ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 92 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.06.2010 21:41:49
0
Trích đoạn: SuongAnh

             Chờ Người Tình





Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Miệt mài khâu áo gởi tình nhân
Đèn khuya héo hắt leo song đợi
Ánh mắt ngu ngơ lọt cửa tìm
Gợi lại niềm yêu đọng trước ngõ
Khuấy lên nổi nhớ đựng kề sân
Lòng dâng khúc nhạc khi người đến
Thương phủ bờ vai... sắp được gần


                                                           Đoạn Trường

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI!

Thương em đắm đuối giữa dương trần
Gieo khổ tình chi hỡi cố nhân!
Hình bóng xa xôi đâu nữa ngóng
Duyên thề trôi nổi chỗ nào tìm
Mộng như đông buốt sương giăng lối
Tình tựa thu vàng lá đổ sân
Người đã theo người không trở lại
Làm sao gặp để mắt môi gần!

Thanh Huy

Cho em theo nhị huynh nhen

Hành khất

Hạ nóng nhà tôn* phải ở trần
Ui chà thấy gã giống hình nhân
Vừa nhìn nhớ lại anh hàng mã
Thoạt nghĩ hay là lão tuổi thân
Hút xách u mê nằm xó bếp
Rượu chè say xỉn ngủ ngoài sân
Tóc xù má hóp người teo héo
Nồng nặc mùi chua ...chả dám gần

* Mái nhà lợp bằng tôn


Vancali 6.4.10

Xin phép cho em sửa vần câu bốn nhen hì hì ..Chúc nhị huynh cuối tuần vui mạnh hì hì ...



TTK theo chân vancali96 vào thăm ĐT nè. Chúc các bạn vui

Trường cũ
 
Trường cũ còn đây thật tuyệt trần
Xưa nơi tôi luyện tấm lòng nhân
Đường đèo khúc khỉu đi  sao khoẻ
Lối ngõ quanh co đến nhẹ  thân
Hạ giáng lan vàng leo khắp cổng
Xuân bay cúc trắng ngập đầy sân
Vô tư nào nghĩ đời lưu lạc
Xa cách bao năm vẫn thấy gần
 
Thanh Thanh Khiết
5.6.2010  



Tình Mong Manh

Đời anh tợ lá lạc phong trần
Theo gió đi tìm bóng mỹ nhân
Ngang núi tuyệt tình ngơ ngẩn dạ / đợi
Lưng đồi mơ mộng khật khù thân / ngáo ngơ tìm
Thương tình mưa lắng sầu lên áo
Tiếc nợ mây lùa nhớ chạm sân
Còn biết hỏi ai điều muốn tỏ
Rụng vào một khoảng nói chi gần


                                         Đoạn Trường



Đôi ngả
 
Sao không có được tiếng phân trần
Đặc tính hờn ghen cũng  thế nhân
Bởi bướm khoe màu cây tủi phận
Nên hoa dấu sắc lá thương thân
Tường vi héo úa ven đầu ngõ
Cúc tím rủ buồn cạnh góc sân
Nỗi nhớ xa dần từ độ ấy
Dòng thương chia ngả chẳng bao gần
 
Thanh Thanh Khiết
8.6.2010



Tìm Bạn

Em như cánh vạc giưã hồng trần
Tứ cố một mình hết kiếp nhân
Khản cổ khàn hơi tìm bạn hữu
Đau lòng xót dạ ngóng người thân
Tình đâu chẳng thấy buồn vương mắt
Lệ tủi rơi đầy ngấp lối sân
Biết đến bao giờ ta mới gặp?
Cho tình hai đưá được thêm gần


Sương Anh

**Khản cổ khàn hơi mê mãi gọi
Đau lòng xót dạ ngóng mong tìm


SA xin chào TTK nha, vào nhà ĐT để hoạ thơ, thấy có TTK cùng hoạ nên SA mạn phép sang nhà TTK để dán bài nè, mong sẽ không làm vướng lòng bạn ha...chúc TTK vần thơ luôn bay bỗng...


 
 “Kiến kỳ thanh bất kiến kỳ hình” nay được SA ghé đến tệ xá TTK cảm ơn nhiều . Rất vui được đón tiếp . Chúc SA luôn khỏe và vui
 
Tình bạn
 
Khoảng cách mù khơi giữa thế trần
Lời thơ rộng mở tấm lòng nhân
Ngày ngày xướng hoạ thành tình bạn
Tháng tháng giao lưu nên đã thân
Kẻ luyện tâm trong không ái nộ
Người mài dạ sáng chẳng si sân
Dù xa vạn nẻo mà  luôn hướng
Biển bắc trời đông cảm giác  gần
Thanh Thanh Khiết
9.6.2010 



Chuyện Duyên Trần

Mấy ai thấu hiểu chuyện duyên trần
Dầu có trở thành đấng vĩ nhân
Tim vẫn lưu đày thương tới Nhỏ
Lòng luôn trói buộc khổ vào thân
Thiết tha tình cảm đong đầy biển
Dai dẳng nỗi buồn chứa chật sân
Tìm cách thoát ra vòng lục dục
Mà sao cứ mãi vướng tơ gần

                                               Đoạn Trường



Tuần mới chúc Nhỏ Sương Anh vui, khoẻ. 
 

Duyên Nợ Hồng Trần
 
Ba chìm bảy nỗi chuyện hồng trần
Quả thật lời suy doán cổ nhân
Đã biết đừng nên vương lưới nhện
Nhưng rồi vẫn để lụy châu thân
Hồn yêu đến độ cuồng tâm trí
Biển nhớ tràn dâng ngập lối sân
Chữ nợ ba sinh hoài vướng víu
Ngày đêm ngóng đợi kết duyên gần
 
Sương Anh

SA chào cả nhà...cũng chưa hết việc đâu, phải cuối tháng 6 hà, nhưng mà nhớ thơ nhớ bạn nên ráng tìm chút thời gian vào thăm dây...chúc tất cả huynh tỷ bạn nơi đây luôn thân tâm thường an lạc..


Chúc SA luôn vui.

Nhớ mãi
 
Mẹ đánh ba roi gẫy phất trần
Mong con khôn lớn sẽ thành nhân
Đi vào cuộc sống không nhờ cậy
Thả giữa dòng đời vẫn tự thân
Học hỏi áng văn ghi thượng cổng
Noi gương câu đối dán đầu sân
Công ơn dậy dỗ cao hơn núi
Nghĩa mẹ tình cha giữ mãi gần
 
Thanh Thanh Khiết
16.6.2010 
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.06.2010 04:28:41
0
Hè về

Biển xanh sóng lặng chút tình vơi
Nước mát trong xanh biết tỏ lời
Rừng núi triền đồi cây trái trổ
Bóng người bãi cát nắng chiều rơi
Pha màu non nước khơi lòng thiện
Vẽ nét quê hương xóa cảnh đời
Hạ đến ve sầu đau khóc bạn
Thu về gặp mặt ...nhớ người ơi


Vancali 6.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh thứ bảy vui ....hì ì ..
.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.06.2010 14:33:54
0



Dáng Hạ Bâng Khuâng


Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường



Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.06.2010 11:32:45
0




Dáng Hạ Bâng Khuâng


Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
 Không Đề
 
Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
Buông tay duyên phận, tình vụt mất
Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
Bao giờ trí huệ còn soi sáng
Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
 
Love
 
* Tình, Danh, Lợi, Ruộng, Tiền, Vàng , Bạc
 


GỌI HẠ

Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...

Thanh Huy
 


Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham



Dáng Hạ Sầu

Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
Duyên tình tan rã theo hoài niệm
Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                            Đoạn Trường




Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.06.2010 10:56:52
0

Dáng Hạ Bâng Khuâng


Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu

Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
 Không Đề
 
Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
Buông tay duyên phận, tình vụt mất
Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
Bao giờ trí huệ còn soi sáng
Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
 
Love


GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
 

Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham



Dáng Hạ Sầu

Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
Duyên tình tan rã theo hoài niệm
Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                          Đoạn Trường

 
HẠ NHỚ
 
Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
 
Sương Anh
Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
 
Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
 
Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
 
gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.06.2010 13:08:57
0
Dáng Hạ Bâng Khuâng

Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
 Không Đề
 
Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
Buông tay duyên phận, tình vụt mất
Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
Bao giờ trí huệ còn soi sáng
Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
 
Love


GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
 

Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham





Dáng Hạ Sầu

Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
Duyên tình tan rã theo hoài niệm
Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                      Đoạn Trường

 
HẠ NHỚ
 
Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
 
Sương Anh
Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
 
Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
 
Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
 
gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
 
 
 
TTH ơi...mau chạy vào cầm đưã hong thôi là ĐT...chén hết à
 
 
VUI GẶP BẠN
 
Gặp bạn hân hoan hết muộn sầu
Phải duyên nợ có tự ban đầu
Dĩa chay thanh đạm chia tình nghĩa
Giọng nói chân thành đượm ý câu
Mộng đến đời tươi soi đáy nước
Người đi bóng chiếc đổ bên cầu
Tròn vo quả đất vui sum họp
Tay bắt mặt mừng giữ chặt lâu......
 
Thanh Huy

ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.06.2010 01:49:04
0
Dáng Hạ Bâng Khuâng

Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
 Không Đề
 
Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
Buông tay duyên phận, tình vụt mất
Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
Bao giờ trí huệ còn soi sáng
Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
 
Love


GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
 

Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham





Dáng Hạ Sầu

Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
Duyên tình tan rã theo hoài niệm
Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                    Đoạn Trường

 
HẠ NHỚ
 
Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
 
Sương Anh
Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
 
Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
 
Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
 
gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
 
 
 
TTH ơi...mau chạy vào cầm đưã hong thôi là ĐT...chén hết à
 
 
VUI GẶP BẠN
 
Gặp bạn hân hoan hết muộn sầu
Phải duyên nợ có tự ban đầu
Dĩa chay thanh đạm chia tình nghĩa
Giọng nói chân thành đượm ý câu
Mộng đến đời tươi soi đáy nước
Người đi bóng chiếc đổ bên cầu
Tròn vo quả đất vui sum họp
Tay bắt mặt mừng giữ chặt lâu......
 
Thanh Huy
 
Không Đề 1

Chuyển kiếp đầu thai một khối sầu
Lấy ra làm gối để kê đầu
Thời gian rút túi còn ba chữ*
Cuộc sống cho ta đúng một câu**
Lục Độ *** đưa thân về tỉnh thức
Vô Thường huớng trí đến không cầu
Tuồng đời giả tạm, người nương đạo
Cội phúc*** - vô ưu**** tồn tại lâu
 
Love
 
* Sầu
** Vạn cổ thiên thu vạn cổ sầu
*** Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Định Trí Thiền Na, Trí Huệ
**** Tu là cội phúc
***** Hoa Vô ưu
 
SA này, chỉ cần món chay là Love khen ngon tất, miễn đừng cho Love xơi đồ mặn là được
 
Mấy huynh tỷ chịu khó nuốt giùm nha  Chúc cả nhà dzui dzẻ  

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.06.2010 06:47:02
0

Dáng Hạ Bâng Khuâng

Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu

Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu

                                             Đoạn Trường


 
 Không Đề
 
Năm tháng lênh đênh giữa biển sầu
Theo dòng nỗi nhớ, nối hai đầu
Buông tay duyên phận, tình vụt mất
Níu kéo bùa yêu, nợ cắn câu
Lỡ chuyến đa đoan tâm oán trách
Theo đường lầm lỗi ý mong cầu
Bao giờ trí huệ còn soi sáng
Bảy món trần gian* vứt tự lâu.
 
Love


GỌI HẠ
 
Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu
Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu
Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp
Thơ buồn ân hận viết bao câu 
Chia ly tay vẫy tan vàng đá 
Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu 
Ước vọng không thành ôm phận bạc
Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu...
 
Thanh Huy
 

Hạ  Vắng Anh
 
Văng vẳng dư âm khúc nhạc sầu
Hạ về ray rứt mối duyên đầu
Ngút ngàn vạn dặm mờ tăm cá
Thăm thẳm đường xa hút vó câu
Mộng cũ như mưa tuôn kẽ lá
Tình xưa tựa nước chảy qua cầu
Biệt ly ve khóc chiều mưa hạ
Vẫn nhớ dù xa cách bấy lâu
 
C Pham





Dáng Hạ Sầu

Nếu lỡ một mai dáng Hạ sầu
Khóc ve thầm tủi mối yêu đầu
Lá vàng thương tiếc rời đơn mộc
Phượng đỏ oán hờn chẳng nữa câu
Ảm đạm nắng hồng chia rẽ lối
Đìu hiu mây tím phủ ngang cầu
Duyên tình tan rã theo hoài niệm
Hai đứa hẹn hò chưa thấm lâu


                                  Đoạn Trường

 
HẠ NHỚ
 
Bên này vọng khúc tiếng tiêu sầu
Nức nở buồn cho giấc mộng đầu
Róc rách giòng Seine buồn giọng hát
Vi vu tiếng sáo xoáy vần câu
Hồn mơ bến cũ xa nghìn dặm
Mắt dõi quê xưa cách nhịp cầu
Hạ đã về rồi...người chẳng thấy
Bao giờ hội ngộ thoả chờ lâu...
 
Sương Anh
Làm công quả kì nầy coi bộ hơi lâu, chắc là nhiều ơn phước lắm.  Khi xong, Nhỏ nhớ chia bớt cho Đoạn Trường chút hén.  ĐT cần sự "bố thí" nè.  Chúc Sương Anh mọi việc thuận lợi và tràn đầy ân phước.   Cùng hường mùa Hạ nghen.
 
Chờ hoài, không thấy bóng dáng đâu hết... cổ Đoạn Trường giờ cao ngổng như chú hưu cao cổ nè.  Mà không ai tội nghiệp... pó tay luôn...  hahaha.  Đi làm Phật sống có mệt khôn dzị?  Hổng giống như ĐT mãi "ăn cơm chùa, làm biếng"; nếu ĐT "ăn cơm chay, tâm tịnh" rồi. 
 
Xời ơi, hổng biết ĐT ngóng...ai cái cổ biến thành như con hươu cao cổ...rồi giờ wa đây đổ thưà, thấy ngừ ta di công wả đem dià nhìu đồ ăn cuả Phật bố thí nên đến xin ăn ké chứ gì, phải hôn? nói đại đi cho dễ hiểu, vòng vo wài hà...  Đây nè, SA đãi cho món
 
gỏi khô bò chay với cà pháo đó....thích hôn?
 
 
 
TTH ơi...mau chạy vào cầm đưã hong thôi là ĐT...chén hết à
 
 
VUI GẶP BẠN
 
Gặp bạn hân hoan hết muộn sầu
Phải duyên nợ có tự ban đầu
Dĩa chay thanh đạm chia tình nghĩa
Giọng nói chân thành đượm ý câu
Mộng đến đời tươi soi đáy nước
Người đi bóng chiếc đổ bên cầu
Tròn vo quả đất vui sum họp
Tay bắt mặt mừng giữ chặt lâu......
 
Thanh Huy
 

Chay tịnh

Thấy dĩa đồ chay nhẹ nỗi sầu

Bữa cơm công quả khấn trong đầu
Bao ngày tâm tịnh hoằng duyên Phật
Một phút lòng thành quyện bóng câu
Gõ mõ ăn năn đời nẩy lộc
Tụng kinh sám hối nợ bên cầu
Chúc cho thi hữu đầy an lạc
Cuộc sống an nhàn phước thọ lâu

Vancali 6.26.10

Thân chúc quí huynh tỷ thân tâm thường an lạc hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.06.2010 15:51:00
0




Đời thi sĩ 


Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 6.26.10



SỐ NGHÈO

Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
Tại thiên tào định số tôi nghèo
Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
Không lời thương cảm xoa đời khổ
Kẻ khóc người cười mặc sức leo

Thanh Huy



Nghiệp
 Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
Làm nên phận số chịu luôn nghèo
Mây bay nắng đến mơ càng thắm
Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010


 
Duyên nghèo

Chân dài mắt phượng chả người theo
Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

Vancali 6.27.10


Duyên Nghèo
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo
Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng

 
Số Sướng
 
Từ thuở lọt lòng Sướng đã theo
Bọc điều- em đẻ-sợ chi nghèo!
Ăn xài không ngán tiền vơi két
Phung phí chẳng lo túi bị teo
Lội suối hụt hơi bao kẻ cõng
Lên non mệt chút khối người đèo
Cuộc đời êm ả đôi khi…chán
Ghế đặt cứ ngồi chẳng biết leo!
 
C Pham
 


Tình Người Thiếu Phụ

Ai đứng kia bờ mắt ngóng theo
Chiều hoang bụi phủ chờ anh nghèo
Ve sầu thương tiếc hai đời lỡ
Dế gáy ngậm ngùi một kiếp teo
Nhi nữ đợi chồng xa dặm nẻo
Tình ơi bội kẻ cuối lưng đèo
Có người em nhỏ còn trông mãi
Hạ đến bao mùa nhớ vẫn leo


                                            Đoạn Trường


Mèn ui!  Người đẹp còn biết nấu ăn ngon dzị seo.   Đoạn Trường còn đang thèm cái món chay đó... nên chưa hoạ lại.  Người đẹp Sương Anh còn biết nấu món gì nữa nè?   Khai luôn cho cả nhà thèm.  
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2010 10:17:04
0




Hạ Phong Lạc Hoang Trần

Hạ đứng nhìn ai cứ ngẩn người
Để anh chàng gió réo trời ơi!
Mặt hồ rung động thương tàn hết   
Dặm liễu nghẹn ngào giận chảy vơi
Nắng ngã màu yêu chừ hổng nói
Mây vờn hương nhớ ngỡ sao cười
Đi vào khoảng lặng tìm mong mỏi
Lạc chốn hoang trần sắc rộ tươi


                                                    Đoạn Trường



Vẫn là mùa Hạ, Sương Anh nghe.  Vui hưởng mùa Hạ mệt nghỉ luôn đó.  Rằm tháng năm xong rồi mà... chẳng lẽ rằm tháng sáu đến hay seo, Nhỏ bận hoài.  Chừng nào đi tắm biển, nhớ hú Đoạn Trường qua đi chung nghe.  hihihihi.  Chúc Nhỏ mọi sự bình an, à quên xưa nay quên chúc Nhỏ làm ăn khá giả, để có tiền bố thí đồ chay hén. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2010 15:01:10
0




Hạ Phong Lạc Hoang Trần


Hạ đứng nhìn ai cứ ngẩn người
Để anh chàng gió réo trời ơi!
Mặt hồ rung động thương tàn hết   
Dặm liễu nghẹn ngào giận chảy vơi
Nắng ngã màu yêu chừ hổng nói
Mây vờn hương nhớ ngỡ sao cười
Đi vào khoảng lặng tìm mong mỏi
Lạc chốn hoang trần sắc rộ tươi

                                              Đoạn Trường



Đẹp lắm thu ơi !

Mây thu quyến rũ ngẩn ngơ người
Thắm biếc mênh mông đẹp quá ơi !
Liễu rủ buông lơi cành ngật ngưỡng
Đào nghiêng ngả ngớn lá chơi vơi
Mưa bay  thả lụa đông nhìn khóc
Nắng chiếu loang nhung hạ ngóng cười
Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ
Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010



Hè về

Bãi biển chiều nay chật ních người
Bao nàng kiều nữ gọi tình ơi
Trên bờ phơi nắng lòng xao xuyến
Dưới nước khoe hình mộng khó vơi
Gái đẹp văn minh lườm mắt liếc
Trai tân lịch sự chúm môi cười
Hè về cuộc sống tràn sinh khí
Vạn vật khoe màu nét nguyệt tươi

Vancali 6.30.10


 
HẠ ƠI!
 
Sống ở nơi xa cứ gọi người
Hạ nồng Hạ đẹp Hạ yêu ơi!
Nhớ thương kỷ niệm buồn bao đỗi
Ôm ấp bóng hình khổ chẳng vơi
Một lúc gặp nhau trao tiếng hỏi
Bao năm xa cách biệt câu cười
Sông Tương hai ngã chia chăn gối
Biết thuở nào tình dệt thắm tươi!
 
Thanh Huy



Phải Chi
 
Hạ về nơi ấy nhớ không người
Kỷ niệm hôm xưa dấu ái ơi
Thầm ước mộng xanh hoài chẳng nhạt
Nguyện cầu tình thắm mãi không vơi
Đành lòng hờ hững chôn câu hứa
Sao nỡ phai phôi giết  nụ cười
Ngày ấy phải chi hạ chẳng đến
Ve yêu trốn hót, phượng đừng tươi!
 
C Pham
 



Nỗi Niềm Của Mùa Hạ

Hè say ánh mắt dõi theo người
Tìm lại những gì yêu dấu ơi!
Lẩn trốn đâu đây vào sợi nhớ
Thốt ra nầy nọ nhắn chiều vơi
Hỡi tình xa cách lòng đau khổ
Ô! kẻ phân ly dạ vắng cười
Thà chẳng gặp nhau vùi hối tiếc
Lỡ rồi sao biểu nắng mòn tươi

                                               Đoạn Trường



Mèn ui! Giận ai muh đi một lèo hổng chịu dzìa kìa, mê anh chòn dzó Tây nào đó rùi hả (ghẹo wa' sợ Sương Anh choán lun í), nhưng Đoạn Trường có cái tánh "lanh chanh" giờ làm seo, SA có muốn lấy đi "nấu canh chua" cho nó tiêu hết không dzị?  Mong SA mỗi ngày bình an!!!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2010 04:55:55
0


Đời thi sĩ 


Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 6.26.10



SỐ NGHÈO

Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
Tại thiên tào định số tôi nghèo
Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
Không lời thương cảm xoa đời khổ
Kẻ khóc người cười mặc sức leo

Thanh Huy



Nghiệp
 Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
Làm nên phận số chịu luôn nghèo
Mây bay nắng đến mơ càng thắm
Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010



Duyên nghèo

Chân dài mắt phượng chả người theo
Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

Vancali 6.27.10


Duyên Nghèo
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo
Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng

 
Số Sướng
 
Từ thuở lọt lòng Sướng đã theo
Bọc điều- em đẻ-sợ chi nghèo!
Ăn xài không ngán tiền vơi két
Phung phí chẳng lo túi bị teo
Lội suối hụt hơi bao kẻ cõng
Lên non mệt chút khối người đèo
Cuộc đời êm ả đôi khi…chán
Ghế đặt cứ ngồi chẳng biết leo!
 
C Pham
 


Tình Người Thiếu Phụ

Ai đứng kia bờ mắt ngóng theo
Chiều hoang bụi phủ chờ anh nghèo
Ve sầu thương tiếc hai đời lỡ
Dế gáy ngậm ngùi một kiếp teo
Nhi nữ đợi chồng xa dặm nẻo
Tình ơi bội kẻ cuối lưng đèo
Có người em nhỏ còn trông mãi
Hạ đến bao mùa nhớ vẫn leo


                                           Đoạn Trường
 
Bận Quá!
 
Bận quá thi thơ chẳng kịp theo
Nhưng lo bạn hữu bảo...lòng nghèo
Em đành phải gắng...đôi vần hoạ
Anh chẳng trách hờn...cái bụng teo
Tháng sáu hè về trời nóng bức
Bờ hồ khách đến túi mang đèo
Ba lô áo tắm người phơi nắng
Thích lắm!!...việc nhiều phải cố leo
 
Sương Anh
 

Mèn ui!  Người đẹp còn biết nấu ăn ngon dzị seo.   Đoạn Trường còn đang thèm cái món chay đó... nên chưa hoạ lại.  Người đẹp Sương Anh còn biết nấu món gì nữa nè?   Khai luôn cho cả nhà thèm.  

 
ĐT nè, còn nhiều lắm, nhưng hỏng lẽ đem ra khoe wài kỳ cục chít, hơn nuả đây là trang thơ hổng phải là trang bếp núc hiểu hôn...mà nói chung thời buổi ngày nay ăn chay gần như ăn mặn bởi vì người ta làm đồ chay nhìn vào như dồ ăn mặn có thịt cá tôm luôn...nên bi giờ hễ món mặn có gì là món chay có đó...đi hỏi MT_LOVE là biết hà hong thui chạy qua nhà bếp cuả VNTQ là biết ngay hà


Chúc các bạn ghé thăm đều luôn vui khoẻ nha...SA về nhưng hai tuần sau lại sẽ di tiếp nưã đó

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.07.2010 23:38:29
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo

Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 6.26.10



SỐ NGHÈO

Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
Tại thiên tào định số tôi nghèo
Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
Không lời thương cảm xoa đời khổ
Kẻ khóc người cười mặc sức leo

Thanh Huy



Nghiệp
 Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
Làm nên phận số chịu luôn nghèo
Mây bay nắng đến mơ càng thắm
Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010



Duyên nghèo

Chân dài mắt phượng chả người theo
Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

Vancali 6.27.10


Duyên Nghèo
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo
Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng

 
Số Sướng
 
Từ thuở lọt lòng Sướng đã theo
Bọc điều- em đẻ-sợ chi nghèo!
Ăn xài không ngán tiền vơi két
Phung phí chẳng lo túi bị teo
Lội suối hụt hơi bao kẻ cõng
Lên non mệt chút khối người đèo
Cuộc đời êm ả đôi khi…chán
Ghế đặt cứ ngồi chẳng biết leo!
 
C Pham
 


Tình Người Thiếu Phụ

Ai đứng kia bờ mắt ngóng theo
Chiều hoang bụi phủ chờ anh nghèo
Ve sầu thương tiếc hai đời lỡ
Dế gáy ngậm ngùi một kiếp teo
Nhi nữ đợi chồng xa dặm nẻo
Tình ơi bội kẻ cuối lưng đèo
Có người em nhỏ còn trông mãi
Hạ đến bao mùa nhớ vẫn leo


                                        Đoạn Trường
 
Bận Quá!
 
Bận quá thi thơ chẳng kịp theo
Nhưng lo bạn hữu bảo...lòng nghèo
Em đành phải gắng...đôi vần hoạ
Anh chẳng trách hờn...cái bụng teo
Tháng sáu hè về trời nóng bức
Bờ hồ khách đến túi mang đèo
Ba lô áo tắm người phơi nắng
Thích lắm!!...việc nhiều phải cố leo
 
Sương Anh
 

Mèn ui!  Người đẹp còn biết nấu ăn ngon dzị seo.   Đoạn Trường còn đang thèm cái món chay đó... nên chưa hoạ lại.  Người đẹp Sương Anh còn biết nấu món gì nữa nè?   Khai luôn cho cả nhà thèm.  

ĐT nè, còn nhiều lắm, nhưng hỏng lẽ đem ra khoe wài kỳ cục chít, hơn nuả đây là trang thơ hổng phải là trang bếp núc hiểu hôn...mà nói chung thời buổi ngày nay ăn chay gần như ăn mặn bởi vì người ta làm đồ chay nhìn vào như dồ ăn mặn có thịt cá tôm luôn...nên bi giờ hễ món mặn có gì là món chay có đó...đi hỏi MT_LOVE là biết hà hong thui chạy qua nhà bếp cuả VNTQ là biết ngay hà


Chúc các bạn ghé thăm đều luôn vui khoẻ nha...SA về nhưng hai tuần sau lại sẽ di tiếp nưã đó


Chúc SA vui.
 
Hạn
 
Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
Hanh khô nước cạn dân thêm nghèo
Xanh trời đổ lửa ngô vàng quắt
Trắng đất oi nồng lúa xém teo
Xót dạ thương người  sống cạnh   núi
Đau lòng tội kẻ ở ngang đèo
Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
Mỏi gối chùn chân vẫn phải  leo
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010 
 

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.07.2010 15:36:06
0


Qua mau

 
Hạ đã qua đâu...? hỡi ánh dương
Mà  đem nắng trốn lạnh sân trường
Sen còn rực rỡ hàng châu ngọc
Huệ vẫn xanh tươi toả sắc hương
Nụ cúc  chờ mây mong chỉ thắm
Hồng hoa đợi gió để tơ vương
Hè sao vội vã đi nhanh thế
Phủ trắng sương sa khắp nẻo đường
 
Thanh Thanh khiet
7.7.2010 

 


Nắng Dời Thành Đô


Vua nắng dời thành xuống Lạc Dương
Đợi hoàng hôn tím thọ chay trường
Ôm sầu e ấp trong vườn uyển
Mang nhớ héo mòn cạnh rượu hương
Đã mấy mùa qua nàng vắng bóng
Rồi bao Hè đến trẫm làm vương
Mà sao lòng thấy tim cô độc
Có phải tình yêu cuối đoạn đường

                                                   Đoạn Trường


Chúc Sương Anh mỗi ngày được an lạc!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.07.2010 04:01:01
0
Qua mau
 
Hạ đã qua đâu...? hỡi ánh dương
Mà  đem nắng trốn lạnh sân trường
Sen còn rực rỡ hàng châu ngọc
Huệ vẫn xanh tươi toả sắc hương
Nụ cúc  chờ mây mong chỉ thắm
Hồng hoa đợi gió để tơ vương
Hè sao vội vã đi nhanh thế
Phủ trắng sương sa khắp nẻo đường
 
Thanh Thanh khiet
7.7.2010 



Nắng Dời Thành Đô


Vua nắng dời thành xuống Lạc Dương
Đợi hoàng hôn tím thọ chay trường
Ôm sầu e ấp trong vườn uyển
Mang nhớ héo mòn cạnh rượu hương
Đã mấy mùa qua nàng vắng bóng
Rồi bao Hè đến trẫm làm vương
Mà sao lòng thấy tim cô độc
Có phải tình yêu cuối đoạn đường

                                            Đoạn Trường
 
ĐƯA NGƯỜI
 
Mới đó sum vầy sống cõi dương
Thác mai ai khóc những đêm trường
Sinh ly thân phận vùi sương gió
Tử biệt duyên thề rã phấn hương
Ân ái một thời tình thắm đượm
Sắt son suốt kiếp lệ sầu vương
Âm u trời đất màn mưa phủ
Đưa tiễn người đi khuất ngõ đường
 
Thanh Huy
 
 
MAU QUÁ!
 
Ngày vưà thức giấc lại tà dương
Phượng vỹ rơi bay đỏ khắp trường
Dáng ngọc xinh tươi tô cảnh sắc
Cành hoa hé nở đậm mùi hương
Hè về gợi nhớ lời ly biệt
Tiếng hát khơi lên nỗi vấn vương
Mới thấy xuân đây chừ lại Hạ
Lung linh vạt nắng chiếu con đường
 
Sương Anh

SA xin chúc các bạn TTK, TTH và ĐT luôn vui vẻ nha, ráng tìm thời gian vào đáp lễ các bạn dây...chúc mãi vui khoẻ nha


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.07.2010 09:21:42
0


Qua mau

 
Hạ đã qua đâu...? hỡi ánh dương
Mà  đem nắng trốn lạnh sân trường
Sen còn rực rỡ hàng châu ngọc
Huệ vẫn xanh tươi toả sắc hương
Nụ cúc  chờ mây mong chỉ thắm
Hồng hoa đợi gió để tơ vương
Hè sao vội vã đi nhanh thế
Phủ trắng sương sa khắp nẻo đường
 
Thanh Thanh khiet
7.7.2010 



Nắng Dời Thành Đô


Vua nắng dời thành xuống Lạc Dương
Đợi hoàng hôn tím thọ chay trường
Ôm sầu e ấp trong vườn uyển
Mang nhớ héo mòn cạnh rượu hương
Đã mấy mùa qua nàng vắng bóng
Rồi bao Hè đến trẫm làm vương
Mà sao lòng thấy tim cô độc
Có phải tình yêu cuối đoạn đường

                                            Đoạn Trường


 
Náo nức
 
Buồm nâu rời bến lúc tà dương
Gió đẩy trôi nhanh mấy dặm trường
Nỗi nhớ bờ xưa lòng vẫn đẹp
Niềm thương bến cũ dạ còn hương
Mây trôi thấp thoáng  hài tiên dạo
Nguyệt rọi mơ hồ cánh mộng vương
Nước động thuyền đi trong náo nức
Xin đừng bão nổi để ngăn đường
 
Thanh Thanh Khiết
7.7.2010 


 
ĐƯA NGƯỜI
 
Mới đó sum vầy sống cõi dương
Thác mai ai khóc những đêm trường
Sinh ly thân phận vùi sương gió
Tử biệt duyên thề rã phấn hương
Ân ái một thời tình thắm đượm
Sắt son suốt kiếp lệ sầu vương
Âm u trời đất màn mưa phủ
Đưa tiễn người đi khuất ngõ đường
 
Thanh Huy
 
 

MAU QUÁ!
 
Ngày vưà thức giấc lại tà dương
Phượng vỹ rơi bay đỏ khắp trường
Dáng ngọc xinh tươi tô cảnh sắc
Cành hoa hé nở đậm mùi hương
Hè về gợi nhớ lời ly biệt
Tiếng hát khơi lên nỗi vấn vương
Mới thấy xuân đây chừ lại Hạ
Lung linh vạt nắng chiếu con đường
 
Sương Anh



Tan Theo Nắng Chiều

Bóng ngã lưng đồi sau rặng dương
Mắt người thiếu phụ dõi bên trường
Thầy cai hôm bữa thả lời mật
Công tử nhà nào ghẹo gió hương
Nghĩ quẩn phải chăng đời bể khổ
Nhớ hoài cũng vậy kiếp tình vương
Ngày xanh phai nhạt theo mòn mỏi
Nàng vẫn ngóng trông xa cuối đường

                                                     Đoạn Trường


 
SA xin chúc các bạn TTK, TTH và ĐT luôn vui vẻ nha, ráng tìm thời gian vào đáp lễ các bạn dây...chúc mãi vui khoẻ nha

Sương Anh cứ lo làm Phật sống để mau thành chánh quả hén, lúc đó đừng quên Đoạn Trường lanh chanh đầy tội lỗi nầy nha, nhớ ban cho một chút "cam vắt" gì đó nha (ghẹo tí thôi, không có nước Cam Lộ thì cam vắt cũng được)  Chúc Nhỏ an tâm tu hành, xây nhiều công đức.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.07.2010 11:15:28
0
Qua mau
 
Hạ đã qua đâu...? hỡi ánh dương
Mà  đem nắng trốn lạnh sân trường
Sen còn rực rỡ hàng châu ngọc
Huệ vẫn xanh tươi toả sắc hương
Nụ cúc  chờ mây mong chỉ thắm
Hồng hoa đợi gió để tơ vương
Hè sao vội vã đi nhanh thế
Phủ trắng sương sa khắp nẻo đường
 
Thanh Thanh khiet
7.7.2010 



Nắng Dời Thành Đô


Vua nắng dời thành xuống Lạc Dương
Đợi hoàng hôn tím thọ chay trường
Ôm sầu e ấp trong vườn uyển
Mang nhớ héo mòn cạnh rượu hương
Đã mấy mùa qua nàng vắng bóng
Rồi bao Hè đến trẫm làm vương
Mà sao lòng thấy tim cô độc
Có phải tình yêu cuối đoạn đường

                                       Đoạn Trường


Náo nức
 
Buồm nâu rời bến lúc tà dương
Gió đẩy trôi nhanh mấy dặm trường
Nỗi nhớ bờ xưa lòng vẫn đẹp
Niềm thương bến cũ dạ còn hương
Mây trôi thấp thoáng  hài tiên dạo
Nguyệt rọi mơ hồ cánh mộng vương
Nước động thuyền đi trong náo nức
Xin đừng bão nổi để ngăn đường
 
Thanh Thanh Khiết
7.7.2010 


ĐƯA NGƯỜI
 
Mới đó sum vầy sống cõi dương
Thác mai ai khóc những đêm trường
Sinh ly thân phận vùi sương gió
Tử biệt duyên thề rã phấn hương
Ân ái một thời tình thắm đượm
Sắt son suốt kiếp lệ sầu vương
Âm u trời đất màn mưa phủ
Đưa tiễn người đi khuất ngõ đường
 
Thanh Huy
 


MAU QUÁ!
 
Ngày vưà thức giấc lại tà dương
Phượng vỹ rơi bay đỏ khắp trường
Dáng ngọc xinh tươi tô cảnh sắc
Cành hoa hé nở đậm mùi hương
Hè về gợi nhớ lời ly biệt
Tiếng hát khơi lên nỗi vấn vương
Mới thấy xuân đây chừ lại Hạ
Lung linh vạt nắng chiếu con đường
 
Sương Anh



Tan Theo Nắng Chiều

Bóng ngã lưng đồi sau rặng dương
Mắt người thiếu phụ dõi bên trường
Thầy cai hôm bữa thả lời mật
Công tử nhà nào ghẹo gió hương
Nghĩ quẩn phải chăng đời bể khổ
Nhớ hoài cũng vậy kiếp tình vương
Ngày xanh phai nhạt theo mòn mỏi
Nàng vẫn ngóng trông xa cuối đường

                                                Đoạn Trường

Hạ Về Trên Phố Biển
 
Hạ về nắng rợp bóng thùy dương
Biển vẫn hiền ngoan suốt kỷ trường
Nước ấm đùa vui chân trẻ nhỏ
Cát mềm xoa dịu bước tha hương
Dã tràng se cát xây duyên ước
Sóng bạc hôn bờ lấp mộng vương
Bóng xế hoàng hôn tô sắc tím
Biển chiều thơ mộng dưới đèn đường
 
C Pham
Chúc các bạn ghé thăm đều luôn vui khoẻ nha...SA về nhưng hai tuần sau lại sẽ di tiếp nưã đó
 
SA ơi giữ gìn sức khoẻ nha!!

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.07.2010 14:36:21
0


Hạ đến

 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010
 
TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé

 

Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương".  Trò chơi ăn gian bắt đầu trong khi Nhỏ đang bận công việc, cho Nhỏ đọc thèm luôn đoá... thấy ĐT ác khủng khiếp chưa
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.07.2010 22:27:16
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010
 
TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé

 

Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương".  Trò chơi ăn gian bắt đầu trong khi Nhỏ đang bận công việc, cho Nhỏ đọc thèm luôn đoá... thấy ĐT ác khủng khiếp chưa


 
Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
Chữ ăn gian nè*. Chúc SA vui và có đi đâu nhớ về với các bạn thơ nhé
 

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.07.2010 12:09:37
0


Nắng Hạ



Non đoài lặng lẽ ánh tà dương
Rủ bướm cài hoa ghé lại vườn
Tha thiết đưa tình nơi vạn sắc
Lạc loài ghép mộng chốn ngàn hương
Mây buồn thả tím ve chùng nhịp
Lá khóc rơi vàng dế bện cương
Chạy trốn đâu đây Hè nuối tiếc
Ngỡ rằng quên mất chẳng còn thương

                                                   Đoạn Trường


Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010

TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé



Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương". 


Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé



Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!


Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!


                                                 Đoạn Trường


Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"

Hôm nay Nhỏ đi làm công quả có vui không vậy, khi nào buồn nhớ hú Đoạn Trường theo, người ta không biết nấu đồ chay, cũng biết tưới rau chứ bộ...dõm seo hihihi.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.07.2010 05:30:15
0

Nắng Hạ



Non đoài lặng lẽ ánh tà dương
Rủ bướm cài hoa ghé lại vườn
Tha thiết đưa tình nơi vạn sắc
Lạc loài ghép mộng chốn ngàn hương
Mây buồn thả tím ve chùng nhịp
Lá khóc rơi vàng dế bện cương
Chạy trốn đâu đây Hè nuối tiếc
Ngỡ rằng quên mất chẳng còn thương

                                                   Đoạn Trường


Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010

TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé



Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương". 


Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé



Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!


Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!


                                               Đoạn Trường


Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"
 
HẠ NHỚ THƯƠNG
 
Hạ vàng nắng trải khắp con đường*
Khách lạ ngoài sân dạo khắp vườn
Chủ vắng nhà hoang cài khoá cổng
Người đi bóng khuất mịt mù sương
Nào hay bến cũ hoài mong đợi
Chẳng biết đò xưa có vấn vương
Nhớ lắm nhưng sông sâu cách trở
Đành im lặng giấu chuyện nhớ thương...
 
Sương Anh
 
Còn SA thì ghi lộn chữ đường* dó ha



Hôm nay Nhỏ đi làm công quả có vui không vậy, khi nào buồn nhớ hú Đoạn Trường theo, người ta không biết nấu đồ chay, cũng biết tưới rau chứ bộ...dõm seo hihihi.
Vui chứ, nhưng mà hong phải hôm nay cuả ĐT đâu nè, là ngày mai cuả SA á hihihihi...làm sao mà hú giờ ngừ ta " sống " thì ĐT " chết" làm sao mà hú nè...

SA chúc TTK và ĐT un bon weekend ha
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 05:31:37 bởi SuongAnh >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.07.2010 11:04:16
0


Nắng Hạ



Non đoài lặng lẽ ánh tà dương
Rủ bướm cài hoa ghé lại vườn
Tha thiết đưa tình nơi vạn sắc
Lạc loài ghép mộng chốn ngàn hương
Mây buồn thả tím ve chùng nhịp
Lá khóc rơi vàng dế bện cương
Chạy trốn đâu đây Hè nuối tiếc
Ngỡ rằng quên mất chẳng còn thương

                                                   Đoạn Trường



Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010

TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé



Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương". 


Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé



Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!


Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!


                                            Đoạn Trường

Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"


 
Thăm bản mường
 
Chiều nay lạc bước đến buôn mường
Đất nứt khô hanh bỏng rát nương *
Lá xót cây buồn ngày dãi nắng
Hoa đau cánh rũ  đêm nằm sương
Im lìm ống nước không nghe tiếng
Tý tách dòng mương** chậm giọt vương
Cả bản chờ mưa lòng xáo xác
Nhìn mây ngóng đợi mong trời thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
**Đồng bào dùng cây mương dẫn nước về

 
HẠ
 
Hạ cách xa tình trôi bốn phương
Xa hoa bướm giỡn cảnh tươi vườn
Xa người yêu dấu nồng hơi thở
Xa ngõ ân tình thơm sắc hương
Em vẫn em ngồi ru bóng lẻ
Anh là anh đợi ướm tơ vương
Mong duyên kiếp thắm vui chăn gối
Xây ước mơ đời đẹp dáng thương
 
Thanh Huy



Ngớ ngẩn
 
Tôi tìm một nửa ở muôn phương
Kiếm tận đèo cao vạn nẻo đường*
Chẳng ngại lều hoang ngày cháy nắng
Đâu lo đệm cỏ đêm mù sương
Chê hoa lạt sắc không còn thắm
Trách nụ phai hương chẳng muốn  vương
Ảo vọng tình yêu chân mãi bước
Ngu ngơ ngớ ngẩn hỏi ai thương ?
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


HẠ NHỚ THƯƠNG
 
Hạ vàng nắng trải khắp con đường*
Khách lạ ngoài sân dạo khắp vườn
Chủ vắng nhà hoang cài khoá cổng
Người đi bóng khuất mịt mù sương
Nào hay bến cũ hoài mong đợi
Chẳng biết đò xưa có vấn vương
Nhớ lắm nhưng sông sâu cách trở
Đành im lặng giấu chuyện nhớ thương...
 
Sương Anh
 
Còn SA thì ghi lộn chữ đường* dó ha



 Nắng Hạ Có Về Kịp Không?


Mệt nhoài nắng Hạ bước lên đường*
Để kịp sáng về tưới ruộng nương*
Bừng dậy chích chòe vang tiếng ngọc
Ngủ vùi sáo sậu mớ lời hương*
Giồng khoai nằm ngữa cười thiên hạ
Thửa bắp treo cờ mộng đế vương
Lơ lửng tầng mây vờn chốn cũ
Cỏ hoa đưa đẩy gió leo tường

                                                       Đoạn Trường


* Đoạn Trường xin giữ nguyên mấy từ nầy vì Sương Anh có "đường", Thanh Thanh Khiết có "nương" và Thanh Huy có "hương".  ĐT ăn gian chữ "tường"  

 
Vui chứ, nhưng mà hong phải hôm nay cuả ĐT đâu nè, là ngày mai cuả SA á hihihihi...làm sao mà hú giờ ngừ ta " sống " thì ĐT " chết" làm sao mà hú nè...
 


Rành quá hén, biết giờ "chết" giờ "sống" của ngừ ta nữa hén.  Giờ ngừ ta "chết" là để đi mơ... huyền mờ đoá... mờ quá lú thành mộng lun   Mà mơ mộng ai biết rùi còn hỏi chi nữa.  Cái gì mà "hôm nay của ĐT, ngày mai của Nhỏ á"...?  Có phải ngày mai của Nhỏ là ngày sau của ĐT không dzị?   Nói y như thiệt!!!!




Nhìn tấm hình nầy, thấy Nhỏ đang chúm chím gì đó, xầm xì chuyện mơ mộng gì đây? Hoặc là đang bỏ bùa mê? hihihihihi.  Cặp môi di động, nhìn kinh dị muốn cắn luôn.  hihihihi. 

Sương Anh nhớ niệm kinh Ba La gì đó, nếu không tối nay có người ngủ không được đoá.  Moi ko giúp đc Toi chuyện nầy đâu. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.07.2010 01:18:55
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Nắng Hạ


Non đoài lặng lẽ ánh tà dương
Rủ bướm cài hoa ghé lại vườn
Tha thiết đưa tình nơi vạn sắc
Lạc loài ghép mộng chốn ngàn hương
Mây buồn thả tím ve chùng nhịp
Lá khóc rơi vàng dế bện cương
Chạy trốn đâu đây Hè nuối tiếc
Ngỡ rằng quên mất chẳng còn thương

                                                   Đoạn Trường

Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010

TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé



Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương". 


Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé



Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!


Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!


                                           Đoạn Trường

Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"


 
Thăm bản mường
 
Chiều nay lạc bước đến buôn mường
Đất nứt khô hanh bỏng rát nương *
Lá xót cây buồn ngày dãi nắng
Hoa đau cánh rũ  đêm nằm sương
Im lìm ống nước không nghe tiếng
Tý tách dòng mương** chậm giọt vương
Cả bản chờ mưa lòng xáo xác
Nhìn mây ngóng đợi mong trời thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
**Đồng bào dùng cây mương dẫn nước về

 
HẠ
 
Hạ cách xa tình trôi bốn phương
Xa hoa bướm giỡn cảnh tươi vườn
Xa người yêu dấu nồng hơi thở
Xa ngõ ân tình thơm sắc hương
Em vẫn em ngồi ru bóng lẻ
Anh là anh đợi ướm tơ vương
Mong duyên kiếp thắm vui chăn gối
Xây ước mơ đời đẹp dáng thương
 
Thanh Huy



Ngớ ngẩn
 
Tôi tìm một nửa ở muôn phương
Kiếm tận đèo cao vạn nẻo đường*
Chẳng ngại lều hoang ngày cháy nắng
Đâu lo đệm cỏ đêm mù sương
Chê hoa lạt sắc không còn thắm
Trách nụ phai hương chẳng muốn  vương
Ảo vọng tình yêu chân mãi bước
Ngu ngơ ngớ ngẩn hỏi ai thương ?
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


HẠ NHỚ THƯƠNG
 
Hạ vàng nắng trải khắp con đường*
Khách lạ ngoài sân dạo khắp vườn
Chủ vắng nhà hoang cài khoá cổng
Người đi bóng khuất mịt mù sương
Nào hay bến cũ hoài mong đợi
Chẳng biết đò xưa có vấn vương
Nhớ lắm nhưng sông sâu cách trở
Đành im lặng giấu chuyện nhớ thương...
 
Sương Anh
 
Còn SA thì ghi lộn chữ đường* dó ha



Nắng Hạ Có Về Kịp Không?


Mệt nhoài nắng Hạ bước lên đường*
Để kịp sáng về tưới ruộng nương*
Bừng dậy chích chòe vang tiếng ngọc
Ngủ vùi sáo sậu mớ lời hương*
Giồng khoai nằm ngữa cười thiên hạ
Thửa bắp treo cờ mộng đế vương
Lơ lửng tầng mây vờn chốn cũ
Cỏ hoa đưa đẩy gió leo tường

                                                       Đoạn Trường


* Đoạn Trường xin giữ nguyên mấy từ nầy vì Sương Anh có "đường", Thanh Thanh Khiết có "nương" và Thanh Huy có "hương".  ĐT ăn gian chữ "tường"  


Vui chứ, nhưng mà hong phải hôm nay cuả ĐT đâu nè, là ngày mai cuả SA á hihihihi...làm sao mà hú giờ ngừ ta " sống " thì ĐT " chết" làm sao mà hú nè...


Rành quá hén, biết giờ "chết" giờ "sống" của ngừ ta nữa hén.  Giờ ngừ ta "chết" là để đi mơ... huyền mờ đoá... mờ quá lú thành mộng lun   Mà mơ mộng ai biết rùi còn hỏi chi nữa.  Cái gì mà "hôm nay của ĐT, ngày mai của Nhỏ á"...?  Có phải ngày mai của Nhỏ là ngày sau của ĐT không dzị?   Nói y như thiệt!!!!




Nhìn tấm hình nầy, thấy Nhỏ đang chúm chím gì đó, xầm xì chuyện mơ mộng gì đây? Hoặc là đang bỏ bùa mê? hihihihihi.  Cặp môi di động, nhìn kinh dị muốn cắn luôn.  hihihihi. 

Sương Anh nhớ niệm kinh Ba La gì đó, nếu không tối nay có người ngủ không được đoá.  Moi ko giúp đc Toi chuyện nầy đâu. 


 
Tặng thơ
 
Năm vận tám câu theo luật đường
Hè sang gửi đến tặng đào nương
Hồn thơ gợi mộng lung linh  sắc
Ánh mắt khêu mơ thấp thoáng hương
Vẻ đẹp kiêu sa lòng luyến nhớ
Đường duyên uyển chuyển dạ tơ vương
Mây vờn bóng liễu soi vào nước
Gió hạ đùa vui lấp lánh gương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.07.2010 09:09:27
0


Nắng Hạ



Non đoài lặng lẽ ánh tà dương
Rủ bướm cài hoa ghé lại vườn
Tha thiết đưa tình nơi vạn sắc
Lạc loài ghép mộng chốn ngàn hương
Mây buồn thả tím ve chùng nhịp
Lá khóc rơi vàng dế bện cương
Chạy trốn đâu đây Hè nuối tiếc
Ngỡ rằng quên mất chẳng còn thương

                                                   Đoạn Trường


Hạ đến
 
Ríu rít chim ca đón ánh dương
Lao xao hạt nắng trải quanh vườn
Bên thềm cúc tím khoe muôn sắc
Dưới nước sen hồng  sực nức hương
Trước ngõ lơ thơ đào giữ nụ
Sau nhà lác đác mai còn vương
Bâng khuâng kỷ niệm tràn tâm trí…!
Hạ đến thêm đầy nỗi nhớ thương
 
Thanh Thanh Khiết
8.7.2010

TTK hưởng ứng với chủ đề của ĐT nè nhưng cho ăn gian chữ "cương" nhé



Hạ Thanh Bình


Ve chờ giọt nắng trổi du dương
Dế hát hòa âm khắp cả vườn
Thấp thoáng xa xa vài chú nhạn
Mơ màng đó đó một sông tương
Dưới ao cá lội, chim đùa giỡn
Trên đập hoa cười, cỏ víu vương
Khung cảnh thanh bình thơ xướng họa
Hạ về nẩy mộng đâm chồi thương

                                             Đoạn Trường


Giờ thì mình chơi trò chơi mới, ai cũng có thể ăn gian một lần.  Mỗi khi hoạ lại, mình có thể được quyền thay một chữ cuối, thay vào chữ khác đồng vận mà không trùng với chữ khác (giống như chơi cò cò hồi còn nhỏ đó mà... hihihihi).  Đoạn Trường an gian chữ "hương" thế vào bằng chữ "tương". 


Hạ vui
 
Hạ đến nhà nhà đón thái dương
Lung linh hoa nắng vũ trong vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương*
Sáo vọng bay theo say gió cuốn
Diều lên đứng lại đắm mây vương
Đồng quê lúa chín  thơm hương cốm
Khóm trúc bờ tre ôi ! mến thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
 
TK ăn gian chữ sương *đấy ĐT  nhé



Nắng Hạ Ghé Thăm Ai!

Nắng Hạ chiều nay ghé bản mường
Nhởn nhơ nàng bướm đợi sau vườn
Đưa tình liếc mắt ngỡ phong bão
Thả mộng nheo mày tợ khói sương
Lác đác dăm chàng chim nịnh hót
Bâng khuâng vài chú bọ sầu vương
Nôm na mấy điệu ru trong gió
Ai có đành lòng để nắng thương...!


                                          Đoạn Trường

Đoạn Trường ăn gian chữ "mường"


Thăm bản mường
 
Chiều nay lạc bước đến buôn mường
Đất nứt khô hanh bỏng rát nương *
Lá xót cây buồn ngày dãi nắng
Hoa đau cánh rũ  đêm nằm sương
Im lìm ống nước không nghe tiếng
Tý tách dòng mương** chậm giọt vương
Cả bản chờ mưa lòng xáo xác
Nhìn mây ngóng đợi mong trời thương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
**Đồng bào dùng cây mương dẫn nước về

 
HẠ
 
Hạ cách xa tình trôi bốn phương
Xa hoa bướm giỡn cảnh tươi vườn
Xa người yêu dấu nồng hơi thở
Xa ngõ ân tình thơm sắc hương
Em vẫn em ngồi ru bóng lẻ
Anh là anh đợi ướm tơ vương
Mong duyên kiếp thắm vui chăn gối
Xây ước mơ đời đẹp dáng thương
 
Thanh Huy



Ngớ ngẩn
 
Tôi tìm một nửa ở muôn phương
Kiếm tận đèo cao vạn nẻo đường*
Chẳng ngại lều hoang ngày cháy nắng
Đâu lo đệm cỏ đêm mù sương
Chê hoa lạt sắc không còn thắm
Trách nụ phai hương chẳng muốn  vương
Ảo vọng tình yêu chân mãi bước
Ngu ngơ ngớ ngẩn hỏi ai thương ?
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010


HẠ NHỚ THƯƠNG
 
Hạ vàng nắng trải khắp con đường*
Khách lạ ngoài sân dạo khắp vườn
Chủ vắng nhà hoang cài khoá cổng
Người đi bóng khuất mịt mù sương
Nào hay bến cũ hoài mong đợi
Chẳng biết đò xưa có vấn vương
Nhớ lắm nhưng sông sâu cách trở
Đành im lặng giấu chuyện nhớ thương...
 
Sương Anh
 
Còn SA thì ghi lộn chữ đường* dó ha



Nắng Hạ Có Về Kịp Không?

Mệt nhoài nắng Hạ bước lên đường*
Để kịp sáng về tưới ruộng nương*
Bừng dậy chích chòe vang tiếng ngọc
Ngủ vùi sáo sậu mớ lời hương*
Giồng khoai nằm ngữa cười thiên hạ
Thửa bắp treo cờ mộng đế vương
Lơ lửng tầng mây vờn chốn cũ
Cỏ hoa đưa đẩy gió leo tường

                                                     Đoạn Trường


* Đoạn Trường xin giữ nguyên mấy từ nầy vì Sương Anh có "đường", Thanh Thanh Khiết có "nương" và Thanh Huy có "hương".  ĐT ăn gian chữ "tường"  



Tặng thơ
 
Năm vận tám câu theo luật đường
Hè sang gửi đến tặng đào nương
Hồn thơ gợi mộng lung linh  sắc
Ánh mắt khêu mơ thấp thoáng hương
Vẻ đẹp kiêu sa lòng luyến nhớ
Đường duyên uyển chuyển dạ tơ vương
Mây vờn bóng liễu soi vào nước
Gió hạ đùa vui lấp lánh gương
 
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010

 


Nắng Hạ Của Ngày Mai

Mai gọi nắng sang tỏ mật đường
Trói lòng tơ nhện mộng cùng nương
Nàng mây tặng gói màu quê cũ
Chàng biển gửi quà sóng cố hương
Tình lá êm đềm yêu bất loạn
Nguyệt lầu yểu điệu oán vô thường
"Tâm đầu ý hợp cạn sông lớn"
Hạnh phúc trong lành sáng tợ gương

                                                    Đoạn Trường



Sương Anh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ui! cuối tuần rồi, nhớ làm thêm công quả để sau nầy bố thí cho Đoạn Trường hem.  Siêng năng như thế mới gọi là Sương Anh.  Tối qua ngủ có feee không, sao không thấy nói gì hết... kể chút cho cả nhà nghe chút đi mùh hihihi. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.07.2010 16:07:08
0



Nhạt nét môi

(Họa bài Mộng dưới trăng của Lam Vân)

Đôi bờ chia cách, thiếu người đưa
Một nét ưu tư chẳng thấy thừa
Gió gọi thì thầm trong tiếng gió
Mưa rơi tí tách giữa hồn mưa
Niềm thương lẫn lộn sương giăng sớm
Nồi nhớ chan hòa bóng nhạt thưa
Biết đến bao giờ đôi mắt biếc
Thâu đêm tâm sự hết sầu chưa ?

Nguyễn Gia Linh




TÌNH TRÔI NỔI

Chòng chành trôi nổi chuyến đò đưa
Bến vắng người xa đợi cũng thừa
Nắng đổ tâm tư vàng vọt nắng
Mưa giăng số kiếp lạnh lùng mưa
Sầu treo lơ lửng khung trời tím
Buồn phủ hoang tàn mộng ước thưa
Tình ngỡ lên hương tình hụt hẫng
Trăm năm đau khổ dạ vừa chưa!

Thanh Huy



Nắng hạ

Nắng rọi thân ngà nhịp võng đưa
Đùa cơn gió hạ vải dư thừa
Thi nhân mắt liếc chân dừng bước
Lãng tử đêm về mộng dưới mưa
Rặng liễu khô cằn soi bóng ngã
Khung trời nóng bức chiếu song thưa
Vườn hoa cỏ dại mây hờ hững
Bướm lượn quanh hồ mỏi mắt chưa

Vancali 7.14.10




Ngày buồn
 
Nghĩa hết  người ơi ! chớ đón đưa
Có mong có đợi cũng bằng thừa
Dấu xưa đã cháy do chiều nắng
Kỷ niệm phai dần bởi sáng mưa
Dẫu muốn vì thương lòng mãi gọi
Nhưng rồi bởi giận tim không thưa
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nhớ lại ngày qua thấy xót chưa
 
Thanh Thanh Khiết
18.7.2010




Thuyền viễn xứ

Cánh nhạn xa mờ gió đẩy đưa
Tình thơ lận đận áng sao thừa
Thuyền đi để nhớ mù mây khói
Biển ở thêm sầu mặc gió mưa
Chú Cuội than van đời bạc mệnh
Chị Hằng thổn thức mối duyên thưa
Trăng ngà nửa mảnh hồn cô quạnh
Suối mộng chim ngàn bến đỗ chưa

Vancali 7.18.10



Chờ Trong Nỗi Nhớ

Rồi có mấy lần em tiễn đưa
Lòng tuôn nỗi nhớ xót xa thừa
Lời than trên gối tợ khe nước
Giọt lệ sau rèm ngỡ tiếng mưa
Gió khóc vì ai, tan bến mộng
Mây sầu cho kẻ, nhận tình thưa
Hỏi còn giây phút mình tương ngộ
Bày tỏ những gì trước vẫn chưa


                                              Đoạn Trường



Hôm rày vắng bóng Ni-Cô Đẹp, khi nào có thời gian, đọc cho đỡ ghiền hén   Chúc Nhỏ tâm an, thể xác khoẻ mạnh.  

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.07.2010 13:51:57
0


Bạn tốt

 
Nặng nỗi niềm riêng cả cuộc đời
Ra ngoài gặp gỡ gắng làm tươi
Khuôn trăng đăm dắm vương sầu luỵ
Ánh mắt xa xăm lệ chẳng vơi
Kẻ gửi tình thân chia đắng đót
Người trao cảm mến sẻ cùng tôi
Tay chèo vững lái nương tình bạn
Gắng vượt dòng hung giữa sóng đời
 
Thanh Thanh Khiết
20.7.2010



Tình Nghĩa

Tình nghĩa cao sang quí một đời
Dẫu đường muôn nẻo vẫn còn tươi
Trải qua nghịch cảnh rượu nồng thắm
Chia sẻ yên bề chén khổ vơi
Mơ mộng nôm na chiều ý bạn
Hẹn hò đơn giản ước lòng tôi
Cầu thương mấy nhịp xin cùng lối
Tình nghĩa cao sang quí một đời

                                              Đoạn Trường



Sương Anh uiiiiii, Nhỏ đừng bận tâm chuyện "đáp lễ", cứ an tâm mà đi học/thuyết đạo, ban bố Phật pháp cho bá tánh.  Đoạn Trường bỏ nghề trông rau/mê Ni-Cô Đẹp rồi, giờ mới xin được việc làm mới là nghề "ông cai giữ vườn..." hihihi.  Một thời dĩ vãng, Sương Anh còn nhớ ở bên Việt Nam ngày xưa, ngôi trường nào cũng có ông cai...và đứa trẻ chăn trâu (<<<ĐT ngày xưa đoá).   Chúc Sương Anh sớm thành công trên con đường Ngộ Đạo.  
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.07.2010 20:20:08
0
Nhạt nét môi
(Họa bài Mộng dưới trăng của Lam Vân)

Đôi bờ chia cách, thiếu người đưa
Một nét ưu tư chẳng thấy thừa
Gió gọi thì thầm trong tiếng gió
Mưa rơi tí tách giữa hồn mưa
Niềm thương lẫn lộn sương giăng sớm
Nồi nhớ chan hòa bóng nhạt thưa
Biết đến bao giờ đôi mắt biếc
Thâu đêm tâm sự hết sầu chưa ?

Nguyễn Gia Linh

TÌNH TRÔI NỔI

Chòng chành trôi nổi chuyến đò đưa
Bến vắng người xa đợi cũng thừa
Nắng đổ tâm tư vàng vọt nắng
Mưa giăng số kiếp lạnh lùng mưa
Sầu treo lơ lửng khung trời tím
Buồn phủ hoang tàn mộng ước thưa
Tình ngỡ lên hương tình hụt hẫng
Trăm năm đau khổ dạ vừa chưa!

Thanh Huy

Nắng hạ

Nắng rọi thân ngà nhịp võng đưa
Đùa cơn gió hạ vải dư thừa
Thi nhân mắt liếc chân dừng bước
Lãng tử đêm về mộng dưới mưa
Rặng liễu khô cằn soi bóng ngã
Khung trời nóng bức chiếu song thưa
Vườn hoa cỏ dại mây hờ hững
Bướm lượn quanh hồ mỏi mắt chưa

Vancali 7.14.10

Thân chúc qui huynh tỷ thứ tư vui rắng cày ngày nửa hì hì ....



Ngày buồn
 
Nghĩa hết  người ơi ! chớ đón đưa
Có mong có đợi cũng bằng thừa
Dấu xưa đã cháy do chiều nắng
Kỷ niệm phai dần bởi sáng mưa
Dẫu muốn vì thương lòng mãi gọi
Nhưng rồi bởi giận tim không thưa
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nhớ lại ngày qua thấy xót chưa
 
Thanh Thanh Khiết
18.7.2010


Thuyền viễn xứ

Cánh nhạn xa mờ gió đẩy đưa
Tình thơ lận đận áng sao thừa
Thuyền đi để nhớ mù mây khói
Biển ở thêm sầu mặc gió mưa
Chú Cuội than van đời bạc mệnh
Chị Hằng thổn thức mối duyên thưa
Trăng ngà nửa mảnh hồn cô quạnh
Suối mộng chim ngàn bến đỗ chưa

Vancali 7.18.10

Thân chúc TTK thứ nhật an vui hì hì .

Dòng trôi
 Dòng trôi nước chảy cánh bèo đưa
Mộng ước xuân tươi cũng sẽ thừa
Đất chuyển bao phen mây đợi gió
Trời rung mấy thủa nắng chờ mưa
Hương sầu nỗi nhớ  không lên tiếng
Sắc nhạt niềm thương chẳng vọng thưa
Bởi thế cho nên đành phó mặc
Tâm hồn lạnh giá …thấy buồn chưa
 
Thanh Thanh Khiết
21.7.2010
 Lỗi hẹn

 Đèn lồng trước gió nhịp nhàng đưa
 Má phấn vì sao mắt lệ thừa
 Liễu rũ người xa ngày hạ nắng
 Cô phòng bóng ngã tối thu mưa
 Làn mây lơ đãng tìm duyên thắm
 Mái tóc ơ hờ thấy phận thưa
 Biển hẹn ai chờ bên ghế đá
 Mong thuyền cập bấn đẹp tình chưa

 Vancali 7.21.10

Thân chúc Sương Anh ngày vui khỏe hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.07.2010 14:37:06
0



Trăng Say Rượu Tình


Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ
Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén lòng ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường


Sương Anh đi tu dưỡng Phật pháp, còn Đoạn Trường ở nhà lo say...   Say rùi wa nèm dzạ.   Chúc SA mỗi ngày an khang, vui vẻ. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.08.2010 15:50:27
0



Trăng Say Rượu Tình


Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ

Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
Thả hồn lơ lững theo rượu chát
Phủ dáng thân thương siết biển mờ
Cạnh núi Bồng lai cười với gió
Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
Cạn chén tình ai say bất ngờ

                                         Đoạn Trường
 

Yêu Anh Thời @
 
Yêu bởi anh không quản ngại chờ
Chìu em thơ thẩn lại hay mơ
Ngồi kề vỉa phố đêm khuya lắt
Đứng đợi ngoài hiên buổi sáng mờ
Khéo nịnh dịu dàng nâng phím nhạc
Lấy lòng tình tứ viết bài thơ
Anh nghèo em lại  mê...điên thật!
Mới biết ai hay được chữ ngờ
 
C Pham


Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10
 
 
NHỚ AI!
 
Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
Thủy chung một dạ không thay đổi
Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
 
Thanh Huy 


Giết chet đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
một bóng người đi một bóng chờ
một người không tỉnh kẻ như mơ
mãnh trăng chia nửa đâu còn sáng
đèn phố còn nguyên cũng phải mờ
lệ rớt trong mưa hòa  tiếng nhạc
hồn sa trên đá xướng lời thơ
bởi ai có biết khi xa cách
giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ
 
hoắchương  


TRĂNG XA

Nửa Trăng xa biệt còn chi chờ

Lẩn khuất tình thơ không trọn mơ
Mây phủ màn đen Trăng chẳng sáng
Sao non leo lét mưa giăng mờ
Giọt sương oà lệ rơi tan tác
Lã chã mi sầu mặn nhịp thơ
Cách biệt thiên thu tình mộng vỡ
Chia lìa vạn dặm có ai ngờ

Đỗ Hoàng Quân  


Vọng Phu
 
Dõi bóng người đi mãi đứng chờ
Ngàn năm sừng sững đợi trong mơ
Sa trường sương tủ chinh nhân khuất
Biên ải mây che khói tỏa mờ
Ruột thắt thương đời đang tuổi trẻ
Lòng đau cám cảnh bế con thơ
Chiều tàn nắng nhạt thân cô lẻ
Hóa đá bên non mấy kẻ ngờ
 
Chu Hà


Đêm Trăng
Trăng lặn đáy ly dấu bóng chờ
Đêm nồng hương ngát vẻ như mơ
Non cao mấy chặng sương mây tạnh
Đường vắng bao xa gió bụi mờ
Bên giếng đong vàng cô gánh nước
Ngoài hiên vẽ cảnh chú làm thơ
Hằng Nga đã hẹn đêm nay tới
Chạm chén chung môi thật chẳng ngờ!
Thursday, July 29, 2010
Đuyên Hồng


Gió Đưa Trăng Về

Lặng lẽ triền non gió nguyện chờ
Kịp đưa dáng nguyệt xuống thuyền mơ
Chở tình cô lữ qua sông mới
Kết mối tơ duyên ngự bến mờ
Muôn ánh sao đêm làm áo cưới
Dặm cây liễu mượt gói vòng thơ
Trời xinh che lộng nghinh nàng đến
Ánh mắt kiêu sa khỏi phải ngờ

                                         Đoạn Trường


Đêm trăng 

Lung linh mặt nước ánh trăng chờ
Thiếu nữ bên rèm dệt chiếu mơ
Gác vắng đèn khuya sầu mắt biếc
Tình côi bóng lẻ ướt sương mờ
Ngoài hiên mây trắng vờn khung cửa
Dưới suối nai vàng tạo mối thơ
Gió hú than van đời lận đận
Người yêu lỗi hẹn biết đâu ngờ

Vancali 7.30.10


Chờ trăng
 
Tình đến êm êm thật bất ngờ
Như làn gió thoảng lén vào thơ
Khuôn vàng e ấp len huyền ảo
Dáng ngọc mong manh nhẹ tỏa mờ
Dỗ giấc chưa an nằm tưởng mộng
Ru hồn say tỉnh ngỡ trong mơ
Gối chăn phảng phất mùi hương lạ
Đúng hẹn em lên lại đợi chờ
 
Chu Hà



Khi nào Sương Anh có thời gian rảnh rỗi thì ghé đọc cho vui.  Chúc SA sớm thành công.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.08.2010 15:56:10
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


XIN THÔI

Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi

Thanh Huy 



có đáng gì đâu cứ vậy chơi
chẳng thì cũng có kẻ buông lời
giáo trước giáo sau bài cổ nhạc
lên gân lên cốt tý bia hơi
biết thêm món lạ kìa hương đất
làm nốt đồ dư ấy lộc đời
có cũng chẳng mang về bên ấy
nại hà bến khổ mỏi mòn bơi

Tieu Đien


Tạ ơn đời

Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình mãi gọi suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10


Thú…thú..
 
Thú gì hơn được thú ăn chơi
Thú dử còn mang bán kiếm lời
Thú tính thường che đè đậy mủ
Thú hoang phải lánh tránh nghe hơi
Thú tình, con vật  hơn nhân ái
Thú lạ , các quan hưởng sự đời
Thú trả ân, nhân chuyên trả óan
Thú làm người vật vã dòng bơi.
 
Hoachưong


GÓP VUI

Chẳng có thì giờ để dạo chơi
Góp vui với bạn một đôi lời
Tìm tiền,dặm thẳm,đi mòn dép
Kiếm gạo,đường dài,chạy hụt hơi
Vợ đói,nhà xiêu,sầu vạn kiếp
Con đau,vách đổ,tủi muôn đời
Đâu còn đủ sức mà bay nhảy
Bể ái hồ tình mặc họ bơi.
Thi Nang



Tiếc Thay

Bia xách đến nhà mở cuộc chơi
Cầy tơ vào bụng hát ngon lời
Một mâm cổ lớn xơi chờ thế
Vài ché rượu cần nhấp dựa hơi
Ông ngỏ vài câu muồi biến sự
Bà khen đôi ý nhã thanh đời
Cùng say lúy túy nào chia sẻ
Cái cảnh thăng trầm giống lội bơi


                                          Đoạn Trường

07/30/10


Lúc Sương Anh tâm đang hướng thiện, thì Đoạn Trường ở nhà nhậu nè... tội lỗi quá xá cỡ đó. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 92 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 2738 bài trong đề mục