ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 92 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.04.2009 12:16:50
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần      Mạnh    Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

  
Thương trao về người yêu dấu


           Tình chắp cánh

Tình chắp cánh để tình bão nổi
Yêu nhau sao phụ nói suông lời
Đớn đau nằng nặng giăng tâm khảm
Thương nhớ ơ hờ trôi biển khơi
Yêu đắm bể dâu sai vỡ mộng
Tình vương sóng gió lệch tàn ngôi
Người đi kẻ ở sầu muôn kiếp
Có phải yêu thêm khổ cuộc đời!

                       Thanh Huy

Mừng Sương Anh mở trang thơ Đường, chào Trần Mạnh Hùng, chúc mạnh khoẻ. Thanh Huy.




SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.04.2009 14:31:43
0


Xướng kính mời
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần      Mạnh    Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

  
Thương trao về người yêu dấu


         Tình chắp cánh

Tình chắp cánh để tình bão nổi
Yêu nhau sao phụ nói suông lời
Đớn đau nằng nặng giăng tâm khảm
Thương nhớ ơ hờ trôi biển khơi
Yêu đắm bể dâu sai vỡ mộng
Tình vương sóng gió lệch tàn ngôi
Người đi kẻ ở sầu muôn kiếp
Có phải yêu thêm khổ cuộc đời!

                      Thanh Huy

Mừng Sương Anh mở trang thơ Đường, chào Trần Mạnh Hùng, chúc mạnh khoẻ. Thanh Huy.

Mật Hoa Đời
 
Vâng, em cũng hiểu yêu là nhớ!
Muốn được cùng ai tỏ ý lời
Bởi ngại ngùng đành thôi chẳng nói
Nên âu sầu cố giấu không khơi
Tình vui ấp ủ nơi lầu ngọc
Mộng đẹp mơ màng chốn báu ngôi
Gói trọn đam mê và luyến ái
Dâng người tất cả mật hoa đời

 
Sương Anh
 
SA xin hân hạnh đón chào và cám ơn anh TTH ghé đến thăm căn nhà mới cuả SA ha, xin chúc anh TTH và anh TMH một week-end thiệt là vui vẻ và đầy thi hứng.



SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.04.2009 22:10:10
0


HOA TÍM LỤC BÌNH

Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi

Mây trôi...
Đời anh phiêu lãng tựa mây trôi
Cuộc sống thênh thang với gió trời
Mỏi cánh quay về mơ đỉnh núi
Chồn chân hóa kiếp giọt mưa trôi
Hạ sang mấy bận theo dòng lũ
Đông tới đan sương mộng chẳng vời
Hoa cỏ tô màu nơi địa giới
Mây bèo chẳng tội...Chốn trần vui
YeuDieuLongNu
 
@-Bác Lá kính mến -Mong bác thông cảm nhiều cho cháu nhé ,Vì bận công việc cho nên phải dán đoạn một thời gian.
Hôm nay cháu trở lại thăm trang nhà thấy bài thơ của Bác mà băn khoăn quá...Mong bác luợng thứ cho cháu.  

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
KHI    THU    VIẾNG
Cứ mãi lửng lơ, vẫn nổi trôi.
Sau lưng kỷ niệm ... trả cho trời!.
Thảnh thơi hòa nhập mây ngàn phủ
Lắng động chìm theo sóng nước xuôi
Lá đến giòng sông theo gió lộng ...
Cây từ rừng thẳm cảm lòng vui ...
Là bao thương xót khi thu viếng
Gột bỏ niềm đau đẹp tuyệt vời
Trần       Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

 
Hoa Tím Lục Bình
 
Hoa tím lục bình cứ mãi trôi
Về đâu chẳng biết bốn phương trời
Muôn phương lưu lạc đời vô hướng
Vạn nẽo thăng trầm kiếp chẳng xuôi
Bóng ngã dòng sông màu nhạt nhẽo
Hồn soi bóng nước dáng vơi vời
Mơ sao nắng ấm trời xanh dẹp
Hai đưá sum vầy hạnh phúc vui
 
Sương Anh

 
Kính chúc Bác Lá và các Thi hữu cuối tuần nhiều niềm vui nha

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.04.2009 23:38:42
0
Hôm nay chù nhật nóng ngoài trời , trốn trong nhà làm bài thơ cho huynh Thi Nang đọc đở bùng hì hì

 

 
Biển vắng
 
Dưới bóng gương mờ đẫm lệ mưa
Buồn vương khóe mắt cũng dư thừa
Người luôn thổn thức tìm thơ củ
Gió vẫn âm thầm nhớ trúc xưa
Phận trách sông tình sao lúc lắc
Duyên sầu núi mộng mãi đong đưa
Lời yêu đã gửi cùng sương gió
Biển vắng con đò ghé bến chưa
 
Vancali 4.19.09 

Chúc huynh Thi Nang chủ nhật an lành.
 
BẾN VẪN CHƯA

"Mê lựa" tình duyên thiếu "lệ mưa"
Vài nghìn đầu mối chẳng dư thừa 
Sáng nay người tặng hoa hồng thắm.
Hôm nọ kẻ dâng tranh cổ xưa.
 Sóng gợn vụng chèo sao cũng lắc.
Gió to khéo chống chẳng đu đưa.
Vuốt lòng, khéo nói người yêu mến.
Nghìn mối... ham vui... bến vẫn chưa

Trần Mạnh Hùng
 
MƯA XA BẾN MỘNG

Ơn trời khi nắng lại khi mưa
Lắm nắng nhiều mưa cũng chẳng thừa
Nghịch cảnh khi mưa xa bến mộng
Say tình lúc nắng đợi đò xưa
Trăm đường tơ nhện còn giăng đón
Nửa đoạn xuân tình cứ vẫy đưa
Mặc khách bốn phương giờ đủ mặt
Đã tìm ra được đúng người chưa ?


Lá chờ rơi 20/04/09


Biển vắng
 
Biển vắng chiều nay lại có  mưa
Thuỷ triều dâng ngập bãi dư thừa
Dưới nước sóng xô ào ạt đuổi
Trên trời vần vũ gió dung đưa
Gieo buồn ngóng đợi người tình cũ
Dục nhớ hoài  trông bóng dáng xưa
Một mình đứng lặng nơi biển vắng
Mong mãi người ơi ! có biết chưa ?
 
T.T.K.20.4.2009 


a...ha...ha...!Đọc hai câu luận của bài thơ BIỂN VẮNG của Vancali,Phật trên bàn cũng nhảy xuống biển tắm đó nghen!...hichic...hihihi...
 
BẾN VẮNG
 
Xót liễu bên bờ dưới nắng mưa
Ngàn thương vạn nhớ vẫn chưa thừa
Tình xanh gửi gió về vườn cũ
Mộng tím trao dòng đến bến xưa
Trở lại đường mơ không kẻ đón!
Tìm qua lối hẹn chẳng người đưa!
Sông buồn bến vắng chiều hiu hắt
Em ở nơi nào đã thấu chưa?
Thi Nang
Cảm ơn Van cali đã tặng cho Thi Nang một bài thơ  ''mát mẻ"và gợi cảm
 

Bạn Hỏi Tôi

Ông trời đang nắng bổng dưng mưa
Tưới mát cho cây cũng chẳng thừa
Ngắm hạt mưa rơi mà như mộng
Nắng mưa, mưa nắng khác gì xưa
Chỉ khác tuổi già.. không ai đón?
Cũng chẳng còn xuân để đẩy đưa
Các bạn tứ phương chưa biết mặt
Bạn hỏi tôi rằng "Có vợ chưa?"
Mytutru_20.4.2009
 
 
Chờ Ai
 
Chờ ai bóng ngã dưới cơn mưa
Khoé mắt tràn dâng những giọt thưà
Người ấy quên rồi con phố cũ
Mình ta ở lại mái nhà xưa
Đêm hoang tiếng lá xôn xao động
Gió lạ ngoài hiên xao xác đưa
Biết đến bao giờ thì được gặp
Bơ vơ biển đợi hỏi buồn chưa?
 
Sương Anh
 

Tình chao đảo
 
Áo trắng tan trường lội dưới mưa
Thịt da mờ tỏ dấu cung thừa
Mây nhìn nhan sắc hòa hương cũ
Nước vướng tơ lòng nhớ vị xưa
Má thắm băn khoăn giương mắt đợi
Đầu xanh bỡ ngỡ bước chân đưa
Chiều buông lẻ bóng tình chao đảo
Khẻ gọi tên người thấu hiểu chưa
 
Vancali 4.20.09
 
Cám ơn huynh Thi Nang khen em hì hì chúc huynh ngày vui

NHỚ AI
 
Nhớ ai ngơ ngẩn những chiều mưa
Lắng xuống tâm đau giọt lệ thừa
Thuyền đã rời xa bờ bến cũ
Nước còn đọng lại bóng trăng xưa
Nhìn sông nhớ bạn khi ly biệt
Ngắm cảnh thương người lúc tiễn đưa
Sóng gió ngăn đường đành lỗi hẹn!
Em ơi!Giờ đã hiểu lòng chưa?
Thi Nang
 
 
Giọt Sầu
 
Buồn ai thơ thẩn đứng trong mưa
Chẳng nói ra lời cũng hiểu thưà
Vác mảnh hồn đau sang xứ lạ
Ôm đàn phím rải nhớ tình xưa
Rưng rưng mắt ướt đi không nói
Tủi tủi mi sầu chẳng đón đưa
Sóng biển chiều nay thoi thóp thở
Dường như mệt mỏi thấy tội chưa!
 
Sương Anh
 
SA xin chúc Van và các thi hữu luôn mạnh khoẻ để cùng thơ thẩn với thơ Đưòng nha...

GIỌT NHỚ GIỌT THƯƠNG
 
Giọt lệ hòa vào với giọt mưa
Mặn nồng ngọt thiếu,đắng cay thừa
Lòng luôn trĩu nặng tình quê cũ
Dạ vẫn tràn đầy nghĩa bạn xưa
Nhớ mãi dòng sông làn sóng gợn
Thương hoài bến nước chuyến đò đưa
Người đi vạn nẻo mang hình bóng
Kẻ ở khuê phòng có rõ chưa?
Thi Nang
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.04.2009 23:43:17
0
 
 
 
Gửi Bạn Tình Thơ
 
Đàn buông gửi đến bạn tình thơ
Mấy khúc tiêu dao nơi bến chờ
Dõi mắt hư không tìm ý mộng
Trông người trở lại dệt vần mơ
Chim bay khuất dạng hồn ngơ ngẩn
Nhạn lạc xa bầy dạ thẩn thờ
Bướm lượn hoa cười mong tiếng hát
Nhưng lòng u uẩn phím vu vơ
 
Sương Anh
 
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
CHỐN       TÌNH       MƠ
Chắt chiu nỗi nhớ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên cuộc sống chốn tình mơ
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần        Mạnh       Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 16-4-2009 11:21 Pm 
{}
 
Chúc mừng SA có ngôi nhà đẹp
Chúc mừng!!! Chúc mừng
TMH
Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ
Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ
Dạo này vắng quá thơ mơ mộng
Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ
Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác
Lục bát du dương chớ ơ thờ
Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu
Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"
ĐT
( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)
Gởi bạn tình thơ
 
Lắng đọng đêm huyền vạn ý thơ
Cầm xa vẳng lại tiếng mong chờ
Hồi khoan thao thức cành vân mộng
Khúc nhặt ai hoài ánh nguyệt mơ
Hoa lạc thềm hoa hoa ủ rũ
Liễu bay hương liễu liễu ơ thờ
Hoa tiên thảo nhạt đôi ba nét
Đã dịu chưa nào chút vẩn vơ
 
SA
Hoa bướm

Ta như hoa  bướm ngọt tinh thơ
Tia nắng ban mai hoa nở chờ
Thấp thoáng muôn màu nơi cánh bướm
Lung linh toả sáng giữa vườn mơ
Mây bay Phủ tối lòng ngơ ngác
Gió cuốn theo mưa dạ thẫn thờ
Giông bão trời cao làm xáo xác
Vườn thơ hoa mộng nát bơ vơ
 
T.T.K.17.4.2009
MỪNG !
 
Đôi lời thương gửi bạn tình thơ
Thuyền dẫu xa khơi bến vẫn chờ
Ngày nhớ đưa hồn vào phím nhạc
Đêm buồn thả gót dạo vườn mơ
Hắt hiu chiếc bóng lòng tê tái
Dịu vợi ngàn mây dạ thẫn thờ
Rượu chúc mừng vui tràn sóng nước
Mật đường pha trộn chút vu vơ !
 
                         nha uyen
 
ui,mấy ngày nay U có việc phải đi xa ,kg có thời gian thơ thẩn vừa về lên mạng liền kg ngờ SA có nhà mới, U xin lỗi vì chậm chân nha, chúc SA luôn vui và thơ hay mãi, thân ,NU
 
Thân chúc S A được nhiều thơ hay ý đẹp.
Đường thơ
 
Chúc mừng quán mới ngọt đường thơ
Bạn hữu nhiều năm dõi mắt chờ
Pháp Quốc nàng Sương hòa mộng ảo
Việt Nam cô Nhã dệt tình mơ
Lời văn huyễn hoặc người thơ thẩn
Ý nhạc du dương kẻ thẩn thờ
Bốn bể tâm đồng vui xướng họa
Huynh đàn muội hát kiếp bơ vơ
 
Vancali 4.17.09
VẤT VƠ
 
Tiếng sáo hòa vào với tiếng thơ
Nhờ trăng chở đến bến sông chờ
Hồn bay quyện gió lên trời mộng
Giấc lắng theo dòng xuống biển mơ
Dẫu biết hình đây là tưởng tượng
Mà sao bóng đó cứ tôn thờ
Một lần gặp gỡ rồi ly biệt
Cách trở đôi bờ sống vất vơ!
Thi Nang
 
Thi Nang cảm ơn Vancali ghé thăm.Chúc bạn vui,khỏe,hồn thơ lai láng
Chúc mừng Sương Anh có ngôi nhà đẹp.
Xin lỗi tỷ ThanhThanhKhiet em hỏng thấy bài họa cửa tỷ hì hì cho em xin lỗi nhe hì hì
Chúc tỷ luôn vui




TTK cảm ơn vancali96 đã ghé. Chúc vui ,Mong gặp lại

Tình thơ
 
Mừng vui thư quán mở trang thơ
Khát vọng bao năm mỏi mắt chờ
Sướng hoạ đôi vần vào mộng đẹp
Giao lưu Thi tứ tỏ vườn mơ
Tri âm gửi nhớ lòng  mong đợi
Tri kỷ trao thương dạ thẫn thờ
Xin giữ tình thơ bền vững mãi
Để hồn không lạc bước bơ vơ
 
T.T.K.18.4.2009
 
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
VU    VƠ
Thôi thì... thôi vậy chỉ là thơ
Cắt đọan tơ vuơng, đứt hẹn chờ.
Dấu kỹ tình thương vào bến mộng.
Chôn vùi duyên phận cõi trời mơ.
Tình yêu một thuở, yêu tha thiết.
Chờ đợi từng giây, đợi ngẩn ngơ
Thôi thế - thì thôi -sao thế nhỉ
Một trời yêu dấu để vu vơ
Trần Mạnh Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 21-4-2009 11:21 Pm 
{}
 

(*) Một câu xin được thóat vận họa
 
CẢNH BƠ VƠ
 
Thêu lời dệt tứ nối vần thơ
Biết có còn ai để đợi chờ
Thả bóng bay lên trong giấc mộng
Cho hình lắng xuống giữa cơn mơ
Chôn sâu đáy dạ tình đau xót
Nén chặt buồng tim dáng thẫn thờ
Lặng lẽ buông sầu vào sóng gió
Âm thầm gánh chịu cảnh bơ vơ
Thi Nang
 
Một Tình Yêu Vạn ý Thơ
 
Chỉ một tình yêu vạn ý thơ
Bao giờ mới nói hết câu chờ
Mơ màng thả chữ đi tìm mộng
Đắm đuối chìm hồn tận cõi mơ
Một khắc bên nhau thương nhớ mãi
Muôn đời luyến mến chẳng ơ thờ
Chia tay tạm biệt lòng nhoi nhói
Vận lạc vần nghiêng viết vẫn vơ
 
Sương Anh


BÓNG TRƠ VƠ
 
Lìa cành mấy lá rụng lơ thơ
Lặng lẽ người đi để kẻ chờ
Đất lạnh đông về hồn chửa tỉnh
Trời oi hạ đến giấc còn mơ
Sầu mây cuối biển bay lơ lửng
Xót liễu đầu sông đứng thẫn thờ
Chạnh nhớ thương người nơi bến vắng
Nắng chiều lắng xuống bóng trơ vơ
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.04.2009 08:21:10
0
Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm
.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm

Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem
Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm
Lãng tử kề bên vẫn ước thèm
Nét chữ thanh tao dù mực úa
Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem
Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng
Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm

Vancali 


ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...

 
 
()
__oOo__
SÁCH  MỚI (*)
Đôi ta như sách mới còn tem
Hai đứa nôn nao háo hức xem
Từng ý, từng câu như nóng hổi. 
Mỗi giòng, mỗi chữ đã cơn thèm  
Sang trang cứ tưởng còn trang nữa
Hết truyện mong sao nối truyện thêm
Sách cũ vẫn nguyên tình trạng mới.
Ham mê ngây ngất đến say mèm
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}

Lấy ý " Sách cũ của ta, sách mới của người " của Trịnh Du
 và trong truyện vui cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 08:55:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.04.2009 00:47:12
0
()
__oOo__
HƯ  KHÔNG
Yêu nhau là nỗi nhớ tràn dâng
Tâm thóat thành thơ kết đá vàng
Mỗi ý, mỗi câu trong sở nguyện
Mỗi lời, mỗi chữ thấm tâm cang
Tình yêu chìm đắm vào cung bậc.
Nhung nhớ ngây si lụy phím đàn.
Giữa chốn hư không, nơi mộng ảo.
Tiếng lòng rực rỡ ánh thiều quang.
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.04.2009 11:59:20
0
 CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !


Lá chờ rơi 26/04/09

Tình Đây Nghĩa Ấy
Nàng thơ đi vắng một chút thôi
Tâm hồn phiêu bạt khắp muôn nơi
Trí theo trăng gió hòa muôn hướng
Thân vẫn ngồi yên giữa đất trời
Tay phím ươm thơ hòa khúc mới
Ân tình vẫn giữ một màu tươi
Đếm sao cho hết dòng châu đổ
Tình đây nghĩa ấy quả tuyệt vời
Mytutru_26.4.2009



 Thân chào Bác Lá cùng huynh Mytutru
 
Buồn vui xướng họa
 
Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời
 
Vancali 4.26.09
 
NỬA CHỪNG VỜI
Người đâu dễ mến thế thì thôi.
Quần áo te tua gió thóang hơi
Cổ trắng vai trần nghiêng ngả đất
Má hồng gót ngọc mịt mờ trời
Gờ  đuôi mắt liếc hoa hiu hắt
 Bờ khóe môi duyên bướm thắm tươi
Bao kẻ nối đuôi thèm khát đợi.
Thôi thì vui lấy...nửa chừng vời.
Trần Mạnh Hùng
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.04.2009 21:17:56
0
()
__oOo__
HƯ  KHÔNG
Yêu nhau là nỗi nhớ tràn dâng
Tâm thóat thành thơ kết đá vàng
Mỗi ý, mỗi câu trong sở nguyện
Mỗi lời, mỗi chữ thấm tâm cang
Tình yêu chìm đắm vào cung bậc.
Nhung nhớ ngây si lụy phím đàn.
Giữa chốn hư không, nơi mộng ảo.
Tiếng lòng rực rỡ ánh thiều quang.
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 
 
 
Ảo Ảnh
 
Huyễn mộng sao hồn cứ cuộn dâng
Lòng luôn ấp ủ mối duyên vàng
Tình mơ vẹn ước tròn tâm niệm
Duyên thắm bên nhau thoả chí cang
Chữ nhớ hoà thơ thành tấu khúc
Tay rung nhấn phím tạo cung đàn
Hư vô ảo ảnh mà như thật
Cháy bổng tâm tư trước dạ quang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn anh TMH mời hoạ thơ nha, xin chúc anh sang tuần mới nhiều sức khoẻ và nhiều thơ ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 21:19:38 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.04.2009 21:23:19
0
 CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !


Lá chờ rơi 26/04/09

Tình Đây Nghĩa Ấy
Nàng thơ đi vắng một chút thôi
Tâm hồn phiêu bạt khắp muôn nơi
Trí theo trăng gió hòa muôn hướng
Thân vẫn ngồi yên giữa đất trời
Tay phím ươm thơ hòa khúc mới
Ân tình vẫn giữ một màu tươi
Đếm sao cho hết dòng châu đổ
Tình đây nghĩa ấy quả tuyệt vời
Mytutru_26.4.2009



 Thân chào Bác Lá cùng huynh Mytutru
 
Buồn vui xướng họa
 
Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời
 
Vancali 4.26.09
 
NỬA CHỪNG VỜI
Người đâu dễ mến thế thì thôi.
Quần áo te tua gió thóang hơi
Cổ trắng vai trần nghiêng ngả đất
Má hồng gót ngọc mịt mờ trời
Gờ  đuôi mắt liếc hoa hiu hắt
 Bờ khóe môi duyên bướm thắm tươi
Bao kẻ nối đuôi thèm khát đợi.
Thôi thì vui lấy...nửa chừng vời.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Xin Thưa
 
Hôm giờ bận việc chẳng vào thôi
Chứ thật trong lòng rất nhớ hơi
Thắp thỏm chờ tin nơi cuối bể
Nôn nao thấy bạn phiá chân trời
Lời thơ trộn lẫn tình ngào ngọt
Ý chữ hoà pha nghiã thắm tươi
Bởi thế làm sao mà có thể
Quên người tri kỷ chốn xa vời
 
Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 03:19:04 bởi SuongAnh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2009 07:21:43
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


(*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé



 
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em làm như không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không?
________________________________________________________________ 

XIN ĐỪNG NÓI
Anh hỏi - em đừng lên tiếng nhé
Giữ cho nhau một chút niềm vui
Có câu hỏi chẳng cần lời đáp.
Nếu trả lời cho giống ngậm ngùi
Và có nghe xin vờ thổn thức
Nếu như nhìn cố gắng bồi hồi
Em yêu dấu chuyện mình không đúng
Câu chuyện tình - chuyện kể đãi bôi
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 09:26:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2009 11:33:49
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


(*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé




 
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em làm như không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không?
________________________________________________________________ 

XIN ĐỪNG NÓI
Anh hỏi - em đừng lên tiếng nhé
Giữ cho nhau một chút niềm vui
Có câu hỏi chẳng cần lời đáp.
Nếu trả lời cho giống ngậm ngùi
Và có nghe xin vờ thổn thức
Nếu như nhìn cố gắng bồi hồi
Em yêu dấu chuyện mình không đúng
Câu chuyện tình - chuyện kể đãi bôi
Trần Mạnh Hùng
_____________________________________________
 
 
EM ĐỪNG LÊN TIẾNG
Anh hỏi - Em đừng lên tiếng nhé
Giữ cho nhau một chút ân tình.
Tựa không biết - Giả vờ cho khéo.
Như chẳng cần - Cố gắng làm thinh.
Anh hỏi em - đâu cần giải thích.
Em nhìn trời - tạo dáng điêu linh
Cứ như thế hững hờ đừng nói.
Để mặc anh trong chốn nhục hình
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 12:41:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2009 16:45:46
0
 



ĐẮM HỒN XIÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, dáng cong kiêu.
Nhớ hơi thở vội quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng
 


TÌNH MỘT GÁNH !
 

Bàn thờ đầy ắp những ngừ iu

Trời bắt ông đi chắc nhớ nhìu

Nhơ những cặp mông tròn núng nính

Nhó bao môi đỏ nét cong kiêu

Nhiều khi gối mỏi tình luôn viếng

Nhứng lúc tàn hơi cũng cố liều

Phước phận như ông đời hiếm gặp

Tình mang một gánh nặng chân xiêu !

 

                            hihi Nhuyễn A

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 17:58:24 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2009 22:40:02
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5
 
GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.04.2009 14:52:25
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm

Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang



Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng
Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !


Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng !


                                NU


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 14:54:06 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.04.2009 16:16:00
0


 



ĐẮM HỒN XIÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, dáng cong kiêu.
Nhớ hơi thở vội quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng
 


TÌNH MỘT GÁNH !
 

Bàn thờ đầy ắp những ngừ iu

Trời bắt ông đi chắc nhớ nhìu

Nhơ những cặp mông tròn núng nính

Nhó bao môi đỏ nét cong kiêu

Nhiều khi gối mỏi tình luôn viếng

Nhứng lúc tàn hơi cũng cố liều

Phước phận như ông đời hiếm gặp

Tình mang một gánh nặng chân xiêu !

 

                            hihi Nhuyễn A

 

Ông cụ hàng xóm vừa qua đời mà họ hàng thì ít ngừ quen thì nhìu,toàn là mấy bà sồn sồn tới thắp hương vì ông sau khi về nước làm môi giới kiếm chồng bên Tây cho quý bà,nghe nói hổng lây tiền mà chỉ cần trả thù lao bằng tình,Ông ở Tây về nên rất thoáng,kg thích chế độ một vợ một chồng mà bảo phải thường xuyên đổi mới thú, kg biết vì sao trời gọi đi thình lình  kể cũng tiếc thật !!!ngừ ta thì thào thế, U mới vừa về đến nhà nhìn đám tang ngồ ngộ nên có bài thơ cảm thán tiễn ông,chúc ông bớt tiếc nhớ cho chóng siêu thoát ,hihi
 
Chúc SA một tuần mới nhìu niềm vui

NU merçi beaucoup! NU nè, bên VN chắc ăn lễ 30.04 và 01.05 lón lắm ha. Chúc NU và các Thi Hữu có thiệt là nhiều niềm vui trong nhũng ngày lễ và cuối tuần này nha. 
 
 
Chuyện Tình Yêu
 
Trí óc luôn hoài nghĩ chuyện yêu
Từ khi gặp gỡ nhớ nhung nhiều
Hồn theo tiếng lá lời than thở
Gió gọi màn đêm tiếng vọng kêu
Ấp ủ đam mê tình muốn thử
Tương tư luyến ái mộng thương liều
Làm sao thoả mãn lòng khao khát
Ước một lần thôi chăn gối xiêu

 
Sương Anh
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.04.2009 19:17:30
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm

Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang



Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng
Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !




Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng !




                                NU
r







Nhạt Má Hồng
 
Em hỏi anh rằng có thấy không?
Cỏ cây vạn vật cũng vương lòng
Hoa buồn giấu mặt trên cành lá
Sóng quặng trầm mình dưới đáy sông
Đợi mãi bao ngày luôn mãi đợi
Mong hoài mấy độ vẫn hoài mong
Vầng trăng hết khuyết rồi tròn vạnh
Bởi nhớ thương ai nhạt má hồng

 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU và kính chúc các anh, chị những ngày lễ và cuối tuần thiệt nhiều may mắn, hạnh phúc và vui khoẻ nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 21:36:01 bởi Huyền Băng >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.05.2009 03:44:27
0

Trích đoạn: SuongAnh

Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm

Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang



Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng
Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !



Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng !



                                NU







Nhạt Má Hồng
 
Em hỏi anh rằng có thấy không?
Cỏ cây vạn vật cũng vương lòng
Hoa buồn giấu mặt trên cành lá
Sóng quặng trầm mình dưới đáy sông
Đợi mãi bao ngày luôn mãi đợi
Mong hoài mấy độ vẫn hoài mong
Vầng trăng hết khuyết rồi tròn vạnh
Bởi nhớ thương ai nhạt má hồng

 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU và kính chúc các anh, chị những ngày lễ và cuối tuần thiệt nhiều may mắn, hạnh phúc và vui khoẻ nha...

           Tình hồng

Tình bao ôm ấp cũng bằng không
Khi vắng yêu thương của bạn lòng
Duyên nợ đắm sâu như ánh mắt
Ân tình mát mẻ tựa dòng sông
Cận kề vui dạ hoài mơ tưởng
Xa vắng thương lòng mãi đợi mong
Đất lạ quê người tình vẫn đẹp
Quen nhau luôn giữ trái tim hồng!

                     Thanh Huy

Cám ơn Sương Anh ghé vào tệ xá TTH. Thanh Huy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 03:47:49 bởi TTH >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.05.2009 04:27:18
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ

Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang



Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng
Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !
Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng ! 
   NU








Nhạt Má Hồng
 
Em hỏi anh rằng có thấy không?
Cỏ cây vạn vật cũng vương lòng
Hoa buồn giấu mặt trên cành lá
Sóng quặng trầm mình dưới đáy sông
Đợi mãi bao ngày luôn mãi đợi
Mong hoài mấy độ vẫn hoài mong
Vầng trăng hết khuyết rồi tròn vạnh
Bởi nhớ thương ai nhạt má hồng

 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU và kính chúc các anh, chị những ngày lễ và cuối tuần thiệt nhiều may mắn, hạnh phúc và vui khoẻ nha...



EM CÓ THÍCH KHÔNG
Em hỏi?Thế em có thích không?
Bao nhiêu săn đón mới vừa lòng?
Là bao hạnh phúc khi trông ngóng
Và những buồn tênh lúc dỗi hờn!
Có lúc tình yêu như mật ngọt
Đôi khi chua xót với hòai mong
Sáng còn hậm hực, chiều thương nhớ
Em hiểu tình yêu tỏa ánh hồng
Trần Mạnh Hùng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 09:03:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.05.2009 07:14:32
0
Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...




CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                      NU    
 



(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẢNH     ĐƠN     CÔI
Này em hết ý, nói vừa thôi
Có hét, có than chuyện đã rồi.
Khơi động ích gì thêm thấm mệt
Khuấy làm chi nữa hãy buông trôi
Thôi thì bớt giận cho thanh thản.
Có vậy phần vui được phản hồi.
Lỡ chén, lỡ say nên ngã ngựa.
Và anh đã hiểu nỗi đơn côi
Trần      Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 
1-5-2009 11:21 Pm {}
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 11:23:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.05.2009 11:10:29
0
ÍT AI HƠN

Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi



CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...ờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể.
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 20:18:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.05.2009 13:19:24
0
Em êu
 
Song Anh hữu cảm
 
Xuân ấm thanh tao nguyệt tỏ tường
Rèm hoa cuốn nhẹ thổi trầm hương
Nghiêng song lặng ngắm muôn sao bạc
Động gió đua rơi những cánh hường
Gấm dệt hòa tan dòng cảm hứng
Ngôn thành ướt đẫm điệu tơ vương
Đừng cười chớ vấn tình nhi nữ
Ý loạn hồng ti vốn lẽ thường
TA
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 07:40:31
0
 
Má Phớt Hồng

Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ

Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng

Trần Mạnh Hùng

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG

Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng

Thi Nang

Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng

Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !

Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng ! 
   NU 
Nhạt Má Hồng
 
Em hỏi anh rằng có thấy không?
Cỏ cây vạn vật cũng vương lòng
Hoa buồn giấu mặt trên cành lá
Sóng quặng trầm mình dưới đáy sông
Đợi mãi bao ngày luôn mãi đợi
Mong hoài mấy độ vẫn hoài mong
Vầng trăng hết khuyết rồi tròn vạnh
Bởi nhớ thương ai nhạt má hồng

 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU và kính chúc các anh, chị những ngày lễ và cuối tuần thiệt nhiều may mắn, hạnh phúc và vui khoẻ nha...



EM CÓ THÍCH KHÔNG
 
Em hỏi?Thế em có thích không?
Bao nhiêu săn đón mới vừa lòng?
Là bao hạnh phúc khi trông ngóng
Và những buồn tênh lúc dỗi hờn!
Có lúc tình yêu như mật ngọt
Đôi khi chua xót với hòai mong
Sáng còn hậm hực, chiều thương nhớ
Em hiểu tình yêu tỏa ánh hồng
 
Trần Mạnh Hùng
 
Mưa hồng
 
Qua cầu dạo ấy bỏ thuyền không
Một sớm về ngang có bận lòng
Luyến tiếc khi nhìn mây đỉnh núi
Ươm sầu chợt thấy gió bờ sông
Ngày đi nắng nhạt tình khô héo
Tối đến sao mờ lệ ướt mong
Phận lỡ khôn tròn duyên lỗi hẹn
Từ nay bến hạ nhớ mưa hồng
 
Vancali 5.1.09
 
Thân chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ..hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 08:48:47
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ

Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng


Thi Nang cảm ơn Sương Anh,Trần Mạnh Hùng,nha uyen ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc mọi người vui,khỏe,tràn đầy hạnh phúc trong ngày vui thống nhất đất nước 30/4 và ngày lễ 01/5

GIỮ VẸN TRÁI TIM HỒNG
Phương trời xa đó có buồn không?
Kỷ niệm ngày xưa tạc đáy lòng
Xót kẻ ra đi nơi cuối biển
Thương người ở lại chốn đầu sông
Mơ ngày tái ngộ cho vơi nhớ
Ước buổi tương phùng để thỏa mong
Mãi đợi chờ nhau dù cách trở
Trăm năm giữ vẹn trái tim hồng
Thi Nang



Tình Yêu Tuổi Trẻ

Dỏi mắt trông về khoảng xa không
Buồn vui thỏ thẻ nối tơ lòng
Tay bắt mặt mừng lời âu yếm
Có đâu hờn dỗi trở lưng ong
Vài phút hờn ghen lời quái gở
Ngoảnh mặt cho người phải nhớ mong
Sao khỏi âm thầm rơi lệ nhớ
Hết giận gặp nhau má ửng hồng
Mytutru_28.4.2009


NHẠT CÁNH HỒNG !
Hỏi người nơi ấy có vui không
Đọc lại vần thơ có chạnh lòng
Có nhớ khi trăng rơi góc phố
Có buồn khi liễu rũ ven sông
Người đi từ ấy là đi mãi
Kẻ đợi u hoài nỗi đợi mong
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vườn xưa phai nhạt cánh hoa hồng ! 
   NU











Nhạt Má Hồng
 
Em hỏi anh rằng có thấy không?
Cỏ cây vạn vật cũng vương lòng
Hoa buồn giấu mặt trên cành lá
Sóng quặng trầm mình dưới đáy sông
Đợi mãi bao ngày luôn mãi đợi
Mong hoài mấy độ vẫn hoài mong
Vầng trăng hết khuyết rồi tròn vạnh
Bởi nhớ thương ai nhạt má hồng

 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU và kính chúc các anh, chị những ngày lễ và cuối tuần thiệt nhiều may mắn, hạnh phúc và vui khoẻ nha...
 
        Tình hồng

Tình bao ôm ấp cũng bằng không
Khi vắng yêu thương của bạn lòng
Duyên nợ đắm sâu như ánh mắt
Ân tình mát mẻ tựa dòng sông
Cận kề vui dạ hoài mơ tưởng
Xa vắng thương lòng mãi đợi mong
Đất lạ quê người tình vẫn đẹp
Quen nhau luôn giữ trái tim hồng!

                    Thanh Huy

Cám ơn Sương Anh ghé vào tệ xá TTH. Thanh Huy.


EM CÓ THÍCH KHÔNG
Em hỏi?Thế em có thích không?
Bao nhiêu săn đón mới vừa lòng?
Là bao hạnh phúc khi trông ngóng
Và những buồn tênh lúc dỗi hờn!
Có lúc tình yêu như mật ngọt
Đôi khi chua xót với hòai mong
Sáng còn hậm hực, chiều thương nhớ
Em hiểu tình yêu tỏa ánh hồng
Trần Mạnh Hùng
 
 
Mưa hồng
 
Qua cầu dạo ấy bỏ thuyền không
Một sớm về ngang có bận lòng
Luyến tiếc khi nhìn mây đỉnh núi
Ươm sầu chợt thấy gió bờ sông
Ngày đi nắng nhạt tình khô héo
Tối đến sao mờ lệ ướt mong
Phận lỡ khôn tròn duyên lỗi hẹn
Từ nay bến hạ nhớ mưa hồng
 
Vancali 5.1.09
 
Thân chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ..hì hì...
 
 
Dỗi Hờn
 
Dẫu có yêu nhiều vẫn bảo không!
Buồn anh hổng nói giữ trong lòng
Tim đau nức nở vì nhung nhớ
Miệng ghét làm thinh bởi dỗi hờn
Bưả hổm chờ hoài không thấy đến
Hôm nay mệt lắm chẳng thèm mong
Trùm chăn tức tưởi dòng châu lệ
Nào có ai hay mắt đỏ hồng
 
Sương Anh
 

SA xin chúc Van, NU và các huynh, bạn một week-end thiệt là vui vẻ ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 02:15:57 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 08:59:43
0
Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...




CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                     NU    
 



(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẢNH     ĐƠN     CÔI
Này em- trái ý nói vừa thôi
Có hét, có than chuyện đã rồi.
Khơi động ích gì thêm thấm mệt
Khuấy làm chi nữa hãy buông trôi
Thôi thì bớt giận cho thanh thản.
Có vậy phần vui được phản hồi.
Lỡ chén, lỡ say nên ngã ngựa.
Và anh đã hiểu nỗi đơn côi
Trần      Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 
1-5-2009 11:21 Pm {}
 
 
Một Sắc Da Vàng
 
Khổ hận đau lòng cũng vậy thôi
Ngày xưa một thuở đã qua rồi
Mi buồn cảnh nước rơi dòng chảy
Lệ khóc tình quê ngập suối trôi
Vạn dặm xa xôi hoài luyến nhớ
Bao năm cách trở khiến bồi hồi
Dù cho Nam - Bắc hay Âu - Á
Một sắc da vàng chẳng cút côi
 
Sương Anh
 

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 09:30:22
0


ÍT AI HƠN

Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi



CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...ờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể.
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Trần Mạnh Hùng
 
 
 

 
 Có Phải Hơn?
 
Cứ sống vô tư có phải hơn?
Tiền muôn bạc bể dẫu đầy bồn
Đêm nằm cứ sợ dòm đầu ngõ
Tối ngủ thì lo ngóng cuối thôn
Khổ cực thân tâm nên dễ giận
An nhàn trí huệ chẳng thèm hờn
Buông xuôi lục dục đời thong thả
Vướng bận chữ tình giống dính sơn
 
Sương Anh

Kính chúc Bác Lá và anh TMH cùng các thi hữu lu-n vui khoẻ và thơ đều đều ha

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 09:46:30
0

Em êu

Song Anh hữu cảm

Xuân ấm thanh tao nguyệt tỏ tường
Rèm hoa cuốn nhẹ thổi trầm hương
Nghiêng song lặng ngắm muôn sao bạc
Động gió đua rơi những cánh hường
Gấm dệt hòa tan dòng cảm hứng
Ngôn thành ướt đẫm điệu tơ vương
Đừng cười chớ vấn tình nhi nữ
Ý loạn hồng ti vốn lẽ thường
TA

 
Lẽ thường cuộc sống rất bôn ba
Mới khiến đi tìm giấc ngọc ngà
Sóng ái du hồn theo cánh bướm
Lời yêu rủ mộng nhập mơ hoa
Dây thương réo rắc câu chờ đợi
Điệu nhớ du dương khúc mặn mà
Hữu cảm đôi bên đồng phận nữ
Tình chung quyến luyến ý chan hòa

 
Sương Anh
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 11:21:37
0
TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 12:44:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.05.2009 20:02:16
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 
 Cầu Nguyện
Vào Chùa kỉnh Phật đóa hoa hồng
Tâm hương cầu nguyện dứt mưa giông
Chúng sanh thoát khỏi cơn hồng thủy
Đất nước bình an ấm cõi lòng
Nhân loại thức tâm gieo ruộng đức
Qua vòng chướng ngại thoát long đong
Kính tin chánh niệm tròn niên kỷ
Nhật nguyệt hòa vui rực ánh hồng
Mytutru_2.5.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.05.2009 01:31:33
0
Mấy hôm nay bận việc,nay vào tệ xá thấy các bạn ghé thăm đông vui quá!Thi Nang hết sức cảm động,xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn,chúc các bạn khỏe,vui và tràn đầy hạnh phúc

Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...




CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                  NU    
 



(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẢNH     ĐƠN     CÔI
Này em- trái ý nói vừa thôi
Có hét, có than chuyện đã rồi.
Khơi động ích gì thêm thấm mệt
Khuấy làm chi nữa hãy buông trôi
Thôi thì bớt giận cho thanh thản.
Có vậy phần vui được phản hồi.
Lỡ chén, lỡ say nên ngã ngựa.
Và anh đã hiểu nỗi đơn côi
Trần      Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 
1-5-2009 11:21 Pm {}
 
Thuyền viễn xứ


Da vàng khổ cực mệnh trời thôi
Tứ tán năm châu chuyện đã rồi
Vượt biển trùng khơi đầy bão nổi
Xuôi buồm sóng gió mặc đời trôi
Tự do đổi mạng bao người hiến
Hạnh phúc liều thân lắm kẻ hồi
Số phận tiên rồng thân lạc bước
Con thuyền viễn xứ ánh trăng côi

Vancali 5.1.09
 
 
Một Sắc Da Vàng
 
Khổ hận đau lòng cũng vậy thôi
Ngày xưa một thuở đã qua rồi
Mi buồn cảnh nước rơi dòng chảy
Lệ khóc tình quê ngập suối trôi
Vạn dặm xa xôi hoài luyến nhớ
Bao năm cách trở khiến bồi hồi
Dù cho Nam - Bắc hay Âu - Á
Một sắc da vàng chẳng cút côi
 
Sương Anh
 
 
SA chúc các huynh, tỷ, bạn một week-end thiệt dui dẻ ha



MONG NGÀY TÁI NGỘ
Cách trở hai đầu phải chịu thôi!
Tóc xanh nay đã điểm sương rồi
Sầu hoa trước gió tràng rơi rụng
Xót lá trên dòng nước cuốn trôi
Nhớ kẻ ra đi lòng thổn thức
Thương người ở lại dạ bồi hồi
Mong ngày tái ngộ cho vơi tủi
Để trái tim hồng đỡ cút côi
Thi Nang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 10:58:47 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 92 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 2738 bài trong đề mục