ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 92 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.04.2011 12:18:27
0

Trích đoạn: SuongAnh

Sắc Sắc - Không Không
 
Người ơi hãy kịp tỉnh cho mau
Dục sắc đời trần chớ lún sâu
Hỷ nộ làm tâm đau vạn nỗi
Từ bi khiến dạ đẹp muôn mầu
Thân an hướng dẫn ra bể khổ
Trí tịnh xa rời khỏi cảnh sầu
Sắc sắc - không không luôn nhớ đến
Vô thường thế tục chớ mong cầu
 
Sương Anh


  Họa góp vui cùng Sương Anh
 
 
Sắc không- không sắc
 
Đời còn mấy chốc hưởng mau mau
Chậm bước gối chùn tóc điểm sâu
Ru trái sầu riêng tươm vị ngọt
Canh nồi rau đắng ngát hương mầu
Sắc không chị nọ buồn sanh bệnh
Không sắc cô kia ốm phát sầu
Bể khổ bờ mê ai cũng biết
Mà sao thiên hạ cứ mong cầu
 
Chu Hà
 
 
Xin hoạ đáp với anh Chu Hà nè


Sắc Tức Thị Không
 
Thức tỉnh cho nhanh bước tới mau
Lời Từ Phụ dạy hãy ăn sâu
Ngũ uẩn sinh ra nhiều huyễn hoặc
Tam quy sẽ thấy rất nhiệm mầu
Sắc tức thị không hà phải khổ
Sinh thân tứ đại cớ chi sầu
Trầm luân một kiếp đời vay trả
Nếu sợ luân hồi hãy nguyện cầu
 
Sương Anh



HỌC ĐẠO

Cõi trần duyên hợp biết lâu mau
Học đạo lên thuyền vượt bể sâu
dục giới lênh đênh mơ ngũ sắc
thiền tâm tĩnh tại ngộ không màu
Tham lam sân hận chìm dòng khổ
hỷ lạc , si mê đoạ vực sầu
sinh tử luân hồi thân tứ đại
" A Di đà Phật " sớm theo cầu

Liên Hương

Hì, Qua nhà SA, thấy không khí " thiền " nơi đây , cũng mạo muội hoạ theo, đừng " la " LH nha ! ( là la cái vụ chả biết gì cũng bầy đặt nói theo ý )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 12:22:16 bởi Liên Hương >

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.04.2011 13:52:05
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: C Pham



Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham

SA vui khoẻ nha!


NỖI NIỀM


Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương

" Nàng thơ " ơi, vui nha !



        DỆT MỐI TƠ
             ---*---
Hải đảo mù xa vẫn mộng mơ
Quê hương bạn gái hẹn đương chờ
Bến xưa điểm đợi bên hồ trúc
Trường cũ còn đây những áng thơ
Kỷ niệm bờ môi in nét đậm
Dấu son trên má chẳng phai mờ
Giờ đây biển cách ngăn sông núi
Hai đứa nguyện thề dệt mối tơ .
 
5/4/2011.
Tuyen45.

Chúc vui
 
 



Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.04.2011 13:52:21
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

 Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu


Vancali 4.7.11

Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

SA ui, đi đâu mà để quán vắng dzị?

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.04.2011 15:58:13
0


Trích đoạn: C Pham





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

 Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu


Vancali 4.7.11

Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

SA ui, đi đâu mà để quán vắng dzị?


NGÀY VỀ


Ngày về quán cũ thấy người đâu
Lữ khách bơ vơ ngẩn bóng sầu
bếp lửa âm thầm không kẻ nhóm
Ao bèo vắng lặng chẳng ai câu
Mờ câm bụi bám dàn phên nứa
Trắng xoá nhện giăng lớp mái dầu
Lần dở trang thơ còn để lại
Lòng nghe nỗi nhớ tím loang màu

Liên Hương

Kiểu này là " nàng thơ " lại đi làm Phật sự ở đâu rồi C ơi

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.04.2011 04:13:58
0


Bến mơ

Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ

Vancali 4.2.11

Chúc  tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....


Còn Đâu?!
 
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối  lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
 
C Pham


LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

Bến mơ                                  

Dào dạt dây đàn gởi phím mơ                  
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
 
Nguyễn Gia Linh   03-04-2011

 Tình tơ

Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ

Vancali 4.4.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....
 
NỖI NIỀM

Nỗi niềm xin ngỏ những vần mơ
Đôi lứa yêu thương mãi nguyện chờ
thắm thiết môi hồng tươi nét hoạ
Nồng nàn mắt biếc đẹp bài thơ
Trăng thề tạc dạ đà sâu đậm
Biển hẹn ghi tâm khó nhạt mờ
núi cách sông ngăn nào cản được
Sợi tình người đã dệt thành tơ

Liên Hương
 
     DỆT MỐI TƠ
          ---*---
Hải đảo mù xa vẫn mộng mơ
Quê hương bạn gái hẹn đương chờ
Bến xưa điểm đợi bên hồ trúc
Trường cũ còn đây những áng thơ
Kỷ niệm bờ môi in nét đậm
Dấu son trên má chẳng phai mờ
Giờ đây biển cách ngăn sông núi
Hai đứa nguyện thề dệt mối tơ .
 
5/4/2011.
Tuyen45.
 
Giọt sương buồn

Ngắm giọt sương buồn phủ suối mơ
Người đi giá lạnh tháng năm chờ
Nhờ mây vẽ hộ duyên cầm sắt
Gởi khói đưa giùm khúc nhạc thơ
Hỏi bến ân tình sao lạnh giá
Làm trăng kỷ niệm khó phai mờ
Đường xưa vắng bóng đời hiu quạnh
Năn phím cung đàn lỗi nhịp tơ

Vancali 4.5.11

Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa , cho em có những vần thơ hay chiêm ngưỡng
, chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...

 


Chúc Vancali và Tuyền 45 vui nhiều, xin lỗi họa chậm trễ.

Vầng trăng mơ
 

Trăng soi mặt nước ánh vàng mơ 
Ngóng đợi đò xưa dõi bóng chờ
Giọng sáo êm nhu say mộng thắm
Dây đàn khuyến khích dậy trời thơ
Ngàn mai gió lạnh cơ hồ đậm
Dặm liễu sương che ẩn hiện mờ 
Chốn cũ đêm về xây ảo ảnh
Reo hò giả gạo ướm đường tơ
 
 
Nguyễn Gia Linh
07-04-2011


        
       VƯỜN MƠ
    
      ---*---

Chuyện xưa lầu thượng giữa vườn mơ
Gác mái con thuyền đứng đợi chờ
Hồ Trúc trong xanh soi mặt nguyệt
Cung đàn trầm bổng quyện lời thơ
Phất phơ tà áo sau hàng liễu
Tung mái tóc huyền bóng tỏ mờ
Bậc đá bến đò in dấu đậm
Vết hài ngày ấy đã vương tơ
 
8/4/2011.
Tuyen45.    
 

Nét mộng mơ
 
 
Cô gái trên triền gánh nước mơ         
Nào đâu múc cả ánh trăng chờ
Còn nghe tiếng sáo ru dòng nhạc
Lại nhớ câu hò dậy ý thơ
Bến vắng chan hòa đường nét đậm
Thôn hiền ẩn hiện bóng lu mờ
Rồi đây thấm thía đời trôi nổi
Sẽ thấy giận hờn nhạt gấm tơ
 
 
Nguyễn Gia Linh
08-04-2011
 
Nét Nhạt Mờ
 
Vu vơ cắn bút thả hồn mơ
Vọng ngóng phương xa gởi mộng chờ
Dõi mắt trời cao tìm cánh nhạn
Trông đàn én tới gửi dòng thơ
Vầng trăng khuất núi đêm u tối
Bóng liễu in thềm nét nhạt mờ
Giấy bút co ro bên án mực
Buồn ai nốt nhạc trĩu cung tơ
 
Sương Anh
 
Chúc  tỷ Sương Anh tối chủ nhật an vui hì hì....
SA ui, đi đâu mà để quán vắng dzị?

Kiểu này là " nàng thơ " lại đi làm Phật sự ở đâu rồi C ơi
 
SA xin lỗi để các bạn chờ nha, bưã giờ hỏng có đi đâu hết á, nhưng lo làm chương trình trại họp bạn gđpt toàn Pháp quốc cho mấy ngày lễ Paque cuối tháng 4 sắp tới nè, nên hong có vào VNTQ để thơ thẩn cùng các bạn được, mà nghe Van kiu, LH nhắc  và CP réo quá hà, đành phải gát công chiện qua một bên mà vào thăm xí cho có tình có nghiã nè  Và sau lễ Paque là SA sẽ vắng tiếp nưã đó, vì sắp tới là chuẩn bị muà Lễ Phật Đản rồi, bên Châu Âu lại có rước Phật Ngọc và cung nghinh xá lợi Phật...nhiều việc Phật sự nên sẽ tạm xa các bạn một thời gian nưã...cầu chúc các bạn luôn vui vẻ, khoẻ khoắn và nhất là hỏng có được wên SA đó nha...
 


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.04.2011 04:50:01
0




QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu

Vancali 4.7.11
Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

TTK khoẻ không?


NGÀY VỀ


Ngày về quán cũ thấy người đâu
Lữ khách bơ vơ ngẩn bóng sầu
bếp lửa âm thầm không kẻ nhóm
Ao bèo vắng lặng chẳng ai câu
Mờ câm bụi bám dàn phên nứa
Trắng xoá nhện giăng lớp mái dầu
Lần dở trang thơ còn để lại
Lòng nghe nỗi nhớ tím loang màu

Liên Hương



Chán
 
Vườn hoang quán bỏ nào vui đâu
Chỉ bởi nằm ôm gặm nhấm sầu
Chẳng thể than thân  bằng mấy tiếng
Nào đâu trách phận chỉ vài câu
Người đi ngoảnh lại lòng xa xót
Kẻ ở trông theo dạ nẫu dầu
Từ ấy tim ta như đã chết
Mà sao dấu ái chẳng đi màu
 
Thanh Thanh Khiết
8.4.2011
 



   VỢ VẮNG NHÀ
         ---*---
Ghế bàn chơ chỏng chủ bà đâu ..?
Bụi bám lên meo ấm chén sầu
Cỏ mọc sân thềm vườn cảnh héo
Cá bơi hồ Trúc chẳng buồn câu
Phu nhân vắng bóng gian phòng lạnh
Nội chợ việc thừa thiếu muối dầu
Giường chiếu chăn màn trông luộm thuộm
Mành rèm ga gối ố hoen màu .
 
8/4/2011.
Tuyen45.
 
 
Nhớ Bạn
 
Bạn qúy đến nhà hỏi chủ đâu
Thưa rằng bận việc chớ có sầu
Tình thơ khắc đậm trong tâm dạ
Nghiã bút không quên từng chữ câu
Nhớ lắm nhưng mà đành ...chịu vậy
Thương nhiều vẫn phải cố...mặc dầu
Tuy xa cách mặt lòng không cách
Mãi một chơn tâm chẳng đổi màu
 
Sương Anh
 
ĐT ơi, Thôn Nghèo không có sao chứ?
Hey! đừng nói " thôn nghèo " này theo SA đi rùi nha.... c ha !
 
Eh... đừng nói sau lưng bạn mình chứ, hỏng tốt đâu à, SA là đi làm Phật sự cũng cần có người theo hộ lắm đó, nhưng rất tiếc là ĐT hỏng phải theo...SA mà là...là...theo... (ai?)hỏng bít
hình như C Pham là láng giềng á, dzị dzui lòng đi hỏi coi "thôn nghèo" có làm sao hong thì réo LH, Van và SA đi kíu bạn dzí ha...
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.04.2011 08:45:15
0
 




ĐÊM HÈ


Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè

Liên Hương




Oi ả từng trưa báo đến hè
Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve
Chiều trên không sáng diều bay vút
Đêm giữa trời đen đóm chói loè
Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái
Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe
Mưa rơi khó thấy liền ba tháng
Tắm biển sông vui kết đám bè

Thanh Huy

  Ngày hè

Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè


Vancali 4.9.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ bày vui say hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.04.2011 10:20:24
0
quote:

Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Trích đoạn: vancali96




Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì ....



BỤI THỜI GIAN


trăng vàng chìm dưới đáy sông thơ
Viễn xứ thuyền hoa mỏi mắt chờ
Chữ hẹn người vò nhàu mối chỉ
Lời thề kẻ gỡ rối guồng tơ
Bèo trôi nước chảy ân tình nhạt
Bóng chiếc thoi đưa nghĩa cử mờ
Lớp bụi thời gian giờ đã phủ
Những gì còn lại chốn vườn mơ

Liên Hương

Weekend vui vẻ nha Vân, kỳ này bên nhà được nghỉ tới 3 ngày lận, tha hồ ...ngủ, hi hi



 
GIẤC MƠ NỒNG
---*---
Đêm thu ánh nguyệt gợi dòng thơ
Đáy nước in soi bóng đợi chờ
Có phải người xưa năm tháng hẹn 
Cung đàn lỗi nhịp đứt dây tơ
Thương ai cám cảnh đời đen bạc
Tiếc bạn ôm sầu giữa khói mờ
Như vịt sông ngân mò kỷ niệm
Kiếm tìm ảo ảnh giấc nồng mơ .
 
9/4/2011.
Tuyen45.


Chào muội chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 12:14:25 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.04.2011 18:15:37
0

Trích đoạn: vancali96

 




ĐÊM HÈ


Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè

Liên Hương




Oi ả từng trưa báo đến hè
Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve
Chiều trên không sáng diều bay vút
Đêm giữa trời đen đóm chói loè
Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái
Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe
Mưa rơi khó thấy liền ba tháng
Tắm biển sông vui kết đám bè

Thanh Huy

  Ngày hè

Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè


Vancali 4.9.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ bày vui say hì hì....




         
HÈ VỀ TRÊN NÚI
          ---*---            
Le lói ban mai nắng sớm hè
Nực nồng oi bức nhạc bầy ve
Bầu trời chiều đến  mây trong vắt  
Mặt đất đêm về trăng sáng lòe
Triền núi xa trông đèn lấp lánh
Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe
Bóng cô gái Thái giữa dòng suối
Tay dẻo níu dây kéo vó bè .
 
10/4/2011.
Tuyen45 .
Chào muội chúc vui  

                   


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.04.2011 19:36:40
0

Mến chúc Sương Anh thật hạnh phúc
Chẳng Lẽ
Chẳng lẽ giờ đây... chẳng lẽ nào!!!!
Chim trời ruỗi cánh bạt nơi nao.
Như mây muôn thuở trôi phiêu lãng.
Như biển ngàn năm nổi sóng đào .
Chẳng lẽ giờ đây ... vô biệt tín
Hay là mọi sự ... cách âm hao.
Dù gì vạn vật luân hồi chuyển.
Ta vẫn chờ nhau thật ngọt ngào
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.04.2011 01:52:49
0






ĐÊM HÈ


Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè

Liên Hương




Oi ả từng trưa báo đến hè
Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve
Chiều trên không sáng diều bay vút
Đêm giữa trời đen đóm chói loè
Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái
Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe
Mưa rơi khó thấy liền ba tháng
Tắm biển sông vui kết đám bè

Thanh Huy

  Ngày hè

Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè


Vancali 4.9.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ bày vui say hì hì....


         
HÈ VỀ TRÊN NÚI
          ---*---            
Le lói ban mai nắng sớm hè
Nực nồng oi bức nhạc bầy ve
Bầu trời chiều đến  mây trong vắt  
Mặt đất đêm về trăng sáng lòe
Triền núi xa trông đèn lấp lánh
Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe
Bóng cô gái Thái giữa dòng suối
Tay dẻo níu dây kéo vó bè .
 
10/4/2011.
Tuyen45 .
Chào muội chúc vui  
 
 
Cảnh Hè
 
Tiếng mẹ ru con ngọt giấc hè
Hoà cùng tiếng hát cuả bầy ve
Ngoài đồng ruộng luá màu xanh ngát
Dưới gốc cây đa nắng đỏ loè
Lũ trẻ vui đuà trông thích quá
Nông dân hò đối thật vui nghe
Xa xa thấp thoáng chàng ngư phủ
Lội nước bùn sâu thả chiếc bè
 
Sương Anh     
 
Chúc các huynh, tỷ và các bạn luôn vui mãi nha


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.04.2011 02:46:08
0


Mến chúc Sương Anh thật hạnh phúc
Chẳng Lẽ
Chẳng lẽ giờ đây... chẳng lẽ nào!!!!
Chim trời ruỗi cánh bạt nơi nao.
Như mây muôn thuở trôi phiêu lãng.
Như biển ngàn năm nổi sóng đào .
Chẳng lẽ giờ đây ... vô biệt tín
Hay là mọi sự ... cách âm hao.
Dù gì vạn vật luân hồi chuyển.
Ta vẫn chờ nhau thật ngọt ngào
An Giang
 
 
Biết Làm sao
 
Trông chờ đợi mãi...đến khi nào?!
Cánh nhạn lưng trời biết lúc nao
Chán cảnh kỳ hồ đầy sóng gió
Thôi đời lang bạt lắm ba đào
Trông chờ đợi mãi...thân gầy yếu
Ngóng vọng mong hoài sức tổn hao
Trái táo tình luôn đem vị đắng
Sao còn muốn cắn...tưởng đường ngào
 
Sương Anh
 
Cám ơn An Giang ghé thăm nha, SA cũng xin chúc AG luôn tìm thấy an lạc trong tình thơ. Thân mến!


Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.04.2011 05:09:50
0

ANH NÓI VỚI EM
Anh nói với em, anh nhớ em
Trái tim vang điệu nhạc êm đềm.
Thương làn sóng mắt ngây thơ quá.
Thương nụ hôn môi ướt sũng mềm.
Anh bảo tình yêu nghiêng ngả nhớ.
Anh mong thân ái ấm nồng thêm
Bây giờ anh nhỉ, trong xa vắng.
Anh ở nơi nào, có nhớ em.
Nguyen thi An Giang
12 - 4 - 2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 12:27:40 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.04.2011 11:02:33
0


Trích đoạn: SuongAnh






ĐÊM HÈ


Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè

Liên Hương




Oi ả từng trưa báo đến hè
Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve
Chiều trên không sáng diều bay vút
Đêm giữa trời đen đóm chói loè
Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái
Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe
Mưa rơi khó thấy liền ba tháng
Tắm biển sông vui kết đám bè

Thanh Huy

  Ngày hè

Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè


Vancali 4.9.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ bày vui say hì hì....


         
HÈ VỀ TRÊN NÚI
          ---*---            
Le lói ban mai nắng sớm hè
Nực nồng oi bức nhạc bầy ve
Bầu trời chiều đến  mây trong vắt  
Mặt đất đêm về trăng sáng lòe
Triền núi xa trông đèn lấp lánh
Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe
Bóng cô gái Thái giữa dòng suối
Tay dẻo níu dây kéo vó bè .
 
10/4/2011.
Tuyen45 .
Chào muội chúc vui  
 
 
Cảnh Hè
 
Tiếng mẹ ru con ngọt giấc hè
Hoà cùng tiếng hát cuả bầy ve
Ngoài đồng ruộng luá màu xanh ngát
Dưới gốc cây đa nắng đỏ loè
Lũ trẻ vui đuà trông thích quá
Nông dân hò đối thật vui nghe
Xa xa thấp thoáng chàng ngư phủ
Lội nước bùn sâu thả chiếc bè
 
Sương Anh     
 
Chúc các huynh, tỷ và các bạn luôn vui mãi nha



GIAI ĐIỆU MÙA HÈ

Tre ru kẽo kẹt giấc trưa hè
Ra rả ngòai vườn rộn tiếng ve
Thoắt bỗng đầy trời mây xám xịt
Chợt đâu cuối bãi chớp xanh loè
Bầy trâu chậm rãi nghênh đầu ngó
Lũ vịt nháo nhào ngỏng cổ nghe
Ngư phủ lên thuyền bơi hối hả
Trên sông thả lưới kết giăng bè

Liên Hương

Chúc SA vui

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.04.2011 08:22:15
0
 




CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy
 
THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương
 
Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Chúc huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ,,,
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.04.2011 12:52:44
0



CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy
 
THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương
 
Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Hẹn Kiếp Sau
 
Một mai nếu lỡ chẳng còn nhau
Xin giữ trong tim giọt lệ sầu
Nhớ mãi nhé anh kỷ niệm cũ
Đừng quên người hỡi dấu yêu đầu
Hờn duyên tan vỡ ai người hiểu
Trách nợ không lành hỏi bởi đâu
Tình muộn kiếp sau ta hẹp gặp
Vùi chôn thương nhớ dứt tình đau
 
C Pham


Sao hôm nay ai cũng than thở vậy? SA ui, an ủi mấy bạn thơ sầu đi!!

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.04.2011 16:14:55
0


Trích đoạn: C Pham




CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy
 
THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương
 
Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Hẹn Kiếp Sau
 
Một mai nếu lỡ chẳng còn nhau
Xin giữ trong tim giọt lệ sầu
Nhớ mãi nhé anh kỷ niệm cũ
Đừng quên người hỡi dấu yêu đầu
Hờn duyên tan vỡ ai người hiểu
Trách nợ không lành hỏi bởi đâu
Tình muộn kiếp sau ta hẹp gặp
Vùi chôn thương nhớ dứt tình đau
 
C Pham


Sao hôm nay ai cũng than thở vậy? SA ui, an ủi mấy bạn thơ sầu đi!!


HỒN THI SỸ Ý MÀ


than thở là còn nhớ đến nhau
Người thơ ai chả lắm thương sầu
Mênh mông gió thổi niềm mơ cuối
Ào ạt mưa giăng giấc mộng đầu
Lắm lúc buồn vì nguyên cớ nhỏ
Nhiều khi khóc bởi chuyện không đâu
Tâm hồn vơ vẩn tình treo ngược
Chỉ tội tim mình...kệ nó đau

Liên Hương

Hi hi, C ui, thơ thẩn mà. Cái này phải hỏi Vân Càry ,không biết có bị " kép " cho leo cây không mà ra bài xướng...buồn như chuồn chuồn ...thía không biết. Báo hại cả làng đành phải khóc theo chứ " đâm hơi " sao được.

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 04:11:05
0



CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy

THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương

Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Chúc huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ,,,





EM LUÔN MƠ ƯỚC
Em luôn mơ ước mãi gần nhau.
Quẳng gánh tương tư gạt giọt sầu.
San xẻ buồn thương trong cuộc sống.
Vun trồng hạnh phúc với duyên đầu.
Tình yêu bay bỏng trong thơ mộng.
Tình nhớ đắm chìm đến tận đâu.
Anh vẫn là người yêu lý tường.
Bên anh tan rã mọi niềm đau.
Nguyễn Thị An Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 08:21:09 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 10:26:31
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang




CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy

THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương

Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Chúc huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ,,,





EM LUÔN MƠ ƯỚC
Em luôn mơ ước mãi gần nhau.
Quẳng gánh tương tư gạt giọt sầu.
San xẻ buồn thương trong cuộc sống.
Vun trồng hạnh phúc với duyên đầu.
Tình yêu bay bỏng trong thơ mộng.
Tình nhớ đắm chìm đến tận đâu.
Anh vẫn là người yêu lý tường.
Bên anh tan rã mọi niềm đau.
Nguyễn Thị An Giang




BUỒN MÀ CHI

Chỉ tội tim mình...kệ nó đau
Buồn ôm nặng kiếp ích chi đâu
Cứ gieo hồn đắm chân trời đẹp
Hãy vịnh thơ say mộng ước đầu
Tình mãi thật chân xa ảo hoặc
Đời luôn yên ổn chẳng âu sầu
Đường trần nhẹ bước trong thanh thản
Hoa nở xuân về ta có nhau

Thanh Huy

CÓ NHAU


Hoa nờ xuân về ta có nhau
Cười vui như tết lấy chi sầu
Trong lành suối mộng Y như cũ
Tươi thắm vườn mơ tựa lúc đầu
Tỉ muội quây quần sao lạnh nhạt
Đệ huynh xúm xít mải tìm đâu
Chuyện buồn xả hết đời thanh thản
Chả giận không hờn hết xót đau

Liên Hương

Giỏi quá, Vân hôm nay hết làm thơ bùn wồi SA ui

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 12:07:24
0
Hôm nay thứ năm rùi còn cày một ngày nửa , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui chời nè hì hì....



Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi


Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...



MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi rong chơi.
Chuyện kể hàn huyên chẳng cạn lời.
Vui thích hăng say câu chọc ghẹo
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi
Hồn nhiên nào biết lời ly biệt.
Ngơ ngáo chẳng lo trước cảnh đời.
Tóc cột đôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 13:59:19
0


Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...



MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi rong chơi.
Chuyện kể hàn huyên chẳng cạn lời.
Vui thích hăng say câu chọc ghẹo
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi
Hồn nhiên nào biết lời ly biệt.
Ngơ ngáo chẳng lo trước cảnh đời.
Tóc cột đôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.
Nguyễn Thị An Giang



LÀM THƠ


ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!
 
Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!
 
C Pham

SA ui, khoẻ hông?

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 15:03:10
0



CHIA

Mình vừa đôi lứa ở chung nhau
Có kẻ đan tâm khuấy mộng sầu
Rẽ phụng chia loan gieo nọc xấu
Tìm phương tính kế xoá duyên đầu
Toà loà đôi mắt mù ai thấu
Trôi nổi một đời xót bóng đâu
Vỡ lẽ...kẻ gian tìm lối tẩu
Lỡ rồi...tình nối chỉ thêm đau!

Thanh Huy
 
THƠ THẨN


Cũng là an ủi gửi cho nhau
Đem chút hồn thơ lắng cảnh sầu
Cậy nắng Thu vàng xua nợ mới
Nhờ mây Hạ trắng xoá tình đầu
Lời thề son sắt sao tìm thấy
nguyện ước nồng nàn biết ở đâu
Ta dại ta về nơi vắng vẻ
Gieo vần kiếm chữ dẹp buồn đau

Liên Hương
 
Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Hẹn Kiếp Sau
 
Một mai nếu lỡ chẳng còn nhau
Xin giữ trong tim giọt lệ sầu
Nhớ mãi nhé anh kỷ niệm cũ
Đừng quên người hỡi dấu yêu đầu
Hờn duyên tan vỡ ai người hiểu
Trách nợ không lành hỏi bởi đâu
Tình muộn kiếp sau ta hẹp gặp
Vùi chôn thương nhớ dứt tình đau
 
C Pham

HỒN THI SỸ Ý MÀ


than thở là còn nhớ đến nhau
Người thơ ai chả lắm thương sầu
Mênh mông gió thổi niềm mơ cuối
Ào ạt mưa giăng giấc mộng đầu
Lắm lúc buồn vì nguyên cớ nhỏ
Nhiều khi khóc bởi chuyện không đâu
Tâm hồn vơ vẩn tình treo ngược
Chỉ tội tim mình...kệ nó đau

Liên Hương

 
Trách phận

Bội thề son sắt mãi bên nhau
Ai khiến tim đan vạn nỗi sầu
Chỉ tại sương mù ngang nhịp bước
Làm cho bến đục phụ tâm đầu
Từ khi trái mộng chia đôi ngã
Chẳng biết duyên tình lạc chốn đâu
Lưu bút ngày xưa hằn kỷ niệm
Khơi về dĩ vãng chạnh lòng đau

Vancali 4.12.11

Chúc huynh tỷ thứ tư an vui hì hì ,,,

BUỒN MÀ CHI

Chỉ tội tim mình...kệ nó đau
Buồn ôm nặng kiếp ích chi đâu
Cứ gieo hồn đắm chân trời đẹp
Hãy vịnh thơ say mộng ước đầu
Tình mãi thật chân xa ảo hoặc
Đời luôn yên ổn chẳng âu sầu
Đường trần nhẹ bước trong thanh thản
Hoa nở xuân về ta có nhau

Thanh Huy
 
 

CÓ NHAU


Hoa nờ xuân về ta có nhau
Cười vui như tết lấy chi sầu
Trong lành suối mộng Y như cũ
Tươi thắm vườn mơ tựa lúc đầu
Tỉ muội quây quần sao lạnh nhạt
Đệ huynh xúm xít mải tìm đâu
Chuyện buồn xả hết đời thanh thản
Chả giận không hờn hết xót đau

Liên Hương
 
 

EM LUÔN MƠ ƯỚC
Em luôn mơ ước mãi gần nhau.
Quẳng gánh tương tư gạt giọt sầu.
San xẻ buồn thương trong cuộc sống.
Vun trồng hạnh phúc với duyên đầu.
Tình yêu bay bỏng trong thơ mộng.
Tình nhớ đắm chìm đến tận đâu.
Anh vẫn là người yêu lý tường.
Bên anh tan rã mọi niềm đau.
Nguyễn Thị An Giang
 

 
Bằng Lòng Số Phận
 
Nén dạ cầm lòng tiễn biệt nhau
Trời như hiểu được thoáng ưu sầu
Mây vần vũ bọc trên triền núi
Gió thổi bao trùm khắp đỉnh đầu
Chẳng nợ dù thương đành ly cách
Không duyên cố níu được gì đâu
Bằng lòng số phận trời bày sẵn
Sẽ thấy hồn an bớt khổ đau
 
Sương Anh

Sao hôm nay ai cũng than thở vậy? SA ui, an ủi mấy bạn thơ sầu đi!!
Hi hi, C ui, thơ thẩn mà. Cái này phải hỏi Vân Càry ,không biết có bị " kép " cho leo cây không mà ra bài xướng...buồn như chuồn chuồn ...thía không biết. Báo hại cả làng đành phải khóc theo chứ " đâm hơi " sao được.
 
C Pham và LH ui... bít làm sao mừ an ủi nè...chỉ còn có cách là chấp nhận và bằng lòng với số phận là hết bùn thui hà, SA nói đúng hôn? Nàng Van nhà mình lâu lâu mún thử coi hồ lệ cuả nàng có còn nước hong đó, tại khô quá nên mới kéo tụi mình vô chung để thành cái ao lệ thiệt lớn nuôi cá cho TTH và ĐT  có chỗ mà đi cắm câu á...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 15:06:13 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 15:41:15
0



Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...



MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi rong chơi.
Chuyện kể hàn huyên chẳng cạn lời.
Vui thích hăng say câu chọc ghẹo
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi
Hồn nhiên nào biết lời ly biệt.
Ngơ ngáo chẳng lo trước cảnh đời.
Tóc cột đôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.
Nguyễn Thị An Giang



LÀM THƠ


ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!
 
Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!
 
C Pham
 
Tình Chân
 
Mỗi lúc lòng buồn dạo Net chơi
Vu vơ lướt ngón buông vài lời
Hàn huyên tới sáng đâu mòn sức
Tâm sự thâu đêm vẫn mạnh hơi
Dẫu ảo mà sao thương vạn nỗi
Tuy xa vẫn thấy nhớ muôn đời
Ai người cứ bảo là không thật
Tình chân đối xử tuyệt ai ơi!
 
Sương Anh

 

SA ui, khoẻ hông?
 
C Pham ui...SA khoẻ hết nổi gòi, tại phải chạy theo mọi người á...thấy ngừ ta bận nên xúm nhau en híp há, chữ đâu mà tuôn ra quá xá quà xa...làm phải quăng giày cao gót mà chạy theo cho kịp các bạn nè...hix...


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 19:46:28
0
Trước khi đi làm em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì , thứ sáu an vui



Chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 20:17:20
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh





QUÁN VẮNG

Người đà bỏ quán mải đi đâu?
Thềm vắng rèm buông gợn nỗi sầu
Thấm thoắt thoi đưa dài " lưng ngựa "
Dập dồn suốt dệt đọan " bóng câu "
Am tranh một mái lều xơ xác
Vườn liễu đôi cây lá dãi dầu
Chạnh nhớ bóng người in lối cỏ
Vần thơ còn đó chửa phai mầu

Liên Hương


GỞI CHỦ QUÁN

Lâu rồi chủ quán dạt về đâu
Để thịt cơm khô rượu đọng sầu
Muốn nhắn đôi lời im ỉm bóng
Ưng đùa mấy tiếng biệt tăm câu
Buồn ôm thân chiếc đời mưa dãi
Thương giữ tim yêu mộng gió dầu
Thiếu bạn thiếu thơ tình uẩn khúc
Chờ ai mái lá rủ hoen màu

Thanh Huy

Tìm chủ quán

Ghé viếng nhiều lần chủ quán đâu
Lần trang kỷ niệm bỗng nhiên sầu
Nhủ lòng gặp bạn thăm vài phút
Định bụng vào nhà vấn mấy câu
Gõ cửa chờ lâu người vắng bóng
Rung chuông đợi mãi tiếng khô dầu
Đường về nhạt nắng buồn cay mắt
Nặng bước bờ đê cỏ úa màu

Vancali 4.7.11
Chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì...

Nhắn Chủ Quán
 
Chủ nhà chẳng biết ở nơi đâu
Khách đến chênh vênh  bốn vách sầu
Bàn trống nhện giăng không điện mắc
Ghế trơ bụi phủ chẳng đèn câu
Bặt tăm trẻ khóc vòi khi ngủ
Vắng tiếng mẹ ru câu ví dầu
Quán xác xơ mong  ai trở lại
Cho mây  đổi sắc, nắng  tươi màu
 
C Pham

TTK khoẻ không?


NGÀY VỀ


Ngày về quán cũ thấy người đâu
Lữ khách bơ vơ ngẩn bóng sầu
bếp lửa âm thầm không kẻ nhóm
Ao bèo vắng lặng chẳng ai câu
Mờ câm bụi bám dàn phên nứa
Trắng xoá nhện giăng lớp mái dầu
Lần dở trang thơ còn để lại
Lòng nghe nỗi nhớ tím loang màu

Liên Hương



Chán
 
Vườn hoang quán bỏ nào vui đâu
Chỉ bởi nằm ôm gặm nhấm sầu
Chẳng thể than thân  bằng mấy tiếng
Nào đâu trách phận chỉ vài câu
Người đi ngoảnh lại lòng xa xót
Kẻ ở trông theo dạ nẫu dầu
Từ ấy tim ta như đã chết
Mà sao dấu ái chẳng đi màu
 
Thanh Thanh Khiết
8.4.2011
 



   VỢ VẮNG NHÀ
         ---*---
Ghế bàn chơ chỏng chủ bà đâu ..?
Bụi bám lên meo ấm chén sầu
Cỏ mọc sân thềm vườn cảnh héo
Cá bơi hồ Trúc chẳng buồn câu
Phu nhân vắng bóng gian phòng lạnh
Nội chợ việc thừa thiếu muối dầu
Giường chiếu chăn màn trông luộm thuộm
Mành rèm ga gối ố hoen màu .
 
8/4/2011.
Tuyen45.
 
 
Nhớ Bạn
 
Bạn qúy đến nhà hỏi chủ đâu
Thưa rằng bận việc chớ có sầu
Tình thơ khắc đậm trong tâm dạ
Nghiã bút không quên từng chữ câu
Nhớ lắm nhưng mà đành ...chịu vậy
Thương nhiều vẫn phải cố...mặc dầu
Tuy xa cách mặt lòng không cách
Mãi một chơn tâm chẳng đổi màu
 
Sương Anh
 
Chúc TTK luôn an lạc nha
 
 



 Bệnh
 
Bệnh mấy hôm rồi dậy được đâu
Vào nằm bênh viện thật u sầu
Đầu đau nhiều lúc ho vài tiếng
Họng đỏ đôi khi nghẹn cả câu
Sợ bạn trông  chờ lòng nặng xót
Thương mình mong ngóng dạ thêm dầu
Bao giờ bác sỹ cho ra viện
Phấn khởi cười reo mắt sáng màu
 
Thanh Thanh Khiết
15.4.2011
 
Chúc SA vui

 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.04.2011 21:28:01
0
Ai Thấu Tình Ai

Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào


                                                         Đoạn Trường
 
 
 
Ai Người Hiểu Thấu
 
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
 
Sương Anh


Chào các bạn hiền, hổm rày Đoạn Trường bận wa' xá cỡ, nên hiếm khi có thời gian để hoạ góp vui.  Những tuần lễ sắp đến ĐT sẽ lai rai bận hoài.  Mong xuý xoá cho ĐT nha.  Chúc các bạn luôn dồi dào sức khoẻ và mọi ước mơ trở thành hiện thực.  

Mèn...hoá ra ĐT có một giấc mơ chừ trở thành hiện thực rùi nên bận wá xá nè các bạn ui...C Pham, LH, AG, Van, TTK, TTH ới ời ơi......bọn mình ráng mơ thử coi có được trở thành hiện thực như ĐT chúc không nha...nếu được thì đem gà qua giỗ...tổ há

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 05:23:28
0
Ai Thấu Tình Ai
Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào
Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
Sương Anh


NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 07:42:23 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 08:47:53
0


Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...


MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi rong chơi.
Chuyện kể hàn huyên chẳng cạn lời.
Vui thích hăng say câu chọc ghẹo
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi
Hồn nhiên nào biết lời ly biệt.
Ngơ ngáo chẳng lo trước cảnh đời.
Tóc cột đôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.

Nguyễn Thị An Giang


LÀM THƠ

ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!
 
Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!
 
C Pham


Hì, tại cái vần " hơi " của Vân nên phải viết vậy chứ không phải LH là " bợm nhậu " đâu nha

LH ui, phân minh làm gì, bợm Bia khác Bợm nhậu mà! Hôm qua than tình, hôm nay cho C than thân chút nha, mệt quá, hihih!


XIN LỖI

Rảnh rang ra phố đánh cờ chơi
Vợ réo oang oang nói lắm lời
Bực tức quay đầu vung một trận
Nổi xùng lên tiếng nạt liền hơi
Nghĩ ra mình nóng gây nên tội
Biết được lòng đau trách bởi đời
Hối hận vào nhà xin lỗi bả
Bả cười tay nắm gọi yêu ơi!

Thanh Huy



BỆNH THAN


Người đông phố chật chỗ đâu chơi
Vật giá tăng theo chuyện lỗ lời
Rạp hát không tiền chìm tự dạng
Phòng trà rỗng túi lặn tăm hơi
Quanh năm mỳ gói buồn teo ruột
Hai bữa cơm rau chán mớ đời
"Buôn bếp" coi chừng mà khấm khá
phen này lắm kẻ bị " than ơi ! "

Liên Hương

 
Tình Chân
 
Mỗi lúc lòng buồn dạo Net chơi
Vu vơ lướt ngón buông vài lời
Hàn huyên tới sáng đâu mòn sức
Tâm sự thâu đêm vẫn mạnh hơi
Dẫu ảo mà sao thương vạn nỗi
Tuy xa vẫn thấy nhớ muôn đời
Ai người cứ bảo là không thật
Tình chân đối xử tuyệt ai ơi!
 
Sương Anh

Cùng than với C cho có bạn nè

Thấy C Pham và LH than thí ớn lun...  mắc gì than nè, hãy coi như SA nè, vật giá leo thang kệ nó cứ tìm rau cỏ mà ăn đại rồi cũng qua ngày mừ, phải hôn? bùn nưã thì đem con chữ ra...xếp thành vần chọc phá bạn bè chơin như Van dzị á, thế là...iu đời liền hà, phải hôn Van? 
 

TÂM SỰ
- Đuyên Hồng -
 
Vui buồn vào mạng thả lòng chơi
Chớ có đắm say có nặng lời
Chốn ảo iêng hùng như ảo mộng
Làng văn mê mẩn tợ bia hơi
Người vui kẻ sướng chia tâm sự
Bạn hứng ta phê sẻ nỗi đời
Mỗi phút xao lòng thêm cảm mến
Trăm năm gì dễ hỡi mình ơi!
April 15, 2011


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui với em , làm em quýnh cả lên vội họa đáp lễ quí bạn nè hì hì ...

Tào lao

Tối lẻn ông nhà ghé mạng chơi
Cùng nhau xúm lại "tám"chung lời
Anh kia lãng mạn ưa nhòm gái
Chị nọ đa tình khoái tắm hơi
Tiền rẻ như bèo người trách phận
Xăng lên tựa gió kẻ than đời
Nói trăng nói cuội tào lao sự
Ngủ giấc qua ngày khoẻ bạn ơi

Vancali 4.14.11

Chúc huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 11:13:42
0


Hôm nay thứ sáu vui quá rùi , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui chơi nè
.




Chúc tỷ Sương Anh cuối tuần vui mạnh hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 12:12:01
0
Ai Thấu Tình Ai
Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào
Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
Sương Anh

NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011

AI HIỂU THƯƠNG ĐÂY
Ai hiểu thương đây phận má đào
Khuê phòng trống chẳng bạn tâm giao
Ngày nhìn mưa đổ mờ hiên vắng
Đêm thả hồn bay lộng núi cao
Gọi mộng mộng tan vùi một kiếp
Tìm yêu yêu biệt vỡ ngàn sao
  Xung quanh lạ thiếu người thân thích
Đời mãi cô đơn có lý nào
Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 12:24:32 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 92 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 2738 bài trong đề mục