ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 92 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.08.2009 03:52:52
0
Thân chúc SA thân tâm an lạc suốt những ngày dự lễ
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần.
Tử sinh, sinh biệt một lần phân.
Trông lên mang nợ trong muôn một.
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần.
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh.
Nhân hòa thành ý hưởng an tâm.
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan.
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 13-5-2009 19:04 Pm {}
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 03:15:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.08.2009 13:15:15
0

Trích đoạn: Song Anh


Các Thi Hữu thân thương, SA lại phải tạm chia tay cùng mọi người nưã rồi. Sắp khai giảng khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 21 tại Belgique. SA phải đi làm công quả và tham dự lớp học, sẽ vắng mặt hơi lâu đó, lần này hổng phải đi chơi nên hông có thể thỉnh thoảng ghé vào thăm các thi huynh, thi hữu được. Mong thông cảm ha. Xin chúc mọi người ở lại sức khoẻ dồi dào, thân tâm thường an lạc. Vòng tay thi hữu ngày càng lan rộng và xíết chặt.Thân ái!   [sm=kissing.gif]
 
 
 
 
 
Tạm Xa
 
Viết gởi đôi dòng tới bạn nhà
Mai này bận việc phải đi xa
Đường thơ gát bút thiền tu học
Belgique tịnh tâm lánh xướng ca
Tam Bảo đưa hồn về cõi tịnh
Trầm hương dẫn lối thoát ta bà
Người ơi! có nhớ khi dừng bước
Một thuở say nồng bướm với hoa?!
 
Sương Anh
 
 



 
Tiễn Bạn
 
Phương tâm ngắt một nhánh bên nhà
Gửi bạn an lành mấy dặm xa
Nẻo đến buông lơi câu thế sự
Ngày về thong thả khúc hoan ca
Vun niềm hỷ lạc trong lòng đạo
Khởi đóa vô ưu trước điện Bà
Sớm kệ chiều kinh mây khóa viện
Sen thơm mỗi buổi một cành hoa
SA


            CHÚC VUI 

Lấp lánh sương rơi phủ mái nhà 
Tiễn người cất bước dặm đường xa 
Phú thơ một cõi xanh tình nghĩa 
Đời đạo hai đường vui khúc ca 
Thanh thản hướng về nơi cực lạc 
Tịnh tâm xa lánh chốn ta bà 
Quên đi nhân thế đời đau khổ 
 Ươm mộng yên lành thắm sắc hoa 

                  Thanh Huy 
 
THÂN CHÚC
 Chút lòng yêu mên ở quê nhàThương gửi dến người nơi xứ xaKinh kệ chuyên cần câu tụng niệmThiền môn vui vẻ tiếng oanh caThiện duyên vững bước chân hoằng phápĐạo hạnh nương theo bóng Phật BàBến giác đang chờ người đức độTiên bồng rực rỡ với ngàn hoa !                         Nha Uyen 
                                        
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.08.2009 18:17:39
0


Chúc An Vui

Sương Anh mãi mãi ở lòng người
Chúc phúc Sương Anh ý sáng ngời
Phước báo gieo trồng luôn tỏa sáng
Ruộng lành pháp giới thắm muôn nơi
Bạn lòng kết nghĩa thương hoài nhớ
Thảnh thót câu thơ tỉnh thức đời
Bốn hướng ngày về người đến viếng
Bạn bè gởi ý chúc an vui
Mytutru_1.8.2009


nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.08.2009 11:10:26
0
Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009


NỒNG THẮM ĐẾN NGƯỜI
Gió bụi khôn mờ nhạt dấu son
Nghĩa nhân sau trước mãi vuông tròn
Trường đồ*chẳng quản xa ngàn dăm
Mã lực* bền lòng bước thẳng bon
Thơ phú mong chờ câu nối vận
Trăng thề chung bóng chẳng hao mòn
Lối xưa sen nở hương ngan ngát
Nồng thắm đến người chút cỏn con !



                 Nha Uyen



            *Trường đồ tri mã lực ( đường dài mới biết ngựa hay)





Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.08.2009 11:29:37
0
Hàn Phong không biết nhiều từ của nhà Phật nên không hoạ với SA được, vậy tặng SA một bài hén. Chúc thường lộ bình an, thường...đàng bình ổn

CHIA XA

Mới hãy còn đây đã vắng rồi
Mời nhau chén rượu phút ly bôi
Người về chốn nớ tâm thiền tịnh
Ta đứng bên ni dạ rối bời
Vó ngựa phai nhoà trong gió cát
Đường chim mờ khuất giữa trùng khơi
Tiếng tiêu hờ hững từ đâu thoảng
Ngỡ tiếng lòng ai vọng cuối trời

Hàn Phong

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.08.2009 03:14:38
0

TỦI THÂN
Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân
Kẻ đắp chăn bông kẻ ở trần
*Kẻ hét oang oang người nghẹn họng
Kẻ ngày ba bộ kẻ không quần
Nhiều tiền nói ngược nghe xuôi lọt
Không bạc khẽ rên cũng lãnh đòn
Ước được là mây chơi với gió
Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân !
Nha Uyen
* xin lỗi Hồ nữ sĩ vì đã nhái thơ






TÂM SỰ

Chẳng có việc gì phải tủi thân
Bất công vốn việc ở dương trần
Không tin cứ hỏi...Trương Vô Kỵ
Muốn biết thì theo...Nhạc Bất Quần
Đã rõ lớn tàn nên mát mặt
Chỉ vì thấp cổ phải nhừ đòn
Thôi đành mượn chữ mà tâm sự
Chẳng có việc gì phải tủi thân

Hàn Phong


CƠ HÀN

Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân
Gian truân, khổ ải bước đường trần
Trưa chiều còn đói mua chi áo
Sớm tối không no mặc thiếu quần
Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi
Làm công vất vả bị ăn đòn
Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa
Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân

Đoạn Trường

Đoạn Trường thiết nghĩ qua nhà VanCali khỏi bị la. Phải hôn? Mấy hôm nay trời hổng mưa, làm mất hứng. Chờ trời mưa hứng tiếp hen. Chúc VanCali lun dzui dzẻ.

Welcome bạn Đoạn Trường cũng như tất cả huynh tỷ vào gánh đường thùng quậy xã láng sáng quậy tiếp , sợ em hong đủ sức tiếp khách hì hì ....càng đông càng vui nhen quý huynh tỷ chứ như mấy hôm rài bùn muốn chết vậy ........NU ơi vui lên nhen hì ì

Tuổi Thân

Trót lỡ sinh vào năm Bính Thân
Trần gian cực khổ bước phong trần
Quanh năm ruộng cạn cày trơ gốc
Suốt tháng đồng sâu áo xốc quần
Dưa cháo qua ngày ăn đạm bạc
Chỏng tre suốt tối ngủ ngay đòn
Đành cam nhận lãnh đời bạc phận
Trót lỡ sinh vào năm Bính Thân

Vancali 8.3.09

Chúc huynh Trần Mạnh Hùng luôn vui ,nhiều thi hứng nhen hì hì ...........

Thân hoạ theo vần
LUYỆN Ý THÂN
Lễ nghiã con đường để lập thân.
Xá chi giông bão giữa phong trần.
Có khi lạc lõng Hùm cô độc.
Nhiều lúc vướng vây Sói hợp quần.
Trái đất bao la đầy nhựa sống.
Nhân sinh sâu thẳm lắm hung tàn (*)
Đường đi dầu có ngàn gian khổ.
Tất cả chỉ là luyện ý, thân
Trần Mạnh Hùng

(*) Xin được ngoài vần hoạ một câu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 05:32:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.08.2009 04:15:56
0


Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009




NỒNG THẮM ĐẾN NGƯỜI
Gió bụi khôn mờ nhạt dấu son
Nghĩa nhân sau trước mãi vuông tròn
Trường đồ*chẳng quản xa ngàn dăm
Mã lực* bền lòng bước thẳng bon
Thơ phú mong chờ câu nối vận
Trăng thề chung bóng chẳng hao mòn
Lối xưa sen nở hương ngan ngát
Nồng thắm đến người chút cỏn con !



Nha Uyen



*Trường đồ tri mã lực ( đường dài mới biết ngựa hay)


Sau những góp ý của mọi người ,quả thật đi nhiều cũng ngại lắm nhưng vì đả là chung vui từ xưa rùi,có mỏi có ngại cũng kg thể bỏ được,thôi thì BDH lập cho một trang xướng hoạ riêng cho ai thích xướng hoạ búa xua thì vào và đừng đưa ra luật lệ gì khó khăn để ai cũng yêu thích thơ đường cũng có thể vào được ,và họ chỉ cần lưu một bản bài mình cho trang thơ của mình như vậy sẽ kg gây khó chịu cho ai khi phải nhìn một cái tên xuất hiện cùng lúc ở nhiều topic,,trân trọng.NU

Cám ơn chế Nhã Uyên đã gợi lại hồn hồn mà mấy bửa tắt ngủm hì hì
Cám ơn chế chúc chế NU ngày thứ hai vui nhen hì hì .....

Tựa trẻ con

Khói lửa điêu tàn dạ sắc son
Người ơi nghĩa bạn cố vun tròn
Văn hay tế nhị lời chân thật
Chữ tốt khiêm nhường dạ thẳng bon
Tri kỷ muôn đời vì sao sáng
Tình thơ vạn kiếp ánh trăng mòn
Thành tâm rộng mở lòng nhân ái
Xướng họa vui đùa tựa trẻ con

Vancali 8.2.09


CHỊ TÔI

Chị tôi còn trẻ giữ lòng son
Dưỡng dục con thơ bổn phận tròn
Số kiếp truân chuyên trôi chậm chậm
Đường trần ngay thẳng bước bon bon
Thủy chung giữ dạ luôn vui vẻ
Đơn chiếc hứa lòng không héo hon
Chị vẫn yêu đời tha thiết sống
Thờ chồng ở vậy để nuôi con!

Thanh Huy

ĐẠO LÝ SÂN KHẤU
Đào, kép nhập tuồng luỵ phấn son.
Vai gian diễn lột méo ra tròn.
Lấy hơi uỷ mị lời ca ngọt.
Trợn mắt hung tàn tiếng trống bon.
Sân khấu ánh đèn luôn kết hợp.
Trường đời tài sắc cũng tiêu mòn.
Lòng người biến ảo như màn kịch.
Đạo lý đâu còn chút cỏn con
Trần Mạnh Hùng
___________________________________




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 04:30:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.08.2009 13:13:03
0

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ thân mời Sương Anh

Xướng Kính Mời
Trần Mạnh Hùng



SẮC NƯỚC
Nguyệt hoa, hoa nguyệt có đâu nhiều(*)
Quen nết bốc rời quá trớn tiêu (*)
Sớm mận , tối đào tình cá nước(*)
Mây tần,mưa sở hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
Nửa cảnh, nửa tình say sắc nước(*)
Hoa sao, hoa khéo chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng


(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...

Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...

Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...

Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...

một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài

Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...

Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.08.2009 10:08:50
0

NHỚ

Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy

Trần Mạnh Hùng

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng cái này em thích chớ bài có chất Kiều là em pó tay . com
Cho em họa theo nhen hì hì ..........

Tám thương !

Thương người tóc ngắn phủ vành tai
Thương dáng phong trần lúc tỉnh say
Thương tách cà phê trong nắng sớm
Thương làn khói thuốc dưới sương mai
Thương bờ vai rộng lòng yêu mãi
Thương bắp tay to bụng nhớ hoài
Thương lắm yên hùng tung gió ngựa
Thương đêm hội ngộ chút tình đầy

Vancali 8.6.09

Tỷ SA ơi chế lạc nơi mô rùi
Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình trời lạnh lém trời lạnh lém tỷ ơi
Thấy em hát hay hôn nè hì ì ...chúc tỷ chay lạt thành công mỹ mản luôn vui nhe hì hì

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.08.2009 14:09:41
0


Trích đoạn: nha uyen

Gởi người yêu dấu
THÂN MỜI

NHỚ

Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy

Trần Mạnh Hùng

 Chào huynh Trần Mạnh Hùng cái này em thích chớ bài có chất Kiều là em pó tay . com
Cho em họa theo nhen hì hì ..........

Tám thương !

Thương người tóc ngắn phủ vành tai
Thương dáng phong trần lúc tỉnh say
Thương tách cà phê trong nắng sớm
Thương làn khói thuốc dưới sương mai
Thương bờ vai rộng lòng yêu mãi
Thương bắp tay to bụng nhớ hoài
Thương lắm yên hùng tung gió ngựa
Thương đêm hội ngộ chút tình đầy

Vancali 8.6.09

Chế Nu ơi chế lạc nơi mô rùi
Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình trời lạnh lém trời lạnh lém chế ơi
Thấy em hát hay hôn nè hì ì ...chúc chế luôn vui nhe hì hì
Bận wá chời lun,định nghỉ thơi gian đi chơi cho đã ,chưa kịp đi ghét cái mụi muị cứ rèo wài,tức ghê nơi,phải đánh đòn mí được

KHOE
 
Tóc búi gọn gàng hết chấm vai
Môi trầu đỏ chót ngọt hương say
Đêm nghe gió hát chờ trăng đến
Ngày ngắm hoa cười đợi nắng mai
Mũi tẹt xinh xinh nhìn - nhớ mãi
Răng hô khéo khéo thấy - thương wài
Vườn đào lâu lắc chưa gài cổng
Rượu cúc trà sen mãi ứ đầy !
 
   Nhuyen A

 

Xưa Và Nay

Mái tóc xưa kia phủ kín tai
Bao nàng ngắm ngó để lòng say
Giờ đây cắt xén không còn nữa
Tẩy vết phong trần một sớm mai
Nhớ lại cười thầm đời đổi mới
Yên lòng chẳng vướng chút u hoài
Bên ngoài sự thế luôn thay đổi
Giải thoát trong tâm, trí vẫn đầy
Mytutru_7.8.2009

Tu Tru Xin lỗi các bạn mình phải đổi thay bài để hợp với bài của các bạn, rất mong các bạn thật thông cảm nha.
Chúc các bạn luôn an lạc. Kính
Tu Tru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 20:16:13 bởi Tứ Trụ >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.08.2009 04:27:49
0

Gởi người yêu dấu
THÂN MỜI

NHỚ

Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy

Trần Mạnh Hùng


Chào huynh Trần Mạnh Hùng cái này em thích chớ bài có chất Kiều là em pó tay . com
Cho em họa theo nhen hì hì ..........

Tám thương !

Thương người tóc ngắn phủ vành tai
Thương dáng phong trần lúc tỉnh say
Thương tách cà phê trong nắng sớm
Thương làn khói thuốc dưới sương mai
Thương bờ vai rộng lòng yêu mãi
Thương bắp tay to bụng nhớ hoài
Thương lắm yên hùng tung gió ngựa
Thương đêm hội ngộ chút tình đầy

Vancali 8.6.09

Chế Nu ơi chế lạc nơi mô rùi
Đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình trời lạnh lém trời lạnh lém chế ơi
Thấy em hát hay hôn nè hì ì ...chúc chế luôn vui nhe hì hì

KHOE

Tóc búi gọn gàng hết chấm vai
Môi trầu đỏ chót ngọt hương say
Đêm nghe gió hát chờ trăng đến
Ngày ngắm hoa cười đợi nắng mai
Mũi tẹt xinh xinh nhìn - nhớ mãi
Răng hô khéo khéo thấy - thương wài
Vườn đào lâu lắc chưa gài cổng
Rượu cúc trà sen mãi ứ đầy !

Nhuyen A

NGUYỆN Ý
Yêu lúc thì thầm thở ấm tai.
Yêu em nhí nhảnh cuốn lòng say.
Yêu lời hờn dỗi chu môi mộng.
Yêu vẻ kiêu kỳ toả dáng mai.
Yêu đợt sóng ngầm âm ỉ mãi.
Yêu cơn gió lộng khát khao hoài.
Yêu em nguyện ý tình xuân hiến.
Yêu nét đam mê mãi chẳng đầy.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 04:39:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.08.2009 23:24:46
0


Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Sương Anh


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007






Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 23:27:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.08.2009 11:50:36
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Nhuyễn A


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007






Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng




NGÀN THƯƠNG

Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !

                         Nha Uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 15:21:19 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.08.2009 00:52:30
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Nhuyễn A

DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007


Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đường.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng



NGÀN THƯƠNG


Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !


                     Nha Uyen


 Trăng huyễn diệu

Bờ môi lạnh giá sầu đêm tối
Mắt biếc cô đơn lạc nẻo đường
Trước ngỏ im lìm hàng cẩm chướng
Hiên nhà lặng lẻ đóa huỳnh hương
Hàng cây phố cũ còn xa vắng
Cánh nhạn ngày xưa nhớ tột cùng
Tấu khúc ru hồn trăng huyễn diệu
Khơi lòng viễn xứ đắm tình thương

Vancali 8.9.09

Hai bài họa của Huynh TMH cùng chế Nu quá hay hốp lòng người , cho em họa thoáng ý nhen hì hì
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui

Chào tỷ  SA chúc tỷ thân tâm thường an lạc , về sớm kẻo chế NU Xéo sắt em nè tỷ ...hì hì .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 00:54:39 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.08.2009 03:14:48
0



Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời !

DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007


Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đường.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng



NGÀN THƯƠNG


Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !


                     Nha Uyen


 Trăng huyễn diệu

Bờ môi lạnh giá sầu đêm tối
Mắt biếc cô đơn lạc nẻo đường
Trước ngỏ im lìm hàng cẩm chướng
Hiên nhà lặng lẻ đóa huỳnh hương
Hàng cây phố cũ còn xa vắng
Cánh nhạn ngày xưa nhớ tột cùng
Tấu khúc ru hồn trăng huyễn diệu
Khơi lòng viễn xứ đắm tình thương

Vancali 8.9.09

Hai bài họa của Huynh TMH cùng chế Nu quá hay hốp lòng người , cho em họa thoáng ý nhen hì hì
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui

Chào tỷ  SA chúc tỷ thân tâm thường an lạc , về sớm kẻo chế NU Xéo sắt em nè tỷ ...hì hì .....


TÂM ĐẦU Ý HỢP

Nói êm dịu, hỏi tình êm dịu?
Lời mãi yêu muôn nẻo vạn đường
Trong chốc lát đời sao đẹp thế?
Khoảng lâu dài đạo bởi thơm hương
Ai thầm nghĩ ý thơ sau cuối?
Tớ rõ nghe lòng cậu đến cùng
Phút ước mơ không còn luyến tiếc
Vẫn bên nhau cảm nhận người thương


                                            Đoạn Trường

Đoạn Trường chịu phục Sương Anh lun.  Đường thi đang "ngọt" như thế nầy mà SA vẫn tu hành được.  Chúc SA luôn sức khoẻ dồi dào, ngồi lâu không mỏi mông.



                                                  



< Sửa đổi bởi: vancali96 -- 9.8.2009 23:54:39 >


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.08.2009 05:25:04
0

HOÀI CẢM

Mười năm đất khách mộng phai nhòa
Thế thái nhân tình đã biết qua
Cất bước buồn tênh bầu nhật nguyệt
Nghiêng vai nặng trĩu gánh sơn hà
Chơi đàn lại nhớ bầy em nhỏ
Uống rượu còn thương nhóm bạn già
Đợi đến bao giờ xuân ghé cửa
Bên trời cánh én vội bay xa

Hàn Phong

Mộng hải hà

Viễn khách hoa râm mắt lệ nhòa
Đời người tuổi trẻ vội đi qua
Nhiều năm lưu lạc tình trôi nổi
Một sáng tiêu tan mộng hải hà
Rọi kiến nhìn ra chân tóc bạc
Soi gương thấy hiện nét nhăn già
Thời gian gột rửa bao phiền muộn
Gặm nhấm trong lòng nổi xót xa

Vancali 8.9.09

Thân chúc quý huynh tỷ chủ nhật vui hì hì .....
 
 Cũng may có 2 câu để họa lại với Van nè
 
LO XA
 
Bên song héo hắt nắng thu nhòa
Khắp nẻo phong trần ta bước qua
"Một túi thơ vừa câu nguyệt lộ
Ba chung rượu đủ cuộc yên hà"*
Thị thành chen bước thời son trẻ
Non nước dừng chân lúc tuổi già
Năm tháng trôi vèo trong mấy chốc
Ngồi buồn nghĩ vẩn lại lo xa
 
Hàn Phong
 
* Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà
Nguyễn Công Trứ

Cám ơn huynh họa lại bài Lo xa rất tuyệt với em quá độc , em phải  bức cả nhúm tóc họa lại mong huynh hong chê hì hì ..

  Thời gian

Tha hương cố quốc dể phai nhòa
Thệ ước hôm nào vội thoáng qua
Chức Nữ luôn chờ đêm hội ngộ
Ngưu Lang mãi đợi dãy ngân hà
Tình ơi, lỡ hẹn đời son trẻ
Bậu hởi ,còn chi tuổi chớm già
Bỏ bến hoài mong ngày trở lại
Luân hồi biến hóa mộng vời xa

Vancali 8.10.09

Chúc tỷ Sương Anh thứ hai mạnh khỏe ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.08.2009 05:26:50
0

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !

Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me

BIẾT LÀM SAO
Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao
Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.08.2009 08:29:32
0

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !


THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang



Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.08.2009 11:28:41
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc Sương Anh
Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày càng hay thêm nhiều
Kính Chào Thân thương.
Mytutru_11.8.2009





Đính kèm (1)

_____________________________

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.08.2009 09:50:28
0
Hàn Phong xưa nay có thói quen, khách đến nhà thì mời nhậu, đến nhà khách cũng đòi...nhậu nốt, tiện đây đãi bạn bữa nhậu bình dân nhé.  Món này mấy chị em chắc bỏ chạy trước


NHẬU BÌNH DÂN

Khách quý sang chơi đãi nhậu...cầy
Tròng trành chén rượu quyện cung mây
Lừng khừng vẫn tưởng bồng lai đó
Chếnh choáng còn ngờ điện quế đây
Vảy sấu, xương kình nào dám sánh
Sừng nai, pín* cọp dễ chi thay
Mồi ngon, bổ, rẻ nhưng nhiều đạm
Vượt cả cơm Tàu lẫn bánh Tây

Tú Hàn

* pín cọp: món này mọi người tự tìm hiểu lấy há
Cho em theo chân họa vui nhen ,thú thật em chưa từng biết món nầy, chỉ nghe lóm trên bàn tiệc nói , nên em hỏng chắc đó là món có trong thực đơn hong ( giồi trường, rựa mận là món chi ra sao hỉ )hì hì ,em chỉ họa vui thôi nhen ..có gì huynh bỏ qua cho OK ..hì hì

Nhậu cờ tây

Bình dân đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân cùng xúm lại
Ly mời bạn hữu ghé vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương mời mọc
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Khách thích trong lòng buông miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

Vancali 8.1.09

Huynh  Hàn Phong nhậu xỉn quá nên lặng mấy ngày rùi ta hì hì

Chúc tỷ Sương Anh thanh tịnh thứ ba an lành ..mau về kẻo chế NU đánh đòn em nè ,còn huynh Hàn Phong cũng ăn hiếp  em về mau phụ em nè hì hì .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 09:53:34 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.08.2009 09:53:37
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !



Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me




BIẾT LÀM SAO

Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao

Trần Mạnh Hùng


Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..

Biết nói sao

Đã lở câu thề biết nói sao
Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào
Bờ môi kẻ đó còn tươi mát
Tiếng nói ai kia vẫn ngọt ngào
Cách trở muôn trùng trông gió thổi
Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao
Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ
Đã lở câu thề biết nói sao

Vancali 8.10.09

Chúc huynh TTH ngày vui hỉ hỉ ....



TÌNH HAI NGÃ


Hai ngã hai người khổ tính sao!
Em ơi vĩnh biệt vẫy tay chào
Quên đi kỷ niệm nhiều nhung nhớ
Quên hết thương yêu lắm ngọt ngào
Quên mộng xa vời lời hát gởi
Quên tình lưu luyến lá thư trao
Từ nay duyên kiếp không còn nữa
Hai ngã hai người biết tính sao!


Thanh Huy

Cho thứ ba nhẹ nhàng em xin kính tặng quý huynh tỷ , đọc vui chơi hì hì ...

Trả lại trăng sao

Thôi đành trả lại với trăng sao
Kỷ niệm tình yêu nén lệ chào
Nhớ lúc dành nhau cây chuối nướng
Thương hôm chia sẻ gói me ngào
Bờ môi trĩu mộng bâng khuâng tặng
Ánh mắt mơ màng đắm đuối trao
Cứ ngỡ chung đường chân lạc lối
Thôi đành trả lại với trăng sao
Vancali 8.11.09
Chúc huynh TMH thứ ba yêu đời hì hì ...

XIN ĐỪNG HỎI
Vạn lần xin tránh hỏi vì sao.
Tại...Bị...Bởi...Do... ánh mắt chào.
Tại... nụ môi hôn trao mối nhớ.
Bị... tia mắt liếc gởi duyên ngào.
Bởi... lời kiều mị mơ màng đắm.
Do... dáng phong lưu cuốn hút trao
Như bướm say hoa, ong luỵ mật.
Vạn lần xin chớ hỏi vì sao!!!...
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.08.2009 05:01:47
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !

ANH

Anh khiến cho người ta động tâm.
Tấm thân kiều vĩ nhớ khôn cầm.
Thong dong tự tại tan hồn nữ.
Tư thái hiên ngang bạt vía thần.
Làn tóc bồng bềnh mây gió lộng.
Nụ cười tiêu sái ngát hương trầm.
Nhớ anh tia mắt long lanh sáng.
Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm.
An Giang
< Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 19.12.2007 2:48:10 >

EM

Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
Tóc mây tha thướt tràn xuân ý
Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
Yêu em băng khiết tình trong trắng.
Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
Trần Mạnh Hùng

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến nay, không cách nào HOẠ lột trần ý .
Chiụ thua An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 08:24:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.08.2009 09:27:03
0
 
SA xin thân chào các thi huynh, thi hữu đã ghé đến thăm thường xuyên dù SA vắng mặt, cảm động quá hà! Xin thương chúc mọi người mỗi ngày đều tốt lành như mọi ngày nha.[sm=kissing.gif]

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.08.2009 09:32:13
0


Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !

ANH

Anh khiến cho người ta động tâm.
Tấm thân kiều vĩ nhớ khôn cầm.
Thong dong tự tại tan hồn nữ.
Tư thái hiên ngang bạt vía thần.
Làn tóc bồng bềnh mây gió lộng.
Nụ cười tiêu sái ngát hương trầm.
Nhớ anh tia mắt long lanh sáng.
Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm.
An Giang
< Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 19.12.2007 2:48:10 >

EM

Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
Tóc mây tha thướt tràn xuân ý
Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
Yêu em băng khiết tình trong trắng.
Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
Trần Mạnh Hùng

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến nay, không cách nào HOẠ lột trần ý .
Chiụ thua An Giang

SA hổng dám hoạ đấu như anh TMH đâu nha, chỉ thấy thích nên vào hoạ chung thôi hà...hổng lột ý được thì lột... anh Hùng ha hihihihi....chúc anh TMH và chị An Giang một ngày mới thiệt vui vẻ...
 
 
Nhớ Ai
 
Thương yêu đến mấy cũng hoài tâm
Rải ngón ngân nga tiếng vĩ cầm
Âm nhạc buồn buồn vang vọng gió
Lời ca nức nở xuyến xao thần
Tỳ bà ngớ ngẩn câu ai oán
Sáo trúc vu vơ điệu bỗng trầm
Tình si trở giấc đêm nằm mộng
Thấy bóng ai hồn nhớ gọi thầm
 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.08.2009 02:16:44
0
 
 
Tu Thiền
 
Thân tâm toạ định dưới đài sen
Trí chẳng so đo chuyện sướng hèn
Chỉ muốn bình an lòng thánh thiện
Cầu mong tịnh độ cảnh đời yên
Người mê bổng lộc quên an lạc
Kẻ mãi tham danh đến đảo điên
Cố giữ thần hồn đầy chánh niệm
Quyết không vẩn đục để tu thiền
 
Sương Anh
 
Đoạn Trường chịu phục Sương Anh lun.  Đường thi đang "ngọt" như thế nầy mà SA vẫn tu hành được.  Chúc SA luôn sức khoẻ dồi dào, ngồi lâu không mỏi mông.
 
Đoạn Trường nè, như thế mới gọi là đi tu , phải phục SA là cái chắc à, bảo đảm ngồi lâu cũng hổng có mỏi mông đâu...chai rồi mờ  
 
Chúc tỷ Sương Anh thanh tịnh thứ ba an lành ..mau về kẻo chế NU đánh đòn em nè ,còn huynh Hàn Phong cũng ăn hiếp  em về mau phụ em nè hì hì .
 
VAN ui...SA về rồi nè, lâu nay vắng bóng là để luyện thêm công lực đó, yên tâm đi, NU dễ thương lắm hổng đánh đòn đâu chỉ xoa mông Van thôi hà  ai mà ăn hiếp Van  là...coi chừng SA đó à nha  hihihihi...
 
Mọi người ơi...SA rất muốn đem bài sang nhà các bạn quá, nhưng mà hổng biết có làm sao hôn? bưả giờ vắng mặt nên hổng biết tình hình bi giờ ra sao, MOD có làm khó tụi mình nưã hông ha...dầu sao cũng đã là một thói quen, giờ mất đi thấy nhơ nhớ, nao nao làm sao á...  dầu biết là làm phiền mắt mọi người nhưng mà...như bi giờ thấy buồn quá hà  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 02:52:49 bởi SuongAnh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.08.2009 07:34:38
0
GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng


ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại... cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.08.2009 03:50:32
0
BÃO


 Đêm khuya không một ánh trăng sao.
Với một màn đen với gió gào
Những hạt mưa cuồng gieo thịnh nộ
Những tia sét chớp xé hư hao
Hàng cây vật vã trơ cành gẫy
Mặt nước sục sôi ngập sóng đào.
Xám xịt  không gian trời lộn đất
Nhận chìn nhân thế đến xanh xao
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.08.2009 04:00:06
0

GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng


ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại... cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH


Mong Chờ
 
Làm sao nhận rõ thật hay mơ
Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
Mới rải vài câu rung nhịp phách
Vưà ngân một tiếng động dây tơ
Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ

 
Sương Anh
 
SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.08.2009 07:08:30
0
GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng


ĐỢI CHỜ

Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt để ai chờ !
Trần...
mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

LỖI HẸN
Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
Trăm năm có đủ xây tâm mộng
Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
Trần Mạnh Hùng

Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH

TÀN MƠ

  Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ
Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển
Duyên tình sẽ lặng với cung tơ
Trăm năm vàng đá mây vờn gió
Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ
Ké chút vui buồn nơi chốn ảo
Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ
Nha Uyen

  Mong Chờ
 
Làm sao nhận rõ thật hay mơ
Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
Mới rải vài câu rung nhịp phách
Vưà ngân một tiếng động dây tơ
Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ
 
Sương Anh

 
SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........

Cám ơn lời khich lệ của tỷ Sương Anh , xin lỗi làm cho quý tỷ lo lắng hì hì ...quên đi tình yêu củ hì hì ... 

 Tình mơ

Thu về sống lại phút tình mơ
Để má thanh xuân ướt lệ mờ
Bến vắng cô đơn nàng gái nhỏ
Đêm về lạnh lẽo bức màng tơ
Trăng treo đỉnh núi soi vằng vặc
Gió thổi lưng đèo lộng túi thơ
Nối mạng cùng nhau vui xướng họa
Người ơi có biết kẻ luôn chờ

Vancali 8.21.09

Cuối từng rùi quý huynh tỷ vui lên quên hết chuyện củ nhen , mình cứ vui chơi cái gì hong thích bỏ qua bên cóc thèm để ý hì hì .....

Chào tỷ Sương Anh xin lỗi để cho tỷ buồn , em vào vui với tỷ nè hì hì ...
Cuối tuần rồi tỷ có đi đâu chơi hong nè , thứ hai kể cho em nghe nhen .

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.08.2009 09:05:05
0



Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

Vương vấn

Ai nói tui già giận nghỉ chơi
Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
Trán hói thông minh vầng nhật thực
Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
Mặc khách đa tình giữa biển khơi

Vancali 8.19.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 92 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 2738 bài trong đề mục