới trướng hoan ca núi rừng.

Ba quân hớn hỡ vui mừng
Sơn, Ly chưa đánh giặc chùng bó tay (5).
Thu thành, cử lại tướng tài (6)
Quy Nhơn thẳng tiến giãi ngay ngục tù(7)
Ngờ đâu đánh mãi chẳng thu
Tây Sơn Vương quyết lập mưu lấy thành: “
… Vào trong củi, hét thất thanh
Bắt rồi Nguyễn Nhạc- rành rành chẳng sai”

Trần Tuyên hớn hỡ tin ngay
Mở thành” nhận giặc” họa bay vù vù
Tây Sơn Vương, tháo cũi “ tù”
Giết tên đội trưởng,Tuyên ù chạy xa.
Rắn mất đầu khó thóat ra
40- Qui hàng Nguyễn Nhạc… thế là tạm yên..

Quân dân phá ách Khắc Tuyên
Lướt về Rang, Ngọt giữ miền kho lương (8)
Lượng kia sức yếu chẳng lường (9)
Nghĩa quân dũng mãnh…. Đằng tường thoát mau.

Hiên ngang, phất phới cờ đào
Quy Nhơn- cứ điểm- lật nhào tham , gian
Từ đây hoạch định đôi đàng
Tích lương, đãi sĩ… việc càng làm ngay
Chiến khu chuẩn bị lâu dài
Làm nền căn bản chẳng nài gian nan.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 21:41:11 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 25.02.2011 21:37:01
0
3. ĐÁNH NGUYỄN MẶT BẮC

Nhận tin nhà Nguyễn đánh sang
Chia làm hai đạo hàng ngang tiến vào... (1)
Tây Sơn Vương- bậc anh hào
Chia quân xuất kích - tháo, nhào bộ binh.
Riêng mình giữ vững niềm tin
Tấn công tiêu diệt đội hình thủy sư
Bao nhiêu chiến phẩm gom thu (2)
Ba trăng khởi nghĩa đọạt giành Thuận Yên (3).
Nhà Nguyễn tức giận như điên
60- Sai Hương điều khiển đánh miền Bồng Sơn (4)
Lũy hào Bến Ván ai hơn?
Nguyễn sai Thành, Đảm gọt trơn vùng này (5)
Binh hùng, tướng hổ công ngay
Văn Xuân đành chịu bó tay lui về (6)
Núi Bích Khê- Nguyễn đề huề
Phân binh bố lực tư bề khích rinh.

Tây Sơn Vương nhận được tin
Trà Câu hai tướng Tài, Đình ém quân*
Chận đường quân Nguyễn rút chân;
Mồng Gà giao tướng Văn Xuân chờ thời.**.

Nguyễn Nhhạc danh tiếng tuyệt vời!
Bích Khê tiến thẳng chẳng mời xông vô
Đôi bên kịch chiến ô hô
Thất Hương tử trận, Nguyễn về Trà Câu
Nơi đây Thành, Đảm rơi đầu.
Quân lương, quân dụng Vương thâu rất nhiều.
Trên đà thắng lợi không kiêu
Quãng Nam đánh thẳng, phân điều binh nhung.
Cối Giang Vương đóng xem chung (9)
80- Thế Giang dàn trận ung dung Lý Tài (10)
Tập Đình trấn bãi cát dài (***)
Dự phòng cứu ứng giãi nguy kịp thời.

Đầu năm giáp ngọ rụng rời (12)
Giao tranh ác liệt tơi bời thế quân
Anh hùng chẳng ngại gian truan
Chăm lo quân đội chẳng ngừng tiến công.

Mùa thu năm ấy chờ trông (13)
Phú Xuân đọat lấy thỏa mong lòng trời.
… Chúa tôi nhà Nguyễn rối bời
Lên đường bỏ chạy đợi thời Quãng Nam (14)
Gặp Sơn Vương- đánh chẳng kham
Chạy về Trà Tế đành cam đoạn trường!
Lập Đông Cung Nguyễn Phúc Dương
Quãng Nam trấn giữ chận đường Tây Sơn.
Xuống thuyền rẽ nước bon bon
Xuôi miền Gia Định lánh cơn sóng thần.
Đông Cung thế yếu muôn phần
Đình, Tài vây bắt – Hội An đưa về.

Lưỡng đầu thọ địch tư bề
100- Tây Sơn Nguyễn Nhạc chưa hề núng nao
Đánh quân Ngũ Phúc- binh hao
Tập Đình đại bại lủi mau về Tàu.
Tình hình bất ổn quyết mau
Quy Nhơn trấn giữ- thư trao, lụa, vàng (15)
Nạp Quãng Nghĩa với Quy Nhơn
Xin đi đánh Nguyễn chẳng sờn dạ trai!
Chúa Trịnh tiếp nhận anh tài
Phong cờ, ấn kiếm- chờ ngày hoan ca (16).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 21:42:22 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 02.03.2011 18:49:16
0
4 ĐÁNH NGUYỄN MẶT NAM

Mùa đông quí tỵ xông ra(1)
Phủ Diên, Bình, Phú quân ta chiếm thành (2)
Quy Nhơn sự cố rành rành
Huy, Linh bội phản đoạn đành Tây Sơn.

Đầu năm giáp ngọ trử hờn (3)
“ Lương Sơn Tà Quốc” chờn vờn phất cao…
Hay tin Văn Lộc uất trào
Xông pha trận mạc lật nhào quân Châu (4).

Mùa thu năm ấy về đâu?
Khoa Toàn, Phước Hiệp bắt đầu tấn công (5)
Lê Văn Hưng bỏ thành không
120- Rút về cùng Lộc đâu lưng chống thù (6)

Được tin, Nguyễn Huệ bay vù
Chia quân hai đạo đêm thu tiến về
Bao vây Đài, Ức tư bề (7)
Diệt tan thủy, bộ - não nề Tống chui
Thu thành Khánh, Thuận mừng vui
Giao cho Hưng, Lộc – trở lùi Quy Nhơn.
Tây Sơn Vương – việc cần hơn
Bắn tin Ngũ Phúc – khải đờn hoan ca.
Được phong tướng – dạ thiết tha! (8)
Bổ đi Bình Thuận xông pha- Lý Tài.
Bảo sai Lân, Lữ tiến ngay
Đánh vào Gia Định- đỡ hoài nhọc công (9)
Phúc Thuần khiếp sợ chạy rong
Sài Côn thất thủ- cờ hồng tung bay
Bao nhiêu lương thực khí tài
136- Quy Nhơn cất giữ dụng ngày chiến chinh.

Sang năm thế sự rung rinh
Thành Nhân giúp Nguyễn - Lữ nhìn rõ xa (11)
Bỏ thành nhắm hướng quân ta
140- Quy Nhơn trực chỉ để mà tụ binh.
Tháng mười năm ấy Vương sinh
Con trai tên Bảo- linh đình tiệc vui
Phúc Dương thừa dịp trốn chui
Chạy về Gia Định- dập vùi bão giông(!)

Lý Tài ăn ở hai lòng
Bỏ Vương đầu Nguyễn dạ hòng vươn cao
Suy đi nghĩ lại trước sau
Phản luôn- lên núi định trào đế vương (12)
Hay tin có vị Phúc Dương
Đón về tôn chủ- đưa đường Sài Côn
Nguyễn Phúc Thuần- Thái Thượng Vương
Thành Nhân chẳng phục tìm đường Đông Sơn.

Dịp may còn có gì hơn
Hùng tài Huệ, Lữ bon bon lướt thuyền ( lần 1 vào GD)
Chen mây cưỡi sóng bình yên
Sài Côn nuốt chửng Tài liền trốn đi
Thuần, Dương hốt hoảng thương bi (13)
Xuyên, Long lủi chạy ôm ghì hờn căm. (14)
Nơi đây kết thúc bao năm
160.Về chầu Diêm Chúa- thăng trầm đời sau.


Hạ xong thành lũy truyền mau
Kéo binh về cứ bàn giao hàng thần (15)

 
HungPhu

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 09.03.2011 08:32:58
0
5 .XƯNG ĐẾ HIỆU:

Bắc, Nam yên ổn muôn phần
Vương lên kế hoạch sửa sang thành trì-
Đồ Bàn lộng lẫy uy nghi (1)
Cung vàng điện ngọc- khắc ghi lòng người!
Lễ dâng cáo tế đất trời
Toàn dân công bố - ra đời minh quân(2).
Nhà vua thống nhất quần thần:
Quy Nhơn chuyển đổi gọi sang Đế Thành(3).
Phong quan tướng sĩ hữu danh (4)
Chỉnh tu quân ngũ, chăm dân thịnh tài
Từ trong cho đến bên ngoài
Thuận trên hòa dưới tháng ngày phồn vinh
Nức lòng trăm họ tồn sinh
Chung tay xây dựng hữu tình quê hương.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 08:34:02 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 12.03.2011 13:30:31
0
6. BÌNH GIA ĐỊNH

Ba Giồng Nguyễn Ánh tựa nương (1)
Tháng giêng mậu tuất- con đường phục hưng (2)
Thành Nhân cật lực đâu lưng-
180- Sài Côn thất thủ- tướng mừng suy tôn…(3)

Hay tin Thái Đức căm hờn
Thủy binh- xuất trận chẳng hơn được gì (4).
Chiếm ưu thế- Ánh tư duy
Tấn công Bình Thuận tức thì lệnh ban (5):
Văn Quân cấp tốc thi hành
Dàn binh tiến phá đọat giành thượng phong
Tiến nhanh Diên Khánh tấn công
Văn Hưng chận đánh- chạy rong Định Thành (6).

Phân chia địa giới rành rành
Chúa tôi nhà Nguyễn an lành sửa sang
Xiêm La- Ánh kết lâng bang
Hai năm củng cố lực càng lớn nhanh
Thấy mình đủ sức lấn giành
Bèn xưng vương hiệu – vang danh đất trời!

Thành Nhân dũng tướng tuyệt vời
Phạt tây, giữ bắc một đời tận trung (7)
Công to danh tiếng lẫy lừng
Một cành đại trụ đủ dùng định sơn.
Tiếc thay phò tá vương hèn
200- Tị hiềm tiếm vị nên bèn họa lây (8).

Giết rồi Ánh khỏi nhọc thây
Bình Khang ba đạo bao vây đánh vào (9)
Nào hay bị quật ngã nhào
Triệt tiêu sắp hết uất trào trốn chui.

Vua Thái Đức quyết tốc vùi (10)
Đánh không mảnh giáp đẫy lùi vong non:
Hai trăm tàu chiến bon bon
Cẩn Giờ- cửa biến sống còn giao tranh
Đôi bên kịch chiến trôi nhanh
Tây Sơn dũng cảm đọat giành thắng to
Đuổi Nguyễn Ánh trốn thập thò
Khi trôi nổi, lúc thập thì rét run
Quân tiếp cứu, số phận chung (11)
Thảm thương đại bại vội thun trở về .
Quan binh tan rã nặng nề
Ánh sai Hữu Thụy- liệu bề Xiêm la (12)
Còn mình cố chạy thật xa
Hà Tiên núp bóng đặng mà giữ thân.
Rồi cùng Văn Duyệt, cận thần…
220- Chạy ra Phú Quốc tích dần lương, binh.

 
Thế là Gia Định yên bình
Tháng giêng Thái Đức vững tin giao quyền (13)
Về Quy Nhơn, sắm chiến thuyền
Tích lương, bồi tướng trăm miền nở hoa.

Thời gian thắm thoát trôi qua
Tân quân Nguyễn Ánh tụ ba phía về (14)
Nhàn Trập. Hộ Bá liệu bề
Quy Nhơn trực chỉ- não nề lui binh (15).

Chu Văn Tiếp giữ niềm tin
Sai người đón Ánh- trọn tình Chúa tôi (16).

Quy Nhơn cách trở xa xôi
Những khi chinh chiến như vôi phải nồng.

Đầu xuân quí mão đồng lòng( 17)
Tây Sơn nghĩa khí lướt dòng hiểm nguy
Anh hùng tấc dạ gan lì
Cộng thêm trí tuệ cực kì mẫn thông
Hùng tài Nguyễn Huệ nhìn trông…. ( Huệ vào lần 2)
Đợi thời khắc đến quyết xông trận tiền .
Nước dâng, gió thổi- vang truyền…
240- Lấn sâu cửa biển dong thuyền tiến công.

Chu Văn Tiếp chuẩn bị xong
Trá thua, dẫn dụ hỏa công châm ngòi
Thủy chồm, gió cuốn sục sôi
Theo đà bay táp tả tơi chiến thuyền
Tiếp len đường máu trốn liền
Sang Xiêm ẩn nấp ưu phiền vương mang.
Thế là quân thủy tiêu tan
Chẳng còn manh giáp Ánh mang hận sầu.
Huệ chia hai đạo phủ đầu (18)...
Bình xong Gia Định lọc bầu khí trong.

Hoang mang Ánh chạy Ba Giồng
Dắt theo gia quyến, tì tòng trăm tên
Ba mươi ngày, sống lênh đênh
Dựng xây quân đội gây nên sóng đời…
Đồng Tuyên kịch chiến tơi bời
Tân binh rối loạn rã rời xác thân.
Ánh suy, bấm loạn tinh thần
Hành trình khúc khuỷu muôn phần hận, đau!
Lật Giang rớm lệ uất trào
260- Mỹ Tho thắt ruột, gan bào cuộn nôn
Băng qua Ba Thắc tụ dồn…
Trông con đường sống chẳng còn bao lâu.
Quặn lòng chất chứa mưu sâu
Hà Tiên trực chỉ xuống tàu ra khơi
Ngụ nơi Phú Quốc chơi vơi
Nào vui thong thả, thảnh thơi an nhàn? (5)

Nhận tin Tiến Thận đánh tràn
Thế thân tướng lĩnh- lên đàng chuồn ngay
Cổ Long tạm ẩn vài ngày
Văn Đa tiếp tục bao vây trùng trùng
 
Tiếc thay mưa gió bão bùng-
Nhân cơ hội tốt vẫy vùng đảo hoang
Ngược thuyền Phú Quốc đa mang
Dựng gầy cơ nghiệp đã đang phục thù.
 
...Thanh bình gió trỗi điệu ru
An cư lac nghiệp Huệ thu binh về
Văn Đa trông giữ tư bề
Nhân dân yên ổn say mê ruộng đồng.
 
Ánh thua xiểng niển hận lòng
280- Kết giao ngoại quốc quyết hòng đau tranh
Con tin- tên Cảnh- trao nhanh
Quốc thư gửi Pháp hứa dành đất riêng
Tự do xuôi ngược trăm miền
Non sông một dãy toàn quyền bán buôn.
 
Vụn thời gió chuyển mây truông
Ra khơi chưa đặng Ánh luồn sang Xiêm (6)
 
Nhà vua khỏi cố công tìm (7)
Mưu ma, kế quỷ ẩn chìm bấy lâu
Đưa nhanh sách lược trong đầu:
“ Nhẹ công góp sức- tóm thâu non nhà…”
Thời gian thắm thoát trôi qua
Tiết trời mùa hạ thế là xâm lăng
Phong hàm chủ tướng – Chiêu Tăng
Chỉ huy quân thủy hung hăng kéo vào
Cử thêm hai tướng cựu trào (8)
Mượn đường Chân Lạp ào ào xuất quân
Thâm tâm Nguyễn Ánh nhất tuân
Tiến từ Vọng Cát- bội phần mừng vui.
Tụ về Gia Định tốc vùi
300- Giang san giành giật ngọt bùi nếm chung(!)
Ba bên tứ phía ùn ùn
Bầu trời Gia Định gió chùng không tan.
 
Văn Đa chẳng chút hoang mang (9)
Tấn- lui phòng thủ bảo toàn tướng, binh.
 
Quân Xiêm đuổi rượt tự tin *
Tại vùng Ba Thắt hoảng kinh loạn hồn.
 
Tây Sơn truy kích dập dồn
Nương theo sông Hậu, trà Ôn lui về.
 
Cà Mau – cô thế tựu tề
Đến vùng Man Thiết tư bề giặc vây
Trương Văn Đa đánh tan thây
Chém đầu Văn Tiếp, hoảng bầy xâm lăng.
Thế giặc mạnh, rất hung hăng
Mỹ Tho – Đa đóng quyết ngăn giặc thù.
 
Mất người hướng dẫn xếp ru
Cụm co Sa Đéc chưa thu được gì.
Hoang mang bấm loạn nghĩ suy
Ai người dẫn dắt xóa đi hận này(?!)
Lê Văn Quân chọn đổi thay
320-Nắm quyền binh tổng cùng ngài Văn Lương
Vạch ra kế hoạch mở đường
Ba Lai giao chiến sát thương rất nhiều
Văn Lương chết chém- thân tiêu
Văn Quân chạy thoát chứa điều bi ai
Muộn phiền uất ức đời trai
Giã từ dương thế- tự tay hủy mình.
Từ đó Xiêm- Nguyễn thất kinh
Đóng yên một chỗ xoay tình thế sau.
 
 
 
 
 
Quê hương kẻ giặc thay màu
Kiêu căng khinh mạn anh hào Tây Sơn
Hoành hành bắt cóc gái mơn
Thu gom của cải- oán hờn vút cao
Lê dân uất hận nghẹn ngào…
Thù Xiêm lẩn Nguyễn sôi trào huyết tim
Nẩy sinh tình cảm dịu êm
340- Mong Vương thẳng tiến nhấn chìm ngoại bang.
 
Tình hình chiến sự nguy nan
Văn Đa cấp báo trường an sự tình…(10)
Nghe qua đồng thuận triều đình
Vua sai Nguyễn Huệ cất binh tảo trừ. (11)
 
Tây Sơn thẳng tiến êm ru
Mỹ Tho đồn trú hâm nhừ Nguyễn- Xiêm.
Thân hành Nguyễn Huệ xét tìm ( vào GD lần 3)
Địa hình hiểm trở đấy điềm trời ban
Tây Sơn dũng mãnh hiên ngang
Thủy binh mưu phục nhánh sông Mút, Gầm…(12)
Bộ binh di chuyển âm thầm
Nấp bờ sông nhỏ ngấm ngầm tấn công
Các cù lạo Thới , bãi tôn,
Rừng dừa dày đặc- Tây Sơn kiêu hùng.
Vào chiều mùng chin giáp thìn (13)
Thủy sư do Dũng thình lình xuất quân
Đồng tâm tướng sĩ nhất tuân
Tay thương, tay mác tưng bừng hò reo.
 
Nguyễn- Xiêm đông đúc như bèo (14)
360- Thuyền chen sóng nước trăng treo đỉnh đầu.
Rạch Gầm dự bị bấy lâu
Tiến quân dụ giặc vào sâu- trá lùi
Trăng mờ, nước rút- Dũng lui (15)
Giặc rằng tưởng bở tốc vùi thắngnhanh
Ngờ đâu Nguyễn Huệ tinh anh
Phất cờ- đại bác liên thanh nả vào…
Chiêu Sương hốt hoảng dừng mau
Thuyền sau thuyền trước đâm nhào kêu la.
Thuyền đi sau rốt dội ra
Đụng ngay hỏa lực của ta phủ đầu.
Buộc lòng phải chịu lún sâu
Giữa nơi phục kích đêm thâu não nùng.
Thuyền đông, nước rút gom chung
Tinh thần bấm loạn ùn ùn nhảy sông
Huyết tanh vút tận thinh không
Thây phơi đầy ắp chắn dòng nước xanh
Ban trăm thuyền chiến tan tành
Thủy binh hai vạn rã mành khúc nôi.
Cánh quân Nguyễn Ánh tơi bời
380- Gần như tiêu diệt hết thời phục hưng.
 
Lục Côn hí hửng trên đường
Bổng nghe súngnổ chưa tường việc chi
Bộ binh phục kích tức thì
Đường gươmtuyệt tác nữ nhi mượn đầu! (16)
Bất thần binh lọn lùi sâu
Thị Xuân dốc chiến- nhảy mau rừng dừa
Sình lầy cuốnhút không chừa
Thêm đao, súng đạn bổ bừa đối phương.
 
Binh Xiêm- quân Nguyễn hết đường
Triệt tiệu sắp tận đáng thương không nào?
Trời vừa rạng tỏ ánh hào
Tây Sơn toàn thắng cờ đào phất phơ.
Tướng Xiêm tẩu thoát dật dờ
Vẫn không hiểu nổi thế cờ độc chiêu!
Thi Giang- Văn Trị cố liều (17)
Dang lưng cõng Ánh trông điều lành an(!)
Cồn khơi ẩn trốn gian nan
Đợi ngày nuôi chí giang san phục thù.
 
Bị rượt đuổi , dạ rối mù
400-Cùng bầy tướng tá chạy vù sang Xiêm
Cầu xin tị nạn chờ êm
Trở về phục quốc thỏa niềm tổ tông!
Quân Xiêm một trận bại vong
Ba trăm thuyền chiến đi không trở về
Tiêu tan bốn vạn ê chề
Trốn chui, trốn nhủi- não nề cút lui.

Quân dân hớn hở reo vui:
Gian nan chung dạ, ngọt bùi sớt chia
Hương hoa lan tỏa canh khuya
Bình minh chim hót theo tia nắng hồng
Yên bình Gia Định trời trong
Văn Đa, Văn Chấn trọn lòng trấn ngay. (18)
Lẫy lừng danh tiếng anh tài
Quy Nhơn báo tiệp rạng thay non nhà!
Nhân tâm gieo cấy mượt mà
Nghĩa ân trồng trọt cho ra trái vàng
Tín trung trải rộng muôn đàng
418 Dân lành an nghiệp lòng càng thiết tha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 13:32:16 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 17.03.2011 19:55:33
0
7. Tây Sơn phò Lê diệt Trịnh
 
Phía nam yên quốc lợi nhà
Tây Sơn hoạch định Bắc Hà lấy nhanh
 
Tháng năm mười khởi hành (1)
An Tông thất thủ yên lành vẻ vang.
Theo lời Hữu Chỉnh thư sang
Chiêu Dụ Đình thể về hàng Tây Sơn
Giã vờ lầm chỗ Ngô Cầu (2)
Sinh đòn ly gián- phép mầu việc binh.
 
Tây Sơn vây hảm Phú Xuân
Cầu sai Đình Thể xuất quân ngoài thành (3)
Giao tranh ác liệt diễn nhanh
Lực hao đạn hết thất thanh viện cầu
Sẳn lòng nghi kị ăn sâu
Đóng thành chẳng cứu oán sầu ngút cao.
Binh tan tướng mất hờn đau  (4)
Trên mình voi trận đâm đầu âm cung. (5)
Thương thay Tướng lĩnh tận trung
Nhơ danh bởi kẻ gian hùng tham lam
Thác rồi tấc dạ chưa cam
Vì đâu đến nỗi hàm oan thế này(?)
 
Huệ sai chư tướng hạ ngay
440 Ngô Cầu bắt sống khỏi nài nhọc công..
Trên đà thắng lợi chờ mong
Quảng Bình, Quảng Trị nằm trong binh trời!
Nhân danh tuấn kiệt đương thời
Huệ sai treo bảng ban lời chiêu an.
 
Thêm ngài Hữu Chỉnh bàn sang:
“Bắc Hà đánh chiếm dễ dàng – làm ngay”
Huệ rằng: “ Bắc lắm anh tài.”
Ông thưa : “ Chỉ có Chình này mà thôi.”
Huệ cười: “ Đã ngại ông rồi!”
Chỉnh run trán toát mồ hôi- khẩn thành…
Huệ xoa an ủi thật nhanh:
“ Nhà Lê ngự trị dân lành mến tin
Chắc gì họ chịu theo mình,
Thân mang trọng tội đưa binh xuất ngoài”.
Chỉnh rằng: Thời thế không hai
Phò Lê diệt Trịnh chẳng ai phàn nàn
Vạn dân khổ ải lầm than
Mong đời sáng sủa dạ càng đồng tâm
Tảo trừ Chúa Trịnh hở hâm
Trao Lê quyền trị- ánh rằm sáng soi.
Lo chi những chuyện nhỏ nhoi
Công to tảo tặc lưu đời ngàn sau.
Xin Ông quyết định cho mau
464 Tướng ngoài biên ải xá nào lệnh vua.
 
Nghe qua Huệ thấy thích ưa
Liền dâng sớ tấu thốt thưa chân tình.
Đọan sai hữu Chỉnh lãnh binh
Phú Xuân- Lữ, Lộc vững tin canh phòng
Bộ binh- Huệ, Nhậm coi trông
Vị Hoàng tụ tập- cờ hồng tung bay!
Chưa lâu Hữu Chỉnh toại ngay (6)
Chiếm lương, đốt lửa mấy ai hơn nào!?
Bộ binh nhanh chóng tiến vào
Cùng nhau thẳng tiến thành hào Thăng Long.
 
Hay tin Chúa Trịnh phân công
Tự Quyền nghinh chiến ngăn không lấn tràn (7)
Dàn quân Kim Động chắn ngang
Phù Sa- binh bộ cản đàng phô trương
Thủy binh- Cửa Luộc  giương giương
480 Tạo thành chân vạt-  chiếm đường thượng phong.
Vị Hoàng vào lúc gió đông
Huệ cho tượng gỗ chất trong khoang thuyền
Giương cờ, đánh trống vang truyền
Thả xuôi con nước giặc liền bắn ra
Đến khi hiểu việc âu là
Đạn thời can kiệt – loạn xà cao bay.
Tự Quyền nào giỏi nào hay
Thế Dân cùng cảnh nuốt cay ê chề.**
 
Hịch truyền diệt Trịnh phò Lê
Thăng Long vội tiến tứ bề xôn xao
Đến sông Thụy Ái ngăn rào
Cảnh Hoàng chận đánh lẻ nào chùn tay! (8)
Đôi bên kịch chiến so tài
Tử thương vô số nạn tai tướng Hoàng
Bao nhiêu thuyền chiến rã tan
Nhuộm hồng sông Ái lấp ngang nửa dòng.
Tung bay phất phới cờ hồng
 Rừng người di chuyển cõi lòng hân hoan.
 
Vạn Xuân quân Trịnh hoang mang (9)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 22.03.2011 18:35:18
0
500 Phùng Cơ trấn giữ thêm càng khó khăn.
Binh Tây Sơn đánh rất hăng
Trịnh chùng ý chí rã tan quân tình
Phùng Cơ tẩu thoát một mình
Rộng đừờng quân sĩ đăng trình Thăng Long.

Tình hình bất cập khó mong
Lên voi- Trịnh Khải phân công phản đòn
Quan quân rịu rã mỏi mòn
Vì ai chiến đấu- sống còn treo chuông!
Quăng gươm bỏ giáo chui luồng
510 Sơn Tây- Khải chạy âm hồn đuổi theo
Hạ Lôi rừng núi cheo leo (10)
Lê dân vây bắt- trườn trèo chẳng xong
Trút gươm tự vẫn- nủi lòng
Giang san hủy diệt bởi không thuận trời.
Cảm thay, khí tiết cao vời!
Huệ dùng vương lễ tiễn đời Khải đi.

Thăng Long thoát ách thương bi
Bình minh lóe sáng vu vi gió nồng
Tiến nhanh vào tận Thăng Long
520Mở kho phát chẩn- chờ mong tháng ngày. (11)
Hôm sau yết kiến vua ngay
Bên cung Vạn Thọ trưng bày ý trung:
Phù Lê diệt Trịnh- thủy chung
Chớ không ý khác- xin đừng nghi nan.
Hiến Tông mừng rỡ vô vàn
Tạ ơn tướng sĩ tâm càng mến tin.
Vua Lê xuống chiếu thân tình
Triệu hồi quan lại triều đình về mau
Kính Thiên- hẹn lập đại trào (12)
530Đôi bên giao hảo khơi màu tri ân.

Huệ cùng chư tướng hở hâm
Bái mừng chúc tụng tình thâm đong đầy
Dâng lê sổ sách đặc dày
Dân đinh, sĩ tốt phen này xuất chinh.
Vua phong chức tước hiển vinh (13)
Gả nàng công chúa Ngọc Hân yêu kiều
Dường như trời định bao điều
Gia yên, Quốc thái- lắng nhiều lo toan
Nhẹ nhàng chìm giấc ngủ ngon
540Về bên tiên đế sau non mười ngày. (14)




 
Duy Kỳ lên ngự chiếc ngai
Đình thần phụng sự mấy ai toàn tài!?

Hay tin Nguyễn Huệ ra ngoài
Nhà vua Thái Đức đòi ngay trở về
Anh em chưa kịp tựu tề
Thêm tin diệt Trịnh- dỗ dề bá quan
Giúp Lê việc nước sửa sang
Sợ sinh biến loạn- vội vàng tiến ra.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 18:36:48 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 25.03.2011 09:06:02
0
Dọc đường giáp bọn lâu la
550Âm mưu ám toán- làm ma hàng hàng
Nhà vua phải kiếp lên đàng
Đến nơi người ngựa võ vàng thảm thương.

Huệ loan dân chúng tỏ tường
Rồi cùng tướng sĩ bên đường cung nghinh
Nam Giao- Chiêu Thống giao tình (15)
Đợi chờ đón tiếp nhúng mình từ xa
Nhưng rồi Thái Đức lướt qua
Về bên phủ Trịnh- hẹn là hôm sau. (16)

Hai vua tương kiến đổi trao (17)
560Thống rằng:” Họ Trịnh nhốt, rào nhà Lê
Hai trăm năm thật ủ ê
May nhờ quý quốc thu về non sông
Chỉnh sang nhuận thắm sắc hồng
Kính xin cắt đất thưởng phong anh hùng!”
Đức rằng:” Diệt Trịnh- nghiệp chung
Đất đai họ Trịnh há cùng cho không
Đất Lê một tấc chẳng dùng.”
Đôi bên giao hảo ước mong đời đời!!!
Thế rồi thống nhất tươi cười
570Tuần sau lặng lẻ rút lui trở về (18)

Sáng ra Hữu Chỉnh não nề
Xuống thuyền đuổi rượt tư bề mênh mông
Ngẫm thời chán ngán bất công
Bài văn Tứ Lục tỏa trong khoang thuyền.

Nghệ An - Chỉnh cũng tới liền (19)
Được phân giúp Duệ trợ quyền trông coi.
Nhòm chừng mặt bắc châm ngòi
Cử ngay Văn Nhậm – đương thời rễ vua
Đóng miền Đông Hải sớm trưa
580Trong ngoài trấn giữ cho vừa đời trai.
Phong ban Nguyễn Huệ tuấn tài
Chức Vương- Thuận Hóa đất đai tự quyền
Lấy từ dãy núi Hải Vân
Hoành Sơn giới hạn cân phân rõ ràng.
Ban cho Nguyễn Lữ miền Đông
Tính từ Bình Thuận đến vòng Hà Tiên
Còn mình ở giữa khít liền
Trung Ương hoàng đế- khắp miền rõ hay.
Quan văn giỏi, tướng hữu tài
590Thưởng ban trọng hậu- trong ngoài bình yên
Bắc Nam giữ vững đôi miền
Không lai xâm phạm uy quyền tự phân
An em hòa thuận một nhà
Dân tình yên ổn dần dà ấm no.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 09:07:44 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 29.03.2011 20:45:53
0
8. Cảnh rạn nứt trong nhà Tây Sơn

Thế thời dẫn đến âu lo
Từ khi cấp đất phong cho mỗi người
Giang san ai nấy vun bồi
Tính tình thiên định khó dời đổi thay
Anh tài Nguyễn Huệ làm ngay
600Thưởng ban tướng sĩ, tương lai hướng tìm
Xây thành, sửa trị ấm êm
Không theo trình tấu Nhạc thêm nghi ngờ.
Nhiều lần dời Huệ thờ ơ
Cử binh hỏi tội- rõ trò trắng đen(!) (1)

Hay tin quân Nhạc mon men
Vỗ bàn Huệ nói: khá khen tấn tuồng!
Đánh Nam dẹp Bắc luôn luôn
Giữ yên ngôi báu- thật buồn ông anh!
Nơi nầy công sức phá thành
610Từ tay quân Trịnh đoạt giành mà nên
Chớ đâu cắt đất chia nhường
Buộc ta nhất nhất theo đường vạch ra!?
Thân hành khiển tướng từ xa
Hai bên giáp trận thiệt là ố danh(!)
Dần dần sức Nhạc yếu nhanh
Lui binh rút chạy ẩn thành Quy Nhơn.
Huệ cho truy kích chẳng sờn
Bao vây cả tháng không hơn được gì.
Lòng ông đã quyết kiên trì
620Tiến lên chiếm núi tức thì bắn vô (2).

Âu là bá nghiệp cơ đồ…
Nhạc sầu khóc thảm thật to trên thành:
“ Lỗi lầm anh vẫn là anh
Nồi da xáo thịt sao đành hỡi em!”

Nghe qua lòng bổng dịu êm
Huệ òa nức nở- tình thêm ấm nồng
Bãi binh- sóng gió xuôi dòng
Trời quang mây tạnh trăng lồng bóng soi
Hải Vân – ranh giới chia đôi
630.Trên hòa dưới thuận chăm bồi bách dân.

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 31.03.2011 21:15:25
0
9. Bắc Bình Vương đối phó mặt Bắc.

Nói về Hữu Chỉnh Nghệ An
Tích lương, chiêu mộ luyện can, khí rèn.
Vua Lê yếu đuối ương hèn
Trịnh Bồng trỗi dậy vội bèn thụ phong.
Bánh xe lịch sữ xoay vòng
Trở về quá khứ ép không thực quyền
Uất lòng Chiêu Thống than phiền
Cho vời Hữu Chỉnh trao quyền binh nhung.

Đặng thời Chỉnh tọa ung dung
640Khiến xui Nguyễn Duệ về chung với mình
Nghệ An làm chủ tình hình
Hoành Sơn sửa lũy phản tình Tây Sơn
Linh Giang giới hạn nước non
Như thời triều trước- hẳn đòn rát đau.

Bằng lòng Nguyễn Duệ kết giao
Chẳng ngờ bị lậu- Nhậm mau tấu trình

Hay tin, Huệ dứt thâm tình
Nhanh tay bắt giữ đóng thành Nghệ An.
Phản thần vội vả thăng đàng
650Kéo theo Hùynh Đức băng ngàn vượt non.
Duệ về tá túc Quy Nhơn
Đức vào Gia Định theo con đường mình.

Kế hay bị phá bất thành
Chỉnh xui Chiêu Thống đòi giành Nghệ An.

Tháng tư sai sứ khởi hành (1)
Anh, Nho, Công, Sán phải đành vào Nam (2)
Huệ thừa sự việc Chỉnh làm
Bảo cho Công, Sán sẽ hầm không tha.

Yêu tài chiêu dụ…quả là
660Khó lay chuyển đổi sinh ra hại thầm (3)
Rõ ràng chuốc họa vào thân
Sán đâu thấu tỏ mang mầm họa lây
Đắm thuyền- dạ tỏ lòng hay
Về nơi chín suối ngậm cay nuốt hờn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 21:16:40 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 04.04.2011 23:18:52
0
Đinh mùi giữa lúc cuối niên (4)
Huệ sai Nhậm, Sở cùng Lân khởi hành
Đánh cho quân Chỉnh tan tành
Chỉ ra cái tội lộng hành Thăng Long.
 
Quân tình cấp báo Tây Sơn
670Hữu Du nhận lệnh lên đường chống ngăn (5)
Bên sông Thanh Quyết canh phòng
Xây bờ đắp lũy hết lòng tín trung
Tiếc thay trời quá rét run
Quan binh nhuốm lửa cùng chung quây quầng
Chính vì lẻ đó vùi than
Giữa làn súng đạn xa gần bắn vô
Quân Du  vứt kiếm quăng cờ
Mạnh ai nấy chạy chẳng chờ rủ rê(!)
 
Biết Du tan vỡ ê chề
680Đương đêm Chỉnh rút trở về Thăng Long
Đưa con cùng vợ chạy rong
Hướng đàng Kinh Bắc cầu mong thoát nàn.
Tình hình khẩn cấp vô vàn
Vua Lê Chiêu Thống hoang mang cực kì
Tủi hờn gánh chịu ôm ghì
Cùng đưa gia quyến đêm đi băng ngàn.
Đến nơi Kinh Bắc thở than
Rồi sai Lê Quýnh cưu mang gia đình
Nào là Thái hậu thâm tình
690Hoàng phi, Hòang tử của mình đi xa
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 09.04.2011 22:07:12
0
Cao Bằng xem đấy là nhà
Tạm thời ngự giá may ra an toàn.
Riêng vua cùng Chỉnh sống còn
Mục Sơn đồn trú tránh đòn đuổi truy (6)
Tây Sơn dũng cảm gan lì
Ngày đêm đuổi đánh giết đi phản thần
Hữu Du từ bỏ hồng trần
Chỉnh đà sa lưới giản lần Thăng Long
Thương Lê Chiêu Thống ruỗi rong
700Nấp vào bảo Lộc ước mong ngày về(!) (7)
 
Thăng Long cờ rợp tứ bề
Tây Sơn hỏi tội- Chỉnh lê thân tàn
Đặng thời chấp cánh huyênh hoang
Hết thời đành phải xuống đàng diêm la.
 
Tìm vua Chiêu Thống chẳng ra
Lập nên Duy Cẩn trước là Đông Cung
Cựu thần chẳng chịu theo cùng
Bỏ đi ở ẩn lòng trung nhạt mờ.
Dân tình hoảng hốt thờ ơ
710Nơi nơi nổi dậy dựng cờ chiêu binh (8)
Tình hình chẳng được yên bình
Tướng Ngô Văn Sở phân minh ngọn ngành:
Nước non Giám Quốc khó thành
Trời ban thiên hạ mạnh giành của riêng
Cớ gì trao lại trăm miền
Một người như thế muộn phiền ngày sau
Nếu như đã lấy lấy mau
Chúng ta đã nhuộm máu đào vì đâu?
Bây chừ làm khách canh thâu
720Vời pho tượng gỗ trước sau phủ phàng.”
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 14.04.2011 22:03:24
0
Nhậm nghe khinh khỉnh nòi càn:
“ Bọn bây chỉ biết thăng đàng đánh nhau
Lòng người thương tưởng Lê sâu
Có ta làm chủ chẳng cầu quan tâm”
Phiên ưu lui gót âm thầm
Về nhà uất ức tìm Lân tự tình
Lời rằng:” Tiết Chế quá khinh
Đức tài chưa hẳn thông tinh hơn người
Xem ta sĩ tốt nực cười
730Chuyên quyền hóng hách buông lời ta đây.”
Ông bèn mật báo về ngay
Nhận tin Huệ thốt: “ tâm nay lộ hình”
Lệnh truyền lập tức xuất binh
Ngày đêm ròngrã đăng trình tiến nhanh
Mười hôm áp chặt xung quanh
Bất ngờ đánh úp Nhậm thành tù nhân.
Hỏi rằng:” Ta tội gì chăng?”
Đáp rằng:” Tư biết khỏi cần phânminh.
Truyền đi giết bỏ dứt tình
740Diệt tan mầm loạn rướn mình ra oai
Rồi truyền hiệu triệu quần tài
Chăm lo việc nướctháng ngày lạc an
Thực quyền Văn Sở kinh bang
Có Ngôn, Tuyết, Dụng Nhậm, Lân cận kề
Phân công trấn thủ tư bề
Xong xuôi mọi việc Vương về Phú Xuân.
Mang theo Huy Ích ân cần
Trọng tài nhân sĩ muôn phần mến tin.
 
Nhờ lời vươngbảo bao điều
750Nhậm theo đức độ gặt nhiều thành công
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 01.06.2011 14:21:48
0
Tuy rằng lắm kẻ nhòm trông
Dựng cơ khởi nghĩa nhưng không được gì.
 
Lê Chiêu Thống mãi nghĩ suy…
Chí Linh chạy đến- bị truy hang cùng
Sơn Nam, Thanh Hóa – phận chung
Duy Đoan chỉ vẽ- cầu nguồn viện binh (9)
 
Trở về Kinh Bắc tự tin(!)
Thanh triều nhờ vả-tình hình may ra…
Liền sai Áng, Đán đi xa (10)
 760 Men theo đường núi vượt qua biên thùy (10)
Gian nan khó nhọc kiên trì
Vì Lê Chiêu Thống- việc gì từ nan (!)
Thái Bình- ra mắt thở than…(11)
Xiêu lòng tri phủ- nhận vàng thực thi.
Tường trình cầu viện cứu nguy
Gửi lên Thanh, Nghĩa xét suy giúp nàn (12)
Đồng thời Quýnh, Túc vừa sang (13)
Cùng Hoàng Thái Hậu băng ngàn cam go
Nhờ Trần Hồng thuận giúp cho (14)
770Tâu lên Sĩ Nghi liệu lo nhiều bề.
 
Thỉnh cầu cùng lúc bay về
Nghị bàn sớ tấu tâu về vua Thanh.
Sẳn mầm mưu chiếm- tiến nhanh
Quân hai mươi vạn lướt ranh Sơn Hà
Chia làm ba đạo băng qua (15)
Hung hăng càn phá những là nuốt tươi!
Viên quan Khải Đức run người (16)
Đầu hàng kẻ giặc- tiếng cười nhân gian.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 06.06.2011 12:18:30
0
Trước tình thế vạn bất an
 780Nguyễn Văn Diễm quyết băng ngàn trốn đi (17)
Chạy về Kinh Bắc sầu bi
Chung tay cố thủ báo nguy tình hình.
 
Đón tin, Văn Sở nhận nhìn:
“ Hoản binh là cớ trá hình- quân cơ!”
Sai Nha, Bá, lĩnh mang thơ (18)
Kí lên Duy Cẩn giả vờ dâng lên.
 
Tôn Sĩ Nghi dạ kênh kênh
Chủ trương thống trị đặt trên hàng đầu
Khước từ mọi sự yêu cầu
790Nghênh ngang hách dịch- nên bầu mây đen(!)
 
Võ, văn triệu tập luận bàn
Phục binh đánh địch- Dụng càng chủ trương (19)
Nghĩ suy cặn kẽ tận tường:
Giặc đương hiếu thắng khôn lường hiểm nguy
Ra thành ắt tổn thương bi,
Sĩ binh thời trước trốn đi dịp này…
Bấy giờ đánh- giữ khó nhai
Phải đâu thiện sách tốt hay thập toàn.
Chi bằng Tam Điệp trú quân
800Bảo toàn lực lượng- Phú Xuân báo về.
Sở rằng: “ Giặc đến bên lề
Co giò bỏ chạy chỉ e tội đầy.”
Nhậm thực: “ Lương tướng trước đây
Đo lường sức giặc công hay thủ mình.
Nay ta củng cố niềm tin
Rút toàn thủy, bộ đợi binh Nam vào (20)
Nếu như hỏi tội cớ sao…?
Tôi đây bẫm biện ông nào lo chi!
 
Sở liền sai bảo người đi
810 Gọi binh các trấn- hiểm nguy cận kề
Bắc Thành điểm hẹn tựu tề
Cùng lui Tam Điệp- vẹn thề đồng tâm.

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 14.06.2011 00:44:37
0
Cay

Bồi hồi điểm lại buổi rong chơi…
Kỉ niệm thời yêu mộng nửa đời.
Thỏ thẻ đan tay vờn lá rụng
Ôn tồn sánh bước ghẹo sương rơi
Người ru khe khẻ nào ngưng giọng
Gió hát vi vu chẳng nghẹn lời
Bể ái vì đâu nên sóng dữ
Mây sầu khuất lối bạn tình ơi!!!ời gian
20.03.11
LL


Đắng

Đường đi hút bóng những mùa chơi
Cát bụi thời gian lấp khoảng đời
Chân bước về đây sầu đã rụng
Lưng khòm nhặt lấy lệ còn rơi
Ra đi dạo ấy xuân im tiếng
Về lại bây giờ hạ tỏ lời
Người hỡi xa nhau buồn đắng chát
Còn không câu ái chữ nồng ơi!!!
LHM


Lâu quá LHM mới về nhà. Rất vui khi thấy có bài thơ ở đây đang chờ em đã lâu. Cám ơn LL rất nhiều và cám ơn cũng nhiều.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 14.06.2011 19:32:41
0


Đắng

Đường đi hút bóng những mùa chơi
Cát bụi thời gian lấp khoảng đời
Chân bước về đây sầu đã rụng
Lưng khòm nhặt lấy lệ còn rơi
Ra đi dạo ấy xuân im tiếng
Về lại bây giờ hạ tỏ lời
Người hỡi xa nhau buồn đắng chát
Còn không câu ái chữ nồng ơi!!!
LHM


Lâu quá LHM mới về nhà. Rất vui khi thấy có bài thơ ở đây đang chờ em đã lâu. Cám ơn LL rất nhiều và cám ơn cũng nhiều.

Hờn
 
Đốt cháy tình nồng rã cuộc chơi
Tàn tro gió thốc quyện bên đời
Sương buồn rụng bỏ thời gian lướt
Nhạn tủi bay tìm kỉ niệm rơi
 
Dõi đến trời xa dành mấy điệu…
Chờ đi nẻo khuất gửi bao lời…
Tâm tư khắc khoải niềm mong đợi
Nén chặt tim hồng hỡi bạn ơi!!!
14.06.11
 
Tình cảm luôn vững bền.


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 29.06.2011 15:22:00
0
Quân Thanh qua ải Nam Quan
Văn Lân nổi nóng nói càn làm nhanh
Tối trời thúc lính dầm canh
Đến sông Nguyệt Đức- quân thanh- Tam Tằng (21)
Băng qua tiết lạnh căm căm
Chết trôi quá nửa cầm bằng được thua
Lên bờ giặc chém. như mưa
820Một mình một ngựa Lân đua trở về…
Giật mình Sở giấu chẳng phê
Điều binh khiển tướng chỉnh tề rút an ( 22)
 
Giặc Thanh vượt ải dễ dàng
Đến thành Kinh Bắc mọi đàng êm xuôi.
Quan binh Chiêu Thống mừng vui
Nhiệt nồng đón tiếp nói cười hồn nhiên(!)
Thăng Long chúng tọa bình yên
Chia ra trấn giữ chẳng kiêng cử gì.
Đâu ai to nhỏ thầm thì(!)
830Mặc quân Yên Phụ xua đi phá làng(23)
Tướng Doanh đóng tại Long Cung (24)
Cầu phao sông Nhị tiện cùng thông giao
Nghị phong Chiêu Thống hôm sau …(25)
Ăn xong Nguyên Đán đánh nhào Tây Sơn(!)
Nghĩ rằng mọi việc điều trơn
Thăng Long chiếm dễ, dễ hơn bao giờ
Việc binh chúng tỏ ơ hờ
Vui chơi hưởng lạc ỡm ờ vua Lê.
Ngày ngày Chiêu Thống u mê
840Chực chầu Sĩ Nghị chẳng nề nhụt vinh!
Chỉ lo báo oán thỏa mình
Chặt chân mổ bụng nhân tình bất dung (26)
Lương dân khiếp vía khôn cùng
Khinh thay Bích, Thích “ cô trung” vẹn lòng! (27)
 
Nước nhà gió đổi thay dòng
Quan thời trốn chạy nay hòng lập công…
Tướng Thanh tự phụ kiêu căng
Tham tàn, dâm dật cầm bằng thú tinh.
Quan binh mặc sức hoành hành
850Gieo bao tang tóc- dân lành oán than.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 12:50:01 bởi Lạc Loài >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 04.07.2011 12:51:09
0
10. Quang Trung đại phá quân Thanh
 
Hay tin giặc đóng Thăng Long
Vương bèn hội tướng – lòng mong báo thù
Bách quan đặng dịp đều tâu
Nên nêu vị hiệu kết thân đôi miền
Buộc ràng Nam Bắc thiêng liêng
Hướng về Tổ Quốc ví kiềng ba chân.
 
Bàn Sơn nhanh chóng lập đàn (1)
Đất trời tế cáo- sẳn sàng tiến binh!
Lên ngôi hoàng đế hợp tình
860Quang Trung- niên hiệu- xả mình nước non.
Trong ngày đốc thúc lên đường
Đi đầu là lá cờ vuông – đỏ vàng
Ba người chu cấp cây ngang
Hai người khuân một phiên luân đêm ngày.
Đoàn quân thiện chiến anh tài
Năm ngày đã đến thành ngoài Nghệ An (2)
Cho vời Nguyễn Thiếp luận bàn (3)…
Ý tình hợp nhất- dạ càng vững tin.
 
Nghệ An vua tiễn tân binh (4)
870Trử thêm lương thực- đồng tình bách dân.
Hơn mười vạn chẳng phân vân
Bừng bừng khí thế tiến dần Thăng Long.
Hai mươi tháng chạp dừng chân (5)
Bên sườn Tam Điệp – Sở, Lân trói mình (6)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 12.07.2011 10:25:36
0
Vua cười ban dụ thân tình
Cho là diệu kế thấu nhìn rõ xa
Chư khanh tướng giỏi của ta
Bảo toàn lực lượng sao là tội vương?
Phen này chúng chuốc thảm thương
880Chờ ngày đuổi sạch nhật thường dân an
Mai sau liền cõi lâng bang
Phải nhờ Thời Nhậm đảm đang mới thành.
 
Vua sai dọ thám quân Thanh…
Chia binh Thuận, Quảng rành rành bốn dinh: (7)
Trung quân thuộc đội tân binh (8)
Nhà vua điều khiển chiến chinh lần này.
Tiền quân Lân, Sở anh tài
Tiên phong dũng mãnh giặc lay kinh hồn!
Tả quân Lộc, Tuyết ai hơn
890Kiêm luôn thủy bộ phá đòn xâm lăng
(Hải Dương - Tuyết ứng mặt đông
Lộc về Yên Thế chặn đường giặc lui).
Hữu quân – Long, Bảo tốc vùi (9)
Ba chân bốn cẳng giặc lui núi rừng.
(Long phi nhân mã chẳng ngừng
Đến làng Nhân Mục tưng bừng giao tranh
Bảo đem binh tượng lướt nhanh
Sơn Minh tiếp ứng tạo thành liên minh).
Hô Hổ Hầu chốt hậu binh
900Bừng bừng khí thế anh linh sơn hà!
Non sông lặn tiếng chim ca
Trăng treo đỉnh núi lẩn xa mây ngàn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 14:31:09 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 16.07.2011 21:00:44
0
 
Dưỡng thêm tính cách kiêu căng
Nhà vua nghĩ kế cử sang phái đoàn
Danh Bình- Sứ bộ chu toàn
Mang thư, lễ vật…ôn tồn “ cầu xin”:
“Dừng chân xem xét tình hình
Vì đâu dẫn đến Tây Sơn thay quyền?”
Bàn giao- Thiện Tống- trâu điên (11)
910Cùng bầy dưới trướng cướp liền mấy năm.
Ngờ đâu Nghị chẳng hở hâm
Chém đầu Bình, Tống – việc làm bất nhân
Cầm tù Sứ bộ - nghênh ngang
Bất phân đen trắng tội mang chất chồng.
 
Hoạch trù ví nước xuôi dòng
Nhà vua mở tiệc khơi lòng ba quân
Ban lời phủ dụ ân cần:
“Bữa nay hai chín dành phần ít hôm
Đúng ngày mùng bảy vui hơn
920Thăng Long khai hạ chẳng còn giặc Thanh.
Sang xuân sống chết phân ranh
Ba quân tướng sĩ tay nhanh diệt thù!”
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 28.07.2011 19:43:06
0
Sang xuân sống chết phân ranh
Ba quân tướng sĩ tay nhanh diệt thù!”
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 11.08.2011 20:26:50
0
Cùng ta xóa áng mây mù
Trời quang mây tạnh gió ru hương nồng
Ai ai cũng vẹn tấc lòng
Mừng vui hớn hở dạ đồng nhất tuân.
 
Ba mươi tháng chạp ra quân
Rừng cờ phất phới chuyển luân núi đồi
Tiếng hô vang vọng đất trời
Nhân dân nhiệt liệt sóng ngời gió reo…
Tơ vàng dải nắng còn treo
930Qua sông Giản Thủy bay vèo Sơn Nam
Quan binh Phùng Nghĩa chẳng kham (12)
Cùng nhau bỏ chạy Hà Nam thu mình.
 
Quang Trung cho đuổi lặng thinh
Phú Xuân bắt gọn tướng binh mang về.
Xích hầu của giặc thảm thê
Chẳng còn sống sót- tư bề ắng yên.
 
Mùng ba , Kỉ Dậu- tháng giêng
Hà Hồi vây kín tiếng chiêng dập dồn
Quân Thanh say giấv kinh hồn
940Rụng rời ý chí cờ hàng kéo giương…
Tịch thu khí giới quân lương
Dự phòng chinh chiến- thế đương diệt thù.
 
Mùng năm vừa đến canh tư
Nhà vua phát lệnh lương khô bỏ ngoài
Ba lô xúc đất vào ngay
Lấy nhanh đầu giặc- chẳng ai đói lòng
Còn như thua chạy- dạ không!!!
Nói rồi quấn cổ khăn vàng thề to:
“ Phen này  chuốt bại ra mồ
950Nếu như lùi bước- khăn tô xác này”.
Vừa xong nhảy phóc mình voi
Ngọc Hồi điểm đánh- chôn toi giặc thù.
Tượng binh lướt gió vù vù
Binh hùng tướng hổ quyết thu sơn hà.
 
Tướng Thanh thúc kị- âu là….!
Cuống cuồng ngựa hí quân sà rối tung
Vào đồn chui rúc run run
Bắn ra xối xả mịt mùng khói bay.
Quang Trung truyền lấy ván dày
960Cứ ba ghép một bện ngoài đất rơm
Dàn thành chữ nhất oai hùm
Xông vào mặt trận chẳng chùng thế công
Vượt qua mấy lớp hào chông
Phá tan cửa lũy tấn công dập dồn.
Quân Thanh tan biến phần hồn
Sa vào sắt nhọn đạp chồng lên nhau
Thây phơi, máu đổ, lệ trào…
Bắt nhiều tên giặc xỏ xâu đưa về.
 
Tướng Thanh Đề Đốc- cõi mê (13)
970Long, Thăng nối gót thảm thê suối vàng.
Số quân chạy thoát hoang mang
Đến miền Vân Diển gặp đoàn phục binh (14)
Tháo lui rút chạy cầu Vinh
Sang vùng Đầm Mục lầy sình mênh mông
Gặp ngay Văn Bảo chờ trông
Mang voi vây kín- rún lòng giặc Thanh.
Voi chà, sình hút rất nhanh
Mồ chôn kẻ cướp khí tanh tụ dồn.
 
Song song Khượng Thượng diệt luôn (15)
980Long, Đông khí phách tắt luồn vào sâu (16)
Trước tiên Yên Quyết chiếm thâu
Đến đồn Nhân Mục phủ đầu giặc Thanh
Ba quân thầm lặng tiến nhanh
Vây đồn Khượng Thượng lòng dân nhiệt nồng
Dùng rơm quấn cúi chung lòng
Châm dầu đốt lửa dạ đồng hô vang
Mặt đồn bốn phía rực vàng
Quân thù kinh khiếp hoang mang cực kì.
Tướng Thanh chẳng thể duy trì
990Tây Sơn ví lũ chẳng gì đỡ ngăn.
Đống Đa- Nghị, Đống ăn năn
Dùng dây thắt cổ hồn thăng gió ngàn
Sĩ binh lớp chết lớp hàng
Lớp xuôi hướng bắc lớp tràn vào nam
Đến vùng Đầm Mực khô khan
Đội voi Nhân Bảo biến làm hồn ma.
 
Quang Trung hùng dũng tiến ra
Thăng Long chiếm lĩnh cờ hoa rợp trời
Khiếp run Sĩ Nghị rụng rời
1000Bay lên mình ngựa chạy cời Tây Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 14:31:52 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 14.08.2011 05:12:25
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 05:44:35 bởi DongSuoiNgot >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 15.08.2011 23:46:15
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot




Lật trang Sử vàng
 
Tiền nhân hiển hách chiến công
Trung kiên bất khuất điểm dòng Sử xanh
Nam hùng tuấn kiệt lưu danh
Kì tài liệtt nữ trâm anh rạng ngời
Hậu sinh đứng giữa đất trời
Cảm yêu tài đức trọn đời dọc ngang
Suy tư… phóng bút đôi hàng
Tỏ lòng kính mến khơi trang Sử nhà
Mai sau con cháu trông xa…
Nên người hảo hán mở ra huy hoàng.
15.08.11
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 07:18:41 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 21.08.2011 20:52:57
0
11 Vua Quang Trung đối ngoại:
 
Quân Thanh xâm chiếm chẳng kham
Trốn chui bỏ lại mật hàm Càn Long
Thư rằng:” Cẩn thận kẻo tong
1030Hịch truyền đi trước chờ trông thế thời
Lòng người thương tưởng chẳng dời
Theo Lê- đặng dịp trải đời núi sông
Quang Trung ắt hẳn tay chùng
Tự Quân đuổi trước ta cùng theo sau
Khó khăn chẳng mấy là bao
Thành công to lớn- mưu cao tựu thành.
Ví bằng tình cảm bách dân
Theo Lê- phò Huệ cân phân san bằng
Đưa thư vạch rõ đôi đằng
1040Đợi xem Nguyễn Huệ toàn đàng thế nao!
Chờ binh Mẫn - Quãng tiến vào (1)
Theo đường bể cả đánh nhào Hóa- Nam (2)
Bộ binh xúc tiến hở hâm
Quang Trung lúc ấy đứng nằm chẳng yên
Bấy giờ qui phục tất nhiên
Phân chia ranh giới ta kềm đôi bên.”
 
Rõ ràng muốn chiếm lâu bền
Nay thời thất bại nóng lên đỉnh đầu
Chỉ làm dân khổ dân đau
1050Chi bằng lời chuốc xóa mau hận thù
Việc này Thời Nhiệm khéo ru
Dẹp yên khói lửa- khắc lưu muôn đời.
 
Nghe qua Thì Nhậm vâng lời
Thảo rằng:” Sĩ Nghị lỡ thời binh nhung
Việt Nam đâu dám cản đường
Nay xin tạ tội rũ thương giải hòa.”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 07:11:18 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 22.08.2011 05:27:58
0


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI CỘI NGUỒN DÂN TỘC - 27.08.2011 20:08:10
0

Tôn vinh
 
Kẻ hậu sinh, sống thanh bình
Ghi đôi chữ khắc nghĩa tình Quang Trung
Tướng Tây sơn vẹn thủy chung
Dựng nghiệp lớn giữa muôn trùng sóng xô
Dậy ba quân phất ngọn cờ
Cuốn loài sâu lập cơ đồ yên dân
Thu non sông thuận thánh thần
Thay trời hành đạo muôn phần đảm đương
Quét xâm lăng mở phố phường
Bách dân hạnh phúc thiên đường Việt Nam!
25. 08.11

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 481 bài trong đề mục