ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 92 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.06.2009 08:12:27
0
ĐIỂM TRANG ĐỜI

Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

 
Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 08:13:52 bởi khanhchan >


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 18:12:10
0


Đông buồn


Em có mơ về cảnh gió đông
Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
Vào tim cõi nhớ chợt bềnh bồng
Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
Còn lại nơi này tóc trắng bông

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

12.06.2009
 
Chúc Phúc Cho Người
Hè Nóng

Nơi đây hè nóng chửa đến đông
Nước ngập vì mưa cả cánh đồng
Cùng một bầu trời hai cảnh khác
Nơi này, nơi ấy nghĩ viễn vông
Thương ai khắc khoải luôn mơ mộng
Nổi nhớ bâng quơ khổ tất lòng
Phúc phúc cho người luôn tươi tỉnh
An lạc thoát buồn trí như bông
Mytutru_14.6.2009
 
 

GIẢN DỊ
Có ngại gì đâu với gió đông
Dù cho sương tuyết phủ tràn đồng
Mong tình đẹp mãi tình thơ mộng
Để nhớ không là nhớ viễn vông
Vui thú tiêu dao đời giản dị
Chẳng mơ nước Nhược với non Bồng
Ngày xem hoa nở đêm say nguyệt
Mặc gió mưa đời nhuộm trắng bông!
 
                           Nha Uyen
 
 
   TÌNH ĐÔNG

Ngồi ru số kiếp lạnh từng đông
Xa cách hai nơi ý chẳng đồng
Tình xót xa đành ai với oán
Đời mơ mộng chỉ viễn cùng vông
Ôm đau tình giữ trong tan vỡ
Theo sướng người đi để bế bồng
Yêu thấm phũ phàng sầu lắng đọng
Chẳng còn trong trắng đẹp màu bông

                Thanh Huy
 
 
 
 
 
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Này em còn nhớ một chiều đông..
Ấm nước sôi reo cạnh lửa đồng
Em ngẩn ngơ nhìn làn khói toả
Anh yên lặng ngắm dáng chông vông.
Em trong trầm mặc như hoang vắng
Anh giống ngây say tựa xốc bồng
Ngoài cửa trăng khuya vừa ghé đến
Chúc tình ta hạnh phúc đươm bông
TMH
 
 
 
Hạ vui
 

Nắng Xuân chiếm hết cõi trời đông
Hạ đến reo vui ngập cánh đồng
Tiếng sáo xuôi miền về bến đợi
Câu hò cấy lúa trải hương vông
Êm đềm giọng hát đêm huyền thoại
Uyển chuyển cơn mơ gió thổi bồng
Cố tránh cho mình không vướng vấp
Khi nhìn mái tóc trắng như bông
 

Nguyễn Gia Linh
16.06.2009
 
 
Đông Lạnh
 
Sương dày phủ lấp cả trời đông
Tuyết đóng thành băng ngập cánh đồng
Trí óc chìm sâu nơi bể ái
Thần hồn lạc tận chốn rừng vông
Miên man cõi mộng thuyền nghiêng ngã
Đắm đuối tình mơ sóng bập bồng
Trước cưả hoa mưa bay lả tả
Một màu trắng xoá giống như bông
 
Sương Anh
 
SA xin lỗi các huynh nha, bưả giờ bận và mệt quá nên hổng có vào thư quán hoạ thơ, hôm nay khoẻ nên đáp lễ với huynh Đông Hoà và các thi huynh nè...xin chúc mọi người luôn thân tâm thường an lạc ha

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 18:29:46
0

 


Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh
 
 
Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009
 
             BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

                   Thanh Huy

 

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH
 
Cách biệt thiên thu

Nàng đã xa ta suốt cả đời

Nỗi sầu dâng kín chẳng hề vơi
Đêm trăng cũng khuất quên lời ước
Trí não vừa khô dứt nụ cười
Giọt đắng tiễn em theo vạn dặm
Tình buồn góp mộng đến ngàn nơi
Nỗi lòng trăn trở làm sao hết
Đắm mãi trong tim lệ ngậm ngùi

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
16.06.2009


 Hòang hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì
 

Cảm ơn
 
Cảm ơn  ai nhé ! cảm ơn đời
 Một tấm lòng vàng / đau khổ vơi
Thêm những bông hoa / tan ngấn lệ
Chia bao  ánh mắt / rạng môi cười  
Mồ côi con trẻ / thăm bao chốn
Bệnh tật người già / ghé mọi nơi
Thiên sứ cao xanh đà sắp đặt
Nhìn em tất dạ chút bùi ngùi .

Riêng tặng các nàng thơ Trong kết nối những tấm lòng.
 
 
Thân Tứ Đại
 
Làm thân tứ đại ở trên đời
Khổ mãi đeo hoài khó thể vơi
Muốn được thong dong thời hỉ xả
Đừng nên chấp nhất khó vui cười
Từ bi tiếp độ cùng muôn loại
Bác ái ban bày khắp chốn nơi
Ngũ uẩn đều do duyên khởi vọng
Tâm vô chướng ngại hết bùi ngùi
 
Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 18:54:56
0


Cách biệt thiên thu

Nàng đã xa ta suốt cả đời
Nỗi sầu dâng kín chẳng hề vơi
Đêm trăng cũng khuất quên lời ước
Trí não vừa khô dứt nụ cười
Giọt đắng tiễn em theo vạn dặm
Tình buồn góp mộng đến ngàn nơi
Nỗi lòng trăn trở làm sao hết
Đắm mãi trong tim lệ ngậm ngùi

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
16.06.2009
 
 
Thiên Thu Vạn Dặm
 
Vạn dặm thiên thu cách biệt đời
Lòng đau chẳng có phút nào vơi
Nhìn người quấn quít vui tình đẹp
Buồn phận long đong đắng miệng cười
Trỉu bước chân buồn lê khắp phố 
Mang tâm trạng khổ đến muôn nơi
Đi đâu cũng thấy lòng thương nhớ
Chẳng biết làm sao hết ngậm ngùi
 
Sương Anh
 
SA cám ơn huynh Đông Hoà hoạ thơ cùng nha...xin chúc huynh đường thi mãi bay bỗng và đậm đà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 19:00:30 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 19:16:43
0
Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________

 

Hòang hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc huynh Khánh Chân luôn vui hì hì

 
Ngậm Ngùi
 
Những tưởng đi ra khỏi cuộc đời
Hồn như hụt hẫng bước chơi vơi
Chìm sâu giấc ngủ không còn nhớ
Thức tỉnh con tim lại khóc cười
Chẳng biết đường xưa còn mở lối
Hay là bến cũ chẳng còn nơi
Hồng trần có lắm điều nghịch đảo
Để khiến thân tâm phải ngậm ngùi
 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 21:49:25
0
    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

                Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

quainhan
  • Số bài : 290
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.06.2009 22:35:30
0

    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 22:38:33 bởi quainhan >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 03:35:58
0
    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

 
Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái




 
Bốn Phương Là Nhà

Bốn mùa mưa nắng vút trôi qua
Thương nhớ ươm buồn thoảng hồn ta
Năm tháng qua nhanh đầu chớm bạc
Lệ lòng rơi rớt xạm màu da
Hè thu chợt đến hong sợi nhớ
Gió thổi sầu đông thoáng phớt qua
Mưa thấm đất lành đơm hoa trái
Trời xuân xa thẳm bốn phương nhà
Mytutru_18.6.2009
 
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 03:50:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 04:45:56
0
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 05:28:48
0

 BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái

 Thật hân hạnh được huynh Đông Hòa ghé thăm , cám ơn nhiều hì hì .....

Ánh mắt người xưa

Giọt nắng bên thềm  vội thoáng qua
Cho hằng nổi nhớ gợi hồn ta
Xua đời lãng tử vào hư ảo
Nhạo má trâm anh dưới bóng tà
Một phút huy hoàng thời tóc rối
Bao ngày lận đận lúc tình xa
Lần trang nhật ký về phương cũ
Chợt
gió hương xưa ngát rộp nhà

Vancali 6.18.09


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 10:17:13 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 06:37:01
0
Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009


            BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

                  Thanh Huy
Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________





 Hoàng hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì

Riêng chúc huynh Thi nang ăn ngon ngủ kỷ hì hì ....
.


Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Thi Nang cố gắng chạy theo quý thi hữu nè...
 
TÌNH BẠN
 
Dọc ngang xuôi ngược khắp đường đời
Tình bạn năm nào vẫn chửa vơi
Thích thuở đầu xanh ưa ngọc nói
Thương thời áo trắng mến hoa cười
Tan đàn cánh nhạn về trăm nẻo
Vỡ tổ bầy chim đến vạn nơi
Nhớ buổi chia tay đầy kỷ niệm
Nhìn nhau quyến luyến dạ ngùi ngùi
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 06:47:13
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh


              QUA QUA

Qua qua mang rượu của qua qua
Qua quý rượu chôn năm tháng qua
Qua rót qua mời vui vẻ đám
Qua say qua uống ngả nghiêng qua
Qua vui qua nói vui lòng bạn
Qua sướng qua cười sướng miệng qua
Qua nhậu đả rồi qua tạm biệt
Qua chào qua nói sẽ mai qua

                  Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 23:52:39 bởi TTH >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 15:13:53
0

 BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy

TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái

 Thật hân hạnh được huynh Đông Hòa ghé thăm , cám ơn nhiều hì hì .....
Bốn Phương Là Nhà

Bốn mùa mưa nắng vút trôi qua
Thương nhớ ươm buồn thoảng hồn ta
Năm tháng qua nhanh đầu chớm bạc
Lệ lòng rơi rớt xạm màu da
Hè thu chợt đến hong sợi nhớ
Gió thổi sầu đông thoáng phớt qua
Mưa thấm đất lành đơm hoa trái
Trời xuân xa thẳm bốn phương nhà
Mytutru_18.6.2009


Ánh mắt người xưa

Giọt nắng bên thềm  vội thoáng qua
Cho hằng nổi nhớ gợi hồn ta
Xua đời lãng tử vào hư ảo
Nhạo má trâm anh dưới bóng tà
Một phút huy hoàng thời tóc rối
Bao ngày lận đận lúc tình xa
Lần trang nhật ký về phương cũ
Chợt
gió hương xưa ngát rộp nhà

Vancali 6.18.09



ĐÊM THU
 
Ngày vui rồi cũng vội đi qua
Còn lại chỉ là ta với ta
Duyên nợ bâng khuâng làn gió sớm
Trăm năm lơ lửng bóng chiều tà
Cung trầm chua xót lời thương khuất
Tiếng hát u hoài giọt lệ xa
Sóng vỗ mạn thuyền đau tấc dạ
Đêm khuya trăng rụng trước hiên nhà !
 
                      Nha Uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2009 15:41:51
0
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh

UU
U tũng thấy dzui dzui nên đi theo nè
 
NĂN NỈ
 
 Hôm qua qua nói tối qua qua
Lỡ nhậu xỉn rủi hỏng dám qua
Năn nỉ bậu thương đừng có giận
Rùi hờn rùi trách khổ thân qua
Tình qua chung thuỷ ông trời biết
Yêu bậu nhất đời chỉ có qua
Gửi trái tim yêu nhờ bậu giữ
Yêu ai cũng dzậy hãy yêu qua !
 
       Nha Uyen.
 
 



Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.06.2009 06:36:54
0

 BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy

TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái

 Thật hân hạnh được huynh Đông Hòa ghé thăm , cám ơn nhiều hì hì .....
Bốn Phương Là Nhà

Bốn mùa mưa nắng vút trôi qua
Thương nhớ ươm buồn thoảng hồn ta
Năm tháng qua nhanh đầu chớm bạc
Lệ lòng rơi rớt xạm màu da
Hè thu chợt đến hong sợi nhớ
Gió thổi sầu đông thoáng phớt qua
Mưa thấm đất lành đơm hoa trái
Trời xuân xa thẳm bốn phương nhà
Mytutru_18.6.2009


Ánh mắt người xưa

Giọt nắng bên thềm  vội thoáng qua
Cho hằng nổi nhớ gợi hồn ta
Xua đời lãng tử vào hư ảo
Nhạo má trâm anh dưới bóng tà
Một phút huy hoàng thời tóc rối
Bao ngày lận đận lúc tình xa
Lần trang nhật ký về phương cũ
Chợt
gió hương xưa ngát rộp nhà

Vancali 6.18.09



ĐÊM THU
 
Ngày vui rồi cũng vội đi qua
Còn lại chỉ là ta với ta
Duyên nợ bâng khuâng làn gió sớm
Trăm năm lơ lửng bóng chiều tà
Cung trầm chua xót lời thương khuất
Tiếng hát u hoài giọt lệ xa
Sóng vỗ mạn thuyền đau tấc dạ
Đêm khuya trăng rụng trước hiên nhà !
 
                      Nha Uyen

NỖI NHỚ NHÀ
 
Thắm thoát bao mùa đã trải qua
Tình người đọng mãi ở tim ta
Mai còn thắm nụ cùng trăng tỏ
Phượng vẫn tươi bông với ác tà *
Lá rụng hoa rơi vàng đất lạ
Mây giăng tuyết phủ trắng trời xa
Một mình đối cảnh buồn khôn tả
Trĩu nặng trong tâm nỗi nhớ nhà
Thi Nang
* ác: mặt trời

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.06.2009 08:17:24
0
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh

UU
U tũng thấy dzui dzui nên đi theo nè
 
NĂN NỈ
 
 Hôm qua qua nói tối qua qua
Lỡ nhậu xỉn rủi hỏng dám qua
Năn nỉ bậu thương đừng có giận
Rùi hờn rùi trách khổ thân qua
Tình qua chung thuỷ ông trời biết
Yêu bậu nhất đời chỉ có qua
Gửi trái tim yêu nhờ bậu giữ
Yêu ai cũng dzậy hãy yêu qua !
 
       Nha Uyen.
 
 



    QUA QUA

Qua qua mang rượu của qua qua
Qua quý rượu chôn năm tháng qua
Qua rót qua mời đon đả đám
Qua say qua uồng ngả nghiêng qua
Qua vui qua nói vui lòng bạn
Qua sướng qua cười sướng miệng qua
Qua nhậu đả rồi qua tạm biệt
Qua chào qua nói sẽ mai qua

          Thanh Huy
 
LỖI HẸN
 
Thời gian lặng lẽ mãi trôi qua
Đã hứa nhưng mà chẳng thấy qua
Để bến sông xưa chờ khách lại
Cho đường phố cũ đợi người qua
Bao mùa phượng đỏ mong anh đến
Mấy độ mai vàng ngóng bạn qua
Chưa biết vì sao mình lỗi hẹn?
Ôm sầu nuốt tủi những ngày qua!
Thi Nang
 


NHỮNG NGÀY QUA
Với những tháng năm đã vội qua.
Tưởng như giấc mộng mới đêm qua.
Vẫn còn niú kéo ân cần quá.
Mà ngỡ chìm quên hời hợt qua.
Nỗi nhớ vẫn còn - trong dĩ vãng.
Niềm riêng đầy ấp - những ngày qua.
Tình yêu chung thuỷ là vương vấn.
Dẫu đã xa xôi - vẫn thoáng qua
An Giang


BỎ QUA
Và  cũng lâu rồi không ghé qua
Tưởng rằng tình bạn đã trôi qua.
Tình thân ví phỏng không thăm viếng
Ruột thịt cầm bằng cũng lãng qua.
Vì bởi... bởi vì... nhiều cách trở.
Vậy nên... nên vậy... khó thăm qua.
Nhưng mà nguỵ biện càng thêm lỗi.
Dù lỗi bao nhiêu xin bỏ qua
Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.06.2009 14:40:42
0

Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh
 

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009


           BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

                 Thanh Huy

Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________





 Hoàng hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì

Riêng chúc huynh Thi nang ăn ngon ngủ kỷ hì hì ....
.


Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Thi Nang cố gắng chạy theo quý thi hữu nè...
 
TÌNH BẠN
 
Dọc ngang xuôi ngược khắp đường đời
Tình bạn năm nào vẫn chửa vơi
Thích thuở đầu xanh ưa ngọc nói
Thương thời áo trắng mến hoa cười
Tan đàn cánh nhạn về trăm nẻo
Vỡ tổ bầy chim đến vạn nơi
Nhớ buổi chia tay đầy kỷ niệm
Nhìn nhau quyến luyến dạ ngùi ngùi
Thi Nang
 
 
Dòng Thơ Cho Đời
 
Dòng thơ hiến tặng đến cho đời
Mực cạn ngòi mòn ý chẳng vơi
Sáng sáng buông ra vài tiếng nghịch
Chiều chiều nhận lại những câu cười
Vần đan chấp cánh bay trăm nẽo
Bút nối liền câu thả mọi nơi
Dẫu cách năm châu hay bốn bể
Tình thi hội ngộ hết bùi ngùi
 
Sương Anh
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.06.2009 21:10:41
0

Trích đoạn: TraiMauLanh

Chữ Tình

Đếm ngược thời gian tự trách mình
Thương đời bạc bẽo chẳng tường tinh
Yêu nhiều hận chuốc sầu đeo đẳng
Nhớ lắm hờn vương tủi rập rình
Thủa trước mơ say ngàn tiếng trọng
Giờ đây mộng vỡ vạn lời khinh
Giầu sang phú quý người quay gót
Bở lại sau lưng một chữ Tình

T m L
 
 
SR các Nhà Thơ. Em lỡ bước lạc qua đây. Cũng chẳng rõ cái chủ đề của topic này là j cả. Chỉ muốn gửi lại với bạn cũ vài lời vu vơ. Các tiền bối đừng trách. Thơ văn kém cỏi cũng đừng chê

 
TrờI ơi...ML nè, đi đâu lâu quá hổng dià thăm SA gì hết, bộ có bạn mới bỏ wên bạn cũ rồi sao... bưẢ giờ SA vắng mặt, khi về thì thơ các huynh, các bạn nhiều quá nên SA mãi theo hoạ mà hông đọc kỹ trong trang thơ, bưả nay thứ bảy rảnh ngối coi lại thấy có TML vào thaçm, làm vưÀ mừng mà vưÀ ghéttttt ghê dzị đó, ai biểu bỏ đi thiệt lâu quá hà...giờ SA hoạ lại nha,n đừng có dỗi vì để lâu ha, nếu có thì....cũng kệ
 
Ngẫm Lại Mình
 
Đôi khi ngẫm lại bản thân mình
Cứ vẫn như vầy chẳng tấn tinh
Biết khổ mà không nhìn ngó lại
Hay buồn thế vẫn cứ đi rình
Đâu vì lắm bạc mà coi trọng
Chẳng phải không tiền bị rẻ khinh
Thẳng thắn đàng hoàng ai cũng qúy
Dù nghèo vẫn được tiếp chân tình

 
Sương Anh


Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.06.2009 02:47:09
0
Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh
 

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009


      BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

            Thanh Huy

Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________





 Hoàng hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì

Riêng chúc huynh Thi nang ăn ngon ngủ kỷ hì hì ....
.


Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Thi Nang cố gắng chạy theo quý thi hữu nè...

TÌNH BẠN

Dọc ngang xuôi ngược khắp đường đời
Tình bạn năm nào vẫn chửa vơi
Thích thuở đầu xanh ưa ngọc nói
Thương thời áo trắng mến hoa cười
Tan đàn cánh nhạn về trăm nẻo
Vỡ tổ bầy chim đến vạn nơi
Nhớ buổi chia tay đầy kỷ niệm
Nhìn nhau quyến luyến dạ ngùi ngùi
Thi Nang
 
 
Dòng Thơ Cho Đời
 
Dòng thơ hiến tặng đến cho đời
Mực cạn ngòi mòn ý chẳng vơi
Sáng sáng buông ra vài tiếng nghịch
Chiều chiều nhận lại những câu cười
Vần đan chấp cánh bay trăm nẽo
Bút nối liền câu thả mọi nơi
Dẫu cách năm châu hay bốn bể
Tình thi hội ngộ hết bùi ngùi
Sương Anh




"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.06.2009 03:42:23
0
Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh
 

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009


  BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

        Thanh Huy

Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________





 Hoàng hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì

Riêng chúc huynh Thi nang ăn ngon ngủ kỷ hì hì ....
.


Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Thi Nang cố gắng chạy theo quý thi hữu nè...

TÌNH BẠN

Dọc ngang xuôi ngược khắp đường đời
Tình bạn năm nào vẫn chửa vơi
Thích thuở đầu xanh ưa ngọc nói
Thương thời áo trắng mến hoa cười
Tan đàn cánh nhạn về trăm nẻo
Vỡ tổ bầy chim đến vạn nơi
Nhớ buổi chia tay đầy kỷ niệm
Nhìn nhau quyến luyến dạ ngùi ngùi
Thi Nang
 
 
Dòng Thơ Cho Đời
 
Dòng thơ hiến tặng đến cho đời
Mực cạn ngòi mòn ý chẳng vơi
Sáng sáng buông ra vài tiếng nghịch
Chiều chiều nhận lại những câu cười
Vần đan chấp cánh bay trăm nẽo
Bút nối liền câu thả mọi nơi
Dẫu cách năm châu hay bốn bể
Tình thi hội ngộ hết bùi ngùi
Sương Anh





Công  nhận anh TMH tài thiệt ha, SA vưà mói post hình lên là anh đã ghép vào cùng với bài thơ liền... hình đẹp thơ hay quá hà [sm=cooll.gif] Xin chúc các thi huynh và các bạn un très bon week-end nha![sm=kissing.gif]
 
 
Dẫu Biết Anh Yêu Em
 
Dẫu biết anh yêu trọn cuộc đời
Lòng đầy sợ hãi khó mà vơi...
Ông bà hổng chịu làm sao cưới
Bố mẹ hông cho khó thể cười
Mới đó tình đang chung một lối
Bây giờ mộng vỡ tách đôi nơi
Tâm thư huyết lệ xin ghi lại
Gửi đến cho ai nỗi ngậm ngùi
 
Sương Anh

quainhan
  • Số bài : 290
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.06.2009 06:12:11
0


Vui đêm sinh nhật


Quỳnh Hoa cánh trắng thật tươi xinh
Sinh nhật đêm nay thỏa ý tình
Trước ngõ khách mời đang thưởng nguyệt
Trong sân bạn hữu đến chào em
Hân hoan câu chúc lời rôm rã
Vui sướng giọng ca nhạc bập bềnh
Tiếng nói , môi cười thêm ấm áp
Khiến lòng lại cảm thấy vui thêm

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
21.06.2009

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.06.2009 13:22:29
0

 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe tỷ.thương anh ý lộn Sương Anh

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.06.2009 16:05:42
0
Trích đoạn: vancali96


 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe tỷ.thương anh ý lộn Sương Anh

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/67CF20E10C75425EB7B0355C6AF8636C.JPG[/image]
Attached Image(s)

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 03:26:41
0

 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe ....

GỞI CÔ

Xin gởi cô nương ở cuối làng
Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
Muốn kiếm người thương kết đá vàng
Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
Nếu may người nhận tôi làm bạn
Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                Thanh Huy




Tìm Bạn Bốn Phương
 
Em là thiếu nữ cuối thôn làng
Chẳng thích con nhà áo mão sang
Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
Rất muốn quen ai như đã kể
Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
 
Sương Anh

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 04:46:50
0

 
 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe ....






Tìm Bạn Bốn Phương
 
Em là thiếu nữ cuối thôn làng
Chẳng thích con nhà áo mão sang
Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
Rất muốn quen ai như đã kể
Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
 
Sương Anh
 
Có Tuiiii

Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
Sát bên phố thị cất lầu vàng
Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

Trúc Giang 21.6.09


Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

 

Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 05:31:35
0
Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh
 

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH

Bạn Thơ Tri Kỷ

Bạn thơ tri kỷ cả một đời
Bút kiếm vung tròn chẳng chút vơi
Thoăn thoắt vui đùa cùng tinh nghịch
Xem thơ ngớ ngẩn phải bật cười
Hồn thơ bay bổng vào muôn hướng
Giải thoát u phiền khắp mọi nơi
Ý thơ xoa diệu cơn phiền não
Vòng tay nối nhịp hết ngậm ngùi
Mytutru_14.6.2009


BẠN THƠ

Say đắm làm thơ viết tặng đời
Bên nhau tình bạn chẳng hề vơi
Bốn phương huynh muội trao câu hát
Tứ hải anh em gởi nụ cười
Vắng mặt hỏi han thương lắm lắm
Gần kề đùa giỡn rộn nơi nơi
Vần thơ tiếp nối đầy trang net
Xướng hoạ vui quên hết ngậm ngùi!

      Thanh Huy

Giấc mơ hoang
 
Đôi khi nỗi nhớ lặng bên đời
Thật ngọt ngào như giọt lệ vơi
Chắp cánh hương chiều len gót mộng
Nghiêng vai sợi nắng nhỏen môi cười
Nụ hồng ngây ngất dang tay rũ
Mắt nguyệt thì thầm ửng thẹn nơi ..
Níu giấc mơ hoang chừng đã tắt
Lời yêu chưa thỏa dạ bùi ngùi

_____________________________





 Hoàng hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh tỷ luôn vui hì hì

Riêng chúc huynh Thi nang ăn ngon ngủ kỷ hì hì ....
.


Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Thi Nang cố gắng chạy theo quý thi hữu nè...

TÌNH BẠN

Dọc ngang xuôi ngược khắp đường đời
Tình bạn năm nào vẫn chửa vơi
Thích thuở đầu xanh ưa ngọc nói
Thương thời áo trắng mến hoa cười
Tan đàn cánh nhạn về trăm nẻo
Vỡ tổ bầy chim đến vạn nơi
Nhớ buổi chia tay đầy kỷ niệm
Nhìn nhau quyến luyến dạ ngùi ngùi
Thi Nang
 
 
Dòng Thơ Cho Đời
 
Dòng thơ hiến tặng đến cho đời
Mực cạn ngòi mòn ý chẳng vơi
Sáng sáng buông ra vài tiếng nghịch
Chiều chiều nhận lại những câu cười
Vần đan chấp cánh bay trăm nẽo
Bút nối liền câu thả mọi nơi
Dẫu cách năm châu hay bốn bể
Tình thi hội ngộ hết bùi ngùi
Sương Anh





Công  nhận anh TMH tài thiệt ha, SA vưà mói post hình lên là anh đã ghép vào cùng với bài thơ liền... hình đẹp thơ hay quá hà [sm=cooll.gif] Xin chúc các thi huynh và các bạn un très bon week-end nha![sm=kissing.gif]
 
 
Dẫu Biết Anh Yêu Em
 
Dẫu biết anh yêu trọn cuộc đời
Lòng đầy sợ hãi khó mà vơi...
Ông bà hổng chịu làm sao cưới
Bố mẹ hông cho khó thể cười
Mới đó tình đang chung một lối
Bây giờ mộng vỡ tách đôi nơi
Tâm thư huyết lệ xin ghi lại
Gửi đến cho ai nỗi ngậm ngùi
 
Sương Anh


NHỚ MÃI
 
Vẫn biết em yêu đã lánh đời
Mà sao dạ nhớ mãi không vơi
Chập chờn trước mắt lời hoa nói
Văng vẳng bên tai tiếng ngọc cười
Thả mộng bay xa về vạn nẻo
Buông mơ trải rộng ở ngàn nơi
Bao nhiêu hẹn ước thành mây khói
Để lại lòng anh những ngậm ngùi
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 07:16:29
0
 
 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe ....






Tìm Bạn Bốn Phương
 
Em là thiếu nữ cuối thôn làng
Chẳng thích con nhà áo mão sang
Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
Rất muốn quen ai như đã kể
Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
 
Sương Anh

GỞI CÔ

Xin gởi cô nương ở cuối làng
Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
Muốn kiếm người thương kết đá vàng
Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
Nếu may người nhận tôi làm bạn
Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

             Thanh Huy


Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
 
Có Tuiiii

Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
Sát bên phố thị cất lầu vàng
Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

Trúc Giang 21.6.09


Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

 

Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
 
QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
 
Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
Em ơi,cố gắng đợi anh sang
Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
Tối tối gian nan để kiếm vàng
Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
Tình duyên quý ở lòng chung thủy
Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
Thi Nang
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 12:02:40
0

 

 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

Chủ nhật vui nhe .huynh Trần Mạnh Hùng...

Ai chả nhời sớm u đầu sớm , ý quên ưu tiên hì hì






Woa... Tutru cũng ghép thơ vào tranh giống Van hay quá ha, sao ai cũng giỏi hết dzị nè trời, hix, SA dở ơi là dở hén

Tìm Bạn Bốn Phương
 
Em là thiếu nữ cuối thôn làng
Chẳng thích con nhà áo mão sang
Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
Rất muốn quen ai như đã kể
Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
Sương Anh



"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.06.2009 13:11:48
0




QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh

UU
U tũng thấy dzui dzui nên đi theo nè
 
NĂN NỈ
 
 Hôm qua qua nói tối qua qua
Lỡ nhậu xỉn rủi hỏng dám qua
Năn nỉ bậu thương đừng có giận
Rùi hờn rùi trách khổ thân qua
Tình qua chung thuỷ ông trời biết
Yêu bậu nhất đời chỉ có qua
Gửi trái tim yêu nhờ bậu giữ
Yêu ai cũng dzậy hãy yêu qua !
 
       Nha Uyen.
 
 



   QUA QUA

Qua qua mang rượu của qua qua
Qua quý rượu chôn năm tháng qua
Qua rót qua mời đon đả đám
Qua say qua uồng ngả nghiêng qua
Qua vui qua nói vui lòng bạn
Qua sướng qua cười sướng miệng qua
Qua nhậu đả rồi qua tạm biệt
Qua chào qua nói sẽ mai qua

         Thanh Huy
 
LỖI HẸN
 
Thời gian lặng lẽ mãi trôi qua
Đã hứa nhưng mà chẳng thấy qua
Để bến sông xưa chờ khách lại
Cho đường phố cũ đợi người qua
Bao mùa phượng đỏ mong anh đến
Mấy độ mai vàng ngóng bạn qua
Chưa biết vì sao mình lỗi hẹn?
Ôm sầu nuốt tủi những ngày qua!
Thi Nang
 


NHỮNG NGÀY QUA
Với những tháng năm đã vội qua.
Tưởng như giấc mộng mới đêm qua.
Vẫn còn niú kéo ân cần quá.
Mà ngỡ chìm quên hời hợt qua.
Nỗi nhớ vẫn còn - trong dĩ vãng.
Niềm riêng đầy ấp - những ngày qua.
Tình yêu chung thuỷ là vương vấn.
Dẫu đã xa xôi - vẫn thoáng qua
An Giang


BỎ QUA
Và  cũng lâu rồi không ghé qua
Tưởng rằng tình bạn đã trôi qua.
Tình thân ví phỏng không thăm viếng
Ruột thịt cầm bằng cũng lãng qua.
Vì bởi... bởi vì... nhiều cách trở.
Vậy nên... nên vậy... khó thăm qua.
Nhưng mà nguỵ biện càng thêm lỗi.
Dù lỗi bao nhiêu xin bỏ qua
Trần Mạnh Hùng




QUA CHỜ QUA QUA

Vì Qua hay nói nên không qua
Cứ ngỡ là Qua hứa sẽ qua
Chờ mãi không qua hơi giận quá
Thành ra không nhớ chừng nào qua
Chừng nào Qua rảnh Qua mang quả,
Qua đến nhà thăm Qua mới qua
Như thế là Qua chẳng phải quạ
Qua qua, Qua mến quá qua Qua

Đoạn Trường

Đoạn Trường là ma mới mong được sự ủng hộ của quí thi hữu.  ĐT nghĩ mình chưa đủ tông nên chưa dám mở ra topic thơ đường riêng.  ĐT chỉ có vốn liếng vài thỗi đường phèn như "Có Đáng Không?" và "Em Lái Đò", còn đường nước dzí dzỏm thì có "Democratic Tình Nhân".  ĐT chưa có đường các trắng hoặc là đường mật.  Chúc các huynh tỷ một tuần mới đầy vui vẻ. 


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.06.2009 04:30:05
0
BI THỐNG

Người Nam nước Việt của tôi ơi!
Sao nỡ lầm than chuyện bán người
Phận gái bán qua nơi đất khách
Còn đâu lời dạy sống cho đời
nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
Bờ cõi non sông chẳng đổi dời
Có lẽ nào đâu ta sửa đổi
Người Nam nước Việt nói vô lời

            Đoạn Trường

XÓT EM TÔI

Người em gái Việt của tôi ơi .
Uẩn khúc bán buôn ,đứng xứ người.
Thân xác dập vùi , mời đón khách.
 Xót em tôi tội , tiếc một đời !
 Công dung ngôn hạnh ,sao không giữ ?
Đất Nước sang trang , lịch sử dời ?
Nên kiếp má hồng ,dung hạnh đổi !
Thương em tôi quá , chẳng thành lời.

Ngân Khánh



 Ngân Khánh  rất đồng cảm với bài của bạn Đoạn Trường  xin được chia sẽ vài lời. Chúc vui


BI THỐNG 2 (Cho Người)

Đừng than trách phận hỡi người ơi!
Đã lỡ sang ngang bội một người
Duyên phận đã gieo không thể xoá
Chớ mang hờn trách đến cho đời
Bèo bồng trôi nổi trên sông mãi
Có bến nào trong, chẳng bến dời
Như thế sự đời đã định sẵn
Còn chi than khóc không ra lời

Đoạn Trường
 
Xin được họa một vần ƠI





"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 92 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 2738 bài trong đề mục