ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 92 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.08.2010 16:01:38
0



Trăng Già...



Lủng lẳng tầng không một ánh ngà
Sầu buông đêm phủ nguyệt lầu hoa
Gió khuya gõ cửa tim hờ hững
Sương ảo lay mành dạ xót xa
Bốn mặt mơ hồ miền cực lạc
Năm canh mờ đục nước ta bà
Đi tìm dáng ngọc chị hằng nớ
Vàng khuyết vần thơ cõng tuổi già

                                                  Đoạn Trường



Chờ Sương Anh lâu quá chưa về, Đoạn Trường già luôn nè... tội nghiệp chưa?  Dzị mà hổng có ai "mở cửa tim từ bi", bố thí.   Wa méc đền nè.   Chúc SA ngày mới an khang, vui vẻ. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.08.2010 04:31:24
0

Trăng Già...



Lủng lẳng tầng không một ánh ngà
Sầu buông đêm phủ nguyệt lầu hoa
Gió khuya gõ cửa tim hờ hững
Sương ảo lay mành dạ xót xa
Bốn mặt mơ hồ miền cực lạc
Năm canh mờ đục nước ta bà
Đi tìm dáng ngọc chị hằng nớ
Vàng khuyết vần thơ cõng tuổi già

                                                  Đoạn Trường


 
Cội Thông Già
 
Trên cao sáng tỏ bóng trăng ngà
Rọi chiếu soi vào mái gác hoa
Ánh nguyệt rèm mơ che phủ kín
Phòng khuê dáng mộng hiện từ xa
Khi đi chẳng hẹn sao còn mãi...
Đã bảo không chờ vẫn cứ là...
Cố đợi mà chi hoài một kiếp
Tình si chôn giấu cội thông già
 
Sương Anh



Chờ Sương Anh lâu quá chưa về, Đoạn Trường già luôn nè... tội nghiệp chưa?  Dzị mà hổng có ai "mở cửa tim từ bi", bố thí.   Wa méc đền nè.   Chúc SA ngày mới an khang, vui vẻ. 

Đoạn Trường ơi, SA về lại rồi nè...mà có ai biểu đâu mà...xảnh xẹ ngồi chờ rồi than già dzị hở?!
Tâm từ đã gửi nơi cội Bồ Đề rồi, khi dià hỏng có đem theo bi giờ biết làm sao đây ... thôi dứng dậy đi dià nhà đi ha, merçi đã làm người giữ dzườn dùm khi SA đi tu học nha...

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.08.2010 11:46:44
0



Trăng Già...



Lủng lẳng tầng không một ánh ngà
Sầu buông đêm phủ nguyệt lầu hoa
Gió khuya gõ cửa tim hờ hững
Sương ảo lay mành dạ xót xa
Bốn mặt mơ hồ miền cực lạc
Năm canh mờ đục nước ta bà
Đi tìm dáng ngọc chị hằng nớ
Vàng khuyết vần thơ cõng tuổi già

                                                  Đoạn Trường



Cội Thông Già
 
Trên cao sáng tỏ bóng trăng ngà
Rọi chiếu soi vào mái gác hoa
Ánh nguyệt rèm mơ che phủ kín
Phòng khuê dáng mộng hiện từ xa
Khi đi chẳng hẹn sao còn mãi...
Đã bảo không chờ vẫn cứ là...
Cố đợi mà chi hoài một kiếp
Tình si chôn giấu cội thông già
 
Sương Anh



Trăng đêm

Đáy nước long lanh nhuộm bóng ngà
Khơi dòng cảm xúc khách hào hoa
Thi nhân đặt bút hòa duyên thắm
Nghệ sĩ buông đàn gửi phận xa
Cô tịch đêm huyền màu ngọc bích
Nỉ non dạ khúc tiếng tì bà
Mây trời cám cảnh đời thơ mộng
Họa ánh soi nghiêng khóm trúc già

Vancali 8.4.10

Chúc các bạn ngày vui hì hì ...



Hoa nhài
 
Dáng dấp trông em cũng ngọc ngà
Ngang hàng chẳng kém so muôn hoa
Thương đời nở tối người lờ lững
Tủi phận sinh đêm kẻ lánh xa
Vẻ đẹp xiêu đình nơi thế tục
Dường duyên đổ quán cõi tiên nga
Nỗi niềm vây bủa đêm sương lạnh
Một bóng mong manh đến lúc già
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
TTK ghé thăm DT. Chúc vui.Cho ăn gian chữ "bà" khó quá DT ơi  hi...hi... 



Về Nhà Chồng
 
Áo gấm thướt tha một dáng ngà
Miệng xinh môi nở nụ cười hoa
Trâm cài ngơ ngẩn chồng chưa cưới
Lược vắt trầm trồ quý khách xa
Lên kiệu sụt sùi xá bố mẹ
Nhập gia khép nép lạy ông bà
Mười hai bến nước dù trong đục
Vẫn
 ước tròn duyên mãi đến già

 
C Pham
    


Liễu Hoang

Nuối tiếc trường giang gợn sóng ngà
Liễu rằng nếu gặp cảnh đùa hoa
Đành quên sông vắng con đò cũ
Thôi đợi bến nhiều lữ khách xa
Tan biến tình ai say mấy kẻ
Nguyện thành duyên nớ thức dăm bà
Kiếp nầy lỡ chịu đời hoang dã
Sống lẻ khi mô tóc bạc già

                                            Đoạn Trường



Đoạn Trường ơi, SA về lại rồi nè...mà có ai biểu đâu mà...xảnh xẹ ngồi chờ rồi than già dzị hở?!
Tâm từ đã gửi nơi cội Bồ Đề rồi, khi dià hỏng có đem theo bi giờ biết làm sao đây ... thôi dứng dậy đi dià nhà đi ha, merçi đã làm người giữ dzườn dùm khi SA đi tu học nha...


Mèn uiiiiiiiiii, ai mà ác quá xá cỡ dzị ta...   Hổng đem kẹo, hoặc mứt về cho ngừ ta, thì ít ra cũng tặng dzài nụ hun chứ.  Ai đời lại tặng cho bảng hiệu "xảnh xẹ" làm ngừ ta, vừa dai huyền già, mê sắc ế lun    Nghe ai nói "tâm gởi cội Bồ Đề," hổng biết tóc có gởi theo Bồ Đề không nữa.  Chút có thêm thời gian viết đại vài câu về tóc.... Chúc Sương Anh nhỏ nhỏ xíu cười vui vẻ hén. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 14:06:54 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.08.2010 13:35:56
0




Trăng gầy


Mặt hồ vằng vặc mảnh trăng đơn
Gác vắng đèn khuya ngọn nến sờn
Tựa cửa hồng nhan sầu vạn lý
Gợi tình viễn khách vọng trường sơn
Sương mờ tóc rủ bờ vai động
Gió thoảng mây trôi ánh lửa vờn
Tiếng trống sang canh lòng khắc khoải
Ru hồn mộng ảo nhớ từng cơn

Vancali 8.10.10


Phận mỏng
 
Mặc cho phận liễu mãi cô đơn
Thu đến rồi đi ý chẳng sờn
Ước nguyện duyên lành bền vững mãi
Mong chờ tình đẹp chặt keo sơn
Mây bay chẳng đoái nhìn ong lượn
Gió cuốn đâu cần ngắm bướm vờn
Đứng đợi người thương còn khuất nẻo
Bóng nhoà năm tháng sụt sùi cơn
 
Thanh Thanh Khiết
13.8.2010 
 
 
ốm gầy học làm thuốc

ốm lắm đi tầm thuốc luyện đơn
giã giã băm băm dạ chẳng sờn
hoa trắng hái từ miền tam đảo
củ đen đào ở dãy trường sơn
thuận thiên kiếm luyện nhà cửa rộn
bát quái lò đun ngọn lửa vờn
học lý lão bài kim sa ấy
nồi ninh bách vị sóng từng cơn
 
tieudien
 
 
CẢNH GIƯỜNG ĐƠN
 
Ở đời sợ lắm cảnh giờng đơn
Đâu dáng người yêu vá áo sờn
Phiêu bạt như thuyền trôi giữa biển
Lạnh lùng giống kẻ sống thâm sơn
Đớn đau tình vỡ cam lòng chịu
Lủi thủi thân đi mặc gió vờn
Ngày ngó trời xa mơ bóng ảo
Đêm nằm ác mộng đến đùa cơn
 
Thanh Huy
 

Tuyết sơn

Bóng ngả bên thềm chiếc lá đơn
Tủi cho phận lẻ cánh hoa sờn
Tóc che mắt biếc mờ sương khói
Lệ đọng mi sầu tựa tuyết sơn
Bến đổ ven bờ mơ gió nổi
Thuyền nương ngọn sóng mặc mây vờn
Đàn ai réo rắt trong đêm vắng
Nhớ bạn tơ lòng nhịp mấy cơn

Vancali 8.12.10



Trăng Ngủ

Lấp lánh trăng vàng chứa giản đơn
Nằm nghiêng mơ mộng giấc chưa sờn
Bóng đêm nhường chổ ảo huyền nước
Ánh sáng lùa vào mát dịu sơn
Ngà sắc tình hoa khơi bụi nhớ
Xanh màu chiếc lá thả sương vờn
Nhiễm tiên lộng lẫy khung trời Hạ
Xướng họa thi đàn mãi nghiện cơn


                                                   Đoạn Trường


Sương Anh uiiiiiiiiiiiiii, về rồi sao im re vậy.  Chắc bị anh chàng nào bắt cóc hồn của SA rồi chứ gì?  Chúc SA cuối tuần mọi sự như ý. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.08.2010 11:40:54
0
TÌNH HẬN...
 
Thương nhau rồi vẫy hết tương lai
Thư vắng lòng lo cứ thở dài
Người đã có người trao dấu ái
Mộng nầy vỡ mộng khóc duyên phai
Một lần ôm hận thương đời mỏi
Suốt kiếp trồng si đợi bóng hoài
Tình đã vô tình. Ôi! Cũng phải
Để trời bắt khổ bởi vì ai!
 
Thanh Huy

Tình xa

Sống tạm quê người , khách vãng lai
Canh thâu cố quốc lệ tuôn dài
Thuyền theo sương gió đầy mơ ước
Bến ở chân tình lắm nhạt phai
Cô gái bên nhà lòng khắc khoải
Chàng trai viễn xứ dạ u hoài
Ngày mai hội ngộ vòng tay ấm
Rạng rỡ môi cười đẹp mắt ai


Vancali 8.20.10

Chúc tỷ Sưong Anh tối thứ sáu vui   hì hì .
..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.08.2010 11:50:39
0



Một Chú Nai

Ngơ ngác bên dòng một chú nai
Nhìn quanh cỏ mượt vẫy đuôi hoài
Bộ lông viền xám cười toe mõm
Ánh mắt đen huyền mở rộng tai
Chờ lúc chiều sang thong thả gặm
Đợi khi trăng ghé dịu dàng nhai
Bạn cùng hoa lá đời thanh thản
Uống ngụm nước xanh giấc mộng dài


                                                  Đoạn Trường


Sao Sương Anh lại buồn nhiều vậy?  Lần đầu mới thấy đó.  Đoạn Trường xin mang chú nai dzễ dzương đến tặng Nhỏ nè.  Chúc Nhỏ sớm tìm lại niềm vui!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 11:59:59 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.08.2010 06:47:38
0
Một Chú Nai

Ngơ ngác bên dòng một chú nai
Nhìn quanh cỏ mượt vẫy đuôi hoài
Bộ lông viền xám cười toe mõm
Ánh mắt đen huyền mở rộng tai
Chờ lúc chiều sang thong thả gặm
Đợi khi trăng ghé dịu dàng nhai
Bạn cùng hoa lá đời thanh thản
Uống ngụm nước xanh giấc mộng dài


                                              Đoạn Trường


Con Mèo Nhà Em
 
Con Mén* nhà em hay giả nai
Rề rề làm biếng ngủ trưa hoài
Ồn ào khách đến nheo con mắt
Rục rịch chuột bò nhướng lỗ tai
Nước suối hạng sang đủng đỉnh liếm
Cơm xào hải vị từ từ nhai
Sướng như… em thế mà không biết
Chỉ giỏi cong đuôi, rướn cổ  dài
 
C Pham
 
*tên con Mèo nhà C í!!!!
 
SA ui, đi đâu cũng giữ gìn sức khoẻ nha!!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 07:57:30 bởi C Pham >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.08.2010 14:05:12
0



Thiền

Bên dòng suối ngọt có đàn nai
Chạy nhảy tung tăng đùa giỡn hoài
Xa ánh nắng hường đang xuống núi
Gần rừng thông biếc đứng xòe tai
Chiều buông lộng lẫy cành hoa hứng
Gió thoảng rộn ràng cây lá nhai
Vui cảnh điềm nhiên với thế sự
An nhàn hai bữa sống lâu dài


                                               Đoạn Trường


Chừng nào Sương Anh khoá cửa thì hết qua, còn lúc nầy Đoạn Trường vẫn xin làm người lanh chanh.  Chùc ngưởi đẹp ngày mới cười tươi như hoa, sang như ngọc. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.08.2010 13:37:29
0





Mộng Dã Tràng

Sóng vỗ đau thương bãi biển nầy
Niềm riêng giấu kĩ trong diều bay
Tìm quên nơi chốn người phiêu bạt
Chôn nhớ trên lầu khách đắm say
Cơn gió lặng êm khi đối mặt
Giọt mưa rớt nhẹ lúc cầm tay
Bao điều muốn nói lòng không nỡ
Giết chết dã tràng cát khóc thay

                                                  Đoạn Trường


một chút gì để sầu!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 04:03:59
0
SA xin chào Đoạn Trường, C.Pham , Vancali...và cũng thiệt là cảm động khi SA đi vắng các bạn vẫn ghé đến thăm và tặng thơ trong trang Đường Paris...SA vô cùng cám ơn
 
Và lâu quá hổng về nên giờ các bài thơ đã bị SA ngâm...dấm, giờ hoạ lại thì đã quá lỗi thời...thôi cho SA xin lỗi và đền ha.
 
Chúc các bạn thân yêu cuả SA một dimanche thiệt là ấm cúng và vui vẻ
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 04:49:00
0
Lâu nay SA đi vắng bỏ trang Đường Paris chìm lĩm dưới đáy sông thơ, may nhờ có các bạn vào thăm nên còn thấp thoáng ẩn hiện. Hôm nay để đáp lễ và đền cho các bạn Đoạn Trường, C. Pham và vancali, SA xin nổi lưả lên cho ấm nhà bằng bài xướng này nha. Mong rằng các bạn sẽ hoan hỷ nhận và hỏng có buồn SA nưã há.
 
MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG
 
Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
 
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ
 
Sương Anh
 
Chúc cán bạn một ngày đầu tuần thiệt nhiều vui vẻ và hạnh phúc.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 05:12:27 bởi SuongAnh >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1100
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 06:51:20
0
Xin chào em gái của xóm nhé,
Không giỏi thơ Đường, nên chỉ ghé hỏi thăm em gái thôi. Chúc em gái có thật nhiều niềm vui mới trong mùa trung thu này nhé.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 08:07:37
0
Lâu nay SA đi vắng bỏ trang Đường Paris chìm lĩm dưới đáy sông thơ, may nhờ có các bạn vào thăm nên còn thấp thoáng ẩn hiện. Hôm nay để đáp lễ và đền cho các bạn Đoạn Trường, C. Pham và vancali, SA xin nổi lưả lên cho ấm nhà bằng bài xướng này nha. Mong rằng các bạn sẽ hoan hỷ nhận và hỏng có buồn SA nưã há.
 
MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG
 
Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
 
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ
 
Sương Anh
 
Chúc cán bạn một ngày đầu tuần thiệt nhiều vui vẻ và hạnh phúc.



Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10

Chúc tỷ Sương Anh ngày lễ lao động bình yên hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 08:19:53 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 10:25:16
0
Hì Hì, SA dzìa rùi hả,U cũng xa DD mấy tháng nay,lên mấy hôm rồi mà bận trả nợ nên hong ghé thăm SA được,hôm nay rảnh nấu đãi SA một bữa cơm chay nè,chúc SA luôn vui khỏe và hồn thơ mãi dạt dào,thương mến,NU
 

 

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 12:20:01
0
MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG
 
Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
 
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ
 
Sương Anh
 


 


Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10

 
GỞI NÀNG THƠ
 
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
Tình tưởng liêu xiêu sóng vỗ bờ
Kỷ niệm quen đầu đây vẫn nhớ
Bóng hình yêu trước đó còn mơ
Nguyện cầu đôi lứa thành không vỡ
Mong ước tơ duyên đến giữa chờ
Tuy cách xa, lòng quên chẳng nỡ
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
 
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
Xướng họa tươi vui thỏa lúc chờ
Sửa đổi chữ câu theo sách vở
Bớt thêm lời ý hợp niềm mơ
Giận hờn khoảnh khắc thêm duyên nợ
Yêu mến bền lâu chẳng bến bờ
Tình vẫn thương tình dù lệ đổ
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
 
Thanh Huy
 

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.09.2010 12:33:14
0





MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG
 
Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
 
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ
 
Sương Anh
 


Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10

 

GỞI NÀNG THƠ
 
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
Tình tưởng liêu xiêu sóng vỗ bờ
Kỷ niệm quen đầu đây vẫn nhớ
Bóng hình yêu trước đó còn mơ
Nguyện cầu đôi lứa thành không vỡ
Mong ước tơ duyên đến giữa chờ
Tuy cách xa, lòng quên chẳng nỡ
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
 
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
Xướng họa tươi vui thỏa lúc chờ
Sửa đổi chữ câu theo sách vở
Bớt thêm lời ý hợp niềm mơ
Giận hờn khoảnh khắc thêm duyên nợ
Yêu mến bền lâu chẳng bến bờ
Tình vẫn thương tình dù lệ đổ
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
 
Thanh Huy
 


Tìm Nhau Qua Thơ

Mỗi độ thu về lá nhuộm thơ
Vàng hanh từng chiếc rụng ven bờ
Ép vào trong đất trang lưu niệm
Nhốt chặt nơi lòng chuồng ước mơ
Để giữ niềm riêng mấy bận nhớ
Rồi trao tình ý suốt niên chờ
Hỏi người nỡ vội quên câu hứa
Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ

Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ
Khi cây mòn mỏi lá trông chờ
Nghĩa xưa cạn chén tìm thương nhớ
Tình cũ chung nhà nhặt ước mơ
Hạ ghé xuân tàn sông vắng bến
Đông về thu trốn thuyền xa bờ
Mắt nhìn đôi mắt tuy hờ hững
Hy vọng một ngày trọn áng thơ

                                             Đoạn Trường


Chúc SA luôn vui!!!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.09.2010 05:37:45
0



XIN

Xin giữ tình nồng giữa thế gian
Xin em đừng phụ nghĩa tham vàng
Xin đàn gãy khúc không ai oán
Xin mộng ươm tình hết héo tan
Xin chị yên lòng khi bão loạn
Xin anh tròn giấc trước đêm tàn
Xin nhân loại sống trong nhung gấm
Xin mẹ Việt cười chẳng thở than

Thanh Huy

Đầu thu

Thu về diễm lệ khắp dương gian
Thu đến đồi sim trải lá vàng
Thu khiến u sầu lòng trống vắng
Thu làm lộng sắc cảnh trường tan
Thu đem mộng ước càng tươi thắm
Thu biến tình duyên khòi úa tàn
Thu tiễn hè đi xua nắng hạn
Thu hòa dịu mát nóng đời than

Vancali 9.6.10

Chúc tỷ Sương Anh thứ hai lễ lao động vui tươi hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 07:22:18 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.09.2010 18:35:11
0


MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG

Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ

Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ

Sương Anh
 


Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10



GỞI NÀNG THƠ

Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
Tình tưởng liêu xiêu sóng vỗ bờ
Kỷ niệm quen đầu đây vẫn nhớ
Bóng hình yêu trước đó còn mơ
Nguyện cầu đôi lứa thành không vỡ
Mong ước tơ duyên đến giữa chờ
Tuy cách xa, lòng quên chẳng nỡ
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ

Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
Xướng họa tươi vui thỏa lúc chờ
Sửa đổi chữ câu theo sách vở
Bớt thêm lời ý hợp niềm mơ
Giận hờn khoảnh khắc thêm duyên nợ
Yêu mến bền lâu chẳng bến bờ
Tình vẫn thương tình dù lệ đổ
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ

Thanh Huy
 


Tìm Nhau Qua Thơ

Mỗi độ thu về lá nhuộm thơ
Vàng hanh từng chiếc rụng ven bờ
Ép vào trong đất trang lưu niệm
Nhốt chặt nơi lòng chuồng ước mơ
Để giữ niềm riêng mấy bận nhớ
Rồi trao tình ý suốt niên chờ
Hỏi người nỡ vội quên câu hứa
Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ

Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ
Khi cây mòn mỏi lá trông chờ
Nghĩa xưa cạn chén tìm thương nhớ
Tình cũ chung nhà nhặt ước mơ
Hạ ghé xuân tàn sông vắng bến
Đông về thu trốn thuyền xa bờ
Mắt nhìn đôi mắt tuy hờ hững
Hy vọng một ngày trọn áng thơ

                                            Đoạn Trường


Chúc SA luôn vui!!!
 
 
GỞI BẠN THƠ

Lâu quá không về vắng bạn thơ
Lòng ta khắc khoải giưã đôi bờ
Hôm nay gặp lại vui mừng quá
Lúc trước đi xa vẫn thường mơ
Một khắc biệt ly ngàn phút nhớ
Một ngày chẳng thấy vạn giây chờ
Làm sao có thể quên nhau được
Đã bạn tri âm há dễ ngơ
 
Đã bạn tri âm há dễ ngơ
Tình chung một thuở mãi luôn chờ
Bao giờ thấy mặt thôi mong đợi
Lúc ấy cầm tay thoả mộng mơ
Cách biệt lòng đau nhìn ra biển
Xa xôi dạ ngóng đợi bên bờ
Bao lâu xướng hoạ tình đà tỏ
Há dễ vì xa quên bạn thơ
 
Sương Anh

SA xin cám ơn các bạn Van, TTH, ĐT đã cùng vào vui hoạ xướng với SA nha.
TTH ơi, xin đừng buồn SA ha, tại lâu quá SA đi vắng mà cũng hỏng thấy TTH vào nên ngại hong dám gởi bài bên nhà TTH, chỉ sợ mình đi xa lâu quá hong dià biết ngưòi ta có còn nhớ mình là ai hôn?

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.09.2010 18:48:38
0
Hì Hì, SA dzìa rùi hả,U cũng xa DD mấy tháng nay,lên mấy hôm rồi mà bận trả nợ nên hong ghé thăm SA được,hôm nay rảnh nấu đãi SA một bữa cơm chay nè,chúc SA luôn vui khỏe và hồn thơ mãi dạt dào,thương mến,NU
 

 



Nhã Uyên ui....sao mà dễ thương quá dzị hỏng biết...đi xa dià được NU ở nhà chuẩn bị bưã ăn chay rất là thịnh soạn nhu thế này, hong ăn cũng uổng hén hihihihihi...Merçi bien à bạn hiền nha
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2010 18:59:29 bởi SuongAnh >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.09.2010 14:22:20
0
MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG

Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ

Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ

Sương Anh
 


Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10



GỞI NÀNG THƠ

Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
Tình tưởng liêu xiêu sóng vỗ bờ
Kỷ niệm quen đầu đây vẫn nhớ
Bóng hình yêu trước đó còn mơ
Nguyện cầu đôi lứa thành không vỡ
Mong ước tơ duyên đến giữa chờ
Tuy cách xa, lòng quên chẳng nỡ
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ

Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
Xướng họa tươi vui thỏa lúc chờ
Sửa đổi chữ câu theo sách vở
Bớt thêm lời ý hợp niềm mơ
Giận hờn khoảnh khắc thêm duyên nợ
Yêu mến bền lâu chẳng bến bờ
Tình vẫn thương tình dù lệ đổ
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ

Thanh Huy
 


Tìm Nhau Qua Thơ

Mỗi độ thu về lá nhuộm thơ
Vàng hanh từng chiếc rụng ven bờ
Ép vào trong đất trang lưu niệm
Nhốt chặt nơi lòng chuồng ước mơ
Để giữ niềm riêng mấy bận nhớ
Rồi trao tình ý suốt niên chờ
Hỏi người nỡ vội quên câu hứa
Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ

Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ
Khi cây mòn mỏi lá trông chờ
Nghĩa xưa cạn chén tìm thương nhớ
Tình cũ chung nhà nhặt ước mơ
Hạ ghé xuân tàn sông vắng bến
Đông về thu trốn thuyền xa bờ
Mắt nhìn đôi mắt tuy hờ hững
Hy vọng một ngày trọn áng thơ

                                          Đoạn Trường


Chúc SA luôn vui!!!
 
 
GỞI BẠN THƠ

Lâu quá không về vắng bạn thơ
Lòng ta khắc khoải giưã đôi bờ
Hôm nay gặp lại vui mừng quá
Lúc trước đi xa vẫn thường mơ
Một khắc biệt ly ngàn phút nhớ
Một ngày chẳng thấy vạn giây chờ
Làm sao có thể quên nhau được
Đã bạn tri âm há dễ ngơ
 
Đã bạn tri âm há dễ ngơ
Tình chung một thuở mãi luôn chờ
Bao giờ thấy mặt thôi mong đợi
Lúc ấy cầm tay thoả mộng mơ
Cách biệt lòng đau nhìn ra biển
Xa xôi dạ ngóng đợi bên bờ
Bao lâu xướng hoạ tình đà tỏ
Há dễ vì xa quên bạn thơ
 
Sương Anh


Buồn Vui Xóm Đường
 
Gửi niềm tâm sự ẩn qua thơ
Thân lắm dẫu xa cách bến bờ
Thả chữ tâm đầu vui ước mộng
Gieo vần hiệp ý thoả niềm mơ
Anh kia đi vắng bao người  nhớ
Chị nọ bặt tăm cả xóm chờ
Tình bạn lớn dần theo sớm tối
Vui buồn sát cánh nỡ sao ngơ
 
Vui buồn sát cánh nỡ sao ngơ
Vì bận đôi khi để bạn  chờ
Tất bật sáng đi không kịp bưóc
Rã rời tối ngủ chẳng buồn mơ
Đôi khi bỏ cuộc vài ba bận
Lắm lúc tuột sau những mấy bờ
Bạn hiểu được lòng xin chớ trách
Cảm thông nhận lấy ít vần thơ!
 
C Pham
 
C.PHAM ui...lâu quá SA hỏng vào post thơ, nên quên đầu wên đuôi hết hà, chứ thiệt tâm là SA luôn nhớ đến tất cả bạn thơ, hỏng có wên một ai đâu nè, hôm nay trở dià có bài xướng này gởi đến mới C.PHAM cùng chung vui xướng hoạ với SA và các bạn nha. Chúc C.PHAM luôn mãi vui khoẻ và hát hay...

SA ui, chẳng thà SA quên mà C Pham lại không buồn, chứ SA đã post rồi mà tưởng chưa post như vầy thì làm C... lo lắm đây Lo SA cũng bị giống C thỉnh thoảng cứ nhớ trước quên sau  Thế nên C phải tranh thủ trả lời chứ không SA lại tự trách mình nữa! C Pham cám ơn lời chúc của SA nhiều!! Chúc SA cũng vui SA ui!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 21:28:27 bởi C Pham >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.09.2010 21:53:13
0





XIN

Xin giữ tình nồng giữa thế gian
Xin em đừng phụ nghĩa tham vàng
Xin đàn gãy khúc không ai oán
Xin mộng ươm tình hết héo tan
Xin chị yên lòng khi bão loạn
Xin anh tròn giấc trước đêm tàn
Xin nhân loại sống trong nhung gấm
Xin mẹ Việt cười chẳng thở than

Thanh Huy

Đầu thu

Thu về diễm lệ khắp dương gian
Thu đến đồi sim trải lá vàng
Thu khiến u sầu lòng trống vắng
Thu làm lộng sắc cảnh trường tan
Thu đem mộng ước càng tươi thắm
Thu biến tình duyên khòi úa tàn
Thu tiễn hè đi xua nắng hạn
Thu hòa dịu mát nóng đời than

Vancali 9.6.10
 
 
CHỜ
 
Chờ Thu trở lại với nhân gian
Chờ những đồi hoa cúc trắng, vàng
Chờ ánh nắng về vui xóm nhỏ
Chờ cơn gió đến đuổi mây tan
Chờ nghe biển hát lời êm ái
Chờ đợi người đi dạ héo tàn
Chờ xuân tiễn bước đông băng giá
Chờ hạ ấm nồng hết oán than
 
Sương Anh


Chúc tỷ Sương Anh thứ hai lễ lao động vui tươi hì hì ...
 
Merçi Van nha, và chúc van thiệt vui trong ngày lễ này vì lễ chỉ bên nưóc Mỹ mà thôi, trái ngược đời với cả toàn thế giới, thiệt là xí lắc léo ghê dzị á hihihihi
 
 


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.09.2010 08:39:46
0

YÊU 

Người ấy tôi yêu đậm thế sao
Hồn thơ giao động buổi ban đầu
Bao lần xa cách khơi phiền não
Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
Từ chối lòng anh có lẽ nào!

Thanh Huy


 Khổ vì yêu

Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
Nên đời má phấn chịu xanh xao
Buồn ta kém phúc sầu cô độc
Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
Người đi biền biệt tận phương nào


Vancali 9.8.10

Chúc tỷ Sương Anh  thứ ba vui mạnh hì hì .....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.09.2010 10:56:02
0
YÊU  

Tôi đã yêu người đậm thế sao
Hồn thơ giao động buổi ban đầu
Bao lần xa cách khơi phiền não
Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
Từ chối lòng anh có lẽ nào!

Thanh Huy


 Khổ vì yêu

Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
Nên đời má phấn chịu xanh xao
Buồn ta kém phúc sầu cô độc
Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
Người đi biền biệt tận phương nào


Vancali 9.8.10


CỨ DZIỆC YÊU
  Yêu thì ráng chịu biết làm sao
Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
Khi tình  gọi gió hát xôn xao
Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
Cứ vậy yêu wài đâu có chán
Yêu cho đến chết được không nào

                          Nguyet Anh
 

 
YÊU AI
 
Yêu ai không nói khổ làm sao
Hình khắc sâu tim vướng nợ đầu
Thì vẫn một lòng không rẻ rúng
Vẫn thì muôn thuở cứ nôn nao
Dăm lời thăm hỏi thân thương lắm
Mấy chữ dặn dò vui sướng bao
Thôi thế từ nay tim ửng đỏ
Tình yêu son sắc với ai nào!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 11:17:45 bởi TTH >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.09.2010 08:57:37
0
Hôm nay thứ năm gùi em tặng tỷ Sương Anh bài Nhan sắc đọc vui chơi hì hì ...


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.09.2010 13:33:16
0



KIẾU !
 
Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
Ngó xuống trông lên chả muốn về
Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
Môi đào mới hé xác thân mê
Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
 
                       Nguyệt Ánh
 
Than!
 
Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
Bao nhiêu ấm ức lại quay về
Bảo rồi xấu lắm không người rước
Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
Quân tử quay lưng ngại đứng kế
Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
 
C Pham 
 
C Pham mến chúc SA vui trẻ khỏe nha!!

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.09.2010 00:20:22
0
MIÊN MAN VỌNG TƯỞNG

Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Sáo vọng du dương tình tưởng tượng
Sương mờ ảo ảo ý mong chờ
Cung thương dứt điệu hồn bay bỗng
Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ

Mộng vỡ tan rồi dạ ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu vắng đông về há phải mơ
Hư hư thực thực đâu tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ

Sương Anh




Thu vấn vương

Thu về lá đổ dậy hồn thơ
Dáng liễu đong đưa bóng xõa bờ
Cành sắc hoang sơ tình mái động
Khung trời vẩn đục nắng hoài mơ
Mây xanh gió mát còn cao vút
Áo tím môi yêu vẫn đợi chờ
Nổi nhớ đong đầy trên khóe mắt
Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ

Cung sầu thổn thức dạ ngu ngơ
Cánh bướm năm xưa dõi mắt chờ
Ngày ấy người đi vào sóng gió
Đêm về kẻ ở với trăng mơ
Lá vàng vẫy gọi thuyền neo bến
Mắt biếc cầu mong sóng đội bờ
Đã mấy thu rồi lòng trống vắng
Thương chàng hải lý trút bầu thơ

Vancali 9.3.10



GỞI NÀNG THƠ

Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ
Tình tưởng liêu xiêu sóng vỗ bờ
Kỷ niệm quen đầu đây vẫn nhớ
Bóng hình yêu trước đó còn mơ
Nguyện cầu đôi lứa thành không vỡ
Mong ước tơ duyên đến giữa chờ
Tuy cách xa, lòng quên chẳng nỡ
Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ

Mong ngày gặp lại lẽ đâu ngơ
Xướng họa tươi vui thỏa lúc chờ
Sửa đổi chữ câu theo sách vở
Bớt thêm lời ý hợp niềm mơ
Giận hờn khoảnh khắc thêm duyên nợ
Yêu mến bền lâu chẳng bến bờ
Tình vẫn thương tình dù lệ đổ
Lâu rồi buồn quá vắng nàng thơ

Thanh Huy
 


Tìm Nhau Qua Thơ

Mỗi độ thu về lá nhuộm thơ
Vàng hanh từng chiếc rụng ven bờ
Ép vào trong đất trang lưu niệm
Nhốt chặt nơi lòng chuồng ước mơ
Để giữ niềm riêng mấy bận nhớ
Rồi trao tình ý suốt niên chờ
Hỏi người nỡ vội quên câu hứa
Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ

Dẫu lắm đoạn trường chớ giả ngơ
Khi cây mòn mỏi lá trông chờ
Nghĩa xưa cạn chén tìm thương nhớ
Tình cũ chung nhà nhặt ước mơ
Hạ ghé xuân tàn sông vắng bến
Đông về thu trốn thuyền xa bờ
Mắt nhìn đôi mắt tuy hờ hững
Hy vọng một ngày trọn áng thơ

                                        Đoạn Trường
 
 
BÃNG LÃNG CHIỀU THU
 
Chèo ai nỡ khuấy động dòng thơ
Nhung nhớ dâng theo sóng ngập bờ
Để mộng chìm sâu trong bóng nguyệt
Cho tình lịm tắt giữa cơn mơ
Người đi năm tháng mòn chân bước
Kẻ ở từng đêm  nhỏ lệ chờ
Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
Một ngày cũng nghĩa dám nào ngơ 
 
 
Một ngày cũng nghĩa dám nào ngơ
Thuyền khuất xa khơi bến mãi chờ
Tiếc ánh trăng tàn theo giấc mộng
Thương vì sao lạc giữa trời mơ
Bâng khuâng gác vắng hoa vàng ngõ
Man mác đường xưa cỏ rũ bờ
Gảy khúc trăm năm hồn giá lạnh
Nỗi niềm gói trọn gửi vào thơ
 
                  Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 10:52:37 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.09.2010 11:49:32
0
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                              Nha Uyen















  Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.09.2010 15:46:10
0




Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá* sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường


                                                          Đoạn Trường



* bài thơ nào đó ta
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.09.2010 13:34:26
0
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi 

                  Nha Uyen

Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh
 
 
CỨ VUI CHƠI
 
Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...
 
Thanh Huy
 
Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời

Thui thủi em nghèo đèn chẳng có

Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?

Em thì lúc bé hay hờn nũng

Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…


Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh

Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

 
C Pham

Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
Số may lại được Nhã Uyên mời
Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

Kim Nguyên
 

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...  


QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG

Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ



Chào Nhã Uyên, lây lắm mới gặp lại được tặng quà bánh nữa. Cám ơn NU 

MỜI THƯỞNG THỨC TRÀ
 
Vầng trăng chói sáng khắp nơi nơi
Nhớ Tết trung thu được bạn mời
Cá chép đèn lồng em thắp nến
Trà thơm bánh ngọt, chú chờ xơi
Tâm thành trải dấu không thêu dệt

Ý dịu trao tim thấy tuyệt vời                                                 
Đã tới cùng nhau đâu dám bỏ
Vào đây ngắm cảnh thảnh thơi chơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 

ƠN ĐỜI,ƠN NGƯỜI
 
Múc ánh trăng vàng gửi mọi nơi
Tình thâm nghĩa trọng cạn ly mời 
Câu từ tươi mát nhanh nhanh lượm
Niêm luật khô cằn chậm chậm xơi
Gửi áng mây bay lầu mộng ảo
Thả dòng nước chảy giấc mơ vời
Ơn đời bốn bể vui tương hội
Thấm đẫm hương tình với cuộc chơi !
                                Nha Uyen  
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.09.2010 13:46:01
0




 
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi 

                 Nha Uyen

Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh
 
 
CỨ VUI CHƠI
 
Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...
 
Thanh Huy
 
Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời

Thui thủi em nghèo đèn chẳng có

Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?

Em thì lúc bé hay hờn nũng

Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…


Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh

Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

 
C Pham

Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
Số may lại được Nhã Uyên mời
Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

Kim Nguyên
 

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...  


QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG

Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ



Chào Nhã Uyên, lây lắm mới gặp lại được tặng quà bánh nữa. Cám ơn NU 

MỜI THƯỞNG THỨC TRÀ
 
Vầng trăng chói sáng khắp nơi nơi
Nhớ Tết trung thu được bạn mời
Cá chép đèn lồng em thắp nến
Trà thơm bánh ngọt, chú chờ xơi
Tâm thành trải dấu không thêu dệt
Ý dịu trao tim thấy tuyệt vời                                                 
Đã tới cùng nhau đâu dám bỏ
Vào đây ngắm cảnh thảnh thơi chơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 

ƠN ĐỜI,ƠN NGƯỜI

 

Múc ánh trăng vàng gửi mọi nơi

Tình thâm nghĩa trọng cạn ly mời 

Câu từ tươi mát nhanh nhanh lượm

Niêm luật khô cằn chậm chậm xơi

Gửi áng mây bay lầu mộng ảo

Thả dòng nước chảy giấc mơ vời

Ơn đời bốn bể vui tương hội

Thấm đẫm hương tình với cuộc chơi !

                                Nha Uyen  

 


 
CÙNG ĐỐI ẨM
 
Trăng muà tháng tám sáng ngàn nơi
Cổ tiệc bày ra chủ đến mời
Bánh trái trà thơm khoan khoái nếm
Xôi gà rượu tốt tự nhiên xơi
Chân tình bạn hữu sao từ chối
Qúy mến lòng ai thật tuyệt vời
Dẫu bận xin vào chung đối ẩm
Cùng người tri kỷ tạc thù chơi

 
Sương Anh
 
Nhã Uyên ui...dễ thưong quá đi, laèu lắm hỏng vào, khi vào mang đầy quà trung thu cho SA và các bạn...oui, ừ thì mâm cỗ đã bày sao hong lẹ làng thưởNg thức hở?  nhưng mà các bạn thấY mâm cỗ ngon wá đi nên vào...xơi trưóc rồi, NU có còn xí gì cho SA hông nè  nói chứ SA cũng thủ theo một ít nè, lỡ hết thì cũng còn có chút gì để mà...nhâm nhi chứ ha hihihi
Chúc NU và các bạn một muà trung thu thật là tuyệt vời, ngày 25/09 tây bên SA mới tổ chức Tết
Trung Thu ăn bánh ca muá hát... cho các em lận! 
  





 

      

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 92 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 2738 bài trong đề mục