ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 92 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.05.2010 07:40:23
0
TRÁCH PHẬN
 
Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
 
Thanh Huy

Chúc Sương Anh vui. TTH.

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.05.2010 08:56:35
0
Hội lưu linh

Oi nồng nắng hạn nhậu ngoài hiên
Nước mắt quê hương*bởi ít tiền
Thi hữu xin mời vô cốc rượu
Bạn bè xúm lại ngắm nàng tiên
Xây nhà bất hạnh hòa duyên thắm
Lập hội lưu linh thõa mộng ghiền
Gác kiếm quên đời du nguyệt cảnh
Xoa lòng viễn xứ đẹp giờ thiên

Vancali 5.1.10

 * Nghe các anh nói là rượu trắng nấu bằng gạo trắng hì hì ...hỏng biết uống có say hong ta ????
 
 
Tình Bạn Nhậu
 
Lấp ló bên ngoài dưới mái hiên
Nhìn ra tưởng kẻ đến vay tiền
Thinh không Van đến cùng chai rượu
Thích quá Sương liền sát gót tiên
Bưã trước chưa quen nên ngại uống
Bây giờ cụng mãi riết đâm ghiền
Lâu lâu bạn vắng không qua nhậu
Cái nhớ trong lòng tính vạn thiên
 
Sương Anh
 

Khi Nàng Nhậu
 
Ba nàng mồi tửu cụng bên hiên
Quên sạch buồn lo chuyện bạc tiền
Ly một ly hai bình thế sự
Ly ba ly bốn luận về tiên
Nốc bình rượu đắng chưa vô tửu
Cạn hũ cần cay chẳng đủ ghiền
Tàn tiệc hẹn nhau cùng giữ kín
Chồng mà biết…chắc ngủ màn thiên!
 
C Pham

Hôm nay thứ bảy rùi vui quá ,xin mời  C Pham  chung vui chén rượu lạc, miễn sau vui là chánh nhen hì hì .....
VanCali ui, lâu rồi không nhậu nè!  Mà sao nhậu hoài cũng hổng say! Chắc phải nhậu thường xuyên hơn chút hen!!
 
CHƠI VÀ NHẬU
 
Sáng dậy mặt trời mới rọi hiên
Ba cô ngồi nhậu đếm khoe tiền
Ly chia chén cạn vui cười nụ
Mắt ngó tay xòe ham giỡn tiên
Ý hợp lòng say nên uống đả
Bạc đen bài đổi cứ chơi ghiền
Tỉnh bơ mặc tiếng người qua lại
Bỏ lạnh bếp, nhà ,chẳng kể thiên!
 
Thanh Huy

  Hội bà ba

Trưa hè nhậu đế dưới hàng hiên
Bỏ lại sau lưng chuyện thiếu tiền
Cạn chén đem chồng bình luận tội
Lưng bầu thấy bạn giống như tiên
Nếp than một tỉnh chưa vừa sức
Rượu trắng hai chai tạm thỏa ghiền
Nắng nhạt ba nàng thề giử kín
Đường về chân bát đá chân thiên

Vancali 5.9.10

Nhân ngày lễ Mẹ xin kính chúc ẻ quí chị vui khỏe chẻ mãi hong thèm già hì hì
 
 
CHƠI BÀI XỊP
 
Ban ngày đúng hẹn tụ ngoài hiên
Bài xịp ba cô đánh đậu tiền
Người bại mặt xìu nhăn nhíu trán
Kẻ ăn mắt sáng mộng mơ tiên
Giỡn qua giỡn lại lòng vui rộ
Chơi tới chơi lui dạ phát ghiền
Con hú chồng kêu ôi mặc kệ
Một đời sung sướng sợ chi thiên...
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 09:01:12 bởi TTH >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.05.2010 12:54:29
0
TRÁCH PHẬN
 
Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
 
Thanh Huy
 
Than thân
 
Kẻ nên than trách phải là tôi
Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
Vì bởi người không câu nhắn nhủ
Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
Xin tô hồng thắm nét  môi cười
 
C Pham
 
SA ui, nhậu chút còn say sao?? Tuần mới vui SA nhen!!

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.05.2010 13:59:15
0



Ánh Trăng Say

Nhìn trăng chệnh choạng ánh phai màu
Như giấu trong lòng một nỗi đau
Những khóm mây buồn đang quấn chặt
Từng chùm sương nhớ đã liền nhau
Ngẹn ngào dưới nước than cùng liễu
Lưỡng lự trên hồ trách với cau
Đã mất từ lâu hình bóng nhỏ
Âm thầm say khướt để quên sầu


                                                     Đoạn Trường



Đoạn Trường say quá, qua nhà Sương Anh nằm lì... hihihi.   Sương Anh ui!  ĐT muốn hỏi nè... dạo nầy sức khoẻ ra sao rùi?   mùh hỏng thấy tăm thấy dạng gì hit... Ráng làm kiếm tiền nuôi OX tương lai nào đó hả? 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.05.2010 02:25:56
0
TRÁCH PHẬN

Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...

Thanh Huy



Than thân
 
Kẻ nên than trách phải là tôi
Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
Vì bởi người không câu nhắn nhủ
Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
Xin tô hồng thắm nét  môi cười
 
C Pham


 
Tình gian dối

Xuân hồng lẻ bóng chỉ mình tôi
Nhẹ dạ tin ai hứa đủ lời
Bãi cát mưa dồn nên cát lở
Rong rêu nước lũ khiến bèo trôi
Thuyền đi mắt lệ thêm sầu úa
Bến ở đêm ngày chúc bạn vui
Gác vắng tim đèn khơi kỷ niệm
Tình xưa khách lạ tiếng ai cười

Vancali 5.10.10




TÌNH CAY ĐẮNG

Ngồi buồn nghĩ lại thấy thương tôi
Người ấy sang ngang chẳng nói lời
Vì số không may đành phận tủi
Tại tình chẳng bén chịu duyên trôi
Trôi trong vô định xa tay với
Lạc giữa hồng trần bặt tiếng vui
Mai có gặp xin đừng nhắc tới
Ngày xưa cay đắng héo câu cười!

Thanh Huy


 

Tình Bạc Bẽo
 
Đổi thay nào có phải là tôi
Anh đã đi không nói nửa lời
Nghĩa cũ chẳng màng cho gió cuốn
Tình xưa bỏ mặc để sông trôi
Mê hương đổi dạ say duyên mới
Chuộng sắc thay lòng đắm cảnh vui
Ngẫm nghĩ tình đời sao bạc bẽo
Môi buồn chua xót bỗng dưng cười
 
C Pham 

 



TÌNH CẢM THÔNG
 
Lỗi chẳng phải em chẳng phải tôi
Hai ta tình phụ nghẹn câu lời
Cùng đau ai bỏ đời thân tủi
Chung xót mộng tàn sóng nước trôi
Thôi cứ vỗ về yên dạ đợi
Hãy gần tâm sự nhủ lòng vui
May ra thương mến hằng lui tới
Xây mái nhà xinh tạo tiếng cười
 
Thanh Huy



Tình phôi pha

Ôn dòng kỷ niệm quãng đời tôi
Tựa bút thi nhân đã dệt lời
Số phận long đong tình bão nổi
Duyên tình lỡ dở phận mây trôi
Nhìn trăng bóng lẻ đan vần tỏ
Cạn chén men nồng gối mộng vui
Chẳng trách ông trời se mối lỏng
Hai ta trắc trở khóc hay cười

Vancali 5.11.10




 
Tự Trách!

Dẫu khi bậu đến trách lầm tôi
Vì biết tình thương sắp cạn lời
Đừng hứa mai nầy thân thiện tới
Chả mong ngày cũ hững hờ trôi
Còn đâu giọt nhớ theo mày rũ
Bởi vậy sợt buồn xa chốn vui
Tìm lại làm chi vướng nỗi khổ
Xui lòng quên hẳn chuyện buồn cười
 

Đoạn Trường

Tình Là Chi
 
Định nghĩa tình yêu đối với tôi
Là không cân nhắc lỗ hay lời
Kiếp người ngắn ngủi rồi qua hết
Đời có bao lâu sẽ lướt trôi
Hiện tại sum vầy khơi mộng đẹp
Tương lai cách biệt vãn tình vui
Yêu dù thực tế hay hư ảo
Lúc nhớ đến nhau vẫn mỉm cười!
 
C Pham
 
 
EM LÀ TẤT CẢ
 
Tình yêu quan trọng nhất cho tôi
Thiếu vắng em đau chẳng thốt lời
Như cá vẫy vùng trong nước cạn
Như thuyền phiêu bạt giữa dòng trôi
Em là ánh sáng soi tăm tối
Em chính vần thơ viết sướng vui
Nếu cuộc đời nầy thu ngắn lại
Có em tôi cũng thỏa lòng cười...
 
Thanh Huy

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.05.2010 04:20:13
0
TRÁCH PHẬN

Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...

Thanh Huy

Than thân
 
Kẻ nên than trách phải là tôi
Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
Vì bởi người không câu nhắn nhủ
Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
Xin tô hồng thắm nét  môi cười
 
C Pham

 Tình gian dối

Xuân hồng lẻ bóng chỉ mình tôi
Nhẹ dạ tin ai hứa đủ lời
Bãi cát mưa dồn nên cát lở
Rong rêu nước lũ khiến bèo trôi
Thuyền đi mắt lệ thêm sầu úa
Bến ở đêm ngày chúc bạn vui
Gác vắng tim đèn khơi kỷ niệm
Tình xưa khách lạ tiếng ai cười

Vancali 5.10.10

TÌNH CAY ĐẮNG

Ngồi buồn nghĩ lại thấy thương tôi
Người ấy sang ngang chẳng nói lời
Vì số không may đành phận tủi
Tại tình chẳng bén chịu duyên trôi
Trôi trong vô định xa tay với
Lạc giữa hồng trần bặt tiếng vui
Mai có gặp xin đừng nhắc tới
Ngày xưa cay đắng héo câu cười!

Thanh Huy

Tình Bạc Bẽo
 
Đổi thay nào có phải là tôi
Anh đã đi không nói nửa lời
Nghĩa cũ chẳng màng cho gió cuốn
Tình xưa bỏ mặc để sông trôi
Mê hương đổi dạ say duyên mới
Chuộng sắc thay lòng đắm cảnh vui
Ngẫm nghĩ tình đời sao bạc bẽo
Môi buồn chua xót bỗng dưng cười
 
C Pham 

TÌNH CẢM THÔNG
 
Lỗi chẳng phải em chẳng phải tôi
Hai ta tình phụ nghẹn câu lời
Cùng đau ai bỏ đời thân tủi
Chung xót mộng tàn sóng nước trôi
Thôi cứ vỗ về yên dạ đợi
Hãy gần tâm sự nhủ lòng vui
May ra thương mến hằng lui tới
Xây mái nhà xinh tạo tiếng cười
 
Thanh Huy

Tình phôi pha

Ôn dòng kỷ niệm quãng đời tôi
Tựa bút thi nhân đã dệt lời
Số phận long đong tình bão nổi
Duyên tình lỡ dở phận mây trôi
Nhìn trăng bóng lẻ đan vần tỏ
Cạn chén men nồng gối mộng vui
Chẳng trách ông trời se mối lỏng
Hai ta trắc trở khóc hay cười

Vancali 5.11.10

Tự Trách!

Dẫu khi bậu đến trách lầm tôi
Vì biết tình thương sắp cạn lời
Đừng hứa mai nầy thân thiện tới
Chả mong ngày cũ hững hờ trôi
Còn đâu giọt nhớ theo mày rũ
Bởi vậy sợt buồn xa chốn vui
Tìm lại làm chi vướng nỗi khổ
Xui lòng quên hẳn chuyện buồn cười
 

Đoạn Trường

Tình Là Chi
 
Định nghĩa tình yêu đối với tôi
Là không cân nhắc lỗ hay lời
Kiếp người ngắn ngủi rồi qua hết
Đời có bao lâu sẽ lướt trôi
Hiện tại sum vầy khơi mộng đẹp
Tương lai cách biệt vãn tình vui
Yêu dù thực tế hay hư ảo
Lúc nhớ đến nhau vẫn mỉm cười!
 
C Pham

EM LÀ TẤT CẢ
 
Tình yêu quan trọng nhất cho tôi
Thiếu vắng em đau chẳng thốt lời
Như cá vẫy vùng trong nước cạn
Như thuyền phiêu bạt giữa dòng trôi
Em là ánh sáng soi tăm tối
Em chính vần thơ viết sướng vui
Nếu cuộc đời nầy thu ngắn lại
Có em tôi cũng thỏa lòng cười...
 
Thanh Huy

*Tuổi Trâu

Xưa thề mãi mãi chỉ yêu tôi
Mới đó mà nay đã nuốt lời
Biển hẹn thuyền đi con nước lớn
Sông chờ cá lặn lục bình trôi
Chim bay bóng khuất lòng khôn kể
Bến ở duyên chờ dạ mấy vui
Bởi số Kim Ngưu* tình lận đận
Ngày sau lỡ gặp mắt hoa cười

Vancali 5.12.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày thứ tư vui  mạnh , cày hai ngày nửa nhen hì
 hì
 
Thân gởi Đầu Gối một người trong lòng vẫn còn hận thù
 
VÁN BÀI (*)
Ngồi buồn lảm nhảm một mình tôi.
Vạch gối cà kê chẳng hết lời.
Cốt nhục tương tàn - tim bóp nghẹn
Anh em thù hận - máu không trôi
Giang sơn chinh chiến bao ô nhục.
Đất nước thanh bình ngập cuộc vui.
Thua, được ván bài do đế quốc
Làm sao hãnh diện, với tươi  cười
Trần Mạnh Hùng
 
 
(*)Nói chuyện với đầu gối:  
Này Đầu Gối thân mến!!! Cuộc chiến VN Huynh Đệ tương tàn đã chấm dứt 35 năm rồi, tất cả đau thương đi vào dĩ vãng, hãy bắt tay nhau trong tình thân thương máu mủ ruột thịt, cùng hãnh diện để tiến thẳng tương lai.
Xin đừng gây ra mâu thuẫn, lôi kéo nhau vào hận thù.
Được thua là do ĐẾ QUỐC ấn định - Vạn lần xin đừng quên súng đạn, tiền bạc, ý thức hệ và mâu thuận trong chiến tranh Huynh Đệ  tương tàn là do ĐẾ QUỐC cung cấp và tạo ra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 06:23:12 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.05.2010 04:47:00
0
ANH, CHI, EM
Ta, bạn:  chủ từ kép "chúng tôi".
Cùng chung  huyết thống nói chung lời
Chung vai chiến đấu - chung xương máu
Góp sức  dựng xây –  góp cuộc đời
Đất nước bốn nghìn năm ngạo nghễ
Non sông tám mốt triệu văn khôi.
Đồng bào máu thịt chung đình tổ
Lễ Tổ bên nhau đẹp tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.05.2010 06:26:22
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

Chúc tỷ Sương Anh cuối tuần vui nhộn ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.05.2010 07:06:17
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.05.2010 07:10:23
0

Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96
 
 
CHỒNG TỐ VỢ
 
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
 
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
 
Thanh Huy

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.05.2010 20:15:14
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh


Tình son trẻ
Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa
Vancali 5.14.10
Chúc huynh Trần Mạnh Hùng cuối tuần vui mânh nhậu xỉn vài ba tỉnh hì hì ....
_____________________________


Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa


 
Ép Duyên

Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!



CẢNH LÀNG QUÊ
 
Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời khổ gió mưa

Thanh Huy

 

MỘNG DỪA
Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm   
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 06:46:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.05.2010 12:53:05
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa

Vancali 5.14.10


CẢNH LÀNG QUÊ

Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời lạnh thấm mưa

Thanh Huy

Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa

 

Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!

 MỘNG DỪA

Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm    
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa

Trần Mạnh Hùng


YÊU QUÊ

Tôi ở miền xa vắng cánh dừa
Nhà tranh vách đất dậu rào thưa
Sáng ra nắng hé sương im đọng
Chiều đến chim kêu gió vẳng đưa
Cô gái đẹp xinh say mộng mới
Trai làng vừa lớn nhớ người xưa
Trăng tròn trăng khuyết qua ngày tháng
Tôi vẫn yêu quê giữa nắng mưa

Thanh Huy  

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ..
.

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa


Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy

 
Dậy Thì
 
Em đã lớn rồi khác thưở xưa
Chẳng còn nhí nhảnh thích dầm mưa
Mày ngài cong vút môi tim mọng
Mắt phượng long lanh mũi dọc dừa
Duyên dáng tóc thề buông áo lụa
Dịu dàng vai nhỏ tựa song thưa
Trai làng bao kẻ đều ngơ ngẩn
“Bé lắm anh ơi!’, em đẩy đưa
 
C Pham
SA ơi, bận gì nữa rồi??

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.05.2010 05:18:29
0

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ..
.

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa


Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy

 
Dậy Thì
 
Em đã lớn rồi khác thưở xưa
Chẳng còn nhí nhảnh thích dầm mưa
Mày ngài cong vút môi tim mọng
Mắt phượng long lanh mũi dọc dừa
Duyên dáng tóc thề buông áo lụa
Dịu dàng vai nhỏ tựa song thưa
Trai làng bao kẻ đều ngơ ngẩn
“Bé lắm anh ơi!’, em đẩy đưa
 
C Pham

 Người trong mộng
 
Nàng đã qua rồi tuổi nhỏ xưa
Bây giờ thiếu nữ, mộng bên… dừa
Vai thon suối gợn đen huyền xỏa
Mắt sáng sao băng liếc nhẹ đưa
Mãi đợi một người ngang lối trước
Luôn chờ cả buổi bỗng trời mưa
Thôi đành thời thế.. mai không muộn
Đâu lẽ tâm tình chẳng dám thưa !?
 
Đặng Xuân Linh


Nhớ tỷ SA lém lém ????????
Thân chúc   tỷ
Sương Anh chủ nhật vui khỏe tươi trẻ hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.05.2010 03:11:53
0
 
Phật Đản là muà SA bắt đầu bận rộn rồi nên hông thể vào chơi hoạ thơ với tất cả mọi người được, SA xin cám ơn dến tất cả các bạn đã vào tặng thơ và hỏi thăm, ghiền lắm đó nhung mà hết sức rùi và hổng cò thòi gian để mà thơ dzí thẩn xin thông cảm cho SA ha và nhân đây cho
SA xin Kính Chúc tất cả BĐH cuả VNTQ và các huynh tỷ thi hữu một mùa Phật Đản ắp đầy hồng ân chư Phật

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.05.2010 17:29:30
0
MỘNG VUÔNG TRÒN
Dòng sông lấp lánh ánh trăng non
Mây tím lưng trời chim véo von
Bóng nắng tàn phai chiều sắp tắt
Cánh diều chao đảo gió đâu còn
Sương mờ lơ lững lòng hiu hắt
Khói quyện mơ hồ dạ héo hon
Cái cuốc đêm hè thương lẻ bạn
Tình chung ôm ấp mộng vuông tròn
vetra
lâu thật là lâu hình như gàn một năm hôm nay đến thăm SA gởi tặng một bài chứng tỏ là có đến.................chúc vui vẻ vetra
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.05.2010 10:23:50
0
Bài cũ

Xướng Kính Mời

HỪ
Trả lời anh khẽ hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.05.2010 14:09:46
0
 
Mừng Ngày Phật Đản
 
Đại lễ chào mừng Tất Đạt Đa
Vì dân Đức Phật Đã sinh ra
Trầm hương ngan ngát bay muôn cõi
Nhã nhạc vang lên khắp mọi nhà
Mỗi bước Ngài đi sen cánh nở
Hào quang ánh toả chốn non xa
Trần gian kính lạy mừng Từ Phụ
Giáng thế về đây độ chúng ta
 
Diệu Đạo (SươngAnh)
 
 
SA xin cám ơn các bạn đã ghé thăm Paris nhưng mà hiện nay đang bận quá nên hông thể cùng vui hoạ thơ được, thông cảm cho SA ha, hẹn sẽ hồi đáp sau 
Ngày mai là rằm tháng Tư, mừng ngày Đức Từ Phụ ra đời, đâu đâu cũng rộn ràng bánh trái, hoa tươi, trầm hương thơm ngát dâng cúng Phật...Bên VN gọi là ngày Phật Đản, chứ bên Châu Âu vì không thể làm ngay chính ngày và các Đức Chư Tăng Ni không đủ số lượng để mà hành Phật sự cho mỗi chuà, các Ngài phải đi chứng lễ theo lịch trình từng vùng một, từng nước một...nên gọi là muà Phật Đản, và vì thế SA cũng rộn ràng cho việc Phật sự khắp các nơi ở Châu Âu, hôm nay lại sang Đúc để lưu diễn văn nghệ cúng dường và làm công quả...và tiếp theo còn đi...dài dài nưã... nên SA sẽ vắng mặt một khoảng thời gian tưong đối lâu, xin phép các anh, chị bạn hữu thông cảm cho và đừng hờn dỗi khi vào thăm Đường Paris Mật sông Seine mà vắng bóng ngưòi...xưa ra đón tiếp hihihihi...
SA xin cầu chúc tất cả các anh chị bạn hữu nơi đây muà Phật Đản Phật lịch 2554 tràn đầy AN LẠC.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 14:16:16 bởi SuongAnh >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.06.2010 13:23:35
0




NGÀY VUI


Ngày vui nở tựa áng mây hồng
Thấp thoáng lưng đồi ngỡ cánh bông
Đem sắc hương nồng khoe trước ngõ
Mang tình xuân thắm lấp đầy sông
Hạt thương nhú mộng khi vừa xới
Cành nhớ tràn hoa hợp lúc trồng
Tận hưởng thời gian cùng bóng nhỏ
Gặt hoài sung sướng khỏi cần trông 


Đoạn Trường



HẠ NỒNG

Hè đến ve kêu phượng nở hồng
Bình minh rọi sáng cánh đồng bông
Nhụy vàng khoe sắc lay trong gió
Bướm trắng vờn yêu lượn cuối sông
Người cảnh vui vầy câu tái ngộ 
Đất trời kết hợp nghĩa vun trồng
Nắng lung linh đổ hoa nhân ái 
Trong trái tim tình kẻ đợi trông...

Thanh Huy



Cho em họa vui nhen nhị huynh hì hì ....

Thời áo trắng

Bướm lạc vườn hoa nắng ửng hồng
Sang hè phượng vĩ nở đầy bông
Trai hiền kén bạn chờ con nước
Gái đẹp mong thuyền đợi bến sông
Má phấn đưa tình đầy quyến rũ
Mai vàng trổ nhụy lắm công trồng
Khung trời lãng mạn hoàng hôn xuống
Lưu bút thương hoài kỷ niệm trông

Vancali 5.31.10

Chúc nhị huynh luôn vui ...



Mùa Đông Tình Nồng

Duyên thắm tình ai bếp lửa hồng
Cháy hừng sưởi ấm tuyết trời bông
Trong nhà hạnh phúc ươm vàng lụa
Trước ngõ an bình phủ trắng sông
Tiền bạc khô cằn không nghĩ đến
Niềm vui tràn ngập khỏi lo trồng
Sống nhờ chung thủy tan mùa lạnh
Dẫu bước nhập nhằng cảnh ngóng trông

                                                    Đoạn Trường


Bài "Mừng Ngày Phật Đản" của Nhỏ làm hay quá, Đoạn Trường đang suy nghĩ là hoạ theo Đạo nào nè.  ĐT không rành về Phật Giáo lắm, còn về Tin Lành thì biết chút ít.  ĐT trải bài nầy cho Nhỏ đọc ngứa tay lun.  Nhớ bảo trọng nhé... bệnh ko ai lo.  Mong chuyến đi và về mọi sự bình an.  Khi về nhớ qua nhà diễn nghĩa "Diệu Đạo" là gì hén. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2010 13:53:13
0





 


Phật Ở Trong Lòng

Phật ở trong lòng hay bóng đa
Nhân sinh số mạng bởi trời ra
Năm châu về cội vào chung bến
Bốn bể đầu thai xuống một nhà
An lạc tịnh tâm dầu biển cạn
Hồn nhiên phổ độ mặc ngàn xa
Thân mang trọng trách đi rao giảng
Phật ở trong lòng mỗi chúng ta*


                                            Đoạn Trường


Nhỏ ui!  Hàng chữ "Diệu" có nghĩa là được mấy chấm than trên đầu dzị... Con gái ĩu điệu mà có dấu chấm than chắc là mê ly í.  Ghẹo chút thôi, chứ Đoạn Trường không hiểu mấy về vai vế nhà Phật.  Nhỏ nên giải nghĩa  cho nghe hén. 

*bí quá không biết từ nào dùng cho thích hợp với ý thơ, nên xin mượn đỡ chữ thứ sáu hén cưng. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.06.2010 13:56:25
0




Chờ Người Tình

Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


                                                    Đoạn Trường


Đi rao giảng xong, giờ đi chờ người tình.... hihihihi.   Đoạn Trường tu kiểu mô, ni-cô chạy trốn hết. 

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.06.2010 08:54:12
0
 


Phật Ở Trong Lòng

Phật ở trong lòng hay bóng đa
Nhân sinh số mạng bởi trời ra
Năm châu về cội vào chung bến
Bốn bể đầu thai xuống một nhà
An lạc tịnh tâm dầu biển cạn
Hồn nhiên phổ độ mặc ngàn xa
Thân mang trọng trách đi rao giảng
Phật ở trong lòng mỗi chúng ta*
 
 Đoạn Trường
 
 
SỐNG PHẢI ĐẠO
 
Nhớ quá làng quê nhớ gốc đa
Nhớ chuông chùa đổ kẻ vào ra
Sướng vui đời mẹ ôm duyên phận
Khổ nhọc công cha dựng mái nhà
Ăn ở hai người không phụ rẫy
Nương nhờ trọn kiếp chẳng rời xa
Sống cho phải đạo luôn tình nghĩa
Phúc lộc sau nầy sẽ có ta
 
Thanh Huy

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.06.2010 14:50:37
0




Chờ Người Tình

Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


                                               Đoạn Trường



NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy



Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10


 
Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010 
 



Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                                    Đoạn Trường


Chờ lâu wa' thấy mong manh ghê...  Áo cũng vá xong... lá cũng sắp vàng... mà đèn nhà chưa chong kìa... hihihihi.  Chúc Nhỏ sức khoẻ dồi dào, ngủ nhiều có sức để mần thơ.  
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.06.2010 19:55:13
0
 


Phật Ở Trong Lòng

Phật ở trong lòng hay bóng đa
Nhân sinh số mạng bởi trời ra
Năm châu về cội vào chung bến
Bốn bể đầu thai xuống một nhà
An lạc tịnh tâm dầu biển cạn
Hồn nhiên phổ độ mặc ngàn xa
Thân mang trọng trách đi rao giảng
Phật ở trong lòng mỗi chúng ta*
 
 Đoạn Trường
 
 
SỐNG PHẢI ĐẠO
 
Nhớ quá làng quê nhớ gốc đa
Nhớ chuông chùa đổ kẻ vào ra
Sướng vui đời mẹ ôm duyên phận
Khổ nhọc công cha dựng mái nhà
Ăn ở hai người không phụ rẫy
Nương nhờ trọn kiếp chẳng rời xa
Sống cho phải đạo luôn tình nghĩa
Phúc lộc sau nầy sẽ có ta
 
Thanh Huy
 
 
TỊNH AN
 
Nhớ thuở ngày xưa dưới cội đa
Rừng hoa nở rộ én vô ra
Muôn người hớn hở mừng Từ Phụ
Đạo quả thành công cứu mọi nhà
Nghiệp báo không cùng nên chú trọng
Luân hồi thoát kiếp hãy giang xa
Tham thân chấp ngã con xin tránh
Phật giác đâu bằng ngộ chính ta
 
Sương Anh

SA cám ơn ĐT và TTH đã đến cùng hoạ thơ khi SA vắng mặt ha, hôm nay bị...cảm nên ở nhà...nằm wài cũng hông gnủ đưọc vào thăm và trả lễ mọi người nè...chúc ĐT và TTH luôn thân tâm thường an lạc...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 23:29:36 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.06.2010 20:02:06
0
Chờ Người Tình

Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


Đoạn Trường

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy

Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10

Xin phép cho em sửa vần câu bốn nhen hì hì ..Chúc nhị huynh cuối tuần vui mạnh hì hì ...



TTK theo chân vancali96 vào thăm ĐT nè. Chúc các bạn vui
 
Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010  
 


Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                                 Đoạn Trường

Đôi ngả
 
Sao không có được tiếng phân trần
Đặc tính hờn ghen cũng  thế nhân
Bởi bướm khoe màu cây tủi phận
Nên hoa dấu sắc lá thương thân
Tường vi héo úa ven đầu ngõ
Cúc tím rủ buồn cạnh góc sân
Nỗi nhớ xa dần từ độ ấy
Dòng thương chia ngả chẳng bao gần
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010

Tìm Bạn
 
Em như cánh vạc giưã hồng trần
Tứ cố một mình hết kiếp nhân
Khản cổ khàn hơi tìm bạn hữu
Đau lòng xót dạ ngóng người thân
Tình đâu chẳng thấy buồn vương mắt
Lệ tủi rơi đầy ngấp lối sân
Biết đến bao giờ ta mới gặp?
Cho tình hai đưá được thêm gần

 
Sương Anh
 
**Khản cổ khàn hơi mê mãi gọi
Đau lòng xót dạ ngóng mong tìm


Chờ lâu wa' thấy mong manh ghê...  Áo cũng vá xong... lá cũng sắp vàng... mà đèn nhà chưa chong kìa... hihihihi.  Chúc Nhỏ sức khoẻ dồi dào, ngủ nhiều có sức để mần thơ.  
Áo anh vá dành cho ai đó...thu về gió lạnh đến tím môi...bởi còn đang nặng gánh đường đời...nên mãi miết còn ngoài giá rét hihihihi.... SA cũng chưa xong hết việc phải cuối tháng 6 này mới xong, nhưng đỡ là hông đi xa nuã, ở tại tìn=ỉnh nhà, nên khoẻ và rảnh sẽ vào thăm ĐT và các bạn như thưòng lệ nha, nhớ anh Thơ lắmmmm nhưng cũng phải dành... hôm nay tại bị mắc mưa nên cảm nhờ dzị mới leo dô dưọc VNTQ mà hoạ thơ với ĐT và mọi người đó...chúc vui hoài nha

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.06.2010 22:13:30
0

Mừng Ngày Phật Đản

Đại lễ chào mừng Tất Đạt Đa
Vì dân Đức Phật Đã sinh ra
Trầm hương ngan ngát bay muôn cõi
Nhã nhạc vang lên khắp mọi nhà
Mỗi bước Ngài đi sen cánh nở
Hào quang ánh toả chốn non xa
Trần gian kính lạy mừng Từ Phụ
Giáng thế về đây độ chúng ta

Diệu Đạo (SươngAnh)

Trích đoạn: SuongAnh

 
Mừng Ngày Phật Đản
 
Đại lễ chào mừng Tất Đạt Đa
Vì dân Đức Phật Đã sinh ra
Trầm hương ngan ngát bay muôn cõi
Nhã nhạc vang lên khắp mọi nhà
Mỗi bước Ngài đi sen cánh nở
Hào quang ánh toả chốn non xa
Trần gian kính lạy mừng Từ Phụ
Giáng thế về đây độ chúng ta
 
Diệu Đạo (SươngAnh)
 
 
SA xin cám ơn các bạn đã ghé thăm Paris nhưng mà hiện nay đang bận quá nên hông thể cùng vui hoạ thơ được, thông cảm cho SA ha, hẹn sẽ hồi đáp sau 
Ngày mai là rằm tháng Tư, mừng ngày Đức Từ Phụ ra đời, đâu đâu cũng rộn ràng bánh trái, hoa tươi, trầm hương thơm ngát dâng cúng Phật...Bên VN gọi là ngày Phật Đản, chứ bên Châu Âu vì không thể làm ngay chính ngày và các Đức Chư Tăng Ni không đủ số lượng để mà hành Phật sự cho mỗi chuà, các Ngài phải đi chứng lễ theo lịch trình từng vùng một, từng nước một...nên gọi là muà Phật Đản, và vì thế SA cũng rộn ràng cho việc Phật sự khắp các nơi ở Châu Âu, hôm nay lại sang Đúc để lưu diễn văn nghệ cúng dường và làm công quả...và tiếp theo còn đi...dài dài nưã... nên SA sẽ vắng mặt một khoảng thời gian tưong đối lâu, xin phép các anh, chị bạn hữu thông cảm cho và đừng hờn dỗi khi vào thăm Đường Paris Mật sông Seine mà vắng bóng ngưòi...xưa ra đón tiếp hihihihi...
SA xin cầu chúc tất cả các anh chị bạn hữu nơi đây muà Phật Đản Phật lịch 2554 tràn đầy AN LẠC.
 



Bài hoạ

Phật Đản
(thủ vỹ ngâm)
 
Tỏa ánh Bồ Đề dưới gốc Đa
Nhiệm mầu pháp diệu Phật sinh ra

Toàn tâm thiện ý về muôn cõi
Độ chúng thiền kinh nối vạn nhà
Hướng niệm Tịnh Đàng toàn thế giới
Mỏ chuông nghiệp dĩ khắp ngàn xa
Khiến cho ơn huệ tràn sông biển
Tỏa ánh Bồ Đề đến với ta

 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2010

 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.06.2010 23:23:59
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Chờ Người Tình

Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


Đoạn Trường

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy

Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10

Xin phép cho em sửa vần câu bốn nhen hì hì ..Chúc nhị huynh cuối tuần vui mạnh hì hì ...



TTK theo chân vancali96 vào thăm ĐT nè. Chúc các bạn vui
 
Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010  
 


Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                               Đoạn Trường

Đôi ngả
 
Sao không có được tiếng phân trần
Đặc tính hờn ghen cũng  thế nhân
Bởi bướm khoe màu cây tủi phận
Nên hoa dấu sắc lá thương thân
Tường vi héo úa ven đầu ngõ
Cúc tím rủ buồn cạnh góc sân
Nỗi nhớ xa dần từ độ ấy
Dòng thương chia ngả chẳng bao gần
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010

Tìm Bạn
 
Em như cánh vạc giưã hồng trần
Tứ cố một mình hết kiếp nhân
Khản cổ khàn hơi tìm bạn hữu
Đau lòng xót dạ ngóng người thân
Tình đâu chẳng thấy buồn vương mắt
Lệ tủi rơi đầy ngấp lối sân
Biết đến bao giờ ta mới gặp?
Cho tình hai đưá được thêm gần

 
Sương Anh
 
**Khản cổ khàn hơi mê mãi gọi
Đau lòng xót dạ ngóng mong tìm


SA xin chào TTK nha, vào nhà ĐT để hoạ thơ, thấy có TTK cùng hoạ nên SA mạn phép sang nhà TTK để dán bài nè, mong sẽ không làm vướng lòng bạn ha...chúc TTK vần thơ luôn bay bỗng...


 
 “Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình” nay được SA ghé đến tệ xá TTK cảm ơn nhiều . Rất vui được đón tiếp . Chúc SA luôn khỏe và vui
 
Tình bạn
 
Khoảng cách mù khơi giữa thế trần
Lời thơ rộng mở tấm lòng nhân
Ngày ngày xướng hoạ thành tình bạn
Tháng tháng giao lưu nên đã thân
Kẻ luyện tâm trong không ái nộ
Người mài dạ sáng chẳng si sân
Dù xa vạn nẻo mà  luôn hướng
Biển bắc trời đông cảm giác  gần
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010 
 


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.06.2010 16:03:32
0




Chờ Người Tình


Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


                                                                Đoạn Trường

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy

Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10

Xin phép cho em sửa vần câu bốn nhen hì hì ..Chúc nhị huynh cuối tuần vui mạnh hì hì ...



TTK theo chân vancali96 vào thăm ĐT nè. Chúc các bạn vui
 
Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010  
 


Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                              Đoạn Trường



Đôi ngả
 
Sao không có được tiếng phân trần
Đặc tính hờn ghen cũng  thế nhân
Bởi bướm khoe màu cây tủi phận
Nên hoa dấu sắc lá thương thân
Tường vi héo úa ven đầu ngõ
Cúc tím rủ buồn cạnh góc sân
Nỗi nhớ xa dần từ độ ấy
Dòng thương chia ngả chẳng bao gần
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010



Tìm Bạn
 
Em như cánh vạc giưã hồng trần
Tứ cố một mình hết kiếp nhân
Khản cổ khàn hơi tìm bạn hữu
Đau lòng xót dạ ngóng người thân
Tình đâu chẳng thấy buồn vương mắt
Lệ tủi rơi đầy ngấp lối sân
Biết đến bao giờ ta mới gặp?
Cho tình hai đưá được thêm gần

 
Sương Anh
 
**Khản cổ khàn hơi mê mãi gọi
Đau lòng xót dạ ngóng mong tìm


SA xin chào TTK nha, vào nhà ĐT để hoạ thơ, thấy có TTK cùng hoạ nên SA mạn phép sang nhà TTK để dán bài nè, mong sẽ không làm vướng lòng bạn ha...chúc TTK vần thơ luôn bay bỗng...


 
 “Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình” nay được SA ghé đến tệ xá TTK cảm ơn nhiều . Rất vui được đón tiếp . Chúc SA luôn khỏe và vui
 
Tình bạn
 
Khoảng cách mù khơi giữa thế trần
Lời thơ rộng mở tấm lòng nhân
Ngày ngày xướng hoạ thành tình bạn
Tháng tháng giao lưu nên đã thân
Kẻ luyện tâm trong không ái nộ
Người mài dạ sáng chẳng si sân
Dù xa vạn nẻo mà  luôn hướng
Biển bắc trời đông cảm giác  gần
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010 
 


Chuyện Duyên Trần

Mấy ai thấu hiểu chuyện duyên trần
Dầu có trở thành đấng vĩ nhân
Tim vẫn lưu đày thương tới Nhỏ
Lòng luôn trói buộc khổ vào thân
Thiết tha tình cảm đong đầy biển
Dai dẳng nỗi buồn chứa chật sân
Tìm cách thoát ra vòng lục dục
Mà sao cứ mãi vướng tơ gần

                                               Đoạn Trường



Tuần mới chúc Nhỏ Sương Anh vui, khoẻ. 

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.06.2010 14:45:19
0





  ĐỜI VẮNG EM

Đời vắng em đời đắm bể dâu
Không thơ không thẩn dạ thêm sầu
Vào ra lửng thửng ôm thân lẻ
Đi đứng ngậm ngùi dẫm bước đau
Bút gác lời cùn nghiên ráo mực
Tình tan duyên rã mộng hoen màu
Ngày xưa bóng cũ tìm đâu thấy
Chỉ thấy nỗi buồn ta mất nhau!

Thanh Huy



Đời không có nhau

Chân trời xa tít biết người đâu
Nhạt ánh sao khuya chợt nhuốm sầu
Mắt biếc bùi ngùi tim lỗi nhịp
Cung đàn nức nở dạ quằn đau
Vầng trăng lạc lối tình đơn điệu
Chiếc lá sang thu sắc ngã màu
Khơi đống tro tàn ôn dĩ vãng
Thương hoài kỷ niệm phút gần nhau

Vancali 614.10



Cũng Bởi Tại Anh...!

Cha mẹ anh già lại kén dâu
Vậy em chỉ biết ngẫn ngơ sầu
Hạ rằng kiếp nữa được vui sướng
Thu hiểu duyên nầy chịu khổ đau
Gió ngạo riêng mình hoa đổi sắc
Trăng cười hai đứa cỏ phai màu
Còn đâu mộng ước chuyện chung sống
Số phận lạc loài cách biệt nhau

                                               Đoạn Trường



Đúng khôn dzị? 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.06.2010 05:19:36
0


 
Mừng Ngày Phật Đản
 
Đại lễ chào mừng Tất Đạt Đa
Vì dân Đức Phật Đã sinh ra
Trầm hương ngan ngát bay muôn cõi
Nhã nhạc vang lên khắp mọi nhà
Mỗi bước Ngài đi sen cánh nở
Hào quang ánh toả chốn non xa
Trần gian kính lạy mừng Từ Phụ
Giáng thế về đây độ chúng ta
 
Diệu Đạo (SươngAnh)
 

Bài hoạ

Phật Đản
(thủ vỹ ngâm)
 
Tỏa ánh Bồ Đề dưới gốc Đa
Nhiệm mầu pháp diệu Phật sinh ra

Toàn tâm thiện ý về muôn cõi
Độ chúng thiền kinh nối vạn nhà
Hướng niệm Tịnh Đàng toàn thế giới
Mỏ chuông nghiệp dĩ khắp ngàn xa
Khiến cho ơn huệ tràn sông biển
Tỏa ánh Bồ Đề đến với ta


đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2010

 
PHẬT ĐẢN SANH
 
Ngày này thuở ấy dưới cội Đa
Muôn dân đón rước Phật sinh ra
Hoa tươi đãnh lễ thơm muôn cõi
Đuốc tuệ khai tâm sáng vạn nhà
Mõ tụng kêu hồn mau thức tĩnh
Chuông ngân vọng tiếng tận non xa
Vì dân xuất hiện Ngài Từ Phụ
Cứu thế độ đời tất cả ta
 
Sương Anh
 
 
Cám ơn anh Đông Hoà ghé thăm và hoạ thơ cùng SA nhà... cũng còn bận tới cuối tháng nên chưa vào thường xuyên để mà đáp lễ với anh ngay được, mong anh ĐH bỏ qua cho đừng giận SA nha...Chúc anh vui khoẻ và sáng tác đều tay wài nè

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.06.2010 05:53:20
0


Chờ Người Tình


Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


                                                               Đoạn Trường

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy

Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10

Xin phép cho em sửa vần câu bốn nhen hì hì ..Chúc nhị huynh cuối tuần vui mạnh hì hì ...



TTK theo chân vancali96 vào thăm ĐT nè. Chúc các bạn vui

Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010  



Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                             Đoạn Trường



Đôi ngả
 
Sao không có được tiếng phân trần
Đặc tính hờn ghen cũng  thế nhân
Bởi bướm khoe màu cây tủi phận
Nên hoa dấu sắc lá thương thân
Tường vi héo úa ven đầu ngõ
Cúc tím rủ buồn cạnh góc sân
Nỗi nhớ xa dần từ độ ấy
Dòng thương chia ngả chẳng bao gần
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010



Tìm Bạn

Em như cánh vạc giưã hồng trần
Tứ cố một mình hết kiếp nhân
Khản cổ khàn hơi tìm bạn hữu
Đau lòng xót dạ ngóng người thân
Tình đâu chẳng thấy buồn vương mắt
Lệ tủi rơi đầy ngấp lối sân
Biết đến bao giờ ta mới gặp?
Cho tình hai đưá được thêm gần


Sương Anh

**Khản cổ khàn hơi mê mãi gọi
Đau lòng xót dạ ngóng mong tìm


SA xin chào TTK nha, vào nhà ĐT để hoạ thơ, thấy có TTK cùng hoạ nên SA mạn phép sang nhà TTK để dán bài nè, mong sẽ không làm vướng lòng bạn ha...chúc TTK vần thơ luôn bay bỗng...


 
 “Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình” nay được SA ghé đến tệ xá TTK cảm ơn nhiều . Rất vui được đón tiếp . Chúc SA luôn khỏe và vui
 
Tình bạn
 
Khoảng cách mù khơi giữa thế trần
Lời thơ rộng mở tấm lòng nhân
Ngày ngày xướng hoạ thành tình bạn
Tháng tháng giao lưu nên đã thân
Kẻ luyện tâm trong không ái nộ
Người mài dạ sáng chẳng si sân
Dù xa vạn nẻo mà  luôn hướng
Biển bắc trời đông cảm giác  gần
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010 



Chuyện Duyên Trần

Mấy ai thấu hiểu chuyện duyên trần
Dầu có trở thành đấng vĩ nhân
Tim vẫn lưu đày thương tới Nhỏ
Lòng luôn trói buộc khổ vào thân
Thiết tha tình cảm đong đầy biển
Dai dẳng nỗi buồn chứa chật sân
Tìm cách thoát ra vòng lục dục
Mà sao cứ mãi vướng tơ gần

                                               Đoạn Trường



Tuần mới chúc Nhỏ Sương Anh vui, khoẻ. 
 

Duyên Nợ Hồng Trần
 
Ba chìm bảy nỗi chuyện hồng trần
Quả thật lời suy doán cổ nhân
Đã biết đừng nên vương lưới nhện
Nhưng rồi vẫn để lụy châu thân
Hồn yêu đến độ cuồng tâm trí
Biển nhớ tràn dâng ngập lối sân
Chữ nợ ba sinh hoài vướng víu
Ngày đêm ngóng đợi kết duyên gần
 
Sương Anh

SA chào cả nhà...cũng chưa hết việc đâu, phải cuối tháng 6 hà, nhưng mà nhớ thơ nhớ bạn nên ráng tìm chút thời gian vào thăm dây...chúc tất cả huynh tỷ bạn nơi đây luôn thân tâm thường an lạc..
 
ĐT nè, thương NHỎ nào dzị, kề tai nói nho nhỏ cho SA nghe dzí, gió cũng hông nghe lọt đâu huống chi NHỎ dó hén...

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 92 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 2738 bài trong đề mục